Khi 'siêu cây' chết cùng... đại gia

haibien

Quản Lý Viên
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/123169/khi--sieu-cay--chet-cung----dai-gia.html

- Những cây cảnh của đại gia K. trở thành món hàng… xiết nợ khi vài khách hàng nóng tính và thiếu kiên nhẫn, sau vài lần hẹn gặp K. không được đã đưa xe đến mang cây cảnh!


Vỡ trận 'siêu cây triệu đô', đại gia đi nuôi vịt


Đại gia bị xiết nợ cây

Là chủ một công ty lớn về bất động sản, ở thời điểm rình rang, K. khá nổi tiếng trong giới doanh nhân về sự kỹ tính và sở thích… phong thủy.

Có vẻ như “giàu có sinh lễ nghĩa” đã trở thành chân lý. Với K., dường như đây là một mẫu ví dụ điển hình. Có tiền, K. đi xem tướng số, xem mệnh… và được thầy phán, muốn làm ăn tấn tới phải có những dòng cây này, cây nọ trong nhà… thì mới phù trợ tướng mệnh được, công việc mới hanh thông…


Không gian xanh - sạch là niềm mơ ước trong cuộc sống của mỗi gia đình Việt. Cây cảnh có vị trí quan trọng trong những góc sống này.

Tin lời thầy, K. không tiếc thời gian, tiền bạc đi lùng những đồ phong thủy, cây cối như lời dặn. Mất gần tháng trời lặn lội, qua các làng cây, cuối cùng K. cũng tìm được một cây “na ná như cây thầy nói”.

Đó là một cây sanh cổ, ở một nhà thờ của một dòng họ làng miền biển Nam Định. Tiền công đức nhà thờ để được mang cây đi, tiền bỏ ra mua cây… dù chưa bao giờ tính toán nhưng cũng lên đến con số vài trăm triệu.

Qua “vụ” mua cây yểm mệnh, K.bỗng mê cây. Khi biệt thự gia đình đã chật kín vì các chậu cây cảnh, K. chuyển cây về đặt trước cửa công ty, xây hòn non bộ, đặt đủ bộ tam linh: sanh – đa –lộc vừng.

Tại các dự án bất động sản do công ty đang làm chủ đầu tư, K. cũng đặt về hàng loạt cây cảnh.

Thế nhưng, hết thời 'bong bóng', những dự án do cty của K. thực hiện chậm tiến độ, khách hàng đồng loạt đòi lại tiền góp vốn.

Cty lâm vào thế bĩ cực, bản thân K. phải “lẩn trốn” để thoái thác mỗi lần khách hàng đến yêu cầu… đối thoại.

Những cây cảnh của K. trở thành món hàng… xiết nợ khi vài khách hàng nóng tính và thiếu kiên nhẫn, sau vài lần hẹn gặp K. không được đã đưa xe đến mang cây cảnh!

Hàng loạt “công ty bong bóng” bị vỡ đã kéo các đầu nậu cây cảnh, cây công trình chết theo.

Nguyễn Minh Quang (một thợ buôn cây từ Thái Bình), trước chuyên sống bằng nghề bỏ mối cây đến các điểm bán trên phố Hoàng Hoa Thám, chợ cây cảnh Hà Đông… Đến dịp Tết, Quang đánh mối đào, quất sang các vùng Hải Phòng, Quảng Ninh… để kiếm lời...


Phú quý sinh lễ nghĩa, nhiều đại gia xem thầy mượn thợ phán phải có cây phong thủy để trì mệnh nên đã không tiếc tiền bỏ ra tìm mua cây quý.

Sau một thời gian, Quang lân la tiếp cận các công trường xây dựng các dự án khu đô thị mới, và chuyển thành người cung cấp cây cảnh, cây công trình cho các KĐT.

“Thời các dự án mọc như nấm, tôi làm không hết việc. Một công trình, tiền cây bóng mát, cây trang trí, cảnh quan… cũng lên tới cả tỷ đồng. Có ngày, tôi phải thuê đội xe cả chục chiếc để kịp cung cấp cây cho các dự án. Mình thì nhanh đẩy được cây, quay vòng vốn, mà dự án cũng có cảnh quan, bắt mắt khách mua, mua nhanh bán đắt, lợi cả đôi bề…” – Quang kể.

Thế nhưng, không duy trì được lâu. Quang nhanh chóng trở về với nghề bỏ mối cây ở các chợ cây bán lẻ.

“Lợi nhuận cũng được, nhưng họ toàn mua tiền hơi. Giờ, công nhân họ còn chây ì không trả lương, nói gì đến tiền mua cây công trình. Thôi thì đành ngậm đắng, coi như món nợ khó đòi” – Quang thở dài.

Cả làng vỡ nợ vì… sanh gai

Vài ba năm trước, nhiều huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai (Hà Nội) bừng bừng cơn sốt… sanh gai. Cùng họ với loài sanh – một loại cây cảnh phổ biến và chiếm tỷ lệ lớn trong làng cây cảnh, sanh gai có đặc điểm riêng, đó là rất chậm phát triển, lá nhỏ, nhiều dăm, tay bông…

Vì mang đặc điểm sinh trưởng như thế nên sanh gai rất ít được chuộng trong giới tạo cây, vì cây làm lâu, khó tạo thế và chậm biến đổi.


uy nhiên, giá trị thực của mỗi món ăn tinh thần ấy, phải được hưởng thụ bằng văn hóa mỗi người.

Cơn sốt sanh gai tràn về các xóm thôn với tốc độ chóng mặt. Nhiều làng quê thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng… sốt sình sịch đi lùng sanh gai đem bán cho tiểu thương thu mua cho Trung Quốc.

“Hồi đó, một cây sanh gai to chừng ngón chân cái, cao 40 – 50cm, thẳng đuột như cái que củi người ta mua 5triệu đồng/cây. Những cây to, lớn hơn sẽ nhiều tiền hơn. Có cây sanh gai lâu năm, đường kính thân bằng bắp đùi, tán rộng chừng 01m được người ta trả giá 1,5 tỷ, xây được cái nhà ba tầng” – Trường Minh, một thanh niên ở Đan Phượng kể lại giọng đầy tiếc nuối.

Cơn sốt “hâm nóng” ba huyện của vùng đất đá ong – vùng quê được cho rằng tập trung giống sanh gai nhiều nhất – nhanh đến nỗi, chưa đầy một tuần, toàn bộ cây sanh gai trong vùng hầu như bị thu gom sạch sẽ.

Vì hiếm nên giá cây càng đẩy lên chóng mặt. Nhiều hộ dân trong vùng “liều” đứng ra làm đầu nậu thu gom, mua sanh gai giá cao để bán cho thợ săn cây xuất đi Trung Quốc.

“Thời điểm đó, anh trai em cũng tranh thủ “lướt sóng” được hơn trăm triệu tiền lãi nhờ mua đi bán lại cây. Mà sao thời điểm đó kiếm tiền dễ thế. Anh trai em vừa mua một cây sanh 70 triệu,về nhà, người ta trả 350 triệu, vì họ cho biết đó là cây sanh gai. Nghĩ cây sẽ còn lên giá nên anh trai em không bán, giờ vẫn giữ ở nhà, trồng lấy bóng mát cho máy lồng chim cảnh” – một người tên Hợp (huyện Hoài Đức) kể.

Sau vài năm, “cơn bão” sanh gai đã qua đi, hiện tại, hàng chục gia đình vẫn rơi vào hoàn cảnh nợ nần, phá sản, phải cầm cố nhà cửa, tài sản để trả nợ, vì trót liều đi vay tiền tỷ “nuôi” cơn sốt!

Thái Bình

(còn nữa)
 
muốn giàu thì phải liều.kakaka.........thank haibien đưa tin nhe.Mà hình như pak này cai cú với cây sanh lắm đây.hehe
 

haibien

Quản Lý Viên
muốn giàu thì phải liều.kakaka.........thank haibien đưa tin nhe.Mà hình như pak này cai cú với cây sanh lắm đây.hehe
Em ko mua bán sanh. Em ko thích sanh. Em ko thích cây. Em ko liên quan gì đên cây.
Đơn giản là em đưa tin thôi.
 

chienhao

Thành viên
Đọc bài báo lá cải này cũng hay hay,nhưng mà có 2 vấn đề tôi muốn các bác chỉ cho để tôi hiểu thêm về chủng loại cây và chơi cây thế nào là theo "bộ" ,vì tác giả bài báo chắc cũng là 1 "nghệ nhân " có hạng - tác giả đưa ra "bộ tam linh" -tôi đọc sách có hạn nên chưa thấy sách nào ghi bộ "tam linh "??? Thêm nữa là lần đầu tiên thấy đề cập đến Sanh gai ,tôi không biết Sanh gai là thế nào rất mong chỉ giáo ạ???
 

mitcothu

Thành viên tích cực
8->8->8-> ơ thích mèo mà nhưng sở thích đó ko liên quan gì với H84.
Nhà em có 1 con mèo tên là TT88 và 1 con Tun tên là H84











:)):)):))
Bực tức gì mà lại cho em Tun H84 ăn lá ngón vậy chú?
 

nghiact

Thành viên mới
Đọc bài báo lá cải này cũng hay hay,nhưng mà có 2 vấn đề tôi muốn các bác chỉ cho để tôi hiểu thêm về chủng loại cây và chơi cây thế nào là theo "bộ" ,vì tác giả bài báo chắc cũng là 1 "nghệ nhân " có hạng - tác giả đưa ra "bộ tam linh" -tôi đọc sách có hạn nên chưa thấy sách nào ghi bộ "tam linh "??? Thêm nữa là lần đầu tiên thấy đề cập đến Sanh gai ,tôi không biết Sanh gai là thế nào rất mong chỉ giáo ạ???
Về "Bộ tam linh":
Các cụ đã chọn ra 10 loại cây cảnh dáng thế (thập toàn) tạo thành 3 bộ chính cho nghệ thuật bonsai là tứ linh, tứ quý và tam đa.
  • Tứ linh gồm 4 loại cây: Cây đa, cây sung, cây sanh, cây si ứng với tứ hình là Long, Lân, Quy, Phượng. (Nguồn Tạp chí Bonsai) Ở đây gia chủ trồng có 3 loại ( chắc loại còn lại thầy bói xem không hợp mạng nên không trồng) nên tạm gọi là "bộ tam linh". Vấn đề là sử dụng từ ngữ thôi.
Về "cây sanh gai":
Nick Thanhluong ( Caycanhvietnam): Ở vùng Tân Lập -Vũ Thư -TBinh, em thấy người ta gọi là cây sanh gai có đặc điểm da trên thân có nhiều nốt sần ( nốt sần này dầy hơn so với các loại sanh khác), cây có nhiều rễ gió, lá tròn hơn, nếu nuôi ở chế độ kham khổ lá rất nhỏi, màu lá bóng giống như lá nhựa, thân nhanh mốc trắng sần sùi nên có vẻ nhanh già hơn. Chút kiến thức nông cạn nghe lỏm được về sanh gai để bác tham khảo. ( Có gì bác hỏi thêm các bác trên diễn đàn nhé!).
 

ngocquy_hp

Thành viên
Bác HB này có vẻ chỉ muốn cây mất giá và thích những người buôn cây, chơi cây chán cây thì phải. Toàn báo lá cải chẳng có tính thực tế là mấy. Tuy trước kia sanh sốt thật nhưng cũng ko như mấy bài báo mà bác đưa lên. Bây h những cây đẹp vẫn đắt đó thôi. Bác biết có cây nào đẹp mà rẻ không giới thiệu e mua với. Bác HB chắc cũng ko phải là thích cây đâu nhỉ?
 

vuaphilao

Thành viên
Lan dau tien nghe den sanh gai...?co anh em nao biet nhiu ve sanh gai giai thich cho em voi nhe.neu co hinh cho em em tu.thanks AE.
 

chienhao

Thành viên
Về "Bộ tam linh":

Các cụ đã chọn ra 10 loại cây cảnh dáng thế (thập toàn) tạo thành 3 bộ chính cho nghệ thuật bonsai là tứ linh, tứ quý và tam đa.
  • Tứ linh gồm 4 loại cây: Cây đa, cây sung, cây sanh, cây si ứng với tứ hình là Long, Lân, Quy, Phượng. (Nguồn Tạp chí Bonsai) Ở đây gia chủ trồng có 3 loại ( chắc loại còn lại thầy bói xem không hợp mạng nên không trồng) nên tạm gọi là "bộ tam linh". Vấn đề là sử dụng từ ngữ thôi.
Về "cây sanh gai":
Nick Thanhluong ( Caycanhvietnam): Ở vùng Tân Lập -Vũ Thư -TBinh, em thấy người ta gọi là cây sanh gai có đặc điểm da trên thân có nhiều nốt sần ( nốt sần này dầy hơn so với các loại sanh khác), cây có nhiều rễ gió, lá tròn hơn, nếu nuôi ở chế độ kham khổ lá rất nhỏi, màu lá bóng giống như lá nhựa, thân nhanh mốc trắng sần sùi nên có vẻ nhanh già hơn. Chút kiến thức nông cạn nghe lỏm được về sanh gai để bác tham khảo. ( Có gì bác hỏi thêm các bác trên diễn đàn nhé!).

Cảm ơn bạn về thông tin ! Nhưng có một điều tác giả bài viết ghi là :Bộ tam linh gồm : sanh – đa –lộc vừng -Thế mới là điều đáng nói,cái bộ tam này của tác giả sáng tác ra hay thật đấy. Cho nên tôi nghĩ tác giả bài báo ngồi một chỗ (trong phòng điều hòa) không chịu đi thực tế và học hỏi cách dùng từ ngữ trong giới nghệ thuật cây cảnh để viết bài.Mà cứ thế bịa ra đển viết bài để câu khách thôi.
 

haibien

Quản Lý Viên
Lan dau tien nghe den sanh gai...?co anh em nao biet nhiu ve sanh gai giai thich cho em voi nhe.neu co hinh cho em em tu.thanks AE.
Đọc bài báo lá cải này cũng hay hay,nhưng mà có 2 vấn đề tôi muốn các bác chỉ cho để tôi hiểu thêm về chủng loại cây và chơi cây thế nào là theo "bộ" ,vì tác giả bài báo chắc cũng là 1 "nghệ nhân " có hạng - tác giả đưa ra "bộ tam linh" -tôi đọc sách có hạn nên chưa thấy sách nào ghi bộ "tam linh "??? Thêm nữa là lần đầu tiên thấy đề cập đến Sanh gai ,tôi không biết Sanh gai là thế nào rất mong chỉ giáo ạ???
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=10657

http://caycanhngaynay.vn/showthread.php/2775-Dng-lng!?
 

haibien

Quản Lý Viên
Bác HB này có vẻ chỉ muốn cây mất giá và thích những người buôn cây, chơi cây chán cây thì phải. Toàn báo lá cải chẳng có tính thực tế là mấy. Tuy trước kia sanh sốt thật nhưng cũng ko như mấy bài báo mà bác đưa lên. Bây h những cây đẹp vẫn đắt đó thôi. Bác biết có cây nào đẹp mà rẻ không giới thiệu e mua với. Bác HB chắc cũng ko phải là thích cây đâu nhỉ?
Em thấy bác chụp mũ cũng giỏi đó.

Cây mất giá em dc gì? Bác đừng nghĩ mất giá để em mua nhá về nhá vì em chưa bao giờ có khái niệm mua cây về chơi.
Bác ở HP lên cũng còn văn minh chán lên chưa thấy dc thực tế bài báo đó và nói nó lá cải thôi. Tầm nhìn mình có hạn đừng vội quy kết.

Em đưa thông tin lên đây anh em đọc ai rút dc cái gì thì rút ko thì cho vui,ở cái thế giới sắp phẳng này bác tính dấu dc tin bài như thế à?
Mà thực tế cái giá nó cao hay thấp nó ko liên quan đến 1 vài bài báo đâu vì thực tế khi giá đang cao,báo đài ca ngợi suốt mà giá nó vẫn giơi thẳng đứng đó. Báo chí phản ánh thực tế vậy là đúng rồi còn ý kiến gì. Nếu định hướng thì phải là nhà quản lý ,là hội SVC. Mà các bố đang máu ai mà nói dc.

Còn tiêu chuẩn cây đẹp của bác là gì đây, để em xem bác mua dc bao nhiêu cây giá rẻ nào?

1 thực tế bác chưa lắm dc là cây sanh và cây sanh đẹp nó khác nhau nhiều đó nhé. Bác đòi cây sanh đẹp ( rất ít) trong khi cái thị trường bây giờ chủ yếu là cây sanh thôi .
 

haibien

Quản Lý Viên
con H84 hình như đang nhai lá mơ phải ko pak haibien@};-$-)
Bực tức gì mà lại cho em Tun H84 ăn lá ngón vậy chú?
=)) nó ốm ,bị sốt thế là nó tự đi vặt lá nhọ nhồi để ăn cho mát,giải sốt đó. Biết vậy em vặt cho nó 1 túm,nó ăn 1 lúc hết luôn.
Chứ em mà thèm thù vặt thế à =))
Cảm ơn bạn về thông tin ! Nhưng có một điều tác giả bài viết ghi là :Bộ tam linh gồm : sanh – đa –lộc vừng -Thế mới là điều đáng nói,cái bộ tam này của tác giả sáng tác ra hay thật đấy. Cho nên tôi nghĩ tác giả bài báo ngồi một chỗ (trong phòng điều hòa) không chịu đi thực tế và học hỏi cách dùng từ ngữ trong giới nghệ thuật cây cảnh để viết bài.Mà cứ thế bịa ra đển viết bài để câu khách thôi.
Báo giờ đúng là ít đi ,bài đó chắc ngồi alo 1 vài bác lấy thông tin. Mấy bác đó ko hiểu lên nói thế ,báo nó viết thế.
 

thang_8492

Thành viên
Đọc mới thấy thấm, lên voi thì nhanh, xuống chó còn nhanh hơn, ôiiiiiiiiii cây ơi là cây
 

PhuKhang

Thành viên
Re: Trả lời: Khi 'siêu cây' chết cùng... đại gia

=)) nó ốm ,bị sốt thế là nó tự đi vặt lá nhọ nhồi để ăn cho mát,giải sốt đó. Biết vậy em vặt cho nó 1 túm,nó ăn 1 lúc hết luôn.
Chứ em mà thèm thù vặt thế à =))

Nhìn lá cây nầy em thấy giống lá 1 loại cây c ần sa, cũng thường được dùng trị bệnh cho gia súc rất hay!
 
Top