Xem chế độ đầy đủ : Thôi giữ chức hội trưởng hội OFFLINE miền Bắc
ashui
05-06-2009, 03:55 PM
Thân chào toàn thể anh em trong hội OFFLINE miền Bắc
Qua gần nửa năm hoạt động, hội OFFLINE miền Bắc đã có những hoạt động đáng nhớ. Anh em tụ tập cũng nhiều và tổ chức giao lưu khá nhiều nơi. Tôi đã thay mặt anh em ngoài miền Bắc để tổ chức những cuộc như vậy và trong thâm tâm tôi thấy cũng rất hữu ích trong những chuyến đi như vậy. Và quả thực tôi thấy rất thích thú. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, tôi không có điều kiện làm và tiếp xúc với cây nữa. Vì thế, tôi rất buồn phải đưa ra quyết định như vay. Nhưng anh em hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Cá nhân tôi thật tiếc khi phải đưa ra quyết định như vậy. Tôi xin rút chức hội trưởng để nhường cho anh em khác có điều kiện hơn tôi đứng ra quản lý và tổ chức cho anh em.
Anh em hãy bầu ra một người có tâm huyết để thay thế nhé.
Tôi vẫn sẽ là một thành viên của hội OFFLINE, khi có điều kiện tham gia, tôi sẽ tham gia cùng anh em.
Hoàng Trọng Thuỷ
Thân chào toàn thể anh em trong hội OFFLINE miền Bắc
Qua gần nửa năm hoạt động, hội OFFLINE miền Bắc đã có những hoạt động đáng nhớ. Anh em tụ tập cũng nhiều và tổ chức giao lưu khá nhiều nơi. Tôi đã thay mặt anh em ngoài miền Bắc để tổ chức những cuộc như vậy và trong thâm tâm tôi thấy cũng rất hữu ích trong những chuyến đi như vậy. Và quả thực tôi thấy rất thích thú. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, tôi không có điều kiện làm và tiếp xúc với cây nữa. Vì thế, tôi rất buồn phải đưa ra quyết định như vay. Nhưng anh em hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Cá nhân tôi thật tiếc khi phải đưa ra quyết định như vậy. Tôi xin rút chức hội trưởng để nhường cho anh em khác có điều kiện hơn tôi đứng ra quản lý và tổ chức cho anh em.
Anh em hãy bầu ra một người có tâm huyết để thay thế nhé.
Tôi vẫn sẽ là một thành viên của hội OFFLINE, khi có điều kiện tham gia, tôi sẽ tham gia cùng anh em.
Tôi không ở Miền Bắc và tất nhiên sẽ ko là hội viên hội offline Miền bắc,nhưng cái tôi bôi đỏ trên phần trích dẫn quả là không hiểu được.!!!!!!!!!!!!!!
NaTuan
05-06-2009, 06:28 PM
tôi không có điều kiện làm và tiếp xúc với cây nữa. Vì sao vậy ashui .
hungcuong1979
05-06-2009, 06:50 PM
tớ thấy Thủy là người năng nổ hoạt bát,rất phù hợp cho một người quản lý nhưng nếu vì một lý do chính đáng không thể đảm đương được nữa thì cũng đành thôi,nhưng cũng rất mong bạn có nhiều thời gian hơn để tiếp tục gánh vác công việc mà anh em đã giao phó
hungcuong1979
05-06-2009, 06:59 PM
tớ thấy thủy là một người rất năng nổ nhiệt huyết rất phù hợp với cương vị quản lý,nếu như vì một lý do nào đó không thể đảm đương được nữa thì là một điều rất đáng tiếc,rất mong bạn cố gắng dành thời gian để tiếp tục cùng anh em trên mọi nẻo đường
ashui
05-06-2009, 07:42 PM
tôi không có điều kiện làm và tiếp xúc với cây nữa. Vì sao vậy ashui .
Em hận về cây bác ạ, chính xác là em hận nghiệp này. Ông làm cùng em, là người có kinh nghiệm làm cây và buôn bán trước em rất nhiều, hứa giúp đỡ em trong nghiệp cây. Em rất muốn nghiệp này. Vì vậy, em đã tạo điều kiện cho ông ấy quy hoạch vườn nhà em. Mỗi anh em bỏ ra 1/2 tiền quy hoạch, ông ấy ko phải trả một đồng tiền gọi là thuê vườn. Em tạo điều kiện để ông ấy làm và dìu dắt em trên một nghiệp mới. Vì vậy, vườn nhà em đã làm lại hoàn toàn như bác thấy, và hứa với nhau làm cùng 10 năm. Nhưng vừa làm được nửa năm, chưa giúp đỡ em được gì. Giờ có cơ hội tốt hơn nên bỏ. Em giờ chả biết làm sao, vườn thì làm bung bét rồi, giờ cây cối chuyển đi hết. Em chả có bao nhiều cây và cảm thấy sợ thực sự. Lòng tin, lòng tự trọng, kinh tế, hoài bão của em bị sụp đổ hoàn toàn.Ko biết phải làm sao. Vì vậy, em quyết định thôi ko bao giờ vào cây cối nữa. Con người thật tráo trở và bạc bẽo bác ạ.
Em xin lỗi mọi người vì đã có những lúc tạo cho mọi người hiểu lầm tiềm lực của em. Trong thâm tâm em đã thực sự cố gắng, nhưng vì điều kiện kinh tế, vì trình độ em chưa vào được bao nhiều cây. Sau này, nếu có bác nào vào vườn nhà em, chắc chỉ còn duy nhất 1 cây em giữ làm kỷ niệm, dù sao, cũng đã có một thời em cố gắng trong nghiệp cây, và em cũng đã làm cùng với một đứa đểu. Cuộc sống còn dài lắm, và cũng rất công bằng với mọi người. Em cũng khuyên mọi người mới vào nghiệp cây, các bạn hãy tìm cho mình một người thầy thực sự, tin tưởng và đáng kính trọng. Nếu ko hãy từ từ mà làm, đừng nóng vội sẽ thất bại.
TruongPhuLy
06-06-2009, 01:52 AM
Được tin này ,mình rất buồn và mình nghĩ mình cũng có lỗi với bạn .trước đây thấy bạn nhiệt tình hăng hái nhưng chỉ qua 1 số ý kiến của bạn về cây-mình đã thấy lờ mờ có điều gì đó không ổn ,nhưng do chưa thật sự rõ ràng đồng thời cũng do quá thận trọng nên mình cũng không dám đưa ra ý kiến với bạn(-đến giờ thì chắc bạn cũng hiểu rằng tại sao bạn gọi điện nhiều lần mời mình tham gia các chương trình này nọ nhưng mình đều từ chối)
Kinh doanh cây cảnh là 1 nghề rất phức tạp -dễ dãi ,tin người và ít kinh nghiệm cũng như tay nghề chưa giỏi thì đều phải trả học phí rất cao.
buồn và xin chia sẻ cùng bạn.
Em hận về cây bác ạ, chính xác là em hận nghiệp này. Ông làm cùng em, là người có kinh nghiệm làm cây và buôn bán trước em rất nhiều, hứa giúp đỡ em trong nghiệp cây. Em rất muốn nghiệp này. Vì vậy, em đã tạo điều kiện cho ông ấy quy hoạch vườn nhà em. Mỗi anh em bỏ ra 1/2 tiền quy hoạch, ông ấy ko phải trả một đồng tiền gọi là thuê vườn. Em tạo điều kiện để ông ấy làm và dìu dắt em trên một nghiệp mới. Vì vậy, vườn nhà em đã làm lại hoàn toàn như bác thấy, và hứa với nhau làm cùng 10 năm. Nhưng vừa làm được nửa năm, chưa giúp đỡ em được gì. Giờ có cơ hội tốt hơn nên bỏ. Em giờ chả biết làm sao, vườn thì làm bung bét rồi, giờ cây cối chuyển đi hết. Em chả có bao nhiều cây và cảm thấy sợ thực sự. Lòng tin, lòng tự trọng, kinh tế, hoài bão của em bị sụp đổ hoàn toàn.Ko biết phải làm sao. Vì vậy, em quyết định thôi ko bao giờ vào cây cối nữa. Con người thật tráo trở và bạc bẽo bác ạ.
Em xin lỗi mọi người vì đã có những lúc tạo cho mọi người hiểu lầm tiềm lực của em. Trong thâm tâm em đã thực sự cố gắng, nhưng vì điều kiện kinh tế, vì trình độ em chưa vào được bao nhiều cây. Sau này, nếu có bác nào vào vườn nhà em, chắc chỉ còn duy nhất 1 cây em giữ làm kỷ niệm, dù sao, cũng đã có một thời em cố gắng trong nghiệp cây, và em cũng đã làm cùng với một đứa đểu. Cuộc sống còn dài lắm, và cũng rất công bằng với mọi người. Em cũng khuyên mọi người mới vào nghiệp cây, các bạn hãy tìm cho mình một người thầy thực sự, tin tưởng và đáng kính trọng. Nếu ko hãy từ từ mà làm, đừng nóng vội sẽ thất bại.
Thật bất ngờ khi đọc những dòng nầy của bạn,bạn Thuỷ ạ.
Trong quá trình hợp tác,có thể có trường hợp vì đồng tiền mà làm mất lòng nhau,những chuyện như thế trên thương trường không phải hiếm.
Chơi cây,ngoài lí do kinh tế,còn là thú vui,với tôi thì là bệnh ghiền,và do đó,tôi không bao giờ đặt chuyện kinh tế lên trên hết.Vì tình nghĩa,tôi có thể tặng bạn tôi 1 cây trị giá vài ba triệu đồng, trong khi đó thu nhập hàng tháng của tôi chưa bằng số đó,nhưng tôi vẫn vui như thường.
Chuỵên của bạn làm tôi thấy buồn thật sự,sao bạn lại nghĩ phải giã biệt kiếp chơi cây?Bạn có vườn rộng,coi như bạn đã có điều kiện cần rồi,còn điều kiện đủ,bạn sẽ từ từ tạo dựng chứ.
Khi không có đủ điều kiện như bạn nói trên nhưng bạn vẫn có thể sưu tập dần dần và làm theo ý thích,để rồi hai mươi năm sau,bạn vẫn sẽ là một trong những nghệ nhân xứng danh chốn Hà thành.
Vài lời chia xẻ và tâm sự cùng bạn.
TruongPhuLy
06-06-2009, 02:03 AM
Thật bất ngờ khi đọc những dòng nầy của bạn,bạn Thuỷ ạ.
Trong quá trình hợp tác,có thể có trường hợp vì đồng tiền mà làm mất lòng nhau,những chuyện như thế trên thương trường không phải hiếm.
Chơi cây,ngoài lí do kinh tế,còn là thú vui,với tôi thì là bệnh ghiền,và do đó,tôi không bao giờ đặt chuyện kinh tế lên trên hết.Vì tình nghĩa,tôi có thể tặng bạn tôi 1 cây trị giá vài ba triệu đồng, trong khi đó thu nhập hàng tháng của tôi chưa bằng số đó,nhưng tôi vẫn vui như thường.
Chuỵên của bạn làm tôi thấy buồn thật sự,sao bạn lại nghĩ phải giã biệt kiếp chơi cây?Bạn có vườn rộng,coi như bạn đã có điều kiện cần rồi,còn điều kiện đủ,bạn sẽ từ từ tạo dựng chứ.
Khi không có đủ điều kiện như bạn nói trên nhưng bạn vẫn có thể sưu tập dần dần và làm theo ý thích,để rồi hai mươi năm sau,bạn vẫn sẽ là một trong những nghệ nhân xứng danh chốn Hà thành.
Vài lời chia xẻ và tâm sự cùng bạn.
Mình gửi bài chia sẻ trước Văn-mạng báo đã chuyển-sao không thấy bài đâu?
TruongPhuLy
06-06-2009, 02:18 AM
Tôi đã gửi 2 bài trong topic này sao chẳng thấy bài đâu cả?:mad:
longk_nguyen
06-06-2009, 03:03 AM
Em hận về cây bác ạ, chính xác là em hận nghiệp này. Ông làm cùng em, là người có kinh nghiệm làm cây và buôn bán trước em rất nhiều, hứa giúp đỡ em trong nghiệp cây. Em rất muốn nghiệp này. Vì vậy, em đã tạo điều kiện cho ông ấy quy hoạch vườn nhà em. Mỗi anh em bỏ ra 1/2 tiền quy hoạch, ông ấy ko phải trả một đồng tiền gọi là thuê vườn. Em tạo điều kiện để ông ấy làm và dìu dắt em trên một nghiệp mới. Vì vậy, vườn nhà em đã làm lại hoàn toàn như bác thấy, và hứa với nhau làm cùng 10 năm. Nhưng vừa làm được nửa năm, chưa giúp đỡ em được gì. Giờ có cơ hội tốt hơn nên bỏ. Em giờ chả biết làm sao, vườn thì làm bung bét rồi, giờ cây cối chuyển đi hết. Em chả có bao nhiều cây và cảm thấy sợ thực sự. Lòng tin, lòng tự trọng, kinh tế, hoài bão của em bị sụp đổ hoàn toàn.Ko biết phải làm sao. Vì vậy, em quyết định thôi ko bao giờ vào cây cối nữa. Con người thật tráo trở và bạc bẽo bác ạ.
Em xin lỗi mọi người vì đã có những lúc tạo cho mọi người hiểu lầm tiềm lực của em. Trong thâm tâm em đã thực sự cố gắng, nhưng vì điều kiện kinh tế, vì trình độ em chưa vào được bao nhiều cây. Sau này, nếu có bác nào vào vườn nhà em, chắc chỉ còn duy nhất 1 cây em giữ làm kỷ niệm, dù sao, cũng đã có một thời em cố gắng trong nghiệp cây, và em cũng đã làm cùng với một đứa đểu. Cuộc sống còn dài lắm, và cũng rất công bằng với mọi người. Em cũng khuyên mọi người mới vào nghiệp cây, các bạn hãy tìm cho mình một người thầy thực sự, tin tưởng và đáng kính trọng. Nếu ko hãy từ từ mà làm, đừng nóng vội sẽ thất bại.
Đọc bài này hơi buồn anh ashui ạ, dù chưa được gặp và quen biết anh nhưng qua những bài viết trên diễn đàn em thật sự quý anh.
Có lẽ do anh tin người và không cẩn thận trong các thoả thuận với đối tác, nhưng như thế cũng chưa phải là hết. (anh nên thông báo tên người đó để anh em còn biết mà né)
Thất bại là mẹ thành công anh à. Như anh Văn đã nói: Anh có vườn rộng, có nghị lực, có có kiến thức, có lòng đam mê thì không có lý gì anh không tự mình làm và tạo dựng một vườn cây mới được!!!
Mong anh vượt qua "sự cố" này và lại tự mình tiếp tục công cuộc tạo dựng mới, tham gia diễn đàn cùng anh em.
longk_nguyen
06-06-2009, 03:05 AM
Đọc bài này hơi buồn anh ashui ạ, dù chưa được gặp và quen biết anh nhưng qua những bài viết trên diễn đàn em thật sự quý anh.
Có lẽ do anh tin người và không cẩn thận trong các thoả thuận với đối tác, nhưng như thế cũng chưa phải là hết. (anh nên thông báo tên người đó để anh em còn biết mà né)
Thất bại là mẹ thành công anh à. Như anh Văn đã nói: Anh có vườn rộng, có nghị lực, có có kiến thức, có lòng đam mê thì không có lý gì anh không tự mình làm và tạo dựng một vườn cây mới được!!!
Mong anh vượt qua "sự cố" này và lại tự mình tiếp tục công cuộc tạo dựng mới, tham gia diễn đàn cùng anh em.
ashui
06-06-2009, 08:25 AM
Mình cám ơn các ý kiến của anh em, nhất là của bác Văn, bác Trường, bạn Long. Trong lúc này em bị một vố như thế thì chắc em mất một thời gian, tuy nhiên, sở thích vẫn còn, lòng đam mê vẫn còn, em sẽ làm theo một hướng khác. Em chỉ ko dám làm trong giai đoạn này thôi. Có điều lúc này em lại phải tập trung vào một công việc mới khác nên phải mất thời gian cho nó, điều kiện làm cây và vào cây trogn giai đoạn này của em ko có nhiều. Hy vọng sau này em vẫn có những cây để chơi và "made by tui" theo lời của bác InVinh.
NaTuan
06-06-2009, 08:30 AM
Em hận về cây bác ạ, chính xác là em hận nghiệp này. Ông làm cùng em, là người có kinh nghiệm làm cây và buôn bán trước em rất nhiều, hứa giúp đỡ em trong nghiệp cây. Em rất muốn nghiệp này. Vì vậy, em đã tạo điều kiện cho ông ấy quy hoạch vườn nhà em. Mỗi anh em bỏ ra 1/2 tiền quy hoạch, ông ấy ko phải trả một đồng tiền gọi là thuê vườn. Em tạo điều kiện để ông ấy làm và dìu dắt em trên một nghiệp mới. Vì vậy, vườn nhà em đã làm lại hoàn toàn như bác thấy, và hứa với nhau làm cùng 10 năm. Nhưng vừa làm được nửa năm, chưa giúp đỡ em được gì. Giờ có cơ hội tốt hơn nên bỏ. Em giờ chả biết làm sao, vườn thì làm bung bét rồi, giờ cây cối chuyển đi hết. Em chả có bao nhiều cây và cảm thấy sợ thực sự. Lòng tin, lòng tự trọng, kinh tế, hoài bão của em bị sụp đổ hoàn toàn.Ko biết phải làm sao. Vì vậy, em quyết định thôi ko bao giờ vào cây cối nữa. Con người thật tráo trở và bạc bẽo bác ạ.
Em xin lỗi mọi người vì đã có những lúc tạo cho mọi người hiểu lầm tiềm lực của em. Trong thâm tâm em đã thực sự cố gắng, nhưng vì điều kiện kinh tế, vì trình độ em chưa vào được bao nhiều cây. Sau này, nếu có bác nào vào vườn nhà em, chắc chỉ còn duy nhất 1 cây em giữ làm kỷ niệm, dù sao, cũng đã có một thời em cố gắng trong nghiệp cây, và em cũng đã làm cùng với một đứa đểu. Cuộc sống còn dài lắm, và cũng rất công bằng với mọi người. Em cũng khuyên mọi người mới vào nghiệp cây, các bạn hãy tìm cho mình một người thầy thực sự, tin tưởng và đáng kính trọng. Nếu ko hãy từ từ mà làm, đừng nóng vội sẽ thất bại.
Khi đã dấn thân thì em nên đặt ra nhiều tình huống có thể sảy ra ( Sông sâu còn có thể dò . Lòng người nham hiểm ai đo cho đành .) Nhưng anh nghĩ dù sao qua vụ làm ăn đổ bể này em cũng có được nhiều kinh nghiệm trong nghề cây cũng như trong cuộc sống , và em có hạ tầng là mặt bằng cái vườn rất ok vì thế theo anh nếu em là người đam mê cây thực sự và có đầu óc kinh doanh thì đấy sẽ là một điều thuận lợi cho em . Vì thế em cần phải vươn lên chứng tỏ mình . Điều kiện vì kinh tế mà chưa mua được cây đẹp thì trước mắt mình mua cây bình thường về gây dựng , tuổi còn trẻ mà lo gì . Còn việc trước kia mọi người bầu em làm hội trưởng ofline miền Bắc thì có ai biết vườn cây của em như thế nào đâu , chẳng qua vì thấy em nhiệt tình trên diễn đàn thôi mà .
Hãy cố gắng nên .
Truly Bonsai
06-06-2009, 09:47 AM
Cái bác Natuan có cái dòng hay hay:Sự liên kết của con người là quyền lợi và sự sợ hãi...Nên với tư cách cá nhân khuyên Ashui nên xoá ngay những dòng trên.Đừng để bản thân và ae nản chí...Quỹ thời gian của Ashui còn quá đủ để đi lại những bước đầu tiên,hãy vượt lên chính mình để chứng minh cho tất cả mọi người về bản lĩnh của mình...thất bại sớm có khi còn là hay bởi vì mẹ của thành công đang chờ đợi phía trước...Với một người có nhiệt huyết như Ashui mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn hiện tại,vững bước cùng ae để tìm đến những gì đích thực của nghề chơi có lắm công phu này...Bằng niềm tin của cá nhân mong Ashui vẫn là cánh chim đầu đàn cùng ae bước những bước tự tin trên con đường cây cảnh đầy gian khó này.....:D:D:D:D:D:D:D
Truly Bonsai
06-06-2009, 10:30 AM
Không cần biết lý do của Ashui nhưng bỏ cây cảnh,bỏ ae là hèn...Nếu cứ khó mà bỏ thì lấy vợ làm sao được...
TruongPhuLy
06-06-2009, 11:17 AM
Không nhất thiết là cứ phải có cây thì mới làm được hội trưởng -chỉ cần bạn là người yêu thích bộ môn svc và có nhiệt huyết là quá đủ -chủ tịch svc Việt nam hay chủ tịch svc các tỉnh cũng chẳng có cây đâu (nếu có thì cũng chỉ là vài cây lăng nhăng:D-)đấy là sự thật 100/00.
cứ bình tĩnh Thủy ơi-đừng vội nản chí-hy vọng qua đợt sốc này,bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để vươn mình đứng dậy.
ashui
06-06-2009, 01:02 PM
Cái bác Natuan có cái dòng hay hay:Sự liên kết của con người là quyền lợi và sự sợ hãi...Nên với tư cách cá nhân khuyên Ashui nên xoá ngay những dòng trên.Đừng để bản thân và ae nản chí...Quỹ thời gian của Ashui còn quá đủ để đi lại những bước đầu tiên,hãy vượt lên chính mình để chứng minh cho tất cả mọi người về bản lĩnh của mình...thất bại sớm có khi còn là hay bởi vì mẹ của thành công đang chờ đợi phía trước...Với một người có nhiệt huyết như Ashui mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn hiện tại,vững bước cùng ae để tìm đến những gì đích thực của nghề chơi có lắm công phu này...Bằng niềm tin của cá nhân mong Ashui vẫn là cánh chim đầu đàn cùng ae bước những bước tự tin trên con đường cây cảnh đầy gian khó này.....:D:D:D:D:D:D:D
Em cám ơn bác rat nhiều, bác yên tâm, em vẫn rất bình tĩnh có điều ngay tại thời điểm này sốc chút ấy mà
ashui
06-06-2009, 01:04 PM
Không nhất thiết là cứ phải có cây thì mới làm được hội trưởng -chỉ cần bạn là người yêu thích bộ môn svc và có nhiệt huyết là quá đủ -chủ tịch svc Việt nam hay chủ tịch svc các tỉnh cũng chẳng có cây đâu (nếu có thì cũng chỉ là vài cây lăng nhăng:D-)đấy là sự thật 100/00.
cứ bình tĩnh Thủy ơi-đừng vội nản chí-hy vọng qua đợt sốc này,bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để vươn mình đứng dậy.
Dạ vâng em cám ơn bác, em sẽ ko sao đâu, sẽ ổn thôi bác ạ
ashui
06-06-2009, 05:13 PM
Em đã cân nhắc kỹ lại rồi, em xin lỗi các anh em trong diễn đàn đã post chủ để này làm một số anh em ko vui. Dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ vẫn cố gắng như trước ko có gì thay đổi. Em xin lỗi tất cả mọi người. Em sẽ vẫn như cũ. Mong anh em đoàn kết hơn nữa nha. Em xin đóng topic này ở đây, coi như chưa có chuyện này.
Quí Tài
07-06-2009, 06:34 PM
Hi Thủy, mấy ngày nay anh không vào 4r đuợc.Giờ đọc những dòng của Thủy anh thật sự bất ngờ!Buồn thật!
Hảy nhớ đi, đêm khuya giá lạnh chở anh trên mấy chục cây số trên bờ đê để đi xem cây. Điều đó chứng tỏ
chúng ta có lòng yêu cây mảnh liệt lắm phải không?
Có thể tại thời điểm này nó là một cơn sốc nhưng bình tỉnh lại thì chuyện đeo đuổi tiếp tục chơi cây là điều trong tầm tay mình mà, đúng không?
Thủy còn rất trẻ, hảy tiếp tục gầy dựng ngay từ bây giờ, với điều kiện đất vuờn như vậy thì ngay ngày mai hãy
trồng ngay những cây nho nhỏ mà mình có thể. 10, 20, hay 30 năm sau sẽ thấy cái mà tự mình làm đuợc thật là hửu ích.
Cố lên, cố lên nhe
Thân
ashui
08-06-2009, 07:35 PM
Em chào bác Quý
Dạ vâng, em đã cân nhắc kỹ lại rồi, bác yên tâm, em ko bỏ nghiệp cây, có điều hướng làm và cách làm sẽ khác đi, không thể như giai đoạn vừa rồi. Anh yên tâm khi anh có điều kiện ra Hà Nội, em sẽ vẫn mới bác vào vườn em chơi, sẽ thấy một sự thay đổi và sẽ vẫn có những cây cho anh em ngắm. Em hứa với bác thế
Em chào bác Quý
Dạ vâng, em đã cân nhắc kỹ lại rồi, bác yên tâm, em ko bỏ nghiệp cây, có điều hướng làm và cách làm sẽ khác đi, không thể như giai đoạn vừa rồi. Anh yên tâm khi anh có điều kiện ra Hà Nội, em sẽ vẫn mới bác vào vườn em chơi, sẽ thấy một sự thay đổi và sẽ vẫn có những cây cho anh em ngắm. Em hứa với bác thế
Có thế chứ,nếu không đứng dậy sau lần vấp ngã sao trưởng thành được.
Tặng bạn Thuỷ bài thơ nầy:
Một lần vấp ngã là 1 lần bớt dạiVấp tuy đau nhưng có ngại chi đâu
Bước đường đòi còn lắm chênh vênh
Ta mạnh bước không bao giờ sợ vấp.
Một lần vấp là 1 lần từng trải
Hiểu mình thêm và hiểu đời thêm
Muốn chỉ để đời sống êm đềm
Và phẳng lặng ko bao giờ phải vấp.
Thuốc tuy đắng nhưng mà dã tật
Vấp tuy đau nhưng hiểu thêm đời
Sống, còn tranh đấu mãi ko thôi
Còn tranh đấu "tất" còn phải vấp !
ashui
09-06-2009, 03:22 AM
Có thế chứ,nếu không đứng dậy sau lần vấp ngã sao trưởng thành được.
Tặng bạn Thuỷ bài thơ nầy:
Một lần vấp ngã là 1 lần bớt dạiVấp tuy đau nhưng có ngại chi đâu
Bước đường đòi còn lắm chênh vênh
Ta mạnh bước không bao giờ sợ vấp.
Một lần vấp là 1 lần từng trải
Hiểu mình thêm và hiểu đời thêm
Muốn chỉ để đời sống êm đềm
Và phẳng lặng ko bao giờ phải vấp.
Thuốc tuy đắng nhưng mà dã tật
Vấp tuy đau nhưng hiểu thêm đời
Sống, còn tranh đấu mãi ko thôi
Còn tranh đấu "tất" còn phải vấp !
Hi hi bài thơ rất hay, em cám ơn bác. Em lại nhớ hai câu thơ của cô giáo dạy Văn của em từ ngày cấp 2:
Ở đời ai chẳng có dại khôn
Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần
Hy vọng đừng dại quá là được bác nhỉ
binhthanh
09-06-2009, 04:41 AM
Anh Thủy ơi! em chia buồn cùng Anh!
Này, Anh đừng có bi quan thế chứ, hì. Kể cả anh không còn một gốc cây Sanh nào thì em, Binhthanh, đầu tiên và bây giờ vẫn ủng hộ anh làm hội trưởng Offline miền Bắc.
Lần sau, làm gì anh cũng phải làm hợp đồng chặt chẽ rõ ràng, giấy trắng mực đen, để làm luật với mấy thằng đó nhe.
Của đi thay người, một lần ngã là một lần đứng lên vững chắc hơn.
Em thấy anh có duyên với cây cảnh lắm, thật đấy.
LêNgọcTân
09-06-2009, 02:11 PM
theo em nghĩ anh có đầy nhiệt tình để đại diện ccvn ngoài bắc.cho dù có xảy ra gì nữa mình vượt lên thất bại đứng vững tiếp mới là điều hay.nên em và toàn thể mọi người không muốn bác "nghỉ hưu NON" đâu.hihi bác vẫn trên vai trò ấy nhé.OK đi cho mọi người còn mừng nữa chứ bác.để em về quê còn gặp bác và những chú,bác trên diễn đàn nữa.vậy bác nhé.
ashui
10-06-2009, 11:35 AM
Yên tâm đi Tân, mình sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, ko có gì thay đổi cả đâu. Mình sẽ vẫn tổ chức cho anh em ngoài này những dịp OFFLINE để đoàn kết và hướng tới một mục đích chung
Yên tâm đi Tân, mình sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, ko có gì thay đổi cả đâu. Mình sẽ vẫn tổ chức cho anh em ngoài này những dịp OFFLINE để đoàn kết và hướng tới một mục đích chung
Thế thì Văn đề nghị bạn Ashui mở khoá topic nầy để anh em chia xẻ.
huongdongconoi
10-06-2009, 05:15 PM
:o Mấy ngày hôm nay, đọc những dòng tâm sự của bác" ashui " mà thấy buồn quá. Mới nhập môn dđ CCVN được mấy hôm, nghe những lời tâm sự của bác. Trong lòng muốn giã từ mà đi theo bác luôn........
Thật là: " Dò sông, dò biển dể dò.... Nào ai? lấy thước mà đo...." Thôi đừng buồn nữa bác ạ! Bởi !!! SỰ ĐỜI, THÊ THÁI, LÀ THẾ... Thú thật với bác, chuyện đời của tôi còn buồn hơn chuyện của bác, gấp trăm lần như thế. Tôi đã trãi qua gần hai mươi năm đau khổ. Sống trong SỰ ĐỜI, THÊ THÁI, ẤY...
Nếu ngày hôm qua, tôi không có một ý chí, không có một niềm tin. Hay những lời khuyên của bác dành cho tôi ( học nữa đi ). Thì hôm nay bác& tôi đâu có duyên để gặp nhau trên dđ CCVN nầy... Sau cơn ; mưa trời lại sáng, cuộc đời chúng ta không mãi là như thế đâu bác ạ! Hãy vững tin vào ngày mai, thì ngày mai sẽ mang đến cho ta. Một bầu trời trong xanh, đầy tiếng chim hót hoan ca....
Chúc bác vững một niềm tin.
chào bác !!!;)
thoivt
11-06-2009, 10:17 AM
Sao vậy ahsui chuyện đó bình thường với người chơi cây thôi mà. Anh nhớ là từ khi chơi cây đến nay anh cảm thấy mình tự tin hơn nhiều, dũng cảm lên em à. Nếu em bỏ anh em, bỏ nghiệp cây cảnh thì đối với con người đó em đã thất bại hoàn toàn. Quên mẹ nó hình ảnh bẩn thỉu đó đi hãy cứ coi bây giờ mới là sự nghiệp của mình. Chúc em vững vàng hơn
thoivt
11-06-2009, 10:19 AM
Quên mẹ hình ảnh bẩn thỉu đó đi vững vàng lêm em à. hãy coi như mình mới bước vào cây cảnh thế là xong. Chúc em mau ổn đinh lại tư tưởng
X.style
11-06-2009, 12:04 PM
gần đây e được chuyển sang một công việc mới, chưa quen với công việc mới nên e mất rất nhiều thời gian với nó, nay mới vào topic của anh và biết chuyện.
thành thật chia buồn cùng anh!
cũng như anh e là một ngưòi rất yêu cây và cũng đang dần bước vào nghiệp cây một cách từ từ. e cũng chưa có một ngưòi thây nào để mình được theo học cho bài bản cả, nhưng không nản e vẫn luôn tự cố gắng và đi thật nhiều để học hỏi nâng cao trình độ. tuy chưa làm được thành tích nào đáng kể nhưng bản thân e luôn tin vào chính mình, e nghĩ trước hết mình phải đặt niềm tin cho bản thân mình đã và sau đó hãy tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng chính bản thân mình để đứng vững và khẳng định mình.trước hết phải có niềm tin anh ạ, đừng bi quan như thế, a e mình còn trẻ mọi thứ mới chỉ đang chuẩn bị và sẵn sàng, còn nhiều điều chưa diễn ra, hãy hy vọng đi!!!
qua tìm hiểu e biết rằng những người yêu cây và đứng vững trong nghiệp cây có rất rất nhiều người đã từng phải nếm trải rất nhiều trái đắng, cũng gian nan lắm! a e mình là người đi sau cũng phải cố gắng hết sức để ăn ít " mướp đắng " thôi. nói vậy chứ mướp đắng là món khoái khẩu của e đấy... nhất là mướp đắng nhồi thịt hầm hoặc thái lát ướp đá ăn với ruốc..ngon tuyệt, úi chà thèm quá:D:D:D í quên mất đâng động viên anh mà...hihi vui lên anh ạ.
bây giờ e được Xếp cân nhăc lên chức mới, đó là một tín hiệu đáng mừng trong công việc, phải làm ca kíp nên không được nghỉ lễ tết và những ngày cuối tuần nữa có lẽ e sẽ không tham gia thuờng xuyên các buổi offline của hội nữa, e rất buồn!!! offline tháng 7 này chưa chắc đã tham gia được nhưng e sẽ cố gắng thu xếp.
bản thân e vẫn khẳng định rằng mình sẽ mãi là một thành viên tích cực của hội %%%%%%%%%%%
honglong237
12-06-2009, 06:06 PM
trời gần 1 tháng không vào thôi mà anh Thủy trải qua bao thăng trầm nhở.hihihihihih. vui lên đi
ashui
13-06-2009, 08:54 AM
Sao vậy ahsui chuyện đó bình thường với người chơi cây thôi mà. Anh nhớ là từ khi chơi cây đến nay anh cảm thấy mình tự tin hơn nhiều, dũng cảm lên em à. Nếu em bỏ anh em, bỏ nghiệp cây cảnh thì đối với con người đó em đã thất bại hoàn toàn. Quên mẹ nó hình ảnh bẩn thỉu đó đi hãy cứ coi bây giờ mới là sự nghiệp của mình. Chúc em vững vàng hơn
Dạ vâng, em nghe bác, bác yên tâm đi, em có thể chậm vài năm nhưng có lẽ sẽ chắc hơn nhiều. Em vẫn còn trẻ lắm mà hi hi
ashui
13-06-2009, 08:57 AM
gần đây e được chuyển sang một công việc mới, chưa quen với công việc mới nên e mất rất nhiều thời gian với nó, nay mới vào topic của anh và biết chuyện.
thành thật chia buồn cùng anh!
cũng như anh e là một ngưòi rất yêu cây và cũng đang dần bước vào nghiệp cây một cách từ từ. e cũng chưa có một ngưòi thây nào để mình được theo học cho bài bản cả, nhưng không nản e vẫn luôn tự cố gắng và đi thật nhiều để học hỏi nâng cao trình độ. tuy chưa làm được thành tích nào đáng kể nhưng bản thân e luôn tin vào chính mình, e nghĩ trước hết mình phải đặt niềm tin cho bản thân mình đã và sau đó hãy tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng chính bản thân mình để đứng vững và khẳng định mình.trước hết phải có niềm tin anh ạ, đừng bi quan như thế, a e mình còn trẻ mọi thứ mới chỉ đang chuẩn bị và sẵn sàng, còn nhiều điều chưa diễn ra, hãy hy vọng đi!!!
qua tìm hiểu e biết rằng những người yêu cây và đứng vững trong nghiệp cây có rất rất nhiều người đã từng phải nếm trải rất nhiều trái đắng, cũng gian nan lắm! a e mình là người đi sau cũng phải cố gắng hết sức để ăn ít " mướp đắng " thôi. nói vậy chứ mướp đắng là món khoái khẩu của e đấy... nhất là mướp đắng nhồi thịt hầm hoặc thái lát ướp đá ăn với ruốc..ngon tuyệt, úi chà thèm quá:D:D:D í quên mất đâng động viên anh mà...hihi vui lên anh ạ.
bây giờ e được Xếp cân nhăc lên chức mới, đó là một tín hiệu đáng mừng trong công việc, phải làm ca kíp nên không được nghỉ lễ tết và những ngày cuối tuần nữa có lẽ e sẽ không tham gia thuờng xuyên các buổi offline của hội nữa, e rất buồn!!! offline tháng 7 này chưa chắc đã tham gia được nhưng e sẽ cố gắng thu xếp.
bản thân e vẫn khẳng định rằng mình sẽ mãi là một thành viên tích cực của hội %%%%%%%%%%%
Thanks những lời động viên của em. Anh em mình tầm tuổi nhau và cũng đều mới cả nên cũng dễ thông cảm mà. Anh vẫn sẽ duy trì và phát huy hiệu quả của hội OFFLINE ngoài này.
thoivt
14-06-2009, 09:51 AM
Ồ thằng ASHUI nhà mình thế mà kém nhẩy các bác nhẩy mới gặp một tý loại người đểu mà nhẩy cẫng lên. Sao phải vậy quên mẹ nó đi coi như ta giờ đây mới chính thức chưi cây thế thôi
ashui
15-06-2009, 02:54 AM
Ồ thằng ASHUI nhà mình thế mà kém nhẩy các bác nhẩy mới gặp một tý loại người đểu mà nhẩy cẫng lên. Sao phải vậy quên mẹ nó đi coi như ta giờ đây mới chính thức chưi cây thế thôi
Dạ vâng, em nghe bác:D hi hi
ashui
20-08-2009, 06:55 PM
Đọc bài này hơi buồn anh ashui ạ, dù chưa được gặp và quen biết anh nhưng qua những bài viết trên diễn đàn em thật sự quý anh.
Có lẽ do anh tin người và không cẩn thận trong các thoả thuận với đối tác, nhưng như thế cũng chưa phải là hết. (anh nên thông báo tên người đó để anh em còn biết mà né)
Thất bại là mẹ thành công anh à. Như anh Văn đã nói: Anh có vườn rộng, có nghị lực, có có kiến thức, có lòng đam mê thì không có lý gì anh không tự mình làm và tạo dựng một vườn cây mới được!!!
Mong anh vượt qua "sự cố" này và lại tự mình tiếp tục công cuộc tạo dựng mới, tham gia diễn đàn cùng anh em.
Qua hơn hai tháng qua, nhất là vài tuần vừa rồi, em hầu như phải túc trực ở nhà để giải quyết việc vườn tược với ông ấy, vì lão định giở trò Chí Phèo ăn vạ với em, giờ cũng đã tạm ổn rồi, cây cối của lão đã chuyển đi, kèm theo đó là lão vơ vét tất cả những gì có thể từ to đến bé, từ giá trị đến không giá trị, cả cây chung của em với lão hơn 1 năm trời cũng lấy luôn kô ơi hỡi gì. Em cũng cho không thèm chấp để sao cho nó cuốn séo nhanh khỏi nhà em là hơn. Những loại người như thế này có thành công cũng không bền và sẽ có lúc bị người khác đập chết và mọi người dần dần sẽ tẩy chay hết.
Theo như bạn Long và em cũng cảnh báo cho những anh em vào cây cối sau này, nếu có gặp hoặc bạn bè, người thân gặp lão ấy thì né càng xa càng tốt, đừng bao giờ dính đến cây cối, mua bán với lão ấy làm gì. Thông tin của lão ấy như sau:
Họ tên: Phùng Văn Dũng (hay gọi là Dũng Om- vì ở làng Om - Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội)
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0912715873
Thích Đủ Thứ
21-08-2009, 11:34 AM
Qua hơn hai tháng qua, nhất là vài tuần vừa rồi, em hầu như phải túc trực ở nhà để giải quyết việc vườn tược với ông ấy, vì lão định giở trò Chí Phèo ăn vạ với em, giờ cũng đã tạm ổn rồi, cây cối của lão đã chuyển đi, kèm theo đó là lão vơ vét tất cả những gì có thể từ to đến bé, từ giá trị đến không giá trị, cả cây chung của em với lão hơn 1 năm trời cũng lấy luôn kô ơi hỡi gì. Em cũng cho không thèm chấp để sao cho nó cuốn séo nhanh khỏi nhà em là hơn. Những loại người như thế này có thành công cũng không bền và sẽ có lúc bị người khác đập chết và mọi người dần dần sẽ tẩy chay hết.
Theo như bạn Long và em cũng cảnh báo cho những anh em vào cây cối sau này, nếu có gặp hoặc bạn bè, người thân gặp lão ấy thì né càng xa càng tốt, đừng bao giờ dính đến cây cối, mua bán với lão ấy làm gì. Thông tin của lão ấy như sau:
Họ tên: Phùng Văn Dũng (hay gọi là Dũng Om- vì ở làng Om - Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội)
Năm sinh: 1978
Quê quán: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0912715873
Vậy là chú đã dứt bỏ được những nhùng nhằng xung quanh đó. Xin họa bài thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương, tặng Ashui:
Ngài Dũng "om", ngài Dũng "om"
Tớ với cậu như thế là xong
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
Từ rày trông mặt đặt cành rong
Mà bạn đấy cùng tên với mình, khác có 1 chữ, kém 1 tuổi. Đừng nhầm với mình đấy nhé :D
honglong237
21-08-2009, 11:57 AM
Hồ Xuân Dũng ( thích ***** thứ ) hihihihi anh Dũng nhỉ
ashui
21-08-2009, 12:04 PM
Vậy là chú đã dứt bỏ được những nhùng nhằng xung quanh đó. Xin họa bài thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương, tặng Ashui:
Ngài Dũng "om", ngài Dũng "om"
Tớ với cậu như thế là xong
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
Từ rày trông mặt đặt cành rong
Mà bạn đấy cùng tên với mình, khác có 1 chữ, kém 1 tuổi. Đừng nhầm với mình đấy nhé :D
Hi hi thanks bác
Ngoc_Quang
21-08-2009, 12:30 PM
Ashui ạ ! một mặt người bằng mười mặt của . có một sức khỏe ổn định , có bàn tay và sự tư duy như anh , chắc chắn chỉ một thời gian ngắn anh lại có một giang sơn hùng vĩ ngay thôi . luật đời anh ạ họ gieo trồng hạt nào họ sẽ phải nhận lại quả đó ( nhân nào quả đó ),cứ thẳng lưng mà bước ,ngẩng đầu mà đi . phía trước là bầu trời anh ạ .hãy cố gắng nha .
chúc anh sớm thành đạt .
ashui
21-08-2009, 04:50 PM
Ashui ạ ! một mặt người bằng mười mặt của . có một sức khỏe ổn định , có bàn tay và sự tư duy như anh , chắc chắn chỉ một thời gian ngắn anh lại có một giang sơn hùng vĩ ngay thôi . luật đời anh ạ họ gieo trồng hạt nào họ sẽ phải nhận lại quả đó ( nhân nào quả đó ),cứ thẳng lưng mà bước ,ngẩng đầu mà đi . phía trước là bầu trời anh ạ .hãy cố gắng nha .
chúc anh sớm thành đạt .
Ừ anh em mình còn trẻ mà, lo gì mình chẳng làm gì khuất tất nên chẳng sợ đúng ko hi hi
nothinkforlike
25-08-2009, 08:01 PM
chào bác ashui. gì thì gì thì hy vọng bác vẫn sẽ giữ chức hội trưởng. e hiện tại cũng đang lao dao nhưng chưa bao giờ e từ bỏ cái nghiệp mà vì nó e mất khá nhiều thứ. mong bác cũng vậy;)
TaoLam
25-08-2009, 11:29 PM
Tất cả các cuộc chung chạ đều không thành công bài học của Thuỷ cũng là của mọi người chúc Thuỷ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và thành công trong công việc
Châu Phong Ngọc Kỳ Lân
28-09-2009, 11:28 AM
Thân chào toàn thể anh em trong hội OFFLINE miền Bắc
Qua gần nửa năm hoạt động, hội OFFLINE miền Bắc đã có những hoạt động đáng nhớ. Anh em tụ tập cũng nhiều và tổ chức giao lưu khá nhiều nơi. Tôi đã thay mặt anh em ngoài miền Bắc để tổ chức những cuộc như vậy và trong thâm tâm tôi thấy cũng rất hữu ích trong những chuyến đi như vậy. Và quả thực tôi thấy rất thích thú. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, tôi không có điều kiện làm và tiếp xúc với cây nữa. Vì thế, tôi rất buồn phải đưa ra quyết định như vay. Nhưng anh em hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Cá nhân tôi thật tiếc khi phải đưa ra quyết định như vậy. Tôi xin rút chức hội trưởng để nhường cho anh em khác có điều kiện hơn tôi đứng ra quản lý và tổ chức cho anh em.
Anh em hãy bầu ra một người có tâm huyết để thay thế nhé.
Tôi vẫn sẽ là một thành viên của hội OFFLINE, khi có điều kiện tham gia, tôi sẽ tham gia cùng anh em.
Hoàng Trọng Thuỷ
Ông có muốn cộng tác lĩnh vực kia không mà định bỏ cây đấy? Tôi trải qua bao mất mát nhưng chỉ 2 năm là lại đâu vào đó. Nhớ trận lụt năm ngoái, Hà nội bắt cá rô phi trên vỉa hè còn Hà tôi thì một vườn cây ngập chìm trong nước. Khay đổ, cây gãy... xót lắm mà chẳng làm gì đc.
Mình đoán chắc có lý do khác mà sáng nay anh em mình nói chuyện đúng không Thủy :D?
Thôi cố lên! Công việc thì vẫn phải lo, nhưng cây thì không bỏ được. Thế nhé!
dangthang
06-11-2009, 08:57 PM
Như vậy thì ai sẻ làm công việc này ?chúng ta lập ra trang này để anh em họp mặt,giao lưu,chia sẻ kinh nghệm của nhửng con người cung niềm đam mê cây cảnh vì vậy rất mong ban quản lý chọn một người nhiệt tình,tâm huyết với diển đàn như anh THỦY.
LêNgọcTân
07-11-2009, 07:38 AM
bài này lâu lắm rồi bạn ah.để hiểu rõ hơn bạn nên đọc từ đầu.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.