PDA

Xem chế độ đầy đủ : Thăm vườn của một nghệ nhân .


ngockien
22-06-2011, 08:42 PM
Đến nhà vài lần mà không gặp được cụ ,chỉ gặp được anh con rể ,một bác trạc hơn 40 và cũng được cụ truyền nghề từ nhiều năm nay ,sau khi xin được cái hẹn anh em chúng tôi lại lục tục ra về .
Nhìn đồng hồ chỉ còn ít phút nữa là sẽ gặp mặt được tiền bối ,bỗng thấy trong lòng hoan hỉ và háo hức vô cùng .
Bấm chuông,ra mở của là một ông cụ tóc trắng như cước lõa xõa,hàng ria mép cũng đã bạc trắng nhưng cũng không thể che đi được chất nghệ sỹ và lãng tử .
Màn chào hỏi diễn ra chóng vánh ,như vốn dĩ vẫn thường thấy trong tâm hồn của những người yêu cây,mặc dù tuổi cao sức yếu ,ông vẫn rất nhiệt tình ,vồn vã dẫn đi thăm vườn, giới thiệu từng tác phẩm của mình,mỗi tác phẩm đều gắn bó với những kỷ niệm,ý nghĩa và thời gian .
Ngồi trầm ngâm cụ Nguyễn Tam đưa ly rượu rót mời chúng tôi ,từng trang kí ức được ông nhắc lại một cách rạch ròi .Ông đã làm cây từ lâu lắm rồi,đó là nghề gia truyền ,cha truyền con nối từ thời cụ của ông ,đến đời ông thì còn hai anh em nối nghiệp .Cụ cả là cụ Nguyễn Bội (Quyết Bội ) vốn lừng lẫy giới nghệ nhân đất Nghi tàm còn ông là thứ ba .Gia đình ông ở chùa Kim liên gần khách sạn Thắng lợi,vốn đã vang danh trong làng cây cảnh nghệ thuật miền bắc.Năm 1979,ông mang theo niềm đam mê và nghiệp làm cây về miền đất mới này(Thanh Xuân HN) ,cùng với những tác phẩm bất hủ,để đời cho chúng ta ngất ngây chiêm ngưỡng.Nói rất thật lòng ,từ khi biết ông cụ tôi đã khá nhiều lần ghé thăm ông cùng vườn cây nhỏ nhưng đẹp như địa đàng của ông,mỗi lần ra về như không thể dứt được trước vẻ mê hoặc vườn cây,trước tấm chân tình của chủ nhân,tác giả của những tác phẩm để đời đó .
Hiện ông đã khá yếu ,nhưng vẫn giữ nguyên được bầu nhiệt huyết,niềm đam mê .Nói về dáng cây,thế cây ,chăm sóc thế nào cho tốt ,cho đẹp…ông tiếp chúng tôi đến bỏ cả cơm trưa …
Hiện ông vẫn tham gia sinh hoạt tại Hội sinh vật cảnh HN,không thường xuyên và cũng không đảm nhiệm vai trò cố định gì,chỉ thỉnh thoảng nhận lời làm BGK cho những cuộc thi lớn tại HN .
Hôm nay ,sau khi đã xin phép cụ,mình đưa những thông tin về một nghệ nhân Hà thành đến toàn thể anh chi em ,và giới thiệu một số tác phẩm của cụ .

ngockien
22-06-2011, 08:43 PM
Những cây của cụ được làm kỹ lưỡng đến từng chi tiết,không khuôn sáo máy móc nhưng bố cục chặt chẽ hợp lý,chiêm ngưỡng vườn cây của cụ cho ta lời giải đáp thế nào là khái niêm cây cảnh nghệ thuật,một khái niệm vốn dĩ được nhiều người cho là mơ hồ.

http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2416.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2419.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2420.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2425.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2432.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2433.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2435.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2436.jpg

ngockien
22-06-2011, 08:43 PM
http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2439.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2440.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2442.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2424.jpg


http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2413.jpg


Tuổi cao sức yếu,cũng không làm giảm đi niềm đam mê cháy bỏng của cụ
http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2447.jpg


Anh ngocdung và cây sanh giao lưu được với cụ,mua được cây này mất rất nhiều công sức và phải đi lại khá nhiều lần :D
http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_1990.jpg

Anh ngocdung bên cụ Nguyễn Tam, rất gần gũi và thân tình .
http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/IMG_2423.jpg

lyducphuong
22-06-2011, 08:48 PM
Khu vườn của chủ nhân hoành tráng và đậm nét nghệ thuật...thank anh nhiều...

greenstar
22-06-2011, 08:49 PM
Nhìn cụ vẫn tươi trẻ và khỏe khoắn thật đấy.Cảm ơn a Kiên nhen.

Sói Hoang
22-06-2011, 08:56 PM
he...hôm nào em đi ké với nha!
Cây Sanh này hình như anh Dũng khoe trên DĐ rồi phải ko anh?
em thấy quen quen à...

RatThichBonsai
22-06-2011, 08:57 PM
Ông cụ trông đẹp lão và khỏe mạnh thật, phải chi được ở gần sẽ lân la làm quen để giao lưu cùng cụ

pitieel
22-06-2011, 09:03 PM
chủ nhân rất nghệ sỉ...... ko biết trong chúng ta còn dc mấy người để dc như cụ các bác nhể....( thời nay trẻ uống trà , già tập thể dục...)
thank a kiên, thêm hình nữa đi a

ngockien
22-06-2011, 09:11 PM
he...hôm nào em đi ké với nha!
Cây Sanh này hình như anh Dũng khoe trên DĐ rồi phải ko anh?
em thấy quen quen à...
ok em,hôm nào đi HN anh dẫn qua chơi .Cây Sanh anh Dũng chưa đưa lên lần nào :D

Ông cụ trông đẹp lão và khỏe mạnh thật, phải chi được ở gần sẽ lân la làm quen để giao lưu cùng cụ
Ông cụ hình như cũng trạc tuổi bác Xuân ? Nếu được quen bác ông cụ chắc hẳn cũng sẽ rất vui .


chủ nhân rất nghệ sỉ...... ko biết trong chúng ta còn dc mấy người để dc như cụ các bác nhể....( thời nay trẻ uống trà , già tập thể dục...)
thank a kiên, thêm hình nữa đi a

Cảm ơn anh,đúng là những nghệ nhân ở thế hệ này đã không còn nhiều,không biết sau này anh em mình có được thế không anh nhỉ :D

de_mylo
22-06-2011, 09:40 PM
he...hôm nào em đi ké với nha!
Cây Sanh này hình như anh Dũng khoe trên DĐ rồi phải ko anh?
em thấy quen quen à...

Cây này hôm đi off anh Dũng cho xem trên máy ảnh của anh ấy. Hôm nào đi cho em ké với :D

haibien
22-06-2011, 09:42 PM
Ôi trời,ông này ngay gần khu nhà em.
Ông cũng tham gia nhiều tên tạp chí VNHS.
Thời em bé ông là thần tượng của em đó,cùng ông Quyết Bội,Hai Ninh,Cả Nghênh.
Vườn này vẫn ở trong Làng Nghi Tàm mà.
Hôm nào có đi thăm nhà cụ Tam cho em theo mới.

lệ sầu zun
22-06-2011, 09:44 PM
k biết nghệ nhân này có nhận đệ tử lệ sầu zun k nhỉ
:)

chuyengiadimuon
22-06-2011, 09:51 PM
Cây đẹp quá ạ. a Kiên hôm nào cho e bám càng theo với nhé!

Người Rừng
22-06-2011, 09:51 PM
k biết nghệ nhân này có nhận đệ tử lệ sầu zun k nhỉ
:)

Cụ thích tóc dài Zun ơi...

lệ sầu zun
22-06-2011, 09:54 PM
Cụ thích tóc dài Zun ơi...

chẳng ảnh hưởng j đến chuyện tóc tai cả anh ak`
nhưng e hứa sẽ cạo trọc đầu để làm bảo kê vườn luôn
:D

Người Rừng
22-06-2011, 10:00 PM
chẳng ảnh hưởng j đến chuyện tóc tai cả anh ak`
nhưng e hứa sẽ cạo trọc đầu để làm bảo kê vườn luôn
:D

Ặc! nhìn như Trương Sỏi ý...Nhưng anh thích nhân vật này ( Người không mang họ)

ngockien
22-06-2011, 10:01 PM
Cây này hôm đi off anh Dũng cho xem trên máy ảnh của anh ấy. Hôm nào đi cho em ké với :D

Cây đẹp quá ạ. a Kiên hôm nào cho e bám càng theo với nhé!

Ôi trời,ông này ngay gần khu nhà em.
Ông cũng tham gia nhiều tên tạp chí VNHS.
Thời em bé ông là thần tượng của em đó,cùng ông Quyết Bội,Hai Ninh,Cả Nghênh.
Vườn này vẫn ở trong Làng Nghi Tàm mà.
Hôm nào có đi thăm nhà cụ Tam cho em theo mới.

Vườn ở quận Thanh Xuân em trai ơi .
ok các em,có dịp mấy anh em kéo nhau đi thì vui lắm :D

haibien
22-06-2011, 10:14 PM
Em thích chơi Phi Lao là ảnh hưởng của cụ Tam.Ngày xưa vườn cụ ở Nghi Tàm làm nhiều phi lao lắm.
Nhìn đẹp lên mê từ đó.

Phong_Trần
22-06-2011, 10:26 PM
Vườn quá đẹp mơ uớc của không biết bao nhiêu người . hic hic

dvphuong
23-06-2011, 08:00 AM
Tuyệt quá, càng nhìn càng ấn tượng, cảm ơn anh chia sẻ với mọi người.

VĨNH KHÁNH
23-06-2011, 08:21 AM
Thật là quá sức ngưỡng mộ . Phải chi gần nhà đi theo chú Xuân lân la

TUANKHANH
23-06-2011, 08:42 AM
Cảm ơn anh Kiên đã chia sẻ, vườn đẹp và chủ vườn cũng đẹp luôn :)

kha can tho
23-06-2011, 08:53 AM
Vườn cây thật là đẹp.Ông lão cũng đẹp.Thanks.

luanle69
23-06-2011, 08:56 AM
Xin cám ơn ngockien! Rất mong có ngày cùng ngockien đi thăm vườn của cụ để học hỏi thêm kinh nghiệm.

storm_snows2006
23-06-2011, 09:23 AM
Khu vườn của cụ mê thật, cảm ơn hội trưởng đã chia sẻ.

saoviet88
23-06-2011, 09:36 AM
ông cụ khỏe mạnh .đẹp lão . Cây cảnh nghệ thuật
cảm ơn anh đã chia sẻ

thaitu005
23-06-2011, 09:55 AM
đáng học hỏi thật, cám ơn anh.

thucnho
23-06-2011, 10:14 AM
cây đẹp, chỉnh chu tỉ mỉ

htai
23-06-2011, 10:58 AM
Xem qua vườn cụ quyết tâm trồng thật nhiều cây may ra sau này già có một vài cây để chơi. Cao tuổi mà cũng được như cụ ấy , sống với đam mê, sở thích thì ... đúng là đáng để mơ ước , tiếc là ở xa quá không thì phải xin phép đến tận vườn để xem mới được . Gửi lời chúc sức khỏe đến cụ .
Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ . thank !

ngockien
23-06-2011, 11:07 AM
Rất cảm ơn anh em,đã dành những tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với cụ,đúng là những gì ở cụ thật đáng trân trọng,khi mà lối làm cây và chơi cây miền bắc bị thương mại hóa chi phối khá mạnh mẽ,thì dường như điều đó không hề ảnh hưởng tới cụ .
Nhà nhà chơi Sanh,người người chơi Sanh .Vào nhiều nhà vườn thấy đến 90% là Sanh,nhưng trong vườn cụ lác đác chỉ vài cây Sanh được làm rất kỹ lưỡng và tỉ mỷ,một điều rất thú vị là rất nhiều cây cảnh của cụ được làm theo lối miền bắc nhưng kích cỡ một tay bê (kích cỡ bonsai),số lượng có đến gần trăm cây .Điều đó khác biệt với những người làm cây chuyên nghiệp thời gian gần đây thường” chê “và không quan tâm ,bởi tính giá trị thương mại không cao .

vanxeng
23-06-2011, 12:19 PM
Em cũng thấy thích nhất những cây được làm tỉ mỉ thế này anh Kiên ah. Chơi cây như các cụ có thời gian làm thế mới đẹp. Em thấy ở Triều Khúc cũng nhiều cao nhân lắm. Anh em ai quen các bác ở Triều Khúc có cơ hội đi thăm vườn cũng tuyệt, ở đó toàn làm cây theo lối cổ thôi!

trongnd88
23-06-2011, 12:29 PM
Vườn của cụ mê ly thật. Cây sanh già và đẹp, chúc anh mua được cây đẹp !

cuasovn
23-06-2011, 12:38 PM
Vườn giá trị quá, đúng là vườn của những người chơi đích thực

Le Manh Cuong
23-06-2011, 12:55 PM
Cứ đam mê và chơi cây đúng nghĩa của sự đam mê rồi sau này tất cả chúng ta cũng thành những cụ như thế thậm chí còn hơn thế.Cảm ơn bạn nhiều.

tranhuybinh
23-06-2011, 01:43 PM
Vườn cây quá đẹp, tình người ấm áp. Hôm nào anh qua thăm cụ cho em đi ké để tận mục sở thị nhé.

ngockien
24-06-2011, 06:13 PM
Xin cám ơn ngockien! Rất mong có ngày cùng ngockien đi thăm vườn của cụ để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Vườn cây quá đẹp, tình người ấm áp. Hôm nào anh qua thăm cụ cho em đi ké để tận mục sở thị nhé.
Rất vui có dịp sẽ cùng các bạn đến thăm cụ và vườn cây .
tranhuybinh:Bình dạo này có thường xuyên qua vườn anh Trí không em ,đợt này mưa to kéo dài việc quy hoạch vườn chắc gặp nhiều khó khăn .

centimet
24-06-2011, 06:33 PM
Đa tạ Kiên ka đa dành thời gian để có ảnh chia sẻ đến huynh đệ đồng nghiện.

Lão tiền bối râu tóc bạc phơ , nhìn thật lãng mạn....cây làm rất tình tứ!

Cung kính
Centimet

bongbet
24-06-2011, 07:26 PM
những nghệ nhân như vậy bây giờ hiếm lắm,quả là đáng trân trọngtks ngọc kiên đã chia sẻ

Ngộ Sĩ
24-06-2011, 07:34 PM
Cảm ơn anh Kiên đã up chia sẻ hình ảnh 1 khu vườn rất nhiều cây đẹp và độc đáo.Khi nào có cơ hội và điều kiện ,anh cho em bám càng qua thăm vườn Cụ,Anh nhé.
Cây sanh anh Dũng được Cụ để lại cho đó nhìn già quá anh nhỉ.

ngockien
24-06-2011, 07:39 PM
Cảm ơn anh Kiên đã up chia sẻ hình ảnh 1 khu vườn rất nhiều cây đẹp và độc đáo.Khi nào có cơ hội và điều kiện ,anh cho em bám càng qua thăm vườn Cụ,Anh nhé.
Cây sanh anh Dũng được Cụ để lại cho đó nhìn già quá anh nhỉ.

Cường về nước chưa?dạo này thấy im ắng thế em.Khi nào đi HN anh đưa đi nhé.
Cây Sanh này có trên 50 năm tuổi rồi em ạ

satruky
24-06-2011, 07:39 PM
Chủ nhân nhìn rất nghệ sĩ, khu vườn này đâu có thua gì các khu vườn của người Nhật. Hình như chủ nhân ít tham gia triển lãm thì phải.

ngockien
24-06-2011, 07:44 PM
Chủ nhân nhìn rất nghệ sĩ, khu vườn này đâu có thua gì các khu vườn của người Nhật. Hình như chủ nhân ít tham gia triển lãm thì phải[/COLOR].
Trước đây em cũng không tìm hiểu,còn giờ cụ khá yếu rồi anh ạ,sức khỏe và tuổi tác giờ đây em nghĩ cụ cũng không ham hố gì .

Ngộ Sĩ
24-06-2011, 07:46 PM
Cường về nước chưa?dạo này thấy im ắng thế em.Khi nào đi HN anh đưa đi nhé.
Cây Sanh này có trên 50 năm tuổi rồi em ạ

Em chưa về Anh ah,khi nào về em sẽ đi Diện kiến các Bác ngay.Dạo này em đang đi cày,về đến nhà mệt là em đi ngủ sớm lấy sức để hôm sau còn đi Bừa kiếm lúa anh ah :D.
Em cảm ơn Anh trước nha,khi nào em về,lên phiền mấy anh đưa em đi xem cây với nhé.
Mua được cây già mà đẹp thì rất quí ,Chúc mừng 2 Anh nha.

baohong69
30-06-2011, 12:12 PM
Được thăm vườn này,và được tiếp truyện cụ thì thật là một cơ hội hiếm có.