PDA

Xem chế độ đầy đủ : Quảng Ngãi: Chợ cây cảnh... phá rừng


trungduart
05-05-2011, 11:45 PM
Ba tháng nay, ở đầu cầu phía nam Trà Khúc, TP Quảng Ngãi, trên khoảng đất trống bỗng mọc lên “chợ” buôn bán cây cảnh diễn ra khá nhộn nhịp, tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối. Hàng trăm gốc cây lớn nhỏ, thậm chí có cây hàng chục năm tuổi, được cắt tỉa chỉ còn rễ và vài lá trơ trụi, được người bán rao là loại cây lộc vừng thứ thiệt từ trên núi xuống, song lại có giá khá rẻ chỉ từ 50.000 - 500.000 đồng/gốc nên bán rất chạy.
http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/4/12/loc.jpg

Tuy nhiên, sau một thời gian chăm sóc, nhiều người mới nhận ra mình đã bị lừa, không phải lộc vừng mà là tam lan và vừng núi. Anh Ngô Văn Thông ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) kể: "Thấy nhiều người xúm quanh gốc lộc vừng được vặt hết lá, cao khoảng 1m, rất đẹp, tôi ghé lại xem thử. Tôi nghĩ gốc này giá phải hơn 1 triệu đồng nhưng sau khi trả giá một lúc họ chỉ bán với giá 400.000 đồng. Tuy nhiên, một tháng sau, cây bắt đầu ra lá và mấy người chuyên trồng cây kiểng cho tôi biết đây là vừng núi chứ không phải lộc vừng".

Vừng núi và tam lan là hai loại cây rất giống cây lộc vừng, chỉ khác lá màu xanh đậm, dày và to, không có hoa, có nhiều ở các huyện miền núi Quảng Ngãi. Lợi dụng sự giống nhau giữa các loại cây, hàng loạt người đã đổ xô lên rừng ào ạt đào cây tam lan, vừng núi bán cho những người ưa thích trồng lộc vừng làm cây cảnh.

Ngoài chuyện buôn bán gian lận, ở đây còn đặt ra vấn đề lớn hơn, đó là tình trạng tàn phá rừng. Mỗi ngày, cứ thi nhau lên rừng chặt, đào hàng trăm gốc cây tam lan, vừng núi và các loại gốc cây khác để làm cảnh, làm kiểng... thì còn đâu là cây, là rừng nữa. Cây gỗ lớn ở các huyện miền núi Quảng Ngãi đã bị tàn phá gần hết, nay lại tận diệt đến cả những cây, gốc nhỏ bé...

Mới đây, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thu giữ được 34 gốc vừng núi và 2 gốc sung. Những tưởng, kể từ đó "chợ" mua bán cây cảnh rừng này bị xóa sổ nhưng gần đây "chợ" này lại mọc lên, từ sáng sớm đã có hàng trăm gốc cây rừng được tập kết và rao bán.
ĐỖ TẤN NGỌC - Báo Nông Nghiệp

GIA KHỔNG HUỲNH
06-05-2011, 12:23 AM
Bọn này lừa đảo và lỳ lợm vô cùng hay nhiều khi họ khổ quá làm liều chăng

xuantunguyen
06-05-2011, 10:23 AM
Có cung ắt có cầu. Trước đây gỗ quý đầy rừng, giờ biết tìm đâu.

phamtriu.tb
06-05-2011, 12:22 PM
Cảm ơn bài viết của tiên sinh,phamtriu rất quan tâm.
Tình trạng này diễn ra mỗi ngày và phổ biến ở khắp mọi vùng miền.Trước tiên là trách nhiệm của cơ quan chức năng không hoàn thành chức trách của mình,thậm chí còn thông đồng và bật đèn xanh cho các đối tượng để tư lợi... Vấn đề đã quá cũ rồi phamtriu xin nhắc lại.
Sau nữa là chính trách nhiệm và thái độ của những người chơi cây đối với cây rừng, thử hỏi khi mua những phôi đẹp giá mềm và chưa có danh phận có ai quan tâm là nó đc khai thác từ rừng hay từ đâu,có ai tẩy chay những hàng hóa này không?Xin thưa là có rất ít người bận tâm,và hầu hết chỉ dừng lại ở trong lòng mà chưa có hành động cụ thể nào.Lấy luôn bản thân ra để xem xét phamtriu thấy là mình cũng còn rất thờ ơ. Điều này thật khó nói cho tròn đc,mỗi người cũng nên tự kiểm điểm lại mình và tiến tới có thái độ tích cực hơn.

quocnguyen_hcm
06-05-2011, 12:35 PM
Cây rừng hết thì mình kiếm cây nhà mà chơi. Nói gì thì nói chơi cây càng ngày càng khó mấy anh ạ. Cây đẹp, cây xấu gì cũng chẳng còn. Nên chăng ai có ý định chơi thì hãy giữ cho mình ngay từ bây giờ là... mua cây phôi mà chơi... nhưng đừng tàn phá thiên nhiên

hungbonsai
06-05-2011, 12:41 PM
còn cây ở rừng đâu nữa mà phá đem bán nữa đâu dàn chủ ơi ,tụi phá rừng là chuyện trước kia ,giờ người ta biết mánh khóe nên ko ai mua lộc vừng nên giờ chổ đó thành chợ cây ,nhiều dân buôn lẻ người ta hay đi săn mua những cây nhỏ vài triệu chở lại rồi tập trung nới đó bán ,cây con cũng có 5nganf 1caay nên giờ bán buôn cây nhỏ cũng nhiều ,em cũng ra đó mua một cây sanh nhỏ trong chậu lâu năm ,và đã nhượn lại cho anh văn rồi ,

Nhancuibap
06-05-2011, 01:13 PM
lần này về quê em lên đó thử coi có cây nào đáng yêu k?

Lộc vừng không thích ? Mà hình như Quảng Ngãi quý.


Năm rồi ông chú ở Quảng Ngãi bị lừa mua cây Lộc Vừng mà ra trái Lê Ki Ma

Cười gần chết

alibabahihihaha
06-05-2011, 02:42 PM
Cái vụ lừa gạt trong cây cảnh sao ở đâu cũng có hết vậy trời.