nguyenthanhhuy
04-03-2006, 11:01 PM
http://orchids.legolas.org/gallery/main.php
kiendat
05-03-2006, 09:47 AM
hình đẹp lắm !
nhưng mình có 1 ý kiến cho mọi thành viên mới là : trước khi mở 1 topic mới , nên tìm trên dđ đã có topic này chưa , nếu có thì cứ post bài , ko nên mở quá nhiều topic trùng lập ! như thế ko hay lắm , hihi !
như topic này mình đã mở trong phần "hình ảnh" rồi !
caonguyen
20-03-2006, 01:03 PM
Tôi sinh ra như bao loài sinh vật khác trên hành tinh này, từ đó tôi sống khắp mọI nơi , bờ bụI vườn tược, và rừng núi đâu đâu cũng có họ hàng của nhà tôi. Chúng tôi chính là mai Chiếu Thủy. ở việt nam chúng ta chỉ mớI một vài năm gần đây chúng tôi mớI được con ngườI nhìn nhận và chú ý nhiều tớI vì biết tận dụng Chúng Tôi , Chúng Tôi sẽ làm đẹp cho các bạn ,cho đờI đấy.
Cứ liên hệ ngay bản thân Tôi từ ngày Tôi còn là anh chàng liễu yếu đào tơ chưa biết thân phận sinh ra từ đâu, được một ông lão nông nhì thấy Tôi đứng nép mình bên bờ dậu tướng mảnh mai khẳng khiu tay chân ngều ngào vì Tôi luôn bị thiếu ánh sáng và không đủ thức ăn Tôi bị lấn át bởI những anh chị lớn hơn tôi, tôi luôn phảI chống chọI vớI thờI tiết tranh dành nước uống không cân sức nên năm tháng trôi qua da thịt tôi nhăn nheo, sần sùi khó coi giống như một ông Già Cái Bang thực sự.
rồI một ngay cuốI năm tiết trờI xắp vào xuân , mớI mờ sáng Tôi vừa tỉnh giấc sau một đêm nằm mơ thấy mình đang dang tay đón những hạt mưa xuân nhẹ rơi phủ đầy lên đầu tóc thân thể thật sảng khoái . bỗng phực, phực phực liên tiếp tất cả các chi của tôi phảI li dị vĩnh viễn khỏI thân hình vốn đã ốm yếu bởI ngón giao phảng của ông lão. tôi đau đớn , quần quạI trong máu mê tôi chết lịm đi, lúc ấy( phi) của tôi chừng một tấc.
Tôi được ông lão bứng lên chỉ chừa một ít đất xung quanh chân cẳng, cuộc đờI trai trẻ đầy túng thiếu của Tôi thế đó nghe hoàn cảnh và đáng thương đấy chứ.
suốt thờI gian dài sau này tôi mớI được chủ mớI kể cho nghe cuộc đờI ,sự nghiệp của Tôi . ngày đó Tôi bị ông lão đem bán cho một chủ chứa, Tôi bị vứt nay lắt trên nền xi măng nóng bỏng, mấy ngày bỏ đói và khát, cũng may thay nòi giống của Chúng Tôi trờI sinh cho một nghị lực sống tuyệt vờI Tôi có thể sông hoàn cảnh như vậy khoảng 20-30 ngày đấy nhé nhưng điều kiện phảI cho uống nước. sau đó chưa hết tôi còn bị dân chơi hành hạ thân xác nhiều ngày nữa chứ, ngườI thì bế tôi lên ngắm nhìn thân hình eo óc , ngườI đè ngửa thân xác ốm yếu trần truồng để xem chân cẳng xong cũng không sao, lúc đó tôi đang ở tình trạng chết lâm sàng.
chết lâm sàng khoảng 20 ngày tôi tỉnh lạI nhờ một chủ mớI đem về chăm sóc tận tình sáng tốI chúng tôi không rờI nhau. Tôi được đặt ngay ngắn trong chiếc chậu hình bầu dục bằng xi măng thật xinh sắn, hơi nhỏ vớI tôi xong lúc đó chân cẳng tôi đã lành vết thương, cũng từ những ngày ấy trở đi tôi không còn phảI lo toan kiếm sống sinh nhai nữa , Tôi thực sự đã phiêu bạt được vào miền đất hứa tất cả các điều kiện nuôi sống tôi đều đầy đủ có khi dư giả vì chủ của Tôi sợ Tôi bị suy dinh dưỡng.
Tôi vẫn còn nhớ như in, sau hơn 20 ngày trên chậu Tôi rùng mình mắt từ từ hé mở ,tôi hào hứng nhìn trước ngó sau xung quanh tôi tràn đầy sức sống thật tuyệt vờI vớI tôi, buổI sáng tiết xuân thật ấm áp dễ chịu, cảm giác trong tôi thật nâng nâng vui sướng xiết bao. Chưa kịp định thần trong cái bâng khuâng ấy tôi chợt thấy ả bướn trắng đảo mình nghiêng cánh, mỉm cườI đón chào tôi một thành viên mớI trong khu vườn của ả , để rồI ả lạI được ve vãn bởI màu trắng thanh nhã cùng hương thơm dìu dịu hoa của tôi vào mỗI dịp xuân về. Rồi đâu đó văng vẳng tiếng thì thầm của chị hoa giấy đua sắc cùng trờI xuân. Nàng nguyệt quế cầm trên tay những bình phun loa khèn đang mảI mê phun hương sắc thơm ngát cùng tỷ mai vàng chắc nhiều thâm niên chạc tuổi sư mẫu vẫn còn cầm trên tay những hạt cườm vàng tươi rói nhờ gió nhẹ lay thoang thoảng kheo hương sắc.
Tôi dông dài quá phảI không ? thôi hãy bớt ít thờI gian cùng tôi tâm sự tiếp cuộc đờI sự nghiệp của tôi những ngườI thực đang hâm mộ tôi. Ngày qua tháng lạI tôi đã bìmh phục hoàn toàn trong tôi tràn đầy sức sống, tôi tham ăn đến dễ sợ thực đơn của tôi ngày đó toàn đồ hộp cao cấp tôi thường uống sữa tươi (nước vo gạo) thật ngọt ngào thơm mát có mùi vị đồng quê, đậm đà chân tình chất N, gần gũi gắn bó tận tình có chất P, Nghĩa tình bằng hữu như chất K . chỉ từng ấy thôi cuộc đờI cái bang trứoc kia làm sao so sánh được, đờI Tôi thực sự đã sang trang phảI không?… cho đến hôm nay Chủ , Tôi gắn bó nhau hơn mườI mấy năm rồI chúng tôi đã là bằng hữu chính vì thế Chủ Tôi xa nhà Tôi rất lo lắng ,chắc chủ Tôi cũng vậy…
Sự nghiệp và sự cống hiến cho đờI của Tôi như thế nào mờI các bạn theo dõi tiếp kì sau ...!
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
culanluasg
20-03-2006, 02:25 PM
sao mà không đọc được gì hết !!! font chữ viết bằng gì nhi??? cao nguyen ơi ???
caonguyen
28-03-2006, 08:04 AM
tien tay sua hinh cung xem nhe (hinh song thu cua ban nao dua len ccvn (tlcht) minh sua qua cung xem cho ro nhe )i
caonguyen
28-03-2006, 08:08 AM
minh da sua minh quen ...
caonguyen
28-03-2006, 08:14 AM
nguoi choi cay nghe thuat day nhi
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.