Xem chế độ đầy đủ : Trăng già,núi non.
dblongthanh
23-10-2009, 07:15 PM
http://i886.photobucket.com/albums/ac67/dblongthanh/24-10-09_0340-1.jpg
Trăng kia lên quá đỉnh đầu.
Sao em ở vậy làm giàu cho cha.
Giàu thì chia bảy chia ba,
Em là phận gái được là bao nhiêu.
minhhunggh
23-10-2009, 07:49 PM
Bác có bức tranh đẹp và bài thơ hay quá. Còn viên đá thì...
dblongthanh
23-10-2009, 07:51 PM
Bác có bức tranh đẹp và bài thơ hay quá. Còn viên đá thì...
Tôi xin lỗi. Những câu trên là Ca Dao Việt Nam.
huynq.gl
23-10-2009, 07:54 PM
Viên đá mà em cứ tưởng chiếc dép!
NGUYENTHOQN
23-10-2009, 10:11 PM
http://i886.photobucket.com/albums/ac67/dblongthanh/24-10-09_0340-1.jpg
Trăng kia lên quá đỉnh đầu.
Sao em ở vậy làm giàu cho cha.
Giàu thì chia bảy chia ba,
Em là phận gái được là bao nhiêu.
chào longthanh .... cho anh vài lởi thơ viên đá của anhb nhé
(thơ hay đá đẹp )
http://c.uploadanh.com/upload/1/399/0.695623001256310449.jpg
CuongaHM
23-10-2009, 10:26 PM
Mình cũng không rành chơi đá nhưng mình thấy đá của bác hay lắm, thích nhất là mặt trăng vàng vàng.
Truongkhanh89
24-10-2009, 11:34 AM
Ôi , Bác dblongthanh có góc nhìn độc đáo quá ! Tranh đẹp , ý đẹp .
dblongthanh
24-10-2009, 04:32 PM
chào longthanh .... cho anh vài lởi thơ viên đá của anhb nhé
(thơ hay đá đẹp )
http://c.uploadanh.com/upload/1/399/0.695623001256310449.jpg
Đã đọc ý dailoc về tác phẫm này,nhưng 'tâm tịnh'kô góp ý. Nay hỏi ,xin thưa:tôi thấy như ÁNG PHÙ VÂN,khi chế tác chắc anh đã 'tâm niệm' rằng 'chữ TÂm kia mới bằng ba chữ tài'.
Có đọc được câu
:Chữ Tâm độc tự thế mà hay,
Thành bại nên hư bởi chữ này.
Tuổi trẻ trui rèn,già gắng giữ,
Đời người gói gọn cả vào đây.
Chúc anh thân tâm an lạc.
nguyen danh tuyen
24-10-2009, 08:27 PM
cháu cú tuỏng cây gì hóa ra là đá:D nhung mà cháu thấy mấy hòn đá này rất bóng và nhìn cũng rất đẹp măt
bonsaithuduc
24-10-2009, 09:00 PM
Chà bác Longthanh cũng sưu tầm đá nữa à?
Ngwabi
24-10-2009, 09:11 PM
Chà bác Longthanh cũng sưu tầm đá nữa à?
nhìn lại nhựng hòn đá này nhớ có 1 người vn cũng chơi đá không kém nhưng wen tên rùi cũng trên 80t trong 1 lần biết qua.
à anh dblongthanh ơi hôm kia anh vân nói là dzao này lên núi tu tâm luyện công cho nên nội công cũng vượt lên mấy bật cho nên em tính mượng mấy cục đá thử sức với lão VAN mơi được :eek:
dblongthanh
25-10-2009, 11:59 AM
Chà bác Longthanh cũng sưu tầm đá nữa à?
Kinh tế suy thoái phải kiếm thêm việc làm thôi,bạn cá,tôi đá. Hôm rồi thấy bạn thanh lý hàng mà tôi lại lo,tưởng bạn bỏ cuộc chơi.
to Ngwabi:lão Bonaithuduc bây giờ quí Koi hơn tất cả, bạn về kiếm vài chai 'ông già chống gậy' đổ vào hồ cá thì chúng ta có vô số mồi,chúc ngày nghỉ vui vẻ.
bonsaithuduc
25-10-2009, 08:53 PM
:D Ừa thì phải "Cây Đá Cá Cảnh".
phihaihoang4000
28-10-2009, 06:06 PM
e thấy không có sự chuyển giao,ý kiến củ riêng e thôi àh.thân a
dblongthanh
29-11-2011, 08:55 PM
http://i886.photobucket.com/albums/ac67/dblongthanh/24-10-09_0340-1.jpg
Trăng kia lên quá đỉnh đầu.
Sao em ở vậy làm giàu cho cha.
Giàu thì chia bảy chia ba,
Em là phận gái được là bao nhiêu.
bức tranh trên tôi mua trong 1 bộ có 4 bức,vì là tranh sao chép,nên tôi ko biết tác giả.Nay có người hỏi tác giả,có bạn nào biết xin cho biết. Cảm ơn.
lnvinh
29-11-2011, 09:02 PM
Chủ đề này lấy tên lạila2 "Trăng lên đỉnh núi" hay đó anh.
nguyendinhphu
29-11-2011, 10:50 PM
núi bao nhiêu tuổi núi già trăng bao nhiêu tuổi gọi là trăng non
GIA KHỔNG HUỲNH
30-11-2011, 12:22 AM
Bì thơ là linh hồn của bức tranh này hay quá ,,,,,bác ơi
Trungdunggialai
30-11-2011, 06:04 AM
Bác coi lại thử xem có phải là :Thành Chương không?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.