nguyển thị lê
28-06-2011, 12:37 AM
Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh thừ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh hóa thành tư bản
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh,dễ thương như cây và hiền như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ được lâu hơn
Rồi sẽ có người một đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi ngon của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh bỏ ra đi...
Giống như người đàn bà kia đoạt anh thừ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh hóa thành tư bản
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh,dễ thương như cây và hiền như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ được lâu hơn
Rồi sẽ có người một đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi ngon của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh bỏ ra đi...