Xem chế độ đầy đủ : tin nóng , mọi người hãy cảnh gíac
vincentvo1975
13-04-2011, 10:44 PM
chuyện là . mới ngủ dậy thì có điện thoại từ VN gọi sang báo một tin giật gân
tối ngày hôm qua giờ VN vườn cây nhà mình ở Long Hồ Vĩnh Long vưà được mấy taii chộm ghé thâm một lần nữa
bọn chúng xâm nhập vào vườn bằng cách cắt hàng rào , bứng đi hết 6 cây VNT và ẩm luôn một ổ vịt dang ấp
vườn VNT cuả mình trồng củng được 3 năm rồi cây củng cở 20- 30cm hoành đây là hình ảnh cây cách đây gần 1 năm rồi
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/200911040505434.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/000791.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/005871.jpg
tín từ đầu năm đến giờ thì lần này là lần thứ 2 kẻ chộm xâm nhập vào vườn , lần trước thì nó ẩm nguyên cái mô tơ điện 3 ngưạ để tưới vườn .
ơiiiiiiiiiiiiiiiii không bíêt tại sao dạo này VN lại có nhiều người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác vậy không biết nữa?
mình cảm thấy buồn buồn làm sao , buồn không phải vì mất cuả mà buồn vì cảm thấy đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế, dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt. nhưng mình vẩn thất xót xa vì nơi ấy lại là quê hương xứ sở của mình.
có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?
thật khó hiểu quá........
Mai Vàng
13-04-2011, 10:48 PM
thực sự chia sẻ cùng anh,chỗ nào cũng vậy anh ạh, hi vọng anh sẽ không bị mất thêm cây nữa...
gadong04
13-04-2011, 10:52 PM
Loại này là chộm vườn nhà
quocnguyen_hcm
13-04-2011, 10:52 PM
chuyện là . mới ngủ dậy thì có điện thoại từ VN gọi sang báo một tin giật gân
tối ngày hôm qua giờ VN vườn cây nhà mình ở Long Hồ Vĩnh Long vưà được mấy taii chộm ghé thâm một lần nữa
bọn chúng xâm nhập vào vườn bằng cách cắt hàng rào , bứng đi hết 6 cây VNT và ẩm luôn một ổ vịt dang ấp
vườn VNT cuả mình trồng củng được 3 năm rồi cây củng cở 20- 30cm hoành đây là hình ảnh cây cách đây gần 1 năm rồi
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/200911040505434.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/000791.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/005871.jpg
tín từ đầu năm đến giờ thì lần này là lần thứ 2 kẻ chộm xâm nhập vào vườn , lần trước thì nó ẩm nguyên cái mô tơ điện 3 ngưạ để tưới vườn .
ơiiiiiiiiiiiiiiiii không bíêt tại sao dạo này VN lại có nhiều người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác vậy không biết nữa?
mình cảm thấy buồn buồn làm sao , buồn không phải vì mất cuả mà buồn vì cảm thấy đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế, dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt. nhưng mình vẩn thất xót xa vì nơi ấy lại là quê hương xứ sở của mình.
có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?
thật khó hiểu quá........
Chia buồn cùng anh. Nhưng anh cũng chớ buồn. 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi anh ạ. Anh hãy tự hào vì mang dòng máu VIệt anh nhá.
honglong237
13-04-2011, 10:55 PM
dù sao thì cố cũng là những phần tử cặn bã của xã hội, nó sinh ra tại Việt Nam , mang dòng máu Việt Nam, như không có cái Tinh thần của người Việt.
có nhiều kẻ xấu như em thấy vì 1 số lý do sau :
thư 1 là thiếu tiền
thứ 2 là tại chủ nhà coi đồ không tốt
thứ 3 là anh ở nước ngoài sao biết VN ngày càng nhiều người " xấu " mà phát ngôn linh tinh vậy !
ledinh1081
13-04-2011, 10:55 PM
Ông anh có giọng tiêu cực wa, nước ngoài cũng đầy tên trộm ra, không nên nói thế, nóng hết cả gáy, động chạm rùi đó
ledinh1081
13-04-2011, 10:56 PM
Có lẽ có ngupwif gây sự, thui kệ họ! hô biến....#:-S
TVcoire
13-04-2011, 11:00 PM
Chia buồn cùng Anh.Đúng là "Ở đâu cũng có gió độc"Anh ơi !
vincentvo1975
13-04-2011, 11:00 PM
Chia buồn cùng anh. Nhưng anh cũng chớ buồn. 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi anh ạ. Anh hãy tự hào vì mang dòng máu VIệt anh nhá.
cảm ơn anh . mình thì lúc naò củng tự hào mìmh là người việt nam cho dù có đi bấc cứ nơi nào
thật ra thì mình củng không buồn đâu nhưng tại con người hay có cảm xúc thế thôi
đó là tệ nạng cuả xã hội mà
vincentvo1975
13-04-2011, 11:05 PM
dù sao thì cố cũng là những phần tử cặn bã của xã hội, nó sinh ra tại Việt Nam , mang dòng máu Việt Nam, như không có cái Tinh thần của người Việt.
có nhiều kẻ xấu như em thấy vì 1 số lý do sau :
thư 1 là thiếu tiền
thứ 2 là tại chủ nhà coi đồ không tốt
thứ 3 là anh ở nước ngoài sao biết VN ngày càng nhiều người " xấu " mà phát ngôn linh tinh vậy !
cảm ơn em đã chia sẽ
anh chỉ không đồng tình với em cái câu thứ 3
anh không phát ngôn linh tin đâu nha em vì hằng ngày anh điều xem tin tức VN mà có những thông tin mà chính em là người sống ở VN củng không biết nưã đó .
cái gì không biết anh sẽ không nói đâu em
vincentvo1975
13-04-2011, 11:09 PM
Ông anh có giọng tiêu cực wa, nước ngoài cũng đầy tên trộm ra, không nên nói thế, nóng hết cả gáy, động chạm rùi đó
mình xin lổi thật lòng không có ý quơ đưả cả nấm đâu . mình cùng có nói là
dẩu biết nơi đâu củng có kể xấu người tốt mà . nhưng tại thấy càng naỳ lại có nhiều trường hộp tương tự sảy ra quá nên không hiểu thắc mắc vậy thôi mong anh em đừng có hiểu lầm ý mình nhé
luanle69
13-04-2011, 11:10 PM
chuyện là . mới ngủ dậy thì có điện thoại từ VN gọi sang báo một tin giật gân
tối ngày hôm qua giờ VN vườn cây nhà mình ở Long Hồ Vĩnh Long vưà được mấy taii chộm ghé thâm một lần nữa
bọn chúng xâm nhập vào vườn bằng cách cắt hàng rào , bứng đi hết 6 cây VNT và ẩm luôn một ổ vịt dang ấp
vườn VNT cuả mình trồng củng được 3 năm rồi cây củng cở 20- 30cm hoành đây là hình ảnh cây cách đây gần 1 năm rồi
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/200911040505434.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/000791.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/005871.jpg
tín từ đầu năm đến giờ thì lần này là lần thứ 2 kẻ chộm xâm nhập vào vườn , lần trước thì nó ẩm nguyên cái mô tơ điện 3 ngưạ để tưới vườn .
ơiiiiiiiiiiiiiiiii không bíêt tại sao dạo này VN lại có nhiều người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác vậy không biết nữa?
mình cảm thấy buồn buồn làm sao , buồn không phải vì mất cuả mà buồn vì cảm thấy đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế, dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt. nhưng mình vẩn thất xót xa vì nơi ấy lại là quê hương xứ sở của mình.
có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?
thật khó hiểu quá........
Chia buồn cùng bạn. Những kẻ xấu đó trước sau gì cũng gặp quả báo
huongdongconoi
13-04-2011, 11:13 PM
Xin chia sẻ nổi buồn cùng anh.
thang_khung
13-04-2011, 11:14 PM
cảm ơn em đã chia sẽ
anh chỉ không đồng tình với em cái câu thứ 3
anh không phát ngôn linh tin đâu nha em vì hằng ngày anh điều xem tin tức VN mà có những thông tin mà chính em là người sống ở VN củng không biết nưã đó .
cái gì không biết anh sẽ không nói đâu em
vậy a có những thông tin gì về VN,vậy anh có biết dân số VN là bao nhiêu không?em cũng đã từng bị mất cây nên em hiểu được cảm giác đó nhưng hãy bình tĩnh 1 chút anh nhé.
honglong237
13-04-2011, 11:24 PM
Xưa nay nạn trộm cắp chưa bao giờ hết, lời khuyên cuối cùng cũng vẫn chỉ là lời dành cho chủ nhân . có của thì phải biết giữ thôi .
Cảm giác của anh cũng đúng , dù sao thì khi bỗng dưng ta chú ý đến 1 vấn đề nào đó thì ta sẽ cảm thấy nó có sự thay đổi, phát triển, còn bản thân em thấy nó xưa nay vẫn vậy anh ạ, từ nhỏ được nghe câu trộm cắp nhơ rươi ,bây giờ vẫn câu nói đấy anh ạ :D. quan trọng vẫn là tự mình coi đồ cho mình thôi, trộm không có cơ hội mình lại thấy dạo này chẳng còn trộm cắp anh ạ :)
vincentvo1975
13-04-2011, 11:29 PM
vậy a có những thông tin gì về VN,vậy anh có biết dân số VN là bao nhiêu không?em cũng đã từng bị mất cây nên em hiểu được cảm giác đó nhưng hãy bình tĩnh 1 chút anh nhé.
cảm ơn bạn đã chia sẽ,mình rất bình tỉnh mà bạn, chỉ có cảm xúc hơn buồn vậy thôi
còn về mình biết gì về VN thì thôi mình xin phép không trả lời bạn nhé vì cảm thấy nơi đây không phải là nơi để tranh luận về vấn đề đó . mình chỉ muốn viết lên đây để chia sẽ với mọi người và củng để anh em cảnh giác đừng để chuyện sải ra như mình nưã thôi
chứ không có ý định tranh luận gì cả nếu anh em hiểu được thì mình xin cảm ơn còn không thi cho mình xin lổi vậy
ngockien
13-04-2011, 11:30 PM
chuyện là . mới ngủ dậy thì có điện thoại từ VN gọi sang báo một tin giật gân
tối ngày hôm qua giờ VN vườn cây nhà mình ở Long Hồ Vĩnh Long vưà được mấy taii chộm ghé thâm một lần nữa
bọn chúng xâm nhập vào vườn bằng cách cắt hàng rào , bứng đi hết 6 cây VNT và ẩm luôn một ổ vịt dang ấp
vườn VNT cuả mình trồng củng được 3 năm rồi cây củng cở 20- 30cm hoành đây là hình ảnh cây cách đây gần 1 năm rồi
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/200911040505434.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/000791.jpg
http://i1131.photobucket.com/albums/m547/vincentvo1975/005871.jpg
tín từ đầu năm đến giờ thì lần này là lần thứ 2 kẻ chộm xâm nhập vào vườn , lần trước thì nó ẩm nguyên cái mô tơ điện 3 ngưạ để tưới vườn .
ơiiiiiiiiiiiiiiiii không bíêt tại sao dạo này VN lại có nhiều người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác vậy không biết nữa?
mình cảm thấy buồn buồn làm sao , buồn không phải vì mất cuả mà buồn vì cảm thấy đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế, dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt. nhưng mình vẩn thất xót xa vì nơi ấy lại là quê hương xứ sở của mình.
có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?
thật khó hiểu quá........
chia buồn cùng anh về việc mất cây.
câu hỏi của anh( bôi đỏ )ngắn gọn nhất theo tôi là thế này:quy luật xã hội phát triển mang theo nhiều cái tốt nhưng cũng rất nhiều cái xấu,buông lỏng giáo dục,và ý thức kém mang tính trào lưu đã đẩy 1 phần không nhỏ,nếu có thể nói là khá lớn 1 bộ phận không tránh được những ảnh hưởng đó.
honglong237:đó là 1 thực tế đáng buồn phải công nhận,em vẫn đang là sinh viên phải không?bài vở trên nhà trường đôi khi khác xa ngoài thực tế đó em.cái xấu không thể hiện đơn thuần là trộm cắp như em nghĩ,mà còn ở những cái phức tạp hơn nhiều.
lehidu
13-04-2011, 11:34 PM
Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng khôn. dân mình còn nghèo mà bạn "bần cùng sinh đạo tặc". bạn hãy thông cảm và tha thứ, coi như đã chia sẽ của mình cho những người nghèo khổ đi. biết đâu 1 ngày nào đó kẻ cắp sẽ đến vườn và cảm ơn bạn đấy.
vincentvo1975
13-04-2011, 11:35 PM
Xưa nay nạn trộm cắp chưa bao giờ hết, lời khuyên cuối cùng cũng vẫn chỉ là lời dành cho chủ nhân . có của thì phải biết giữ thôi .
Cảm giác của anh cũng đúng , dù sao thì khi bỗng dưng ta chú ý đến 1 vấn đề nào đó thì ta sẽ cảm thấy nó có sự thay đổi, phát triển, còn bản thân em thấy nó xưa nay vẫn vậy anh ạ, từ nhỏ được nghe câu trộm cắp nhơ rươi ,bây giờ vẫn câu nói đấy anh ạ :D. quan trọng vẫn là tự mình coi đồ cho mình thôi, trộm không có cơ hội mình lại thấy dạo này chẳng còn trộm cắp anh ạ :)
anh củng đồng ý với em xưa giờ vẫn có chuyện đó sải ra
nhưng có một cái khác đó là những tên chộm càng ngày càng tin vy hơn , baọ hành hơn
vincentvo1975
13-04-2011, 11:46 PM
chia buồn cùng anh về việc mất cây.
câu hỏi của anh( bôi đỏ )ngắn gọn nhất theo tôi là thế này:quy luật xã hội phát triển mang theo nhiều cái tốt nhưng cũng rất nhiều cái xấu,buông lỏng giáo dục,và ý thức kém mang tính trào lưu đã đẩy 1 phần không nhỏ,nếu có thể nói là khá lớn 1 bộ phận không tránh được những ảnh hưởng đó.
honglong237:đó là 1 thực tế đáng buồn phải công nhận,em vẫn đang là sinh viên phải không?bài vở trên nhà trường đôi khi khác xa ngoài thực tế đó em.cái xấu không thể hiện đơn thuần là trộm cắp như em nghĩ,mà còn ở những cái phức tạp hơn nhiều.
cảm ơn anh rất nhiều
em không biết phải nói gì hơn ngoài 2 chữ cảm ơn
vì những lý giải cuả anh thật sự đã làm cho em hiểu bíêt thêm rất nhiều.
em biết là có những anh em đã hiểu lầm về câu thắc mắc cuả mình , nhưng không sao vì trong thanh tâm em không hề có ý nghỉ gì ngoaì việc chia sẽ mà thôi .
nhieuvn
13-04-2011, 11:47 PM
chia buồn cùng anh.
tranvi
14-04-2011, 12:45 AM
Xin chia sẻ với bác, tui cũng hay bị "kiểng tặc" hỏi thăm sức khỏe lai rai. Ở ta thì "huynh đệ chi binh, để kín thì rình, để hở thì rinh" mà.
RatThichBonsai
14-04-2011, 03:05 AM
Chỉ còn cách là làm rào kiên cố hơn và nuôi vài con chó, dù sao nếu có nhiều tiếng chó sủa củng làm cho kẻ gian chùng bước
Rất mong các bạn không đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm
Ở đâu cũng có trộm cướp cả.
@:vincentvo1975:vạn vật điều thay đổi theo chiều dương nên ăn trộm cũng buộc phải tinh vi hơn,khà khà
viethoai
14-04-2011, 07:38 AM
chia buồn cùng anh. Tình trạng này ở đâu cũng có anh ạ.
hoang.htc
14-04-2011, 07:38 AM
trước hết xin chia buồn cùng bạn, cây thì như con ,như bạn, như tri kỷ... biết là bạn rất buồn đó, nhưng ông bà ta nói là "của đi thay người" bạn cứ xem như thế đi, chứ bạn đừng nói VN mình nhiều người xấu nhé , thanks
vincentvo1975
14-04-2011, 08:50 AM
Chỉ còn cách là làm rào kiên cố hơn và nuôi vài con chó, dù sao nếu có nhiều tiếng chó sủa củng làm cho kẻ gian chùng bước
Chú ơi nhà củng có nuôi chó đó chứ mà không hiểu sao họ vẫn vaò được
cả ngày hôm nay cháu tìm trên mạng để tìm mua một hệ thống camera . cháu nghỉ chắc chỉ có rắng camera và hệ thống baó động thì họa mai là kiềm chế được .
chỉ mong vậy thôi chứ củng chưa biết sao nữa chú ơi
honglong237
14-04-2011, 08:57 AM
Chú ơi nhà củng có nuôi chó đó chứ mà không hiểu sao họ vẫn vaò được
cả ngày hôm nay cháu tìm trên mạng để tìm mua một hệ thống camera . cháu nghỉ chắc chỉ có rắng camera và hệ thống baó động thì họa mai là kiềm chế được .
chỉ mong vậy thôi chứ củng chưa biết sao nữa chú ơi
anh nuôi vài con chó " đá " thì không ăn thua đâu anh ạ. phải làm 1 bầy chục con vào . báo động tốt, mà trộm vào nghe hơi thôi cũng ớn rồi .
vincentvo1975
14-04-2011, 09:06 AM
anh nuôi vài con chó " đá " thì không ăn thua đâu anh ạ. phải làm 1 bầy chục con vào . báo động tốt, mà trộm vào nghe hơi thôi cũng ớn rồi .
anh có người bạn nuôi con chó rất to và đắc tìên, loại này củng thuột về hàng khá đó em, vạy mà nó bắn thuốc mê rồi bắc cả chó lận đồ luôn đó em
RatThichBonsai
14-04-2011, 09:09 AM
anh nuôi vài con chó " đá " thì không ăn thua đâu anh ạ. phải làm 1 bầy chục con vào . báo động tốt, mà trộm vào nghe hơi thôi cũng ớn rồi .
Đúng đó, nghe tiếng chó sủa rân còn lâu mới dám vào trộm, và thêm hệ thống đèn chiếu sáng có sensor nữa là bảo đãm
vincentvo1975
14-04-2011, 09:14 AM
Đúng đó, nghe tiếng chó sủa rân còn lâu mới dám vào trộm, và thêm hệ thống đèn chiếu sáng có sensor nữa là bảo đãm
cháu củng đang tìm mua mấy caí đèn solar có sénor rắng sung quanh vườn đây .cháu nghĩ như vạy chắc sẽ work đó chú
giamabom
14-04-2011, 09:38 AM
chuyện là . mới ngủ dậy thì có điện thoại từ VN gọi sang báo một tin giật gân
tối ngày hôm qua giờ VN vườn cây nhà mình ở Long Hồ Vĩnh Long vưà được mấy taii chộm ghé thâm một lần nữa
bọn chúng xâm nhập vào vườn bằng cách cắt hàng rào , bứng đi hết 6 cây VNT và ẩm luôn một ổ vịt dang ấp
vườn VNT cuả mình trồng củng được 3 năm rồi cây củng cở 20- 30cm hoành đây là hình ảnh cây cách đây gần 1 năm rồi
tín từ đầu năm đến giờ thì lần này là lần thứ 2 kẻ chộm xâm nhập vào vườn , lần trước thì nó ẩm nguyên cái mô tơ điện 3 ngưạ để tưới vườn .
ơiiiiiiiiiiiiiiiii không bíêt tại sao dạo này VN lại có nhiều người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác vậy không biết nữa?
mình cảm thấy buồn buồn làm sao , buồn không phải vì mất cuả mà buồn vì cảm thấy đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế, dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt. nhưng mình vẩn thất xót xa vì nơi ấy lại là quê hương xứ sở của mình.
có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?
thật khó hiểu quá........
Khà khà...!
Mình rất ít khi comment trên diễn đàn nhưng hôm nay mình có đôi lời cùng bạn:
1. Đầu tiên mình xin được chia sẻ cùng bạn về nỗi buồn mất cây, mất "của" !
2. Theo mình biết bạn không trực tiếp ở Việt Nam để trông vườn phải không ? Vậy bạn có chắc là kẻ trộm đã vào lấy hay không phải là kẻ trộm lấy không (vì theo bạn thì vườn bạn không những có người mà còn có cả chó trông nữa)?
3. Ở VN hay ở bất cứ đâu cũng có người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác bạn à !
4. "đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế". Đọc xong câu này và những comment cải chính về sau của bạn mình cảm thấy bạn hết sức hồ đồ mặc dù sau đó bạn cũng biết là "biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt". Phải chăng đây là giọng điệu của một "việt kiều" hiện đang tha phương ở một xứ sở được cho là "văn minh" ?
5. Hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, bùng nổ thông tin, thông tin rất đa dạng, đa chiều. Xin hỏi bạn bạn đọc được bao nhiêu, biết được bao nhiêu về Việt Nam nơi mà bạn nói là "quê hương xứ sở của mình".
6. Tài sản bạn mất theo mình nghĩ là không nhiều nhất là đối với bạn một "việt kiều" nhưng bạn có biết là bạn phát ngôn như vậy là một sự sỉ nhục đối với quê hương sứ sở của mình và rất nhiều người có tự trọng bạn có biết không ?
7. "có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?" giải thích cho bạn hả ? "dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt" Bạn biết rồi còn hỏi chi nữa ???
8. ................... Thôi tôi không nói nữa vì nói ra chưa chắc bạn đã hiểu chỉ mong rằng lần sau bạn nên thận trọng khi phát ngôn.
Chào bạn.
vincentvo1975
14-04-2011, 09:54 AM
Khà khà...!
Mình rất ít khi comment trên diễn đàn nhưng hôm nay mình có đôi lời cùng bạn:
1. Đầu tiên mình xin được chia sẻ cùng bạn về nỗi buồn mất cây, mất "của" !
2. Theo mình biết bạn không trực tiếp ở Việt Nam để trông vườn phải không ? Vậy bạn có chắc là kẻ trộm đã vào lấy hay không phải là kẻ trộm lấy không (vì theo bạn thì vườn bạn không những có người mà còn có cả chó trông nữa)?
3. Ở VN hay ở bất cứ đâu cũng có người ăn không ngồi rồi và đi chôm chỉa đồ người khác bạn à !
4. "đau lòng cho người dân việt mang dồng máu anh hùng , lấy danh là con rồng cháu tiên vậy mà càng naỳ lại xuất hiện nhiều người xấu xa như thế". Đọc xong câu này và những comment cải chính về sau của bạn mình cảm thấy bạn hết sức hồ đồ mặc dù sau đó bạn cũng biết là "biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt". Phải chăng đây là giọng điệu của một "việt kiều" hiện đang tha phương ở một xứ sở được cho là "văn minh" ?
5. Hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, bùng nổ thông tin, thông tin rất đa dạng, đa chiều. Xin hỏi bạn bạn đọc được bao nhiêu, biết được bao nhiêu về Việt Nam nơi mà bạn nói là "quê hương xứ sở của mình".
6. Tài sản bạn mất theo mình nghĩ là không nhiều nhất là đối với bạn một "việt kiều" nhưng bạn có biết là bạn phát ngôn như vậy là một sự sỉ nhục đối với quê hương sứ sở của mình và rất nhiều người có tự trọng bạn có biết không ?
7. "có ai giải thích cho mình biết tại sao VN lại càng ngày có nhiều kẻ xấu đến như vậy không ?" giải thích cho bạn hả ? "dẩu biết rằng ở bất cứ nơi đâu củng có kẻ xấu người tốt" Bạn biết rồi còn hỏi chi nữa ???
8. ................... Thôi tôi không nói nữa vì nói ra chưa chắc bạn đã hiểu chỉ mong rằng lần sau bạn nên thận trọng khi phát ngôn.
Chào bạn.
trước hết cảm ơn anh đã chia sẽ
tôi nghĩ anh đã tự suy diển quá nhiều chứ đối với tôi chỉ đơn thuần là chia sẽ thắc mắc trong lòng không có ý mạo phạm
tôi chỉ cảm thấy càng ngày có càng nhiều vụ việc tương tự sải ra nên cảm thấy đau xót trong lòng thé thôi . còn anh muốn nghĩ sao thì tuỳ anh
Topic nầy xin phép được tạm dừng tại đây để tránh lời qua tiếng lại các bạn nhé
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.