PDA

Xem chế độ đầy đủ : ảnh cưới của em


LêNgọcTân
22-04-2009, 09:24 AM
theo lời góp ý của một số anh chị em,cô chú bác trên diễn dàn.em xin mạo muội gởi vài tấm ảnh ngày em lên xe hoa theo vợ về quê ngoại,để các bác chung vui cùng vợ chồng em.ảnh chụp ko dc nét.
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=58&d=1240366773
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=59&d=1240366844
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=60&d=1240366903
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=61&d=1240366944
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=62&d=1240367013

thanhmaidinh
22-04-2009, 09:30 AM
tạm dịch: Bác Hải biên vào sửa chủ cô dâu dùm em khe khe (sửa chú rể đó), chú rể nằm kèo dưới rồi....trên mọi phương diện ngoại trừ chiều cao:D:D chúc 2 bạn hạnh phúc

gato68
22-04-2009, 09:42 AM
Sao lại sửa cô dâu hả anh. Cô dâu đẹp thế rồi mà bác lại bắt bác Haibien sửa lại là sao :confused: :confused: :confused:
Phải công nhận là bà xã của bác đẹp thật. Nhưng không biết là có mê cây giống bác không nhỉ. chúc cô dâu chú dể hạnh phúc đến đầu bạc răng long :D :D :D :D

thanhmaidinh
22-04-2009, 09:45 AM
Sao lại sửa cô dâu hả anh. Cô dâu đẹp thế rồi mà bác lại bắt bác Haibien sửa lại là sao

Sửa chủ cô dâu chứ không phải cô dâu đâu :D,

dailoc
22-04-2009, 10:15 AM
Thân gửi Đôi vợ chồng trẻ LeNgocTan!

Xin chúc mừng bạn đã chọn được "nữa kia" xứng đáng. Chúc đôi bạn mãi mãi bên nhau như đôi tùng phu thê và tràn đầy hạnh phúc đến đầu bạc răng long như vườn mai cổ thụ.

TruongPhuLy
22-04-2009, 10:37 AM
Chân thành gửi đến 2 bạn lời chúc trăm năm HẠNH PHÚC:D

xuanalap
22-04-2009, 11:04 AM
Chúc mừng Hạnh phúc vợ chồng bạn lengoctan

Các bạn khác post hình cưới của mình lên nha (xin lưu ý chỉ post hình mới chụp hi hi...)

Văn
22-04-2009, 11:10 AM
He he,đẹp đôi đó.
Chúc song hỷ lâm môn nha.

Quà cưới đây:
Thiệp nầy

http://i394.photobucket.com/albums/pp24/vanpham71/10.jpg

Tặng chiếc xe đi chơi .

http://img.tamtay.vn/files/2008/02/01/daokhacduy79/photos/104644/47ee36ce_3.jpg

ashui
22-04-2009, 11:19 AM
Cô dâu xinh hơn chú rể nhiều. Chúc mừng hạnh phúc bác Tân nha, khi nào có nhóc thì post lên cho anh em vui

Thích Đủ Thứ
22-04-2009, 11:43 AM
Hehe, được nhiều người chúc vậy, có trả công mình gì ko đây :D
Hôm về nhà bác Đồng Văn Tập, có nhớ đến lengoctan nhưng biết đang bận nên thôi. Giá hôm đấy nhiều thời gian, anh em xuống Phủ Lý thì gặp nhau dễ hơn nhỉ :D

LêNgọcTân
22-04-2009, 11:53 AM
vâng!! em xin cảm ơn cả nhà.em đang cố dẫn dắt vợ em làm sao cho ít nhất là đừng có ý nghĩ chồng mê cây mà bỏ vợ.hihi!! theo kinh nghiệm đau thương từ các bác đi trước khi mâu thuẫn giữa mối quan hệ cây và vợ xảy ra.nếu lên đến đỉnh điểm thì có thể có rất nhiều hậu quả xấu xảy ra.nhẹ thì cây bị vặt hết lá hay phạt ngang gốc....năng thì rạn nứt vợ chồng.hihi bác nào có bí quyết truyền cho em chút đỉnh.em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
LNT

Văn
22-04-2009, 12:04 PM
vâng!! em xin cảm ơn cả nhà.em đang cố dẫn dắt vợ em làm sao cho ít nhất là đừng có ý nghĩ chồng mê cây mà bỏ vợ.hihi!! theo kinh nghiệm đau thương từ các bác đi trước khi mâu thuẫn giữa mối quan hệ cây và vợ xảy ra.nếu lên đến đỉnh điểm thì có thể có rất nhiều hậu quả xấu xảy ra.nhẹ thì cây bị vặt hết lá hay phạt ngang gốc....năng thì rạn nứt vợ chồng.hihi bác nào có bí quyết truyền cho em chút đỉnh.em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
LNT
He he,biết gì nói nấy nhé.

Chiêu thứ nhất: Không được lấy hết tiền nhà đi mua cây cảnh.:cool:
Chiêu thứ hai:Lai rai bán vài cây đưa tiền cho vợ.:p
Chiêu thứ ba:Không được ôm máy tính cả đêm.:D
Còn nữa,xin mời các bác xuất chiêu tiếp.

dailoc
22-04-2009, 12:59 PM
Chúc mừng Hạnh phúc vợ chồng bạn lengoctan

Các bạn khác post hình cưới của mình lên nha (xin lưu ý chỉ post hình mới chụp hi hi...)


Các bạn chúc tụng hạnh phúc cho nhau thật là vui. Trong không khí ngập tràn hạnh phúc này khiến tôi phát thèm.

Vậy thì theo lời kêu gọi của bác Xuanalap, tôi xin mạo muội gửi lên ảnh cưới của mình, có gì các bác thông cảm nghe...

http://upload.caycanhvietnam.com/files/9qxucabved1sw7g6yw03.jpg

ngoaihanhtinha
22-04-2009, 01:22 PM
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn- sống hạnh phúc và làm được nhiều cây đẹp ( không quên diễn đàn):D

tungcoidalat
22-04-2009, 01:53 PM
Hehe, được nhiều người chúc vậy, có trả công mình gì ko đây :D
Hôm về nhà bác Đồng Văn Tập, có nhớ đến lengoctan nhưng biết đang bận nên thôi. Giá hôm đấy nhiều thời gian, anh em xuống Phủ Lý thì gặp nhau dễ hơn nhỉ :D

Chuc anh chi tram nam hanh phuc nha va som co quy tu.

laotu
22-04-2009, 01:54 PM
He he,biết gì nói nấy nhé.

Chiêu thứ nhất: Không được lấy hết tiền nhà đi mua cây cảnh.:cool:
Chiêu thứ hai:Lai rai bán vài cây đưa tiền cho vợ.:p
Chiêu thứ ba:Không được ôm máy tính cả đêm.:D
Còn nữa,xin mời các bác xuất chiêu tiếp.

Hầu con từ thủa còn thơ
Hầu vợ đến thủa phơ phơ mái đầu
Muốn cho vợ khỏi cầu nhàu
Bếp- dọn sạch bếp, nhà - lau sạch nhà
Sinh nhật phải nhớ tặng quà
Nấu ăn ngày tám tháng 3 khỏi bàn
Vợ ngủ phải nhớ buông màn
Ngày hè quạt mát, đông sang đắp mền
Vợ giận thì phải cười duyên
Vợ vui mới được luyên thuyên hát hò
Đêm ngủ vợ ngáy o o
“Mình cứ thoải mái ngáy cho vui nhà”
Đi chợ vợ thích ăn quà
“Mình xơi cho đã về nhà đỡ cơm”
Chở vợ thì lái cho ngon
Mắt luôn nhìn thẳng chớ dòm ngó ngang
Đi đâu báo cáo đàng hoàng
Vợ khen chồng tớ rât ngoan thì mừng(st)
Và nhớ 10 điều.
1. vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình ko làm j sai cả)
2. vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn,trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm_thông thường là chờ đến mọc râu lun....)
3. vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc,nhậu nhẹt với bạ bè gần xa)
4. vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê,canh mặn)
5. vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ nào về...)
6. vợ dạy ta bao dung,độ lượng,thương người (làm bao nhiêu tiền đều mang về tặng vợ)
7. vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ,giặt quần áo, đổ rác )
8. vợ dạy ta tính cương trực,đúng đắn ,đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là nơi có nhiều phụ nữ)
9. vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con đi ăn, đưa con đi học.....)
10. vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của 2 chữ ''tự do''
:D:D:eek::eek:

dailoc
22-04-2009, 03:36 PM
Các bạn chúc tụng hạnh phúc cho nhau thật là vui. Trong không khí ngập tràn hạnh phúc này khiến tôi phát thèm.

Vậy thì theo lời kêu gọi của bác Xuanalap, tôi xin mạo muội gửi lên ảnh cưới của mình, có gì các bác thông cảm nghe...

http://upload.caycanhvietnam.com/files/9qxucabved1sw7g6yw03.jpg

Tôi thật là buồn. Khi nghe lời kêu gọi post ảnh cưới lên, tôi đã làm. Vậy mà chẳng nhận được lấy một câu chúc mừng cho đỡ tủi. Hay là các bác nhìn thấy "cô dâu" của tui là... sợ.

Hì! Riêng tôi, rất lấy làm mãn nguyện khi được chụp ảnh chung với... nàng. Nên xin có câu rằng:
“Tân lang” nghiêng vai mừng hạnh phúc
“Giai nhân” ngóc mõm nhớ đồng, rêu.
Xem ra chữ hạnh còn tuỳ lúc
Cây - người vẫn cứ… có thể yêu!

TruongPhuLy
22-04-2009, 04:18 PM
Tôi thật là buồn. Khi nghe lời kêu gọi post ảnh cưới lên, tôi đã làm. Vậy mà chẳng nhận được lấy một câu chúc mừng cho đỡ tủi. Hay là các bác nhìn thấy "cô dâu" của tui là... sợ.

Hì! Riêng tôi, rất lấy làm mãn nguyện khi được chụp ảnh chung với... nàng. Nên xin có câu rằng:
“Tân lang” nghiêng vai mừng hạnh phúc
“Giai nhân” ngóc mõm nhớ đồng, rêu.
Xem ra chữ hạnh còn tuỳ lúc
Cây - người vẫn cứ… có thể yêu!
Chú rể thì hơi bị đẹp giai-nhưng cô dâu thì lại đen quá,chính vì vậy anh em nó chưa biết chúc thế nào cho vừa lòng bác-chẳng lẽ lại chúc cô dâu đẻ ra nghé?:D:D:D

123zo
22-04-2009, 07:36 PM
Tôi thật là buồn. Khi nghe lời kêu gọi post ảnh cưới lên, tôi đã làm. Vậy mà chẳng nhận được lấy một câu chúc mừng cho đỡ tủi. Hay là các bác nhìn thấy "cô dâu" của tui là... sợ.

Hì! Riêng tôi, rất lấy làm mãn nguyện khi được chụp ảnh chung với... nàng. Nên xin có câu rằng:
“Tân lang” nghiêng vai mừng hạnh phúc
“Giai nhân” ngóc mõm nhớ đồng, rêu.
Xem ra chữ hạnh còn tuỳ lúc
Cây - người vẫn cứ… có thể yêu!

không biết ở đâu có bán máy đo độ trung thủy để em mũ tặng bác một chiếc!!! vì có lần bác đã dao bán người yêu "trâu kỉ sửu" này của bác trên diễn đàn CCVN cũ rồi!
.................. lãng tử quay đầu quý hơn vàng........... hiiiiiii

mot_rung_cay
22-04-2009, 08:08 PM
chúc mừng cô dâu chú rê;)

namtrung-PN
22-04-2009, 08:34 PM
THÂN CHÚC HAI BẠN TRẺ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC.
Chú rễ phải biết nịnh vợ để còn nhờ nàng phụ tưới cây kiểng mỗi khi vắng nhà.:o:D

LêNgọcTân
22-04-2009, 09:05 PM
anh Trung với mấy anh trên đó hôm đó đi off về sớm dc cố gắng xuống bP em nhé.em có gặp a Dũng nhưng ko gặp dc các anh trong này.hôm đó cố gắng nếu xuống dc đám cưới em thì thật vinh dự cho vợ chồng em.ah bình rượu ong vò vẽ anh còn chứ.xong việc em xuống dưới mấy anh em mình gặp nhau anh nhé.

lnvinh
22-04-2009, 09:23 PM
Tiếc là anh không đi dự đám cuới của Tan được, thôi thì gửi lời chúc đến 2 em "TRĂM NĂM HẠNH PHÚC" và gửi đến em món quà tinh thần, để khi nhìn vô hình em cũng thấy mình rất rất đẹp trai bên cạnh cô dâu rất rất xinh:

http://i31.photobucket.com/albums/c386/lnvinh/wedding.jpg

LêNgọcTân
22-04-2009, 09:36 PM
thanks anh nhé.thật bất ngờ với em đó,xong việc em sẽ thu xếp lên gặp các anh trên đó.hihi.hình như trong ảnh of anh làm em đẹp hơn ở ngoài chút xíu.hihi

haibien
22-04-2009, 10:36 PM
Đẹp đôi quá Ngọc Tân ơi,cô dâu xinh quá luôn.
Cái ảnh đầu là do thợ chụp Album rồi đúng ko,cái đấy đẹp còn mấy cái sau là thợ chụp hay nhà chụp lấy?
Chắc người chụp ảnh đấy rất cao phải ko Tân?

honglong237
22-04-2009, 10:44 PM
nhìn anh mà em mún lấy vợ quá.chúc anh chị hạnh phúc . bác thanhmaidinh ( mài đinh ) không biết uống nhầm thuốc gì càng ngày càng tí toét.

namtrung-PN
23-04-2009, 02:01 AM
anh Trung với mấy anh trên đó hôm đó đi off về sớm dc cố gắng xuống bP em nhé.em có gặp a Dũng nhưng ko gặp dc các anh trong này.hôm đó cố gắng nếu xuống dc đám cưới em thì thật vinh dự cho vợ chồng em.ah bình rượu ong vò vẽ anh còn chứ.xong việc em xuống dưới mấy anh em mình gặp nhau anh nhé.

Không ngờ ngày vui của em lại ngẫu nhiên trùng hợp lúc anh em đi offline miền Trung...Anh sẽ cố gắng xuống em cho vui nhưng không biết có tranh thủ thời gian kịp không?Có gì thông cảm cho mọi người nhé em!
Nói nhỏ vui nhé!Chú em chọn vợ hơi "xấu"đấy.Tặng hai câu thơ để mà thận trọng củi lửa nè:
"Vợ như cơm nguội trong nhà...Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng?! :cool::eek:

NaTuan
23-04-2009, 03:33 AM
Không biết chúc gì hơn những lời đã chúc ở trên . Mình chuc các bạn đầu năm xin cưới cuối năm them người .:D:D

pni
23-04-2009, 04:01 AM
to lengoctan
Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, cùng ở bên nhau ngắm kiểng cả ngày:D

bonsaithuduc
25-04-2009, 01:28 AM
Chúc mừng hạnh phúc,
từ nay có người canh ở nhà tưới cây khi Tân đi xa rồi nhưng lúc điện về nhắc chừng tưới cây thì nên hỏi thăm bả trước và nhắc chừng tưới cây sau. Chứ hỏi thăm cây cảnh trước thì bả sẽ giận và tương lai cây cảnh của Tân dễ lỏng gốc lên đường như chơi. Vài kinh nghiệm đối phó xin truyền đạt.

anhchuong.guitarbass
17-05-2010, 01:13 AM
Tôi không dám chúc sống đầu bạc răng long đâu. bởi thanh niên choai choai bây giờ mới 14 tuổi thì đầu đã bạc cả rồi đi xe lạng lách đánh võng nhiều răng cũng đã long sòng sọc rồi. xin chúc cho hai bạn của tôi năm nào cũng là năm hạnh phúc, các tháng trong năm đều là vui vẻ, các tuần luôn là trăng mật, và nột điều hết sức đặc biệt là đêm nào cũng là đêm tân hôn.
các bác vỗ tay cho lời chúc đi nhề.

chudong
17-05-2010, 10:08 AM
Chào bác! em cũng khá tò mò về bác, về những lời lẽ khá có lửa của bác dành cho bài viết của em. Tò mò nên em tìm cách tìm hiểu về bác. em xin phép được xem ảnh cá nhân của bác nhé!
Quả thực em cứ nghĩ bác phải là ông quan chức tai to mặt lớn nào đó, phải có tướng mạo uy nghi và hoành tráng.hihi, nhìn bác em thấy bác rất dễ gần và rất bình dân.
Bac ạ! từ lúc bén duyên với cây cảnh, em thực sự đã biết yêu cây, biết đau với nỗi đau chung mà các bác đã lên án em. Bản thân em cũng đã từng đi bắt lâm tặc chống người thi hành công vụ đó bác ạ! Nhưng một thực tế mà các bác phải thừa nhận với em đó là thực trạng hiện nay về vấn đề chặt phá rừng đang rất nghiêm trọng. Có rất nhiều thành phần phức tạp đang tham gia, nếu những cây đó trong khả năng, em không lấy thì cũng sẽ có những kẻ khác lấy mất, và biết đâu nếu vào tay kẻ khác thì kết cục sẽ chẳng có cơ hội cho anh em ta được chia sẻ và bàn luận trên diễn đàn như thế này đúng không bác. Mỗi lần em lấy cây về, em đều làm thủ tục cúng thần rừng, điều em tâm niện đó là em đưa cây từ chỗ không ai biết đến, bị lãng quên, bị diệt vong về những nơi phồn hoa đô thị để nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng cái đẹp của tự nhiên.
Em rất cám ơn những lời chia sẻ rất chân thành của bác. Em chúc bác và gia đình luôn luân mạnh khỏe và thật thành công trong công việc ạ!

hungbonsai
17-05-2010, 12:37 PM
nếu nói chủ rể theo dáng thi chăc chú rể dáng truc quan tử,nhưng chắc phai uong sinh tố nhiều thi tay chân chu rể mới to đựoc,chú rể cưới vợ rồi ,thì đùng bo rơi mấy em cây nha.chuc anh hanh phuc

bdhanh
17-05-2010, 01:15 PM
Em tặng bác ngôi biệt thự để 2 bác nghỉ ngơi, và làm thật nhiều cây đẹp >:D<

http://i991.photobucket.com/albums/af38/phuong_nam2004/Biet20thu2041.jpg

Đậu Phụ
12-05-2012, 10:16 AM
Rảnh đi từ topic1 đến topix 41 thì gặp dc topic này là vui nhất :D xin phép lôi nó lên cho mọi người chúc mừng tiếp hì hì. úp thêm hình thành viên mời vào đây đi Tân :D xem cháu bé có ngon trai bằng bố nó ko, có duyên như mẹ nó ko????

LêNgọcTân
12-05-2012, 10:28 AM
:)):)) lâu rồi mà bác.
thành quả lao động đây bác:)):))

ku nhà em tròn 12 tháng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012051213219m2nmoty5yz43409.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012051213219ytcyyjdhzd44096.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012051213219yjjlzwrmod43805.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012051213219mzk3mdm5zt41836.jpeg

dragon081188
12-05-2012, 11:39 AM
ngoài đời thấy ổng xấu trai thế mà vô hình cũng khá nhỉ=))

Nhancuibap
12-05-2012, 11:40 AM
ngoài đời thấy ổng xấu trai thế mà vô hình cũng khá nhỉ=))

chắc muốn chết nè

dragon081188
12-05-2012, 11:43 AM
.
thành quả lao động đây bác



khổ,có vợ phải làm ca đêm nữa,thương ghê
Thằng cu dễ thương ghê, ko xấu trai như ba nó
==================================
chắc muốn chết nè

he,chắc bị band nick anh nhỉ^:)^

KuanMaoTruong
12-05-2012, 11:57 AM
ôi nhìn hình anh đẹp zai quá thế sao nhìn bên ngoài anh xấu quắc vậy anh Tân :)):)):)):))

vmhung_xambo
12-05-2012, 01:09 PM
Hôm nay mới biết LNT,vợ con xinh ghê.Chúc gd hạnh phúc

vinhquangle
12-05-2012, 01:11 PM
nhìn 2 bạn đẹp đôi quá,chúc trăm năm hp

LêNgọcTân
12-05-2012, 01:28 PM
ôi nhìn hình anh đẹp zai quá thế sao nhìn bên ngoài anh xấu quắc vậy anh Tân :)):)):)):))

không phải!!!
ngày xưa anh đẹp trai lắm.giờ thì đỡ nhiều rồi!!!!!

KuanMaoTruong
12-05-2012, 02:03 PM
không phải!!!
ngày xưa anh đẹp trai lắm.giờ thì đỡ nhiều rồi!!!!!

thiệt là xấu hổ quá đi :)):)):)):)):))

huuducIT
12-05-2012, 02:45 PM
không phải!!!
ngày xưa anh đẹp trai lắm.giờ thì đỡ nhiều rồi!!!!!
chém gió ác=))=))

vietatrung
12-05-2012, 02:56 PM
chúc hai vợ chồng hạnh phúc sống đến đầu bạc răng long , sớm sinh quý tử

DOQUOCPHONG
12-05-2012, 03:24 PM
[QUOTE=LêNgọcTân;32020]theo lời góp ý của một số anh chị em,cô chú bác trên diễn dàn.em xin mạo muội gởi vài tấm ảnh ngày em lên xe hoa theo vợ về quê ngoại,để các bác chung vui cùng vợ chồng em.ảnh chụp ko dc nét.

http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=61&d=1240366944

Khà khà lên xe hoa theo vợ là phải thôi kèo dưới mà =))

longga
12-05-2012, 04:09 PM
cô dâu xinh quá, còn chú rễ thì xấu quá, xấu y longga =))

RatThichBonsai
12-05-2012, 05:53 PM
Mới xem hình đầu tiên không nhìn ngày tháng tưởng Tân mới cưới vợ

penjing62
12-05-2012, 06:29 PM
chúc mừng chú rể hết ''phòng không'' bước vào '' 100 năm chung thân ''

tranlong7681
12-05-2012, 07:48 PM
Ban khong nen dua anh cuoi vao dien dan de khoe khoang

LêNgọcTân
12-05-2012, 08:18 PM
Ban khong nen dua anh cuoi vao dien dan de khoe khoang

bạn nên gõ tiếng việt có dấu.những bài không dấu sẽ bị xóa theo nội quy diễn đàn.

nhatphuong01
12-05-2012, 08:29 PM
Giờ mới được diện kiến mod của diễn đàn, chúc mừng ngày vui của 2 bạn, chúc 2 bạn hạnh phúc...

LêNgọcTân
12-05-2012, 09:22 PM
topic này đăng từ năm 2009 nhen mấy bạn.
mình xin phép khóa lại.
thanks