vincentvo1975
05-09-2011, 10:51 AM
Hôm nay ngày Chúa nhật củng là ngày lể được nghĩ ở nhà một ngày , sao khi lên DĐ chia sẻ niều vui của 3b và nhiều anh em khác
Vinh thấy không còn chuyện gì làm nên bề ra vườn cắt cỏ , sao khi cắt song nhìn qua nhìn lại vẩn thấy còn xớm nên tìm cái gì làm cho đở buồn ... à có rồi chính là chổ này http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111416.jpg
nhà thì ít đất mà nhìn chổ naò củng là đá với sỏi thật là khô khang quá
người chủ trước chắc là lười lấm hay sao mà chổ naò cùng đổ bê tông và đá sỏi hết để khổi cắt cỏ nề.
thôi mình phải dọn dẹp lại chổ này thôi.
sao một tiếng đồng hồ đào bới
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111417.jpg
mệt quá nghỉ tay cái. tìm cái gì giải khác mới được vaò nhà mang ra thứ này
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111418.jpg
ngon lành chưa một mình quất luôn 2 chai nha
cha ông này củng mạnh đô dử à nha. không phải đâu anh em đừng hiểu nhầm củng là beer mà là root beer chứ không phải beer thật. Vinh củng giống như 3b không biết nhâụ.
một mình cậm cuội đào sới tiếp , nhìn qua nhìn lại chỉ còn ta với chai , quất một hớp cho đả cái đời cô đơn coi nào
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111419.jpg
cái này tự mình chụp mình luôn mới sóc, ai biểu cái tội cô độc một mình làm chi.
thôi đi khiên vài cục đá cái đã
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111423.jpg
đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà công việc vẫn chưa đến đâu . cảm thấy hơi đuối trong người nhưng phải có rắng , bắc trước 3b trăm trỉ xiêng năng có ngày được thăng hoa , mình củng cố lên để hy vọng có được một khung cảnh xanh tươi đẹp mắt chút.
tiếp tục đào sới cuối cùng thì công việc củng hoàng thành , ôi đuối wá , đuối còn hơn con cá đuối nưã
làm song rồi Vinh mới nghiệm ra được một sự thật mà không thể chối cải được ,,, sức khoẻ cuả mình đả bắt đầu suy giảm hơn trước rồi mới làm có tí việc như vậy mà tay đã rung rung, mình mẫy e ẩm.
người ta nói bước vaò tuổi 40 là đã đi hơn nữa cuộc đời, Vinh chưa tới 40 nhưng củng sấpp rồi ,hền gì cảm thấy yếu hơn trước.
thôi chia sẻ với anh em thành quả đạt được để quên đi những buồn phiền cuả cuộc sống.
sao đây là kết quả cuả một buổi chiều cô đơn.http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111424.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111425.jpg
nhìn củng được quá chứ bây giờ chỉ việc bỏ ít phân vaò là có thể tìm cây về mà trồng là sẽ có một không giang màu xanh rồi.
mệt nhưng thấy vui
Vinh thấy không còn chuyện gì làm nên bề ra vườn cắt cỏ , sao khi cắt song nhìn qua nhìn lại vẩn thấy còn xớm nên tìm cái gì làm cho đở buồn ... à có rồi chính là chổ này http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111416.jpg
nhà thì ít đất mà nhìn chổ naò củng là đá với sỏi thật là khô khang quá
người chủ trước chắc là lười lấm hay sao mà chổ naò cùng đổ bê tông và đá sỏi hết để khổi cắt cỏ nề.
thôi mình phải dọn dẹp lại chổ này thôi.
sao một tiếng đồng hồ đào bới
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111417.jpg
mệt quá nghỉ tay cái. tìm cái gì giải khác mới được vaò nhà mang ra thứ này
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111418.jpg
ngon lành chưa một mình quất luôn 2 chai nha
cha ông này củng mạnh đô dử à nha. không phải đâu anh em đừng hiểu nhầm củng là beer mà là root beer chứ không phải beer thật. Vinh củng giống như 3b không biết nhâụ.
một mình cậm cuội đào sới tiếp , nhìn qua nhìn lại chỉ còn ta với chai , quất một hớp cho đả cái đời cô đơn coi nào
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111419.jpg
cái này tự mình chụp mình luôn mới sóc, ai biểu cái tội cô độc một mình làm chi.
thôi đi khiên vài cục đá cái đã
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111423.jpg
đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà công việc vẫn chưa đến đâu . cảm thấy hơi đuối trong người nhưng phải có rắng , bắc trước 3b trăm trỉ xiêng năng có ngày được thăng hoa , mình củng cố lên để hy vọng có được một khung cảnh xanh tươi đẹp mắt chút.
tiếp tục đào sới cuối cùng thì công việc củng hoàng thành , ôi đuối wá , đuối còn hơn con cá đuối nưã
làm song rồi Vinh mới nghiệm ra được một sự thật mà không thể chối cải được ,,, sức khoẻ cuả mình đả bắt đầu suy giảm hơn trước rồi mới làm có tí việc như vậy mà tay đã rung rung, mình mẫy e ẩm.
người ta nói bước vaò tuổi 40 là đã đi hơn nữa cuộc đời, Vinh chưa tới 40 nhưng củng sấpp rồi ,hền gì cảm thấy yếu hơn trước.
thôi chia sẻ với anh em thành quả đạt được để quên đi những buồn phiền cuả cuộc sống.
sao đây là kết quả cuả một buổi chiều cô đơn.http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111424.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/090420111425.jpg
nhìn củng được quá chứ bây giờ chỉ việc bỏ ít phân vaò là có thể tìm cây về mà trồng là sẽ có một không giang màu xanh rồi.
mệt nhưng thấy vui