Xem chế độ đầy đủ : Làng cây cảnh chờ tiền tỷ.
trinhvantu
02-02-2010, 06:53 PM
Các bác đọc ở đây nhé .
http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=158348
xonebibi
04-02-2010, 11:13 PM
phải nói là toàn cây đáng dồng tiền bát gạo cả.
dangthang
08-02-2010, 06:28 PM
anh tú có cây nào như vậy không?
nghulo208106
16-02-2010, 04:09 PM
ước gì nó là của mình!
satruky
16-02-2010, 04:55 PM
Không biết năm nay làng này ăn tết thế nào nhỉ, nếu cứ làm cây và bán cây với giá đó thì chẳng mấy nhà có tiền ăn tết.
trinhvantu
16-02-2010, 05:36 PM
anh tú có cây nào như vậy không?
ko bạn ạ , cây tiền trăm còn ko có nói gì tiền... [-(
NGOCPHUONG_DTV!
16-02-2010, 06:34 PM
Họ nói cứ để họ nói, ta đừng nghe sự tung hô, nghệ thuật đâu phụ thuộc vào kích thước và trọng lượng. Theo năm tháng, thu nhỏ và gìa cỗi mới khó. To lớn thì giản đơn, khay rộng, bón phân nhiều...Bắc thang để cắt tỉa...Văn minh như ở Nhật, chơi cây như ở Nhật họ chỉ xem đây là cây sân vườn mà thôi. Cha ông ta trước đây cũng có xem cây to là nghệ thuật đâu. Cây to chẳng qua là xu hướng làm xô lệch thị hiếu thẩm mỹ nhất thời mà thôi!
Một thành viên trong diễn đàn đã nói đến 1 cây sanh trên 70 năn nhưng đã được chăm sóc kỳ công trong 1 chiếc đĩa, lá của nó chỉ rộng 1mm ( 1min li - 1/10 cm ), thân cây thì khỏi phải nói, u nần, sần rùi. Qủa là thiên nhiên cổ thụ thu nhỏ trong gang tấc.
Ngồi trên bàn trà, chủ nhà 70 tuổi bảo rằng từ bé đến nay vẫn thấy cây không hề lớn thêm. Qủa là một kỳ tích đáng khâm phục !
TaoLam
16-02-2010, 06:53 PM
Bài viết hay quá bạn Phương
vườn xanh
16-02-2010, 08:51 PM
thực ra thì giá thực của cây khó ai mà biết được chỉ có người mua và người bán là hiểu rõ vì luật cây là giá thị trường ảo nguòi bán muốn nói mình bán giá cao còn người mua thi muốn tỏ ra mình sở hữu cây có giá rtị cao
Gì Nhỉ
17-02-2010, 02:17 PM
Cây là món hàng không có giá cố định, người ta nói thì cứ nói còn tin hay không phải tùy mỗi người.
Shane
17-02-2010, 07:06 PM
Nghệ thuật là một cái gì đó vô giá. Tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi
Châu Phong Ngọc Kỳ Lân
27-04-2010, 09:23 AM
Nghệ thuật là một cái gì đó vô giá. Tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi
Đồng ý với ý kiến của bác này. Em thì em thích cây to, nhìn mãi không chán.
quan ld
27-04-2010, 10:21 AM
Đồng ý với ý kiến của bác này. Em thì em thích cây to, nhìn mãi không chán.
Xin chào tui cũng cùng sở thích với bạn toàn thích hàng "bom tấn"hiện nay đang sưu tấm được khoảng 30 em hạng nặng.tui ở Hải Phòng có dịp mình gặp gỡ giao lưu nha.thank!:)]
quan ld
27-04-2010, 11:27 AM
Có nhà văn đã nói"Nghệ thuật vị nghệ thuật,nghệ thuật vị nhân sinh"em nghĩ người làm cây dùng những gốc cây vô tri vô giác ,với bàn tay khéo léo,trí tưởng tượng thật phong phú đã thổi hồn vào nó. Để những cái gốc cây bất động kia,vô tri vô giác kia trở thành một tác phẩm nghệ thuật quả là một quá trình gian khó ,đòi hỏi ngừoi nghệ nhân phải kiên trì bền bỉ cộng với tài năng thực sự .theo em nghĩ dù cây to hay cây nhỏ đều có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật,đều mang lại cho người thưởng thức nó giá tri về tinh thần đôi khi có cả giá trị về giáo dục.Đúng em đồng quan điểm"nghệ thuật còn tùy vào cảm nhận mỗi người"điều này nói chung còn riêng về lĩnh vực chơi cây nó còn phụ thuộc vào nhiều ếu tố như 'diện tích sân vườn,điều kiện kinh tế,thời gian.......đòi hỏi người chơi chọn cho mình những loại cây,kích thước của cây cho phù hợp.trên đây làquan điểm của em về chủ đề này mong các bác góp ý thank!
laohoanglahan
27-04-2010, 10:43 PM
bạn NGỌC PHƯƠNG nhận xét chí lý thật
mhungbonsai
19-03-2012, 08:33 PM
nếu bạn được thì thành tỷ phú hết rồi
trinhvantu
19-03-2012, 09:08 PM
anh tú có cây nào như vậy không?
minh ko có bạn ạ ,xin lỗi vì trả lời muộn .
==================================
nếu bạn được thì thành tỷ phú hết rồi
Ý nói là gì đây ha ?
==================================
Có nhà văn đã nói"Nghệ thuật vị nghệ thuật,nghệ thuật vị nhân sinh"em nghĩ người làm cây dùng những gốc cây vô tri vô giác ,với bàn tay khéo léo,trí tưởng tượng thật phong phú đã thổi hồn vào nó. Để những cái gốc cây bất động kia,vô tri vô giác kia trở thành một tác phẩm nghệ thuật quả là một quá trình gian khó ,đòi hỏi ngừoi nghệ nhân phải kiên trì bền bỉ cộng với tài năng thực sự .theo em nghĩ dù cây to hay cây nhỏ đều có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật,đều mang lại cho người thưởng thức nó giá tri về tinh thần đôi khi có cả giá trị về giáo dục.Đúng em đồng quan điểm"nghệ thuật còn tùy vào cảm nhận mỗi người"điều này nói chung còn riêng về lĩnh vực chơi cây nó còn phụ thuộc vào nhiều ếu tố như 'diện tích sân vườn,điều kiện kinh tế,thời gian.......đòi hỏi người chơi chọn cho mình những loại cây,kích thước của cây cho phù hợp.trên đây làquan điểm của em về chủ đề này mong các bác góp ý thank!
Bài viết hay , đầy đủ .
Suutam_Bauvat
22-03-2012, 12:46 AM
Cây cảnh giờ có giá quá ,
RatThichBonsai
22-03-2012, 06:25 AM
Ai nói gì thì cứ nói ai thích gì thì cứ thich, riêng tôi tôi rất đồng tinh với NGOCPHUONGDTY, chỉ thích cây nhỏ thôi rinh tới rinh lui dể dàng mang vào nhà ngồi ngắm củng được. Cây to nhật của tôi hiện có là 2 người bê giờ muốn gã đi nhưng chưa tìm được ngưòi
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.