TieuRung
28-12-2006, 02:06 PM
Chào các bác!
Các bác có biết cây Cần Thăng xuất xứ từ đâu không? Ở Việt Nam hay từ nước ngoài? Nếu ở Việt Nam thì nó mọc tự nhiên ở vùng, miền nào?
Cây thường sống ở nơi có điều kiện ẩm ướt hay khô hạn? Nếu sống tự do ngoài thiên nhiên, khi đã phát triển tối đa, cây sẽ có chiều cao bao nhiêu? đường kính thân cây lớn cỡ nào?...
Nhà em có một cây tí xíu nằm trong chậu, để tít trên sân thượng, đầy nắng. Không hiểu bằng cách nào mà sinh ra sâu quá trời. Cứ lơ là vài bữa không để ý và bắt kịp, là tụi nó gặp sạch lá non. Một hôm, có việc đi chơi xa vài ngày, sợ để phơi nắng không có ai tưới, đi chơi về cây chết khô, nên em đem nó giấu dưới bóng râm dưới chân bồn nước. Kết quả khiến mình tức lộn ruột: lá của nó bị con gì gặm sạch, gặm luôn cả cuống lá, không còn một cái nào. Không thấy phân chứng tỏ không phải sâu, và tụi sâu cũng không thể làm nhanh như vậy trong một đêm đuợc. Có lẽ là gián hay thằn lằn gì đó.
Chắc là lá của Cần Thăng ngon lắm nên tụi nó khoái khẩu như vậy.
Các bác có biết cây Cần Thăng xuất xứ từ đâu không? Ở Việt Nam hay từ nước ngoài? Nếu ở Việt Nam thì nó mọc tự nhiên ở vùng, miền nào?
Cây thường sống ở nơi có điều kiện ẩm ướt hay khô hạn? Nếu sống tự do ngoài thiên nhiên, khi đã phát triển tối đa, cây sẽ có chiều cao bao nhiêu? đường kính thân cây lớn cỡ nào?...
Nhà em có một cây tí xíu nằm trong chậu, để tít trên sân thượng, đầy nắng. Không hiểu bằng cách nào mà sinh ra sâu quá trời. Cứ lơ là vài bữa không để ý và bắt kịp, là tụi nó gặp sạch lá non. Một hôm, có việc đi chơi xa vài ngày, sợ để phơi nắng không có ai tưới, đi chơi về cây chết khô, nên em đem nó giấu dưới bóng râm dưới chân bồn nước. Kết quả khiến mình tức lộn ruột: lá của nó bị con gì gặm sạch, gặm luôn cả cuống lá, không còn một cái nào. Không thấy phân chứng tỏ không phải sâu, và tụi sâu cũng không thể làm nhanh như vậy trong một đêm đuợc. Có lẽ là gián hay thằn lằn gì đó.
Chắc là lá của Cần Thăng ngon lắm nên tụi nó khoái khẩu như vậy.