PDA

Xem chế độ đầy đủ : Tổ chim sâu giữa phố...


dailoc
15-04-2009, 01:50 PM
Đây là tổ chim sâu trên cây hoa giấy trông bồn cảnh trên ban công nhà tôi. Tình cờ phát hiện, chụp ảnh và xin chia xẻ với Diễn đàn, xem như chủ đề mở hàng của tôi nhân dịp Diền đàn về Nhà mới ...http://upload.caycanhvietnam.com/files/iu07dedqfbklvuv2j9m1.jpg

dailoc
15-04-2009, 01:54 PM
http://upload.caycanhvietnam.com/files/sywbx1kl70g78sx3rt9u.jpg

TruongPhuLy
15-04-2009, 02:02 PM
Đất lành chim đậu,chúc mừng bạn,ước sao nhà mình cũng được vậy

xuanalap
15-04-2009, 02:06 PM
Xem ảnh, thấy cuộc sống phút chốc trở nên thật thanh bình. Cám ơn bạn!

dailoc
15-04-2009, 02:14 PM
Để làm được cái tổ này, 2 chú chim sâu bé tí tẹo ngày nào cũng tha cỏ khô về ghép lại. Nhưng quan sát kỹ một chút sẽ thấy, ngoài các loại cỏ lá thông thường ra, chúng còn tha về cả võ và hạt mai già nữa. Chẳng biết để làm gì? Chuẩn bị giống để trồng mai chăng?...
http://upload.caycanhvietnam.com/files/3xj6w7gmi5ir8s0swmvr.jpg

thanhmaidinh
15-04-2009, 04:20 PM
Để làm được cái tổ này, 2 chú chim sâu bé tí tẹo ngày nào cũng tha cỏ khô về ghép lại. Nhưng quan sát kỹ một chút sẽ thấy, ngoài các loại cỏ lá thông thường ra, chúng còn tha về cả võ và hạt mai già nữa. Chẳng biết để làm gì? Chuẩn bị giống để trồng mai chăng?...
http://upload.caycanhvietnam.com/files/3xj6w7gmi5ir8s0swmvr.jpg
Thú vị quá.... Đã là Đại lộc lại rước phúc về, bây giờ chăm sóc cây để tăng thọ nữa là đủ:D:p

culanluasg
15-04-2009, 09:53 PM
bức ảnh rất hay ,rất thanh bình đó anh dailoc

dailoc
16-04-2009, 07:00 AM
Hai bác Thanhmaidinh và Culanluasg!
Vâng! Rất thanh bình. Nhưng tiếc một điều chỉ có một góc máy duy nhất nên không thể tránh hậu cảnh là bức tường nhà kế bên, làm cản tầm mắt.
Sáng nay, tôi dậy sớm tập thể dục. Ngay trên hành lang gần tổ chim. Thật buồn cười, con chim mẹ đang nằm ngũ gật bên ngoài tổ chim. Chú chim bố đi đâu chưa thấy về. Con chim con thì đưa mỏ ra ngoài đòi ăn. Mà trông chú cũng lớn gần bằng mẹ rồi còn gì. Tôi vội vàng đi tìm máy ảnh để tiêp tục chụp, nhưng chưa được tấm nào vừa ý. Đang cố đến gần hơn thì chim mẹ thức giấc, chú ta bay lên một cách không vội vàng (muốn bảo vệ con) vưa kê la inh ỏi...
Một ngày mới đã bắt đầu như thế.
Mấy tấm hình chụp được tôi sẽ gửi hầu chuyện các bạn sau. (Vội đi làm, quên đem theo máy rồi).

bonsaithuduc
16-04-2009, 09:15 AM
Vậy bác nên bớt chăm cây mà lo cho chim chóc một ít.

camauteur
16-04-2009, 09:32 AM
Chào bác dailoc. tổ chim nhà bác đẹp quá nhỉ! Nhà tôi tổ chim cũng nhiều lắm, nó làm tổ trên mái ngói, trên cây mai và các cây khác, cả trong những bụi bùm. Có nhiều loại chim "định cư" nhà tôi lắm. sáng sớm khỏang 6h là chim kêu inh ỏi bởi vậy lúc sáng sớm, chừng nào nghe lũ chim thức giấc là mình thức luôn, có ngủ thêm cũng chẳng được. :D (người ngộm gì mà xanh lè... thấy ghê)

Chào mọi người, mình là [c]ama[u]teur. thấy các bạn khó đánh tên mình nên sẵng dịp đổi diễn đàn mới mình đổi tên luôn thành camauteur cho gọn.

xuanalap
16-04-2009, 09:50 AM
Chào mọi người, mình là [c]ama[u]teur. thấy các bạn khó đánh tên mình nên sẵn dịp đổi diễn đàn mới mình đổi tên luôn thành camauteur cho gọn.

Cám ơn ý tốt của bạn với mọi người! Nhưng mà thay [c]ama[u]teur bằng camauteur là mất hết ý nghĩa!

dailoc
16-04-2009, 10:02 AM
Chào bác dailoc. tổ chim nhà bác đẹp quá nhỉ! Nhà tôi tổ chim cũng nhiều lắm, nó làm tổ trên mái ngói, trên cây mai và các cây khác, cả trong những bụi bùm. Có nhiều loại chim "định cư" nhà tôi lắm. sáng sớm khỏang 6h là chim kêu inh ỏi bởi vậy lúc sáng sớm, chừng nào nghe lũ chim thức giấc là mình thức luôn, có ngủ thêm cũng chẳng được. :D (người ngộm gì mà xanh lè... thấy ghê)

Chào mọi người, mình là [c]ama[u]teur. thấy các bạn khó đánh tên mình nên sẵng dịp đổi diễn đàn mới mình đổi tên luôn thành camauteur cho gọn.

Chào!
Người đáng chúc mừng là bạn chứ không phải là tôi đâu nhé. Vì bạn có nhiều tổ chim thế kia.
Vậy thì bạn hãy cố săn ít ảnh cho anh em xem cho vui đi, nhất là tổ chim trên cây mai. Hay đấy, mình đang muốn có hình tượng đó lắm: Chim và mai. Xưa kia Lâm Bô (TQ) chẳng từng không vợ không con, sống với mai và chim hạc, xem mai là vợ, chim hạc là con (mai thê hạc tử) đấy sao. Hình ảnh cây mai và con chim hạc hiện nay chỉ có trên các loại đồ cổ. Chiếc đĩa mai hạc là một ví dụ. http://upload.caycanhvietnam.com/files/bo8sm7h8y1hsvrgs3win.jpg
Vậy giá như có được tấm ảnh nghệ thuật về dè tài này chắc là rất hay...

xuanalap
16-04-2009, 05:44 PM
Còn đây là tổ chim sẻ trên tường nhà mình. Khi mới cất nhà mình cắt một đoạn ống nước fi 100 bịt một đầu treo lên hiên nhà. Chẳng bao lâu một cặp chim sẻ tha rác về làm tổ, rồi đẻ trứng, rồi nở con...đến nay đã thành bấy đông đúc. Chúng kêu rúc rích suốt ngày, ăn tranh cơm cả với lũ chó và sà vào tắm khô trong các chậu cây làm đất cát bắn tung tóe...
Do ống nước treo cao và lũ sẻ "ham chơi" suốt ngày không về tổ thành ra chả chụp được con chim nào, đành chụp cái ống không quảng cáo cho hãng nhựa Bình Minh, vương vít vài cọng rác góp vui vậy!

http://farm4.static.flickr.com/3395/3446530627_6387a3d8c6.jpg

camauteur
17-04-2009, 12:36 PM
cái tổ chim này hay quá bác xuanalap ơi :)

dailoc
17-04-2009, 01:07 PM
http://upload.caycanhvietnam.com/files/cfkj0j8wm27gozls1l5f.jpg

Nhìn cái tổ chim nhà bác Xuanalap khiến ta nghĩ đến cả đàn chim cơ đấy. Có điều đàn chim ấy vừa ở đó, nhưng đã đi ăn rồi.
Xin có mấy vần thơ vui thế này để tặng bác Xuanalap:
Dù một chiếc lá mỏng manh
Cũng là đại diện rừng xanh ngút ngàn
Dù là một cọng rơm vàng
cũng... là cái tổ cho đàn chim non...

binhthanh
17-04-2009, 01:18 PM
Khiếp! tổ chim nhà ai to thế cơ chứ. Ha ha. Chúc mừng.

NGOCPHUONG_DTV!
17-04-2009, 01:27 PM
Tổ chim của bác độc qúa. Đúng là đất lành chim đậu !

xuanalap
17-04-2009, 01:29 PM
http://upload.caycanhvietnam.com/files/cfkj0j8wm27gozls1l5f.jpg
Xin có mấy vần thơ vui thế này để tặng bác Xuanalap:

Dù một chiếc lá mỏng manh
Cũng là đại diện rừng xanh ngút ngàn
Dù là một cọng rơm vàng
cũng... là cái tổ cho đàn chim non...

Xin đáp lễ bạn dailoc:

Dù là một cái tổ chim
Cũng là cái cớ ta tìm về nhau
Dù sau, đi đâu, về đâu
Cũng còn lưu luyến ngày đầu mới quen

MinhThư99
17-04-2009, 07:15 PM
Loài chim thường làm tổ chu đáo ngoại trừ con Tu Hú , còn con Cu đất thì làm ẩu lắm 1 vài cành khô là đủ ,các bạn có thấy tổ con Cu chưa ?

haibien
19-04-2009, 03:52 PM
Đây là loại chim gì mà em chưa thấy bao giờ nhỉ,bác có thể chụp con chim bố mẹ cho em xem đc ko?

dailoc
20-04-2009, 07:15 AM
Tin mới về tổ chim sâu giữa phố:
Theo phóng viên CCVN thường trú tại Tam kỳ cho hay, hôm kia thứ bảy (18/4) ba chú chim sâu non đã đủ lông cánh, trưởng thành và bay đi mất, bỏ lại chiếc tổ trống không. Sau khi đàn con bỏ đi, theo quan sát của phóng viên, hai chú chim bố mẹ có quay về mang theo cả mồi để cho chim non ăn như thường lệ. Nhưng chúng không ngờ là đàn chim non đã trưởng thành và đã bay đi tự bao giờ. Sau vài giờ lòng vòng tìm kiếm, đôi chim cũng lên đường mất dạng, để lại bao thương nhớ ngẩn ngơ cho con người. Dù vậy, phóng viên cũng kịp ghi lại hình ảnh chú chim mẹ tha mồi lần cuối.
http://upload.caycanhvietnam.com/files/87028tdrxw9o79odiqxq.jpg

Nhớ lại vài hôm trước, do đàn con lớn nhanh, chiếc tổ bé xíu không đủ chỗ cho 3 chú chim non. Trong đêm trường vắng lặng, chú chim mẹ đành phải ... ngũ gục bên ngoài để canh cho giấc ngũ đàn con.
http://upload.caycanhvietnam.com/files/cck3k1taringvhbk6hr3.jpg

http://upload.caycanhvietnam.com/files/8usvabc7w76fnrioz4cw.jpg

Nhân sự kiện này, xin có mấy câu rằng:

Chim non cất cánh bay cao,
Để người ở lại nôn nao nỗi buồn...

Đây là tin cuối cùng về Tổ chim sâu giữa phố. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trinh sau!
Đại Lộc