Xem chế độ đầy đủ : Bong bóng giá cây Sanh ở VN đến lúc nổ?
Sau bao nhiêu cơn sốt Chó Nhật, Chim Cút, Chứng khoán, Vàng,... nay đến cơn sốt Sanh đến lúc nổ cái bùm!
Ngày sốt CK năm 2006 2007, tôi có mấy ông bạn Đài Loan qua chơi, nhìn giá vài công ty VN, họ cứ lăn ra mà cười; y hệt như mấy ông chơi bonsai Nhật nhìn giá cây VN bây giờ. Cười thì kệ họ thôi chứ VN mình nó thế, cái gì mà đã sốt là đẩy lên tới đỉnh luôn, nhìn giá đất Hà Nội bây giờ không còn gọi là buồn cười nữa, mà là cười chảy cả nước mắt!
Nhưng cái gì cũng đến lúc quay về giá trị thật thôi. Mấy cây Sanh mà đến lúc hết sốt không ai mua nữa thì chỉ có đem làm củi. Giống như cau Vua ngày xưa, chúng chiếm diện tích quá lớn, phí vận chuyển cao. Rất ít người có khả năng để chúng ở trong nhà và chăm sóc thường xuyên.
'Xanh' mặt vì cây sanh
Từ thông tin cây sanh cảnh bán sang Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng, nhiều người tại các địa phương miền Bắc đã không tiếc tiền khi chi bạc tỉ để buôn cây nhưng bỗng chốc biến mình thành con nợ.
Các chủ vườn, thương lái khi được hỏi khách hàng của họ là những người Trung Quốc có sang mua không thì ai cũng lắc đầu, “chỉ nghe là họ cần mua nhiều lắm, số lượng bao nhiêu cũng mua… chứ đâu thấy mặt mũi họ”.
Bổng dưng mất sạch
Theo giới buôn cây cảnh miền Bắc, cơn sốt cây sanh cảnh bắt đầu từ cuối năm 2010, nhưng đỉnh điểm căng thẳng trong ba tháng (5, 6 và 7) vừa qua. Bắt nguồn từ thông tin giới buôn cây cảnh Trung Quốc sang lùng mua cây sanh với số lượng không hạn chế, cây có niên đại càng lâu thì giá càng cao, cây mới trồng vài ba năm mà có thế đẹp thì cũng đáng bạc triệu.
Nguyễn Văn Đ., một giáo viên cấp II tại đội 14 xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, trước đây ngoài thời gian dạy học thì sống bằng nghề chăn nuôi gia cầm. Cơn sốt cây sanh khiến mấy cây sanh ở góc vườn nhà Đ. vốn chỉ được trồng lấy bóng mát đã được giới buôn cây cảnh vào định giá và mua hơn 70 triệu đồng/cây. Kiếm được hơn trăm triệu một cách dễ dàng, Đ. dồn hết số tiền bán cây để lùng mua một loạt cây mới; không đủ lại vay, vốn huy động từ gia đình, bạn bè… được bao nhiêu đầu tư hết mua cây, mở rộng vườn. Thế nhưng “bỗng dưng Trung Quốc không mua nữa, cây chưa kịp bán giá đã xuống ầm ầm, có những cây trước đây 60 – 70 triệu nay chỉ còn hơn chục triệu. Vườn cây bạc tỉ bỗng dưng thành một số nợ khổng lồ”. Đ. cho nhiều người “ôm cây” đều “chết”, người ít cũng vài chục triệu, kẻ nhiều cũng tới cả tỷ đồng.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20110919/Image/865309229_kt_19_7_bg.jpg
Cơn sốt ảo đã khiến những người buôn cây sanh cảnh ôm nợ thật. Ảnh:NK
Ông Trần Hữu Tới, người dân làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, cho biết hơn 60 năm sống tại ngôi làng nhỏ này, chưa bao giờ ông có dịp chứng kiến cảnh mua bán cây cảnh tấp nập đến như vậy, hàng ngày xe chở cây sanh cảnh ra vào nườm nượp như trảy hội. Người con trai ông làm nghề quay chậu, đắp bể cảnh làm không hết việc, chậu làm ra chưa kịp khô khách đã vào mua hết.
Sốt ảo, nợ thật
Theo khảo sát, cả trăm người lao vào cơn sốt buôn cây sanh thì chỉ được vài người giữ được vốn, vì sau khi bán cây dùng tiền đầu tư vào việc khác, còn lại hầu hết đề ôm nợ. Anh Đồng Văn Hùng, một người buôn cây tại chợ Đầu, thành phố Hưng Yên, cho biết khu vực anh sống trong vòng một năm trở lại đây có tới gần 20 tiệm cầm đồ xuất hiện. Con nợ tại những điểm cầm đồ này không ai khác ngoài những người buôn cây không chuyên, với mức vay nóng mỗi triệu đồng lãi trung bình phải trả 3.000 đồng một ngày. Giờ giá cây giảm thảm hại, bán không có người mua mà cả gia sản đem cầm cố, lãi mẹ đẻ lãi con.
Theo lời một người tên Tuấn tại thị trấn Hòa Mạc (Duy Tiên, Hà Nam), thời điểm đầu sốt cây giới buôn cây miền Bắc có kháo nhau là xuất được một số cây “khủng” trị giá bạc tỉ, thậm chí là nhiều chục tỉ mỗi cây sang bên kia biên giới Trung Quốc. Nhưng khi giá cây trong nước bị đẩy lên cao ngất ngưởng, để thỏa cơn khát tìm cây điên cuồng của giới buôn cây sanh cảnh trong nước thì lại có tình trạng một số cây được chở ngược từ Trung Quốc về bán với giá… vô giá, tùy vào lời tán tụng niên đại, thế cây… của người bán. Và mặc dù giá trên trời, nhưng theo Tuấn, không ít người mang cả sổ đỏ nhà đất đi cầm cố để mua một cây sanh, với hy vọng về chăm ít ngày sẽ có lãi cao. Tuy nhiên, chưa kịp tháo cây thì giá cây đột ngột giảm mạnh, trở về mức giá trước đó cả năm trời, những cây “khủng” từ Trung Quốc được mua ngược trở lại với giá rẻ hơn nhiều trong khi những người buôn cây trong nước khóc mếu với số cây mang nợ trong nhà.
daohongban
20-09-2011, 08:57 AM
Thê thảm quá nhĩ!
lecongkha441
20-09-2011, 09:03 AM
hậu quả của việc chơi theo phong trào xin chia buồn cho các bác từ đây mong mọi người rút kinh nghiệm hơn!
haibien
20-09-2011, 09:27 AM
Lại có nhiều bác vào kêu là cây đẹp vẫn có giá của nó ngay đây mà.
hoidau
20-09-2011, 09:35 AM
kakak. lại tàu cựa . thương lái trung quốc . hixx . bị lừa mãi rồi mà chả khôn đc tí nào . chán .
bmw_z4
20-09-2011, 12:44 PM
chỉ khổ cho dân mình thôi...
duduong
20-09-2011, 01:10 PM
cơn sốt nào mà có bọn trung quốc nhúng tay vô thì đều vậy cả thôi. Vậy mà bên topic "giá cây sanh sẻ đi về đâu?" mọi người cứ một mực khẵng định là giá nó sẻ lên ngất ngưởng, lên đến tận trời nửa mới ghê chứ. Thật không hiểu nổi!
kybinh
20-09-2011, 01:19 PM
Không biết cây cảnh của Ta có xuất được sang trung quốc không nhưng mình thấy toàn người Việt điển hình là các Đại gia ta mua giá cao rồi theo trào lưu đẩy giá cây sanh lên đó chứ.
honglong237
20-09-2011, 01:20 PM
chẳng khổ tý nào ! nghe mấy cái ông báo chí thì móc mõn ra mà bêu , cây lên giá thì ca ngợi ngành cây cảnh tạo công ăn việc làm, làm giàu cho bao người giờ cây có trầm 1 tý thì quay ra bảo là bùm bùm chíu chíu cái móc khô. ai buôn cây mà chẳng biết cây mình bán cho mình nhiều chứ bán được cho cái thằng TQ cái gì , thắng thì không sao thua thì đổ tại lọ tại kia, Kinh doanh buôn bán thắng thua là chuyện bình thường và quá bình thường ... người chơi thì ảnh hưởng cái lỗi gì ,chẳng có làm sao hết
hienvt
20-09-2011, 01:30 PM
mình củng thích chơi sanh nhưng mà để bỏ số tiền hàng trăm triệu ra thật ko đáng,...chơi vài cây cho gọi là chứ ko buôn bán... thật sự mà nói giá sanh ở mình pải nói là giá trên trời thật...còn những cây hàng tỉ thì so với những người trong tay có mấy trăm tỉ thhi mua có là bao
gadong04
20-09-2011, 01:39 PM
Cây Sanh nó chỉ chết cho những người không hiểu gì về cây cảnh mà chuộc lợi là phải chịu thôi còn mọi thứ nó có giá của nó
hoangquan2376
20-09-2011, 02:09 PM
sao mình chẳng thấy cây sanh ở chỗ nào bán rẻ nhẩy,hay toàn mấy bác không có sanh đồn sanh đang rẻ.
NaTuan
20-09-2011, 02:27 PM
Mấy thằng tầu khựa thèm mấy cây cổ trăm năm tuổi của VN , nhưng đáng tiếc là mấy cây đó lại rơi vào tay những người quá thừa tiền của VN vì thế chúng không nhằn được , giờ mới tung tin vớ vẩn .
Cảnh giác không nghe đài địch , hãy định hướng đúng cho mình .
thatgia
20-09-2011, 02:44 PM
hay quá cơn sốt đã hạ nhờ Paracetamonl. vậy là ae có cơ hội sở hữu những cây tầm trung rồi còn j :D
chúc mừng những ae nghèo đam mê cây cảnh :D
TranQuangThu
20-09-2011, 02:54 PM
Bong bóng chua nổ đâu? Giá cây sanh lên cao hay thấp - anh em đi xem, mua sanh lúc này giá cũng khó mua lám.
Trích câu nói của Bác Na Tuấn : "Cảnh giác không nghe đài địch , hãy định hướng đúng cho mình".
gioite
20-09-2011, 02:56 PM
Cơn sốt này quả là khá nổi tiếng.
cuasovn
20-09-2011, 03:25 PM
Những cây Sanh bạc tỷ đã có tên tuổi, thì còn là ước mơ của hàng ngàn đại gia mới nổi.
Nên giá cây Sanh vẫn ngon, nhưng chắc chắn phải là cây thực sự đẹp.
Đó là góc nhìn của em.
NaTuan
20-09-2011, 03:40 PM
Những cây Sanh bạc tỷ đã có tên tuổi, thì còn là ước mơ của hàng ngàn đại gia mới nổi.
Nên giá cây Sanh vẫn ngon, nhưng chắc chắn phải là cây thực sự đẹp.
Đó là góc nhìn của em.
Chính xác đó em . Bọn Tầu lúc nào trả mơ đồ cổ , cây cổ , vì lúc trước bọn nó bị liên quân tám nước cướp đi hết rồi mà , có nhớ năm ngoái nó phải mua lại cái lọ hoa 65 triệu $ thôi .
Hãy cảnh giác không nghe đài địch , hãy định hướng đúng trong việc chơi và làm .
duonguyen
20-09-2011, 03:42 PM
Có gì đâu mà lo lắng nhỉ? Cây đẹp để chơi, thuận mua vừa bán thì bán... còn nói bong bóng nổ thì bác cho dẫn chứng coi xem nó nổ dư lào :-j:-j
Người Rừng
20-09-2011, 04:21 PM
Không có gì là lạ cả cung lớn hơn cầu thì hàng ắt sẽ mất giá, cây Sanh, cây Mai hay cây gì cũng vậy thôi, bây giờ nhà nhà trồng sanh, người người trồng sanh thì sanh mất giá dần là điều tất, lẽ, dĩ, ngẫu... đó là mặt bằng chung còn đối với những cây đẹp hoặc những cây đã có tiếng thì có lẽ giá không giảm nên các bác cứ làm cây thật đẹp thì bán lúc nào cũng có giá.
namquyennhii
20-09-2011, 04:22 PM
mình thì trông cho nó rẻ kiếm vài cây chơi. anh em nào có sanh đừng giận mình nhé. ;));));)) mà mình nghĩ cây có giá trị thực của nó. bong bóng thì mới nổ còn viên ngọc không có hơi lấy gì nổ!!
==================================
Đang xem: 21 (15 thành viên và 6 khách)
namquyennhii, nguyenvanbe, son1982, Phong_Trần, Người Rừng, huynh vu2010, NLGPT, lehoaian, hanoi_cay, gato68, anbinhminh, Nhacaimon, nghoehk
ledinh1081
20-09-2011, 04:38 PM
Âu cũng là bài học lớn cho những ai ham làm giàu mà không biết nhìn thời thế, em nghĩ nền kinh tế và xu hướng thị trường chung của ta mang tính tự phát và nghiệp dư, không có tính cơ bản và chiến lược dài hơi, cái gì cũng mốt, chạy theo mốt, mà đã mốt thì chỉ tạm thời thôi, nếu ta nhìn mức thu nhập của dân, mức sống chung so với một cây cổ thì giật mình vì giá $ cây quá khủng, nên chăng chúng ta chuyên nghiệp hơn trong chơi cây thì đỡ lo lắng, khổ sở hơn nhiều những vườn phôi bạc tỉ nọ???
huuducIT
20-09-2011, 04:59 PM
chính tâm lí nóng vội của người buôn ko chuyên tạo nên cơn sốt, người việt mình là thế chẳng có thằng Tàu nào ở đây cả, muốn giàu nhanh mà không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng làm ảnh hưởng đến cả những người muốn chơi cây mà ko có tiền để theo giá ảo
quynhbvqn
20-09-2011, 05:01 PM
Nhiều người nói cây sanh đã rớt giá nhưng thực tế chưa thấy nhà vườn nào bán cây hạ giá so với trước cả.
Nếu cây sanh còn 50% giá hiện nay thì trồng sanh vẫn hiệu quả hơn so với các cây công nghiệp khác. Thử tính 1ha đất trồng keo lá tràm, hay bạch đàn thì sau 10 năm thu được bao nhiêu nhé. Nếu cây sanh mà giá bằng giá cây nguyên liệu giấy như keo hay bạch đàn thì vẫn tốt mà vì sanh mau lớn hơn nhiều.
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 05:08 PM
Sau bao nhiêu cơn sốt Chó Nhật....
với số cây mang nợ trong nhà.
Ôi... trượng phu đương như thị! Người như thế này sao tôi không duyên may được diện kiến để học hỏi thêm! Tư duy trí tuệ đáng làm Thầy tôi!
kakak. lại tàu cựa . thương lái trung quốc . hixx . bị lừa mãi rồi mà chả khôn đc tí nào . chán .
Trân trọng kính thưa em hoidau,
Tuổi trẻ tư duy cao! Em nhận xét cực phải: móng trâu, đĩa v.v... trước đây dân mình quên sạch!
Chính xác đó em . Bọn Tầu lúc nào trả mơ đồ cổ , cây cổ , vì lúc trước bọn nó bị liên quân tám nước cướp đi hết rồi mà , có nhớ năm ngoái nó phải mua lại cái lọ hoa 65 triệu $ thôi .
Hãy cảnh giác không nghe đài địch , hãy định hướng đúng trong việc chơi và làm .
Chú Tuấn mến yêu,
Do đó Vitto mới thấy các đại gia Trung Hoa quả thật đáng phục: Vitto sẽ thật là hãnh diện nếu được họ cho theo xách cặp!
Kính chú là thế này: họ trân trọng văn hóa họ, họ luôn nhớ cội nhớ nguồn Trung Hoa của họ, cổ vật bị mất họ quyết lấy lại.
Gương này, người Việt ta nên học.
Binh pháp Trần Hưng Đạo cổ bản đang được giữ ở thư viện Đông Kinh.
Bảo tàng viện Louvre ở kinh thành Paris của nước Đại Pháp giữ hàng tá cổ thư, cổ vật, v.v... Việt Nam.
Bảo tàng viện Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi huyền bí giữ hàng tá đồ sứ thời Trịnh-Lê...
Tuy chỉ có 50% máu Việt, nhưng khi nhắc lại Vitto còn rưng rưng trong lòng!
Lòng tự tôn dân tộc của các quý vị hừng hừng như Vitto đã được chứng kiến, mà sao không tìm cách khôi phục cổ vật văn hóa của mình lại.
Ôi, phải chi các đại gia Việt Nam cũng có lòng như các quý vị trên diễn đàn này.
hienvt
20-09-2011, 05:08 PM
Nhiều người nói cây sanh đã rớt giá nhưng thực tế chưa thấy nhà vườn nào bán cây hạ giá so với trước cả.
Nếu cây sanh còn 50% giá hiện nay thì trồng sanh vẫn hiệu quả hơn so với các cây công nghiệp khác. Thử tính 1ha đất trồng keo lá tràm, hay bạch đàn thì sau 10 năm thu được bao nhiêu nhé. Nếu cây sanh mà giá bằng giá cây nguyên liệu giấy như keo hay bạch đàn thì vẫn tốt mà vì sanh mau lớn hơn nhiều.
đó là điều thường tình...cây đã lên giá đó mà bg bán rẻ thì hơi khó..chỉ có nước kẹt tiền...ở chổ mình có mấy vài người bạn bán cây người ta đặt cọc rồi mà bỏ cọc củng nhiều ,ko biết nguyên nhân sao nữa
satruky
20-09-2011, 05:20 PM
Biết thế này thì hôm trước mình bán cây sanh 3 tỷ rồi.
tung_tanviet
20-09-2011, 05:29 PM
Biết thế này thì hôm trước mình bán cây sanh 3 tỷ rồi.
cây gì 3 tỷ thế bác ..show lên a e xem với ^^
huunhontn
20-09-2011, 05:55 PM
Cây sanh có rớt giá hay không thì mình chưa biết, nhà mình có 02 cây cũng khá, hoành 1m3, 1m4 trồng gần tường rào rể lớn phá nứt tường nên kêu bán lâu rồi, nhưng chẳng có ma nào đến xem cả, hay là thấy nhà mình có quá nhiều cây kiểng nên sợ bán giá cao, thật ra mình không muốn bán đâu nhưng vì không còn chổ để dời các em nó thôi. Tình thế này chắc phải sắp xếp lại sân vườn để nhường chổ cho 02 em nó vậy. Xin chia buồn cùng các Bác đang ôm cây quá nhiều. Hãy đợi đấy tập 2.
satung
20-09-2011, 06:07 PM
Ôi... trượng phu đương như thị! Người như thế này sao tôi không duyên may được diện kiến để học hỏi thêm! Tư duy trí tuệ đáng làm Thầy tôi!
Trân trọng kính thưa em hoidau,
Tuổi trẻ tư duy cao! Em nhận xét cực phải: móng trâu, đĩa v.v... trước đây dân mình quên sạch!
Chú Tuấn mến yêu,
Do đó Vitto mới thấy các đại gia Trung Hoa quả thật đáng phục: Vitto sẽ thật là hãnh diện nếu được họ cho theo xách cặp!
Kính chú là thế này: họ trân trọng văn hóa họ, họ luôn nhớ cội nhớ nguồn Trung Hoa của họ, cổ vật bị mất họ quyết lấy lại.
Gương này, người Việt ta nên học.
Binh pháp Trần Hưng Đạo cổ bản đang được giữ ở thư viện Đông Kinh.
Bảo tàng viện Louvre ở kinh thành Paris của nước Đại Pháp giữ hàng tá cổ thư, cổ vật, v.v... Việt Nam.
Bảo tàng viện Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi huyền bí giữ hàng tá đồ sứ thời Trịnh-Lê...
Tuy chỉ có 50% máu Việt, nhưng khi nhắc lại Vitto còn rưng rưng trong lòng!
Lòng tự tôn dân tộc của các quý vị hừng hừng như Vitto đã được chứng kiến, mà sao không tìm cách khôi phục cổ vật văn hóa của mình lại.
Ôi, phải chi các đại gia Việt Nam cũng có lòng như các quý vị trên diễn đàn này.
50% còn lai máu gì ? ko phải máu ...C ? :-j:-j:-j:-j
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 06:14 PM
phong độ chỉ nhất thời , nhửng cây thuộc đẳng cấp vẩn là mãi mãi ko có giá bèo mà mua đâu , azoo ah! ngày 12,9,2011 đại gia đất cảng , vừa chi hơn 100 tỷ mua cây khủng ở phú thọ , 70% cây khủng ở phú thọ , cây đẳng cấp giá kho hề suy giảm , nge thuạt chơi cây ,giờ đả phổ biến rất rộng rãi, cho nhà nhà người người ở mọi địa phương trên cả nước,điều hưởng ứng , mua có bạn bán có phường , chúng ta ko biết họ buôn bán thế nào , nhưng họ vẩn cứ thu vào nhửng cây tiền tỷ .azoo ah nhửng cây dẳng cấp , khi chiêm ngưởng , chỉ dục lòng mình sở hữu , ở miền bắc cây sanh đả là 1 thứ ko thể thiếu , nó đẩ trãi qua bao đời nay phải hơn 500 năm đó azoo áh! nếu ko ai mua thì người miền bắc vẩn mua , vẩn chiêm ngưởng cây sanh ,. họ ko bao giờ quên lãng loài cây này , dù có rẻ củng ko ai mang cây vất ra dĩa hè , đâu, , mình là người miền trung nhưng đả ở và tiếp xúc với người bắc rất nhiều ,trước năm 2007 cây sanh sốt giá ,,,,,,,,,,,vào đầu năm 1998 , nge nhân thành của kỳ viên thành công , mua 1 cặp cây sanh 200 tr vào thời điểm đó,!tin chính sát 100% trên các báo đài thời ấy ,có thể tìm thông tin lại xem, cây sanh ko bao giờ bị quên lãng . quê hương việt nam sở hữu những tin túy của nge thuật cây cảnh là nhửng bản săt của quê nhà.người nước ngoài có muốn sở hữu củng ko đươc, họ chê áh! vì họ ko am hiểu zì về cây cảnh việt nam , người viêt nam chơi cây họ gửi gấm tâm hồn của mình vào nge thuật , từ đời này sang đời khác, như vật gia truyên, và hậu thế luôn duy trì , nếu cây sanh mà thả cửa cho cháy máu nge thuật sang nước ngoài , trong vòng 1 năm có thể hết nhửng cây tiền tỷ , nó sẻ xuống thuyền và rãi khắp châu á , nhà nước ngan cám như thế rất hợp lý,giử lại , nhửng tinh túy đó là của việt nam mãi mãi , tôi yêu việt nam
nguyenninh789
20-09-2011, 06:15 PM
em tưởng cây cảnh chỉ nhà đại gia mới có phải trăng cây cảnh là thú chơi của nhà giàu vậy nó nổ rồi ah may quá sắp tới nghèo như em cũng có cây chơi rồi
xuống giá đi nào rồi anh em nghèo cũng có cây chơi nào ?
trantinhtkv
20-09-2011, 06:28 PM
Lại là láng giềng 16 chữ vàng. còn có thứ gì mà VN không bị TQ gây cơn sốt ảo? quí giá như gỗ xưa còn thê thảm. còn cây cảnh chỉ là hàng hoa, không cần phải TQ thì người thích cũng có thể phát giá hàng tỷ đồng, người không thích thì chỉ là cây xanh...Tốt nhất là anh em nên đề phòng và thận trọng, nắm bắt đúng thời cơ thì tuyệt nhưng xa cơ lỡ vận thì thê thảm vậy đấy...hãy để các em nó chỉ mang giá trị tinh thần và trở về với giá trị thật của nó.
dinhtai
20-09-2011, 06:29 PM
phong độ chỉ nhất thời , nhửng cây thuộc đẳng cấp vẩn là mãi mãi ko có giá bèo mà mua đâu , azoo ah! ngày 12,9,2011 đại gia đất cảng , vừa chi hơn 100 tỷ mua cây khủng ở phú thọ , 70% cây khủng ở phú thọ , cây đẳng cấp giá kho hề suy giảm , nge thuạt chơi cây ,giờ đả phổ biến rất rộng rãi, cho nhà nhà người người ở mọi địa phương trên cả nước,điều hưởng ứng , mua có bạn bán có phường , chúng ta ko biết họ buôn bán thế nào , nhưng họ vẩn cứ thu vào nhửng cây tiền tỷ .azoo ah nhửng cây dẳng cấp , khi chiêm ngưởng , chỉ dục lòng mình sở hữu , ở miền bắc cây sanh đả là 1 thứ ko thể thiếu , nó đẩ trãi qua bao đời nay phải hơn 500 năm đó azoo áh! nếu ko ai mua thì người miền bắc vẩn mua , vẩn chiêm ngưởng cây sanh ,. họ ko bao giờ quên lãng loài cây này , dù có rẻ củng ko ai mang cây vất ra dĩa hè , đâu, , mình là người miền trung nhưng đả ở và tiếp xúc với người bắc rất nhiều ,trước năm 2007 cây sanh sốt giá ,,,,,,,,,,,vào đầu năm 1998 , nge nhân thành của kỳ viên thành công , mua 1 cặp cây sanh 200 tr vào thời điểm đó,!tin chính sát 100% trên các báo đài thời ấy ,có thể tìm thông tin lại xem, cây sanh ko bao giờ bị quên lãng . quê hương việt nam sở hữu những tin túy của nge thuật cây cảnh là nhửng bản săt của quê nhà.người nước ngoài có muốn sở hữu củng ko đươc, họ chê áh! vì họ ko am hiểu zì về cây cảnh việt nam , người viêt nam chơi cây họ gửi gấm tâm hồn của mình vào nge thuật , từ đời này sang đời khác, như vật gia truyên, và hậu thế luôn duy trì , nếu cây sanh mà thả cửa cho cháy máu nge thuật sang nước ngoài , trong vòng 1 năm có thể hết nhửng cây tiền tỷ , nó sẻ xuống thuyền và rãi khắp châu á , nhà nước ngan cám như thế rất hợp lý,giử lại , nhửng tinh túy đó là của việt nam mãi mãi , tôi yêu việt nam
đọc bài này của khổng huỳnh rất hay. đúng là con cháu nhà họ khổng.
hau26
20-09-2011, 06:33 PM
dân ta lúc nào cũng vậy. Năm 2008-2009 đã xảy ra cơn ảo giá gạo mấy ngày làm dân tình khốn đốn,
cha tôi bảo, ở đất nước suất khẩu gạo mà sợ thiếu gạo ăn (vì nhiều người đi mua gạo bằng mọi giá để trữ)
Dĩ nhiên là nhà tôi vẫn bình chân như không. sau đó mới thấy, kiến thức và sự nhận định của dân ta thật khó hiểu.
Dân VN rất thông minh, nhưng có tầm nhìn hạn hẹp. Nên có những điều mà thế giới nghe họ cười ra nước mắt.
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 06:37 PM
He he =))=))
Tỷ cái con khỉ gì các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em nhi đồng trai, nhi đồng gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nữ bán nam ơi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1592s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1612s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1662s.jpg
Exclusive Vitto Hoàng Tùng Quốc! Bảo đảm chỉ vài ngàn đô một cây!
Nhận ra đại gia nào chưa! Everything goes!
khat_lp
20-09-2011, 06:51 PM
@ bác vito: Cái kiểu post bài kiểu này mà chưa bị ban nick thì BQT quá nhân từ với bác rồi
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 06:55 PM
@ bác vito: Cái kiểu post bài kiểu này mà chưa bị ban nick thì BQT quá nhân từ với bác rồi
Oh, không hiểu em nói gì? Anh đã làm gì cho em phật lòng? Xin nói để anh sửa lại nhé.
Trân trọng cám ơn em. Chúc em nhiều sức khỏe.
zzkhachgianghozz
20-09-2011, 07:01 PM
He he =))=))
Tỷ cái con khỉ gì các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em nhi đồng trai, nhi đồng gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nữ bán nam ơi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1592s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1612s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1662s.jpg
Exclusive Vitto Hoàng Tùng Quốc! Bảo đảm chỉ vài ngàn đô một cây!
Nhận ra đại gia nào chưa! Everything goes!
nói những từ ngữ này mà là tiến sĩ hả
có khi về học lại đi tay vịt tò
nghe nói chuyện đông rồi sang tây nhưng thực ra trong người ông chỉ là sáo rỗng
các cụ có câu thùng rỗng thì kêu to
còn người am hiểu và có học họ chẳng phải nói nhiều
còn vitto la gì thì là nhưng nói nhảm quá
Phong trào chơi cây Sanh ở VN có nhiều cái buồn cười lắm, theo tôi thì những điểm đáng buồn và đáng cười nhất ở phong trào này là như sau:
1. Bonsai trong tiếng Nhật và tiếng Tàu nó từ chữ Bon - cái khay, cái chậu nhỏ, và chữ Sai - là cây. Như thế bonsai có thể hiểu như cái cây nhỏ trong một cái khay hay chậu nhỏ. Bonsai là nghệ thuật nuôi dưỡng những cây nhỏ trong một môi trường tối thiểu. (xem link ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai)). Cái khó của nghệ thuật bonsai ở chỗ đó, chứ ngoài thiên nhiên thiếu gì cây to đùng và tuyệt đẹp. Lên rừng chặt mang về có mà vô khối. Ở VN không hiểu cái tinh túy của bonsai, nên vác cả cây sanh cao mấy mét, chục người ôm về để vào cái chậu to đùng, muốn đem đi đâu phải dùng xe chuyên dụng. Vậy còn gì là bonsai nữa, là lâm tặc thì đúng hơn. Nếu cây to như vậy mà đem bán được giá, tôi nghĩ ở Nhật ở Tàu ở EU ở Mỹ, họ lên rừng đào mang về sửa sửa một chút thì có cả tỷ cây.
2. Sanh không phải cây chậm lớn hay hiếm hoi gì. Bằng chứng là có cái cây ở Huế mang ra Bắc, to đến cả chục người ôm, hoành tráng hạng nhất VN, mà có tuổi thọ chừng trăm năm à. Xui cho chủ cây, là cây nó ôm miếng bê tông, thành ra không chém gió được. Bê tông theo chân người Pháp vào VN mà. Chứ nếu nó ôm miếng đá, có khi cũng bốc phét thành... 500 năm được đấy!
3. Bonsai là một nghệ thuật, ngày xưa chơi bonsai toàn người có học hành, có trí thức, thưởng lãm bonsai cũng là người học hành tử tế, đã có nhiều trải nghiệm. Và ngày nay người chơi bonsai nước ngoài cũng toàn dân có học. Còn ở VN thì sao, nghệ nhân gì toàn nông dân, lên diễn đàn xem mấy "nghệ nhân" làm sanh, xin lỗi chứ nhiều ông viết còn sai chính tả, chấm phẩy sai tùm lum. Vậy sao có thể làm ra các "tác phẩm" đắt hạng nhất thế giới được?
4. Giá cây thì toàn đồn đại, từ miệng mấy ông bán Sanh mà ra. Thử đánh thuế 10% VAT cho cái cây Mâm xôi Con gà xem, tôi nghĩ chủ nó chẳng vội vàng chặt nó ra làm củi ngay lập tức.
Ông nào khen cây sanh rễ đẹp, bám đá,... Qua Angkor Vat mà xem. Cây người ta mấy trăm năm, rễ phủ cả một cái đền. Cả khu Angkor Vat chắc phải vài chục ngàn cây tuyệt đẹp. Mau mà dân Miên nó hiền, không giỏi chém gió, chứ không thì mấy cái cây ở Angkor Vat chắc phải bán được... vài tỷ đô.
http://tourism17.com/wp-content/uploads/angkor_wat_2.jpg
Tỉnh ngủ đi các bác.
huuducIT
20-09-2011, 07:05 PM
He he =))=))
Tỷ cái con khỉ gì các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em nhi đồng trai, nhi đồng gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nữ bán nam ơi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1592s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1612s.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/VittoHoangTungQuoc/001/IMG_1662s.jpg
Exclusive Vitto Hoàng Tùng Quốc! Bảo đảm chỉ vài ngàn đô một cây!
Nhận ra đại gia nào chưa! Everything goes!
dạ, em xin hỏi có phải của bác Hoàng Tùng Quốc không ạ, nếu phải thì bác cũng gần xứng là tiến sỹ bonsai rồi, chân thành cảm ơn bác đã comment, Thank you very much!!!
zzkhachgianghozz
20-09-2011, 07:08 PM
Phong trào chơi cây Sanh ở VN có nhiều cái buồn cười lắm, theo tôi thì những điểm đáng buồn và đáng cười nhất ở phong trào này là như sau:
1. Bonsai trong tiếng Nhật và tiếng Tàu nó từ chữ Bon - cái khay, cái chậu nhỏ, và chữ Sai - là cây. Như thế bonsai có thể hiểu như cái cây nhỏ trong một cái khay hay chậu nhỏ. Bonsai là nghệ thuật nuôi dưỡng những cây nhỏ trong một môi trường tối thiểu. (xem link ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai)). Cái khó của nghệ thuật bonsai ở chỗ đó, chứ ngoài thiên nhiên thiếu gì cây to đùng và tuyệt đẹp. Lên rừng chặt mang về có mà vô khối. Ở VN không hiểu cái tinh túy của bonsai, nên vác cả cây sanh cao mấy mét, chục người ôm về để vào cái chậu to đùng, muốn đem đi đâu phải dùng xe chuyên dụng. Vậy còn gì là bonsai nữa, là lâm tặc thì đúng hơn. Nếu cây to như vậy mà đem bán được giá, tôi nghĩ ở Nhật ở Tàu ở EU ở Mỹ, họ lên rừng đào mang về sửa sửa một chút thì có cả tỷ cây.
2. Sanh không phải cây chậm lớn hay hiếm hoi gì. Bằng chứng là có cái cây ở Huế mang ra Bắc, to đến cả chục người ôm, hoành tráng hạng nhất VN, mà có tuổi thọ chừng trăm năm à. Xui cho chủ cây, là cây nó ôm miếng bê tông, thành ra không chém gió được. Bê tông theo chân người Pháp vào VN mà. Chứ nếu nó ôm miếng đá, có khi cũng bốc phét thành... 500 năm được đấy!
3. Bonsai là một nghệ thuật, ngày xưa chơi bonsai toàn người có học hành, có trí thức, thưởng lãm bonsai cũng là người học hành tử tế, đã có nhiều trải nghiệm. Và ngày nay người chơi bonsai nước ngoài cũng toàn dân có học. Còn ở VN thì sao, nghệ nhân gì toàn nông dân, lên diễn đàn xem mấy "nghệ nhân" làm sanh, xin lỗi chứ nhiều ông viết còn sai chính tả, chấm phẩy sai tùm lum. Vậy sao có thể làm ra các "tác phẩm" đắt hạng nhất thế giới được?
4. Giá cây thì toàn đồn đại, từ miệng mấy ông bán Sanh mà ra. Thử đánh thuế 10% VAT cho cái cây Mâm xôi Con gà xem, tôi nghĩ chủ nó chẳng vội vàng chặt nó ra làm củi ngay lập tức.
Ông nào khen cây sanh rễ đẹp, bám đá,... Qua Angkor Vat mà xem. Cây người ta mấy trăm năm, rễ phủ cả một cái đền. Cả khu Angkor Vat chắc phải vài chục ngàn cây tuyệt đẹp. Mau mà dân Miên nó hiền, không giỏi chém gió, chứ không thì mấy cái cây ở Angkor Vat chắc phải bán được... vài tỷ đô.
http://tourism17.com/wp-content/uploads/angkor_wat_2.jpg
Tỉnh ngủ đi các bác.
=))=))=))^:)^^:)^^:)^ nghe hay quá giống y anh vitto hoangtrungquoc
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 07:10 PM
dạ, em xin hỏi có phải của bác Hoàng Tùng Quốc không ạ, nếu phải thì bác cũng gần xứng là tiến sỹ bonsai rồi, chân thành cảm ơn bác đã comment, Thank you very much!!!
Kính thầy Đức ạ, không phải cây của con ạ!
manhtinh
20-09-2011, 07:11 PM
[QUOTE=AZ00;486103]Sau bao nhiêu cơn sốt Chó Nhật, Chim Cút, Chứng khoán, Vàng,... nay đến cơn sốt Sanh đến lúc nổ cái bùm!
Ngày sốt CK năm 2006 2007, tôi có mấy ông bạn Đài Loan qua chơi, nhìn giá vài công ty VN, họ cứ lăn ra mà cười; y hệt như mấy ông chơi bonsai Nhật nhìn giá cây VN bây giờ. Cười thì kệ họ thôi chứ VN mình nó thế, cái gì mà đã sốt là đẩy lên tới đỉnh luôn, nhìn giá đất Hà Nội bây giờ không còn gọi là buồn cười nữa, mà là cười chảy cả nước mắt!
Nhưng cái gì cũng đến lúc quay về giá trị thật thôi. Mấy cây Sanh mà đến lúc hết sốt không ai mua nữa thì chỉ có đem làm củi. Giống như cau Vua ngày xưa, chúng chiếm diện tích quá lớn, phí vận chuyển cao. Rất ít người có khả năng để chúng ở trong nhà và chăm sóc thường xuyên.
'Xanh' mặt vì cây sanh
Từ thông tin cây sanh cảnh bán sang Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng, nhiều người tại các địa phương miền Bắc đã không tiếc tiền khi chi bạc tỉ để buôn cây nhưng bỗng chốc biến mình thành con nợ.
Các chủ vườn, thương lái khi được hỏi khách hàng của họ là những người Trung Quốc có sang mua không thì ai cũng lắc đầu, “chỉ nghe là họ cần mua nhiều lắm, số lượng bao nhiêu cũng mua… chứ đâu thấy mặt mũi họ”.
Bổng dưng mất sạch
Theo giới buôn cây cảnh miền Bắc, cơn sốt cây sanh cảnh bắt đầu từ cuối năm 2010, nhưng đỉnh điểm căng thẳng trong ba tháng (5, 6 và 7) vừa qua. Bắt nguồn từ thông tin giới buôn cây cảnh Trung Quốc sang lùng mua cây sanh với số lượng không hạn chế, cây có niên đại càng lâu thì giá càng cao, cây mới trồng vài ba năm mà có thế đẹp thì cũng đáng bạc triệu.
Nguyễn Văn Đ., một giáo viên cấp II tại đội 14 xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, trước đây ngoài thời gian dạy học thì sống bằng nghề chăn nuôi gia cầm. Cơn sốt cây sanh khiến mấy cây sanh ở góc vườn nhà Đ. vốn chỉ được trồng lấy bóng mát đã được giới buôn cây cảnh vào định giá và mua hơn 70 triệu đồng/cây. Kiếm được hơn trăm triệu một cách dễ dàng, Đ. dồn hết số tiền bán cây để lùng mua một loạt cây mới; không đủ lại vay, vốn huy động từ gia đình, bạn bè… được bao nhiêu đầu tư hết mua cây, mở rộng vườn. Thế nhưng “bỗng dưng Trung Quốc không mua nữa, cây chưa kịp bán giá đã xuống ầm ầm, có những cây trước đây 60 – 70 triệu nay chỉ còn hơn chục triệu. Vườn cây bạc tỉ bỗng dưng thành một số nợ khổng lồ”. Đ. cho nhiều người “ôm cây” đều “chết”, người ít cũng vài chục triệu, kẻ nhiều cũng tới cả tỷ đồng.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20110919/Image/865309229_kt_19_7_bg.jpg
Cơn sốt ảo đã khiến những người buôn cây sanh cảnh ôm nợ thật. Ảnh:NK
Ông Trần Hữu Tới, người dân làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, cho biết hơn 60 năm sống tại ngôi làng nhỏ này, chưa bao giờ ông có dịp chứng kiến cảnh mua bán cây cảnh tấp nập đến như vậy, hàng ngày xe chở cây sanh cảnh ra vào nườm nượp như trảy hội. Người con trai ông làm nghề quay chậu, đắp bể cảnh làm không hết việc, chậu làm ra chưa kịp khô khách đã vào mua hết.
Sốt ảo, nợ thật
Theo khảo sát, cả trăm người lao vào cơn sốt buôn cây sanh thì chỉ được vài người giữ được vốn, vì sau khi bán cây dùng tiền đầu tư vào việc khác, còn lại hầu hết đề ôm nợ. Anh Đồng Văn Hùng, một người buôn cây tại chợ Đầu, thành phố Hưng Yên, cho biết khu vực anh sống trong vòng một năm trở lại đây có tới gần 20 tiệm cầm đồ xuất hiện. Con nợ tại những điểm cầm đồ này không ai khác ngoài những người buôn cây không chuyên, với mức vay nóng mỗi triệu đồng lãi trung bình phải trả 3.000 đồng một ngày. Giờ giá cây giảm thảm hại, bán không có người mua mà cả gia sản đem cầm cố, lãi mẹ đẻ........
... bác nhầm rồi!và cũng đã có rất nhiều người cũng nhầm Rằng cây Sanh được bán sang TQ! thật ra cây Sanh VN đa phần là do ngươi viêt nam mình chơi và TQ phong cách chơi cây của họ không thiên về cây Sanh như viet nam mình!và giá cây vn quá cao từ trước tới giờ so với TQ!em ở giáp biên giới TQ đây bác ah!họ mua cây Vn nhiều nhưng là cây bóng mát lâu năm,cao to,trong niền nam ra hoăc bên LÀO về thui các bác ạ!
Blackrose86
20-09-2011, 07:15 PM
Đông ghê nhỉ:)
Đang xem: 47 (38 thành viên và 9 khách) Blackrose86, manhtinh, AZ00, hoangquan2376, VittoHoangTungQuoc, lehoaian, minhphucpl, t01684359917, phanchauthanh, gato68, TRUONGVUCT, nguyencuong478880, tth, khat_lp, daoanh, doanvunguyen , haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn , Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man, NLGPT, hanoi_cay, anbinhminh
doanvunguyen
20-09-2011, 07:19 PM
Do đó Vitto mới thấy các đại gia Trung Hoa quả thật đáng phục: Vitto sẽ thật là hãnh diện nếu được họ cho theo xách cặp!
Kính chú là thế này: họ trân trọng văn hóa họ, họ luôn nhớ cội nhớ nguồn Trung Hoa của họ, cổ vật bị mất họ quyết lấy lại.
Gương này, người Việt ta nên học.
Binh pháp Trần Hưng Đạo cổ bản đang được giữ ở thư viện Đông Kinh.
Bảo tàng viện Louvre ở kinh thành Paris của nước Đại Pháp giữ hàng tá cổ thư, cổ vật, v.v... Việt Nam.
Bảo tàng viện Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi huyền bí giữ hàng tá đồ sứ thời Trịnh-Lê...
.
còn 1 con vịt bay loanh quanh chẳng biết chốn nào là tổ của mình, chờ ngày bị cắt tiết nhổ lông
nguyenninh789
20-09-2011, 07:24 PM
Đang xem: 45 (34 thành viên và 11 khách)
nguyenninh789*, minhphucpl, NaTuan, t01684359917, AZ00, tung_tanviet, Ngoc_Quang, phanchauthanh, ThôngXanh, daoanh, VittoHoangTungQuoc, gato68, khat_lp, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man, NLGPT, hanoi_cay
tung_tanviet
20-09-2011, 07:32 PM
Phong trào chơi cây Sanh ở VN có nhiều cái buồn cười lắm, theo tôi thì những điểm đáng buồn và đáng cười nhất ở phong trào này là như sau:
1. Bonsai trong tiếng Nhật và tiếng Tàu nó từ chữ Bon - cái khay, cái chậu nhỏ, và chữ Sai - là cây. Như thế bonsai có thể hiểu như cái cây nhỏ trong một cái khay hay chậu nhỏ. Bonsai là nghệ thuật nuôi dưỡng những cây nhỏ trong một môi trường tối thiểu. (xem link ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai)). Cái khó của nghệ thuật bonsai ở chỗ đó, chứ ngoài thiên nhiên thiếu gì cây to đùng và tuyệt đẹp. Lên rừng chặt mang về có mà vô khối. Ở VN không hiểu cái tinh túy của bonsai, nên vác cả cây sanh cao mấy mét, chục người ôm về để vào cái chậu to đùng, muốn đem đi đâu phải dùng xe chuyên dụng. Vậy còn gì là bonsai nữa, là lâm tặc thì đúng hơn. Nếu cây to như vậy mà đem bán được giá, tôi nghĩ ở Nhật ở Tàu ở EU ở Mỹ, họ lên rừng đào mang về sửa sửa một chút thì có cả tỷ cây.
2. Sanh không phải cây chậm lớn hay hiếm hoi gì. Bằng chứng là có cái cây ở Huế mang ra Bắc, to đến cả chục người ôm, hoành tráng hạng nhất VN, mà có tuổi thọ chừng trăm năm à. Xui cho chủ cây, là cây nó ôm miếng bê tông, thành ra không chém gió được. Bê tông theo chân người Pháp vào VN mà. Chứ nếu nó ôm miếng đá, có khi cũng bốc phét thành... 500 năm được đấy!
3. Bonsai là một nghệ thuật, ngày xưa chơi bonsai toàn người có học hành, có trí thức, thưởng lãm bonsai cũng là người học hành tử tế, đã có nhiều trải nghiệm. Và ngày nay người chơi bonsai nước ngoài cũng toàn dân có học. Còn ở VN thì sao, nghệ nhân gì toàn nông dân, lên diễn đàn xem mấy "nghệ nhân" làm sanh, xin lỗi chứ nhiều ông viết còn sai chính tả, chấm phẩy sai tùm lum. Vậy sao có thể làm ra các "tác phẩm" đắt hạng nhất thế giới được?
4. Giá cây thì toàn đồn đại, từ miệng mấy ông bán Sanh mà ra. Thử đánh thuế 10% VAT cho cái cây Mâm xôi Con gà xem, tôi nghĩ chủ nó chẳng vội vàng chặt nó ra làm củi ngay lập tức.
Ông nào khen cây sanh rễ đẹp, bám đá,... Qua Angkor Vat mà xem. Cây người ta mấy trăm năm, rễ phủ cả một cái đền. Cả khu Angkor Vat chắc phải vài chục ngàn cây tuyệt đẹp. Mau mà dân Miên nó hiền, không giỏi chém gió, chứ không thì mấy cái cây ở Angkor Vat chắc phải bán được... vài tỷ đô.
http://tourism17.com/wp-content/uploads/angkor_wat_2.jpg
Tỉnh ngủ đi các bác.
vậy bạn cho rằng những cây sanh người VN đang chơi chả có tí nghệ thuật nào ???
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 07:45 PM
Phong trào chơi cây Sanh ở VN có nhiều cái buồn cười lắm, theo tôi thì những điểm đáng buồn và đáng cười nhất ở phong trào này là như sau:
1. Bonsai trong tiếng Nhật và tiếng Tàu nó từ chữ Bon - cái khay, cái chậu nhỏ, và chữ Sai - là cây. Như thế bonsai có thể hiểu như cái cây nhỏ trong một cái khay hay chậu nhỏ. Bonsai là nghệ thuật nuôi dưỡng những cây nhỏ trong một môi trường tối thiểu. (xem link ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai)). Cái khó của nghệ thuật bonsai ở chỗ đó, chứ ngoài thiên nhiên thiếu gì cây to đùng và tuyệt đẹp. Lên rừng chặt mang về có mà vô khối. Ở VN không hiểu cái tinh túy của bonsai, nên vác cả cây sanh cao mấy mét, chục người ôm về để vào cái chậu to đùng, muốn đem đi đâu phải dùng xe chuyên dụng. Vậy còn gì là bonsai nữa, là lâm tặc thì đúng hơn. Nếu cây to như vậy mà đem bán được giá, tôi nghĩ ở Nhật ở Tàu ở EU ở Mỹ, họ lên rừng đào mang về sửa sửa một chút thì có cả tỷ cây.
2. Sanh không phải cây chậm lớn hay hiếm hoi gì. Bằng chứng là có cái cây ở Huế mang ra Bắc, to đến cả chục người ôm, hoành tráng hạng nhất VN, mà có tuổi thọ chừng trăm năm à. Xui cho chủ cây, là cây nó ôm miếng bê tông, thành ra không chém gió được. Bê tông theo chân người Pháp vào VN mà. Chứ nếu nó ôm miếng đá, có khi cũng bốc phét thành... 500 năm được đấy!
3. Bonsai là một nghệ thuật, ngày xưa chơi bonsai toàn người có học hành, có trí thức, thưởng lãm bonsai cũng là người học hành tử tế, đã có nhiều trải nghiệm. Và ngày nay người chơi bonsai nước ngoài cũng toàn dân có học. Còn ở VN thì sao, nghệ nhân gì toàn nông dân, lên diễn đàn xem mấy "nghệ nhân" làm sanh, xin lỗi chứ nhiều ông viết còn sai chính tả, chấm phẩy sai tùm lum. Vậy sao có thể làm ra các "tác phẩm" đắt hạng nhất thế giới được?
4. Giá cây thì toàn đồn đại, từ miệng mấy ông bán Sanh mà ra. Thử đánh thuế 10% VAT cho cái cây Mâm xôi Con gà xem, tôi nghĩ chủ nó chẳng vội vàng chặt nó ra làm củi ngay lập tức.
Ông nào khen cây sanh rễ đẹp, bám đá,... Qua Angkor Vat mà xem. Cây người ta mấy trăm năm, rễ phủ cả một cái đền. Cả khu Angkor Vat chắc phải vài chục ngàn cây tuyệt đẹp. Mau mà dân Miên nó hiền, không giỏi chém gió, chứ không thì mấy cái cây ở Angkor Vat chắc phải bán được... vài tỷ đô.
http://tourism17.com/wp-content/uploads/angkor_wat_2.jpg
Tỉnh ngủ đi các bác.
Kính thưa Thầy AZ00 (Xin cho phép Vitto được gọi như vậy),
Đầu thế kỷ thứ 10, thủ đô của Đế Quốc Khmer to gấp 10 lần kinh thành ánh sáng Paris của nước Đại Pháp, nó cũng to gấp 10 lần thủ đô quyền lực Luân Đôn của Anh Cát Lợi!
Thủ đô của Đế Quốc Khmer dạo đó đã có những hệ thống cung cấp nước tự động, vĩ đại và quy mô không kém gì hệ thống dẫn nước của Đế Quốc La Mã sau này (những hệ thống dẫn nước này vẫn còn ở Luân Đôn và ở Tunisia tận phương Nam của sa mạc Sahara.)
Nó là đã là một thành phố vĩ đại trong lịch sử loài người.
Những "phế tích" còn lại bây giờ, người Campuchia sẽ không bao giờ bán cho ai đâu. Không ai dại gì mà đi bán cổ vật văn hóa của mình cho ngoại nhân!
Kính chúc Quốc Vương Sihanouk cùng gia đình Ông được dồi dào sức khỏe: vạn tuế!
vậy bạn cho rằng những cây sanh người VN đang chơi chả có tí nghệ thuật nào ???
Tôi không dám nói những cây Sanh ở VN không có tí nghệ thuật nào, ý kiến tôi là chúng (những cây sanh VN) chẳng liên quan gì đến nghệ thuật bonsai. Và nếu như những cây to như thế vẫn có giá trị vượt qua chi phí vận chuyển và sản xuất chính nó, thì ở nước ngoài họ đã có một thị trường vô cùng sôi động.
Kiếm ra một cái cây to và đẹp thì chả khó gì. Bonsai khó ở chỗ nó thể hiện những thứ rất lớn lao trong một cái khay nhỏ. Nhìn cái cây chỉ cao vài chục cm mà vẫn thấy cả một rừng cây cổ thụ hàng trăm năm giữa thiên nhiên hoang dã, đấy mới là cái đẹp của bonsai. Chứ đem cái cây cao chục mét hoành chục người ôm về cắt tỉa cho gọn gàng, thì có gì là nghệ thuật?
Nếu nó là nghệ thuật, thì chỉ là.... Nghệ thuật Sanh bám đá Miền Bắc Việt Nam.
Mà cái nghệ thuật đó thì bản địa quá, đặc thù quá,... nên tôi không quan tâm lắm.
duonguyen
20-09-2011, 07:50 PM
Thực sự đọc mãi mà chẳng hiểu 2 ông AZOO và Vitto nói gì...~:>~:>~:>
Chơi Sanh là theo phong cách miền Bắc, đang nói bong bóng giá cả, giờ bác lại đi so sánh vẻ đẹp của nó vs vẻ đẹp của Bonsai, chả hiểu nghĩ gì
Còn bác Vitto kia thì cứ thao thao bất tuyệt, đọc bài níu hết cả lưỡi
nguyenninh789
20-09-2011, 07:51 PM
Đang xem: 45 (33 thành viên và 12 khách)
nguyenninh789*, tung_tanviet, doanvunguyen, quykim, AZ00, HOATUONGVI.DEP, QuocKhanh76, linhsam10, mucdong99, t01684359917, thuuhien, Ngoc_Quang, NaTuan, khat_lp, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man
tung_tanviet
20-09-2011, 07:52 PM
Tôi không dám nói những cây Sanh ở VN không có tí nghệ thuật nào, ý kiến tôi là chúng (những cây sanh VN) chẳng liên quan gì đến nghệ thuật bonsai. Và nếu như những cây to như thế vẫn có giá trị vượt qua chi phí vận chuyển và sản xuất chính nó, thì ở nước ngoài họ đã có một thị trường vô cùng sôi động.
Kiếm ra một cái cây to và đẹp thì chả khó gì. Bonsai khó ở chỗ nó thể hiện những thứ rất lớn lao trong một cái khay nhỏ. Nhìn cái cây chỉ cao vài chục cm mà vẫn thấy cả một rừng cây cổ thụ hàng trăm năm giữa thiên nhiên hoang dã, đấy mới là cái đẹp của bonsai. Chứ đem cái cây cao chục mét hoành chục người ôm về cắt tỉa cho gọn gàng, thì có gì là nghệ thuật?
Nếu nó là nghệ thuật, thì chỉ là.... Nghệ thuật Sanh bám đá Miền Bắc Việt Nam.
Mà cái nghệ thuật đó thì bản địa quá, đặc thù quá,... nên tôi không quan tâm lắm.
Nếu nó là nghệ thuật, thì chỉ là.... Nghệ thuật Sanh bám đá Miền Bắc Việt Nam. câu này cũng đúng nè
và nghệ thuật thì sáng tạo là cốt yếu
ko phải nghệ thuật là dập khuôn theo nước ngoài
chúng ta có văn hóa riêng của chúng ta
để làm ra 1 cây cảnh ko phải dễ dàng ..
đồng ý nhiều cây sanh sốt giá quá cao so với giá trị thực
nhưng ko thể phủ nhận giá trị của nó như bác đc.
mucdong99
20-09-2011, 07:52 PM
Có gì đâu mà lo các bác, giá sanh vẫn vậy chỉ là nó chững lại và có giảm một chút ít không đáng kể thôi. Cây sanh chủ yếu là dân Việt mình chơi thôi chứ Trung Quốc j chứ. Nhiều người thấy giá nó đứng tí thì lại kêu ầm lên. hic. Biết bao người Việt săn tìm những cây sanh cổ với giá ngất ngưỡng kìa. K lo j hết. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
ThôngXanh
20-09-2011, 07:54 PM
Tôi không dám nói những cây Sanh ở VN không có tí nghệ thuật nào, ý kiến tôi là chúng (những cây sanh VN) chẳng liên quan gì đến nghệ thuật bonsai. Và nếu như những cây to như thế vẫn có giá trị vượt qua chi phí vận chuyển và sản xuất chính nó, thì ở nước ngoài họ đã có một thị trường vô cùng sôi động.
Kiếm ra một cái cây to và đẹp thì chả khó gì. Bonsai khó ở chỗ nó thể hiện những thứ rất lớn lao trong một cái khay nhỏ. Nhìn cái cây chỉ cao vài chục cm mà vẫn thấy cả một rừng cây cổ thụ hàng trăm năm giữa thiên nhiên hoang dã, đấy mới là cái đẹp của bonsai. Chứ đem cái cây cao chục mét hoành chục người ôm về cắt tỉa cho gọn gàng, thì có gì là nghệ thuật?
Nếu nó là nghệ thuật, thì chỉ là.... Nghệ thuật Sanh bám đá Miền Bắc Việt Nam.
Mà cái nghệ thuật đó thì bản địa quá, đặc thù quá,... nên tôi không quan tâm lắm.
ủa có thừa ko bác, cái họ chơi đâu phải Bonsai
nó đc gọi là cây cảnh nghệ thuật hay cây thế cổ truyền đó bác ạ!
còn em chơi bonsai
tung_tanviet
20-09-2011, 07:55 PM
còn thông tin sanh xuất sang trung quốc theo mình
người Việt chơi sanh giao lưu buôn bán với nhau là chính sốt giá cũng là do các đại gia và kĩ nghệ chém gió của nhân dân ta ^^
thanhmaidinh
20-09-2011, 07:59 PM
Vấn đề này cũng được bàn luận ở đây, bác nào có thời gian thì vào đây tham khảo thêm.
http://caycanhviet.vn/showthread.php?13796-Xanh-m%E1%BA%B7t-v-cy-sanh&p=101453#post101453
manhtinh
20-09-2011, 08:07 PM
vẩn còn nhiều lan giải lắm!
huuducIT
20-09-2011, 08:08 PM
Kính thầy Đức ạ, không phải cây của con ạ!
chết chết, tổn thọ, tổn thọ, ai mà xưng con với tui thế này, mong bác đừng gọi em thế, con em nó cười ạ. E là e chỉ muốn may mắn một lần được xem cây của bác thôi ạ.
Cung kính ạ!!!
nguyenninh789
20-09-2011, 08:13 PM
Đang xem: 48 (36 thành viên và 12 khách)
nguyenninh789*, thaitu005+, dtd, hoangquan2376+, lehoaian, tung_tanviet, ngocthanh57, phongbonsai1, tungvn2207, tambaodai, nghianhatrang, AZ00, haokiet, QuocKhanh76, thuuhien, Ngoc_Quang, NaTuan, khat_lp, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man
em xin cập nhập ạ
khoảnh khắc này vui quá
Tôi nghĩ ai có liên quan đến ngành tài chính đều cười khẩy vào cái bong bóng giá Sanh này.
Lịch sử ngành tài chính thế giới từng chứng kiến những cơn sốt kinh hoàng. Đã có thời gian một bông hoa tuy líp bán được số tiền đủ mua một căn nhà ở châu Âu. Đã có lúc một mét vuông đất ở Tokyo giá 1 triệu đô, và rớt khoảng 100 lần ngay sau khi bong bóng BDS ở Nhật vỡ. Sau đó 20 năm, giá nhà và chỉ số Chứng khoán Nhật không bao giờ mon men được về mức cũ.
Cơn sốt Sanh ở VN với những cái cây chẳng có mấy giá trị mà được thổi lên vài tỷ, ngang thu nhập vài trăm năm của người Việt, cũng là một cơn sốt sẽ đi vào lịch sử ngành tài chính. Tôi thấy nó cũng phi lý chả kém gì bong bóng hoa tuy líp.
Chỉ thương cho những người nông dân tham lam nhưng vô tội.
duonguyen
20-09-2011, 08:20 PM
Tôi nghĩ ai có liên quan đến ngành tài chính đều cười khẩy vào cái bong bóng giá Sanh này.
Lịch sử ngành tài chính thế giới từng chứng kiến những cơn sốt kinh hoàng. Đã có thời gian một bông hoa tuy líp bán được số tiền đủ mua một căn nhà ở châu Âu. Đã có lúc một mét vuông đất ở Tokyo giá 1 triệu đô, và rớt khoảng 100 lần ngay sau khi bong bóng BDS ở Nhật vỡ. Sau đó 20 năm, giá nhà và chỉ số Chứng khoán Nhật không bao giờ mon men được về mức cũ.
Cơn sốt Sanh ở VN với những cái cây chẳng có mấy giá trị mà được thổi lên vài tỷ, ngang thu nhập vài trăm năm của người Việt, cũng là một cơn sốt sẽ đi vào lịch sử ngành tài chính. Tôi thấy nó cũng phi lý chả kém gì bong bóng hoa tuy líp.
Chỉ thương cho những người nông dân tham lam nhưng vô tội.
Bạn nói những điều trên là phải nhưng chỉ có đoạn trên là chưa chính xác, những người nông dân đa số là được nhờ bởi cái bong bóng đó chứ :)
VittoHoangTungQuoc
20-09-2011, 08:25 PM
Tôi nghĩ ai có liên quan đến ngành tài chính đều cười khẩy vào cái bong bóng giá Sanh này.
Lịch sử ngành tài chính thế giới từng chứng kiến những cơn sốt kinh hoàng. Đã có thời gian một bông hoa tuy líp bán được số tiền đủ mua một căn nhà ở châu Âu. Đã có lúc một mét vuông đất ở Tokyo giá 1 triệu đô, và rớt khoảng 100 lần ngay sau khi bong bóng BDS ở Nhật vỡ. Sau đó 20 năm, giá nhà và chỉ số Chứng khoán Nhật không bao giờ mon men được về mức cũ.
Cơn sốt Sanh ở VN với những cái cây chẳng có mấy giá trị mà được thổi lên vài tỷ, ngang thu nhập vài trăm năm của người Việt, cũng là một cơn sốt sẽ đi vào lịch sử ngành tài chính. Tôi thấy nó cũng phi lý chả kém gì bong bóng hoa tuy líp.
Chỉ thương cho những người nông dân tham lam nhưng vô tội.
Đúng thế thưa quý vị. Chuyện hoa tulip là chuyện hoàn toàn có thật ở Hòa Lan vào thế kỷ thứ 16, 17 gì đó tiến sĩ em quên rồi.
Nhà nhà người người bỏ công ăn việc làm đổ xô đi mua bán hoa tulip. Cả Hòa Lan tê liệt: người ta không có bánh mì để ăn, không có sữa để uống, không có gỗ đề sưởi v.v... cho đến khi nó sập tiệm, người người phá sản. Đến độ mà chính phủ Hòa Lan phải ra luật hủy bỏ tất cả các hợp đồng hoa tulip. Ai mất tiền ráng chịu.
Tiến sĩ em nói theo sách đấy. Ai muốn tra khảo thêm, xin xem "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1841), của Ngài Thông Thái Charles Mackay.
Phải biết tiếng Anh mới đọc được đấy!
(Vừa xem Ngọc Bồ Đoàn với cô bạn vừa viết bài trả lời. Có gì tửng tửng, bỏ qua nhá! Ồ, hay Nhục Bồ Đoàn nhỉ?)
huuducIT
20-09-2011, 08:29 PM
Đúng thế thưa quý vị. Chuyện hoa tulip là chuyện hoàn toàn có thật ở Hòa Lan vào thế kỷ thứ 16, 17 gì đó tiến sĩ em quên rồi.
Nhà nhà người người bỏ công ăn việc làm đổ xô đi mua bán hoa tulip. Cả Hòa Lan tê liệt: người ta không có bánh mì để ăn, không có sữa để uống, không có gỗ đề sưởi v.v... cho đến khi nó sập tiệm, người người phá sản. Đến độ mà chính phủ Hòa Lan phải ra luật hủy bỏ tất cả các hợp đồng hoa tulip. Ai mất tiền ráng chịu.
Tiến sĩ em nói theo sách đấy. Ai muốn tra khảo thêm, xin xem "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1841), của Ngài Thông Thái Charles Mackay.
Phải biết tiếng Anh mới đọc được đấy!
chết chửa, em chưa học tiếng anh nên không đọc được, nhưng thông tin bác azoo đưa thì nên tin rồi
nguyenninh789
20-09-2011, 08:32 PM
chết chửa, em chưa học tiếng anh nên không đọc được, nhưng thông tin bác azoo đưa thì nên tin rồi
Đúng thế thưa quý vị. Chuyện hoa tulip là chuyện hoàn toàn có thật ở Hòa Lan vào thế kỷ thứ 16, 17 gì đó tiến sĩ em quên rồi.
Nhà nhà người người bỏ công ăn việc làm đổ xô đi mua bán hoa tulip. Cả Hòa Lan tê liệt: người ta không có bánh mì để ăn, không có sữa để uống, không có gỗ đề sưởi v.v... cho đến khi nó sập tiệm, người người phá sản. Đến độ mà chính phủ Hòa Lan phải ra luật hủy bỏ tất cả các hợp đồng hoa tulip. Ai mất tiền ráng chịu.
Tiến sĩ em nói theo sách đấy. Ai muốn tra khảo thêm, xin xem "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1841), của Ngài Thông Thái Charles Mackay.
Phải biết tiếng Anh mới đọc được đấy!
(Vừa xem Ngọc Bồ Đoàn với cô bạn vừa viết bài trả lời. Có gì tửng tửng, bỏ qua nhá! Ồ, hay Nhục Bồ Đoàn nhỉ?)
trên thông kinh sử dưới tường địa lý ^:)^^:)^^:)^
Trong các bong bóng tài sản, kẻ thua thiệt thường là những người ở tầng lớp dưới. Vì về bản chất các bong bóng phình to dần dần, và nó chỉ nổ tung khi những người chần chừ nhất không chịu nổi sự cám dỗ của lợi nhuận nữa, và nhẩy vào thị trường.
Bạn cứ nhìn bong bóng chứng khoán VN xem, thua lỗ toàn là người nghèo, đại gia nó vẽ ra cổ phiếu đem bán, làm sao mà lỗ được.
Cơn sốt Sanh này sẽ giết người nông dân trước. Tất nhiên các đại gia cũng ảnh hưởng. Nó là trò chơi Sum = zero, kẻ được bao nhiêu thì người mất chừng đó. Tuy nhiên trong các bên tham gia ván bạc này còn có ngân hàng, công ty vận chuyển, thợ cây, cò cây,... Khi tất cả cây Sanh trở về giá trị thật, thì các lái cây cũng mất hàng đống tiền cho những bên thứ ba ở trên rồi.
Thực ra cây Sanh mà bán không có lãi thì chả ai nuôi làm gì. Cũng có thể vẫn còn người nuôi nhưng số đó quá ít, và do quá ít cầu, quá nhiều cung nên giá càng rớt mạnh. Và khi đó sẽ sinh ra hiệu ứng ngược, người giàu sẽ xấu hổ vì có Sanh trong nhà, vì đại gia gì mà nuôi cái cây có vài triệu đồng? Nuôi có khi mang tiếng là bị lừa... Và họ sẽ vứt hoặc đem cho Sanh, giá lại càng hạ.
Chuyện này từng sảy ra với chó Nhật hồi những năm 80 thế kỷ trước rồi mà. Cau Vua cũng là một ví dụ không xa.
nguyenninh789
20-09-2011, 08:36 PM
em xin cập nhập
Đang xem: 50 (33 thành viên và 17 khách)
nguyenninh789*, huuducIT, giaolong, thaitu005+, phamdiep_yt_bg, AZ00, nhatminh2011, ThôngXanh, LêNgọcTân, quocnguyen_hcm, Phong_Trần, kong1507, QuocKhanh76, thuuhien, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man
huuducIT
20-09-2011, 08:37 PM
Trong các bong bóng tài sản, kẻ thua thiệt thường là những người ở tầng lớp dưới. Vì về bản chất các bong bóng phình to dần dần, và nó chỉ nổ tung khi những người chần chừ nhất không chịu nổi sự cám dỗ của lợi nhuận nữa, và nhẩy vào thị trường.
Bạn cứ nhìn bong bóng chứng khoán VN xem, thua lỗ toàn là người nghèo, đại gia nó vẽ ra cổ phiếu đem bán, làm sao mà lỗ được.
Cơn sốt Sanh này sẽ giết người nông dân trước. Tất nhiên các đại gia cũng ảnh hưởng. Nó là trò chơi Sum = zero, kẻ được bao nhiêu thì người mất chừng đó. Tuy nhiên trong các bên tham gia ván bạc này còn có ngân hàng, công ty vận chuyển, thợ cây, cò cây,... Khi tất cả cây Sanh trở về giá trị thật, thì các lái cây cũng mất hàng đống tiền cho những bên thứ ba ở trên rồi.
Thực ra cây Sanh mà bán không có lãi thì chả ai nuôi làm gì. Cũng có thể vẫn còn người nuôi nhưng số đó quá ít, và do quá ít cầu, quá nhiều cung nên giá càng rớt mạnh. Và khi đó sẽ sinh ra hiệu ứng ngược, người giàu sẽ xấu hổ vì có Sanh trong nhà, vì đại gia gì mà nuôi cái cây có vài triệu đồng? Nuôi có khi mang tiếng là bị lừa... Và họ sẽ vứt hoặc đem cho Sanh, giá lại càng hạ.
Chuyện này từng sảy ra với chó Nhật hồi những năm 80 thế kỷ trước rồi mà. Cau Vua cũng là một ví dụ không xa.
sanh nè, ai vứt em xin=))=))=))
nguyenninh789
20-09-2011, 08:38 PM
Trong các bong bóng tài sản, kẻ thua thiệt thường là những người ở tầng lớp dưới. Vì về bản chất các bong bóng phình to dần dần, và nó chỉ nổ tung khi những người chần chừ nhất không chịu nổi sự cám dỗ của lợi nhuận nữa, và nhẩy vào thị trường.
Bạn cứ nhìn bong bóng chứng khoán VN xem, thua lỗ toàn là người nghèo, đại gia nó vẽ ra cổ phiếu đem bán, làm sao mà lỗ được.
Cơn sốt Sanh này sẽ giết người nông dân trước. Tất nhiên các đại gia cũng ảnh hưởng. Nó là trò chơi Sum = zero, kẻ được bao nhiêu thì người mất chừng đó. Tuy nhiên trong các bên tham gia ván bạc này còn có ngân hàng, công ty vận chuyển, thợ cây, cò cây,... Khi tất cả cây Sanh trở về giá trị thật, thì các lái cây cũng mất hàng đống tiền cho những bên thứ ba ở trên rồi.
Thực ra cây Sanh mà bán không có lãi thì chả ai nuôi làm gì. Cũng có thể vẫn còn người nuôi nhưng số đó quá ít, và do quá ít cầu, quá nhiều cung nên giá càng rớt mạnh. Và khi đó sẽ sinh ra hiệu ứng ngược, người giàu sẽ xấu hổ vì có Sanh trong nhà, vì đại gia gì mà nuôi cái cây có vài triệu đồng? Nuôi có khi mang tiếng là bị lừa... Và họ sẽ vứt hoặc đem cho Sanh, giá lại càng hạ.
Chuyện này từng sảy ra với chó Nhật hồi những năm 80 thế kỷ trước rồi mà. Cau Vua cũng là một ví dụ không xa.
sắp được chơi sanh rẻ rồi bà con ơi
cây xuống giá anh em chơi cây ít tiền càng tiếp cận với cây đẹp giá rẻ
quocnguyen_hcm
20-09-2011, 08:40 PM
TQ muốn làm nghèo dân ta đây mà. Chú ý 1 chút trong tình cảnh này là điều đáng làm
LêNgọcTân
20-09-2011, 08:43 PM
Vấn đề này cũng được bàn luận ở đây, bác nào có thời gian thì vào đây tham khảo thêm.
http://caycanhviet.vn/showthread.php?13796-Xanh-m%E1%BA%B7t-v-cy-sanh&p=101453#post101453
cảnh cáo thành viên thanhmaidinh bạn tham gia diễn đàn đã lâu.chắc đã đọc nội quy diễn đàn rồi.
nếu muốn bạn có thể coppy bài sang đây rồi để dẫn nguồn.
còn việc dẫn hướng dư luận sang 1 trang web khác là vi phạm nội quy.
nếu bạn còn tái phạm BQT sẽ phải làm theo nội quy.
Lê Ngọc Tân
tieuboi
20-09-2011, 08:58 PM
Híc nghe mà nhão cả ngườ. Mấy tháng trước em suốt ngày lo vì mấy tay săn cây nó thít cây của em nhưng giờ thì không lo nữa rồi, kê cao gối mà ngủ rồi các bác ạ.
Blackrose86
20-09-2011, 09:00 PM
hhahaha em dân nghèo lo ăn ngày 2bữa ko dám bàn chuyện chính sự,ngồi kê dép lót đít ngồi nghe các tiến sĩ bàn=))=))=))
ThôngXanh
20-09-2011, 09:04 PM
hhahaha em dân nghèo lo ăn ngày 2bữa ko dám bàn chuyện chính sự,ngồi kê dép lót đít ngồi nghe các tiến sĩ bàn=))=))=))
tiền đếch đâu mà mua sanh với chơi chứng khoán=))
thui ở nhà lo cào bồn bón phân rùi thu cafe cho nó phẻ=))=))=))
cha con thằng nào chết vứt sanh mình lụm về giâm:)):))
giaolong
20-09-2011, 09:06 PM
sao mình chẳng thấy cây sanh ở chỗ nào bán rẻ nhẩy,hay toàn mấy bác không có sanh đồn sanh đang rẻ.
Cùng quan điểm với bạn.
nguyenninh789
20-09-2011, 09:15 PM
em xin cập nhập
Đang xem: 46 (31 thành viên và 15 khách)
nguyenninh789*, Xichlosg, Mê BonSai, DUY_TamQuan, Blackrose86, dangvanhung, tang5vn, phuongkien2007@gmail.com, Nick J, NGHÊAN, QuocKhanh76, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man
Blackrose86
20-09-2011, 09:15 PM
tiền đếch đâu mà mua sanh với chơi chứng khoán=))
thui ở nhà lo cào bồn bón phân rùi thu cafe cho nó phẻ=))=))=))
cha con thằng nào chết vứt sanh mình lụm về giâm:)):))
=))=))=))=))=))=))
Mê BonSai
20-09-2011, 09:16 PM
Sau bao nhiêu cơn sốt Chó Nhật, Chim Cút, Chứng khoán, Vàng,... nay đến cơn sốt Sanh đến lúc nổ cái bùm!
Ngày sốt CK năm 2006 2007, tôi có mấy ông bạn Đài Loan qua chơi, nhìn giá vài công ty VN, họ cứ lăn ra mà cười; y hệt như mấy ông chơi bonsai Nhật nhìn giá cây VN bây giờ. Cười thì kệ họ thôi chứ VN mình nó thế, cái gì mà đã sốt là đẩy lên tới đỉnh luôn, nhìn giá đất Hà Nội bây giờ không còn gọi là buồn cười nữa, mà là cười chảy cả nước mắt!
Nhưng cái gì cũng đến lúc quay về giá trị thật thôi. Mấy cây Sanh mà đến lúc hết sốt không ai mua nữa thì chỉ có đem làm củi. Giống như cau Vua ngày xưa, chúng chiếm diện tích quá lớn, phí vận chuyển cao. Rất ít người có khả năng để chúng ở trong nhà và chăm sóc thường xuyên.
'Xanh' mặt vì cây sanh
Từ thông tin cây sanh cảnh bán sang Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng, nhiều người tại các địa phương miền Bắc đã không tiếc tiền khi chi bạc tỉ để buôn cây nhưng bỗng chốc biến mình thành con nợ.
Các chủ vườn, thương lái khi được hỏi khách hàng của họ là những người Trung Quốc có sang mua không thì ai cũng lắc đầu, “chỉ nghe là họ cần mua nhiều lắm, số lượng bao nhiêu cũng mua… chứ đâu thấy mặt mũi họ”.
Bổng dưng mất sạch
Theo giới buôn cây cảnh miền Bắc, cơn sốt cây sanh cảnh bắt đầu từ cuối năm 2010, nhưng đỉnh điểm căng thẳng trong ba tháng (5, 6 và 7) vừa qua. Bắt nguồn từ thông tin giới buôn cây cảnh Trung Quốc sang lùng mua cây sanh với số lượng không hạn chế, cây có niên đại càng lâu thì giá càng cao, cây mới trồng vài ba năm mà có thế đẹp thì cũng đáng bạc triệu.
Nguyễn Văn Đ., một giáo viên cấp II tại đội 14 xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, trước đây ngoài thời gian dạy học thì sống bằng nghề chăn nuôi gia cầm. Cơn sốt cây sanh khiến mấy cây sanh ở góc vườn nhà Đ. vốn chỉ được trồng lấy bóng mát đã được giới buôn cây cảnh vào định giá và mua hơn 70 triệu đồng/cây. Kiếm được hơn trăm triệu một cách dễ dàng, Đ. dồn hết số tiền bán cây để lùng mua một loạt cây mới; không đủ lại vay, vốn huy động từ gia đình, bạn bè… được bao nhiêu đầu tư hết mua cây, mở rộng vườn. Thế nhưng “bỗng dưng Trung Quốc không mua nữa, cây chưa kịp bán giá đã xuống ầm ầm, có những cây trước đây 60 – 70 triệu nay chỉ còn hơn chục triệu. Vườn cây bạc tỉ bỗng dưng thành một số nợ khổng lồ”. Đ. cho nhiều người “ôm cây” đều “chết”, người ít cũng vài chục triệu, kẻ nhiều cũng tới cả tỷ đồng.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20110919/Image/865309229_kt_19_7_bg.jpg
Cơn sốt ảo đã khiến những người buôn cây sanh cảnh ôm nợ thật. Ảnh:NK
Ông Trần Hữu Tới, người dân làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, cho biết hơn 60 năm sống tại ngôi làng nhỏ này, chưa bao giờ ông có dịp chứng kiến cảnh mua bán cây cảnh tấp nập đến như vậy, hàng ngày xe chở cây sanh cảnh ra vào nườm nượp như trảy hội. Người con trai ông làm nghề quay chậu, đắp bể cảnh làm không hết việc, chậu làm ra chưa kịp khô khách đã vào mua hết.
Sốt ảo, nợ thật
Theo khảo sát, cả trăm người lao vào cơn sốt buôn cây sanh thì chỉ được vài người giữ được vốn, vì sau khi bán cây dùng tiền đầu tư vào việc khác, còn lại hầu hết đề ôm nợ. Anh Đồng Văn Hùng, một người buôn cây tại chợ Đầu, thành phố Hưng Yên, cho biết khu vực anh sống trong vòng một năm trở lại đây có tới gần 20 tiệm cầm đồ xuất hiện. Con nợ tại những điểm cầm đồ này không ai khác ngoài những người buôn cây không chuyên, với mức vay nóng mỗi triệu đồng lãi trung bình phải trả 3.000 đồng một ngày. Giờ giá cây giảm thảm hại, bán không có người mua mà cả gia sản đem cầm cố, lãi mẹ đẻ lãi con.
Theo lời một người tên Tuấn tại thị trấn Hòa Mạc (Duy Tiên, Hà Nam), thời điểm đầu sốt cây giới buôn cây miền Bắc có kháo nhau là xuất được một số cây “khủng” trị giá bạc tỉ, thậm chí là nhiều chục tỉ mỗi cây sang bên kia biên giới Trung Quốc. Nhưng khi giá cây trong nước bị đẩy lên cao ngất ngưởng, để thỏa cơn khát tìm cây điên cuồng của giới buôn cây sanh cảnh trong nước thì lại có tình trạng một số cây được chở ngược từ Trung Quốc về bán với giá… vô giá, tùy vào lời tán tụng niên đại, thế cây… của người bán. Và mặc dù giá trên trời, nhưng theo Tuấn, không ít người mang cả sổ đỏ nhà đất đi cầm cố để mua một cây sanh, với hy vọng về chăm ít ngày sẽ có lãi cao. Tuy nhiên, chưa kịp tháo cây thì giá cây đột ngột giảm mạnh, trở về mức giá trước đó cả năm trời, những cây “khủng” từ Trung Quốc được mua ngược trở lại với giá rẻ hơn nhiều trong khi những người buôn cây trong nước khóc mếu với số cây mang nợ trong nhà.
Bài viết hay đấy bạn gì ơi nhưng bạn trích nguồn ở đâu vậy? Vì Cái hình ảnh kia là một cậu trong diễn đàn này sao lại lấy chú thích vào bài viết có phù hợp ko?
Nhìn thằng em tội quá nó chụp với cái cây làm vật đối chứng hôm nay biến thành nhân vật buôn Sanh sắp vỡ nợ !
Ko nhịn đc cười! thôi mình phải phọt ra một câu:
ối giời ôi! thông tin!:-j:-j:-j:-j:-j
.... là đây chăng? =))=))=))=))=))=))
QuocKhanh76
20-09-2011, 09:27 PM
Ở quê tôi thật sự sốt sanh là do một số người có cây già đẹp, người Bắc vô tìm mua trong 1 thời gian chắc gom góp đâu cũng vài trăm cây giá cao, chính vì lẻ đó có người dư được ít tiền, có người thì huy động mượn của người thân, và trong số đó cũng có số người vay NH muốn đầu tư cho mình một số cây mong có được món lợi sau này. Một số dân buôn cây, làm cây, cò cây bắt đầu tung hô này nọ đễ mong kiếm được khoản chênh lệch và làm cây kiếm tiền công.
Từ đó người dân bắt đầu phát giá trên trời, thật ra họ không hề biết giá trị cây của họ thế nào chỉ nghỉ có người nọ người kia đến hỏi chắc cây mình giá trị lắm nên hô lung tung, bên cạnh đó có nhiều người vì thấy không mua được nên trả chơi rồi bỏ đi vậy nên chủ nhà cứ dự vào đó mà phát giá.
Nhiều người đi mua cây mà chả biết gì về cây nghe lời mấy tay làm cây, cò cây nên dính chưởng.
Đến thời điểm lượng tiền thừa đã cạn trong khi đầu ra chả thấy gì nên bắt đầu lo sốt vó chạy đầu này đầu kia kiêu bán mà bán cũng đâu ai chịu bán lỗ thế thì đâu ai mua. Vậy là ai cũng ôm một nỗi lo trong lòng mà không ai hiểu.
Thật ra ngay trong thời điểm sốt sanh tôi cũng đã cảnh báo nhiều người ở quên tôi nhưng có ai chịu nghe tôi, cũng có lúc chính bản thân tôi đã cuốn vào vòng xoáy đó, may mà còn biết chút đỉnh.
Ai cũng có thể đoán ra được sẽ có ngày hôm nay nhưng vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người phải trắng tay, âu đó cũng là lẻ đời.
Nhưng dù sao thì tiền cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Nhìn lại thấy người được hưởng lợi ở đây là dân quê, người làm cây và những người làm những thứ phụ phẩm cho cây sanh như chậu, đá... điều đó thấy cũng mừng vì đã góp phần chia sẽ bớt sự phân cấp giàu nghèo. :D
NaTuan
20-09-2011, 09:28 PM
Hãy nghĩ đến nghệ thuật trước sau đó hãy nghĩ đến giá trị chao đổi thì chúng ta mới chuyên tâm để làm ra những sản phẩm hoàn hảo .
Người Việt chơi cây theo ý thích của người Việt , cớ sao lại cứ viện dẫn những thứ văn hóa khác vào và muốn người Việt làm theo .
Những lời này chỉ có xuất phát từ miệng những người không còn đường về tổ quốc , và không biết nguồn gốc của mình mà thôi .
manhung64
20-09-2011, 09:29 PM
Tội cho mấy người đi sau vì hám lợi phải mang đống nợ về nhà, đây cũng là bài học quí giá ,mà không biết còn bao nhiêu bài như thế này nữa! Buồn 5 phút @-)
nguyenninh789
20-09-2011, 09:30 PM
em xin cập nhập
Đang xem: 54 (39 thành viên và 15 khách)
nguyenninh789*, Xichlosg, AZ00, Blackrose86, sieuli, Mai Vàng, GIA KHỔNG HUỲNH, de_mylo, hungthanhhoa, lehoaian, dangvanhung, doanvunguyen, manhung64, qhantai, NaTuan, Mr thang, phuongkien2007@gmail.com, duybao44, dblongthanh, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai, caycanh1, black_man
em làm chân cập nhập lưu lại khoảnh khắc này thôi
chưa bao giờ lên đến 50 hôm nay 54 rồi vui quá anh em ơi
Tôi quên không đưa link gốc của tin vào bài viết. Mọi người xem ở đây.
http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Xanh-mat-vi-cay-sanh/20119/168282.datviet
dangvanhung
20-09-2011, 09:33 PM
Đúng thế thưa quý vị. Chuyện hoa tulip là chuyện hoàn toàn có thật ở Hòa Lan vào thế kỷ thứ 16, 17 gì đó tiến sĩ em quên rồi.
Nhà nhà người người bỏ công ăn việc làm đổ xô đi mua bán hoa tulip. Cả Hòa Lan tê liệt: người ta không có bánh mì để ăn, không có sữa để uống, không có gỗ đề sưởi v.v... cho đến khi nó sập tiệm, người người phá sản. Đến độ mà chính phủ Hòa Lan phải ra luật hủy bỏ tất cả các hợp đồng hoa tulip. Ai mất tiền ráng chịu.
Tiến sĩ em nói theo sách đấy. Ai muốn tra khảo thêm, xin xem "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1841), của Ngài Thông Thái Charles Mackay.
Phải biết tiếng Anh mới đọc được đấy!
(Vừa xem Ngọc Bồ Đoàn với cô bạn vừa viết bài trả lời. Có gì tửng tửng, bỏ qua nhá! Ồ, hay Nhục Bồ Đoàn nhỉ?)
Cũng đã có lần anh cũng thảo luận sôi nổi trên một chủ đề của em post (sự khác nhau giữa vẽ đẹp trong bonsai VN & thế giới), Em tên là Hưng ở Miền trung Nghệ An, xem những bài comment của anh thì thấy anh thật sâu rộng về kiến thức văn hóa, lịch sử không những của lịch sử văn hóa VN mà còn am tường các sự kiện lịch sử thế giới.
Mong anh comment cũng không quên dẫn chứng nhiều câu chuyện, ý tưởng, quan niệm để đàn em được học hỏi. Chuyện hot giá cây sanh thực tình bọn em cũng bàn cho vui thôi, chứ hầu hết các đại gia chơi cây tiền tỷ thì ít khi hay hầu như không biết ta đang nói chuyện ở đây. kẻ giàu vẫn giàu, dân buôn vẫn mua, vẫn bán, rẽ thì mua rẽ, bán rẽ, đắt thì mua đắt bán đắt, cây đẹp thì đắt, cây xấu thì rẽ là vẫn rẽ anh à, cây xấu nữa thì có khi cho em ko lấy.... chuyện nợ nần đầu topic trên là dành cho dân ko chuyên nghiệp, giữ cây, giữ hàng lâu nay vẫn dành cho kẻ lắm tiền... buôn lẹt phẹt thì giữ làm gì cho mang nợ anh nhỉ ?
Em cũng chơi cây lẹt phẹt, mua chơi vì ham, có lương một cái lại bán, có duyên, có số thì lời nhiều, vô duyên thì có khi cây tự nhiên chết héo.
Cây sanh cũng là một điển hình, cơn sốt của nó cũng là một bài học cho chúng ta, em cũng công nhận là cây bây giờ đắt nhưng sanh đắt nhất. thời điểm hot của nó thì cây sanh xấu cũng bán được tiền, còn cây đẹp thì bọn em chỉ được ngắm là may mắn lắm rồi. cây gì đẹp mà làm cho ta mê hồn thì cũng nên chơi nhưng đắt quá thì ko mua nhé.
Mong được giao lưu cùng được làm quen với anh, học hỏi từ anh đôi chút.
Kính mọi người :)>-
nguyenninh789
20-09-2011, 09:37 PM
Tôi quên không đưa link gốc của tin vào bài viết. Mọi người xem ở đây.
http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Xanh-mat-vi-cay-sanh/20119/168282.datviet
xin lỗi không dẫn link đến wes khác nha
không spam nha anh azoo
anh cũng chỉ đi copy thôi ah tưởng bài anh viết
đến đây anh em buồn cho một thành viên như anh \
em xin cập nhập
Đang xem: 58 (43 thành viên và 15 khách)
nguyenninh789*, AZ00, ThôngXanh, trithiem.nb, Nick J, hoanlaibentre, sieuli, phongvubh, khoavanhocmon, hungthanhhoa, Mê BonSai, QuocKhanh76, Nbtungvp2009, huuducIT, dangvanhung, Blackrose86, thanhbinhvnpt, TranLap1973, cuong xth, GIA KHỔNG HUỲNH, de_mylo, lehoaian, phuongkien2007@gmail.com, dblongthanh, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 09:39 PM
thưa các quý vị azoo và vittohoangtungphuc , đây là việt nạm, xin nhak lại đây là đất nước việt nam , các cậu ko nên mĩa mai đến nền kinh tế nước nhà, ai có ý kiến gì thì xin liên hệ , ban thành ủy miền .NAM HOẠC MIỀN BẮC,CHAK 2 CẬU CỦNG BIẾC TRỤ SỞ ĐẶC Ở ĐÂU VÀ VỊ TRÍ RỒI PHẢI KO? 2 BẠN NẾU MUỐN THAM GIA GIAO LƯU TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÂY CẢNH, CHÚNG TÔI SẺ VUI MỪNG ĐÓN TIẾP 2 CẬU , NẾU MUỐN XÚC PHẠM ĐẾN KINH TẾ NƯỚC NHÀ THÌ 2 BẠN ĐI DÙM CHO , RẤT TRÙNG HỢP NGƯỜI HÁT NGƯỜI BÈ ,VUI THẾ NHỈ, THEO BÁO CÁO MỚI ĐÂY NGÀY 10 THÁNG 9, NĂM 2011 BỘ PHÁT NGÔN ,,,, ĐỒNG CHÍ,,,,, CÁC ANH CHẮT CỦNG BIẾC, ĐẢ KÊ KHAI TÀI CHÁN NƯỚC NHÀ KO VẤN ĐỀ GÌ ,,,,,,,,,,,,,THẾ MÀ NHƯ LỜI CÁC CẬU TẢ NHƯ VIỆT NAM ĐANG BỊ PHÁ SẢN THÌ PHẢI ,,TÔI ĐẢ ĐỂ Ý 2 CẬU TỪ BÀI VIẾT, CÂY CẢNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI , XIN NHẮC LẠI .1 LẦN NỬA KO BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ TRONG NÀY NHÉ ,
hungthanhhoa
20-09-2011, 09:45 PM
Lúc sanh sốt cao, tui đã dự báo nó lại đi theo vết xe đổ của lộc vừng, cau vua... Thế là bị anh em ném đá tơi bời. Tui hiểu anh em yêu sanh và không muốn tin vào điều đó. Tui cũng yêu sanh chứ. Nhưng không nhiều tiền kể cũng "may" :D Biết đâu nếu tui nhiều tiền, tui cũng đang ôm 1 đống nợ :D
Chủ đề nóng:
Đang xem: 56 (42 thành viên và 14 khách)
hungthanhhoa, Mê BonSai, Xichlosg, QuocKhanh76, LêNgọcTân, Nbtungvp2009, sieuli, huuducIT, dangvanhung, khoavanhocmon, hoanlaibentre, Blackrose86, thanhbinhvnpt, TranLap1973, nguyenanhvu, cuong xth, GIA KHỔNG HUỲNH, de_mylo, lehoaian, phuongkien2007@gmail.com, dblongthanh, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, Xura, huunhontn, hoang hieu ngan, Trungdunggialai, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn, Tạo Lãm, hoangmai
sieuli
20-09-2011, 09:45 PM
xin thông báo ! .....để hưởng ứng chủ trương tiết kiệm nguồn điện quốc gia, nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng vô giá .!
câu chuyện đến đây xin tạm dừng ... đề nghị cả nhà tắt điện ra sân thượng " chát box" chơi ......<:-P<:-P<:-P
Bài viết của anh Gia sai chính tả linh tinh hết, không hiểu tình yêu với tổ quốc VN của các anh ở đâu, mà viết tiếng mẹ đẻ sai bét nhè như vậy.
Yêu nước không phải là nhắm mắt nhắm mũi cái gì cũng khen là thơm. Đất nước đang lúc khó khăn, lạm phát cao, thất nghiệp tăng, các Tổbg cty thua lỗ hàng ngàn tỷ, giá BDS ở HN bong bóng, giá cây Sanh bị thổi gấp hàng trăm lần giá trị thực. Những điều đó là đúng hay sai. Chẳng nhẽ phải nhắm mắt trước những chuyện đó mới là yêu nước sao.
Những kẻ leo lẻo nói yêu nước như anh, mà thử yêu cầu đóng thuế VAT và thuế thu nhập cho đất nước xem anh có đóng xu nào không.
Và những kẻ chui vào rừng đào bới chặt phá cây đem bán kiếm lời, thì là yêu nước hay không yêu nước.
Anh nên nhìn lại chính mình đi.
ThôngXanh
20-09-2011, 09:49 PM
Tôi quên không đưa link gốc của tin vào bài viết. Mọi người xem ở đây.
http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Xanh-mat-vi-cay-sanh/20119/168282.datviet
báo này vi phạm về bản quyền hình ảnh rùi! anh em kiện đi kiếm ít tiền mua sanh=))=))
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 09:50 PM
Ai có kiến gì thì gặp tôi từ máy chủ này chúng tôi có thể truy nguồn xuất phát , xin nhak lại lần nửa từ máy chủ chúng tôi có thể truy nguồn, đừng lạm dung nơi đây để keo theo bao người việt nam yêu nước , ,
==================================
Xin nhak lại lần nửa, tôi chúng tôi có thể truy nguồn ,
dangvanhung
20-09-2011, 09:51 PM
xin thông báo ! .....để hưởng ứng chủ trương tiết kiệm nguồn điện quốc gia, nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng vô giá .!
câu chuyện đến đây xin tạm dừng ... đề nghị cả nhà tắt điện ra sân thượng " chát box" chơi ......<:-P<:-P<:-P
Nghĩ lạ, thằng này chát box hoài không chán. Làm tốn biết bao nhiêu Bandwith của diễn đàn mỗi tháng có biết không ? nghe nói đồng hương với tui à ???
Vấn đề cục đá hôm nọ sao, nghiền đá thì tui ném cho một hòn, bình tĩnh mà né nha nếu ko vỡ đầu .....
NaTuan
20-09-2011, 09:51 PM
Tôi đã nói từ topic ( cây cảnh VN và thế giới ) là luận điệu của Vitto và azoo như của Đaivietnguyen trước đây . Rất thích lái người tham gia theo hướng chính trị .
Cảnh giác không nghe đài địch.
duonguyen
20-09-2011, 09:56 PM
Bài viết của anh Gia sai chính tả linh tinh hết, không hiểu tình yêu với tổ quốc VN của các anh ở đâu, mà viết tiếng mẹ đẻ sai bét nhè như vậy.
Yêu nước không phải là nhắm mắt nhắm mũi cái gì cũng khen là thơm. Đất nước đang lúc khó khăn, lạm phát cao, thất nghiệp tăng, các Tổbg cty thua lỗ hàng ngàn tỷ, giá BDS ở HN bong bóng, giá cây Sanh bị thổi gấp hàng trăm lần giá trị thực. Những điều đó là đúng hay sai. Chẳng nhẽ phải nhắm mắt trước những chuyện đó mới là yêu nước sao.
Những kẻ leo lẻo nói yêu nước như anh, mà thử yêu cầu đóng thuế VAT và thuế thu nhập cho đất nước xem anh có đóng xu nào không.
Và những kẻ chui vào rừng đào bới chặt phá cây đem bán kiếm lời, thì là yêu nước hay không yêu nước.
Anh nên nhìn lại chính mình đi.
Quả thực ko muốn tranh luận đâu, nhưng tôi thấy bạn nói hay quá, còn hành động cụ thể thì tôi chưa biết
Nhưng qua Chat Box vừa rồi mà bạn nói, là Cây Sanh chẳng có tí giá trị gì, toàn là cây rừng, cây khai thác (bạn nói thế là sỉ nhục những người chơi Sanh như chúng tôi).
Còn đóng VAT, hay TNCN, TNDN... ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh...mà họ xử lý khác nhau, bạn ko nói thế đc.
Còn tôi ko nghĩ bạn là người ko có tinh thần yêu nước, nhưng cũng hi vọng bạn thể hiện nó bằng hành động
Thân
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 09:57 PM
Chú ý,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
chúng tôi có thể truy nguồn các cậu
sieuli
20-09-2011, 09:59 PM
Nghĩ lạ, thằng này chát box hoài không chán. Làm tốn biết bao nhiêu Bandwith của diễn đàn mỗi tháng có biết không ? nghe nói đồng hương với tui à ???
Vấn đề cục đá hôm nọ sao, nghiền đá thì tui ném cho một hòn, bình tĩnh mà né nha nếu ko vỡ đầu .....
hiii...hên quá !!! vô tình lại gặp anh ở đây !!!
còn về hòn đá anh tặng em !. thật sự rất rất cảm ơn anh !!! nhưng để xem em có cái gì đáp lễ không đã rồi mới giám nhận ...!!!8-}
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:02 PM
tôi đã nói từ topic ( cây cảnh vn và thế giới ) là luận điệu của vitto và azoo như của đaivietnguyen trước đây . Rất thích lái người tham gia theo hướng chính trị .
cảnh giác không nghe đài địch.
hởi đồng bào kính yêu ko nge theo lời kẻ địch
==================================
Theo máy chủ đang dò các anh củng đả tìm ra tôi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
duonguyen
20-09-2011, 10:05 PM
Giờ lại chính trị nữa ah, thôi sang quán trà đá Sếp Kiên cho thanh tịnh, e chả thích bon chen. CHiến tranh thì e đi lính, đánh giặc, giờ chưa có e đi trà đá kái,hehe
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:06 PM
1450,2 km thưa quý vị
Phản đối việc anh Gia Khổng Huỳnh vu cáo chụp mũ bôi nhọ bài tôi viết. Anh chỉ ra một chữ trong bài tui có ý gì không yêu nước cho tui coi. Nếu không anh phải xin lỗi tui.
Chính anh mới là người có rất nhiều biểu hiện không yêu tổ quốc. Bài anh viết lăng nhục tiếng mẹ đẻ, bản thân anh lên rừng đào cây về bán, phá hoại môi trường. Anh nghĩ lại coi đúng vậy không.
sieuli
20-09-2011, 10:08 PM
Bài viết của anh Gia sai chính tả linh tinh hết, không hiểu tình yêu với tổ quốc VN của các anh ở đâu, mà viết tiếng mẹ đẻ sai bét nhè như vậy.
Yêu nước không phải là nhắm mắt nhắm mũi cái gì cũng khen là thơm. Đất nước đang lúc khó khăn, lạm phát cao, thất nghiệp tăng, các Tổbg cty thua lỗ hàng ngàn tỷ, giá BDS ở HN bong bóng, giá cây Sanh bị thổi gấp hàng trăm lần giá trị thực. Những điều đó là đúng hay sai. Chẳng nhẽ phải nhắm mắt trước những chuyện đó mới là yêu nước sao.
Những kẻ leo lẻo nói yêu nước như anh, mà thử yêu cầu đóng thuế VAT và thuế thu nhập cho đất nước xem anh có đóng xu nào không.
Và những kẻ chui vào rừng đào bới chặt phá cây đem bán kiếm lời, thì là yêu nước hay không yêu nước.
Anh nên nhìn lại chính mình đi.
em cũng thuộc tầng lớp leo lẻo như anh đang nói đây ... em không vào rừng đào bới, chặt phá bán kiếm lời.
mỗi năm em vẫn đóng thuế thu nhập cao ( 3 tháng đầu năm..mỗi tháng 180 $).
nhưng ruột gan vẫn trào máu mũi khi nghe anh nói những lời này ....
Trungdunggialai
20-09-2011, 10:08 PM
cây sanh rớt giá thì mặc cây sanh nếu yêu cây cảnh thì thiếu gì cây khác nữa mà sanh rớt giá chứ nó có nhiểm vỉ rút...HIVHAY h5n1 đâu mà các bác lo quá cho bò trắng răng...hãy yêu như đã từng yêu (cây cảnh) tội nghiệp cho sanh lắm lắm các bác ạ! lâu lâu có một đợt "phong ba" này cũng tạo cho D D một không khí sôi động hẳn tuy hơi nóng một tý . chân thành cám ơn tất cả.
mitcothu
20-09-2011, 10:09 PM
Xin thưa với các bác, bài viết này chủ yếu được viết theo kiểu "nghe hơi bắc nồi chõ" nên không có gì đáng để bình luận.
Thứ nhất tác giả đưa tên một cách phiếm chỉ anh D và một số người không có địa chỉ rõ ràng là cách viết của người mới vào nghề với mục đích duy nhất lấy nhuận bút (lúc sinh viên bọn em làm kiểu này để kiếm mỳ tốm suốt, heeee)
Thứ hai, tác giả là người không có kiến thức về cây cảnh cũng không có sự am hiểu về thị trường cây cảnh nên mới nói nhập ngược sanh từ Trung Quốc về Việt Nam. Ai có một chút kiến thức về cây cảnh cũng hiểu rằng Trung Quốc không hề chơi sanh theo kiểu của VN.
Thứ.... nói tóm lại đây là những thông tin không có gì mới, không có gì đặc sắc, và không có gì đáng bình luận. Đừng vì một bài viết vớ vẩn chẳng đâu vào đâu mà anh em trên diễn đàn mất đoàn kết!
dangvanhung
20-09-2011, 10:09 PM
hởi đồng bào kính yêu ko nge theo lời kẻ địch
==================================
Theo máy chủ đang dò các anh củng đả tìm ra tôi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tui đây chứ địch đâu, mấy hôm ni lụm được cây gì hay không ?
Có ai bán sanh không ? cây đẹp, giá hợp lý phone tui cái.
Ghi chú: Xin ACE chúng ta là bạn bè, anh em trên cùng Forum, xin đừng kích động nhau. Thảo luận thì cũng lắm lúc sôi nổi, không vì điều này mà giận dỗi nhau, mất đoàn kết. không có địch, không có thằng tàu nào đâu, chỉ có anh em mình thôi, đoàn kết, chia sẽ, cây sanh cũng là một bài học, bình tĩnh, lắng nghe.... sẽ có điều hay để sống và chơi nhiều cây đẹp.
Em không có ý lên mặt dạy đời, xin anh em đừng khía nhau,
Kính
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:11 PM
Chào azoo tôi ko đào cây , tôi ko mua bán cây , tôi dang phục vụ tổ quốc , tiểu đoàn 141, trực thuộc trung đoàn 5,nếu có vấn đề gì , chúng ta sẻ gặp nhau sớm
==================================
Sẻ ko lâu
chào 2 cậu
ThôngXanh
20-09-2011, 10:12 PM
Phản đối việc anh Gia Khổng Huỳnh vu cáo chụp mũ bôi nhọ bài tôi viết. Anh chỉ ra một chữ trong bài tui có ý gì không yêu nước cho tui coi. Nếu không anh phải xin lỗi tui.
Chính anh mới là người có rất nhiều biểu hiện không yêu tổ quốc. Bài anh viết lăng nhục tiếng mẹ đẻ,
bản thân anh lên rừng đào cây về bán, phá hoại môi trường. Anh nghĩ lại coi đúng vậy không.
biết người ta lên rừng phá cây về bán, xin hỏi người mua cây có tốt lành hơn ko=))=))=))
nguyenninh789
20-09-2011, 10:13 PM
Tui đây chứ địch đâu, mấy hôm ni lụm được cây gì hay không ?
Có ai bán sanh không ? cây đẹp, giá hợp lý phone tui cái.
Ghi chú: Xin ACE chúng ta là bạn bè, anh em trên cùng Forum, xin đừng kích động nhau. Thảo luận thì cũng lắm lúc sôi nổi, không vì điều này mà giận dỗi nhau, mất đoàn kết. không có địch, không có thằng tàu nào đâu, chỉ có anh em mình thôi, đoàn kết, chia sẽ, cây sanh cũng là một bài học, bình tĩnh, lắng nghe.... sẽ có điều hay để sống và chơi nhiều cây đẹp.
Em không có ý lên mặt dạy đời, xin anh em đừng khía nhau,
Kính
khẩu hiệu là dòng bôi đỏ nhen bằng hữu
em xin cập nhập
Đang xem: 67 (49 thành viên và 18 khách)
nguyenninh789*, Phong_Trần, doanvunguyen, sieuli, TranQuangThu, vu van manh, ThôngXanh, nhatphuong01, LêNgọcTân, dangvanhung, dblongthanh, AZ00, TANHAI50, hinh_79, GIA KHỔNG HUỲNH, lnvinh+, dragon081188, mattroiden_oh, lehoaian, hienvt, Trungdunggialai, fernandocouto1979, ChauQB, NLGPT, Mê BonSai, mrtungkoj, QuocLongTienGiang78, vanvg2011, hungthanhhoa, QuocKhanh76, hoang.htc, Nbtungvp2009, huuducIT, Blackrose86, phuongkien2007@gmail.com, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, huunhontn, hoang hieu ngan, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:13 PM
Từ máy chủ tôi có thể 100% tim ra vị trí của cậu ,
TranQuangThu
20-09-2011, 10:14 PM
Xin thưa với các bác, bài viết này chủ yếu được viết theo kiểu "nghe hơi bắc nồi chõ" nên không có gì đáng để bình luận.
Thứ nhất tác giả đưa tên một cách phiếm chỉ anh D và một số người không có địa chỉ rõ ràng là cách viết của người mới vào nghề với mục đích duy nhất lấy nhuận bút (lúc sinh viên bọn em làm kiểu này để kiếm mỳ tốm suốt, heeee)
Thứ hai, tác giả là người không có kiến thức về cây cảnh cũng không có sự am hiểu về thị trường cây cảnh nên mới nói nhập ngược sanh từ Trung Quốc về Việt Nam. Ai có một chút kiến thức về cây cảnh cũng hiểu rằng Trung Quốc không hề chơi sanh theo kiểu của VN.
Thứ.... nói tóm lại đây là những thông tin không có gì mới, không có gì đặc sắc, và không có gì đáng bình luận. Đừng vì một bài viết vớ vẩn chẳng đâu vào đâu mà anh em trên diễn đàn mất đoàn kết!
Bạn Micothu viết rất đúng, thưa các anh chị em trên diễn đàn.
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:15 PM
Xin bqt đóng lại toppic1 vì có phần gây kích động , lòng dân
ThôngXanh
20-09-2011, 10:15 PM
thay ku NINH em cập nhập kỷ lục mới
Đang xem: 67 (49 thành viên và 18 khách)
ThôngXanh, dragon081188, dangvanhung, QuocKhanh76, mrtungkoj, vanvg2011, NaTuan, ChauQB, Xichlosg, GIA KHỔNG HUỲNH, alolinh, Phong_Trần, doanvunguyen, sieuli, TranQuangThu, vu van manh, nhatphuong01, dblongthanh, TANHAI50, hinh_79, mattroiden_oh, lehoaian, hienvt, Trungdunggialai, fernandocouto1979, NLGPT, Mê BonSai, QuocLongTienGiang78, hungthanhhoa, hoang.htc, Nbtungvp2009, huuducIT, Blackrose86, phuongkien2007@gmail.com, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, huunhontn, hoang hieu ngan, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:16 PM
Tôi sẻ bắt cậu xin lỗi trước mặt đồng bào
LêNgọcTân
20-09-2011, 10:17 PM
các bạn lại đi lan man rồi.tập trung chuyên môn nào.bạn nào khôgn tập trung chuyên môn cố ý đi vào vấn đề khác là BQT phải can thiệp.
hề hề vậy theo các bác khi nào cây sanh mới lấy lại được vị trì "hót về giá" như hiện nay????
GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 10:17 PM
Quân nhân , huỳnh trọng nghĩa , tiểu đoàn 141,trực thuộc trung đoàn 5
dangvanhung
20-09-2011, 10:18 PM
Xin bqt đóng lại toppic1 vì có phần gây kích động , lòng dân
Xin đừng đóng, Topic rất hot, em nhấn F5 luôn để cập nhật comment............ thôi chết rồi, phím F5 của em bị liệt rồi, dùng chuột hơi mọi tay.
Lâu lâu có topic để anh em thảo luận cho thoải mái, ước gì Topic Thanh Hóa nhà em đông người vào như vậy để em hô hào Offline phát, xem ai có sanh mua mấy cây xem giá có giảm tí không ???
Kính
lnvinh
20-09-2011, 10:18 PM
Các comment không liên quan đến nội dung topic sẽ bị xóa, đề nghị các bạn không bàn luận đi xa vấn đề. Nếu không tập trung topic sẽ bị khóa lại và thành viên nào có thái độ thái quá sẽ bị ban vĩnh viễn.
ThôngXanh
20-09-2011, 10:19 PM
các bạn lại đi lan man rồi.tập trung chuyên môn nào.bạn nào khôgn tập trung chuyên môn cố ý đi vào vấn đề khác là BQT phải can thiệp.
hề hề vậy theo các bác khi nào cây sanh mới lấy lại được vị trì "hót về giá" như hiện nay????
như hiện nay thì cần chi hỏi bao giờ amind=))=))
nguyenninh789
20-09-2011, 10:19 PM
thay ku NINH em cập nhập kỷ lục mới
Đang xem: 67 (49 thành viên và 18 khách)
ThôngXanh, dragon081188, dangvanhung, QuocKhanh76, mrtungkoj, vanvg2011, NaTuan, ChauQB, Xichlosg, GIA KHỔNG HUỲNH, alolinh, Phong_Trần, doanvunguyen, sieuli, TranQuangThu, vu van manh, nhatphuong01, dblongthanh, TANHAI50, hinh_79, mattroiden_oh, lehoaian, hienvt, Trungdunggialai, fernandocouto1979, NLGPT, Mê BonSai, QuocLongTienGiang78, hungthanhhoa, hoang.htc, Nbtungvp2009, huuducIT, Blackrose86, phuongkien2007@gmail.com, tang5vn, NGHÊAN, Ngoc_Quang, haidangnb, bactam, trantinhtkv, huunhontn, hoang hieu ngan, AAQQQQ, sinhtx, xuanquynhnamdinh, quynhbvqn
dù sáng mai đi làm giờ khuya rồi nhưng em vẫn nằm đây để cập nhập lưu giữ lại khoảnh khắc này
phải nói có anh az00 với anh vịt tò làm anh em đông vui hẳn lên
anh thông xanh ah 67 em cập nhập rồi chưa có lúc nào vượt qua được
mitcothu
20-09-2011, 10:21 PM
Bạn Micothu viết rất đúng, thưa các anh chị em trên diễn đàn.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm báo em khẳng định tác giả bài viết chẳng hiểu gì về cây cối. Vì vậy các bác chẳng nên tranh luận làm gì., hiiiiiiiiii. Các bác có kinh nghiệm, có kiến thức về cây mà dễ bị kích động quá, huhu
sieuli
20-09-2011, 10:24 PM
đến đây "sieuli" với tư cách là thành viên diễn đàn .chính thức đề nghị ban quản trị xem xét có hình nhắc nhở đối với hai thành viên "AZ00" và "VITO hoàng tùng quốc".
lý do: những comnent luôn hướng dư luận từ chủ đề cây cảnh sang chủ đề chính trị !!!
alolinh
20-09-2011, 10:24 PM
troi! nghe ma buon qua, em thi khong đi buôn cây như mấy người kia. nhưng thấy mọi người trồng nhiều nên cũng về triết mấy cây ở nhà ra cũng được gần 300 cành rùi trồng. không biết có nên bỏ đi trồng cái khác không
dangvanhung
20-09-2011, 10:27 PM
Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm báo em khẳng định tác giả bài viết chẳng hiểu gì về cây cối. Vì vậy các bác chẳng nên tranh luận làm gì., hiiiiiiiiii
Cũng chỉ là một vấn đề mà thôi, cây cối, giá sanh, báo chí. Nếu ko viết, không tranh luận, không bàn cải, không nói thì báo chí sinh ra để làm gì ? anh còn gì để viết.
Chuyện trên chả có gì sai, ở một khía cảnh nào đó thì có gì là phi lý. anh 10 năm làm báo dẫn link anh em xem vài bài xem anh ? Diễn đàn nếu ko có những topic như thế này thì cũng chả ai học được gì anh à ?
Còn về hình phạt, ban nick hoặc nhắc nhở với một thành viên nào đó vì họ tranh luận quá gay gắt, dẫn chứng liên quan đến chính trị .... thì em nghĩ không nên vì đây là thảo luận, đừng vì thế mà mất đi lòng nhiệt huyết của một ai đó đối với diễn đàn. nhìn nhận mỗi người mỗi khía cảnh ACE ạ, không có ai đúng hoàn toàn mà cũng ko ai sai cả đâu.
Hãy nhìn nhận một cách khách quan về đề tài, bạn hữu (thành viên khác) và cây cảnh....
kính
TranQuangThu
20-09-2011, 10:27 PM
đến đây "sieuli" với tư cách là thành viên diễn đàn .chính thức đề nghị ban quản trị xem xét có hình nhắc nhở đối với hai thành viên "AZ00" và "VITO hoàng tùng quốc".
lý do: những comnent luôn hướng dư luận từ chủ đề cây cảnh sang chủ đề chính trị !!!
Nhất trí với Siêu li nhen.
nhatphuong01
20-09-2011, 10:30 PM
Đây chẳng qua là trò phù phép của các thương lái cây cảnh đó mà, chia buồn cho những ai ảo tưởng sẽ giàu lên nhờ cây sanh mà không biết về giá trị thực của nó, có lẽ sau đợt này cây Sanh sẽ được đổi thành cây Sát thui....
NLGPT
20-09-2011, 10:51 PM
Người ta có 100 tỷ, mua cây 1 tỷ thì còn chưa máu bằng mình:lương 3 triệu, mua cây 5 triệu
Bình thường thôi anh em ơi=))
trithiem.nb
20-09-2011, 10:54 PM
Bài viết của anh Gia sai chính tả linh tinh hết, không hiểu tình yêu với tổ quốc VN của các anh ở đâu, mà viết tiếng mẹ đẻ sai bét nhè như vậy.
Yêu nước không phải là nhắm mắt nhắm mũi cái gì cũng khen là thơm. Đất nước đang lúc khó khăn, lạm phát cao, thất nghiệp tăng, các Tổbg cty thua lỗ hàng ngàn tỷ, giá BDS ở HN bong bóng, giá cây Sanh bị thổi gấp hàng trăm lần giá trị thực. Những điều đó là đúng hay sai. Chẳng nhẽ phải nhắm mắt trước những chuyện đó mới là yêu nước sao.
Những kẻ leo lẻo nói yêu nước như anh, mà thử yêu cầu đóng thuế VAT và thuế thu nhập cho đất nước xem anh có đóng xu nào không.
Và những kẻ chui vào rừng đào bới chặt phá cây đem bán kiếm lời, thì là yêu nước hay không yêu nước.
Anh nên nhìn lại chính mình đi.
tôi đã xem từ đầu toppic tới giờ, azoo nói có lý .nhưng có lẽ anh này ko đam mê cây cảnh nên câu chuyện ko sát thực cho lắm. nhưng dù sao cũng là muốn nhắc nhở mọi người cảnh giác và tỉnh táo thôi mà sao mọi ngừoi co vẻ ko thiện cảm thế nhỉ.những lời noi thật nhủ thế nên được cổ vũ. cảm ơn azoo....(đây là ngu ý của tôi)
Phong_Trần
20-09-2011, 11:03 PM
Người ta có 100 tỷ, mua cây 1 tỷ thì còn chưa máu bằng mình:lương 3 triệu, mua cây 5 triệu
Bình thường thôi anh em ơi=))
Chí lí ! Chí lí :) . Đọc từ đầu đến giờ thấy anh này nói thật là chí lí =)) =))
batuluong
21-09-2011, 08:35 AM
đọc bài này mới thấy kiến thức của các anh thật là rộng, mong các anh dùng kiến thức của mình để hỗ trợ mọi người, đừng dùng kiến thức đó để phá hủy diễn đàn này, đôi điều muốn nói với AZOO và VITTOHOANGTRONGQUOC, mọng các anh tiếp nhận.
Thân
hoang hieu ngan
21-09-2011, 09:26 AM
Quả thật là thị trường mua bán sanh và cây cảnh nói chung hiện nay đã trầm lắng hơn rất nhiều mấy tháng trước đây, song không vì thế mà làm cho tôi giảm bớt lòng yêu cây. Cũng có một số anh em mới chơi lúc đầu bán được ít cây có lãi sau đó lao vào đầu cơ số lượng lớn cây chất lượng không cao và tiền lại không phải của mình nữa nên cũng đang lao đao
Còn lại những người chơi cây đích thực thì cây đắt thì bán nếu rẻ để lại chơi và cây sẽ càng ngày càng đẹp, các cụ ta chẳng phải đã chơi từ bao đời nay rồi sao. Cái sự chơi cũng lắm công phu và nhiều gian chuân các bác nhỉ!!!
hung78
21-09-2011, 09:40 AM
đọc lúc giờ mà ko thấy được điều rì hay.hình như cả chủ nhân của bài này và nhiều ae ko biết gì về cây sanh nên mới nói làm củi.ae cứ mua thử 1 cây bóng mát sem .còn cây bonsai nếu là người biết chơi cầm 10trieeuj đi sem có mua được cây chỉ cần 15 đến 20 tuổi cao 60cm chở lại mà đẹp sem có nổi ko.hàng chợ thì rẻ thật .ko có cây sanh nào mà làm củi đâu.chơi bóng mát thì cũng quá ok rồi
^:)^^:)^^:)^
==================================
Người ta có 100 tỷ, mua cây 1 tỷ thì còn chưa máu bằng mình:lương 3 triệu, mua cây 5 triệu
Bình thường thôi anh em ơi=))
:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Blackrose86
21-09-2011, 12:59 PM
đọc mấy trang liền toàn những comment đâu đâu. Topic dạng này nói về cây sanh cũng nhiều mà có đi đến đâu đâu.
Tốt nhất xóa cho rộng dđ,ai khích động đề nghị sm banned thẳng tay,cả những tv spam cũng nên nhắc nhở. Bl thấy spam nhiều quá!!!
namquyennhii
21-09-2011, 01:11 PM
giá cả đi đôi với giá trị.
leloc
21-09-2011, 02:18 PM
Chịu không nổi, lại commend!
Vẫn như bao topic khác: tranh luận thành đả kích nhau. Kìa có mầy bác mơi toanh, chưa thuộc hết cả tên cây mà tranh luận hoành tráng quá. Ý kiến mình đưa ra phải đúng cơ....
Rất đồng ý kiến bác AZOO, bác là người có kiến thức, từng trải.
Bác NaTuan commend rất hay.
Bye!
Hoangbachi
21-09-2011, 08:50 PM
Một topic đạt nhiều kỷ lục trong ngày, hôm qua hót thế này sao hôm nay vắn hoe vậy, tiếc quá mình ít theo giỏi nên không xem trực tiếp được tiếc quá, lên lại ngồi hóng hớt xem thử nóng không. :-O
manhtinh
21-09-2011, 09:12 PM
vân đề của cây sanh không liên quan gì đến nước bạn trung quốc nha các bác!đừng đổi oan cho họ!
MinhThang
21-09-2011, 09:20 PM
Đọc nhiều bài mắc cười quá!!! Em xin bó tay .com ^:)^^:)^^:)^
Sói Hoang
21-09-2011, 10:33 PM
Chào azoo tôi ko đào cây , tôi ko mua bán cây , tôi dang phục vụ tổ quốc , tiểu đoàn 141, trực thuộc trung đoàn 5,nếu có vấn đề gì , chúng ta sẻ gặp nhau sớm
==================================
Sẻ ko lâu
chào 2 cậu
NÓI ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC.
Khi nào gặp nhau thì nhớ lập 1 toppic nha Bác điệp viên gì ơi!
=))=)) cười rụng rốn...
gato68
21-09-2011, 11:40 PM
Nói tóm lại là các bác chơi cây vì tiền, hay nói theo kinh tế học thì các bác đang chơi tiền. Sanh lên giá thì cố mua cho bằng ông bằng bà. sanh mất giá thì... thôi, chán chẳng muốn nói nữa
Buồn vãi tè. chỉ mỗi quả bong bóng thôi mà ông nào ông ấy thi nhau chích, chẳng trách nó nổ cái.... bùm
cuasovn
22-09-2011, 02:30 PM
Chính xác đó em . Bọn Tầu lúc nào trả mơ đồ cổ , cây cổ , vì lúc trước bọn nó bị liên quân tám nước cướp đi hết rồi mà , có nhớ năm ngoái nó phải mua lại cái lọ hoa 65 triệu $ thôi .
Hãy cảnh giác không nghe đài địch , hãy định hướng đúng trong việc chơi và làm .
Nghe bác, nên nhà cũng có mấy cây, em đói cũng chả bán anh ạ. Bán đến lúc mua lại chả chắc đã mua được.
VittoHoangTungQuoc
22-09-2011, 05:32 PM
Ka ka, hé, hé =)) =)) mấy lần trước các Admin thẳng tay xóa bài của Vitto khà khà =)) =)) ... lần này không có bài nào bị xóa chứng tỏ là Vitto theo đúng đàn pháp chỉ luật! ka,ka, hé, hé... thế thì các chú, các anh làm gì mà hăm dọa Vitto dữ vậy? Nào là chính trị, phản động, phá hoại v.v... đến cái bóng của mình các chú, các anh cũng sợ nữa cơ à?
--------
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showpost.php?p=486893&postcount=84
Kính thưa anh Tâm Hưng,
Chắc tại anh là người nhân hậu, độ lượng nên mới nói vậy đó thôi... chứ xứ Nghệ quê anh, một bên là biển rộng, một bên là núi cao, sơn thủy đề huề. Các cụ VN bảo, đó là đất linh, đời đời luôn sản sinh người tài, người đức. Tiếp xúc ngắn ngủi với anh, thấy các cụ VN nói rất đúng.
Thật sự thì "kiến thức" của Vitto chưa đầy cái lá kim quýt anh ạ. Bằng tiến sĩ bonsai được một đại học của Pháp cấp (he he he he). Nơi Vitto ở, những đứa như Vitto nhiều như hoa hậu Hồng Kông vậy!
Chúc anh nhiều sức khỏe và được nhiều cây đẹp. Kính anh.
----------
đọc bài này mới thấy kiến thức của các anh thật là rộng, mong các anh dùng kiến thức của mình để hỗ trợ mọi người, đừng dùng kiến thức đó để phá hủy diễn đàn này, đôi điều muốn nói với AZOO và VITTOHOANGTRONGQUOC, mọng các anh tiếp nhận.
Thân
Ôi, anh batuluong mến yêu,
Ai nói vậy Vitto không đau khổ! Anh bảo vậy, Vitto buồn chết đi được đó!
Xin được tặng anh "La Plus Belle Pour Aller Danser" do Sylvie Vartan biểu diễn:
http://www.youtube.com/watch?v=8Tj6kYfAmt8
-----------
Thưa anh GIA KHỔNG HUỲNH,
Đàn ông đàn iếc râu lông xồm xàm, một lời nói ra Jaguar 21 máy khó theo... Anh đòi truy nguồn làm gì cho phí thời gian?
Vì chưa bao giờ có công dân VN, nên Vitto chỉ được học tập quân sự khi còn ở VN. Thưa anh, được phục vụ cho Tổ Quốc của mình đó là to lớn nhất cho bản thân mình và gia đình.
Nói cho Vitto nghe này, anh chùi một khẩu AK mất bao nhiêu thời gian? Vitto cần khoảng 5 phút đấy...
Chúc anh vui...
Thread này sắp toi mạng rồi, lạc đề chút chút chắc cũng no worries...
pham xuan an
22-09-2011, 06:20 PM
người chơi chân chính thì không để ý lắm đến giá cả,nhưng giá đi xuống thì phong trào kém đi làm buồn thôi
Topic trải qua 15 trang nhưng vẫn chưa bài nào bị mod cho vào thùng rác, như vậy cũng là thành công rồi.
Lâu nay diễn đàn hay có tranh luận về giá bonsai ở VN, mà giá ảo nhất có lẽ không cây nào qua được Sanh bám đá ở miền Bắc với những mức giá lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn năm thu nhập của người VN trung bình (thu nhập trung bình của chúng ta vào khoảng 1000 đô Mỹ hàng năm).
Có nhiều bạn không tin rằng các bong bóng tài sản có thể tan vỡ, có thể làm mất toàn bộ tài sản người ta trong vòng vài ngày, thậm chí vài giây. Tôi có đôi chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, muốn chia sẻ đôi chút với các bạn về cái này.
Bong bóng tài sản hình thành do lòng tham con người. Hình ảnh bong bóng rất hay, rất phù hơp để mô tả những cơn điên loạn kiểu này trên thị trường. Có một ví dụ đơn giản mà người ta hay làm với sinh viên để tìm hiểu sự hình thành của bong bóng giá: trong một tiết học thực hành khoảng 90 phút, giáo sư cho các sinh viên mỗi người 10 tờ giấy trắng, ghi mệnh giá 10 đô la. Và cho phép sinh viên mua bán giấy với nhau 5 phút một lần. Mỗi lần mua bán thì tờ giấy tăng 1 đô giá trị. Và cho phép tạo 10 phiên giao dịch ảo trong tiết học.
Như vậy về lý thuyết ai cũng biết tờ giấy chỉ có giá trị tối đa là 20 đô sau khi kết thúc lớp học. Nhưng thực tế thì các sinh viên vẫn mua bán với giá lên trên 20 đô. Đôi khi 25, 30 đô trong các "phiên giao dịch". Phỏng vấn sinh viên thì họ nói rằng giá đó đúng là điên, nhưng họ luôn hy vọng sẽ tìm được một kẻ ngu ngốc hơn để bán giấy đi với giá cao hơn.
Có bạn sẽ không tin thí nghiệm này. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán có hàng tỷ ví dụ tuơng tư. FPT khi lên sàn đã vọt lên đến 660 ngàn đồng một cổ phiếu, và sau 5 năm, hiện nay nó chỉ còn có giá 50. DVD mới năm trước còn có người mua giá 120 ngàn, hôm nay bán 3 ngàn chẳng ai mua... Những kẻ mua FPT giá 660 hay DVD giá 120 có ngu không? Họ biết họ mua giá quá cao chứ, nhưng họ mua vì họ tin rằng sẽ còn có kẻ "ngu" hơn họ.
Có 660 ngàn để mua 1 cổ phiếu, thì đó không bao giờ là một gã khờ đâu.
Cây Sanh cũng vậy thôi, ai mua cây Sanh với giá dù chỉ 100 triệu cũng biết là giá quá cao, vì cái cây đó như tôi đã nói, cây quá to, lớn quá nhanh, mọc quá nhiều, và được làm bởi các nông dân chẳng có mấy kiến thức. Những sản phẩm mỹ thuật cao cấp bao giờ cũng phải qua tay nghệ nhân và các designer học hành tử tế, chẳng có cái gì trên đời này có giá trên 100 ngàn đô Mỹ, mà do nông dân học lớp 4 làm ra được. Đó là sự thật, dù có thể phũ phàng.
Biết là giá quá cao, mà người ta vẫn mua, vì người ta có lòng tin rằng sẽ tìm được kẻ khờ hơn cả mình. Thế nhưng một ông trùm đầu tư với tài sản hàng chục tỷ đô la có nói một câu, mà tôi nghĩ không chỉ những người buôn Sanh, mà ai cũng nên ngẫm nghĩ, như thế này:
Nếu sau 30 phút chơi bài, mà bạn không biết ai là kẻ khờ trong những người cùng chơi, thì rất có thể kẻ khờ đó chính là bạn đấy.
pham xuan an
22-09-2011, 07:27 PM
==================================
[QUOTE=AZ00;488904]Topic trải qua 15 trang nhưng vẫn chưa bài nào bị mod cho vào thùng rác, như vậy cũng là thành công rồi.
Lâu nay diễn đàn hay có tranh luận về giá bonsai ở VN, mà giá ảo nhất có lẽ không cây nào qua được Sanh bám đá ở miền Bắc với những mức giá lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn năm thu nhập của người VN trung bình (thu nhập trung bình của chúng ta vào khoảng 1000 đô Mỹ hàng năm).
Có nhiều bạn không tin rằng các bong bóng tài sản có thể tan vỡ, có thể làm mất toàn bộ tài sản người ta trong vòng vài ngày, thậm chí vài giây. Tôi có đôi chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, muốn chia sẻ đôi chút với các bạn về cái này.
Bong bóng tài sản hình thành do lòng tham con người. Hình ảnh bong bóng rất hay, rất phù hơp để mô tả những cơn điên loạn kiểu này trên thị trường. Có một ví dụ đơn giản mà người ta hay làm với sinh viên để tìm hiểu sự hình thành của bong bóng giá: trong một tiết học thực hành khoảng 90 phút, giáo sư cho các sinh viên mỗi người 10 tờ giấy trắng, ghi mệnh giá 10 đô la. Và cho phép sinh viên mua bán giấy với nhau 5 phút một lần. Mỗi lần mua bán thì tờ giấy tăng 1 đô giá trị. Và cho phép tạo 10 phiên giao dịch ảo trong tiết học.
Như vậy về lý thuyết ai cũng biết tờ giấy chỉ có giá trị tối đa là 20 đô sau khi kết thúc lớp học. Nhưng thực tế thì các sinh viên vẫn mua bán với giá lên trên 20 đô. Đôi khi 25, 30 đô trong các "phiên giao dịch". Phỏng vấn sinh viên thì họ nói rằng giá đó đúng là điên, nhưng họ luôn hy vọng sẽ tìm được một kẻ ngu ngốc hơn để bán giấy đi với giá cao hơn.
Có bạn sẽ không tin thí nghiệm này. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán có hàng tỷ ví dụ tuơng tư. FPT khi lên sàn đã vọt lên đến 660 ngàn đồng một cổ phiếu, và sau 5 năm, hiện nay nó chỉ còn có giá 50. DVD mới năm trước còn có người mua giá 120 ngàn, hôm nay bán 3 ngàn chẳng ai mua... Những kẻ mua FPT giá 660 hay DVD giá 120 có ngu không? Họ biết họ mua giá quá cao chứ, nhưng họ mua vì họ tin rằng sẽ còn có kẻ "ngu" hơn họ.
Có 660 ngàn để mua 1 cổ phiếu, thì đó không bao giờ là một gã khờ đâu.
Cây Sanh cũng vậy thôi, ai mua cây Sanh với giá dù chỉ 100 triệu cũng biết là giá quá cao, vì cái cây đó như tôi đã nói, cây quá to, lớn quá nhanh, mọc quá nhiều, và được làm bởi các nông dân chẳng có mấy kiến thức. Những sản phẩm mỹ thuật cao cấp bao giờ cũng phải qua tay nghệ nhân và các designer học hành tử tế, chẳng có cái gì trên đời này có giá trên 100 ngàn đô Mỹ, mà do nông dân học lớp 4 làm ra được. Đó là sự thật, dù có thể phũ phàng.
Biết là giá quá cao, mà người ta vẫn mua, vì người ta có lòng tin rằng sẽ tìm được kẻ khờ hơn cả mình. Thế nhưng một ông trùm đầu tư với tài sản hàng chục tỷ đô la có nói một câu, mà tôi nghĩ không chỉ những người buôn Sanh, mà ai cũng nên ngẫm nghĩ, như thế này:
Nếu sau 30 phút chơi bài, mà bạn không biết ai là kẻ khờ trong những người cùng chơi, thì rất có thể kẻ khờ đó chính là bạn đấy.
đọc các bài của anh thấy anh có kiến thức sâu rộng quá.nhưng điều thấy trong bài viết của anh phần nhiều là đề cập cái mất của bong bóng sanh " tạm gọi thế " và một phần anh có phần không vừa ý với cách thức chơi,và mua bán sanh lắm thì phải.về vấn đề này thì em cũng chưa thấy ai bị thiệt thê thảm cả,chỉ thấy nông dân ta có xe hơi nhà cao cửa rộng thôi còn đại gia thì em không rõ lắm có thiệt thì cũng không sao " đại gia mà " còn về phần em thì mỗi người cũng có lý và cách chơi riêng của mình.không đến lỗi tệ hại đâu, có chăng là làm ăn buôn bán không tránh khỏi.
theo em thì anh đừng tự hào vội khi mod khi chưa de top của anh.vì đang theo dõi anh đó thôi.
vài lời là: nên có cái thái độ đúng mực,lắng nghe.nếu anh là người tài giỏi thì anh tự hiểu.chúc anh vui
VittoHoangTungQuoc
22-09-2011, 07:28 PM
Topic trải qua 15 trang nhưng vẫn chưa bài nào bị mod cho vào thùng rác, như vậy cũng là thành công rồi.
Lâu nay diễn đàn hay có tranh luận về giá bonsai ở VN, mà giá ảo nhất có lẽ không cây nào qua được Sanh bám đá ở miền Bắc với những mức giá lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn năm thu nhập của người VN trung bình (thu nhập trung bình của chúng ta vào khoảng 1000 đô Mỹ hàng năm).
Có nhiều bạn không tin rằng các bong bóng tài sản có thể tan vỡ, có thể làm mất toàn bộ tài sản người ta trong vòng vài ngày, thậm chí vài giây. Tôi có đôi chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, muốn chia sẻ đôi chút với các bạn về cái này.
Bong bóng tài sản hình thành do lòng tham con người. Hình ảnh bong bóng rất hay, rất phù hơp để mô tả những cơn điên loạn kiểu này trên thị trường. Có một ví dụ đơn giản mà người ta hay làm với sinh viên để tìm hiểu sự hình thành của bong bóng giá: trong một tiết học thực hành khoảng 90 phút, giáo sư cho các sinh viên mỗi người 10 tờ giấy trắng, ghi mệnh giá 10 đô la. Và cho phép sinh viên mua bán giấy với nhau 5 phút một lần. Mỗi lần mua bán thì tờ giấy tăng 1 đô giá trị. Và cho phép tạo 10 phiên giao dịch ảo trong tiết học.
Như vậy về lý thuyết ai cũng biết tờ giấy chỉ có giá trị tối đa là 20 đô sau khi kết thúc lớp học. Nhưng thực tế thì các sinh viên vẫn mua bán với giá lên trên 20 đô. Đôi khi 25, 30 đô trong các "phiên giao dịch". Phỏng vấn sinh viên thì họ nói rằng giá đó đúng là điên, nhưng họ luôn hy vọng sẽ tìm được một kẻ ngu ngốc hơn để bán giấy đi với giá cao hơn.
Có bạn sẽ không tin thí nghiệm này. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán có hàng tỷ ví dụ tuơng tư. FPT khi lên sàn đã vọt lên đến 660 ngàn đồng một cổ phiếu, và sau 5 năm, hiện nay nó chỉ còn có giá 50. DVD mới năm trước còn có người mua giá 120 ngàn, hôm nay bán 3 ngàn chẳng ai mua... Những kẻ mua FPT giá 660 hay DVD giá 120 có ngu không? Họ biết họ mua giá quá cao chứ, nhưng họ mua vì họ tin rằng sẽ còn có kẻ "ngu" hơn họ.
Có 660 ngàn để mua 1 cổ phiếu, thì đó không bao giờ là một gã khờ đâu.
Cây Sanh cũng vậy thôi, ai mua cây Sanh với giá dù chỉ 100 triệu cũng biết là giá quá cao, vì cái cây đó như tôi đã nói, cây quá to, lớn quá nhanh, mọc quá nhiều, và được làm bởi các nông dân chẳng có mấy kiến thức. Những sản phẩm mỹ thuật cao cấp bao giờ cũng phải qua tay nghệ nhân và các designer học hành tử tế, chẳng có cái gì trên đời này có giá trên 100 ngàn đô Mỹ, mà do nông dân học lớp 4 làm ra được. Đó là sự thật, dù có thể phũ phàng.
Biết là giá quá cao, mà người ta vẫn mua, vì người ta có lòng tin rằng sẽ tìm được kẻ khờ hơn cả mình. Thế nhưng một ông trùm đầu tư với tài sản hàng chục tỷ đô la có nói một câu, mà tôi nghĩ không chỉ những người buôn Sanh, mà ai cũng nên ngẫm nghĩ, như thế này:
Nếu sau 30 phút chơi bài, mà bạn không biết ai là kẻ khờ trong những người cùng chơi, thì rất có thể kẻ khờ đó chính là bạn đấy.
Kính thưa Thầy AZ00,
Thầy luận TTCK (thị trường chứng khoán) chí phải! Thông hiểu TTCK, chắc Thầy cũng biết "insider trading"? Tình trạng giá cả cây sanh ở VN hình như cũng vậy?
Kính Thầy.
--------
Xin kể chuyện VN này phục vụ các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em đồng nhi trai, đồng nhi gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nam bán nữ, bán nữ bán nam.
Con Rắn Vuông aka Taurus Excreted = Bullshit Artist
Người Việt Nam thuở xưa có chuyện kể sau.
Ở làng nọ, có một anh chàng tửng tửng, trí tưởng tượng phong phú hơn người, thỉnh thoảng lại nổ đùng đùng như súng thần công...
Anh chàng này lúc tự đắc dương dương với trí cái trí thông minh tuyệt đỉnh tót vời của mình, xem bàn dân thiên hạ chung quanh là cái đám ngu si đần độn sao đó.
Bữa nọ chàng la cà đâu đó về đến đầu làng, chàng la toáng lên rằng:
- Trong rừng có con răn bự lắm!
Một trai làng khác, dù biết chàng đang lên cơn động kinh, nhưng cũng hỏi:
- Bự sao?
Chàng trả lời không suy nghĩ:
- Chiều ngang khoảng 10 thước, chiều dài khoảng 30 thước!
Một cụ Đồ, được mọi người kính nể, xem là người thông thái ở trong làng bảo:
- Ở xứ An Nam ta không có rắn dài vậy đâu. Phải qua bên Tây mới có rắn dài vậy!
Anh chàng động kinh lúng túng:
- À, à chắc khoảng 20 thước...
Cụ Đồ vẫn từ tốn lắc đầu:
- Dài vậy, chỉ có bên xứ Phù Tang mà thôi!
Anh chàng động kinh lí nhí:
- ... chắc khoảng 19 thước... rưỡi...
Cụ Đồ vẫn chưa chịu:
- Cỡ đó, chỉ có bên Xiêm...
Anh chàng động kinh lẽo mép:
-- Chắc khoảng 15 thước...
Cụ Đồ kiên nhẫn:
-- Cỡ đó chỉ có bên tàu...
Anh chàng gật gật:
-- Chắc khoảng 10 thước...
Một trai làng bật cười sằng sặc:
-- Thế thì *** mẹ con rắn vuông à?
TRUNG LONG
22-09-2011, 07:35 PM
Thương trường đâu có bằng phẳng để mình đi .vả lại có nhiều người giàu lên nhờ cây bong bóng .anh em chuẩn bị cuối năm nay tha hồ mà bán cây .he.
@Pham xuan an: tôi có nói ai được ai mất đâu. Chủ đề chính là bong bóng giá thôi. Tuy nhiên khi bong bóng tài sản nổ, thì tuy là trò chơi tổng bằng không, nhưng cũng như đánh bài, có kẻ được người thua. Vấn đề là ai biết rút ra đúng lúc. Bạn đừng tưởng là đại gia không chết. Ở VN mình tài sản đại gia cũng ảo lắm. Mấy ông trong danh sách 100 người giàu nhất VN, nếu tính tài sản thật (trừ nợ Ngân hàng), thì nghèo hơn khá nhiều người ở đây đấy. Đi RR, Maybach, mà túi chả có một xu, Ngân hàng xiết toàn bộ giá sản là chuyện bình thường. Còn người nông dân thì khả năng phá sản còn cao hơn. Do thiếu thông tin hơn, do vay lãi cao hơn,...
@Vitto: mình không chia sẻ 100% quan điểm của bạn, nhưng mình thích cách think different của bạn. Tuy nhiên không gian diễn đàn đôi khi không phù hợp cho một số chủ đề, chắc bạn cũng hiểu.
Một ví dụ về bong bóng tài sản: giá cổ phiếu công ty Worldcom từ gần 100 Đô về 0 trong vòng 3 năm.
http://www.rothcpa.com/archives/misc/swirlystock.gif
BA ON_1103
22-09-2011, 07:44 PM
Topic trải qua 15 trang nhưng vẫn chưa bài nào bị mod cho vào thùng rác, như vậy cũng là thành công rồi.
Lâu nay diễn đàn hay có tranh luận về giá bonsai ở VN, mà giá ảo nhất có lẽ không cây nào qua được Sanh bám đá ở miền Bắc với những mức giá lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn năm thu nhập của người VN trung bình (thu nhập trung bình của chúng ta vào khoảng 1000 đô Mỹ hàng năm).
Có nhiều bạn không tin rằng các bong bóng tài sản có thể tan vỡ, có thể làm mất toàn bộ tài sản người ta trong vòng vài ngày, thậm chí vài giây. Tôi có đôi chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, muốn chia sẻ đôi chút với các bạn về cái này.
Bong bóng tài sản hình thành do lòng tham con người. Hình ảnh bong bóng rất hay, rất phù hơp để mô tả những cơn điên loạn kiểu này trên thị trường. Có một ví dụ đơn giản mà người ta hay làm với sinh viên để tìm hiểu sự hình thành của bong bóng giá: trong một tiết học thực hành khoảng 90 phút, giáo sư cho các sinh viên mỗi người 10 tờ giấy trắng, ghi mệnh giá 10 đô la. Và cho phép sinh viên mua bán giấy với nhau 5 phút một lần. Mỗi lần mua bán thì tờ giấy tăng 1 đô giá trị. Và cho phép tạo 10 phiên giao dịch ảo trong tiết học.
Như vậy về lý thuyết ai cũng biết tờ giấy chỉ có giá trị tối đa là 20 đô sau khi kết thúc lớp học. Nhưng thực tế thì các sinh viên vẫn mua bán với giá lên trên 20 đô. Đôi khi 25, 30 đô trong các "phiên giao dịch". Phỏng vấn sinh viên thì họ nói rằng giá đó đúng là điên, nhưng họ luôn hy vọng sẽ tìm được một kẻ ngu ngốc hơn để bán giấy đi với giá cao hơn.
Có bạn sẽ không tin thí nghiệm này. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán có hàng tỷ ví dụ tuơng tư. FPT khi lên sàn đã vọt lên đến 660 ngàn đồng một cổ phiếu, và sau 5 năm, hiện nay nó chỉ còn có giá 50. DVD mới năm trước còn có người mua giá 120 ngàn, hôm nay bán 3 ngàn chẳng ai mua... Những kẻ mua FPT giá 660 hay DVD giá 120 có ngu không? Họ biết họ mua giá quá cao chứ, nhưng họ mua vì họ tin rằng sẽ còn có kẻ "ngu" hơn họ.
Có 660 ngàn để mua 1 cổ phiếu, thì đó không bao giờ là một gã khờ đâu.
Cây Sanh cũng vậy thôi, ai mua cây Sanh với giá dù chỉ 100 triệu cũng biết là giá quá cao, vì cái cây đó như tôi đã nói, cây quá to, lớn quá nhanh, mọc quá nhiều, và được làm bởi các nông dân chẳng có mấy kiến thức. Những sản phẩm mỹ thuật cao cấp bao giờ cũng phải qua tay nghệ nhân và các designer học hành tử tế, chẳng có cái gì trên đời này có giá trên 100 ngàn đô Mỹ, mà do nông dân học lớp 4 làm ra được. Đó là sự thật, dù có thể phũ phàng.
Biết là giá quá cao, mà người ta vẫn mua, vì người ta có lòng tin rằng sẽ tìm được kẻ khờ hơn cả mình. Thế nhưng một ông trùm đầu tư với tài sản hàng chục tỷ đô la có nói một câu, mà tôi nghĩ không chỉ những người buôn Sanh, mà ai cũng nên ngẫm nghĩ, như thế này:
Nếu sau 30 phút chơi bài, mà bạn không biết ai là kẻ khờ trong những người cùng chơi, thì rất có thể kẻ khờ đó chính là bạn đấy.
Nói thật anh nói rất chí phải nhưng có phần hơi quá! Chẳng lẽ nông dân kiến thức eo hẹp thì ko làm nên chuyện như các anh các thức sâu rộng sao?? Nhìu anh học này học nọ bằng này bằng nọ nhưng chưa chắc bằng 1 người nông dân! Kiến thức là do tự mình tìm học hỏi chứ ko phải trong sách vở lôi ra đâu a nhé! Việc mua bán thì thăng trầm tùy thời đó là chuyện đương nhiên ko bàn cãi nhìu! Nhưng theo anh nói những tác phẩm của nông dân thì ko giá trị bằng những người có đào tạo kĩ sư này nọ như anh thì anh quá là tự cao rồi a ah! Mỗi con người có nguồn cảm hứng sáng tạo riêng của họ! Ko phải chỉ những anh có học mới biết sáng tạo và trở thành nghệ nhân này nọ! Biết bao con người ko có được đến cái bằng cấp 2 nhưng họ vẫn thành công và cũng biết bao nhiêu người đại học ra trường vẫn thất nghiệp như chơi! Anh nên xem lại phát biểu của mình xem có làm những người mà bác gọi là nông dân ấy có bùn ko?? Lời nói ko mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!
bongbet
22-09-2011, 07:50 PM
70\0 trong xã hội việt nam là nông dân
99\0 là nguồn cội là nông dân
sieuli
22-09-2011, 07:56 PM
Kính thưa Thầy AZ00,
Thầy luận TTCK (thị trường chứng khoán) chí phải! Thông hiểu TTCK, chắc Thầy cũng biết "insider trading"? Tình trạng giá cả cây sanh ở VN hình như cũng vậy?
Kính Thầy.
--------
Xin kể chuyện VN này phục vụ các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em đồng nhi trai, đồng nhi gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nam bán nữ, bán nữ bán nam.
Con Rắn Vuông aka Taurus Excreted = Bullshit Artist
Người Việt Nam thuở xưa có chuyện kể sau.
Ở làng nọ, có một anh chàng tửng tửng, trí tưởng tượng phong phú hơn người, thỉnh thoảng lại nổ đùng đùng như súng thần công...
Anh chàng này lúc tự đắc dương dương với trí cái trí thông minh tuyệt đỉnh tót vời của mình, xem bàn dân thiên hạ chung quanh là cái đám ngu si đần độn sao đó.
Bữa nọ chàng la cà đâu đó về đến đầu làng, chàng la toáng lên rằng:
- Trong rừng có con răn bự lắm!
Một trai làng khác, dù biết chàng đang lên cơn động kinh, nhưng cũng hỏi:
- Bự sao?
Chàng trả lời không suy nghĩ:
- Chiều ngang khoảng 10 thước, chiều dài khoảng 30 thước!
Một cụ Đồ, được mọi người kính nể, xem là người thông thái ở trong làng bảo:
- Ở xứ An Nam ta không có rắn dài vậy đâu. Phải qua bên Tây mới có rắn dài vậy!
Anh chàng động kinh lúng túng:
- À, à chắc khoảng 20 thước...
Cụ Đồ vẫn từ tốn lắc đầu:
- Dài vậy, chỉ có bên xứ Phù Tang mà thôi!
Anh chàng động kinh lí nhí:
- ... chắc khoảng 19 thước... rưỡi...
Cụ Đồ vẫn chưa chịu:
- Cỡ đó, chỉ có bên Xiêm...
Anh chàng động kinh lẽo mép:
-- Chắc khoảng 15 thước...
Cụ Đồ kiên nhẫn:
-- Cỡ đó chỉ có bên tàu...
Anh chàng gật gật:
-- Chắc khoảng 10 thước...
Một trai làng bật cười sằng sặc:
-- Thế thì *** mẹ con rắn vuông à?
có một anh chàng ba mẹ là người việt, anh sinh ra mang dòng máu việt ! nhưng từ nhỏ theo gia đình sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ mẹ đẻ anh cũng không biết !!!
một lần quyết định về thăm lại quê hương của mình, trên đường về làng anh bắt gặp bác nông dân đang mò cua bắt ốc cạnh bờ sông ... anh vui vẻ chào hỏi trước bằng thứ ngôn ngữ nơi anh sinh sống " hello !"....
bác nông dân tuy không hiểu anh nói gì nhưng bằng tấm lòng chân chất phát của mình bác thầm nghĩ ( họ vui vẻ, thân thiện với mình , mình cũng phải cư xử cho phải phép) rồi trả lời " đang mò cua" ...
từ đấy chàng trai trở về đất nước mình đang sống .! hễ ai hỏi ?, tiếng việt nam " hello" nghĩa là gì ?...anh trả lời ngay . nó là "đang mò cua"....=))=))=))
kính tiến sỹ :
auduongquymt
22-09-2011, 07:58 PM
em mới tạp đánh văn bản lên hơi lâu
sieuli
22-09-2011, 08:16 PM
Topic trải qua 15 trang nhưng vẫn chưa bài nào bị mod cho vào thùng rác, như vậy cũng là thành công rồi.
Lâu nay diễn đàn hay có tranh luận về giá bonsai ở VN, mà giá ảo nhất có lẽ không cây nào qua được Sanh bám đá ở miền Bắc với những mức giá lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn năm thu nhập của người VN trung bình (thu nhập trung bình của chúng ta vào khoảng 1000 đô Mỹ hàng năm).
Có nhiều bạn không tin rằng các bong bóng tài sản có thể tan vỡ, có thể làm mất toàn bộ tài sản người ta trong vòng vài ngày, thậm chí vài giây. Tôi có đôi chút kinh nghiệm trong ngành tài chính, muốn chia sẻ đôi chút với các bạn về cái này.
Bong bóng tài sản hình thành do lòng tham con người. Hình ảnh bong bóng rất hay, rất phù hơp để mô tả những cơn điên loạn kiểu này trên thị trường. Có một ví dụ đơn giản mà người ta hay làm với sinh viên để tìm hiểu sự hình thành của bong bóng giá: trong một tiết học thực hành khoảng 90 phút, giáo sư cho các sinh viên mỗi người 10 tờ giấy trắng, ghi mệnh giá 10 đô la. Và cho phép sinh viên mua bán giấy với nhau 5 phút một lần. Mỗi lần mua bán thì tờ giấy tăng 1 đô giá trị. Và cho phép tạo 10 phiên giao dịch ảo trong tiết học.
Như vậy về lý thuyết ai cũng biết tờ giấy chỉ có giá trị tối đa là 20 đô sau khi kết thúc lớp học. Nhưng thực tế thì các sinh viên vẫn mua bán với giá lên trên 20 đô. Đôi khi 25, 30 đô trong các "phiên giao dịch". Phỏng vấn sinh viên thì họ nói rằng giá đó đúng là điên, nhưng họ luôn hy vọng sẽ tìm được một kẻ ngu ngốc hơn để bán giấy đi với giá cao hơn.
Có bạn sẽ không tin thí nghiệm này. Nhưng thực tế thị trường chứng khoán có hàng tỷ ví dụ tuơng tư. FPT khi lên sàn đã vọt lên đến 660 ngàn đồng một cổ phiếu, và sau 5 năm, hiện nay nó chỉ còn có giá 50. DVD mới năm trước còn có người mua giá 120 ngàn, hôm nay bán 3 ngàn chẳng ai mua... Những kẻ mua FPT giá 660 hay DVD giá 120 có ngu không? Họ biết họ mua giá quá cao chứ, nhưng họ mua vì họ tin rằng sẽ còn có kẻ "ngu" hơn họ.
Có 660 ngàn để mua 1 cổ phiếu, thì đó không bao giờ là một gã khờ đâu.
Cây Sanh cũng vậy thôi, ai mua cây Sanh với giá dù chỉ 100 triệu cũng biết là giá quá cao, vì cái cây đó như tôi đã nói, cây quá to, lớn quá nhanh, mọc quá nhiều, và được làm bởi các nông dân chẳng có mấy kiến thức. Những sản phẩm mỹ thuật cao cấp bao giờ cũng phải qua tay nghệ nhân và các designer học hành tử tế, chẳng có cái gì trên đời này có giá trên 100 ngàn đô Mỹ, mà do nông dân học lớp 4 làm ra được. Đó là sự thật, dù có thể phũ phàng.
Biết là giá quá cao, mà người ta vẫn mua, vì người ta có lòng tin rằng sẽ tìm được kẻ khờ hơn cả mình. Thế nhưng một ông trùm đầu tư với tài sản hàng chục tỷ đô la có nói một câu, mà tôi nghĩ không chỉ những người buôn Sanh, mà ai cũng nên ngẫm nghĩ, như thế này:
Nếu sau 30 phút chơi bài, mà bạn không biết ai là kẻ khờ trong những người cùng chơi, thì rất có thể kẻ khờ đó chính là bạn đấy.
tiền nó không tự nhiên mà mất đi chỉ là chuyển từ túi người này sang tay người khác phải không anh ???8-}
người có tiền trong túi lại có máu làm ăn họ sẽ làm gì ?, đầu tư , buôn bán ,....
không đầu cơ vào "ttck" thì là "bất động sản", vàng..... vậy có gì lạ ?. cây cảnh cũng vậy !
làm thế nào để mọi người hiểu ra vấn đề.! tránh chạy theo phong trào một cách mù quáng! ...cái này mọi người ghi nhận! ..nhưng có nhiều cách để truyền đạt, cách thức như thế nào để đi sâu vào lòng người mới quan trọng. ông cha ta ngày xưa có nói " cách cho hơn của đáng cho" đấy ! bản chất con người vốn là thế ...bạn tôn trọng tôi thì tôi sẽ xem trọng bạn ,xem trọng lời nói của ban !!!
tôi đồng ý với suy nghĩ của hai vị, nhưng có khi chỉ là một !!!! nhưng không đồng tình với thái độ đó của bạn !!!
VittoHoangTungQuoc
22-09-2011, 08:25 PM
có một anh chàng ba mẹ là người việt, anh sinh ra mang dòng máu việt ! nhưng từ nhỏ theo gia đình sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ mẹ đẻ anh cũng không biết !!!
một lần quyết định về thăm lại quê hương của mình, trên đường về làng anh bắt gặp bác nông dân đang mò cua bắt ốc cạnh bờ sông ... anh vui vẻ chào hỏi trước bằng thứ ngôn ngữ nơi anh sinh sống " hello !"....
bác nông dân tuy không hiểu anh nói gì nhưng bằng tấm lòng chân chất phát của mình bác thầm nghĩ ( họ vui vẻ, thân thiện với mình , mình cũng phải cư xử cho phải phép) rồi trả lời " đang mò cua" ...
từ đấy chàng trai trở về đất nước mình đang sống .! hễ ai hỏi ?, tiếng việt nam " hello" nghĩa là gì ?...anh trả lời ngay . nó là "đang mò cua"....=))=))=))
kính tiến sỹ :
Dỡ ẹt! Chuyện con gà đen hay hơn nhiều!
nguyenninh789
22-09-2011, 08:28 PM
các bạn đang đi quá xa rồi đó ạ lên quay về chủ đề cây cảnh nha
70\0 trong xã hội việt nam là nông dân
99\0 là nguồn cội là nông dân
Bạn biết quy luật 80/20 không?
honglong237
22-09-2011, 08:33 PM
tiền nó không tự nhiên mà mất đi chỉ là chuyển từ túi người này sang tay người khác phải không anh ???8-}
người có tiền trong túi lại có máu làm ăn họ sẽ làm gì ?, đầu tư , buôn bán ,....
không đầu cơ vào "ttck" thì là "bất động sản", vàng..... vậy có gì lạ ?. cây cảnh cũng vậy !
làm thế nào để mọi người hiểu ra vấn đề.! tránh chạy theo phong trào một cách mù quáng! ...cái này mọi người ghi nhận! ..nhưng có nhiều cách để truyền đạt, cách thức như thế nào để đi sâu vào lòng người mới quan trọng. ông cha ta ngày xưa có nói " cách cho hơn của đáng cho" đấy ! bản chất con người vốn là thế ...bạn tôn trọng tôi thì tôi sẽ xem trọng bạn ,xem trọng lời nói của ban !!!
tôi đồng ý với suy nghĩ của hai vị, nhưng có khi chỉ là một !!!! nhưng không đồng tình với thái độ đó của bạn !!!
ở góc độ là người kinh doanh, em mong rằng em không bao giờ có sự nhân từ như anh :) đối với kinh doanh thì không có cho hay là nhận mà chỉ có trao đổi + tiền lời thôi anh ạ .
ở góc độ người chơi em mong mình có nhiều bạn chơi và sự ổn định về giá để tất cả mọi người muốn chơi đều được chơi
tổng kết : cái bùng nổ về giá là chuyện quá bình thường và phải vui vì chính nó đã đẩy mạnh phong trào chơi cây, chơi cây sanh lên rất rất nhiều đó là điều rất tốt . nếu anh chỉ có chơi thôi thì không nên phản đối nó vì chơi cây là 1 thú vui vô cùng rẻ tiền và lạnh mạnh trong mắt Honglong237 . anh có thể chơi cây chỉ với 1 cành râm nhỏ ...
sieuli
22-09-2011, 08:34 PM
Dỡ ẹt! Chuyện con gà đen hay hơn nhiều!
gà đen đâu không thấy .! sieuli chỉ thấy con gà tam hoàng ... " tùng_tân việt", "AZ00", "VITTO hoàng tùng quốc "...=))=))=))
kém thêm 2 nick ảo nữa là ngang "vua chém gió "...8-}
nguyenninh789
22-09-2011, 08:37 PM
gà đen đâu không thấy .! sieuli chỉ thấy con gà tam hoàng ... " tùng_tân việt", "AZ00", "VITTO hoàng tùng quốc "...=))=))=))
kém thêm 2 nick ảo nữa là ngang "vua chém gió "...8-}
xác nhận thông tin này chuẩn 100 %
topic này lên về khu vực giải trí tán gẫu do chẳng có chuyện gì ngoài chém gió
đó là ý kiến của em
Hoangbachi
22-09-2011, 08:40 PM
Kính thưa Thầy AZ00,
Thầy luận TTCK (thị trường chứng khoán) chí phải! Thông hiểu TTCK, chắc Thầy cũng biết "insider trading"? Tình trạng giá cả cây sanh ở VN hình như cũng vậy?
Kính Thầy.
--------
Xin kể chuyện VN này phục vụ các bác trai, bác gái, cô, chú, anh, chị, các em đồng nhi trai, đồng nhi gái, cùng các vị lưỡng tính, bán nam bán nữ, bán nữ bán nam.
Con Rắn Vuông aka Taurus Excreted = Bullshit Artist
Người Việt Nam thuở xưa có chuyện kể sau.
Ở làng nọ, có một anh chàng tửng tửng, trí tưởng tượng phong phú hơn người, thỉnh thoảng lại nổ đùng đùng như súng thần công...
Anh chàng này lúc tự đắc dương dương với trí cái trí thông minh tuyệt đỉnh tót vời của mình, xem bàn dân thiên hạ chung quanh là cái đám ngu si đần độn sao đó.
Bữa nọ chàng la cà đâu đó về đến đầu làng, chàng la toáng lên rằng:
- Trong rừng có con răn bự lắm!
Một trai làng khác, dù biết chàng đang lên cơn động kinh, nhưng cũng hỏi:
- Bự sao?
Chàng trả lời không suy nghĩ:
- Chiều ngang khoảng 10 thước, chiều dài khoảng 30 thước!
Một cụ Đồ, được mọi người kính nể, xem là người thông thái ở trong làng bảo:
- Ở xứ An Nam ta không có rắn dài vậy đâu. Phải qua bên Tây mới có rắn dài vậy!
Anh chàng động kinh lúng túng:
- À, à chắc khoảng 20 thước...
Cụ Đồ vẫn từ tốn lắc đầu:
- Dài vậy, chỉ có bên xứ Phù Tang mà thôi!
Anh chàng động kinh lí nhí:
- ... chắc khoảng 19 thước... rưỡi...
Cụ Đồ vẫn chưa chịu:
- Cỡ đó, chỉ có bên Xiêm...
Anh chàng động kinh lẽo mép:
-- Chắc khoảng 15 thước...
Cụ Đồ kiên nhẫn:
-- Cỡ đó chỉ có bên tàu...
Anh chàng gật gật:
-- Chắc khoảng 10 thước...
Một trai làng bật cười sằng sặc:
-- Thế thì *** mẹ con rắn vuông à?
Câu chuyện rất hay =D>=D>=D>
Ngẫm lại nhân vật này thấy giống người kể câu chuyện này quá =))=))=))
VittoHoangTungQuoc
22-09-2011, 08:41 PM
ở góc độ là người kinh doanh, em mong rằng em không bao giờ có sự nhân từ như anh :) đối với kinh doanh thì không có cho hay là nhận mà chỉ có trao đổi + tiền lời thôi anh ạ .
ở góc độ người chơi em mong mình có nhiều bạn chơi và sự ổn định về giá để tất cả mọi người muốn chơi đều được chơi
tổng kết : cái bùng nổ về giá là chuyện quá bình thường và phải vui vì chính nó đã đẩy mạnh phong trào chơi cây, chơi cây sanh lên rất rất nhiều đó là điều rất tốt . nếu anh chỉ có chơi thôi thì không nên phản đối nó vì chơi cây là 1 thú vui vô cùng rẻ tiền và lạnh mạnh trong mắt Honglong237 . anh có thể chơi cây chỉ với 1 cành râm nhỏ ...
Kính thưa em,
Suy nghĩ của em như vậy không đúng đâu. "Repeated cusotmers" hay "những khách hàng hay trở lại" là không có đối với những người sát phạt thẳng tay. Giúp việc cho một vài vựa cây ở nước ngoài, họ chỉ là những "family businesses", không làm giàu, chỉ đủ ăn, họ đối xử với khách hàng của họ rất lịch sự tình cảm tinh tế: khách hàng là thượng đế. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.
Cây vài chục ngàn đô la, chưng đó, năm này qua tháng nọ, bán được cây. Những cây bán được là những cây vài chục đồng, bán thường thường, bán hoài.
VN cũng vậy thôi. Cây tỷ la sảng cho có chuyện mà nói đó mà!
Mình có lần đi dạy, dạy xong hỏi sinh viên:
Các bạn có hỏi gì không? Không ai nói gì
Các bạn có ý kiến gì không? Không ai nói gì
Các bạn từ nãy đến giờ làm gì? Cười...
Người Việt mình rất ngại bày tỏ quan điểm cá nhân. Thích chui vào dấu mình trong một đám đông. Sợ các quan điểm lạ...
sieuli
22-09-2011, 08:43 PM
các bạn đang đi quá xa rồi đó ạ lên quay về chủ đề cây cảnh nha
nhắc "vua chém gió" có mặt liền luôn ...8-}
thiêng thật !!! ...cha này chết chắc thắp nhang muỗi cũng lên quá ! ....=))=))=))
nguyenninh789
22-09-2011, 08:47 PM
nhắc "vua chém gió" có mặt liền luôn ...8-}
thiêng thật !!! ...cha này chết chắc thắp nhang muỗi cũng lên quá ! ....=))=))=))
em đang lạc vào đây đang định đọc bài mà đọc cứ ngỡ mình đang ở mục tán gẫu giải trí
các anh chém hay quá
chém chán lại quay ra nói ....
khà khà=))=))=))=))=))
Blackrose86
22-09-2011, 08:50 PM
vẫn chui ra chui vào lót dép lào kê đít ráy tai nghe các vị tiến sĩ luận bàn.
Nghe như thác đổ sóng trào,
dẫu cho ko hiểu đồng bào cứ nghe8-}
Phong_Trần
22-09-2011, 08:54 PM
Người Việt mình rất ngại bày tỏ quan điểm cá nhân. Thích chui vào dấu mình trong một đám đông. Sợ các quan điểm lạ...
Đọc đến câu này chỉ biết nhếch mép lên cười một phát rồi nhớ đến câu nói
Ngôn giả bất tri , tri giả bất ngôn
Blackrose86
22-09-2011, 08:58 PM
Đọc đến câu này chỉ biết nhếch mép lên cười một phát rồi nhớ đến câu nói
Ngôn giả bất tri , tri giả bất ngôn
tạm dịch: Nói láo mất trí,suy nghĩ dởm mất tiếng8-}
sieuli
22-09-2011, 09:00 PM
Đọc đến câu này chỉ biết nhếch mép lên cười một phát rồi nhớ đến câu nói
Ngôn giả bất tri , tri giả bất ngôn
phong ca dạo này tu luyện nhiều hay sao ? công lực thâm hậu thật !!! nhát chém vừa rồi có phải chiêu " vô ảnh cước " không ca ca ???...8-}
doanvunguyen
22-09-2011, 09:02 PM
tạm dịch: Nói láo mất trí,suy nghĩ dởm mất tiếng8-}
úi trời , học hồi nào mà Hán rộng quá ta ^:)^^:)^:)>-
Blackrose86
22-09-2011, 09:07 PM
úi trời , học hồi nào mà Hán rộng quá ta ^:)^^:)^:)>-
các hạ wá khen wá khen,chẳng là hum nọ đi nhờ cái nơi đại tiện nhà các hạ,thấy đôi ba mảnh giấy nhàu có chữ chi giúng chữ tàu,vừa rặn vừa học thuộc làu,chẳng may có dịp dùng đến. Nói ra thiệt là ngại wá ngại wá:-":-j
bongbet
22-09-2011, 09:07 PM
Bạn biết quy luật 80/20 không?
nếu biết thì giải thích đi đừng hỏi lại làm gì
nguyenninh789
22-09-2011, 09:09 PM
các hạ wá khen wá khen,chẳng là hum nọ đi nhờ cái nơi đại tiện nhà các hạ,thấy đôi ba mảnh giấy nhàu có chữ chi giúng chữ tàu,vừa rặn vừa học thuộc làu,chẳng may có dịp dùng đến. Nói ra thiệt là ngại wá ngại wá:-":-j
ủng hộ nào bà con
^:)^^:)^^:)^^:)^=))=))=))=))
sieuli
22-09-2011, 09:09 PM
tạm dịch: Nói láo mất trí,suy nghĩ dởm mất tiếng8-}
đấy là nghĩa bóng ! hiểu theo nghĩa bánh : trẻ không chịu học, về già mất trí ! %-(
QuocKhanh76
22-09-2011, 09:14 PM
các hạ wá khen wá khen,chẳng là hum nọ đi nhờ cái nơi đại tiện nhà các hạ,thấy đôi ba mảnh giấy nhàu có chữ chi giúng chữ tàu,vừa rặn vừa học thuộc làu,chẳng may có dịp dùng đến. Nói ra thiệt là ngại wá ngại wá:-":-j
Chưa thấy bài nào tâm đắc như bài này, hay cho nguyễn Trần Thức =D>=D>=D>
Blackrose86
22-09-2011, 09:14 PM
đấy là nghĩa bóng ! hiểu theo nghĩa bánh : trẻ không chịu học, về già mất trí ! %-(
các hạ wả nhiên cu thảo...ế nhầm cao thủ,tại hạ xin được đập đầu bái phục;));));))
nguyenninh789
22-09-2011, 09:18 PM
các hạ wả nhiên cu thảo...ế nhầm cao thủ,tại hạ xin được đập đầu bái phục;));));))
đập đầu vào bình sữa hả anh
=))=))=))=))=))=))
Đang xem: 40 (27 thành viên và 13 khách)
nguyenninh789*, QuíTài, QuocKhanh76, hoangquan2376+, Phong_Trần, sieuli, doanvunguyen, haihatech, bongbet, Blackrose86, phong nguyen, bd47je, daoduyxuan, thvhuy, honglong237, vuvanduc, luongtuananh, pvson, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
sieuli
22-09-2011, 09:19 PM
các hạ wả nhiên cu thảo...ế nhầm cao thủ,tại hạ xin được đập đầu bái phục;));));))
ơ kìa ...!!! tiên sinh lại quá khách sáo, khách sáo ... tiên sinh đã vào nhà ! xin mời chém ... mời chém !!!:-j
Blackrose86
22-09-2011, 09:20 PM
Chưa thấy bài nào tâm đắc như bài này, hay cho nguyễn Trần Thức =D>=D>=D>
zị quynh đài này wả thực đã wá khen roài,tại hạ chỉ là mượn hoa cúng phật chứ nào có tài xế ế lại nhầm tài cán gì đâu. Mong quynh đài tiếp tục thổi phồng giúp tại hạ cái lỗ mũi đặng còn có thêm chỗ để cây chơi,tại hạ zô cùng biết ơn!8-}
doanvunguyen
22-09-2011, 09:20 PM
các hạ wá khen wá khen,chẳng là hum nọ đi nhờ cái nơi đại tiện nhà các hạ,thấy đôi ba mảnh giấy nhàu có chữ ghi giúng chữ tàu vừa rặn vừa học thuộc làu,chẳng may có dịp dùng đến. Nói ra thiệt là ngại wá ngại wá:-":-j
cái đó...chữ hàn cha nội ơi^:)^, bán cá cho đám hàn quốc nên đem mấy chữ abc về học, chắc thằng nhóc đem vứt lung tung%-(8-}
ThôngXanh
22-09-2011, 09:21 PM
các hạ wả nhiên cu thảo...ế nhầm cao thủ,tại hạ xin được đập đầu bái phục;));));))
dịch thuật từ ngữ của bác này phê quá, lười đọc lun, viết dâu chính xác chút đi hic!:)
hoangquan2376
22-09-2011, 09:23 PM
Hình như là diễn đàn kinh doanh thì đúng hơn là diễn đàn cây cảnh.
Blackrose86
22-09-2011, 09:25 PM
đập đầu vào bình sữa hả anh
=))=))=))=))=))=))8
tiểu quynh đài này con cái nhà ai mà đoán bậy y như phán bừa mà trật từa lưa sai bét zị chứ hả. Mà nói ra cũng thiệt là ngại wá đi,mấy hôm nay lo đi săn cây,bị phu nhân cấm động cấm đồi luôn rồi,cũng may còn có cái cục alô để làm nơi nương tựa,hai.....zzzz8->
ơ kìa ...!!! tiên sinh lại quá khách sáo, khách sáo ... tiên sinh đã vào nhà ! xin mời chém ... mời chém !!!:-j
quynh đài đã có lòng,tại hạ ngu gì mà ko chén,uí lại nhầm,là Chém:-*
daoduyxuan
22-09-2011, 09:26 PM
X( noi láo mới có dừng 1 chút đã nói nản như vậy thì sao được.chơi cảnh là phải tự mình mà chơi nghe theo người thì chỉ là " đẽo cầy giữa đường thôi ".e chơi cây ít nhưng cũng hiểu chút về giá trị cả về mặt vật chất và tinh thần của cây cảnh. "Cây cảnh không bao giờ mai một".là bâc đàn em nhưng e xin khẳng định như vậy.
sieuli
22-09-2011, 09:26 PM
đập đầu vào bình sữa hả anh
=))=))=))=))=))=))
chém cấy chi mà dữ rứa ninh !. ninh có tin là đập đầu vào bình sữa, toàn nghe mùi thuốc lá với mùi bia riệu không ninh ...!=))=))=))
Blackrose86
22-09-2011, 09:29 PM
dịch thuật từ ngữ của bác này phê quá, lười đọc lun, viết dâu chính xác chút đi hic!:)
hehe bác Thông thông cảm cho em,chẳng biết sao chữ tiếng việt em gõ trên điện thoại bình thường,ra Net có máy hiện bình thường,máy lại hiện dấu lung tung,em chẳng biết phải mần răng nữa:D
nguyenninh789
22-09-2011, 09:32 PM
chém cấy chi mà dữ rứa ninh !. ninh có tin là đập đầu vào bình sữa, toàn nghe mùi thuốc lá với mùi bia riệu không ninh ...!=))=))=))
yêu cầu uống trà đá cho tiết kiệm và giữ sức khỏe cho mai sau
kung kính các tay chơi đi chỗ khác chơi thôi vậy là đủ rồi
=))=))=))=))=))
Blackrose86
22-09-2011, 09:34 PM
X( noi láo mới có dừng 1 chút đã nói nản như vậy thì sao được.chơi cảnh là phải tự mình mà chơi nghe theo người thì chỉ là " đẽo cầy giữa đường thôi ".e chơi cây ít nhưng cũng hiểu chút về giá trị cả về mặt vật chất và tinh thần của cây cảnh. "Cây cảnh không bao giờ mai một".là bâc đàn em nhưng e xin khẳng định như vậy.
em trai 21 này nói wá chí lý luôn,cây cảnh đâu chỉ có một cây mai;))
chém cấy chi mà dữ rứa ninh !. ninh có tin là đập đầu vào bình sữa, toàn nghe mùi thuốc lá với mùi bia riệu không ninh ...!=))=))=)) hầy zà,quynh chém hơi nặng tay rồi đó,tại hạ ko hút thuốc,ko chơi với rượu,chẳng hay quynh đài có thể cho tại hạ được biết hai loại hắc hương đó làm sao ám vào bình sữa ko zị hả????!!!!
sieuli
22-09-2011, 09:36 PM
X( noi láo mới có dừng 1 chút đã nói nản như vậy thì sao được.chơi cảnh là phải tự mình mà chơi nghe theo người thì chỉ là " đẽo cầy giữa đường thôi ".e chơi cây ít nhưng cũng hiểu chút về giá trị cả về mặt vật chất và tinh thần của cây cảnh. "Cây cảnh không bao giờ mai một".là bâc đàn em nhưng e xin khẳng định như vậy.
bác nói cấy chi mà em không hiểu ?... à mà có khi bác đi vô lộn nhà rồi ! đây là " chém gia trang" ...! còn ngoài kia mới là " vườn gia trang" kìa bác !.8-}
bác đi thong thả !!!=))=))=))
QuocKhanh76
22-09-2011, 09:37 PM
yêu cầu uống trà đá cho tiết kiệm và giữ sức khỏe cho mai sau
kung kính các tay chơi đi chỗ khác chơi thôi vậy là đủ rồi
=))=))=))=))=))
Cu cậu lót dép ngồi mà thống kê nhé, hôm nay thấy cu hơi chểnh mảng công việc đấy nhé.
daoduyxuan
22-09-2011, 09:39 PM
=))=))=)) qua đó mà buôn, bác nghĩ rằng bên đó ít người hả :-j:-j:-j.người ta tôn vinh sự thiêng liêng của ngôi đền đó chứ ít ai như bác đâu =))
nguyenninh789
22-09-2011, 09:40 PM
Cu cậu lót dép ngồi mà thống kê nhé, hôm nay thấy cu hơi chểnh mảng công việc đấy nhé.
em xin cập nhập
Đang xem: 42 (29 thành viên và 13 khách)
nguyenninh789*, ThôngXanh, thvhuy, Blackrose86, AZ00, daoduyxuan, manhtinh, Phong_Trần, ktanpham, sieuli, QuocKhanh76, vinhson1204, Sói Hoang, tranductho, dongvantap, bd47je, honglong237, vuvanduc, luongtuananh, pvson, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
sieuli
22-09-2011, 09:40 PM
em trai 21 này nói wá chí lý luôn,cây cảnh đâu chỉ có một cây mai;))
hầy zà,quynh chém hơi nặng tay rồi đó,tại hạ ko hút thuốc,ko chơi với rượu,chẳng hay quynh đài có thể cho tại hạ được biết hai loại hắc hương đó làm sao ám vào bình sữa ko zị hả????!!!!
làm sao để hai loại hắc hương đó có thể ám vào bầu sữa...cái đấy tại hạ còn phải học hỏi tiên sinh nhiều ....!!!=))=))=))
Blackrose86
22-09-2011, 09:43 PM
làm sao để hai loại hắc hương đó có thể ám vào bầu sữa...cái đấy tại hạ còn phải học hỏi tiên sinh nhiều ....!!!=))=))=))
chết mẹ tui rồi:-SS 8->8->8->
manhtinh
22-09-2011, 09:43 PM
loạn nhỉ............................................. ................................................!
nguyenninh789
22-09-2011, 09:45 PM
em xin cập nhập chưa vượt qua hôm trước 67
Đang xem: 44 (30 thành viên và 14 khách)
nguyenninh789*, bigbabol, manhtinh, Blackrose86, ThôngXanh, vinhson1204, QuocKhanh76, thvhuy, phong nguyen, dangvanhung, Sói Hoang, sieuli, Phong_Trần, ktanpham, tranductho, dongvantap, bd47je, honglong237, vuvanduc, luongtuananh, pvson, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
QuocKhanh76
22-09-2011, 09:47 PM
em xin cập nhập
Đang xem: 42 (29 thành viên và 13 khách)
nguyenninh789*, ThôngXanh, thvhuy, Blackrose86, AZ00, daoduyxuan, manhtinh, Phong_Trần, ktanpham, sieuli, QuocKhanh76, vinhson1204, Sói Hoang, tranductho, dongvantap, bd47je, honglong237, vuvanduc, luongtuananh, pvson, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
Thế cậu có biết 13 khách kia là ai không? có thể nhảy vào bất cứ lúc nào đó, có thấy được màu áo nào không? :D
sieuli
22-09-2011, 09:49 PM
làm sao để hai loại hắc hương đó có thể ám vào bầu sữa...cái đấy tại hạ còn phải học hỏi tiên sinh nhiều ....!!!=))=))=))
chết mẹ tui rồi:-SS 8->8->8->
huynh đài thật quá lo xa !... =)) chẳng qua tại hạ cuống tay viết nhầm hai vị hắc hương " keo liền sẹo + bánh đầu" thành thuốc lá với bia riệu ấy mà ...! thành thật cáo lỗi, ...cáo lỗi !!!!=))=))=))
nguyenninh789
22-09-2011, 09:52 PM
Thế cậu có biết 13 khách kia là ai không? có thể nhảy vào bất cứ lúc nào đó, có thấy được màu áo nào không? :D
đó là một số thành viên có nik nhưng không đử can đảm vào đây chém
còn lại là một số khách đang lang thang em nghĩ đọc song topic này họ sẽ về đầu quân cho ccvn.com=))=))
Blackrose86
22-09-2011, 09:59 PM
xin lỗi các bác cho em giải thích đôi điều về sự có mặt của em tại tang lễ,á nhầm wài zị ta8->...buổi lễ ngày hôm nay;;)
(vỗ tay đi;;))
Dạ kính thưa đàn trai,dạ kính thưa đàn gái,dạ kính thưa đàn bà,đàn ông!
Sự hiện diện của quý đàn là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng nó.
Hôm nay ngày lành tháng ác,sau mấy đêm trằn trọc ăn ko ngon,ngủ không ngáy,với sự nỗ lực hết mình lao vào topic này để nghe các vị tiến xĩ giảng giải về quy trình vận hành tàu vũ trụ chở cây sanh bay khỏi quỹ đạo,càng nghe càng thấy tai mình như điếc,quyết định đem thân xác này ra làm trò cười cho quý đàn có đôi ba giây phút cười nhạt nhẽo,có vẻ đã làm xong tâm nguyện,xin phép cho bản thân được tự mình vùi vào đống dép lào quý vị sắp ném,chúc quý vị vui vẻ!!!
Xin cám ơn!!!
(vỗ tay cái nữa koi:D)
anhcuteo
22-09-2011, 10:01 PM
các bác trao đổi giống như mấy anh công chức bất mãn ấy nhỉ,trình độ,tư duy,ngôn từ rất cao,rất hay nhưng......chẳng ra làm sao cả.
sonbanmai
22-09-2011, 10:07 PM
dịch thuật từ ngữ của bác này phê quá, lười đọc lun, viết dâu chính xác chút đi hic!:)
Kiểu nói của bác Blackrose86 viết vậy mới đúng chất. Ngay ngắn quá mất sướng bác ạ, kiểu như thịt cầy phải ngồi bệt nhà tranh đó bác.
huyphong
22-09-2011, 10:08 PM
mình thấy sốt nổ cũng là chuyện bình thương mà,nhưng nhờ có sốt mà PHONG TRÀO cây cối được đẩy nên ,vì vậy mình mong sốt mãi loại cây cảnh lào sốt e cũng OK ..
nguyenninh789
22-09-2011, 10:09 PM
các bác trao đổi giống như mấy anh công chức bất mãn ấy nhỉ,trình độ,tư duy,ngôn từ rất cao,rất hay nhưng......chẳng ra làm sao cả.
đó là các anh ấy đang trao đổi về kĩ thuật cắt giật
vì vậy đọc cây chữ thấy khúc giật khúc thẳng khúc cong
còn chuyện về bông tán thì nó lững lờ chầm chầm bông bổng
anh em bình thương thì pó tay là đúng rồi
chúc anh em vui vẻ
cảm ơn các anh đã chia sẻ
sieuli
22-09-2011, 10:10 PM
các bác trao đổi giống như mấy anh công chức bất mãn ấy nhỉ,trình độ,tư duy,ngôn từ rất cao,rất hay nhưng......chẳng ra làm sao cả.
xin thông báo !!!! sau nhát dép đầu tiên của anh " cu tèo" ..."trần thức" có phần loáng choáng !!! nhưng không sao vì đã né không kịp ....=))=))=))
nguyenninh789
22-09-2011, 10:13 PM
em xin cập nhập 10h 12 pm theo giờ hà nội
Đang xem: 44 (34 thành viên và 10 khách)
nguyenninh789*, Blackrose86, dtd, TranQuangThu, thaibinhduong, hoangquan2376+, manhtinh, QuocKhanh76, sieuli, Sói Hoang, hai_vungtau, phuongnam11, pvson, lequang1983, dinhanhtn, dblongthanh, vinhson1204, tridung4091, dangvanhung, phongbonsai1, thvhuy, doanvunguyen, tranductho, dongvantap, bd47je, vuvanduc, luongtuananh, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
manhtinh
22-09-2011, 10:16 PM
bác VINH ở đây mà TRẢ thấy bác nói ji là ssao BÁC?
Blackrose86
22-09-2011, 10:16 PM
em xin cập nhập 10h 12 pm theo giờ hà nội
Đang xem: 44 (34 thành viên và 10 khách)
nguyenninh789*, Blackrose86, dtd, TranQuangThu, thaibinhduong, hoangquan2376+, manhtinh, QuocKhanh76, sieuli, Sói Hoang, hai_vungtau, phuongnam11, pvson, lequang1983, dinhanhtn, dblongthanh, vinhson1204, tridung4091, dangvanhung, phongbonsai1, thvhuy, doanvunguyen, tranductho, dongvantap, bd47je, vuvanduc, luongtuananh, khientlhp, lnvinh+, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
Cho mình cập nhật theo giờ Nha Trang nhan:-*
Đang xem: 43 (32 thành viên và 11 khách) Blackrose86, sieuli, tranductho, vinhson1204, manhtinh, pvson, dblongthanh, dtd, lehoaian, thaibinhduong, QuocKhanh76, hai_vungtau, phuongnam11, lequang1983, dinhanhtn, tridung4091, dangvanhung, phongbonsai1, thvhuy, doanvunguyen , dongvantap, bd47je, vuvanduc , luongtuananh, khientlhp, lnvinh, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh, gato68
hungbonsai
22-09-2011, 10:19 PM
trời ơi ,topis nóng thật ,quá nhiều người vào xem luôn ,đọc topic tưởng bàn luận về sanh ,giá sanh ,ai ngờ vào thấy sao nói về toàn là ngôn ngữ rồi thị trường chứng khoán ,ôi nhức cái đầu quá ,đành ra ngoài xem cây và vào kinh nghiệm nghệ nhân học hỏi cho rồi
dinhanhtn
22-09-2011, 10:21 PM
mặc kệ giá cây đắt dẻ thế nào nhưng những cây do chính bàn tai mình chăm sóc,cắt tỉa,thì vẫn mãi là những đứa con tinh thần vô giá.có phải vậy không các bác.
QuocKhanh76
22-09-2011, 10:21 PM
Loa loa loa làng trên xóm dưới nghe đây nghe đây, theo thông tin tuyệt mật từ những nghệ nhân bật thầy sua khi bong bóng cây sanh bị đầy hơi và xì, bong bóng cây vạn niên tùng sẽ được bơm lên nhờ tổ chức sự kiện gì gì đó và lời phát biểu của anh Vinh trong topic này:
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=42427
đề nghị anh em tiếp tục tranh luận đễ bong bóng cây tùng tiếp tục phồng lên.
dangvanhung
22-09-2011, 10:27 PM
Vì sao cây sanh chửng giá (hay như tựa đề báo kia dùng từ "bong bóng cây sanh") ?
Mình là một người được sống, lãm bàn và chứng kiến sự "lên dốc" và "xuống dốc" giá của cây sanh xin góp ý một số nguyên nhân sau:
- Do sự khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu dẫn đến VN mình cũng bị ảnh hưởng, đa số nhu cầu hàng hóa mà được gọi là hàng hóa phi lợi nhuận đều phụ thuộc vào nguồn tài chính lưu động, tức là nguồn tiền lưu động, hay hiểu cũ thể hơn là tiền từ ngân hàng. Một khi nhà nước ngừng các khoản cho vay, thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản, giá nhà cửa, oto, xe máy......... và cây sanh cũng vậy.
- Đa số kiến thức về nghệ thuật chơi cây của VN còn nông cạn (nói điều này một số người sẽ chửi tui) nhưng hãy nhìn kỷ mặt bằng chung mà suy ngẫm. Mình không phải là một nghệ nhân, hay chơi cây chuyên nghiệp nhưng cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền mà anh em trong nhóm hay gọi là "trả học phí" trong vấn đề chơi cây. Giờ ngồi đây mình không hỗ thẹn để nói rằng mình cũng đã mất rất nhiều tiền để mua cây về làm củi, hay những cây không ra gì để rồi một ngày nào đó đổ ra đường mà còn trông cho có người nhặt, cũng không phải chỉ riêng mình, ông Trần Minh Đức - nguyên phó hội SVC Lam Sơn Thanh Hóa đã có lần tâm sự: chú đã từng đổ 3 xe oto loại xe như của cháu ngày bắt đầu chơi cây, lý do là ai cũng mong được mua cây này về làm như cây kia, mà mua rồi mới biết làm không được. và giờ đây đa số anh em chơi cây của VN đang trong thời kỳ trả học phí vì ước tính như thế này: 1 ngày bình thường có khoảng 10 xe chở cây hàng rong đi bán (những cây này xin nói thật, nếu anh em tinh tế trên diễn đàn chắc cho họ không lấy), nhưng chiều lại là họ bán hết. điều đó chứng tỏ có rất nhiều người đang trong quá trình trả học phí.
Suy ra: thời gian đã làm cho con người có kiến thức, một khi có kiến thức người ta sẽ chơi có chọn lọc, cây cối cũng được kén chọn, những cây to đơ nhưng không có tính nghệ thuật thì không ai chơi. Hay thậm chí có những cây sanh cổ uốn hình con gà, hình con chim, ngôi chùa,... khi xưa đắt vì đa số thích cây già, cây cổ nhưng dần dần họ hiểu ra rằng đó không có gì là nghệ thuật. Trào lưu bonsai thế giới một khi đã hòa đồng vào VN thì sẽ đi theo một hướng "bonsai là một tác phẩm nghệ thuật, mà cây được làm theo thế tự nhiên thu nhỏ". Điều này bạn sẽ ngậm nghĩ khi hiểu thế này, ngày xưa làm nhà cha ông mình thường vẽ rồng, vẽ rắn, chim chuột, dơi, hỗ.... ai giàu thì điêu khắc càng nhiều thứ .... nhưng khi thằng tây sang đây du nhập người ta lại chạy về một xu thế đơn giản, có những cái ghế chỉ mộc mạc, không hoa văn hay chỉ là hình một chiếc lá.... vì có một điều trong nghệ thuật đương đại mà bạn và mình đều biết "cuộc sống càng phức tạp bao nhiêu thì người ta lại thích những điều đơn giản" vì thế xu hướng của bonsai trong tương lai sẽ là phong cách đơn giản, không ngoằn nghèo, điều này nếu ai hay nhìn ngắm hay sưu tầm hình ảnh bonsai của một số nghệ nhân nổi tiếng thế giới sẽ thấy phong cách làm cây của họ, rất đơn giản.
So sánh: Nếu nhìn cách làm chi dăm của một cây Linh sam lối đa phần anh em Sài Gòn mình sẽ thấy rất ngoằn nghèo, mình hay đùa là nhìn như lưới mắt cáo, tức là dày đều, kết cấu xen kẻ nhịp nhàng. Nhưng khi xem chi cành của một cây mà nghệ nhân nổi tiếng thế giới làm thì tay cành rất đơn giản, rất thoáng, và có vẽ theo lối ko do tác động của con người là bao nhiêu.
Chia sẽ thẳng thắn, ko có ý kích động ai nha, giá cây gì thì cũng có lúc có bong bóng, bong bóng nổ khi mọi người hiểu được điều cần hiểu.
Bật Mí: Hiện giờ vẫn có rất nhiều người có tiền đi săn lùng cây sanh (cây sanh đẹp), những người này hy vọng một ngày nào đó bong bóng lại bơm đầy hơi, mua rẽ và sẽ bán đắt. Theo suy nghĩ của mình thì họ đang đi đúng, cây đẹp luôn là cây quý trong giới chơi cây và nó sẽ còn lên giá nữa vì cây đẹp và hội tủ đầy đủ Cổ - Kỳ - Mỹ - Văn thì không thể một hai ngày mà có mà do thời gian tạo ra, mà thời gian thì không chờ đợi ta nên hãy bước đi khi trời còn sáng, đặc biệt là cây sanh, một giống cây theo mình là đệ nhất trong những chủng loại cây bosai của VN, tuổi thọ cao, ý nghĩa đẹp, sống thích nghi mọi khí hậu, địa hình...... điều này bạn cũng biết. Chỉ tiếc một điều, mình ko có cây sanh nào và vẫn luôn ao ước sanh rẽ nữa, may ra có một cây.
Kính
Blackrose86
22-09-2011, 10:27 PM
Loa loa loa làng trên xóm dưới nghe đây nghe đây, theo thông tin tuyệt mật từ những nghệ nhân bật thầy sua khi bong bóng cây sanh bị đầy hơi và xì, bong bóng cây vạn niên tùng sẽ được bơm lên nhờ tổ chức sự kiện gì gì đó và lời phát biểu của anh Vinh trong topic này:
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=42427
đề nghị anh em tiếp tục tranh luận đễ bong bóng cây tùng tiếp tục phồng lên.
tự nhiên lôi topic của ngừ ta vào đây.8-}
à mà lỡ mai chết thì lo quái gì chuyện giá sanh nhẩy:))
QuocKhanh76
22-09-2011, 10:30 PM
Chọn tui làm ông bầu đi sắp nỗi tiếng rồi còn gì, nhớ dẫn anh đi nhậu nhen.
hungbonsai
22-09-2011, 10:33 PM
đề nghị các bác nói ít mà ý nghĩa nhiều chứ viết dài quá em đọc không tập trung và chẳng hiểu bao nhiêu ,vậy tóm lại là topic này la sao ,mà trượt dài thế ,nhiều người xem thế ,em đọc không nổi nên qua luôn trang cuối luôn ,có ai rảnh nói ít em nghe ,nói ít thôi nha ,viet ngan ngon 3 hàng thôi nha
Blackrose86
22-09-2011, 10:35 PM
đề nghị các bác nói ít mà ý nghĩa nhiều chứ viết dài quá em đọc không tập trung và chẳng hiểu bao nhiêu ,vậy tóm lại là topic này la sao ,mà trượt dài thế ,nhiều người xem thế ,em đọc không nổi nên qua luôn trang cuối luôn ,có ai rảnh nói ít em nghe ,nói ít thôi nha ,viet ngan ngon 3 hàng thôi nha
3từ thôi đc hem:
TUI HỖNG BÍT =))=))=))
bigbabol
22-09-2011, 10:35 PM
topic xin tạm khóa tại đây vì có quá nhiều vấn đề không liên quan đến tiêu chí của diễn đàn cũng như giá trị về mặt kiến thức và giải trí là rất thấp
đã khóa
Blackrose86
22-09-2011, 10:37 PM
topic xin tạm khóa tại đây vì có quá nhiều vấn đề không liên quan đến tiêu chí của diễn đàn cũng như giá trị về mặt kiến thức và giải trí là rất thấp
đã khóa
cạy khóa8-}
sieuli
22-09-2011, 10:37 PM
Vì sao cây sanh chửng giá (hay như tựa đề báo kia dùng từ "bong bóng cây sanh") ?
Mình là một người được sống, lãm bàn và chứng kiến sự "lên dốc" và "xuống dốc" giá của cây sanh xin góp ý một số nguyên nhân sau:
- Do sự khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu dẫn đến VN mình cũng bị ảnh hưởng, đa số nhu cầu hàng hóa mà được gọi là hàng hóa phi lợi nhuận đều phụ thuộc vào nguồn tài chính lưu động, tức là nguồn tiền lưu động, hay hiểu cũ thể hơn là tiền từ ngân hàng. Một khi nhà nước ngừng các khoản cho vay, thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản, giá nhà cửa, oto, xe máy......... và cây sanh cũng vậy.
- Đa số kiến thức về nghệ thuật chơi cây của VN còn nông cạn (nói điều này một số người sẽ chửi tui) nhưng hãy nhìn kỷ mặt bằng chung mà suy ngẫm. Mình không phải là một nghệ nhân, hay chơi cây chuyên nghiệp nhưng cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền mà anh em trong nhóm hay gọi là "trả học phí" trong vấn đề chơi cây. Giờ ngồi đây mình không hỗ thẹn để nói rằng mình cũng đã mất rất nhiều tiền để mua cây về làm củi, hay những cây không ra gì để rồi một ngày nào đó đổ ra đường mà còn trông cho có người nhặt, cũng không phải chỉ riêng mình, ông Trần Minh Đức - nguyên phó hội SVC Lam Sơn Thanh Hóa đã có lần tâm sự: chú đã từng đổ 3 xe oto loại xe như của cháu ngày bắt đầu chơi cây, lý do là ai cũng mong được mua cây này về làm như cây kia, mà mua rồi mới biết làm không được. và giờ đây đa số anh em chơi cây của VN đang trong thời kỳ trả học phí vì ước tính như thế này: 1 ngày bình thường có khoảng 10 xe chở cây hàng rong đi bán (những cây này xin nói thật, nếu anh em tinh tế trên diễn đàn chắc cho họ không lấy), nhưng chiều lại là họ bán hết. điều đó chứng tỏ có rất nhiều người đang trong quá trình trả học phí.
Suy ra: thời gian đã làm cho con người có kiến thức, một khi có kiến thức người ta sẽ chơi có chọn lọc, cây cối cũng được kén chọn, những cây to đơ nhưng không có tính nghệ thuật thì không ai chơi. Hay thậm chí có những cây sanh cổ uốn hình con gà, hình con chim, ngôi chùa,... khi xưa đắt vì đa số thích cây già, cây cổ nhưng dần dần họ hiểu ra rằng đó không có gì là nghệ thuật. Trào lưu bonsai thế giới một khi đã hòa đồng vào VN thì sẽ đi theo một hướng "bonsai là một tác phẩm nghệ thuật, mà cây được làm theo thế tự nhiên thu nhỏ". Điều này bạn sẽ ngậm nghĩ khi hiểu thế này, ngày xưa làm nhà cha ông mình thường vẽ rồng, vẽ rắn, chim chuột, dơi, hỗ.... ai giàu thì điêu khắc càng nhiều thứ .... nhưng khi thằng tây sang đây du nhập người ta lại chạy về một xu thế đơn giản, có những cái ghế chỉ mộc mạc, không hoa văn hay chỉ là hình một chiếc lá.... vì có một điều trong nghệ thuật đương đại mà bạn và mình đều biết "cuộc sống càng phức tạp bao nhiêu thì người ta lại thích những điều đơn giản" vì thế xu hướng của bonsai trong tương lai sẽ là phong cách đơn giản, không ngoằn nghèo, điều này nếu ai hay nhìn ngắm hay sưu tầm hình ảnh bonsai của một số nghệ nhân nổi tiếng thế giới sẽ thấy phong cách làm cây của họ, rất đơn giản.
So sánh: Nếu nhìn cách làm chi dăm của một cây Linh sam lối đa phần anh em Sài Gòn mình sẽ thấy rất ngoằn nghèo, mình hay đùa là nhìn như lưới mắt cáo, tức là dày đều, kết cấu xen kẻ nhịp nhàng. Nhưng khi xem chi cành của một cây mà nghệ nhân nổi tiếng thế giới làm thì tay cành rất đơn giản, rất thoáng, và có vẽ theo lối ko do tác động của con người là bao nhiêu.
Chia sẽ thẳng thắn, ko có ý kích động ai nha, giá cây gì thì cũng có lúc có bong bóng, bong bóng nổ khi mọi người hiểu được điều cần hiểu.
Bật Mí: Hiện giờ vẫn có rất nhiều người có tiền đi săn lùng cây sanh (cây sanh đẹp), những người này hy vọng một ngày nào đó bong bóng lại bơm đầy hơi, mua rẽ và sẽ bán đắt. Theo suy nghĩ của mình thì họ đang đi đúng, cây đẹp luôn là cây quý trong giới chơi cây và nó sẽ còn lên giá nữa vì cây đẹp và hội tủ đầy đủ Cổ - Kỳ - Mỹ - Văn thì không thể một hai ngày mà có mà do thời gian tạo ra, mà thời gian thì không chờ đợi ta nên hãy bước đi khi trời còn sáng, đặc biệt là cây sanh, một giống cây theo mình là đệ nhất trong những chủng loại cây bosai của VN, tuổi thọ cao, ý nghĩa đẹp, sống thích nghi mọi khí hậu, địa hình...... điều này bạn cũng biết. Chỉ tiếc một điều, mình ko có cây sanh nào và vẫn luôn ao ước sanh rẽ nữa, may ra có một cây.
Kính
chính thức tuyên bố cấp bằng " khỏi trả học phí " cho anh " ĐĂNG VĂN HƯNG " ....^:)^^:)^^:)^
hoclamvuon
22-09-2011, 10:37 PM
đây là một chiêu pr rẻ tiền dù có bi anti haha!
ThôngXanh
22-09-2011, 10:37 PM
Vì sao cây sanh chửng giá (hay như tựa đề báo kia dùng từ "bong bóng cây sanh") ?
Mình là một người được sống, lãm bàn và chứng kiến sự "lên dốc" và "xuống dốc" giá của cây sanh xin góp ý một số nguyên nhân sau:
- Do sự khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu dẫn đến VN mình cũng bị ảnh hưởng, đa số nhu cầu hàng hóa mà được gọi là hàng hóa phi lợi nhuận đều phụ thuộc vào nguồn tài chính lưu động, tức là nguồn tiền lưu động, hay hiểu cũ thể hơn là tiền từ ngân hàng. Một khi nhà nước ngừng các khoản cho vay, thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản, giá nhà cửa, oto, xe máy......... và cây sanh cũng vậy.
- Đa số kiến thức về nghệ thuật chơi cây của VN còn nông cạn (nói điều này một số người sẽ chửi tui) nhưng hãy nhìn kỷ mặt bằng chung mà suy ngẫm. Mình không phải là một nghệ nhân, hay chơi cây chuyên nghiệp nhưng cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền mà anh em trong nhóm hay gọi là "trả học phí" trong vấn đề chơi cây. Giờ ngồi đây mình không hỗ thẹn để nói rằng mình cũng đã mất rất nhiều tiền để mua cây về làm củi, hay những cây không ra gì để rồi một ngày nào đó đổ ra đường mà còn trông cho có người nhặt, cũng không phải chỉ riêng mình, ông Trần Minh Đức - nguyên phó hội SVC Lam Sơn Thanh Hóa đã có lần tâm sự: chú đã từng đổ 3 xe oto loại xe như của cháu ngày bắt đầu chơi cây, lý do là ai cũng mong được mua cây này về làm như cây kia, mà mua rồi mới biết làm không được. và giờ đây đa số anh em chơi cây của VN đang trong thời kỳ trả học phí vì ước tính như thế này: 1 ngày bình thường có khoảng 10 xe chở cây hàng rong đi bán (những cây này xin nói thật, nếu anh em tinh tế trên diễn đàn chắc cho họ không lấy), nhưng chiều lại là họ bán hết. điều đó chứng tỏ có rất nhiều người đang trong quá trình trả học phí.
Suy ra: thời gian đã làm cho con người có kiến thức, một khi có kiến thức người ta sẽ chơi có chọn lọc, cây cối cũng được kén chọn, những cây to đơ nhưng không có tính nghệ thuật thì không ai chơi. Hay thậm chí có những cây sanh cổ uốn hình con gà, hình con chim, ngôi chùa,... khi xưa đắt vì đa số thích cây già, cây cổ nhưng dần dần họ hiểu ra rằng đó không có gì là nghệ thuật. Trào lưu bonsai thế giới một khi đã hòa đồng vào VN thì sẽ đi theo một hướng "bonsai là một tác phẩm nghệ thuật, mà cây được làm theo thế tự nhiên thu nhỏ". Điều này bạn sẽ ngậm nghĩ khi hiểu thế này, ngày xưa làm nhà cha ông mình thường vẽ rồng, vẽ rắn, chim chuột, dơi, hỗ.... ai giàu thì điêu khắc càng nhiều thứ .... nhưng khi thằng tây sang đây du nhập người ta lại chạy về một xu thế đơn giản, có những cái ghế chỉ mộc mạc, không hoa văn hay chỉ là hình một chiếc lá.... vì có một điều trong nghệ thuật đương đại mà bạn và mình đều biết "cuộc sống càng phức tạp bao nhiêu thì người ta lại thích những điều đơn giản" vì thế xu hướng của bonsai trong tương lai sẽ là phong cách đơn giản, không ngoằn nghèo, điều này nếu ai hay nhìn ngắm hay sưu tầm hình ảnh bonsai của một số nghệ nhân nổi tiếng thế giới sẽ thấy phong cách làm cây của họ, rất đơn giản.
So sánh: Nếu nhìn cách làm chi dăm của một cây Linh sam lối đa phần anh em Sài Gòn mình sẽ thấy rất ngoằn nghèo, mình hay đùa là nhìn như lưới mắt cáo, tức là dày đều, kết cấu xen kẻ nhịp nhàng. Nhưng khi xem chi cành của một cây mà nghệ nhân nổi tiếng thế giới làm thì tay cành rất đơn giản, rất thoáng, và có vẽ theo lối ko do tác động của con người là bao nhiêu.
Chia sẽ thẳng thắn, ko có ý kích động ai nha, giá cây gì thì cũng có lúc có bong bóng, bong bóng nổ khi mọi người hiểu được điều cần hiểu.
Kính
em thấy bài này hay và khách quan nè!:D
dangvanhung
22-09-2011, 10:45 PM
em thấy bài này hay và khách quan nè!:D
chính thức tuyên bố cấp bằng " khỏi trả học phí " cho anh " ĐĂNG VĂN HƯNG " ....^:)^^:)^^:)^
Em đã thêm phần quan điểm bản thân vào cuối bài, đề nghĩ anh trích dẫn lại. hi
Cảm ơn Sieuli, nhưng mình cũng đang tiếp tục trả học phí
gato68
22-09-2011, 10:46 PM
topic xin tạm khóa tại đây vì có quá nhiều vấn đề không liên quan đến tiêu chí của diễn đàn cũng như giá trị về mặt kiến thức và giải trí là rất thấp
đã khóa
híc! em xin lỗi nhé em lỡ đổ axit vào ổ khóa rồi. tính sao giờ hả anh 8-}
hungbonsai
22-09-2011, 10:48 PM
anh tuấn khoa rồi mà ai cậy khóa vậy ,vẫn tiếp tục hả ,ồ bong bóng phập phồng em ở với ai ,.......
duonguyen
22-09-2011, 10:49 PM
Em đã thêm phần quan điểm bản thân vào cuối bài, đề nghĩ anh trích dẫn lại. hi
Bài viết của bạn rất hay và khách quan, dễ hiểu qua góc nhìn vi mô, còn mấy cái kinh tế vĩ mô trên kia... thực sự mình biết và hiểu nhưng ngại đọc :)
nguyenninh789
22-09-2011, 10:50 PM
Kiểu nói của bác Blackrose86 viết vậy mới đúng chất. Ngay ngắn quá mất sướng bác ạ, kiểu như thịt cầy phải ngồi bệt nhà tranh đó bác.
đề nghị các bác nói ít mà ý nghĩa nhiều chứ viết dài quá em đọc không tập trung và chẳng hiểu bao nhiêu ,vậy tóm lại là topic này la sao ,mà trượt dài thế ,nhiều người xem thế ,em đọc không nổi nên qua luôn trang cuối luôn ,có ai rảnh nói ít em nghe ,nói ít thôi nha ,viet ngan ngon 3 hàng thôi nha
đang chém ảo
Phong_Trần
22-09-2011, 10:51 PM
Vì sao cây sanh chửng giá (hay như tựa đề báo kia dùng từ "bong bóng cây sanh") ?
Mình là một người được sống, lãm bàn và chứng kiến sự "lên dốc" và "xuống dốc" giá của cây sanh xin góp ý một số nguyên nhân sau:
- Do sự khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu dẫn đến VN mình cũng bị ảnh hưởng, đa số nhu cầu hàng hóa mà được gọi là hàng hóa phi lợi nhuận đều phụ thuộc vào nguồn tài chính lưu động, tức là nguồn tiền lưu động, hay hiểu cũ thể hơn là tiền từ ngân hàng. Một khi nhà nước ngừng các khoản cho vay, thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản, giá nhà cửa, oto, xe máy......... và cây sanh cũng vậy.
- Đa số kiến thức về nghệ thuật chơi cây của VN còn nông cạn (nói điều này một số người sẽ chửi tui) nhưng hãy nhìn kỷ mặt bằng chung mà suy ngẫm. Mình không phải là một nghệ nhân, hay chơi cây chuyên nghiệp nhưng cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền mà anh em trong nhóm hay gọi là "trả học phí" trong vấn đề chơi cây. Giờ ngồi đây mình không hỗ thẹn để nói rằng mình cũng đã mất rất nhiều tiền để mua cây về làm củi, hay những cây không ra gì để rồi một ngày nào đó đổ ra đường mà còn trông cho có người nhặt, cũng không phải chỉ riêng mình, ông Trần Minh Đức - nguyên phó hội SVC Lam Sơn Thanh Hóa đã có lần tâm sự: chú đã từng đổ 3 xe oto loại xe như của cháu ngày bắt đầu chơi cây, lý do là ai cũng mong được mua cây này về làm như cây kia, mà mua rồi mới biết làm không được. và giờ đây đa số anh em chơi cây của VN đang trong thời kỳ trả học phí vì ước tính như thế này: 1 ngày bình thường có khoảng 10 xe chở cây hàng rong đi bán (những cây này xin nói thật, nếu anh em tinh tế trên diễn đàn chắc cho họ không lấy), nhưng chiều lại là họ bán hết. điều đó chứng tỏ có rất nhiều người đang trong quá trình trả học phí.
Suy ra: thời gian đã làm cho con người có kiến thức, một khi có kiến thức người ta sẽ chơi có chọn lọc, cây cối cũng được kén chọn, những cây to đơ nhưng không có tính nghệ thuật thì không ai chơi. Hay thậm chí có những cây sanh cổ uốn hình con gà, hình con chim, ngôi chùa,... khi xưa đắt vì đa số thích cây già, cây cổ nhưng dần dần họ hiểu ra rằng đó không có gì là nghệ thuật. Trào lưu bonsai thế giới một khi đã hòa đồng vào VN thì sẽ đi theo một hướng "bonsai là một tác phẩm nghệ thuật, mà cây được làm theo thế tự nhiên thu nhỏ". Điều này bạn sẽ ngậm nghĩ khi hiểu thế này, ngày xưa làm nhà cha ông mình thường vẽ rồng, vẽ rắn, chim chuột, dơi, hỗ.... ai giàu thì điêu khắc càng nhiều thứ .... nhưng khi thằng tây sang đây du nhập người ta lại chạy về một xu thế đơn giản, có những cái ghế chỉ mộc mạc, không hoa văn hay chỉ là hình một chiếc lá.... vì có một điều trong nghệ thuật đương đại mà bạn và mình đều biết "cuộc sống càng phức tạp bao nhiêu thì người ta lại thích những điều đơn giản" vì thế xu hướng của bonsai trong tương lai sẽ là phong cách đơn giản, không ngoằn nghèo, điều này nếu ai hay nhìn ngắm hay sưu tầm hình ảnh bonsai của một số nghệ nhân nổi tiếng thế giới sẽ thấy phong cách làm cây của họ, rất đơn giản.
So sánh: Nếu nhìn cách làm chi dăm của một cây Linh sam lối đa phần anh em Sài Gòn mình sẽ thấy rất ngoằn nghèo, mình hay đùa là nhìn như lưới mắt cáo, tức là dày đều, kết cấu xen kẻ nhịp nhàng. Nhưng khi xem chi cành của một cây mà nghệ nhân nổi tiếng thế giới làm thì tay cành rất đơn giản, rất thoáng, và có vẽ theo lối ko do tác động của con người là bao nhiêu.
Chia sẽ thẳng thắn, ko có ý kích động ai nha, giá cây gì thì cũng có lúc có bong bóng, bong bóng nổ khi mọi người hiểu được điều cần hiểu.
Bật Mí: Hiện giờ vẫn có rất nhiều người có tiền đi săn lùng cây sanh (cây sanh đẹp), những người này hy vọng một ngày nào đó bong bóng lại bơm đầy hơi, mua rẽ và sẽ bán đắt. Theo suy nghĩ của mình thì họ đang đi đúng, cây đẹp luôn là cây quý trong giới chơi cây và nó sẽ còn lên giá nữa vì cây đẹp và hội tủ đầy đủ Cổ - Kỳ - Mỹ - Văn thì không thể một hai ngày mà có mà do thời gian tạo ra, mà thời gian thì không chờ đợi ta nên hãy bước đi khi trời còn sáng, đặc biệt là cây sanh, một giống cây theo mình là đệ nhất trong những chủng loại cây bosai của VN, tuổi thọ cao, ý nghĩa đẹp, sống thích nghi mọi khí hậu, địa hình...... điều này bạn cũng biết. Chỉ tiếc một điều, mình ko có cây sanh nào và vẫn luôn ao ước sanh rẽ nữa, may ra có một cây.
Kính
Tiếc rằng chỉ có một nút cảm ơn
May là đến giờ này topic chưa bị khoá
Và đây là bài viết làm cho em ngộ ra nhiều điều . Và những ai hay nói rồng nói vuợn thì hãy nhìn vào bài viết này mà nói để xây dựng diễn đàn cây cảnh viêt nam chứ không phải đá từ kinh tế đến dân tộc này nọ
. Cảm ơn anh Dangvanhung rất nhiều !
bigbabol
22-09-2011, 10:53 PM
xin lỗi mọi người, mình mua nhầm khóa dỏm nên nó thế này, chán thật bây giờ cái gì cũng dỏm mình phải ra ngoài kiểm tra cái cây sanh mới mua 9 tỷ rưỡi mới được xem nó thật giả ra sao
nguyenninh789
22-09-2011, 10:56 PM
xin lỗi mọi người, mình mua nhầm khóa dỏm nên nó thế này, chán thật bây giờ cái gì cũng dỏm mình phải ra ngoài kiểm tra cái cây sanh mới mua 9 tỷ rưỡi mới được xem nó thật giả ra sao
anh 3bbb vào nha
anh em cẩn thận anh tăng cường thêm khóa và dây xích đó
anh em cẩn trọng khi comment nhe
duonguyen
22-09-2011, 10:57 PM
xin lỗi mọi người, mình mua nhầm khóa dỏm nên nó thế này, chán thật bây giờ cái gì cũng dỏm mình phải ra ngoài kiểm tra cái cây sanh mới mua 9 tỷ rưỡi mới được xem nó thật giả ra sao
=)) =)) =))
Tự nhiên cái topic của AZOO lại thành chỗ chém bão của mấy bố, thật nà.....
Cập nhật
Đang xem: 41 (29 thành viên và 12 khách): trong đó có em núp lùm :D
duonguyen*, sieuli, hhanh, luanle69, kong1507, vinhson1204, phuongnam11, bigbabol+, de_mylo, soncm, tranductho, gato68, huynh vu2010, dangvanhung, lequang1983, Blackrose86, ThôngXanh, le nguyen, alolinh, thaibinhduong, phongbonsai1, thvhuy, dongvantap, vuvanduc, luongtuananh, khientlhp, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh
sieuli
22-09-2011, 10:59 PM
Em đã thêm phần quan điểm bản thân vào cuối bài, đề nghĩ anh trích dẫn lại. hi
đã sửa : 8-}
xin lỗi mọi người, mình mua nhầm khóa dỏm nên nó thế này, chán thật bây giờ cái gì cũng dỏm mình phải ra ngoài kiểm tra cái cây sanh mới mua 9 tỷ rưỡi mới được xem nó thật giả ra sao
kết quả là : dổm một cách rất tinh vi !!!...phải không anh trai ?8-}
hungthanhhoa
22-09-2011, 11:26 PM
Bái phục các cao thủ, kiếm rất sắc. Càng về sau chém càng ngọt :)) Tình hình là phải qua chỗ KuanMaoTruong bảo để lại cho cây kiếm. Hôm trước trả 9,5 tỉ lẻ 1 nghìn mà chưa bán (ngang giá cây sanh của Big :))).
==================================
Vẫn còn bao nhiêu người vác kiếm đứng hầu :D
Đang xem: 32 (22 thành viên và 10 khách)
hungthanhhoa, phuongnam11, dangvanhung, pham xuan an, thaibinhduong, Phong_Trần, hinh_79, bigbabol, de_mylo, Blackrose86, ThôngXanh, le nguyen, alolinh, phongbonsai1, thvhuy, dongvantap, vuvanduc, luongtuananh, khientlhp, TRUNG LONG, tuandefzajj, tramanh
dangvanhung
22-09-2011, 11:33 PM
xin lỗi mọi người, mình mua nhầm khóa dỏm nên nó thế này, chán thật bây giờ cái gì cũng dỏm mình phải ra ngoài kiểm tra cái cây sanh mới mua 9 tỷ rưỡi mới được xem nó thật giả ra sao
Riêng khóa anh 3b có thể mua nhầm khóa rởm, nhưng cây anh mua chắc khó nhầm :D
GIA KHỔNG HUỲNH
22-09-2011, 11:34 PM
kimh1 thưa kính thưa ông anh có cây sanh 9 tỷ 5, đợi giá lên chút rồi hẳn bán độ 95 tỷ là ok rồi kakakakak
dangvanhung
22-09-2011, 11:42 PM
Tiếc rằng chỉ có một nút cảm ơn
May là đến giờ này topic chưa bị khoá
Và đây là bài viết làm cho em ngộ ra nhiều điều . Và những ai hay nói rồng nói vuợn thì hãy nhìn vào bài viết này mà nói để xây dựng diễn đàn cây cảnh viêt nam chứ không phải đá từ kinh tế đến dân tộc này nọ
. Cảm ơn anh Dangvanhung rất nhiều !
Xin đừng khen em, lỗ mủi em to oto chạy lọt rồi !!!! to thêm xấu lắm
Thông báo: Tin cập nhật giờ chót - Giá cây sanh đang tăng rất cao
Ps: Đặc biệt là sanh đẹp, cận thận bán hớ. Hình như Tùng, cúc, trúc, mai, sanh, sung, đa, đề, họ nhà sam, nhà quýt, nhà thông ..................đều tăng giá. Bằng chứng là hôm nay ứng lương được gần 3 chai mà đi ko mua được cái mini xâu xấu nào, rút cuộc tiền mất, tật cũng không được mang về cây gì.
Anh em mình tha hồ buôn dưa lê nha. Kiểu này phải gọi là "Bong bóng các loại cây" (hay bong bóng bonsai à) các anh ?
Chán quá !!!!
culanluasg
23-09-2011, 12:41 AM
Thôi xin các bạn nghỉ xả hơi ,chờ topic khác ,lạc đề quá xa thành topic thư giãn mất rồi
Cù xài cái khóa xịn đóng topic thay cho cái khóa dỏm của Chú 3B
Kính Báo
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.