PDA

Xem chế độ đầy đủ : giá cây sanh sẽ đi về đâu???????


cuong xth
15-05-2011, 03:13 PM
vào dịp kỷ niệm 1000 năm thăng long. cây sanh mâm xôi con gà được chủ nhân định giá 120 tỷ vnd. làm chấn động dư luận và có lẽ cũng từ đó cây sanh cảnh mới thực sự lên cơn sốt mặc dù trước đó giá đã tăng chóng mặt.
bạn tôi có 1 cây sanh lá móng khá đẹp có cái gốc hình chiếc đỉnh do ôm 1 cái chậu xi măng mà thành cao khoảng 1,6m khoảng 10 tuổi. trước lễ hội 3th được định giá 40tr đ sau lễ hội 1th là 90tr đ và đến nay 5-2011 cây sanh này được trả giá 240tr đ. và một bác bán cháo lòng được 7 năm trồng 3 cây sanh làm bóng mát. giật mình vì tiếc khi bán mất cho thợ cây với giá có !!!45tr.
quả thật vào thời điểm này khi nền kinh tế vn nói chung có phần đình đốn. lạm phát phi là 2 con số chính phủ phải gia nghị quyết 11. các công ty trên thị trường chứng khoán thi nhau báo lỗ. giá cổ phiếu có mã giá chỉ bằng 1 chiếc vé gửi xe.thì không có ngành kinh tế nào hót như ngành trồng sanh làm cảnh. kiếm tiền rễ như nhặt lá vậy. người làm lâu lăm thì cứ việc thu tiền nhờ mua đi bán lại và giá thị trường của các cây trong vườn đã tăng gấp bội. người mới nhảy vào thì chỉ việc đi hỏi mua các gốc có cốt cách, tương lai 1 tý và mua được là có lãi hàng triệu ,hàng chục triệu. mấy bác không có vốn thì cứ mua ít bầu sanh lá móng về chăm bón và tin tưởng rằng 1 năm sau sẽ có cả chục triệu rồi. ôi không làm gì rễ hơn!
các đại gia chơi cây và ôm nhiều cây thì giật mình vì khối tài sản tiền tỷ ở ngoài vườn đã thành rất nhiều tỷ. tên tuổi của họ với giới cây cảnh nói quá một chút thì có lẽ nổi tiếng hơn cả thủ tướng. nào thành vàng, toàn đô la. ... và gần đây là thịnh đồng nát...
vào thời điểm này tại huyện hoài đức tỉnh hà tây giá 1 cây sanh lá móng thẳng đứng chưa thể gọi là phôi được. to bằng ngón tay cái cao khoảng 60-70cm là 700-900 nghìn đồng.
và theo tôi câu chuyện cây sanh lúc này không phải là sốt. mà phải gọi là 1 cơn say- vâng nhưng chính xác là cơn say kiếm tiền từ cây sanh làm cảnh.
và câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào các bác nhỉ.???????????????????????????????? em không biết đâu vì em vẫn đang choáng đây. em ra bón cho cây sanh lá móng 3 tháng tuổi của em đây.!!!

daxuhi
15-05-2011, 03:38 PM
Tôi thiết nghĩ, mọi sự đều theo quy luật hình sin, hay nói đơn giản hơn: Có Thịnh- Có Suy. Hiện tại cây Sanh đang Thịnh nên nhiều người chạy theo Sanh, cũng đúng thôi bởi vì "Phù Thịnh Chứ không ai Phù Suy". Còn sau vài năm, vài chục năm nữa thì thế nào cũng không biết được. Giàu nghèo có số rồi, có cố cầu cũng không được, nên chăng nên bằng lòng và phấn đấu, chứ cứ nghe nhà nọ nhà kia mới mua cây vài chục rồi bán vài trăm thì có khi đến lượt mình nó lại là cái trăm cuối cùng mà chẳng lên được trăm nào nữa.

Mê BonSai
15-05-2011, 04:22 PM
Vầng, có lẽ cây đang là một mặt hàng siêu lợi nhuận, nhưng chỉ những người mua bán là có lợi chứ nông dân trồng ra bán đc cái cây cũng chật vật lắm bạn à, mình mới bán dùm một người khoảng 3 chục gốc sanh trồng ngót chục năm mà có 2tr một gốc chứ đâu... Ra khỏi nhà có người trả 8tr luôn nhưng các bạn hãy hỏi xem tại sao? Tại sao mình để mãi ko có ai mua cao đến vậy ko? ? :)):))
... tại sao .... tại bọn họ cùng một đội họ làm giá ngay khi cây ra khỏi vườn đó thôi :>
Nên nhiều khi cây giá vậy mà vẫn ko phải vậy
Túm lại là kệ nó, làm sao trong lúc cây đắt mà nhà vẫn có cây chơi là vui rồi :D

honglong237
15-05-2011, 05:36 PM
đi về đâu ?, đẹp thì vẫn đắt và mãi đắt, muôn đời vẫn vậy... còn lại mấy cái bấp bênh thì cũng mau chóng đi vào quy củ thôi.

hangduongquan2006
15-05-2011, 05:37 PM
Tôi thấy hình như toàn chuyện không có. Ở Bạc Liêu tôi thấy cây sanh có giá đó đâu. Ở đây có cả một cái quán nhậu trong vườn cây sanh nè [-X. mát ơi là mát. có đến vài trăm cây sanh. Mà nếu thực như các bạn nói thì không lâu sẽ giá sẽ giảm lúc đó nhiều người còn chóng mặt hơn nữa nèX_X.
==================================
BẠO PHÁT THÌ BẠO TÀN .Đó là quy luật . khà ...khà...:)>-

Sói Hoang
15-05-2011, 06:06 PM
kaka....tui ghét Sanh là vậy....Nhưng vì nó ra tiền nên tự nhiên có nhiều người "đam mê" cây cảnh hơn mức bình thường...
Nhiều người được coi như nghệ nhân vì có những cây tiền tỷ (nhưng nói thật nha cả nhà: trong số họ coa rất nhiều người ko biết cây Sam Núi, Linh Sam, Kim Quýt...là cây gì đâu)
Cả thế giới rộng lớn này sao chỉ có Việt nam mình là yêu Sanh đến vậy nhỉ???
tóm lại...em ko nói nữa vì nhiều người đang muốn mắng em kìa...kaka....

....:DKhi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa...

cuong xth
15-05-2011, 07:07 PM
kaka....tui ghét Sanh là vậy....Nhưng vì nó ra tiền nên tự nhiên có nhiều người "đam mê" cây cảnh hơn mức bình thường...
Nhiều người được coi như nghệ nhân vì có những cây tiền tỷ (nhưng nói thật nha cả nhà: trong số họ coa rất nhiều người ko biết cây Sam Núi, Linh Sam, Kim Quýt...là cây gì đâu)
Cả thế giới rộng lớn này sao chỉ có Việt nam mình là yêu Sanh đến vậy nhỉ???
tóm lại...em ko nói nữa vì nhiều người đang muốn mắng em kìa...kaka....

....:DKhi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa...

phải thừa nhận rằng cây sanh có những ưu điểm nổi trội để làm thành cây cảnh. như sức sống mãnh liệt. bộ lá xanh quanh năm, và có thể tạo thành bất cứ dáng thế nào. và có giống sanh khi già có bộ rễ vàng óng rất đẹp.
còn tại sao nó đắt thế ư. tôi cho rằng đó là do cây sanh được đẩy lên thành một mặt hàng đầu cơ. do tâm lý đầu cơ khá phổ biến trong tâm lý của người miền bắc. tôi thấy cây sanh hiện nay giống hệt như cơn sốt chứng khoán năm 2007. tất cả mọi người cùng tham gia một chò chơi. và tất cả sẽ cùng rơi vào cái bẫy do chính mình tham gia dựng lên.

Thu HY
16-05-2011, 09:04 AM
đi về đâu ?, đẹp thì vẫn đắt và mãi đắt, muôn đời vẫn vậy... còn lại mấy cái bấp bênh thì cũng mau chóng đi vào quy củ thôi.

Câu này mới thật là người BIẾT.
Thân,

caominhthang.01696166202
16-05-2011, 09:43 AM
cái gì cũng có quy luật của nó hết

Ngocanh2011
16-05-2011, 09:49 AM
những người mong giầu nhanh thì cứ lạc trong thế giới ảo
Còn ai yêu cây chơi cây thì ko nói chuyện về giá, thiên hạ họ giàu cứ giầu thôi
Cái giá của người yêu cây lại là 1 sở thích, có khi người thừa tiền hỏi mua thì ko bán, người yêu cây nói chuyện hợp thì giá cực rẻ

longtuan
16-05-2011, 09:59 AM
Thời thế ,thế thời vẫn thế , nhưng mong rằng nó cứ kéo dài dài một chút cho những người nhiều tiền tiêu bớt đi tạo vận may cho những người ít tiền ,ở quê tôi vì việc này mà nhiều người nông dân có thêm thu nhập mà cả đời lam lũ không mơ được mà lại tạo việc làm cho người nông dân .Âu thì mưa đâu mát đấy !

Ngocanh2011
16-05-2011, 10:02 AM
Thời thế ,thế thời vẫn thế , nhưng mong rằng nó cứ kéo dài dài một chút cho những người nhiều tiền tiêu bớt đi tạo vận may cho những người ít tiền ,ở quê tôi vì việc này mà nhiều người nông dân có thêm thu nhập mà cả đời lam lũ không mơ được mà lại tạo việc làm cho người nông dân .Âu thì mưa đâu mát đấy !

cây xanh cũng chỉ vài năm nữa là bão hoà thôi,vì giờ ngta cứ sốt xình sịch
Giờ thì nhà nhà trồng cây người người trồng cây,mà nhu cầu thì sau này sẽ thừa thãi

phovanghoe
16-05-2011, 10:09 AM
việc cây Mâm xôi con gà đc chủ nhân định giá chứ có phải là có 1 hiệp hội nào định giá đâu! còn việc giá thì ngay cả những ng biết rõ nhất về cây ý cũng ko dám chắc giao dịch đc 1/5 của 6tr $ hay ko!còn rất nhiều cây đẹp cây đẳng cấp hơn thế mà còn k dám đưa ra 1 cái giá như vậy, cho nên làm j thì làm sống phải biết mình biết ta!
Còn việc giá thì ở đâu ko biết chứ ở quê em cây đẹp vẫn có giá cây đẹp, phôi đẹp vẫn giá của phôi đẹp, mà loại liu tiu ko sắc ko nét vẫn có giá của nó, tất cả đều có sự chọn lọc kỹ càng dù bất cứ đó là loại cây j!
Còn việc những ai ham giàu sổi lao đầu vào cây mà ko hiểu tí ti nào thì đó chẳng qua cũng là học phí mà thôi.

kaka777
16-05-2011, 10:17 AM
Đơn giản, Tôi thì KHÔNG THÍCH CÂY SANH.

cuong xth
16-05-2011, 10:40 AM
sáng nay tôi đưa mẹ tôi đi châm cứu trong lúc chờ. nói chuyện với một bác thợ cây (vâng quê tôi gọi là thợ cây). bác say sưa nói về thành công của mình. về những thương vụ mua bán cây lãi cả chục triệu. vói giá vốn chỉ tối đa là hơn 40 triệu. hiện hàng ngày bác đang bán sanh lá móng giâm cành với giá tối thiểu là 500 nghìn đồng. và ngày nào tối thiểu cũng kiếm 1 vài triệu tiền bán sanh giống.
và xin kể với các bác là tôi đang sống ở huyện hoài đức tỉnh hà nội (hà tây cũ) trung tâm của cơn sốt cây sanh.

gato68
16-05-2011, 10:44 AM
Tóm lại là con đường của những người chơi Sanh ngoài Bắc hiện nay là đang cố bò từ dưới chân núi lên đỉnh núi, sau khi lên đến đỉnh rồi thì nó sẽ phải đi xuống, leo dốc rồi thì sẽ phải trượt dốc. Có điều trước cây Sanh thì có sốt Lộc Vừng, vậy thì sau khi Sanh hạ sốt rồi thì loại cây nào sẽ sốt tiếp để có thể chiếm ngôi đầu của Sanh hiện nay... liệu có phải là những dòng lá kim như đa số các nước khác vẫn chơi: Tùng, thông, Dương,... chẳng hạn, hay là lại quay về thời kỳ chơi hoa Lan hoa Sứ

ntc005
16-05-2011, 11:29 AM
Đơn giản, Tôi thì KHÔNG THÍCH CÂY SANH.

Em cũng không thích cây sanh nhưng lại thích cái giá của nó. Tiếc là em chả có cây nào để bán cả.

doanvunguyen
16-05-2011, 11:34 AM
ở chổ mình có vườn đang tấp nập nhập sanh, giờ này vô vườn chỉ thấy toàn sanh, nhờ vậy mà mua mấy giống cây khác lại được giá, hehe. sanh muôn năm

phovanghoe
16-05-2011, 11:58 AM
sáng nay tôi đưa mẹ tôi đi châm cứu trong lúc chờ. nói chuyện với một bác thợ cây (vâng quê tôi gọi là thợ cây). bác say sưa nói về thành công của mình. về những thương vụ mua bán cây lãi cả chục triệu. vói giá vốn chỉ tối đa là hơn 40 triệu. hiện hàng ngày bác đang bán sanh lá móng giâm cành với giá tối thiểu là 500 nghìn đồng. và ngày nào tối thiểu cũng kiếm 1 vài triệu tiền bán sanh giống.
và xin kể với các bác là tôi đang sống ở huyện hoài đức tỉnh hà nội (hà tây cũ) trung tâm của cơn sốt cây sanh.

việc 1 số huyện Hà Tây cũ( và rất nhiều nơi khác nữa) đang sốt sanh và giá rất cao là đúng, ở bên quê em cũng đc biết về điều đó!chính ngay tại Việt Trì giá cây chơi cũng như giá phôi lấy về từ các nơi khác vẫn ở mức bt.
Ở trên em chia hẳn ra rõ ràng :
- nghệ nhân
- ng làm cây ( thợ cây )
- cây đẳng cấp
- cây chơi
- cây phôi
- cây hàng chợ
và giá cả là sự đánh giá kỹ càng của từng ng chơi cũng như kinh nghiệm chênh lêhcj khác nhau. Việc ở đâu sốt vẫn sốt, đắt vẫn đắt,...nhưng cây đẹp vẫn trường tồn và xứng đáng

cuong xth
16-05-2011, 12:11 PM
việc 1 số huyện Hà Tây cũ( và rất nhiều nơi khác nữa) đang sốt sanh và giá rất cao là đúng, ở bên quê em cũng đc biết về điều đó!chính ngay tại Việt Trì giá cây chơi cũng như giá phôi lấy về từ các nơi khác vẫn ở mức bt.
Ở trên em chia hẳn ra rõ ràng :
- nghệ nhân
- ng làm cây ( thợ cây )
- cây đẳng cấp
- cây chơi
- cây phôi
- cây hàng chợ
và giá cả là sự đánh giá kỹ càng của từng ng chơi cũng như kinh nghiệm chênh lêhcj khác nhau. Việc ở đâu sốt vẫn sốt, đắt vẫn đắt,...nhưng cây đẹp vẫn trường tồn và xứng đáng
câu chyện cây sanh này còn dài lắm bác ơi. bác hãy hình dung 1 hòn đá được ném xuống ao. và sóng sẽ lan ra xum quanh ( trong kt người ta gọi là hiệu ứng lan tỏa) - như vậy ở huyện hoài đức mới chỉ là nơi được hòn đá ném xuống thôi.
nếu các bác hứng thú với chủ đề này em sẽ viết dần câu chuyện này. phỏng theo các câu chuyện kt kinh điển. và các bác sẽ thấy chuyện cây sanh sẽ diễn ra đúng như vậy.

phovanghoe
16-05-2011, 12:23 PM
câu chyện cây sanh này còn dài lắm bác ơi. bác hãy hình dung 1 hòn đá được ném xuống ao. và sóng sẽ lan ra xum quanh ( trong kt người ta gọi là hiệu ứng lan tỏa) - như vậy ở huyện hoài đức mới chỉ là nơi được hòn đá ném xuống thôi.
nếu các bác hứng thú với chủ đề này em sẽ viết dần câu chuyện này. phỏng theo các câu chuyện kt kinh điển. và các bác sẽ thấy chuyện cây sanh sẽ diễn ra đúng như vậy.

nếu nói hoài đức là nơi đc ném hòn đá là ko hẳn. nhưng đc biết thêm câu chuyện kinh tế kinh điển nữa càng tốt để xem câu chuyện đó hay ntnao.

Duonglm
16-05-2011, 01:02 PM
Cây sanh đẹp dần dần mất dần , vì người ta xuất hết ra nước ngoài rồi , làm được một cây sanh cũng phải mất vài năm thậm chí vài chục năm mới có cây thành phẩm , hiện tại vẫn không có sanh mà mua

đây là ý kiến chủ quan của em mong các bác chém nhẹ tay

Le Manh Cuong
16-05-2011, 01:52 PM
Cây gì đẹp và được làm công phu thì vẫn cứ có đất sống còn theo tôi những cây to hàng cẩu(cây sân vừơn) chỉ một thời gian nữa thôi khi mà sự hiểu biết và trình chơi được nâng cao thì dòng to cẩu đấy làm gì còn đất sống thử hỏi xem trong 1000 anh em yêu và chơi cây thì có bao nhiêu đại gia có vườn liền nhà???

kha can tho
16-05-2011, 02:02 PM
Đúng là vùng miền nào thì chơi cây theo vùng miền đó em thì ở miền tây lâu lâu mới thấy có người nói tới cây sanh nhưng giá trị thì thuộc loại rẻ tiền nhất trong các loại cây cảnh.Nhưng đó cũng là nét đặc sắc của thị trường cây cảnh đổ xô tìm kiếm và mua cho bằng được sau đó thì mất giá trị từ từ và cuối cùng là người chơi sẽ chán nản và không chăm sóc lúc đó cây sanh sẽ chết mòn chết dần.Nhưng đó sẽ là một thị trường tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho việc phân bố tiền của trong XH lúc đó những nông dân chân lấm tay bùn sẽ có dịp đổi đời với số tiền từ việc bán cây.Trong miền tây vẫn thế nông dân bán được những cây có số tiền rất cao và đời sống của họ sẽ khá hơn âu cũng là qui luật tự nhiên về phân bổ trong XH.

storm_snows2006
16-05-2011, 02:08 PM
Sanh là một loại cây dễ trồng dễ chăm sóc và đặc biệt có bộ lá sạnh mượt rất đẹp. Vì bây giờ đời sống nên cao nên phong trào chơi cây phát triển rộng trên cả nước nên giá sanh lên cao cũng là đúng các bác àh.

anhsanghoangkim_1010
16-05-2011, 02:11 PM
Hay quá ! Quả là hay ! ý kiến của các bác hay lắm !
Người chơi cây thì biết kính cây giá trị ! Người làm cây thì tung hứng giá trị ! Người buôn cây thì đầu cơ giá trị !
Rốt cục cây nào kết tinh và hun đúc từ thành quả, từ mồ hôi, sương máu, sen lẫn thời gian trải nghiệm thì cây đó mang giá trị đích thực .
Thị trường cây đã, đang và sẽ còn sốt . Liệu những người ngồi như chúng ta đây có nên sốt theo không các bác nhỉ !

Văn
16-05-2011, 02:20 PM
Đúng là vùng miền nào thì chơi cây theo vùng miền đó em thì ở miền tây lâu lâu mới thấy có người nói tới cây sanh nhưng giá trị thì thuộc loại rẻ tiền nhất trong các loại cây cảnh.Nhưng đó cũng là nét đặc sắc của thị trường cây cảnh đổ xô tìm kiếm và mua cho bằng được sau đó thì mất giá trị từ từ và cuối cùng là người chơi sẽ chán nản và không chăm sóc lúc đó cây sanh sẽ chết mòn chết dần.Nhưng đó sẽ là một thị trường tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho việc phân bố tiền của trong XH lúc đó những nông dân chân lấm tay bùn sẽ có dịp đổi đời với số tiền từ việc bán cây.Trong miền tây vẫn thế nông dân bán được những cây có số tiền rất cao và đời sống của họ sẽ khá hơn âu cũng là qui luật tự nhiên về phân bổ trong XH.
Bạn có thể giải thích thêm lí do tại sao để anh em hiểu cái tôi tô đậm bên trên không?
Bạn hãy đưa ra đánh giá chung chứ đừng mang tính chất vùng miền nhé.
Cảm ơn!

Văn
16-05-2011, 02:22 PM
Cây gì đẹp và được làm công phu thì vẫn cứ có đất sống còn theo tôi những cây to hàng cẩu(cây sân vừơn) chỉ một thời gian nữa thôi khi mà sự hiểu biết và trình chơi được nâng cao thì dòng to cẩu đấy làm gì còn đất sống thử hỏi xem trong 1000 anh em yêu và chơi cây thì có bao nhiêu đại gia có vườn liền nhà???
Khà khà,đồng ý với anh nhưng trong số 1000 anh em chơi cây ấy liệu có mấy cây hàng khủng đây?
Bàn về giá quả là vở kịch không đoạn kết,he he

Văn
16-05-2011, 02:25 PM
Có một cái lạ nhất là những topic nói về giá cả nầy nọ thì rất đông ý kiến ý cò,còn những topic chia xẻ kinh nghiệm,làm thế nào để làm ra được một cây Sanh đẹp lại rất ít ai quan tâm.
Haiiiiiiiiiii........za,tiền,tiền và tiền.
Ta sẽ cố gắng làm ra cây đẹp để có cái chơi chứ không cần quan tâm đến chuyện được bao nhiêu tiền,tới đâu hay tới đó vậy

Đậu Phụ
16-05-2011, 02:29 PM
Có một cái lạ nhất là những topic nói về giá cả nầy nọ thì rất đông ý kiến ý cò,còn những topic chia xẻ kinh nghiệm,làm thế nào để làm ra được một cây Sanh đẹp lại rất ít ai quan tâm.
Haiiiiiiiiiii........za,tiền,tiền và tiền.
Ta sẽ cố gắng làm ra cây đẹp để có cái chơi chứ không cần quan tâm đến chuyện được bao nhiêu tiền,tới đâu hay tới đó vậy

chuyện .có thực mới vực dc đạo mà anh Văn.đồng ý với anh nữa .ta cứ làm cho cây thật đẹp đi đã rồi đến đâu hay đến đó.

phongvubh
16-05-2011, 03:23 PM
Sông có khúc, người có lúc, cây có thời. Há có phải vậy không???

phamtriu.tb
16-05-2011, 03:35 PM
làm giá là một nghệ thuật,và phải chăng ngay trên diễn đàn mình cũng có một vài nghệ sĩ"
Đắc tội ! đắc tội, tiểu tử lại đắc tội ai đó rồi.. phamtriu xin đc lượng thứ.

thanhcham
16-05-2011, 03:38 PM
Theo quan điểm cá nhân của tôi tất cả những loại cây có sức sống trường tồn và dáng, vẻ đẹp ( có thể do thiên tạo,con người tạo ra ) đều có giá trị.( Giá trị tinh thần,hay giá trị quy ra bằng tiền ) và đều được người chơi cây,buôn cây đón nhận.Còn một số bạn đưa ra quan điểm tôi thích loại cây này,tôi không thích loại cây này theo tôi không cần nói ra ở đây.Còn bác chủ top đưa ra (( Giá cây sanh sẽ đi về đâu )) rất mong anh em đóng góp ý kiến ủng hộ chủ top.

cuong xth
16-05-2011, 05:31 PM
em xin nói rằng . em cũng đang chơi cây sanh và đang làm rất nhiều sanh.và em còn đang cần bán 1 cây nữa. Nên vấn đề em đặt ra là hoàn toàn khách quan. Nhưng em biết rằng câu truyện nhất định sẽ thế dù ai nói gì cũng không khác đi được.

Quan sát thị trường cây sanh làm cảnh gần đây. Tôi thấy rất có thể cây sanh sẽ trở thành một vụ đầu cơ kinh điển. đầu tiên là. Bất cứ một bong bóng kinh tế nào cũng cần có 1 bối cảnh kinh tế thích hợp.
vào những năm cuối thế kỷ 20 cuộc cách mạng kinh tế thị trường ở việt nam đã làm cho đời sống toàn xã hôi được nâng cao và suất hiện rất nhiều người giàu có. Cùng với đó là nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội cũng ngày càng cao và phong phú hơn. Và phong trào chơi cây cảnh bắt đầu suất hiện . trong rất nhiều loại cây làm cảnh thì cây sanh đáp ứng. được rất nhiều yếu tố để trở thành 1 cây làm cảnh được ưa chuộng. như rễ làm thành hầu hết mọi dáng thế mà người chơi muốn. và đặc biệt là có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Rễ nhân giống…
nghĩa là cây sanh được nhiều người thích, ưa chuộng và lại rễ làm và đã đẩy lui cây đa và lộc vừng vốn được ưa chuộng như nhau . việc sở hữu cây sanh có tuổi thọ cao và đẹp trở thành niềm tự hào của chủ nhân. Và niềm kiêu hãnh của giới nhà giàu. Hầu hết các doanh nhân và người nhiều tiền có mặt bằng ở miền bắc vn đều tìm mọi cách để có cây sanh đẹp để khoe với khách. Nhưng vì sanh là cây rễ trồng lớn nhanh nên nhu cầu của họ nhanh chóng được đáp ứng.
và giai đoạn hai của câu chuyện bắt đầu.
==================================
Đầu thế kỷ 17, Hà Lan bước vào giai đoạn thương mại cực thịnh. Giới doanh nghiệp giàu lên nhanh chóng nhờ những chuyến tàu buôn hàng sang châu Á, Trung Đông, nhiều chuyến một vốn bốn lời. Sự thịnh vượng giúp họ xây nhà cửa, sân vườn cầu kỳ và hoa tulip rất được ưa chuộng để trồng trang trí. Tulip lúc đầu được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và giá đã tăng vọt khi số người giàu ngày càng nhiều l

phiduc
16-05-2011, 05:36 PM
sanh già và đẹp giá mới cao.chết nhwngx người mua cây linh tinh thôi. thấy người ta mua sanh cũng lao vào đầu cơ

Le Manh Cuong
16-05-2011, 06:02 PM
Nếu nhìn nhận và phân tích thật kỹ các bạn sẽ thấy thị trường sanh ngoài bắc hiện đang bị một số ngọi là đại gia buôn bán đầu cơ và thao túng chứ thực tế thì có mấy đại gia mua đâu???Ở một số địa phương như Thường tín,Văn giang nhà vườn mở ầm ầm cứ mỗi vườn có khoảng 20 đến 30 cây sanh các thợ mua đi bán lại với nhau hàng ngày xe cẩu chạy tắc đường.Nhưng đến một lúc nào đó NHNN và PTNT siết tín dụng thì không biết thị trừơng lúc đó sẽ thế nào???

ducquy1910
16-05-2011, 06:07 PM
nhìn chung mỗi người một ý kiến, ai cũng có cái lý của mình !!!
theo cách nghĩ cá nhân em:
rất đồng tình với ý kiến của bác chẩm, cây có tuổi thọ cao, có nhiều ưu điểm trong việc chơi cảnh, thì vẫn mãi trường tồn.
còn việc giá cây sanh sẽ đi về đâu ???
xin mao muội trả lời rằng " cây đẹp sẽ cực đắt, cây tàm tàm cho không cũng không ai lấy"

anhduc_nb
16-05-2011, 09:29 PM
tui nghĩ giá xanh nói riêng và giá cây cảnh nói chung sẽ theo giá và túi tiền của các đại gia !

sky_vn99
16-05-2011, 09:39 PM
thú vui ở đời8->8->:-bd và nơi thể hiện đẳng cấp mà....

bigbabol
16-05-2011, 10:14 PM
đứng về cả khía cạnh kinh doanh và người chơi mình khuyên anh em là cây gì cũng vậy, khi đã mua thì nó phải đẹp theo một tiêu chí nào đó và giá thì phải hợp lý thì không có việc gì mà ta phải lo lắng.Hãy làm bằng chính sức lực và tâm huyết của mình, việc thành bại một phần phụ thuộc vào yếu tố gọi nôm na là hên xui.

hungthanhhoa
16-05-2011, 10:39 PM
đứng về cả khía cạnh kinh doanh và người chơi mình khuyên anh em là cây gì cũng vậy, khi đã mua thì nó phải đẹp theo một tiêu chí nào đó và giá thì phải hợp lý thì không có việc gì mà ta phải lo lắng.Hãy làm bằng chính sức lực và tâm huyết của mình, việc thành bại một phần phụ thuộc vào yếu tố gọi nôm na là hên xui.

Mình cũng nghĩ vậy. Mình không nhiều tiền để chơi cây đẹp, cây khủng. Mua dăm bảy cái phôi về tự làm lấy. Dăm bảy năm nữa, không được hàng hiệu cũng gần hiệu. Duy chỉ có điều giá sanh tăng quá làm cho mình mua phôi cũng đắt. Mình thấy rất nhiều cây rao mua bán hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ nhưng nhìn chẳng đẹp chút nào. Ngoài yếu tố già, còn thân bệ rách nát, cành lá lòa xoà, loằng ngoằng giun dế. Chẳng hiểu nó đẹp ở chỗ nào? Hay mắt thẩm mỹ mình quá kém? Rồi bỗng chốc nảy ra bao nhiêu sanh cổ, có cây cả mấy trăm tuổi. Bao nhiêu tuổi gọi là cổ? Có ai có giấy khai sinh của cây không? Ngày xưa thầy cô dạy, muốn biết tuổi cây thì cắt ngang và đếm vòng gỗ. Ai dám cắt không? Tôi thấy hiện nay thi trường sanh đang loạn. Cây đẹp ít, cây bờ rào, cây cổ thụ nhiều. Thực sự rồi không biết giá sanh đến khi nào mới quay về vị trí của nó, xứng tầm với nghệ thuật mà các nghệ nhân tạo ra.
Nói thêm, Xã Nam Điền - Nam Định với nghề cây nổi tiếng, hiện nay đã không làm cây nữa, đã chuyển sang buôn bán là chủ yếu. Làm cây, nuôi cây còn lại đất Hải Hậu. một số vùng khác của Thái Bình cũng vậy. nhiều anh e mang tiền đi mua cây đành ngậm ngùi quay về vì giá quá đắt, chịu không nổi.

Ngocanh2011
17-05-2011, 10:45 AM
Tình trạng sốt cây chỉ gọi là sốt ảo
đến 1 lúc nào đó nó sẽ ko còn, lúc đấy chỉ còn những người yêu cây muốn gắn bó với cây
Những Người làm giá là để đầu cơ Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn
-Cây cổ thụ có giá trị thì hãy lên giữ lấy

letriet
17-05-2011, 01:33 PM
nghệ thuật vẫn là nghệ thuật mãi mãi các bác đừng bàn, nữa. cái gì đang phát triển thì để cho nó theo quy luật của nó

nguyenkhoibmnd
17-05-2011, 01:34 PM
Mình cũng nghĩ vậy. Mình không nhiều tiền để chơi cây đẹp, cây khủng. Mua dăm bảy cái phôi về tự làm lấy. Dăm bảy năm nữa, không được hàng hiệu cũng gần hiệu. Duy chỉ có điều giá sanh tăng quá làm cho mình mua phôi cũng đắt. Mình thấy rất nhiều cây rao mua bán hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ nhưng nhìn chẳng đẹp chút nào. Ngoài yếu tố già, còn thân bệ rách nát, cành lá lòa xoà, loằng ngoằng giun dế. Chẳng hiểu nó đẹp ở chỗ nào? Hay mắt thẩm mỹ mình quá kém? Rồi bỗng chốc nảy ra bao nhiêu sanh cổ, có cây cả mấy trăm tuổi. Bao nhiêu tuổi gọi là cổ? Có ai có giấy khai sinh của cây không? Ngày xưa thầy cô dạy, muốn biết tuổi cây thì cắt ngang và đếm vòng gỗ. Ai dám cắt không? Tôi thấy hiện nay thi trường sanh đang loạn. Cây đẹp ít, cây bờ rào, cây cổ thụ nhiều. Thực sự rồi không biết giá sanh đến khi nào mới quay về vị trí của nó, xứng tầm với nghệ thuật mà các nghệ nhân tạo ra.
Nói thêm, Xã Nam Điền - Nam Định với nghề cây nổi tiếng, hiện nay đã không làm cây nữa, đã chuyển sang buôn bán là chủ yếu. Làm cây, nuôi cây còn lại đất Hải Hậu. một số vùng khác của Thái Bình cũng vậy. nhiều anh e mang tiền đi mua cây đành ngậm ngùi quay về vì giá quá đắt, chịu không nổi.
Em xin được phép đính chính thông tin của Anh một chút. Xã Nam Điền quê Em hiện nay không những không làm cây nữa mà ngược lại diện tích trồng "SANH NAM ĐIỀN" 2 năm nay được mở rộng lớn nhất từ trước tới nay. Thị trường SANH NAM ĐIỀN đang hết sức sôi động với hàng chục xe ô tô SANH được chở đi các nơi một ngày. NAM ĐIỀN là làng nghề cây cảnh lâu đời nhất nước với lợi thế trồng Sanh, chơi Sanh và buôn bán Sanh lâu đời nên tại đây có đội ngũ nghệ nhân tham gia làm Sanh thế rất đông đảo và Sanh nam Điền được cắt tỉa với chất liệu nghệ thuật cao. Chính vì thế Nam Điền chính là thị trường lớn về Sanh vời sự tham gia của rất nhiều người buôn cây ở khắp các tỉnh thành. Hiện tại các BÁC có thể có rất nhiều lựa chọn khi về Nam Điền mua SANH, Các bác có thể dễ dàng tìm được cây yêu hích hợp túi tiền vì thị trường rộng. Nếu khó khăn quá Em xin giúp các Bác một tay.Bàn về giá SANH thì quả là dài và để cho chính thị trường tự định đoạt, chỉ biết rằng hiện tại những hy vọng thoát nghèo và hơn nữa là làm giầu từ cây "SANH Nam Điền" của người dân quê Em đang trở thành hiện thực nếu thị trường Sanh sẽ sôi động như này trong hai ba năm tới.Cảm ơn cây "SANH NAM ĐIỀN" và những người trồng "SANH NAM ĐIỀN'.

hailuangaynay
17-05-2011, 02:01 PM
Các Anh hảy xác định cho đúng, mình chơi cây vì mục đích gì:
- Chơi cây để giải trí, có trao đổi - mua bán để làm mới cây, làm mới sự đam mê về cây cảnh, thì đừng bàn về chủng loại cây, giá cây làm gì.
- Kinh doanh cây cảnh thì phải nhào vô những cây gì đang hót, thổi cho lên để bán kiếm lời, dụ được những đại gia lắm tiền nhiều cửa, thích phô trương giàu có, nhưng chả biết gì về cây cảnh. Mấy anh nên khai thác triệt để nhưng thằng cha nầy nhé.
- Còn xác định chuẩn loại cây nào, thì xin thưa, đối với người chơi cây thì phải đa dạng loại cây thì mới thỏa thích tính khám phá, tò mò, (Cha nào đam mê cây cảnh mà không có tính đó), chứ vườn toàn là cây sanh thì chán bỏ mẹ, mà không có cây sanh nào thì chả biết gì về sanh thì củng chưa đủ.
- Còn về giá trị cây hả, xin lổi nó không có giá trị về tiền đối với người thật sự yêu nghệ thuật cây cảnh. Mà nó chỉ có giá trị đối với những người kinh doanh, thích phôi trương.... Nhưng nó rất có giá trị về mặt tin thần, tình yêu gửi gắm vào nó, chăm sóc nó.
- Không biết các Anh thế nào chứ, còn đói với em, cầm 10 triệu mua cây về chơi rất là đắng đo, cân nhắc kỷ lắm, mua như thế được gì và mất gì, vợ con mình ra sao, chi tiêu thế nào, tiền lấy đâu ra, để 10 triệu đó mình làm được gì....Cho nên không bao giờ chơi cây vài chục triệu trở lên, vì có yêu thích lắm thì chơi cây nhỏ, giá trị nhỏ, nhưng tinh thần thì lớn vô cùng, nhẹ nhàn vô cùng, giải trí vô cùng. Còn không thì có dịp triển lảm chưng bày cây cảnh thì vào xem cho thỏa trí.
- Còn những người mua cây Bạc Tỷ về chơi , thì xin thưa chỉ là những thằng dốt

thanhdanang
17-05-2011, 02:18 PM
Hoàn toàn đồng ý với bác hailuangaynay. Tôi có cây sanh cao khoảng 3m bệ khoảng 2m vừa bán được 41 tr mừng quá trời. Tôi bán cây sanh mua được 1 chiếc tay ga, 1 cai LCD TV, 1 dàn karaoke và khoảng chục cây bonsai cỡ vừa vừa đẹp ngất ngây ( 5 cây MCT, 4 cây sam núi, 5 cây linh sam, 1 gốc khế và 3 cây sanh vừa vừa...) quá hời cho một đổi cả mớ
Giá cây sanh bay giờ cao do người ta có tiền không biết làm gì. Ai bán được sanh giá cao cũng hên hên do đại gia mua (hay các anh di buôn mua bán lại cho mấy đại gia) thôi chứ người thường it có ai bỏ 50 triệu mua cây bao giờ.
Các bạn hãy nhớ trước cây sanh có thời vạn tuế sốt giá rồi không còn ai chơi... tiếp theo gần đây nhất là Lộc Vừng... cũng một thời có giá bây giờ không ai giao dịch nhiều giá cũng xuống lắm.
Nói chung là không nên theo phong trào, những cây có giá trị cao là các cây đẹp, có giải như các cây của anh lnvinh đẹp giá cao nhưng đúng giá trị của nó.

Văn
17-05-2011, 02:20 PM
Các Anh hảy xác định cho đúng, mình chơi cây vì mục đích gì:
- Chơi cây để giải trí, có trao đổi - mua bán để làm mới cây, làm mới sự đam mê về cây cảnh, thì đừng bàn về chủng loại cây, giá cây làm gì.
- Kinh doanh cây cảnh thì phải nhào vô những cây gì đang hót, thổi cho lên để bán kiếm lời, dụ được những đại gia lắm tiền nhiều cửa, thích phô trương giàu có, nhưng chả biết gì về cây cảnh. Mấy anh nên khai thác triệt để nhưng thằng cha nầy nhé.
- Còn xác định chuẩn loại cây nào, thì xin thưa, đối với người chơi cây thì phải đa dạng loại cây thì mới thỏa thích tính khám phá, tò mò, (Cha nào đam mê cây cảnh mà không có tính đó), chứ vườn toàn là cây sanh thì chán bỏ mẹ, mà không có cây sanh nào thì chả biết gì về sanh thì củng chưa đủ.
- Còn về giá trị cây hả, xin lổi nó không có giá trị về tiền đối với người thật sự yêu nghệ thuật cây cảnh. Mà nó chỉ có giá trị đối với những người kinh doanh, thích phôi trương.... Nhưng nó rất có giá trị về mặt tin thần, tình yêu gửi gắm vào nó, chăm sóc nó.
- Không biết các Anh thế nào chứ, còn đói với em, cầm 10 triệu mua cây về chơi rất là đắng đo, cân nhắc kỷ lắm, mua như thế được gì và mất gì, vợ con mình ra sao, chi tiêu thế nào, tiền lấy đâu ra, để 10 triệu đó mình làm được gì....Cho nên không bao giờ chơi cây vài chục triệu trở lên, vì có yêu thích lắm thì chơi cây nhỏ, giá trị nhỏ, nhưng tinh thần thì lớn vô cùng, nhẹ nhàn vô cùng, giải trí vô cùng. Còn không thì có dịp triển lảm chưng bày cây cảnh thì vào xem cho thỏa trí.
- Còn những người mua cây Bạc Tỷ về chơi , thì xin thưa chỉ là những thằng dốt
Đồng ý với bạn những ý bên trên,riêng ý cuối cùng xin lưu ý bạn nên cẩn thận khi dùng từ ngữ bởi đây là nơi công cộng.
Cũng lưu ý thêm với bạn rằng,những "thằng dốt" thì rất khó có thể có tiền tỉ trong tay.
Tôi nói thật,bởi tôi không có 1000tỉ đồng chứ nếu có cũng hốt vài cây mỗi cây chừng chục tỉ để ngắm chơi.Khà khà

hoanlaibentre
17-05-2011, 02:31 PM
Hãy làm sanh mini ( dáng làng, ......) , đây sẽ là hàng hót trong tương lai gần.

mylove
17-05-2011, 02:55 PM
Khi cúng ta cứ đổ tiền vào đầu tư cho nó thì sẽ sốt thôi. Em thấy toàn thợ buôn cây với nhau chứ người chơi thực sự đâu có mấy

hailuangaynay
17-05-2011, 04:03 PM
[/B]
Đồng ý với bạn những ý bên trên,riêng ý cuối cùng xin lưu ý bạn nên cẩn thận khi dùng từ ngữ bởi đây là nơi công cộng.
Cũng lưu ý thêm với bạn rằng,những "thằng dốt" thì rất khó có thể có tiền tỉ trong tay.
Tôi nói thật,bởi tôi không có 1000tỉ đồng chứ nếu có cũng hốt vài cây mỗi cây chừng chục tỉ để ngắm chơi.Khà khà

Xin lổi Anh Văn và Anh em diễn đàn, vì quá lời.
nhưng họ giỏi kiếm tiền, chứ họ không biết gì về thú chơi cây cảnh, nên em mới nói là họ dốt. Sorry sorry.
^:)^^:)^^:)^^:)^

caycanhgroup
18-05-2011, 12:22 AM
vâng em cũng muốn tham gia với các bác vì thấy chủ đề khá hot
với em thì không tồn tại từ bão hòa bất kể là cây hay là cái gì khác , như bác thanhdanang nói đấy có thời sốt vạn tuế giá lên kinh khủng nhưng nó cũng không phải hiếm . giờ có mấy ai chơi đâu mà nó vẫn mất giá , sanh bây giờ được trồng rất nhiều mà nó lại đang sốt có lẽ tại cái mâm sôi con gà (theo em là mâm rùa con rùa) có giá cao thôi chứ thực ra cây đó mang đi thi có được giải gì đâu , chắc là được giải đắt nhất thôi .nếu mà ai cũng nghi trồng sanh được giá cao thì sao người ta không trồng lấy lài trục hay vài trăm cây mâm sôi con gà cho nó nhanh giầu , nếu ai cũng làm được thì làm gì có cái giá trên trời như thế .và cuối cùng em muốn nói rằng các bác thích cây nào thì cứ trồng miễn là mình thích và đẹp là được chứ đừng vì nó đắt mà theo thì hơi mệt.

GIA KHỔNG HUỲNH
18-05-2011, 01:03 AM
Cây đẹp ở dạng cổ kỳ văn mỷ thì thời giá vẩn là điều tấc nhiên thôi bạn thấy đó tiền vn mình quá trươc giá 120ty là con số khủng vô cùng ở thế kỷ trước rồi 120ty bay gio củng như vậy hhahahahahaha

stolenbonsai
18-05-2011, 01:18 AM
Đúng la sanh quý và có giá thật các bác à, trước đây vườn nhà tôi ngày nào cũng có vài ba tay săn kiểng, đại gia ngoài bắc vào xem cây hỏi mua sanh tỉ này tỉ nọ, nhà tôi không bán vì không có ý bán chứ không phải vì không được giá, sáng chúng vào coi, đêm hôm vào lấy trộm mất, từ ngày mất cây, chúng trốn biệt tăm, điện thoại chúng bỏ số luôn. Đúng là quý và giá cũng cao nữa... giờ tôi xem thường những đại gia này lắm!

bigbabol
18-05-2011, 08:21 AM
Khi cúng ta cứ đổ tiền vào đầu tư cho nó thì sẽ sốt thôi. Em thấy toàn thợ buôn cây với nhau chứ người chơi thực sự đâu có mấy
=))=))=))=))=))=))
Đúng la sanh quý và có giá thật các bác à, trước đây vườn nhà tôi ngày nào cũng có vài ba tay săn kiểng, đại gia ngoài bắc vào xem cây hỏi mua sanh tỉ này tỉ nọ, nhà tôi không bán vì không có ý bán chứ không phải vì không được giá, sáng chúng vào coi, đêm hôm vào lấy trộm mất, từ ngày mất cây, chúng trốn biệt tăm, điện thoại chúng bỏ số luôn. Đúng là quý và giá cũng cao nữa... giờ tôi xem thường những đại gia này lắm!

mấy thằng đó mà đại gia gì bạn, còn thua thằng ăn cướp~O)~O)

doanhbon
18-05-2011, 08:35 AM
sanh giờ có giá thật đấy, tháng này nhà em toàn xuất Sanh thôi. Đ][cj giá bán luôn, giữ làm gì, ít nữa lại mất giá. Trên đời này còn nhiều hoàng hậu lắm, các bác nhi

nguyễn chiến hào
18-05-2011, 09:38 AM
Tôi nghĩ chơi cây cảnh là một môn nghệ thuật có từ thời cha ông ta.Còn cây Sanh là một cây trong bộ "tứ linh" cho nên cây Sanh sẽ không bao giờ là lỗi thời cả.chỉ có điều ai là người làm được những cây có đủ các yếu tố "cổ-kỳ-mỹ-văn" thì là người đó sở hữu một tác phẩm "vô giá",còn lại thì mỗi cây có một dáng thế riêng và phân bổ trong đời sống xã hội.Khi đời sống đi lên,cái ăn cái mặc đã bớt phải lo toan thì họ nghĩ đến các loại hình nghệ thuật và các môn giải trí trong đó có cây cảnh.Với bản thân mình ,tôi thấy cả ngày đi làm vất vả về đến nhà mà được ngắm những tác phẩm đẹp thì quả là được dịp xả trest lỹ tưởng đó.Lại nói đến giá trị của cây Sanh hay các loại cây khác cũng vậy thôi sẽ không bao giờ lỗi thời cả,đến những loại chai-lọ-bát-đĩa ...cổ người ta còn mua về với giá rất đắt mà chẳng để làm gì nữa là các loại cây ??Rồi những bức tranh cổ với giá mấy chục triêu đô mà nhìn thì cũng thấy bình thường(với con mắt nhà quê của em nhé).Cho nên có những tác phẩm cây Sanh (vì là loài sống trường tồn)đã được chăm sóc qua vài đời người thì có giá lên đến vài triệu đô cũng không có gì là quá đáng,nhất là mình bỏ số tiền đó mua về hàng ngày mình còn được chăm sóc cắt tỉa và ngắm chơi nữa -rất sinh động-hơn hẳn bức tranh vô tri vô giác mà giá cả còn đắt hơn-Cho nên ai là người yêu cây thì đều biết là thời gian +công sức +tâm huyết của bản thân mình bỏ ra là thế nào ?

lệ sầu zun
18-05-2011, 09:43 AM
mình là ngưởi yêu cây nhưng kiến thức còn rất ít
nhưng thực sự giá sanh vào miền bắc lúc này thì quá cao
đi đâu vườn nhà ai cũng nói có ng trả vài tỉ
mình nhìn cây thì chẳng hợp mắt tí nào
nhưng có những cây thì đẹp tuyệt

hoanlaibentre
18-05-2011, 10:09 AM
Giá sanh phôi bây giờ loạn xạ cả. Tôi không có khả năng để theo đuổi nên đành nhìn nhận theo hướng này. Tiếp cận với những phôi người ta cho là xấu, giá bình dân xong tìm xung quanh có cái bệ rễ phụ nào có thể tách ra một cây nhỏ có dáng bon sai hoặc mi ni càng tốt. Sau đó nuôi cây nhỏ, mini làm đồ chơi còn cây lớn trồng đâu đó tiếp tục chờ thời.

trongquoc1978
18-05-2011, 11:04 AM
Nhà mình toàn là cây sxanh, cây không sxanh là cây đã die. kakaka....kaka

cuong xth
18-05-2011, 11:24 AM
xin lỗi các bác văn tôi dở ẹc nhưng lòng thôi thúc nên lại viết tiếp. cụ nào văn hay viết lại hộ tôi thì tốt quá.
==================================
vào những năm cuối thế kỷ 20 cuộc cách mạng kinh tế thị trường ở việt nam đã làm cho đời sống toàn xã hôi được nâng cao và suất hiện rất nhiều người giàu có. Cùng với đó là nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội cũng ngày càng cao và phong phú hơn. Và phong trào chơi cây cảnh bắt đầu suất hiện . trong rất nhiều loại cây làm cảnh thì cây sanh đáp ứng được rất nhiều yếu tố để trở thành 1 cây làm cảnh được ưa chuộng. như rễ làm thành hầu hết mọi dáng thế mà người chơi muốn. và đặc biệt là có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Rễ nhân giống…
nghĩa là cây sanh được nhiều người thích, ưa chuộng. và lại rễ làm đẩy lui cây đa và lộc vừng vốn được ưa chuộng như nhau . việc sở hữu cây sanh có tuổi thọ cao và đẹp trở thành niềm tự hào của chủ nhân. Và niềm kiêu hãnh của giới nhà giàu. Hầu hết các doanh nhân và người nhiều tiền có mặt bằng ở miền bắc vn đều tìm mọi cách để có cây sanh đẹp để khoe với khách. Nhưng vì sanh là cây rễ trồng lớn nhanh nên nhu cầu của họ nhanh chóng được đáp ứng.
và giai đoạn hai của câu chuyện bắt đầu:. lúc này đi đâu cũng thấy nói chuyện cây sanh cảnh. Cây sanh cảnh được ca tụng không sót bất cứ giá trị gì. Những người trong cuộc hết lời tán tụng về các giá trị thẩm mỹ, văn hóa, tinh thần. và đặc biệt là giá trị kinh tế của cây sanh. Các đại gia liên tục mở hết triển lãm này đến triển lãm khác. Kéo theo sự quan tâm của rất nhiều người . và giá cả tăng vùn vụt. nhiều người đã nhanh nhẹn lắm bắt được thời cơ. Đầu tư vào cây sanh và giá cây sanh lại tăng tiếp. khiến giá cây sanh trở thành câu chuyện thời sự . vào thời điểm này phần lớn mọi người đều cho rằng giá sanh thế là đắt rồi. và phần lớn chỉ dám đi xem và bàn luận thôi . nhưng giá sanh vẫn cứ tiếp tục tăng. Và nhiều người bắt đầu thử một tí, đầu tư một ít. Rồi giá lại tiếp tục tăng.
Rồi vào dịp kỉ niệm 1000 năm thăng long hà nội. chủ nhân cây sanh mâm xôi con gà tuyên bố cây này giá trị 120 tỷ đã gây sốc cho cả xã hội. cho dù ai cũng nói ông chủ này nói chơi. Nhưng đã khiến toàn xã hội quan tâm bàn luận thế là giá cây sanh lại có một cú nhảy ngoạn mục. – đây là cú hích mạnh vào tâm lý giới chơi cây và những người quan tâm đến cây cảnh. Rất nhiều người vượt qua lưỡng lự, nghi ngờ nhảy vào cuộc mặc dù giá lúc này tăng gấp cả chục lần trước kia cái thời điểm mà họ cho rằng giá cây sanh đắt quá nhỉ! Người ta tìm thấy đủ lý do, phân tích mọi khía cạnh để giải thích rằng giá cây sanh cảnh hiện nay là xứng đáng.
Và phần 3 của câu chuyện bắt đầu:
==================================
Từ năm 1630, số người chuyên môi giới, đầu cơ củ giống tulip ngày càng đông. Nhiều người thế chấp cả tài sản, nhà cửa lấy tiền mặt lao vào kinh doanh tulip. Có lúc giá một củ giống tulip loại hiếm bằng giá một căn nhà đẹp cạnh kênh đào Amsterdam. Năm 1633, cả một nông trại được đem đổi một củ giống tulip. Đến năm 1636, củ giống tulip nào cũng bán được giá cao, bất kể có hoa thế nào. Có cả một thị trường tulip giao sau, người nước ngoài cũng nhảy vào đầu cơ.

lehidu
18-05-2011, 12:01 PM
kaka....tui ghét Sanh là vậy....Nhưng vì nó ra tiền nên tự nhiên có nhiều người "đam mê" cây cảnh hơn mức bình thường...
Nhiều người được coi như nghệ nhân vì có những cây tiền tỷ (nhưng nói thật nha cả nhà: trong số họ coa rất nhiều người ko biết cây Sam Núi, Linh Sam, Kim Quýt...là cây gì đâu)
Cả thế giới rộng lớn này sao chỉ có Việt nam mình là yêu Sanh đến vậy nhỉ???
tóm lại...em ko nói nữa vì nhiều người đang muốn mắng em kìa...kaka....

....:DKhi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa...

cùng quan điểm luôn đó Sói!

caycanhthanhba
18-05-2011, 11:37 PM
Hãy làm sanh mini ( dáng làng, ......) , đây sẽ là hàng hót trong tương lai gần.

Có ngay anh ơi, đi tắt đón đường khà khà, sau này cây sanh tiền tỷ nó chỉ bé cỡ này nè:
http://i1120.photobucket.com/albums/l484/caycanhthanhba/P1050800.jpg
Sau này con trai nó sẽ nói: Ông cha thật là khôn, kakakaka.

ledinh1081
19-05-2011, 01:19 AM
-Thôi thì hên xui thôi, nước chảy bèo trôi, vừa làm vừa tính, năm nay em định vào đôi trăm tiền cây, qua năm xuất mà hơi lo, tính ưa mạo hiểm, nhiều khi liều lĩnh nhưng lại yêu cái đẹp nên có lỗ chổng vó thì có cái chơi và... ngắm nghía, hehe. chúc các bác yêu Sanh trên DD ăn nên làm ra để anh em thỉnh thoảng gặp mặt ta có $ uống bia, hàn huyên nha!!!

ngocsau
19-05-2011, 06:19 AM
Theo mình, Sanh - những tác phẩm nào thực sự đẹp vẫn rất có giá trong tương lai

RatThichBonsai
19-05-2011, 06:27 AM
Vấn đề là giá có cao cho cả thị trường quốc tế hay chỉ cao ở Việt nam không thôi ? Ví dụ 1 cây bonsai già và đẹp ở Đài loan hay Nhật có giá thật cao thi khi bán ra cho thị trường quốc tế giá vẫn cao nhưng không không biết cây sanh tiền tỷ còn giử giá đó đối với các nước khác không? vấn đề là ở điểm này.

Văn
19-05-2011, 07:52 AM
Khi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa..
cùng quan điểm luôn đó Sói!
Không ghiền mua cố mua về để hòng hốt bạc là chết chắc đó nha.
Lí do:không thích thì sẽ không thể tạo ra sản phẩm đẹp,vì vậy sẽ bị chổng vó,
Đừng tưởng bở,khà khà

Mê BonSai
19-05-2011, 09:34 AM
cây đắt chỉ khổ mấy ông ham cây thôi, đi mua cây bây h hỏi cây trên dưới chục chai có khi thằng bán nó ko muốn tiếp chuyện :))

xuat hoang
19-05-2011, 09:41 AM
Cũng hy vọng cây sanh sẽ mãi trường tồn với thời gian, đừng có mà đùng một cái đi hỏi chẳng ai thèm mua như một số mặt hàng trên thị trường (nếu như vậy thì cũng phải cẩn thận các bác ạ!) cái khó của cái hàng này là nếu thật sự cần tiền muốn bán thì cũng chẳng bán được vì có ai mà đem ra chợ mà bán được đâu (nếu có thì giỏi lắm là cho lên xe máy được 1 cây đi bán rong mà đi kiểu này với giá cả xăng dầu tăng cao cũng không trụ nổi đấy là còn chưa nói nói đến nếu mình có 1 vườn vài trăm cây thì bán bao giờ cho hết).
Tóm lại: Chúng ta chơi cây với một niềm đam mê, khám phá. Không nên quá coi trọng mục đích thương mại quá.

Thu HY
19-05-2011, 02:56 PM
Trả lời cho câu hỏi của chủ topic: Giá cây Sanh đi về đâu?
Cá nhân tôi xin có ý kiến:
- Nếu Vệt Nam Đồng còn có giá trị trên thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ cây Sanh vẫn giữ giá hoặc lên chút đỉnh. Còn nếu VND mất giá như hiện nay (nhất là Bất động sản đóng băng, chứng khoán lao dốc không phanh, giá vàng không ổn định, giá USD tăng vùn vụt so với VND...) thì cây cảnh (có cả cây Sanh) của chúng ta còn lên giá, thậm chí là leo giá, nhảy cóc giá nữa là khác.
- Những vấn đề xung quanh chuyện cây Sanh thì anh-em đã bàn rất sôi nổi và hào hứng lắm rồi (tiếng nói của các anh-em là của cá nhân và cũng đại diện cho các vùng, miền khác nhau nên tôi cũng hiểu cây Sanh nói chung đang rất SỐT và sẽ là chủ đề đang HOT trong mọi câu chuyện thường nhật.

Các Anh hảy xác định cho đúng, mình chơi cây vì mục đích gì:
- Chơi cây để giải trí, có trao đổi - mua bán để làm mới cây, làm mới sự đam mê về cây cảnh, thì đừng bàn về chủng loại cây, giá cây làm gì.
- Kinh doanh cây cảnh thì phải nhào vô những cây gì đang hót, thổi cho lên để bán kiếm lời, dụ được những đại gia lắm tiền nhiều cửa, thích phô trương giàu có, nhưng chả biết gì về cây cảnh. Mấy anh nên khai thác triệt để nhưng thằng cha nầy nhé.
- Còn xác định chuẩn loại cây nào, thì xin thưa, đối với người chơi cây thì phải đa dạng loại cây thì mới thỏa thích tính khám phá, tò mò, (Cha nào đam mê cây cảnh mà không có tính đó), chứ vườn toàn là cây sanh thì chán bỏ mẹ, mà không có cây sanh nào thì chả biết gì về sanh thì củng chưa đủ.
- Còn về giá trị cây hả, xin lổi nó không có giá trị về tiền đối với người thật sự yêu nghệ thuật cây cảnh. Mà nó chỉ có giá trị đối với những người kinh doanh, thích phôi trương.... Nhưng nó rất có giá trị về mặt tin thần, tình yêu gửi gắm vào nó, chăm sóc nó.
- Không biết các Anh thế nào chứ, còn đói với em, cầm 10 triệu mua cây về chơi rất là đắng đo, cân nhắc kỷ lắm, mua như thế được gì và mất gì, vợ con mình ra sao, chi tiêu thế nào, tiền lấy đâu ra, để 10 triệu đó mình làm được gì....Cho nên không bao giờ chơi cây vài chục triệu trở lên, vì có yêu thích lắm thì chơi cây nhỏ, giá trị nhỏ, nhưng tinh thần thì lớn vô cùng, nhẹ nhàn vô cùng, giải trí vô cùng. Còn không thì có dịp triển lảm chưng bày cây cảnh thì vào xem cho thỏa trí.
- Còn những người mua cây Bạc Tỷ về chơi , thì xin thưa chỉ là những thằng dốt


Đồng ý với bạn những ý bên trên,riêng ý cuối cùng xin lưu ý bạn nên cẩn thận khi dùng từ ngữ bởi đây là nơi công cộng.
Cũng lưu ý thêm với bạn rằng,những "thằng dốt" thì rất khó có thể có tiền tỉ trong tay.
Tôi nói thật,bởi tôi không có 1000tỉ đồng chứ nếu có cũng hốt vài cây mỗi cây chừng chục tỉ để ngắm chơi.Khà khà

Cá nhân tôi rất đồng ý với ý kiến của bác Văn.
Các ý kiến trên thì Hailuangaynay trả lời là tôi rất thích, nhưng dòng cuối cùng thì làm tôi thất vọng "- Còn những người mua cây Bạc Tỷ về chơi , thì xin thưa chỉ là những thằng dốt" Chắc Hailuangaynay nhìn nhận vấn đề còn phiến diện quá.
Tôi chỉ xin nói đơn cử 1 ý rất nhỏ để Hailuangaynay và các anh-em lưu ý: Nếu như không có những người bỏ bạc tỷ ra mua cây để chơi, thử hỏi một ngày nào đó cây đó còn tồn tại ở nơi bạn sống, trên đất nước này không để chúng ta còn được ngắm nhìn và thưởng ngoạn (vì những cây tiền tỷ thì rất ĐẸP theo đúng nghĩa) hay nó đã ra đi theo đường "xuất khẩu". Thậm chí, trong thâm tâm tôi phải cảm ơn những người đó nữa cơ đấy - những người biết giữ cây trong khuôn viên nhà mình.
Vẫn câu đó của Hailuangaynay sẽ có rất nhiều quan điểm nữa, xin mời các bác chúng ta cùng tranh luận.
Trân trọng.

hoanlaibentre
19-05-2011, 03:40 PM
Có ngay anh ơi, đi tắt đón đường khà khà, sau này cây sanh tiền tỷ nó chỉ bé cỡ này nè:
http://i1120.photobucket.com/albums/l484/caycanhthanhba/P1050800.jpg
Sau này con trai nó sẽ nói: Ông cha thật là khôn, kakakaka.

Wa, đúng gu của mình rùi, càng nhìn càng khoái.

thang_8492
19-05-2011, 04:17 PM
chơi cây là chơi giá trị tinh thần, mọi người thử nghĩ xem, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi ra ngăm cây thấy dễ chịu hẳn. vậy thì cái giá trị tinh thần đó có giá bao nhiêu. và giá trị tinh thần thì không bao giờ mất được. Còn riêng cây sanh, nó là loại cây có thể nói là vĩnh cửu. càng già các giá trị, cho nên nếu nói sanh bị mất giá thì hơi khó, sanh ko giống như chơi sứ, sung, vạn tuế....

cuong xth
19-05-2011, 11:56 PM
Quan sát thị trường cây sanh làm cảnh gần đây. Tôi thấy rất có thể cây sanh sẽ trở thành một vụ đầu cơ kinh điển. đầu tiên là. Bất cứ một bong bóng kinh tế nào cũng cần có 1 bối cảnh kinh tế thích hợp:
vào những năm cuối thế kỷ 20 cuộc cách mạng kinh tế thị trường ở việt nam đã làm cho đời sống toàn xã hôi được nâng cao và suất hiện rất nhiều người giàu có. Cùng với đó là nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội cũng ngày càng cao và phong phú hơn. Và phong trào chơi cây cảnh bắt đầu suất hiện . trong rất nhiều loại cây làm cảnh thì cây sanh đáp ứng. được rất nhiều yếu tố để trở thành 1 cây làm cảnh được ưa chuộng. như rễ làm thành hầu hết mọi dáng thế mà người chơi muốn. và đặc biệt là có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Rễ nhân giống…
nghĩa là cây sanh được nhiều người thích, ưa chuộng và lại rễ làm và đã đẩy lui cây đa và lộc vừng vốn được ưa chuộng như nhau . việc sở hữu cây sanh có tuổi thọ cao và đẹp trở thành niềm tự hào của chủ nhân. Và niềm kiêu hãnh của giới nhà giàu. Hầu hết các doanh nhân và người nhiều tiền có mặt bằng ở miền bắc vn đều tìm mọi cách để có cây sanh đẹp để khoe với khách. Nhưng vì sanh là cây rễ trồng lớn nhanh nên nhu cầu của họ nhanh chóng được đáp ứng.
và giai đoạn hai của câu chuyện bắt đầu.
==================================
Đầu thế kỷ 17, Hà Lan bước vào giai đoạn thương mại cực thịnh. Giới doanh nghiệp giàu lên nhanh chóng nhờ những chuyến tàu buôn hàng sang châu Á, Trung Đông, nhiều chuyến một vốn bốn lời. Sự thịnh vượng giúp họ xây nhà cửa, sân vườn cầu kỳ và hoa tulip rất được ưa chuộng để trồng trang trí. Tulip lúc đầu được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và giá đã tăng vọt khi số người giàu ngày càng nhiều l[/QUOTE]
==================================
.......... lúc này đi đâu cũng thấy nói chuyện cây sanh cảnh. Cây sanh cảnh được ca tụng không sót bất cứ giá trị gì. Những người trong cuộc hết lời tán tụng về các giá trị thẩm mỹ, văn hóa, tinh thần. và đặc biệt là giá trị kinh tế của cây sanh. Các đại gia liên tục mở hết triển lãm này đến triển lãm khác. Kéo theo sự quan tâm của rất nhiều người . và giá cả tăng vùn vụt. nhiều người đã nhanh nhẹn lắm bắt được thời cơ. Đầu tư vào cây sanh và giá cây sanh lại tăng tiếp. khiến giá cây sanh trở thành câu chuyện thời sự . vào thời điểm này phần lớn mọi người đều cho rằng giá sanh thế là đắt rồi. và phần lớn chỉ dám đi xem và bàn luận thôi . nhưng giá sanh vẫn cứ tiếp tục tăng. Và nhiều người bắt đầu thử một tí, đầu tư một ít. Rồi giá lại tiếp tục tăng.
Rồi vào dịp kỉ niệm 1000 năm thăng long hà nội. chủ nhân cây sanh mâm xôi con gà tuyên bố cây này giá trị 120 tỷ đã gây sốc cho cả xã hội. cho dù ai cũng nói ông chủ này nói chơi. Nhưng đã khiến toàn xã hội quan tâm bàn luận thế là giá cây sanh lại có một cú nhảy ngoạn mục. – đây là cú hích mạnh vào tâm lý giới chơi cây và những người quan tâm đến cây cảnh. Rất nhiều người vượt qua lưỡng lự, nghi ngờ nhảy vào cuộc mặc dù giá lúc này tăng gấp cả chục lần trước kia cái thời điểm mà họ cho rằng giá cây sanh đắt quá nhỉ! Người ta tìm thấy đủ lý do, phân tích mọi khía cạnh để giải thích rằng giá cây sanh cảnh hiện nay là xứng đáng.
Và phần 3 của câu chuyện bắt đầu:
==================================
Từ năm 1630, số người chuyên môi giới, đầu cơ củ giống tulip ngày càng đông. Nhiều người thế chấp cả tài sản, nhà cửa lấy tiền mặt lao vào kinh doanh tulip. Có lúc giá một củ giống tulip loại hiếm bằng giá một căn nhà đẹp cạnh kênh đào Amsterdam. Năm 1633, cả một nông trại được đem đổi một củ giống tulip. Đến năm 1636, củ giống tulip nào cũng bán được giá cao, bất kể có hoa thế nào. Có cả một thị trường tulip giao sau, người nước ngoài cũng nhảy vào đầu cơ.[/QUOTE]
==================================
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................................
tình hình này em không dám viết phần 3, phần cao trào của câu truyện. cũng là phần sắp sảy ra. em sợ vỡ đầu mất.
hay là em viết luôn phần 4 phần vậy. tóm tắt của phần 4 là thế này: cho đến năm 2030 thì hầu hết các sách giáo khoa về kinh tế trên thế giới đều viết về quả bóng bóng đầu cơ cây sanh ở việt nam. thay cho vụ củ hoa tuylip ở hà lan cách đó 400 năm vì nó gần hơn và biến động giá trong khoảng 30 năm của vụ cây sanh được mô phỏng trên đồ thị gần giống hệt lý thuyết 3 con sóng elliot.

caycanhgroup
20-05-2011, 01:14 AM
Đúng la sanh quý và có giá thật các bác à, trước đây vườn nhà tôi ngày nào cũng có vài ba tay săn kiểng, đại gia ngoài bắc vào xem cây hỏi mua sanh tỉ này tỉ nọ, nhà tôi không bán vì không có ý bán chứ không phải vì không được giá, sáng chúng vào coi, đêm hôm vào lấy trộm mất, từ ngày mất cây, chúng trốn biệt tăm, điện thoại chúng bỏ số luôn. Đúng là quý và giá cũng cao nữa... giờ tôi xem thường những đại gia này lắm!

thì xanh đang lên giá ầm ầm ai chơi cây mà không biết , nhưng những đại gia bác nói chỉ là những tên buôn cây trộm vặt thôi , chứ em nhận thấy rằng những người chơi cây không bao giờ ăn trộm cây cho dù nó có trước mặt , cây cũng có tâm hồn , 1 cây ăn trộm không có giá trị với 1 người làm cây . nếu ai bán cho em 1 cây ăn trộm dù đẹp em cũng không mua .L-)

quocnguyen_hcm
20-05-2011, 06:58 AM
kaka....tui ghét Sanh là vậy....Nhưng vì nó ra tiền nên tự nhiên có nhiều người "đam mê" cây cảnh hơn mức bình thường...
Nhiều người được coi như nghệ nhân vì có những cây tiền tỷ (nhưng nói thật nha cả nhà: trong số họ coa rất nhiều người ko biết cây Sam Núi, Linh Sam, Kim Quýt...là cây gì đâu)
Cả thế giới rộng lớn này sao chỉ có Việt nam mình là yêu Sanh đến vậy nhỉ???
tóm lại...em ko nói nữa vì nhiều người đang muốn mắng em kìa...kaka....

....:DKhi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa...
Đồng quan điểm với anh Sói nha. Cây sanh nói thật cũng không hơn các cây khác là mấy. Giá phải chăng thì chơi. Không phải chăng thì thôi. Cực khổ gì bỏ tiền triệu, tỷ ra mà mua (nếu có tiền em cũng không làm thế). Nói thật, nếu đà này thì sau này sanh ế chắc.Cây mau trưởng thành mà số lượng trồng thì khủng bố thì thôi........

Đỗ Mến
20-05-2011, 10:36 AM
Cây cảnh có giá như thế nào thì chỉ những người yêu cây, hiểu về cây, gắn bó với cây lâu năm mới biết được giá trị thực của nó. Còn cây sanh sốt do đầu cơ, do bốc đồng, do thổi giá... thì ai mà chạy theo dễ bị ăn quả đắng, không khéo lại phải bổ một đống tiền mà rước khúc củi về

tanle_dhbk
20-05-2011, 11:40 AM
Tôi ko biết giá cây sẽ đi về đâu, nhưng tôi có thể khẳng định Cuong Xth ko phải là người yêu cây.
Mà đã ko là người yêu cây thì không thể hiểu được bên trong của vấn đề.
Có những người kiếm được rất nhiều tiền và họ rất thích cây cối, mặc dù không biết thế, dáng.. nhưng họ thấy vui mắt. một tháng họ có thể kiếm cả tỷ bạc thì mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu để họ có một cái làm họ vui mỗi khi họ thấy họ sẵn sàng bỏ ra thôi.
Bản thân tôi không phải là một đại gia, nhưng cũng có những bữa ăn tiếp khách tới cả chục triệu bạc thì việc bỏ 4 chục, 5 chục triệu để mua cái làm cho tôi vui, thư giãn tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì mình mua cây có thể dùng mãi mãi.
Xã hội còn những đại gia và những người không có thời gian để tạo ra cây đẹp mà lại muốn sở hữu những cây đẹp(theo cách nhìn của những người như chúng tôi) như chúng tôi thì không bao giờ sợ bão hòa, mất giá cả.
Những người có hàng trăm tỷ thì việc bỏ ra năm, mười tỷ để có một khu vườn yêu thích là chuyện thường tình.
Các nghệ nhân hãy cứ làm và cống hiến cho xã hội những tác phẩm đẹp, chúng tôi_tầng lớp trí thức có khả năng kiếm tiền chục triệu, trăm triệu trong vòng một tháng sãn sàng trả giá rất cao cho những gì mình thích, cho những tác phẩm của các bạn.
Đồng tiền mà chúng tôi kiếm bây giờ nó không vất vả như các bác, các chú ngày xưa đâu. bây giờ nhà nước in quá nhiều tiền, nước ngoài cũng dồn quá nhiều tiền vào nước ta, nó đọng lại ở những vườn cây Chục tỷ, trăm tỷ cũng ko thấm vào đâu đâu ạ.

cuong xth
20-05-2011, 12:35 PM
Tôi ko biết giá cây sẽ đi về đâu, nhưng tôi có thể khẳng định Cuong Xth ko phải là người yêu cây.
Mà đã ko là người yêu cây thì không thể hiểu được bên trong của vấn đề.
Có những người kiếm được rất nhiều tiền và họ rất thích cây cối, mặc dù không biết thế, dáng.. nhưng họ thấy vui mắt. một tháng họ có thể kiếm cả tỷ bạc thì mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu để họ có một cái làm họ vui mỗi khi họ thấy họ sẵn sàng bỏ ra thôi.
Bản thân tôi không phải là một đại gia, nhưng cũng có những bữa ăn tiếp khách tới cả chục triệu bạc thì việc bỏ 4 chục, 5 chục triệu để mua cái làm cho tôi vui, thư giãn tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì mình mua cây có thể dùng mãi mãi.
Xã hội còn những đại gia và những người không có thời gian để tạo ra cây đẹp mà lại muốn sở hữu những cây đẹp(theo cách nhìn của những người như chúng tôi) như chúng tôi thì không bao giờ sợ bão hòa, mất giá cả.
Những người có hàng trăm tỷ thì việc bỏ ra năm, mười tỷ để có một khu vườn yêu thích là chuyện thường tình.
Các nghệ nhân hãy cứ làm và cống hiến cho xã hội những tác phẩm đẹp, chúng tôi_tầng lớp trí thức có khả năng kiếm tiền chục triệu, trăm triệu trong vòng một tháng sãn sàng trả giá rất cao cho những gì mình thích, cho những tác phẩm của các bạn.
Đồng tiền mà chúng tôi kiếm bây giờ nó không vất vả như các bác, các chú ngày xưa đâu. bây giờ nhà nước in quá nhiều tiền, nước ngoài cũng dồn quá nhiều tiền vào nước ta, nó đọng lại ở những vườn cây Chục tỷ, trăm tỷ cũng ko thấm vào đâu đâu ạ.
về cái câu truyện của tôi viết phỏng theo vụ củ hoa tuylip. bác có thể cho rằng đúng hay sai, hoặc võ đoán. là do quyền hay nhận thức của bác. tôi viết ra là hy vọng có thể góp một tiềng nói để chúng ta cùng suy nghĩ về cơn sốt này. tuy về lý thuyết thì khi giá một mặt hàng đầu cơ đang nằm ở cuối con sóng tăng giá thứ hai thì hầu hết mọi người đều lạc quan và không ai có thể can ngăn được. với các trí thức như bác khiếm tiền trăm triệu thì dễ nên mua cây về nó có xuống giá cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống. chứ nông dân chúng tôi kiếm tiền khó lắm nhiều người lao vào làm cây với hi vọng cải thiện cuộc sống nên phải cẩn thận bác ạ. nghệ thuật thì lúc nào cũng đáng quý và phải trân trọng. nhưng nó chỉ có giá khi số lượng ít, khi cung vượt cầu cái gì cũng xuống giá kể cả vàng và kim cương. ở việt nam chúng ta cũng có nhiều bài học rồi. như vụ chó nhật hay cái thời cây van tuế chẳng hạn. với mọi quả bong bóng kinh tế thì người đi sau luôn là người thiệt thòi nhất và bao giờ cũng có nhiều người bị phá sản.
nếu bác nói tôi không yêu cây thì không đúng rồi. vì ko có ai không yêu cây mà lại thường xuyên vào đ này.
còn về việc bác nói về tiền trong xã hội rất nhiều thì bản thân tôi vì ít tiền nên có thể không biết đến. nhưnh bác có thấy lãi suất liên ngân hàng vừa leo lên 19% không.
nông dân văn hóa thấp có gì sai mong bác trí thức thông cảm nhé!

vietanhmpt
20-05-2011, 12:58 PM
Đúng là vùng miền nào thì chơi cây theo vùng miền đó em thì ở miền tây lâu lâu mới thấy có người nói tới cây sanh nhưng giá trị thì thuộc loại rẻ tiền nhất trong các loại cây cảnh.Nhưng đó cũng là nét đặc sắc của thị trường cây cảnh đổ xô tìm kiếm và mua cho bằng được sau đó thì mất giá trị từ từ và cuối cùng là người chơi sẽ chán nản và không chăm sóc lúc đó cây sanh sẽ chết mòn chết dần.Nhưng đó sẽ là một thị trường tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho việc phân bố tiền của trong XH lúc đó những nông dân chân lấm tay bùn sẽ có dịp đổi đời với số tiền từ việc bán cây.Trong miền tây vẫn thế nông dân bán được những cây có số tiền rất cao và đời sống của họ sẽ khá hơn âu cũng là qui luật tự nhiên về phân bổ trong XH.

Tôi có qua Bến Tre và một số tỉnh miền Nam. Và nhận thấy rằng giá cây Sanh ở đó không hề rẻ thậm chí có thể nói rằng đắt so với ngoài Bắc cụ thể là quê tôi. Tỉnh Phú Thọ, Sanh thì nhiều nhưng cây ở đẳng cấp nghệ thuật cao thì mới có giá trị cao. Chỗ tôi muốn sở hữu 1 cây sanh bạn chỉ cần vài trăm ngàn. Nhưng 1 phôi đẳng cấp có thể vài trăm triệu. Từ phôi đến cây thành phẩm là cả một quá trình với sự đam mê và sáng tạo. Thời gian gần đây giá Sanh có được đẩy lên. Nhưng so với sự trượt giá của đồng tiền vẫn chưa thấm vào đâu. Âu cũng tạo cơ hội cho những lái cây biến những cây hàng chợ thành nghệ thuật dù chỉ qua lời nói. Vấn đề là người chơi nên chuẩn bị cho mình một kiến thức nhất định để tránh quấn vào cơn bão. Không bị hút vào những giá trị phù du. Việc chỉ thấy cây này giống cây kia mà đánh đồng giá trị là một sự sai lầm hoàn toàn. Một cây sanh đẹp và đẳng cấp nên có 15 năm tuổi chậu trở lên. Điều này những người chơi lâu và sành về Sanh rễ dàng nhận ra. Thế mới có chuyện 2 cây đẹp tương đương nhưng một cây tuổi chậu cao, giá nhiều hơn rất nhiều so cây khai thác.

Văn
20-05-2011, 01:01 PM
Mệt cho các bác ghê,chơi cây thì hãy cứ làm cây cho đẹp đã,còn giá cả thế nào thây kệ,quan tâm làm gì.

vietanhmpt
20-05-2011, 01:07 PM
Mệt cho các bác ghê,chơi cây thì hãy cứ làm cây cho đẹp đã,còn giá cả thế nào thây kệ,quan tâm làm gì.

Chính xác.

phovanghoe
20-05-2011, 01:30 PM
dành thời gian đọc hết thấy các bác tranh luận kinh quá, em cũng có tham gia rùi nhưng em nghĩ lại ko biết bàn lụân về giá rùi để rút ra điều j ? Người chưa chơi thì hãy bình tĩnh chơi sanh, ng chơi rồi thì cẩn thận trông coi…. và đề giá cho hợp mốt?
E chả biết là kinh tế kinh điển hay kinh tế chính trị j nữa nhưng giá trị đẹp của cây tồn tại đc hay ko ở mỗi ng chơi cây, ở nghệ nhân. ở những ng biết gìn giữ giá trị phi vật thể chứ chưa nói đến giá trị kinh tế!
Bỏ thời gian để tranh lụân có nên chăng dành thời gian đọc về kĩ thuật làm cây, kỹ năng nhìn nhận các loại cây giống loài mà mình chưa biết, chưa giỏi có lẽ tốt hơn.
Em là ng chủ yếu sanh nhưng em cảm thấy vẫn bt , đắt hay rẻ chả liên quan đến em, thích thì em vẫn chơi vẫn bán vẫn giao lưu, ko thích thì đắt mấy chả bán chứ chẳng thèm mơ mộng j nhiều cho mệt!
chả có tiền vẫn bt có tiền rồi lại chết nhanh hơn ý chứ :D ( em nói vui câu này thôi chứ ko có ý đồ j đâu ạ)

Văn
20-05-2011, 07:13 PM
dành thời gian đọc hết thấy các bác tranh luận kinh quá, em cũng có tham gia rùi nhưng em nghĩ lại ko biết bàn lụân về giá rùi để rút ra điều j ? Người chưa chơi thì hãy bình tĩnh chơi sanh, ng chơi rồi thì cẩn thận trông coi…. và đề giá cho hợp mốt?
E chả biết là kinh tế kinh điển hay kinh tế chính trị j nữa nhưng giá trị đẹp của cây tồn tại đc hay ko ở mỗi ng chơi cây, ở nghệ nhân. ở những ng biết gìn giữ giá trị phi vật thể chứ chưa nói đến giá trị kinh tế!
Bỏ thời gian để tranh lụân có nên chăng dành thời gian đọc về kĩ thuật làm cây, kỹ năng nhìn nhận các loại cây giống loài mà mình chưa biết, chưa giỏi có lẽ tốt hơn.
Em là ng chủ yếu sanh nhưng em cảm thấy vẫn bt , đắt hay rẻ chả liên quan đến em, thích thì em vẫn chơi vẫn bán vẫn giao lưu, ko thích thì đắt mấy chả bán chứ chẳng thèm mơ mộng j nhiều cho mệt!
chả có tiền vẫn bt có tiền rồi lại chết nhanh hơn ý chứ :D ( em nói vui câu này thôi chứ ko có ý đồ j đâu ạ)
Đồng ý với chú,như topic Cây Sanh toàn tập (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=377687#post377687) đang phục vụ trực tiếp cho cây sanh mà cũng chỉ thấy một số rất ít anh em tham gia chia xẻ
Chưa làm cây đẹp được đã lo không bán được rồi,rõ khổ!

Văn
20-05-2011, 07:18 PM
Mời các bác xem thêm bài báo sau trên VietNamNet,cỡ nầy thì chuyện mua cây tiền tỉ đâu phải là chuyện không tưởng,khà khà
Đại gia chi trăm tỷ xây mộ, nhà thờ cha
(http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/phong-su-kham-pha/21774/dai-gia-chi-tram-ty-xay-mo--nha-tho-cha.html)

ngockien
20-05-2011, 07:35 PM
Đồng ý với chú,như topic Cây Sanh toàn tập (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=377687#post377687) đang phục vụ trực tiếp cho cây sanh mà cũng chỉ thấy một số rất ít anh em tham gia chia xẻ
Chưa làm cây đẹp được đã lo không bán được rồi,rõ khổ!

Đúng là sốt thật rồi,mấy hôm vừa rồi đi loanh quanh thấy cây tiền trăm mà xấu không thể ngờ .
Bác Văn đợt này chắc lo thuê vệ sỹ để bảo vệ thôi ,vườn bác toàn là Sanh ổn quá còn gì ạ :D

doanvunguyen
20-05-2011, 07:45 PM
Đúng là sốt thật rồi,mấy hôm vừa rồi đi loanh quanh thấy cây tiền trăm mà xấu không thể ngờ .
Bác Văn đợt này chắc lo thuê vệ sỹ để bảo vệ thôi ,vườn bác toàn là Sanh ổn quá còn gì ạ :D

theo giá sanh em tham khảo mấy bữa nay thì anh Văn bây giờ đúng là Văn đola rồi , nếu tính giá trị vườn sanh của anh ấy .

ducquy1910
20-05-2011, 08:19 PM
Tôi ko biết giá cây sẽ đi về đâu, nhưng tôi có thể khẳng định Cuong Xth ko phải là người yêu cây.
Mà đã ko là người yêu cây thì không thể hiểu được bên trong của vấn đề.
Có những người kiếm được rất nhiều tiền và họ rất thích cây cối, mặc dù không biết thế, dáng.. nhưng họ thấy vui mắt. một tháng họ có thể kiếm cả tỷ bạc thì mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu để họ có một cái làm họ vui mỗi khi họ thấy họ sẵn sàng bỏ ra thôi.
Bản thân tôi không phải là một đại gia, nhưng cũng có những bữa ăn tiếp khách tới cả chục triệu bạc thì việc bỏ 4 chục, 5 chục triệu để mua cái làm cho tôi vui, thư giãn tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì mình mua cây có thể dùng mãi mãi.
Xã hội còn những đại gia và những người không có thời gian để tạo ra cây đẹp mà lại muốn sở hữu những cây đẹp(theo cách nhìn của những người như chúng tôi) như chúng tôi thì không bao giờ sợ bão hòa, mất giá cả.
Những người có hàng trăm tỷ thì việc bỏ ra năm, mười tỷ để có một khu vườn yêu thích là chuyện thường tình.
Các nghệ nhân hãy cứ làm và cống hiến cho xã hội những tác phẩm đẹp, chúng tôi_tầng lớp trí thức có khả năng kiếm tiền chục triệu, trăm triệu trong vòng một tháng sãn sàng trả giá rất cao cho những gì mình thích, cho những tác phẩm của các bạn.
Đồng tiền mà chúng tôi kiếm bây giờ nó không vất vả như các bác, các chú ngày xưa đâu. bây giờ nhà nước in quá nhiều tiền, nước ngoài cũng dồn quá nhiều tiền vào nước ta, nó đọng lại ở những vườn cây Chục tỷ, trăm tỷ cũng ko thấm vào đâu đâu ạ.
:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd=D>=D>=D>

Văn
20-05-2011, 08:40 PM
theo giá sanh em tham khảo mấy bữa nay thì anh Văn bây giờ đúng là Văn đola rồi , nếu tính giá trị vườn sanh của anh ấy .
Hic,oan cho anh,anh vẫn rất nghèo khó em ơi,cây có đấy nhưng mắc bệnh ghiền thành ra có bán đâu.

pelephan
20-05-2011, 09:11 PM
Ta về ta tưới cây ta,dù cao dù đẹt cây nhà vẫn hơn.(cây mai chiếu thủy mới 100 tuổi hà)

hungthanhhoa
20-05-2011, 09:20 PM
Trả lời cho câu hỏi của chủ topic: Giá cây Sanh đi về đâu?
Cá nhân tôi xin có ý kiến:


Cá nhân tôi rất đồng ý với ý kiến của bác Văn.
Các ý kiến trên thì Hailuangaynay trả lời là tôi rất thích, nhưng dòng cuối cùng thì làm tôi thất vọng "- Còn những người mua cây Bạc Tỷ về chơi , thì xin thưa chỉ là những thằng dốt" Chắc Hailuangaynay nhìn nhận vấn đề còn phiến diện quá.
Tôi chỉ xin nói đơn cử 1 ý rất nhỏ để Hailuangaynay và các anh-em lưu ý: Nếu như không có những người bỏ bạc tỷ ra mua cây để chơi, thử hỏi một ngày nào đó cây đó còn tồn tại ở nơi bạn sống, trên đất nước này không để chúng ta còn được ngắm nhìn và thưởng ngoạn (vì những cây tiền tỷ thì rất ĐẸP theo đúng nghĩa) hay nó đã ra đi theo đường "xuất khẩu". Thậm chí, trong thâm tâm tôi phải cảm ơn những người đó nữa cơ đấy - những người biết giữ cây trong khuôn viên nhà mình.
Vẫn câu đó của Hailuangaynay sẽ có rất nhiều quan điểm nữa, xin mời các bác chúng ta cùng tranh luận.
Trân trọng.

Chắc Hailuangaynay có hơi quá lời và chưa rõ ý. Đứng ở phương diện người ít tiền mà nói thì bỏ cả tỉ đồng chỉ để mua 1 cái cây về để trong khuôn viên nhà mình thì không đáng và quả là điên rồ. Và đôi khi, một số ít người nhiều tiền vung cả tỉ bạc ra để mua 1 cây cho oai với đời và để tạo tiếng tăm mà thôi. Chuyện này chắc không phải là không có. Anh Thu HY nói cũng không phảỉ là không có lí. Nếu những cây thực sự có giá trị nếu không được các đại gia lưu giữ thì viẹc chảy máu cây cảnh cũng không lọai trừ. tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào phong cách chơi từng vùng miền, từng quốc gia nữa.
Quay lại vấn đề giá cây sanh hiện nay, thực chất, nhiều khi cũng chỉ là giá ảo, và do những người buôn bán tạo ra. Và người chơi thực sự phải chịu cái giá mà đáng ra sẽ thấp hơn nhiều. Sự sôi động của thị trường sanh chỉ ở một số tỉnh phía Bắc. Ngay cả Thanh Hoá, thị trường vẫn bình yên, chỉ là ảnh hưởng theo kiểu "dư chấn". Gần nhà tôi có 1 gia đình mới bán 1 cây sanh cao khoảng 5m, thân gần 2 người ôm, tán đẹp (cây tự nhiên cột trâu bò) với giá hơn 100 triệu. Hầu hết giá cao đều là những cây dạng cổ thụ, cây già vài chục năm, thân bệ, cốt đẹp hoặc cây chơi lâu năm, làm chuẩn chỉ. Chứ cây phôi nhỏ tẩm bắp tay, cổ chân vẫn rẻ thôi, vài trăm ngàn đến trên dưới triệu. Cây thành phẩm tầm 2 người khiêng, đẹp, chuẩn, cũng chỉ trên chục đến vài chục triệu. Như vậy cũng đáng với người làm cây. Trên trục quốc lộ 1A, nếu bạn đứng vài tiếng đồng hồ, bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe chở những cây sanh các loại ngược xuôi.
Quả là thị trường sanh có nóng, nhưng không thực sự ở mọi lúc mọi nơi. Bạn sẽ vẫn có quyền lựa chọn chơi sanh theo cách riêng của mình tùy thuộc vào sở thích và túi tiền. Đó là cách ứng xử trước những biến động của thị trường.
Và tôi vẫn tin có 1 ngày, giá cả cây sanh sẽ quay về đúng vị trí theo giá trị nghệ thuật mà các nghệ nhân tạo ra.

Quí Tài
20-05-2011, 09:45 PM
theo giá sanh em tham khảo mấy bữa nay thì anh Văn bây giờ đúng là Văn đola rồi , nếu tính giá trị vườn sanh của anh ấy .

Theo topic từ đầu tới giờ thấy nhận định này là đúng sốt nhất !
hihi "Văn Đô la "nick này hay chứ nhỉ !=D>

tranhuan256
24-05-2011, 12:18 AM
hoảng quá!không hiểu sẽ đi về đâu?
Với lương thày giáo làng.mình vừa mới tậu một em 25tr
gần một năm lương!!!!!!!!với hy vọng sau 20 năm nữa sẽ bán mua nhà Hà Nội cho cậu ấm 3tuổi.
xin các bác tư vấn.em phải tưói gjf cho cây của em đây?????////

nguyenninh789
24-05-2011, 07:54 AM
:-bd:-bd:-bd:-bdcứ đông người nhảy vào đi các anh ah
nghệ thuật xẽ đanh giá bằng tác phẩm
hàng chợ không tính
em cũng là 1 người gặp may em mua đươc 50 gốc bình thường nhưng giờ cũng có giá rồi
may quá nhanh chân hơn ngưới khac
nhưng cũng thất bại trước người khác
vì xẽ có ngày mất giá mà
nhưng để chơi cho vui thôi
em ở nươc ngoai ma thấy các anh nói chyện giá sanh lên
làm em sốt ruôt quá
vì sợ nhiêu người dòm ngó vườn xanh quá
các anh có thoi gian bàn luận tiếp nha
em xem với cho đỡ nhớ cây

sonnguyenbrvt
04-06-2011, 04:29 PM
Theo Đệ cây không có lỗi mà lỗi do người chơi cây. thật ra những mặt hàng cây : linh sam, kim quýt, tùng, mai chánh thủy.... độ khó và thời gian tạo 1 cây thành phẩm mất gấp đôi gấp ba thời gian tạo 1 cây sanh. nhưng vì sao những loại cây đẹp và và khó tạo như thế mà có giá không bằng giá 1 cây sanh non trẻ. tất cả do chúng ta tập chung nhìn cận cảnh cây sanh quá mà quên phóng tầm nhìn qua những loài cây có chỗ đứng khá vững chắc cho sự lựa chọn làm cây BONSAI.
và vì sao cây sanh lại Hot như vậy. xin thưa là cũng do Cầu rất cần thì Cung phải đáp ứng thôi. đó là lẽ đương nhiên. những dù sao đi nữa thì càng nhiều người biết thưởng ngạn cây thì xã hội càng phát triển và văn minh hơn với thú chơi tao nhã này.
xin hết!

Thụy74
04-06-2011, 04:40 PM
Giá cây Sanh cuối cùng sẽ đi về Nơi mà nó Xuất Phát.

Quí Tài
04-06-2011, 04:52 PM
Giá cây Sanh cuối cùng sẽ đi về Nơi mà nó Xuất Phát.

$-) Hic 5 năm trôi qua kể từ khi mua 4 cây sanh đầu tiên( giờ còn 1 ) chưa thấy nó ngoái lại mà nó tăng tốc như ngựa phi nước đại, như tàu hải giám TQ áp sát tàu Bình Minh, như máy bay Boeing lấy đà cất cánh ;)

Thụy74
04-06-2011, 05:14 PM
$-) Hic 5 năm trôi qua kể từ khi mua 4 cây sanh đầu tiên( giờ còn 1 ) chưa thấy nó ngoái lại mà nó tăng tốc như ngựa phi nước đại, như tàu hải giám TQ áp sát tàu Bình Minh, như máy bay Boeing lấy đà cất cánh ;)

Hehe,a Quý ơi,phải quan sát kỹ Thị Trường và Nhu Cầu thực của người mua,Lý Giải Nhu Cầu ấy,thì mới lờ mờ đoán thời điểm nó sẽ rút lui.

A thử nghĩ xem,có tổng cộng 100 người,05 con Át Chủ Bài đã no căng và chuyển sang lĩnh vực khác,15 người vừa hạ cánh an toàn với túi rủng rẻng,80 người còn lại đang kẹt trong vòng xoáy,với số tiền đầu tư khá lớn,thì họ có nhanh chóng chấp nhận mất của ngay tức thì, khi phần đông mọi người chấp nhận Cây vẫn là Cây,hay họ sẽ có gắng vùng vẫy.

Bao lâu,khi nào,thì e chưa biết.Nhưng Trái Bóng này nó sẽ Xì,bởi nó không phải trái bóng thực để đá,thì ai bơm căng-làm mới-cải tiến lại làm gì,a nhỉ,.=))=)).Cây vẫn là Cây ah:-*.

Đi buôn Sanh ở thời điểm này đã bắt đầu xuất hiện nhiều khó khăn hơn trước,nhưng vẫn còn làm được. Đầu cơ Sanh thì,...hên xui.=))=))

ledinh1081
04-06-2011, 06:17 PM
tóm lại cứ chơi đi và đạt đến độ thẩm mĩ cao thì cũng thích thật, chứ chơi sanh em thấy cũng hơi giống trò cờ bạc, anh nào lì và thông minh sẽ sống tốt mà các huynh???

giatan6688
04-06-2011, 09:16 PM
ok toi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

giatan6688
04-06-2011, 09:27 PM
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0026.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0025.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0024.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0023.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0022.jpg
các bác xem cây này cua tôi thì bán được bao nhiêu tiền ĐT; 01276646688

tranthai162000
04-06-2011, 09:29 PM
Giá cây Sanh cuối cùng sẽ đi về Nơi mà nó Xuất Phát.

Cùng ý kiến. định comment như bạn nhưng bạn đã comment trước rồi. Giá cây sanh sẽ trở về nơi nó xuất phát và rủ theo một số anh "ôm" sanh đi theo.

nghethuatbonsai
04-06-2011, 10:17 PM
Cùng ý kiến. định comment như bạn nhưng bạn đã comment trước rồi. Giá cây sanh sẽ trở về nơi nó xuất phát và rủ theo một số anh "ôm" sanh đi theo.

hii kiểu này chắc phải bán hết sanh ở vườn quá...hiiii

tranthai162000
04-06-2011, 10:22 PM
hii kiểu này chắc phải bán hết sanh ở vườn quá...hiiii

hi hi, chỉ một số anh "ham ôm" đi theo thôi không phải tất cả anh an tâm./:)

quocnguyen_hcm
04-06-2011, 10:28 PM
Nói chung, cái gì cũng có giới hạn và chu kỳ của nó. Sự phát triển cũng có biên độ dao động và cũng có lúc bão hòa. Chưa kể biên độ ấy có thể trở về vị trí ban đâu khi đã đến chu kỳ. HIện thời giá sanh đang ở vị trí giãn biên và khi nào có quay ngược thì chưa ai dám khẳng định nhưng trở lại vị trí ban đầu là điểu tất nhiên hãy chờ thời gian. Thị trường kinh doanh bonsai chỉ là 1 phần tử nhỏ của nền kinh tế, kinh tế còn khủng hoảng huống hồ gì sanh.

namcty_thegioixanh
06-06-2011, 10:53 PM
những người mong giầu nhanh thì cứ lạc trong thế giới ảo
Còn ai yêu cây chơi cây thì ko nói chuyện về giá, thiên hạ họ giàu cứ giầu thôi
Cái giá của người yêu cây lại là 1 sở thích, có khi người thừa tiền hỏi mua thì ko bán, người yêu cây nói chuyện hợp thì giá cực rẻ
yêu cây trồng cây để khi buồn nhìn cây cho vui,khi vui sửa cây cho thấy mình yêu cây hơn.yêu cây trồng cây để lấy bóng mát những buổi trưa hè,để thấy mát mắt trong buổi trời nắng gắt,để mong đợi một tương lai ngày mai cây ra hoa rực rỡ....Yêu cây trồng cây để góp phần làm xanh môi trường sống,làm đẹp cho những góc phố...

NaTuan
06-06-2011, 11:14 PM
Tất cả cây cảnh nói chung và cây sanh nói riêng , nếu đạt độ cổ lão , thẩm mỹ , và nghệ thuật công phu . Thì sẽ luôn luôn có giá , có thể dao động theo nền kinh tế chung , nhưng trên thực tế những người chơi được những tác phẩm đẹp đều là nhưng người nhiều tiền , họ sưu tầm cũng như sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật khác mà thôi . Còn những cây làm không đến đâu và chạy theo thị trường VD như hiện nay sốt cục bộ ( Sanh lá móng ) thử hỏi các bạn chơi tổng thể cây hay chơi lá , vì vậy đến lúc nó sẽ rơi tự do về giá là điều không tránh khỏi . Ai đã tự tay làm ra được 1 cây đẹp lúc đó mới hiểu giá trị của nó và sẽ hiểu những tác phẩm cây cảnh để được nhìêu người thích là không có nhiều . Ngay tại thời điểm này vẫn có những cây sanh bán rẻ vẫn không có ai mua nhé các bạn .

hungthanhhoa
07-06-2011, 01:12 AM
Hừm, suốt ngày sanh. Đau hết cả đầu. Nhìn cái cảnh mấy cây bờ rào mà có người mua vài chục triệu thì đúng là chả muốn cắt giật hay vặn bẻ gì nữa.

Ngocanh2011
07-06-2011, 05:56 AM
Tất cả cây cảnh nói chung và cây sanh nói riêng , nếu đạt độ cổ lão , thẩm mỹ , và nghệ thuật công phu . Thì sẽ luôn luôn có giá , có thể dao động theo nền kinh tế chung , nhưng trên thực tế những người chơi được những tác phẩm đẹp đều là nhưng người nhiều tiền , họ sưu tầm cũng như sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật khác mà thôi . Còn những cây làm không đến đâu và chạy theo thị trường VD như hiện nay sốt cục bộ ( Sanh lá móng ) thử hỏi các bạn chơi tổng thể cây hay chơi lá , vì vậy đến lúc nó sẽ rơi tự do về giá là điều không tránh khỏi . Ai đã tự tay làm ra được 1 cây đẹp lúc đó mới hiểu giá trị của nó và sẽ hiểu những tác phẩm cây cảnh để được nhìêu người thích là không có nhiều . Ngay tại thời điểm này vẫn có những cây sanh bán rẻ vẫn không có ai mua nhé các bạn .
Chuẩn,giống như các cụ ta có câu : Của 1 đồng công 1 nén
Công sức làm ra đạt đến độ chuẩn mĩ thì vô giá

cuasovn
07-06-2011, 07:10 AM
Tất cả cây cảnh nói chung và cây sanh nói riêng , nếu đạt độ cổ lão , thẩm mỹ , và nghệ thuật công phu . Thì sẽ luôn luôn có giá , có thể dao động theo nền kinh tế chung , nhưng trên thực tế những người chơi được những tác phẩm đẹp đều là nhưng người nhiều tiền , họ sưu tầm cũng như sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật khác mà thôi . Còn những cây làm không đến đâu và chạy theo thị trường VD như hiện nay sốt cục bộ ( Sanh lá móng ) thử hỏi các bạn chơi tổng thể cây hay chơi lá , vì vậy đến lúc nó sẽ rơi tự do về giá là điều không tránh khỏi . Ai đã tự tay làm ra được 1 cây đẹp lúc đó mới hiểu giá trị của nó và sẽ hiểu những tác phẩm cây cảnh để được nhìêu người thích là không có nhiều . Ngay tại thời điểm này vẫn có những cây sanh bán rẻ vẫn không có ai mua nhé các bạn .

Tất cả cây cảnh nói chung và cây sanh nói riêng , nếu đạt độ cổ lão , thẩm mỹ , và nghệ thuật công phu . Thì sẽ luôn luôn có giá , có thể dao động theo nền kinh tế chung , nhưng trên thực tế những người chơi được những tác phẩm đẹp đều là nhưng người nhiều tiền , họ sưu tầm cũng như sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật khác mà thôi .

Nhhanh
07-06-2011, 12:03 PM
Tất cả cây cảnh nói chung và cây sanh nói riêng , nếu đạt độ cổ lão , thẩm mỹ , và nghệ thuật công phu . Thì sẽ luôn luôn có giá , có thể dao động theo nền kinh tế chung , nhưng trên thực tế những người chơi được những tác phẩm đẹp đều là nhưng người nhiều tiền , họ sưu tầm cũng như sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật khác mà thôi . Còn những cây làm không đến đâu và chạy theo thị trường VD như hiện nay sốt cục bộ ( Sanh lá móng ) thử hỏi các bạn chơi tổng thể cây hay chơi lá , vì vậy đến lúc nó sẽ rơi tự do về giá là điều không tránh khỏi . Ai đã tự tay làm ra được 1 cây đẹp lúc đó mới hiểu giá trị của nó và sẽ hiểu những tác phẩm cây cảnh để được nhìêu người thích là không có nhiều . Ngay tại thời điểm này vẫn có những cây sanh bán rẻ vẫn không có ai mua nhé các bạn . Anh tuấn nói rất chuẩn. Có nhiều cây bán giá rẻ vẫn chẳng ai mua và có nhiều cây bán giá trên trời mà nhiều người vẫn đổ xô vào. Nói chung giá cây phụ thuộc vào "sự hiểu biết, sở thích và túi tiền". Ngay bây giờ em vẫn mua được sanh giá rẻ và vẫn bán được đắt.

tranhuan256
07-06-2011, 12:37 PM
người chơi thực sự không nhiều.người a dua thao trào lưu chiếm đa số.Những người có đam mê và sự hiểu biết vẫn thành công.kể cả khi thị trường có thoái trào.Chỉ ngại khi chính trị không còn ổn định,khi mà tiền của chúng ta phải chuyển sang ngạo để phòng khi phải đánh Trung Quốc.NHÂN DANH NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC.TÔI KÊU GỌI ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN :HÃY BÁN HẾT CÂY CHO TRUNG QUỐC ,LẤY TIỀN MUA VŨ KHÍ.

ngocquy_hp
07-06-2011, 12:44 PM
Theo mình cây đẹp sẽ chẳng thể xuống giá được. Vì những cây già và đẹp có nhiều đâu, lại còn xuất khẩu sang Trung Quốc nữa. Thử hỏi các bác cây có độ tuổi mấy chục năm thì làm ra sao được, nó không như hàng hóa có thể sản xuất hàng loạt. Mà những người có tiền và nhà đẹp không chơi cây cảnh thì lãng phí. Vừa được gần gũi thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, càng lâu năm giá trị càng cao. Còn những cây sanh công nghiệp, sanh xấu rồi có bán cũng chẳng ai mua. Cây đắt thì vẫn đắt, cây rẻ vẫn rẻ chứ không thể đánh đồng được. Còn bây h khó mua vì không ai muốn bán đi những cây đẹp chứ sao. Bán rồi mua lại sao được. Vả lại những người yêu cây thực sự thì giá trị của cây khó mà đánh giá hết được, họ khó chán cây lắm. Chỉ những người ko yêu cây mà coi như hàng hóa để kiếm lời mới chán thôi. Chơi cây là nghệ thuật mà các bác. Em có vài lời muốn tâm sự vậy thôi. Cám ơn các bác đã đọc bài viết!

cuasovn
08-06-2011, 08:53 AM
người chơi thực sự không nhiều.người a dua thao trào lưu chiếm đa số.Những người có đam mê và sự hiểu biết vẫn thành công.kể cả khi thị trường có thoái trào.Chỉ ngại khi chính trị không còn ổn định,khi mà tiền của chúng ta phải chuyển sang ngạo để phòng khi phải đánh Trung Quốc.NHÂN DANH NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC.TÔI KÊU GỌI ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN :HÃY BÁN HẾT CÂY CHO TRUNG QUỐC ,LẤY TIỀN MUA VŨ KHÍ.

Đồng chí cứ yên tâm chơi cây đi, chiến tranh chưa đến đâu, ít ra cũng phải chục năm nữa

onmjtluv6789
08-06-2011, 08:58 AM
cho e hỏi chút với các a.
e ở hà giang.
trên e chỉ có cây si chứ k có cây sanh
vậy giá cây si cảnh và sanh cảnh có khác nhau nhiều k ak???

Quí Tài
08-06-2011, 10:15 AM
cho e hỏi chút với các a.
e ở hà giang.
trên e chỉ có cây si chứ k có cây sanh
vậy giá cây si cảnh và sanh cảnh có khác nhau nhiều k ak???

Ở Đài Loan chơi cây si rất nhiều ngược với miền Bắc chơi sanh. Bạn cố làm cây đẹp hy vọng có thể xuất khẩu được.
Chúc vui

nguyenhuytoan
08-06-2011, 10:26 PM
tiện đây các bác cho em hỏi tại sao cứ phân biệt các loại cây sanh.theo em nghĩ cây sanh nào thì cũng có nguồn gốc từ rừng.em thiết nghĩ cây sanh rừng nhiều cây nhìn rất kỳ mỹ,độ tuổi lại cao mà lại có giá thấp hơn cái gọi là sanh quê thì o hiểu tại sao các bác nhỉ!

culanluasg
08-06-2011, 10:28 PM
nghề chơi nào cũng có những chủ nhân ông điều khiển giá cây,họ còn loại nào ,loại đó đắt bác ah

gato68
09-06-2011, 10:59 AM
Hehe,a Quý ơi,phải quan sát kỹ Thị Trường và Nhu Cầu thực của người mua,Lý Giải Nhu Cầu ấy,thì mới lờ mờ đoán thời điểm nó sẽ rút lui.

A thử nghĩ xem,có tổng cộng 100 người,05 con Át Chủ Bài đã no căng và chuyển sang lĩnh vực khác,15 người vừa hạ cánh an toàn với túi rủng rẻng,80 người còn lại đang kẹt trong vòng xoáy,với số tiền đầu tư khá lớn,thì họ có nhanh chóng chấp nhận mất của ngay tức thì, khi phần đông mọi người chấp nhận Cây vẫn là Cây,hay họ sẽ có gắng vùng vẫy.

Bao lâu,khi nào,thì e chưa biết.Nhưng Trái Bóng này nó sẽ Xì,bởi nó không phải trái bóng thực để đá,thì ai bơm căng-làm mới-cải tiến lại làm gì,a nhỉ,.=))=)).Cây vẫn là Cây ah:-*.

Đi buôn Sanh ở thời điểm này đã bắt đầu xuất hiện nhiều khó khăn hơn trước,nhưng vẫn còn làm được. Đầu cơ Sanh thì,...hên xui.=))=))
Ở đây là anh tính những người đầu cơ thôi anh ạ. chứ anh cũng chưa tính những người chơi thực sự. em không biết, nhưng một thằng chơi như em (mỗi loại một hai cây) thì em thây kệ giá cả. Em cũng mong nó tụt xuống như thị trường chứng khoán hiện nay để em thỏa sức mua. Nhưng đợi dài cổ không thấy nó xuống. buồn quá (:|

Nhim
09-06-2011, 12:17 PM
Ở đây là anh tính những người đầu cơ thôi anh ạ. chứ anh cũng chưa tính những người chơi thực sự. em không biết, nhưng một thằng chơi như em (mỗi loại một hai cây) thì em thây kệ giá cả. Em cũng mong nó tụt xuống như thị trường chứng khoán hiện nay để em thỏa sức mua. Nhưng đợi dài cổ không thấy nó xuống. buồn quá (:|

mình cũng muốn chơi 1 cây sanh mini nhưng chẳng thấy cây nào có giá mini cả. Đành chờ thêm vài năm nữa =))

thanh_nam
09-06-2011, 01:28 PM
Đẳng cấp nó là mãi mãi, hàng chợ cũng chỉ được môt thời thôi, Tai sao cây sanh phải chọn chất lá, Tại sao ở miền bắc người ta vẫn " Bồ kết" Sanh Nam Điền. vì khi làm sanh nam điền nó dễ làm hơn, lá bé, chi dăm nhiều, không bỏ chi....

cuong xth
10-06-2011, 12:38 PM
điều lệ của diễn đàn là không nói chuyện chính trị.
nhưng tình hình là bọn tàu nó ức hiếp nước ta quá. nên tôi kêu gọi anh em cây cảnh hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cách tẩy chay hàng tàu.

zacuvip
25-06-2011, 09:40 PM
các bạn cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo 100 năm nữa vẫn còn nguyên giá trị. mà cây bon sai thì không bao giờ mất giá đâu. con người càng phát triển nhu cầu làm đẹp và thưởng thức cái đẹp ngày càng tăng và giá trị cây cảnh ngày một tăng hơn nữa. Để càng có giá trị mọi người càng trồng nhiêu hơn nữa, càng có nhiều cây đẹp thì mới cây càng có giá trị cao. hy vọng người việt nam nhà nhà có cây đẹp, người người có tiền tỷ.......nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.....chưa gì mà đã sợ, trong nhà mới chỉ có vài cây mà đã lo xa....

khuongchulai
29-06-2011, 04:21 PM
giá cây sanh sẽ đi lên trời!:-bd

Thụy74
29-06-2011, 05:10 PM
các bạn cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo 100 năm nữa vẫn còn nguyên giá trị. mà cây bon sai thì không bao giờ mất giá đâu. con người càng phát triển nhu cầu làm đẹp và thưởng thức cái đẹp ngày càng tăng và giá trị cây cảnh ngày một tăng hơn nữa. Để càng có giá trị mọi người càng trồng nhiêu hơn nữa, càng có nhiều cây đẹp thì mới cây càng có giá trị cao. hy vọng người việt nam nhà nhà có cây đẹp, người người có tiền tỷ.......nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.....chưa gì mà đã sợ, trong nhà mới chỉ có vài cây mà đã lo xa....

Mình gợi ý với bạn thế này nhé :

1- Cá nhân không nên nói với mọi người rằng : Này các bạn,hãy tin ở tôi,hãy nghe tôi,hãy làm như tôi,v.v.v.hay những câu đại loại như vậy.Bạn chỉ nên nói như trên, khi và chỉ khi bạn đang là người quản lý,người dẫn dắt một tập thể,và chịu trách nhiệm về việc bạn nói trước tập thể.

2- Bạn không nên khẳng định một cách mạnh mẽ về một vấn đề nào đó,mà trong tay bạn không có lấy một con chữ,con số của một khảo sát và nghiên cứu nghiêm túc và đúng cách,đúng phương pháp.

3- Bạn cần hiểu rõ các Từ Ngữ-Khái Niệm,..trước khi sử dụng chúng,thì lời nói của bạn mới có sức thuyết phục.

Vài ý sơ thiển cùng bạn

Thân mến.

haibien
29-06-2011, 07:28 PM
các bạn cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo 100 năm nữa vẫn còn nguyên giá trị. mà cây bon sai thì không bao giờ mất giá đâu.

Ông làm cây bao nhiêu nẳm rồi mà phán thế?Nếu làm từ cái thời Đa lông,Lộc Vừng đang làm vua còn Sanh đa phần là cây trồng bờ rào thì chắc ko phán thế đâu nhỉ.
Mà cái thời đa.lộc làm vua đã qua đc 10 năm đâu.
Rồi Vương triều sanh cũng có lắm đoạn.
Cái đoạn đầu cây Nam điền,giáng Long bị hắt hủi ,giáng làng rễ xum xuê lên ngôi.
Rồi đến thời những cái Nơm Hải Hậu cũng sáng trói 1 trang sử mà đến nay nhiều nguời nói đến những cây Hải Hậu đó ở xó vườn như những kỷ niệm,những bài học khi chập chững vào nghề.
Rồi Nam Điền,giáng long phá lên ngôi
Rồi Sanh lá móng
Rồi đến cài thời nhưng cây Sanh già,loằng ngoằng ở góc sân quê của nhưng người ko biết làm và ko biết để làm cái gì bỗng có giá,lên ngôi.
Mấy cái thứ đó liệu đc mấy hơi.
Cứ ngẫm đi.

caycanhviet81
29-06-2011, 08:45 PM
em thì không biết giá cây của các nước khác như thế nào? để nói giá cây này cây kia cao giá (không riêng gì cây sanh). Nếu em có nhiều tiền em vẫn bê cây đẹp về chơi, cũng không nghĩ nhiều đến kinh tế tuy nhiên vẫn có giao lưu nhưng những cây đẹp em vẫn giữ lại, vườn nhà em cây chỉ có ở nhà chứ it khi bán được ra ngoài nghĩ cũng tiếc tiền nhưng bán rồi không mua được cấy khác giá rẻ vì công tìm kiếm cũng vất vả để vừa được sở hữu những cây đẹp mà giá rẻ thì ai mà không muốn. Đơn giản vì em cũng thích ngăm cây vì ngày càng thấy cây đẹp sau mỗi mùa cắt tỉa.(còn giá cây có cao có thấp là do bản thân của người mua người bán và sở thích của từng người,và văn hóa của mỗi vùng mỗi miền, và từng thời kì nhu câu của thi trường) còn nếu cây gì có thể thay thế được cây sanh, thì em nghĩ sanh cũng sẽ đi xuống thôi, nhưng nếu biết trước được thì khỏi nói.thôi những người yêu bonsai hay đợi nhé không có gì là không thể trên thế giới này cả. Nhưng bây giờ cây vẫn đắt không riêng gì cây sanh

ledinh1081
30-06-2011, 12:00 AM
Chẳng biết nó sẽ về đâu nhưng theo cá nhân mình thì: người buôn- chạy theo mốt, thị trường- linh hoạt- có vốn sẽ thắng, người thợ làm cây cố gắng hoàn thành những tác phẩm thật đẹp thì không lo đói, nói chung anh nào hội tụ đủ 2 yếu tố trên sẽ làm "chủ" được giá cây Sanh...

bactam
30-06-2011, 07:11 AM
nếu được bình chọn quốc cây tôi sẽ bình chọn cho cây sanh . lúc đó cây sanh sẽ ko mất giá,phần rũi ro sẽ nghiêng về người mua bán,còn người lám nghệ thuật thì vẫn như ngàn đời...đói tiền mà giau tưỡng tượng

namquyennhii
30-06-2011, 10:40 AM
có ai muốn bán cây sanh đẹp nhất vườn cúa mình không? có ai muốn mua sanh công nghiệp không? tại sao? để làm gì?

khuongchulai
30-06-2011, 01:40 PM
cây sẽ không đẹp, không có giá trị nếu không có bàn tay con người. Tôi nghĩ cây nào cũng đẹp cũng có giá trị nếu chúng ta biết cách khai thác giá trị đó!!

thanhliemthanhliem2002
04-07-2011, 10:09 PM
tôi cũng đồng quan điềm như bác thu và bác giang.gờ này giá cây xanh cũng chùng xuống rồi đó thôi anh em mình chơi cây bằng đam mê và sở thích mà

giatan6688
05-07-2011, 09:59 PM
cây sanh sẽ không xuống giá đâu từ thời vua chúa ngày xưa họ đã chơi sanh rồi và bây giờ lại càng nhiều người chơi sanh hơn nữa ngay cả như tôi một người rất bận rộn về công việc cũng tậu cho mình 50 cây sanh to nhỏ để chơi cho vui những cây tôi mua toàn của dân họ chơi từ lâu rồi già sắp chết vất lay lóc ở sân hay một góc vườn nào đó mà không chăm sóc để trong chậu lâu năm rồi đủ mọi hình dáng tôi gặp là tôi mua với mọi giá vì sở thích còn những cây vài trục năm già càng ngày càng hiếm đào ở đâu ra được nữa các các đại gia nhốt hết cả rồi nên không có mà mua đâu dần dần cây sanh đẹp già và quý sẽ đắt ngang vàng và BĐS cho mà xem
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0057.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0052.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0077.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0071.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0024.jpg
http://i1139.photobucket.com/albums/n545/giatan6688/IMG_0023.jpg

hau26
06-07-2011, 10:54 AM
cây sanh trong Nam người ta trồng che bóng mát thôi các Cụ à (vì trong Nam nó mau phát quá).
Tôi thấy toàn là ở Bắc chơi cây này, chứ trong Nam....
Dĩ nhiên cây dáng đẹp thì không phân biệt cây loại gì.
Nhưng đừng nổ quá thành ra kỳ

Văn
06-07-2011, 11:16 AM
cây sanh trong Nam người ta trồng che bóng mát thôi các Cụ à (vì trong Nam nó mau phát quá).
Tôi thấy toàn là ở Bắc chơi cây này, chứ trong Nam....
Dĩ nhiên cây dáng đẹp thì không phân biệt cây loại gì.
Nhưng đừng nổ quá thành ra kỳ
Bạn ngây thơ quá.
Những cây cảnh có giá trị cao (chứ không hẳn là Sanh) là vì nó có những đặc điểm đặc biệt như Cổ -Kì-Mỹ được thiên nhiên và con người chế tác trong một quá trình dài và cực kì công phu chứ đâu phải cây nào cũng có giá trị cao.

hoangquan2376
06-07-2011, 11:57 AM
cây sanh trong Nam người ta trồng che bóng mát thôi các Cụ à (vì trong Nam nó mau phát quá).
Tôi thấy toàn là ở Bắc chơi cây này, chứ trong Nam....
Dĩ nhiên cây dáng đẹp thì không phân biệt cây loại gì.
Nhưng đừng nổ quá thành ra kỳ
KKk...cái nhà bác này lạ nhẩy cây sanh không đẹp mà nhiều người lại bỏ ra hàng trăm triệu,hàng tỷ đồng để mua,còn lại những cây nào đã làm cảnh mà được chăm chút bởi bàn tay con người mà chẳng đẹp,nhưng tóm lại cây sanh giá vẫn cao nhất.

ngockien
06-07-2011, 01:08 PM
Biết là đắt một cách vô lý,cũng như nhà đất và ô tô ở Việt nam vậy ,bây giờ lại đến lượt cây sanh nhưng biết làm sao khi chúng đã bị thao túng và lũng đoạn bởi các đại gia :((

thanh_nam
06-07-2011, 01:12 PM
Em thiết nghĩ dần dần Sanh sẽ đi về giá trị thực của nó có nghĩa là tiền nào của ấy cây đẳng cấp vẫn có giá đẳng cấp.

hoang.htc
06-07-2011, 02:06 PM
tui cũng là ĐẠI ...DA, mà tui có mê Sanh đâu !!!

Văn
06-07-2011, 08:08 PM
Biết là đắt một cách vô lý,cũng như nhà đất và ô tô ở Việt nam vậy ,bây giờ lại đến lượt cây sanh nhưng biết làm sao khi chúng đã bị thao túng và lũng đoạn bởi các đại gia :((
Bạn ngockien có vẻ hơi gay gắt với những người giàu có quá chăng?Chuyện người nhiều tiền mua những món đồ chơi độc là chuyện thường tình chứ không riêng gì cây cảnh.Ví dụ như chơi Máy bay mô hình (http://www.zing.vn/news/xa-hoi/dot-tien-choi-may-bay-mo-hinh/a73489.html) chẳng hạn.
Tôi thấy bài viết của bác vuacaycanh có vẻ rất chí lí và thực tế

_ Nếu tính ra cây trong bài là 10 tỷ qui ra USD chỉ 500 ngàn USD, cũng là số lẻ của giới sưu tầm nghệ thuật, vì có vị bỏ ra 25 triệu đô để sở hữu một bức tranh, 32 triệu đô cho một chiếc ferari cổ, cá biệt có vị Trung hoa đỏ ra 60 triệu đô cho một chiếc bình gốm cổ, có nhưng con tem lên tới hơn 3 triệu đô ( gần 60 tỷ VND ) nhưng những vị này cũng chỉ là những người tầm thường và không giám mạo hiểu. Vì có một số vị đại gia Châu âu có thú chơi rất xa hoa và hào phóng, bỏ ra nữa gia tài để sỡ hữu em chân dài hay siêu mẫu nào đó, vì li dị thì chia đôi tài sản.
_ Về Việt nam, tính ra Việt nam mình có thú chơi cây là biết đầu tư, có những đại gia thích đầu tư vào đội bóng hàng, năm cũng trên 30 tỷ đồng, có những vị mà tôi biết ở Sài gòn, vào gara tôi nhìn thấy khoảng hơn 30 chiếc xế hộp ( đời từ 2004 đến 2011 ), hỏi xe người ta gửi hả Ông anh, Ông anh chỉ cười. ( nhìn một vài chiếc siêu xe và 1 chiếc RR và BMW, MEC, Lam khủng tôi đoán bộ siêu tập đó phải trên 100 tỷ ).
_ Ông anh tôi chia sẽ, năm 2007 nhờ sốt chứng khoáng và BĐS, kiếm được 1.000 tỷ ( ngàn tỷ đó nhé ) gửi vào ngân hàng, tháng có 11 tỷ đồng tiền lãi, giờ chỉ vừa làm vừa chơi. Xe ai bán rẽ thì mua nhốt vào gara.
_ Nghĩ ra nhiều tiền cũng sướng.
_ Việt nam mình có rất nhiều đại gia nhưng cách sống mỗi người mỗi khác có vị sống giản dị thích làm từ thiện và kín tiếng nhưng quan trọng họ có cái tâm.
_ Nhưng họ sống vậy là đúng vì lúc thành đạt rồi, tiền đối với họ không còn quan trọng nữa, mà họ thích mua danh và làm theo ý thích của mình.

_ Trong cuộc sống mọi vật trong thế gian đếu lấy giá trị ra làm thước đo: nếu bạn giỏi, bạn giá trị hơn kẻ khù khờ.
Nếu bạn làm ra cây bonsai đẹp, cây của bạn giá trị hơn cây xấu. Nếu bạn nhiều tiền, bạn giá trị hơn kẻ ít tiền, đó là qui luật.
_ Nhân quả của nó làm chúng ta phải tiến lên, tôi luôn muốn làm ra bonsai đẹp nhất, tôi luôn muốn tạo ra nhiều tiền nhất, tôi luôn muốn mình có giá trị hơn 7 tỷ người trên địa cầu.
_ Vậy một cây được định giá 10 tỷ, tất nhiên cái cây đó phải được chủ nhân chăm sóc, tâm huyết, gìn giữ và sống chết với tác phẩm của mình, có thể nói là kỳ công.
_ Còn với anh làm ra 10 tỷ, lao động, suy nghĩ cực độ, mạo hiểm nhà cửa, thử thách, sống chết với nghề, thức khuya làm việc mới có 10 tỷ.
_ Vậy 2 vật chất, cái cây bonsai và 10 tỷ là bằng nhau, đều cùng một sự đầu tư tiền bạc, sức lực như nhau.
_ Suy nghĩ như bạn 7 tỷ người trên địa cầu đều làm bonsai hết, bạn lấy gạo, bánh mì, dệt vải, áo mặc, xăng xe, đèn điện, .......... từ đâu ? hay sống chỉ duy nhất là làm cây.
_ Họ sống làm ra tiền đã rất vất vả, vậy họ có quyền sài tiền mình kiếm được đó là lẽ dĩ nhiên

zacuvip
06-07-2011, 09:00 PM
giá cây sanh sẽ đi về đâu???????
Câu trả lời: sẻ về đúng giá trị thực của nó, nghĩa là:
- Cây đẹp, đẳng cấp... => giá ngày càng cao.
- Cây xấu, trồng ở hàng rào => giá thấp.
- Cây khô, chết đi => không có giá.
B-)B-)B-) kakaka

hoanhp9999
07-07-2011, 12:01 AM
mấy ông này cứ tuyên truyên phát tán làm mọi người sợ ,cứ bình tĩnh tự tin sẽ chiến thắng ,bà con cứ trồng nhiều và làm ra nhiều sản phẩm đẹp xem co rớt giá không hay la giá lại lên vèo vèo

satruky
07-07-2011, 09:13 AM
Ở quê mình, mùa này người ta trồng rất nhiều Tràm bông vàng (keo lai), bạch đàn, chưa thấy ai trồng sanh đại trà (trừ một người đã trồng vài mẫu vào năm kia).

ngockien
07-07-2011, 07:45 PM
Biết là đắt một cách vô lý,cũng như nhà đất và ô tô ở Việt nam vậy ,bây giờ lại đến lượt cây sanh nhưng biết làm sao khi chúng đã bị thao túng và lũng đoạn bởi các đại gia :((
Bạn ngockien có vẻ hơi gay gắt với những người giàu có quá chăng?Chuyện người nhiều tiền mua những món đồ chơi độc là chuyện thường tình chứ không riêng gì cây cảnh.Ví dụ như chơi Máy bay mô hình (http://www.zing.vn/news/xa-hoi/dot-tien-choi-may-bay-mo-hinh/a73489.html) chẳng hạn. Tôi thấy bài viết của bác vuacaycanh có vẻ rất chí lí và thực tế
Anh đọc kỹ bài của vuacaycanh thì cách chơi của hai đại gia này là khác nhau hoàn toàn anh ơi :D
Kẻ “chơi” nước ngoài họ quá giàu và trích ra một phần tiền để thỏa mãn sự đam mê,ho không cầu lợi và thậm trí còn mất rất nhiều tiền cho sự đam mê đó .
Còn ở VN,các đại gia cũng bỏ ra hàng trăm tỉ lấy cái tiếng “chơi” cây,nhưng đằng sau đó là luôn tìm cách biến trăm tỉ đó thành ngàn tỉ .Cũng chẳng ngoài mục đích đầu tư kiếm tiền ,cho nên không thể đánh đồng hai kiểu chơi này được :D
Ps:Và đây là thành quả mà họ đang tạo ra đây ạ,cây sanh bên cạnh cái chuồng lợn này đang được anh ấy âu yếm giao bán có 3 tỷ :x. Tôi đang có 1 cây sanh lá móng quý của 1 lãnh đạo cty viễn thông cần bán,giá khởi điểm khoảng 3 tỷ. Anh em quan tâm pm 0985....:-c http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/phantranchan/Picture071.jpg

Thụy74
07-07-2011, 07:54 PM
Anh đọc kỹ bài của vuacaycanh thì cách chơi của hai đại gia này là khác nhau hoàn toàn anh ơi :D
Kẻ “chơi” nước ngoài họ quá giàu và trích ra một phần tiền để thỏa mãn sự đam mê,ho không cầu lợi và thậm trí còn mất rất nhiều tiền cho sự đam mê đó .
Còn ở VN,các đại gia cũng bỏ ra hàng trăm tỉ lấy cái tiếng “chơi” cây,nhưng đằng sau đó là luôn tìm cách biến trăm tỉ đó thành ngàn tỉ .Cũng chẳng ngoài mục đích đầu tư kiếm tiền ,cho nên không thể đánh đồng hai kiểu chơi này được :D
Ps:Và đây là thành quả mà họ đang tạo ra đây ạ,cây sanh bên cạnh cái chuồng lợn này đang được anh ấy âu yếm giao bán có 3 tỷ :x.

Hội Trưởng thông suốt quá ah,đa tạ,đa tạ ạh=P~:x

haibien
07-07-2011, 08:33 PM
Anh đọc kỹ bài của vuacaycanh thì cách chơi của hai đại gia này là khác nhau hoàn toàn anh ơi :D
Kẻ “chơi” nước ngoài họ quá giàu và trích ra một phần tiền để thỏa mãn sự đam mê,ho không cầu lợi và thậm trí còn mất rất nhiều tiền cho sự đam mê đó .
Còn ở VN,các đại gia cũng bỏ ra hàng trăm tỉ lấy cái tiếng “chơi” cây,nhưng đằng sau đó là luôn tìm cách biến trăm tỉ đó thành ngàn tỉ .Cũng chẳng ngoài mục đích đầu tư kiếm tiền ,cho nên không thể đánh đồng hai kiểu chơi này được :D
Ps:Và đây là thành quả mà họ đang tạo ra đây ạ,cây sanh bên cạnh cái chuồng lợn này đang được anh ấy âu yếm giao bán có 3 tỷ :x.

Bật ra 1 vấn đề,yêu anh Kiên quá ko biết.
Em mới đổi số rồi anh Kiên ơi,số mới là o996999888.

nguyenhuytoan
07-07-2011, 11:05 PM
tất nhiên mỗi người có 1 phong cách chơi khác nhau ,nhưng theo tôi nghĩ cây bờ rào o được cắt tỉa công phu mà giá cao ngất ngưởng,hỏi kỹ thuột ở đâu,làm mất mặt anh em chơi kỹ quá,vài lời mạo muội mong cả nhà lượng thứ!

pelephan
07-07-2011, 11:31 PM
Có tiền thì chơi Sanh,không tiền thì chơi Si,Gừa,Da...vv .đủ loại cả,thích thì quí,không thích cho cũng không lấy,cứ bắt chước đạigia lại sợ tốn tiền,sở thích mà cứ bắt chước nhau,tức là không có lập trường,không có cá tính,chơi cây là chơi theo phong trào,chứ thật ra nhiều người chả biết gì về cây với cối,chẳng qua là học đòi,người ta chơi sanh thì mình cũng có cây sanh.đôi dòng suy nghỉ cùng với cây Sanh VN.

Quí Tài
07-07-2011, 11:43 PM
Có tiền thì chơi Sanh,không tiền thì chơi Si,Gừa,Da...vv .đủ loại cả,thích thì quí,không thích cho cũng không lấy,cứ bắt chước đạigia lại sợ tốn tiền,sở thích mà cứ bắt chước nhau,tức là không có lập trường,không có cá tính,chơi cây là chơi theo phong trào,chứ thật ra nhiều người chả biết gì về cây với cối,chẳng qua là học đòi,người ta chơi sanh thì mình cũng có cây sanh.đôi dòng suy nghỉ cùng với cây Sanh VN.

Cũng là một trong những lý do chính làm cho thị trường sanh sôi động.
Mình thấy trồng sanh làm cây cảnh là chuyện bình thường, chỉ có điều là cái giá mua bán trên thị trường hiện tại cao quá sức tưởng tượng dẩn đến suy nghĩ : cái cảm thụ chung về cái đẹp cái giá trị thật của cây sanh đang nằm ở mức nào mà thôi.

vuhoangdat
10-07-2011, 03:30 PM
Không biết thể náo chứ tình hình này mỗi người mỗi kiểu khó có thể đánh giá đúng được. Có những cây hợp với mắt người này nhưng lại ngược lại. Quan điểm của tôi là thích cái đẹp, nhưng làm sao cho hài hoà phụ hợp với mọi người là được. Chẳng có cây nào đẹp hơn hoa đồng tiền. Đúng không các Bác.

cogaioto
10-07-2011, 04:10 PM
theo em nghĩ thì toppic này nên để tên là:các bác xẽ chơi cây cảnh được bao lâu.em là 1 người trẻ tuổi và em biết những lời nói của em sau đây là rất hồ đồ.em cũng đã phân vân rất nhiều khi định viết nhưng cuối cùng vì các bác viết rất nhiều về toppic nên em QD xẽ nói ra những xuy nghĩ của riêng em:
1> tại sao chủ toppic lại đặt tiêu đề là :giá cây sanh xẽ đi về đâu chẳng lẽ bác lo 1 ngày cây sanh xẽ không còn giá trị ah?về vấn đề này em xin khẳng định với bác là khi cây sanh trở thành tác phẩm nghệ thuật thì xẽ không bao giờ mất giá trị cả.<không chỉ cây sanh mà tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều không mất giá trị của nó>vấn đề là người cảm nhận tác phẩm ấy xẽ cảm nhận giá trị của nó như thế nào
2> bất kì 1 tác phẩm nghệ thuật khi hoàn thiện đều được nghệ nhân chăm chút cho nó rất nhiều.em đã từng được nghe 1 nghệ nhân nói:khi quyết định nuôi 1 cây phôi:cũng như ngta QD xẽ sinh 1 đứa con,khi nó còn là phôi thì phải chăm lo cho nó,đến khi nó trưởng thành thì theo dõi từng bước phát triển để có thể giúp nó có 1 hướng đi đúng nhất.rồi uốn nắn nó hàng ngày,có khi đêm đang ngủ cũng thức dậy soi đèn xem những gì hôm nay ta đã làm với nó.......sau bao nhiêu tháng ngày thì khi nó thành phẩm cũng như con chúng ta trưởng thành đi làm.xẽ có người đến bảo chúng ta điểm sấu của nó,cũng có người xẽ bảo chúng ta mặt tốt của nó,đó là lúc chúng ta sửa sai cho nó............và khi người nghệ nhân có thể ngồi nhâm nhi ly trà để nhìn lại chặng đường gian lao đã qua,nhìn lại công lao của mình và mỉm cười với nó>>>đó chính là cái giá trị cao nhất để các tác phẩm tồn tại đến hôm nay
3>quay lại vấn đề cây sanh thì theo em được biết,cây sanh chỉ mới rộ lên cách đây được vài năm,vậy theo các bác nghĩ 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp chỉ tồn tại được mấy năm như vậy thôi sao?chăng lẽ các bác nghĩ cứ có 1 cái cây được uốn tỉa vài năm là thành tác phẩm sao?chẳng lẽ các bác nghĩ sở thích chơi cây của các bác đều dựa vào cây sanh,vào giá trị của nó sao?vậy mà em cứ nghĩ niềm đam mê cây cảnh xuất phát từ con tim ấy
4>theo các bác nghĩ thì cây sanh tăng giá từ đâu?theo em thì cây sanh tăng giá từ việc nhiều người hiện nay biết chơi cây cảnh nghệ thuật,nhiều người bắt đầu biết yêu nghệ thuật và cái cây giúp họ đến với nghệ thuật là cây sanh. ví sao ư? vì cây sanh dễ uốn,dễ chăm,và sự phát triển mạnh của nó,và nó cũng dễ tìm,nó cũng rất dễ sửa khi chúng ta làm không đúng dáng,khi chúng ta để phá thế.và sự sanh tốt quanh năm của nó........ vậy cây sanh tăng giá đồng nghĩa với việc người việt nam chúng ta đang bắt đầu biết tìm đến cái đẹp ngày 1 nhiều.biết tìm đến sự thư thái và biết yêu thiên nhiên>>đó là điều khiến chúng ta phải vui chứ
>>>>>>>các bác hãy chơi cây = tình yêu thiên nhiên,yêu cái đẹp và bằng sự đam mê của mỗi người.đừng xuy nghĩ xem cái cây của chúng ta mua về có giá không mà hãy nghĩ xem mình xẽ làm gì với cái cây này,làm nó đẹp như thế nào và bằng cách nào nhé
chúc các bác có những giây phút thật thoải mái bên ly trà và tác phẩm nghệ thuật do chính mình làm nên nhé

mong các bác bỏ qua cho những xuy nghĩ của tuổi trẻ,em cũng chỉ xin nói ra ý kiến của riêng mình.rất mong mọi người hãy hiểu cho em^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

thanh_nam
10-07-2011, 04:26 PM
Cũng là một trong những lý do chính làm cho thị trường sanh sôi động.
Mình thấy trồng sanh làm cây cảnh là chuyện bình thường, chỉ có điều là cái giá mua bán trên thị trường hiện tại cao quá sức tưởng tượng dẩn đến suy nghĩ : cái cảm thụ chung về cái đẹp cái giá trị thật của cây sanh đang nằm ở mức nào mà thôi.

Xin lỗi bác nhé có đầy người trên diễn đàn này mở mồm ra là yêu cái đẹp, yêu giá trị nghệ thuật mà chẳng hiểu gì về giá trị nghệ thuật cứ đi chê loại cây này cây khác và tự nhận mình là tín đồ của loại cây x,y,z và chê bai cây sanh nhưng lạ ở chỗ là cứ toppic nào liên quan đến cây sanh cũng nhảy vào comment với những lời lẽ không thiện chí thậm chí có những người còn mở hẳn 1 toppic chê bai những người " phát cuồng về sanh".

Quí Tài
10-07-2011, 04:56 PM
Có tiền thì chơi Sanh,không tiền thì chơi Si,Gừa,Da...vv .đủ loại cả,thích thì quí,không thích cho cũng không lấy,cứ bắt chước đạigia lại sợ tốn tiền,sở thích mà cứ bắt chước nhau,tức là không có lập trường,không có cá tính,chơi cây là chơi theo phong trào,chứ thật ra nhiều người chả biết gì về cây với cối,chẳng qua là học đòi,người ta chơi sanh thì mình cũng có cây sanh.đôi dòng suy nghỉ cùng với cây Sanh VN.

Cũng là một trong những lý do chính làm cho thị trường sanh sôi động.
Mình thấy trồng sanh làm cây cảnh là chuyện bình thường, chỉ có điều là cái giá mua bán trên thị trường hiện tại cao quá sức tưởng tượng dẩn đến suy nghĩ : cái cảm thụ chung về cái đẹp cái giá trị thật của cây sanh đang nằm ở mức nào mà thôi.

Xin lỗi bác nhé có đầy người trên diễn đàn này mở mồm ra là yêu cái đẹp, yêu giá trị nghệ thuật mà chẳng hiểu gì về giá trị nghệ thuật cứ đi chê loại cây này cây khác và tự nhận mình là tín đồ của loại cây x,y,z và chê bai cây sanh nhưng lạ ở chỗ là cứ toppic nào liên quan đến cây sanh cũng nhảy vào comment với những lời lẽ không thiện chí thậm chí có những người còn mở hẳn 1 toppic chê bai những người " phát cuồng về sanh".


Chào bạn,
Bạn cứ bình luận thoải mái về vấn đề chủ topic mở ra, không cần xin lổi gì đâu nhe. Ở đây đang bình luận về giá sanh hiện tại.
Tôi cũng trồng sanh, tôi cũng từng bán sanh và cũng đang sở hửu cây sanh. Thậm chí còn mua và xin giống lạ về trồng nữa. Khẳng định: giá sanh hiện tại rất cao đúng không, còn nó đi về đâu thì ai biết được chính xác sẽ thành tỉ phú dễ dàng đúng không?
Bạn đâu có lổi gì và tôi thấy tôi cũng chẳng có lổi gì trong việc bình luận cả. Những lời bình cũng mang tính thời sự thôi mà.

Chúc vui

thaitu005
10-07-2011, 06:41 PM
theo em nghĩ thì toppic này nên để tên là:các bác xẽ chơi cây cảnh được bao lâu.em là 1 người trẻ tuổi và em biết những lời nói của em sau đây là rất hồ đồ.em cũng đã phân vân rất nhiều khi định viết nhưng cuối cùng vì các bác viết rất nhiều về toppic nên em QD xẽ nói ra những xuy nghĩ của riêng em:
1> tại sao chủ toppic lại đặt tiêu đề là :giá cây sanh xẽ đi về đâu chẳng lẽ bác lo 1 ngày cây sanh xẽ không còn giá trị ah?về vấn đề này em xin khẳng định với bác là khi cây sanh trở thành tác phẩm nghệ thuật thì xẽ không bao giờ mất giá trị cả.<không chỉ cây sanh mà tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều không mất giá trị của nó>vấn đề là người cảm nhận tác phẩm ấy xẽ cảm nhận giá trị của nó như thế nào
2> bất kì 1 tác phẩm nghệ thuật khi hoàn thiện đều được nghệ nhân chăm chút cho nó rất nhiều.em đã từng được nghe 1 nghệ nhân nói:khi quyết định nuôi 1 cây phôi:cũng như ngta QD xẽ sinh 1 đứa con,khi nó còn là phôi thì phải chăm lo cho nó,đến khi nó trưởng thành thì theo dõi từng bước phát triển để có thể giúp nó có 1 hướng đi đúng nhất.rồi uốn nắn nó hàng ngày,có khi đêm đang ngủ cũng thức dậy soi đèn xem những gì hôm nay ta đã làm với nó.......sau bao nhiêu tháng ngày thì khi nó thành phẩm cũng như con chúng ta trưởng thành đi làm.xẽ có người đến bảo chúng ta điểm sấu của nó,cũng có người xẽ bảo chúng ta mặt tốt của nó,đó là lúc chúng ta sửa sai cho nó............và khi người nghệ nhân có thể ngồi nhâm nhi ly trà để nhìn lại chặng đường gian lao đã qua,nhìn lại công lao của mình và mỉm cười với nó>>>đó chính là cái giá trị cao nhất để các tác phẩm tồn tại đến hôm nay
3>quay lại vấn đề cây sanh thì theo em được biết,cây sanh chỉ mới rộ lên cách đây được vài năm,vậy theo các bác nghĩ 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp chỉ tồn tại được mấy năm như vậy thôi sao?chăng lẽ các bác nghĩ cứ có 1 cái cây được uốn tỉa vài năm là thành tác phẩm sao?chẳng lẽ các bác nghĩ sở thích chơi cây của các bác đều dựa vào cây sanh,vào giá trị của nó sao?vậy mà em cứ nghĩ niềm đam mê cây cảnh xuất phát từ con tim ấy
4>theo các bác nghĩ thì cây sanh tăng giá từ đâu?theo em thì cây sanh tăng giá từ việc nhiều người hiện nay biết chơi cây cảnh nghệ thuật,nhiều người bắt đầu biết yêu nghệ thuật và cái cây giúp họ đến với nghệ thuật là cây sanh. ví sao ư? vì cây sanh dễ uốn,dễ chăm,và sự phát triển mạnh của nó,và nó cũng dễ tìm,nó cũng rất dễ sửa khi chúng ta làm không đúng dáng,khi chúng ta để phá thế.và sự sanh tốt quanh năm của nó........ vậy cây sanh tăng giá đồng nghĩa với việc người việt nam chúng ta đang bắt đầu biết tìm đến cái đẹp ngày 1 nhiều.biết tìm đến sự thư thái và biết yêu thiên nhiên>>đó là điều khiến chúng ta phải vui chứ
>>>>>>>các bác hãy chơi cây = tình yêu thiên nhiên,yêu cái đẹp và bằng sự đam mê của mỗi người.đừng xuy nghĩ xem cái cây của chúng ta mua về có giá không mà hãy nghĩ xem mình xẽ làm gì với cái cây này,làm nó đẹp như thế nào và bằng cách nào nhé
chúc các bác có những giây phút thật thoải mái bên ly trà và tác phẩm nghệ thuật do chính mình làm nên nhé

mong các bác bỏ qua cho những xuy nghĩ của tuổi trẻ,em cũng chỉ xin nói ra ý kiến của riêng mình.rất mong mọi người hãy hiểu cho em^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

bạn này nói có chiều sâu lắm. có cảm nhận cái đẹp mới biết cái đẹp. rất vui được biết bạn. còn về giá sanh, em nghĩ cũng sẽ đi về đúng giá của người mua thôi. thích thì mua, trong khả năng của mình là được.

nguyenngochung1311
10-07-2011, 07:38 PM
mình mới chơi cây nhưng cũng mạo muội đưa ra suy nghĩ chủ quan của mình, hiện nay mình nhận thấy không riêng gì sanh mà hầu như các loại cây cảnh khác nếu đẹp đều có giá, nhưng phải nói rằng cây chơi chủ đạo của miền bắc là sanh nên người chơi ưu ái hơn cho dòng cây này, hơn nữa cây sanh lại sinh trưởng mạnh và dễ làm nên việc trở thành dòng cây cảnh phổ biến là điều đương nhiên, còn về giá cả thì mình nghĩ cây gì cũng vậy, đẹp thì luôn luôn có giá, giá trị trường tồn của nghệ thuật nằm ở chỗ đó đúng không các bạn.(:|

zacuvip
10-07-2011, 09:15 PM
Vườn rộng chẳng biết làm gì. Mình mới trồng thêm 200 cay sanh con nữa. Sau này có giá thì bán...nếu mất giá thì côi như làm cho môi trường thêm sanh sạch đẹp, sống thọ thêm vài tuổi...không vấn đề gỉ hết...đúng không ACE...:D:D:D:D
Nghe mấy pro bình luận mà thấy lo nom nốp =))=))=))=))=))

mhungbonsai
10-07-2011, 11:20 PM
Cây cảnh tăng giá là do sở thích của người chơi thôi, ai muốn sở hữu cây cảnh mình thích đều phải tăng giá mới mua được nên dần dần cây cảnh tăng giá theo. Đối với sanh cũng vậy. Thấy người này chơi sanh người kia cũng chơi theo và đua nhau mua về trồng, chơi hoặc kinh doanh do đó cây sanh cũng tăng giá dần. Theo mình có 1 loại cây mà tăng giá mạnh hơn cả cây sanh nữa đó là cây vàng hiện nay đã gần 40 triệu và tương lai còn tăng thêm nữa, nếu các bạn có thì đem bán là được giá đó.

ledinh1081
10-07-2011, 11:31 PM
-Xét về mọi măt( giá trị văn hóa ,tinh thần, giá trị lịch sử hình thành và giá trị nhân cách Việt cổ từ xưa tới giờ)Cây sanh đẹp là một loại tài sản- định nghĩa đúng như kiyoshaki từng nói- những thứ tài sản khác em không nói đến nhưng trong " Cha giàu, cha nghèo" đã cho chúng ta phân biệt được thế nào là tài sản và thế nào là tiêu sản, tài sản như một cây chuẩn, đẹp càng để lâu chẳng lẽ lại mất giá??? chúng ta làm nhà, mua oto, sắm sanh đồ đạc khi chúng ta đang còn nghèo thì lại gánh tiêu sản suốt đời -tất nhiên sẽ có rất nhiều người thấm nhuần học thuyết của kiyoshaki nhưng do cây đẹp không có nhiều nên tài sản đó cũng chỉ số ít người có được thôi, anh em có hàng chuẩn chỉ hãy yên tâm( tất nhiên em chưa có) và cố gắng giữ lại được- hãy xem đó là một báu vật đó... chúc mọi người sk

Trương tên Phi
11-07-2011, 12:04 AM
Giá Sanh sẽ đi về nơi mà nó cần đi đến. Từ xưa tới nay, vua chúa, cụ kị ông bà ông vải đã biết chơi cây Sanh và để lại cho hậu thế. Có những cây không thể bán được vì đó là giá trị không chỉ bởi vật chất. Vì vậy càng ngày nó càng có giá theo năm tháng. Nhưng sẽ không nhiều đâu. Một cây sanh có thể sánh với một cái nhà, thậm chí nhiều nhiều cái nhà, vì nhà xây đẹp mấy cũng chỉ 1 đến 2 năm, nhưng cây dù có không được đẹp nhưng hàng trăm năm, bao nhiêu thế hệ, và đó là một tài sản sống vô cùng quý giá.

manhhatruong
11-07-2011, 08:43 AM
ban nao can sanh om da lau nam co the lien he minh nhuong lai vai cay vuon nha minh chat qua roi 0905599045

ngocthanh57
11-07-2011, 01:23 PM
Cây sanh là một trong các giống loài cây cảnh có tên tuổi trên thế giới. Trong nước cây sanh có mặt hầu hết ở các vùng miền trên toàn quốc; sanh có rất nhiều ưu điểm để tạo cảnh đặc biệt là có sức sống mãnh liệt, dễ chơi(nhất là ở vùng khí hậu nhiệt đới),dễ tính, sự chịu đựng đói, khổ, khát và khả năng thích nghi với những khắc nghiệt của hoàn cảnh.
1-Cây sanh cảnh ở các nước có chơi nhưng chưa được ưa chuộng như ở VN. Cây sanh cảnh ở VN có từ lâu đời, riêng ở quê tôi cây sanh trồng trên hòn non bộ có một số cây có tuổi trên dưới 100, hiện nay sanh được trồng để làm cảnh cũng khá phổ biến và sôi động.
2-Do đời sống đã được nâng lên thì thế nhu cầu chơi cũng là một hệ quả tất yếu đi vào cưộc sống của con người. Rất tếc chúng ta chưa có điều kiện để làm công tác khảo sát thống kê tỉ lệ số người đã chơi sanh cảnh, chưa chơi- chia ra:chưa có điều kiện hoặc không thích. Vì sống trong xã hội thì con người phải chịu ảnh hưởng tác động của môi trường vì vậy từ chưa hay không thích một lúc nào đó rất có thể là sẽ hoặc có chơi và thích sanh, thích cảnh lúc nào không rõ. Thú chơi cây cảnh có tính chất gây nghiện và như một phản ứng giây chuyền, nó dần đam mê vì nó làm cho con người hòa nhập với thiên nhiên, cải thiện môi trường sống, làm cho ta quên đi những ưu phiền, nhỏnhen, bon chen của cuộc sống đời thường.
3-Cây càng già càng đẹp và dĩ nhiên càng có giá (sanh không ngoại lệ). Cây sanh già và đẹp số lượng hiện nay là có hạn, số người hiện đang sở hữu nó cũng là cố định(t đối mà), chủ yếu tập trung ở người có nhiều tiền, quyền( để có 1 cây quý không phải một sớm một chiều). Như vậy ta cần lưu ý giữa cung và cầu, tiền nào của nấy, nồi nào úp vung đó mà.
+ Từ 1,2,3 ta nhận thấy giá cây sanh sẽ phụ thuộc cả ba, mà 33 thì ngon và mắc đó lại còn có cả kiềng 3 chân cổ nữa chứ. Hehehe!

Hoang Havico
12-07-2011, 03:32 PM
Giá cây cảnh cũng thuận theo quy luật cung cầu. Cứ để thị trường nó điều chỉnh các cụ ạ!

tranbac
12-07-2011, 03:37 PM
kaka....tui ghét Sanh là vậy....Nhưng vì nó ra tiền nên tự nhiên có nhiều người "đam mê" cây cảnh hơn mức bình thường...
Nhiều người được coi như nghệ nhân vì có những cây tiền tỷ (nhưng nói thật nha cả nhà: trong số họ coa rất nhiều người ko biết cây Sam Núi, Linh Sam, Kim Quýt...là cây gì đâu)
Cả thế giới rộng lớn này sao chỉ có Việt nam mình là yêu Sanh đến vậy nhỉ???
tóm lại...em ko nói nữa vì nhiều người đang muốn mắng em kìa...kaka....

....:DKhi nào có tiền em cũng phải Săn và phôi Sanh về nuôi để sau này già còn có chỗ nương tựa...

Đồng quan điểm với bác Sói \m/

duduong
26-07-2011, 10:29 AM
http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=152732
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/don-hiem-cua-lai-buon-tq-lam-vn-khon-don-ky-i-c46a393589.html
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nhung-don-hiem-cua-lai-buon-tq-ky-ii-c46a393676.html
các bác đọc tham khảo nhé!

zacuvip
27-07-2011, 05:58 PM
Quyết định không quan tâm đến giá trị của cây sanh. Mà chỉ chơi cây sanh như một thú vui và niềm đam mê...
:emoticon-flower::emoticon-flower::emoticon-flower::emoticon-flower::emoticon-flower:

zzztroidanhhutzzz
27-07-2011, 06:05 PM
đi lên trời
ôi trời ơi
sanh
s
a
n
h

giatan6688
30-07-2011, 04:22 PM
giá cây sanh sẽ đi lên trời mới biết nó đi về đâu

Quí Tài
30-07-2011, 08:21 PM
:)Chưng cây sanh trong sân nhà thì cảm thấy được :

"S: Sang trọng thị
A: An nhàn nhã
N: No ấm cúng
H: Hạnh phúc lợi "

nên giá sẽ đi về nơi xa lắm ! O:-)

zacuvip
30-07-2011, 11:40 PM
:)Chưng cây sanh trong sân nhà thì cảm thấy được :

"S: Sang trọng thị
A: An nhàn nhã
N: No ấm cúng
H: Hạnh phúc lợi "

nên giá sẽ đi về nơi xa lắm ! O:-)

ok bác
.........
giá cây sanh sẽ bay vào vũ trụ luôn quá..:D:D

quythu48
31-07-2011, 10:26 PM
theo ngu ý của em thì, giá cây sanh sẽ giảm xuống trong tiem gần nhưng những cây già và và đẹp vẫn giữ đc giá hoặc giá sẽ cao hơn
cây giống thì nhiều nhưng cây già thì mún có thêm cũng khó

ledinh1081
31-07-2011, 10:53 PM
Tóm lại giá cây Sanh sẽ "đi về nơi xa" - $ về túi các Đại Gia

tamthanggarden
01-08-2011, 08:20 PM
Giá trị của cây cảnh nói chung, của cây sanh nói riêng nó vô giá khi nó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo và tồn tại lâu dài. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa chứ không phải là hàng công nghiệp hay hàng chợ chơi theo phong trào.

namquyennhii
02-08-2011, 01:38 PM
Giá trị của cây cảnh nói chung, của cây sanh nói riêng nó vô giá khi nó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo và tồn tại lâu dài. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa chứ không phải là hàng công nghiệp hay hàng chợ chơi theo phong trào.

hay! thank 1 cái!

sumalo
02-08-2011, 04:31 PM
Giá cây Sanh về đâu, quy luật thị trường đã tác động quá lớn và sẽ chi phối điều tiết giá cả, có nhiều cây được thổi phổng quá cao so với giá trị nghệ thuật thực tế (không giống như những tác phẩm nghệ thuật khác).

Thôi thì mạc kệ nó, càng lên giá càng tốt, cây sanh thời gian qua đã giúp rất nhiều người chơi, kinh doanh cây cảnh, những gia đình đang khó khăn về mặt tài chính,....kiếm được một số tiền góp phần trang trãi những khó khăn đời thường cuộc sống, gom góp được một số vốn để tiếp tục thực hiện ước mơ kinh doanh, thực hiện tái đầu tư vườn cây cảnh thỏa chí đam mê nghề chơi thanh tao....Những đại gia bỏ ra vài tỷ, vài chục tỷ mua cây thỏa mãn nhu cầu cá nhân trên nhiều góc độ, họ cũng chẳng thiệt hại điều gì cả, họ đã mua cây trên số nhỏ % thu nhập của mình (chưa kể đến một số trừong hợp nhờ cây họ lại giàu thêm).

Đó là những điều đáng mừng, ít nhiều cân bằng-chia sẽ thu nhập xã hội cùng nhiều ý nghĩa khác. Mong rằng nhiều cây khác cũng đến thời điểm như cây Sanh, làm sao đừng phá rừng là tốt rồi.

Một vài ý xin cũng được chia sẽ cùng các bác. Nhà em đang ươm cây chuối chờ thời cơ, hii.

zacuvip
02-08-2011, 05:39 PM
Giá cây Sanh về đâu, quy luật thị trường đã tác động quá lớn và sẽ chi phối điều tiết giá cả, có nhiều cây được thổi phổng quá cao so với giá trị nghệ thuật thực tế (không giống như những tác phẩm nghệ thuật khác).

Thôi thì mạc kệ nó, càng lên giá càng tốt, cây sanh thời gian qua đã giúp rất nhiều người chơi, kinh doanh cây cảnh, những gia đình đang khó khăn về mặt tài chính,....kiếm được một số tiền góp phần trang trãi những khó khăn đời thường cuộc sống, gom góp được một số vốn để tiếp tục thực hiện ước mơ kinh doanh, thực hiện tái đầu tư vườn cây cảnh thỏa chí đam mê nghề chơi thanh tao....Những đại gia bỏ ra vài tỷ, vài chục tỷ mua cây thỏa mãn nhu cầu cá nhân trên nhiều góc độ, họ cũng chẳng thiệt hại điều gì cả, họ đã mua cây trên số nhỏ % thu nhập của mình (chưa kể đến một số trừong hợp nhờ cây họ lại giàu thêm).

Đó là những điều đáng mừng, ít nhiều cân bằng-chia sẽ thu nhập xã hội cùng nhiều ý nghĩa khác. Mong rằng nhiều cây khác cũng đến thời điểm như cây Sanh, làm sao đừng phá rừng là tốt rồi.

Một vài ý xin cũng được chia sẽ cùng các bác. Nhà em đang ươm cây chuối chờ thời cơ, hii.

Quá chuẩn và tuyệt vời. bác này hay quá...

gadong04
02-08-2011, 07:11 PM
hãy xem cây sanh là bình thường đi có già đâu lên ngôi mãi rồi nó phải thnoais vị cho cây khác mà

trongbonsai83
02-08-2011, 09:17 PM
Em thấy người có cây đẹp họ tự tin hơn ,không thấy họ hỏi tại sao lại đắt.

viengvinhkieu
02-08-2011, 10:25 PM
Tốt nhất là hãy quan tâm đến nghệ thuật đừng đuổi theo giá của người ta mà quên nghệ thuật của mình hãy tạo cho mình những tác phẩm đẹp như của các nghệ nhân thì sau này sẽ được đền đáp, còn tiền ư, số giàu trồng lau ra mía số nghèo trồng mía hóa lau đó các bạn ạ, cứ sạch lương tâm để mà sáng tác lấy những cái đẹp.

hung78
02-08-2011, 11:10 PM
cây sanh bây giơ va sau nay giông như tung la han vây dân dân se` re thôi

longthanh23
02-08-2011, 11:29 PM
giá sanh sẽ đi.................về nơi xa...........!:D

Trungdunggialai
03-08-2011, 06:15 AM
hãy yêu và chơi cây như bạn đã từng yêu cây cảnh khi chưa có sốt giá cây sanh , không phải là sanh nhưng đẹp thì vẫn có giá của nó , hãy yên lòng...

Cacavina
03-08-2011, 09:11 AM
Cây nào đẹp thì đã đẹp, cây nào xấu thì vẫn xấu (tất cả các loạt cây kể cả sanh nhé!).
Đẹp thì giá trị, xấu thì không (giá trị bao gồm cả giá trị tinh thần, kinh tế, nghệ thụt....)
Phải xác định mình CHƠI hay là BUÔN cây (chơi thì không quan tâm giá, buôn thì thổi giá lên bằng MỌI cách)
Cái gì cũng có quy luật của nó, có thịnh có suy...THẾ THÔI!!!!!

*************************************************
Vườn của tui từ xưa đến nay (đã trao đổi, giao lưu nhiều) nhưng tỷ lệ các loại cây (Kim quýt, Linh sam, Nguyệt quý, MCT, Sanh, Đa, Đề, Me, Khế, Ổi....) vẫn gần như nhau, không cây nào chiếm thế thượng phong cả.

tamduy1983
04-08-2011, 12:17 AM
dân Việt Nam thích chạy theo phong trào ,giống thời trang ấy mà . Mình thì cây nào củng được miễn phôi độc và hiếm mang về cắt tỉa chăm sóc dài cổ xuốt 10 năm thể nào củng có cây chơi năm nay 28t + 10 năm = 38t vẫn còn trẻ chán , lúc đó có vài em bon sai trẻ đẹp chung thủy với mình thì tuyệt vời dịa gia củng chỉ được có vậy là cùng

AZ00
21-08-2011, 03:23 PM
Thực tế đã có ai tận mắt chứng kiến vụ mua bán cây Sanh nào có giá trên 1 tỷ chưa. Hay chỉ nghe đồn thôi ạ?

sieuli
21-08-2011, 03:38 PM
Thực tế đã có ai tận mắt chứng kiến vụ mua bán cây Sanh nào có giá trên 1 tỷ chưa. Hay chỉ nghe đồn thôi ạ?
bạn nên đi nhiều vào, rồi sẽ thấy !

AZ00
21-08-2011, 04:42 PM
Em cũng mới chơi cây thôi, mà ở trong SG nên không biết chuyện ngoài Bắc thế nào. Chỉ muốn hỏi là trong forum mình đã có ai chứng kiến tận mắt một vụ mua bán cây nào đó có giá trên một tỷ chưa, hay chỉ là nghe đồn, nghe nói, hoặc là hai ông buôn cây đổi cây cho nhau, cây ông này năm tỷ tám, cây ông kia năm tỷ tám hai chục ngàn,... Hoặc là đút lót quan chức cái cây, rồi quan mang đi bán lại ở chỗ đã chỉ định trước với giá vài tỷ....

Chứ em có nghe nói là nghệ nhân bên Nhật qua nhìn mấy cái cây tiền tỷ nhà mình họ cứ bò lăn ra cười.

minhnhutBT
21-08-2011, 05:28 PM
mình không thông hiểu về thị trường cho lắm giá tuy lúc có lúc thiên tuế lên ngôi ,rồi kim quýt , nguyệt quế , mai vàng ..... nay là sanh ,ngày xưa xanh miền nam chỉ là cây bóng mát nay lại lên đời dù cây gì đi chăn nữa" nghệ thuật luôn sáng tạo mới thực sự trường tồn " còn giá cả chỉ là trào lưu.

AZ00
21-08-2011, 05:37 PM
Em có mấy cây cau Vua, ngày xưa đi mua thấy hét toàn là 15, 20 triệu cây 8m; hỏi cây giống thì chỉ có 15 ngàn. Mà chủ vườn bảo chỉ dăm năm là nó cao vài mét rồi. Thế là em mua cây giống về trồng. Đúng 7 năm sau nó cao to quá, rụng lá vỡ cả ngói, rễ thì ăn đầy ra vườn. Thế là em rao bán, rao khản cả cổ chả ai mua, cuối cùng may quá có vườn nó đến mua cho với giá 1.2 triệu một cây.

Nghe nói ngoài Bắc có người phải thuê người chặt cau Vua đi, tốn cả mấy trăm ngàn tiền chặt. Mấy cây sanh ký đá mà thuê người chặt chắc cũng tốn khá tiền đấy nhỉ.

hoangquan2376
21-08-2011, 07:44 PM
Em cũng mới chơi cây thôi, mà ở trong SG nên không biết chuyện ngoài Bắc thế nào. Chỉ muốn hỏi là trong forum mình đã có ai chứng kiến tận mắt một vụ mua bán cây nào đó có giá trên một tỷ chưa, hay chỉ là nghe đồn, nghe nói, hoặc là hai ông buôn cây đổi cây cho nhau, cây ông này năm tỷ tám, cây ông kia năm tỷ tám hai chục ngàn,... Hoặc là đút lót quan chức cái cây, rồi quan mang đi bán lại ở chỗ đã chỉ định trước với giá vài tỷ....

Chứ em có nghe nói là nghệ nhân bên Nhật qua nhìn mấy cái cây tiền tỷ nhà mình họ cứ bò lăn ra cười.

Bạn mới chơi nên kô để ý đến giá trị những cây nhiều tiền là đúng rồi vì bạn nghĩ nó là hoang đường, nhưng ngược lại nó là thật đấy bạn ạ,

như cây này gần nhà mình đã bán 2,8tỷ thật 100%,mình cũng có mặt từ đầu đến cuối xem đếm tiền mặt luôn,toàn đếm cục thôi, còn lại nó đáng giá hay kô hoặc đẹp hay xấu thì tùy từng đối tượng. cây này kô phải là cây để bình các bác nhé.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913yjrmmwuzyt2582118.jpeg

fernandocouto1979
21-08-2011, 09:17 PM
Em cũng mới chơi cây thôi, mà ở trong SG nên không biết chuyện ngoài Bắc thế nào. Chỉ muốn hỏi là trong forum mình đã có ai chứng kiến tận mắt một vụ mua bán cây nào đó có giá trên một tỷ chưa, hay chỉ là nghe đồn, nghe nói, hoặc là hai ông buôn cây đổi cây cho nhau, cây ông này năm tỷ tám, cây ông kia năm tỷ tám hai chục ngàn,... Hoặc là đút lót quan chức cái cây, rồi quan mang đi bán lại ở chỗ đã chỉ định trước với giá vài tỷ....

Chứ em có nghe nói là nghệ nhân bên Nhật qua nhìn mấy cái cây tiền tỷ nhà mình họ cứ bò lăn ra cười.
không hiểu ông này hỏi như thế để biết hay là hỏi xiên xỏ đây nhỉ?con nói về cây trị giá tiền tỷ có mà đầy

giaolong
21-08-2011, 09:27 PM
Mình cũng mới bán cho chú hàng xóm 1 cây mà trước đấy mua của đúng chú đó là 325 triệu, một tháng sau chú sang mua lại của mình 485 triệu. Bây giờ thì cây đó đã được cẩu lên nóc tầng 3 để chơi chứ k bán.

AZ00
21-08-2011, 09:34 PM
Tiến sĩ chuyên ngành sinh vật cảnh Kimura và giáo sư Lương Duyệt Nghị đã choáng váng khi được xem cây cảnh "hét" hàng triệu USD.

Cách đây mấy năm, khi cây sanh của ông Cường (chủ nhà hàng Lầu Hương Quán ở Hải Dương), có biệt danh Cường "giống", vì ông là GĐ Công ty Giống lúa Kiên Giang, được tuyên bố trị giá tiền tỉ, đã gây sốc cho giới chơi cây cả nước.

Rồi anh Nguyễn Văn Chí (Cơ Giáo, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Tây) cũng liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng bởi tài năng làm giàu nhờ cây cảnh. Từ một người đạp xe bán cây cảnh rong, bỗng dưng trở thành tỉ phú, sở hữu hàng chục cây cảnh, với giá mỗi cây lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Triệu đô vẫn… không bán

Được dư luận thổi phồng, anh Chí mỗi ngày thêm nổi tiếng. Và rồi, những cây cảnh anh sở hữu cũng trở nên đắt khủng khiếp và đẹp… không tả nổi. Lúc thì có tin anh Chí vừa bỏ ra những 40 triệu đồng để mua một cây sanh, thời gian sau, lại nghe thấy anh nướng 90 triệu vào một cây khác, rồi 350 triệu một cây nữa… Đỉnh điểm gây sốc của anh Chí trong năm 2006 là lời tuyên bố hiện anh đang sở hữu một cây sanh 115 tuổi, có người trả đến 780 triệu và xin chồng đủ tiền ngay, nhưng anh vẫn… "đủng đỉnh" chưa muốn bán. Và đến thời điểm này, khi cây cảnh “trị giá” triệu đô xuất hiện khắp nơi, hàng loạt “đại gia cây cảnh” tuyên bố sở hữu cây cảnh triệu đô, thì anh Nguyễn Văn Chí cũng hứng chí tuyên bố mình sở hữu một cây sanh trị giá những 1,2 triệu USD… không bán.

Cuối năm 2008, giới chơi cây cảnh cả nước hướng về Việt Trì với thông tin có những hai đại gia cây cảnh ở đây, mỗi đại gia sở hữu một vườn cây cảnh toàn tiền tỉ, trong đó, mỗi đại gia sở hữu một cây triệu đô.

Cây cảnh có cái tên rất ẩm thực “con gà mâm xôi” của đại gia Thành “vàng”, chủ tiệm vàng Nam Thành nhiều năm nay, liên tục gây sốc cho thiên hạ. 15 năm về trước, nó được anh Cường “họa sĩ” mua từ nhà dân về chăm sóc, tỉa tót. Năm 2005, anh Cường bán lại cho anh Quý “Trôi” với giá 950 triệu đồng. Đến đầu năm 2008, anh Thành “vàng” ở Việt Trì đã bứng từ nhà anh Quý “Trôi” về nhà mình với giá 5,6 tỉ đồng (?!).

http://yeucaycanh.com/images/stories/content/sanh_Thanh.jpg

Cây mâm xôi - con gà của Nam Thành ...và tác giả Cường họa sĩ

Tháng 8 năm 2008, đại gia Thành “vàng” đem cây sanh này xuống triển lãm ở vườn nhà đại gia Phiến “cá” ở Vĩnh Phúc để thi thố vẻ đẹp với cây cối của các đại gia khác. Một tỉ phú người Nhật đã đến xem và trả giá 1,2 triệu USD, song “người mê cây” Thành “vàng” vẫn chỉ… dửng dừng dưng.

Một “siêu cây cảnh” nữa cũng được tuyên bố có giá 1,2 triệu USD (không hiểu vì sao lắm cây 1,2 triệu USD thế?), đó là cây “ông Bụt” của anh Phan Văn Toàn, hay còn gọi là Toàn “đô la”, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Việt Trì.

Phan Văn Toàn chỉ được người chơi cây biết đến và được liệt vào giới đại gia cây cảnh trong thời gian gần đây khi anh tuyên bố sở hữu cây sanh trị giá 1,2 triệu đô la. Sở dĩ cây sanh này đắt khủng khiếp như vậy là vì nó có tuổi gần bằng cụ Bành Tổ bên Trung Quốc, những… 500 năm tuổi (?!).

Cũng như đại gia K. ở Hà Nội, tuyên bố sở hữu 25 cây cảnh tiền tỉ, trong tổng số 50 cây cảnh tiền tỉ hiện có trong cả nước, đại gia Toàn “đô la” cũng tuyên bố mình có vài chục cây trị giá tỉ bạc. Cứ theo lời “tuyên bố” của các đại gia này thì số lượng cây cảnh trị giá tiền tỉ ở nước ta phải đến con số hàng ngàn, chứ không phải vẻn vẹn chỉ có 50 cây.

Trong số những cây cảnh mà Toàn “đô la” sở hữu, anh bảo rằng cây sanh “ông Bụt” có giá cỡ 1,2 triệu USD mà chưa muốn bán. Ngoài ra, theo anh, cây sanh có cái tên rất quê mùa “dáng làng”, 200 năm tuổi, cũng phải trị giá đến 1,2 triệu USD, mặc dù, theo lời kể của anh, cây “dáng làng” được anh đổi bằng một chiếc… tivi đen trắng cho một người ở Hà Tây. Theo lời giải thích của Toàn “đô la”, với tuổi đời 500 năm (tất nhiên là không có gì chứng minh nó thọ đến thế), để có được “kỳ cây” này, phải mất hàng chục đời người chăm sóc. Do đó, giá trị của nó không thể định giá một cách thô thiển bằng tiền được.

5 triệu đô la cũng… dửng dưng

Trong khi người chơi cây chưa hết ngạc nhiên về hàng loạt những cây cảnh được tuyên bố giá 1,2 triệu USD, thì mới đây, giới chơi cây lại sốc khi hai đại gia ở Hà Nội tuyên bố cây cảnh của mình có giá cỡ… 5 triệu USD, tức khoảng 80 tỉ đồng (?!).

Giới chơi cây cảnh thủ đô không lạ gì cây sanh của ông Hiền và cây đa búp đỏ của ông Châu ở làng Triều Khúc (Hà Nội).Trong rất nhiều cuộc thi, hai “kỳ cây” của hai đại gia này đều ẵm giải vàng hoặc bạc. Tuy nhiên, trong cuộc thi Festival Sinh vật cảnh 2006 trong TP. Hồ Chí Minh, cây sanh của ông Hiền được giải vàng, còn cây đa của ông Châu chỉ được giải đồng.

Nghĩ ban giám khảo chấm thiên vị, nên ông Châu bực phát khóc và kiện cả ban giám khảo. Nhưng rồi, nghe mọi người thuyết phục, ông cũng nguôi ngoai, bởi ban giám khảo là người trong Nam, mà phong cách nghệ thuật chơi cây của hai miền Nam, Bắc khác nhau một trời một vực, nên chuyện thẩm định cái đẹp không thể giống nhau được. Tuy nhiên, một tin gây sốc trong giới cây cảnh, sốc cả với các vị trong ban giám khảo phía Nam là cây đa của ông Châu và cây sanh của ông Hiền được các đại gia đến tham dự Festival trả giá lên đến 400 ngàn USD một cây. Tất nhiên, hai ông này chỉ lắc đầu mà thôi, bởi theo hai ông, từng có một đoàn tham quan của Trung Quốc khi đến thăm vườn cây của ông ở Hà Nội đã định giá chúng trên thị trường quốc tế là… 5 triệu USD (?!).

Đem chuyện những cây cảnh trị giá triệu đô đến Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, tôi được nhiều người giới thiệu đến gặp ông Lê Văn Đình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, Cơ quan của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, bởi ông Đình là người rất hiểu giá trị thực của cây cảnh trên thị trường thế giới và trong nước.

Khi đề cập đến chuyện này, ông Đình cứ ôm bụng cười và ông khẳng định đó toàn là chuyện tào lao, tiếu lâm.

Ông Đình kể rằng, trong một hội thảo quốc tế về sinh vật cảnh diễn ra tại Hà Nội mới đây, ông đã cho các chuyên gia cây cảnh của Nhật Bản, trong đó có tiến sỹ chuyên ngành sinh vật cảnh Kimura và giáo sư Lương Duyệt Nghị, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh, xem hàng loạt ảnh những cây cảnh được “định giá” tiền tỉ, triệu đô ở Việt Nam. *

Các nhà nghiên cứu ở xứ sở phát triển hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh đã choáng váng khi biết giá trị của những cây cảnh nghệ thuật của các đại gia ở Việt Nam. Theo họ, nếu đem những cây cảnh bạc tỉ, triệu đô ở Việt Nam ra thị trường thế giới, chúng chỉ dừng lại ở con số một vài ngàn USD.

Thôi thì cứ mặc kệ cho các đại gia cây cảnh sống với ước vọng triệu đô của mình. Chỉ tội cho không ít đại gia, tiền thì nhiều, nhưng vốn hiểu biết về cây thì ít, nên đã bị khối kẻ dắt mũi, phải móc túi chi ra tiền tỉ để mua về những cây… đa làng (từ của ông Lê Văn Đình).

Nguồn: http://yeucaycanh.com/Tin-tuc/76-Cay-canh-5-trieu-do-khong-ban

phuocbonsai
21-08-2011, 09:57 PM
hic!... cây người ta thì mua triệu đô không bán còn cây mình chưa được triệu đồng mà k ai hỏi tới. chắc để nuôi cho đời sau....chắc chít nó hưởng=))=))=))

AZ00
21-08-2011, 09:58 PM
Trong những ngày giáp Tết, thị trường cây cảnh thường rất sôi động. Tuy nhiên, thị trường này cũng trở nên rất bát nháo bởi những trò lừa đảo tinh vi. Chúng tôi đã thâm nhập thực tế để tìm ra một phần sự thật đằng sau những cây cảnh được tung hô với giá tiền tỉ, thậm chí hàng triệu USD để móc túi những đại gia thiếu hiểu biết về cây cảnh.

Để không mang tiếng là trọc phú, mỗi đại gia đều tìm cho mình một thú chơi nghệ thuật. Một thời các đại phú ham chơi đồ cổ, nhưng giờ đây, thú chơi cây đã lên ngôi. Các đại gia đều thể hiện đẳng cấp về tiền bạc và trí tuệ bằng cách*tậu cho kỳ được một cây cảnh cực độc, cực đắt để trưng bày cho thiên hạ lác mắt.

Cũng chính vì lý do đó, dân buôn cây cảnh được dịp tung hoành lừa đảo, nâng giá cây cảnh của mình đến mức… siêu giá trị.

Các đại gia không tiếc tiền bạc, bỏ ra cả tỉ đồng, song thực tế, họ đã mua được những thứ mà trong con mắt của các chuyên gia cây cảnh hàng đầu nó không hề có giá trị gì.

Cuộc gặp khó khăn

Tiếp xúc nhiều với giới chơi cây cảnh, chuyên gia cây cảnh, tôi được nghe kể nhiều về một “đại gia” tên V., ở quận Tây Hồ (Hà Nội), hiện đang sở hữu một vườn cây trị giá tới 30 tỉ đồng.

V. không những nổi tiếng vì sở hữu vườn cây được cho là đắt nhất Việt Nam mà còn nổi tiếng vì "độ gan" trong việc chơi cây, bởi từ trước đến nay, anh chỉ mua cây, chứ chưa bán cây nào, bất kể các đại gia trả giá ra sao, nịnh nọt ỉ ôi thế nào.

Để được chứng kiến tận mắt vườn kỳ hoa dị thảo của đại gia này, tôi phải tốn khá nhiều cuộc điện thoại và công sức thuyết phục. Lần nào gọi điện, đại gia này cũng bảo đang đi xem một cây cảnh trong Huế, họ đòi những 2 tỉ đồng. Lần khác thì bảo đang ngã giá "kỳ cây" ở Thanh Hóa, nhưng họ đòi hơi cao, những 3 tỉ đồng. Thế nhưng, một vị thành viên ở Hội Sinh vật cảnh Thăng Long bảo với tôi rằng, vừa gặp V. hồi sáng ở một cuộc hội thảo!

Một lần khác, tôi gọi điện, V. lại bảo sợ lên báo, nhiều người ham chơi cây biết mặt suốt ngày kéo đến xem cây, gạ gẫm mua bán, mà anh lại không muốn bán, khiến anh mất nhiều thời gian. Ngoài ra, một lý do quan trọng hơn, đó là sợ bọn trộm nhòm ngó. Thấy gặp V. có vẻ khó khăn, tôi bảo: “Vậy em đành gặp đại gia cây cảnh khác vậy…”. Tôi vừa nói thế, V. liền bảo: “Thôi được rồi, anh sẽ sắp lịch cho em gặp*1 tiếng vào ngày mai”.

Thế là tôi cũng được gặp “đại gia” V. vào một buổi sáng tại nhà anh ở phố Nghi Tàm. Căn nhà kín cổng cao tường, gắn cả camera ở cổng. Theo gia chủ, những thiết bị bảo vệ này không phải dùng để giữ tính mạng ông chủ nhà mà giữ mấy cái cây để trên tầng thượng. Trông tướng mạo của V. không giống đại gia tiền nhiều như nước, mà giống một anh nông dân đầu tắt mặt tối ngoài vườn, với nước da sạm nắng, mái tóc bù xù đỏ như râu ngô.

Cây nào cũng tiền tỉ

Tầng 3 ngôi nhà của V. có một gian phòng rộng, kê một chiếc trường kỷ và bộ sập gụ cổ. Theo V., chiếc trường kỷ và sập gụ này là của một vị vua triều Nguyễn, anh ta mua lại với giá 500 triệu từ 10 năm trước ở trong Huế. Hiện tại, trên thị trường đồ cổ nó được định giá tiền tỉ, nhưng với anh thì nó là vô giá. Hàng ngày, anh ngồi trên chiếc trường kỷ thưởng trà như một ông vua con và tỉa tót, ngắm nghía những cây cảnh bạc tỉ trưng bày trên tầng thượng.

Thú thực, tôi không đủ khả năng chuyên môn để cảm thụ vẻ đẹp từ những cây cảnh này, nhưng theo lời giới thiệu thao thao bất tuyệt của V., nó đều nằm trong tốp những cây có giá tỉ bạc trở lên. Cây rẻ nhất được trưng bày trên tầng thượng này cũng có người trả giá cỡ… 800 triệu đồng (?!).

Theo lời giới thiệu của V., đắt nhất là mấy cây sanh dáng huynh đệ, cây tùng la hán dáng phụ tử tương tùy và cây vân du dáng đại trượng phu. Mỗi cây đều trị giá không dưới… 2 tỉ đồng (?!). Đấy là theo sự định giá trên thị trường, còn với V., anh ta cũng không thể định giá được, vì định giá ra là có người đến… bứng đi ngay, không cần mặc cả. Như vậy, với chừng 30 “siêu cây cảnh” trưng bày trên mái nhà, theo lời V., vườn cây trên mái nhà của anh có giá cỡ… 30 tỉ đồng (?!).

Tôi thực sự choáng váng khi nghe V. định giá vườn cây của mình với cái giá ngất trời như vậy, bởi vì, tôi chưa hề*cảm thụ được vẻ đẹp gì đặc biệt toát ra từ những “kỳ cây” này. Điều lạ là, mặc dù lắp camera dưới cổng (chắc để dọa), song trên mái nhà hoàn toàn không có hàng rào thép gai, hay bất cứ thiết bị bảo vệ nào khác. Từ những ngôi nhà sát bên cạnh, bọn trộm có thể dễ dàng bước sang để vác sạch những cây cảnh bé*chỉ bằng cổ tay, cổ chân trồng trong những chiếc chậu cũng khá nhỏ.

Tôi lôi chuyện vườn cây 30 tỉ trên mái nhà của V. ra kể, một chuyên gia cây cảnh của Hội Sinh vật cảnh Thăng Long ôm bụng cười ngất. Theo ông này, vườn cây của V. giỏi lắm trị giá vài ba trăm triệu. Cũng theo ông, V. là một chuyên gia trong việc thổi phồng giá trị những cây cảnh của gã. Vì có khả năng bịp bợm*mà V.*lừa được không ít đại gia. Từ một tay chuyên buôn bán cây cảnh rong, giờ đây, V. đã trở nên giàu có, mua được cả nhà lầu, xe hơi. Chuyện V. tuyên bố “chỉ mua cây chứ không bán”, chẳng qua cũng là trò đánh bóng của những tay lái cây cảnh chuyên nghiệp mà thôi.

Theo Phạm Ngọc Dương

Nguồn http://www.ngoisao.tv/read.php?618

loveway
22-08-2011, 05:02 AM
nghĩ cũng thật buồn cười ,thiết nghĩ thị trường cây cảnh nên ngôi thì bọn trộm đạo chuyển hướng đã đành ,nào ngờ người làm nghề sửa chữa điện tử,kinh doanh , . .rùi thậm chí tới cả ông buôn lợn cũng chuyển hướng sang chơi cây cảnh.cũng bỏ tiền chục tiền trăm triệu ra để mua vài cây để "nhìn và ước" .hihi nhưng về điều này thì có công tác động của các bác bán cây rất nhiều .các bác nói rất " hay và hợp tình" .mọi người nên học điều này nha.nhưng fair công nhận một điều rằng khi thị trường cây cảnh nắng xuống thì nét nghệ thuật ngày nào giờ lại đc chuyển nên một laver mới, hihi mà những điều này những người chơi cây thực sự sẽ ko làm đc đâu nha.nghĩ thấy vui , còn những người bỏ tiền tỷ để chơi cây lại là những tấm gương sáng đáng để chúng ta học hỏi .đó là bậc thầy về cách quản lý ,tư duy,lắm bắt thị trường và sự làm việc không ngừng ko mệt mỏi để có thành quả đó. . .cảm ơn mọi người!

quythu48
23-08-2011, 12:48 AM
nhiều người lo lằng về giá cả của cây nhỉ

dungvl
01-09-2011, 09:14 PM
THeo tôi giá sanh sẽ đi về đâu thì chưa rõ ,bỏi vì tôi biết chơi kiểng này khoảng 18 năm rồi ,vườn tôi đù chủng loại,theo kinh nghiệm tôi có năm kim quít sốt ...nguyệt quới...mai vàng...c thủy ...v vv.Nhưng giá cả lên xuống là chuyện thường thôi.Nếu đam mê mà sợ lỗ thì hãy chọn mua những cây đẹp có nét về nuôi thành phẩm để chơi ,chán bán o bao giờ lổ .Riểng về cây sanh dễ chăm sóc cho nên những ngươiÌ o rãnh thích chơi nó nhiều hơn chủng loại khác .Ý riêng tôi mong ae chia sẽ ....=))

bjncui
13-09-2011, 01:51 PM
các bác ơi ! giá sanh hình như cũng đưng lại rồi , e đi mấy nhà vườn thấy họ nói cây sanh dạo này kko bán đựoc, cây nhiều tiền thì
ngươi ta chỉ xem hoài mà không mua , chỉ những phôi nhỏ it tiền thì có những ngươi mới chơi như e là bếch thôi

MrTu
13-09-2011, 02:16 PM
Cái gì cũng có thời của nó mà. Nhưng đã đam mê thì chẳng cần giá cả. Thích là được. :)>-

huongdoluong
13-09-2011, 03:14 PM
ai thích thì giá nào cũng mua. còn không thì ngược lại.. . đó là điều tất nhiên mà.

cuong xth
15-09-2011, 09:54 AM
thưa các bác tôi mở top này vào đúng lúc giá cây sanh đang ở đỉnh của cơn sốt. thực ra tôi mở mục này vì đã không làm sao khuyên được mấy người bạn bán cây đi và đừng nhập cây nũa nhưng kết quả là bị cười cho quê mặt. rất tiếc là tôi đoán bừa nhưng lại đúng. đến nay hậu quả của vụ cây sanh này là rất lớn với những người nhảy vào thị trường sau. ở quê tôi có bác vay ngân hàng cả mấy trăm triệu để làm cây và bây giờ không biết làm thế nào. còn cây sanh lá móng thì được gọi là lá ngón.
dư âm của vụ cây sanh này sẽ còn rất dài và xin chia buồn với những người bạn của tôi. tôi chắc hầu hết các bạn sẽ buộc phải tiếp tục con đường đã chọn. nhưng nhân đây tôi cũng có vài suy nghĩ hi vọng chỉ để tham khảo: chúng ta hãy dừng đầu tư vào các cây cỡ đại và các cây thế bị dàng buộc bởi các niêm luật cổ. và hãy chú trọng vào phần nghệ thuật vì khách hàng tương lai của chúng ta là những người trẻ mới giàu. tuổi trẻ bao giờ cũng phóng khoáng và thích cái mới. và nước ta đất ngày càng đất chật người đông.

doanvunguyen
19-09-2011, 11:53 PM
anh em hay tin mot dieu rang:gia cay sanh dep nghe thuat va cô se mai đăt va tinh bang đô băng triêu đô con cây bat nháo se k giao dich dc.cây sanh se truong tôn cung thoi gian.nêu ban nao co su hoai nghi hay goi cho tôi ta tham khao,toi la ng yeu cây choi cây va buôn cây thưc thụ ....

nghe cứ kêu như phở gõ ấy nhỉ...8->

GIA KHỔNG HUỲNH
20-09-2011, 12:52 AM
kệ cho giá hạ thêm nửa thì , rước máy cụ sanh về nhà , chứ dạo trước cây đắt giá quá , ko dám nhìn . 10 tỷ , 1 tỷ , 100 tr 10tr 1tr 100k kakakak

luanle69
20-09-2011, 01:01 AM
Đọc bài báo này mà buồn ... Mong rằng thị trường cây cảnh không sốt ảo như vừa rồi nữa
http://tintuc.timnhanh.com/xa-hoi/20110919/35ABCC14/Xanh-mat-vi-cay-sanh.htm

Thanglangchanh
20-09-2011, 06:12 AM
Tôi thấy ở nơi tôi đang sống. Tuy giá cây sanh có giảm đôi chút nhưng cây sanh vẫn là cây cảnh rất có giá trị, các bạn cứ yên tâm đừng có lo. Hãy tạo nên những tác phẩm thật đẹp từ loại cây mà mình ưa thích.

Xichlosg
20-09-2011, 07:16 AM
Đọc bài báo này mà buồn ... Mong rằng thị trường cây cảnh không sốt ảo như vừa rồi nữa
http://tintuc.timnhanh.com/xa-hoi/20110919/35ABCC14/Xanh-mat-vi-cay-sanh.htm

ZUI ZUI QUÁ !

Hãy làm việc thật chăm chỉ,khoa học và bền vững vào. 95% cái cái cục trên trời rơi xuống là ,.là,.là cức Chim !

NaTuan
20-09-2011, 07:48 AM
Cái gì rễ nuốt thì phải đề phòng . Bọn tầu thâm như thế đấy , bỏ 100 ra mua hàng trị giá thật có 10 sau nó bán lại được hàng vạn sản phẩm 10 đồng cho dân ta .
Cảnh giác

QuocKhanh76
20-09-2011, 08:38 AM
Hình ảnh của cu cậu trong bài báo đã từng post bài trong dd mình, không biết cậu ấy có phải 1 trong những người như trên không? :D
Ai cũng có thể đoán ra được sẽ có ngày hôm nay nhưng vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người phải trắng tay, âu đó cũng là lẻ đời.
Nhưng dù sao thì tiền cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.
dân quê vẫn là người hưởng lợi trong chuyện này.

huynhvanphu11
20-09-2011, 10:11 AM
Bài viết của bác rất hay , ý nghỉa và thực tế. Cảm ơn bài viết của Bác.

cuong xth
20-09-2011, 09:21 PM
Hình ảnh của cu cậu trong bài báo đã từng post bài trong dd mình, không biết cậu ấy có phải 1 trong những người như trên không? :D
Ai cũng có thể đoán ra được sẽ có ngày hôm nay nhưng vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người phải trắng tay, âu đó cũng là lẻ đời.
Nhưng dù sao thì tiền cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.
dân quê vẫn là người hưởng lợi trong chuyện này.
bác ơi trong chuyện này người hưởng lợi nhiều nhất là những người giầu sẵn. tuy rất nhiều người nông dân đang tự nhiên bán được cái cây bờ rào, bóng mát cả mấy chục triệu. nhưng người khốn đốn nhất cũng lại là những người nông dân vay nợ để đầu tư vào cái bóng bóng này.
trong mọi cuộc chơi đều có người được và mất. nhưng đau lòng là những người mất nhiều nhất. lại là những người nông dân chăm chỉ năng động đi tìm 1 hướng đi để hi vọng thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình.
theo tôi trong vụ này người đáng trách nhất phải là các quan chức đã hết mình cổ vũ cho phong trào làm kinh tế từ cây sanh. không biết do họ thiếu kiến thức kinh tế hay do thói vô trách nhiệm. các bác hãy lần lại những bài viết trên báo chí hay các bài phát biểu của các cán bộ và quan chức khi nói về phong trào làm cây cảnh mà xem. họ chỉ nói về ý nghĩa tích cực của cây cảnh mà chẳng thấy ai phân tích rủi do và quy luật cung cầu . cái quy luật muôn đời trong mọi thị trường hàng hóa.
từ nay câu chyện cây sanh sẽ đi vào lịch sử kinh tế việt nam giống như câu chuyện chó nhật năm nào.

thoaphumobile
20-09-2011, 09:48 PM
theo mình thì bây giờ mới đúng giá trị thật của cây sanh chứ như giá mấy tháng trước đấy thì quá cao.

nhatphuong01
20-09-2011, 11:06 PM
Nè coi chừng bị admin nhắc nhở vì ko đi sâu vào chuyên môn đó nhen, đã có người bị nắn gân vì bàn về giá Sanh rùi đó b-(

hung78
20-09-2011, 11:18 PM
Có ae nào trên phú thọ cho ae biết về những cây trên đó mới bán.tôi nghe mà sốt rét luôn.mà ko biết thật đến đâu

huunhontn
20-09-2011, 11:25 PM
Ai nói gì thì nói, giá cả thế nào mình chẳng quan tâm, quan niệm của mình là chơi để thư giãn,ngắm nhìn những tác phẩm tự tay mình làm ra là thấy đả lắm rồi. Nói thật với AE cây nhà mình không nhiều lắm nhưng cũng đủ để ngắm mà chưa phải bỏ ra $ nào để mua cả, tự đi tìm cây phôi về nuôi trồng trao đổi với bạn bè, tôi có nhiều cây loại này anh có nhiều cây loại khác trao đổi với nhau mà chơi thôi. Nói thật AE đừng cười, mình chơi cây kiểng cũng khá lâu rồi, nhưng khi gia nhập vào diễn đàn này rồi, mới thấy mình không biết gì về nghệ thuật, thế, dáng của cây kiểng nói chung chứ đừng nói gì về bonsai, đọc bài của quí AE viết về nghệ thuật Bonsai cũng nhiều rồi, nhưng vẫn chưa hiểu được thế nào là mặt chính, mặt phụ, đâu là chi chính đâu là chi phong, vậy là vườn cây nhà mình phải làm lại từ đầu thôi, buồn quá:-<:-<Hu! Hu!. Nhưng cái gì thì cái vẫn phải cám ơn rất nhiều với những chia sẻ kinh nghiệm quí giá của AE trên Diễn đàn.
Xin trở lại với chủ đề: "Giá cây sanh sẽ đi về đâu" Về đâu ư? đường nào cũng về La Mã thôi, hư hư thực thực khó lường, thế nên ta đừng làm theo kiểu "Thấy người ta ăn khoai vác may chạy bậy" để ôm nợ về nhà làm khổ vợ con. Mình nghĩ thế, còn AE thì sao? mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau 9 người 10 ý mà phải không AE.
CAO NHƠN TẮT THỞ VÔ PHƯƠNG TRỊ.

Trungdunggialai
21-09-2011, 06:06 AM
mình cũng giống y chan bác huunhonth... cứ thích thì sưu tầm về chơi dăm ba cây chỉ đẻ thỏa nổi đam mê của mình . giá cả lên hay xuống mình chẳng quan tâm là mấy . lên cũng được mà xuống cũng chả sao. cứ chăm cây cho đẹp... ( sau này chắc, chít có bán chắc cũng tiền tỷ tỷ...khỏi lo đi các bác ;))

QuocKhanh76
21-09-2011, 09:22 AM
bác ơi trong chuyện này người hưởng lợi nhiều nhất là những người giầu sẵn. tuy rất nhiều người nông dân đang tự nhiên bán được cái cây bờ rào, bóng mát cả mấy chục triệu. nhưng người khốn đốn nhất cũng lại là những người nông dân vay nợ để đầu tư vào cái bóng bóng này.
trong mọi cuộc chơi đều có người được và mất. nhưng đau lòng là những người mất nhiều nhất. lại là những người nông dân chăm chỉ năng động đi tìm 1 hướng đi để hi vọng thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình.
theo tôi trong vụ này người đáng trách nhất phải là các quan chức đã hết mình cổ vũ cho phong trào làm kinh tế từ cây sanh. không biết do họ thiếu kiến thức kinh tế hay do thói vô trách nhiệm. các bác hãy lần lại những bài viết trên báo chí hay các bài phát biểu của các cán bộ và quan chức khi nói về phong trào làm cây cảnh mà xem. họ chỉ nói về ý nghĩa tích cực của cây cảnh mà chẳng thấy ai phân tích rủi do và quy luật cung cầu . cái quy luật muôn đời trong mọi thị trường hàng hóa.
từ nay câu chyện cây sanh sẽ đi vào lịch sử kinh tế việt nam giống như câu chuyện chó nhật năm nào.

Cảm ơn bạn về những lời giải thích trên nhưng theo mình nhận thấy hiện nay những người giầu sẵn thường trong nhà họ ít nhất cũng có được vài chục cây mà cây này không phải do chính họ trồng mà bỏ tiền ra mua và không bán hoặc không bán được.

Như vậy lượng tiền họ chi ra cho cây cảnh không phải nhỏ thay vì họ sẽ đầu tư vào lỉnh vực khác, và chắc chắn họ đã không sinh lợi trong vấn đề này. vậy lượng tiền họ chi ra đã đi vào đâu? chắc chắn những người dân chân lấm tay bùn cũng có được 1 phần trong đó. Ví dụ ở quê tôi một số người dân vô tình bán được 1 số cây đa phần họ sữa nhà, cải thiện đời sống cho gia đình hoặc mua vàng cât rồi kiếm ít nhánh trồng lại chứ ít ai đầu tư thêm.

Tuy nhiên cũng có một số người thuộc tầng lớp gọi là trung lưu của VN những người có một số điều kiện nhất định họ đã mua đi bán lại và có khoảng lời nhất định sau đó thấy dễ có ăn nên tiếp tục cuốn vào vòng xoáy, và hiện nay số người này đang lâm vào tình thế hết sức khó khăn.

Và dòng bôi đõ của bạn tôi thấy rất tâm đắc điều này là một kinh nghiêm cho những nhà quản lý.

thaibinh_kute2007
25-09-2011, 10:11 AM
giá cây sang là do tất cả anh em mình thôi
tuy cây chừng nhưng anh em mình nên tạo cho nó 1 thị trường sôi nổi lên
vẫn nên giao lưu nhé
thank !!!!!