Xem chế độ đầy đủ : Mọi người tham khảo và can thiệp kịp thời nếu có thể.
LaoQuetChua
01-04-2011, 02:25 AM
Chẳng hiểu bà con ta đua đòi theo ai mà cũng bày trò chọn quốc hoa, và kết quả là chọn hoa sen - Bấm vào đây để tham khảo (http://www.ringplus.vn/tintuc.htm?page=gl/xa-hoi/2011/01/3ba259f3/). Nếu có ai còn biết chút văn hóa cổ thì tất hiểu "tam thốn kim liên" nghĩa là gì? Cái kiểu bó chân của "tam thốn kim liên" thường áp dụng bên Tàu - là hàng xóm của ta, nó gợi lên cái ý nghĩa của tình dục, cũng chính vì thế bên Tàu từ hoa sen còn có nghĩa bóng là bộ phận sinh dục của phái nữ Các bác tham khảo ở đây, xem phần biểu tượng của Trung Hoa nhé. (http://vi.wikipedia.org/wiki/Sen_h%E1%BB%93ng). Úi giời ơi, lấy cái ấy mà làm quốc hoa thì còn gì là quốc thể ? Giá bảo có một nước nào xa xa mà họ có cái văn hóa như thế này thì cũng còn tạm chấp nhận, đây thì ngay bên cạnh. Tưởng tượng chính phủ ta qua bên tàu, họ đem "quốc hoa" ra mà tặng thì còn gì là mặt ????
Có thể trình độ của mình có hạn, kiến thức hạn hẹp, mong ai biết thì chỉ bảo thêm.
Mê BonSai
01-04-2011, 07:53 AM
Kệ nó đi bác hihihi em hiểu bác là người có tâm lắm khi sưu tầm, tìm hiểu để đưa ra ý kiến phản bác nhưng em thấy cái gì ở mình nó đã đc dự thì thường mấy ý kiến ý cò đóng góp chỉ cho có lệ thôi bác ạ :D
Như bác đi " Bầu cử " đó :))
Thôi dẹp mấy cái chuyện đó để tâm mà chơi cho thanh thản bác à, chúc bác vui!
À bác đang tu ở chùa nào thế hay chỉ làm " sãi" thôi bữa nào ghé chùa quét lá chơi chơi cùng bác :)
leloc
01-04-2011, 08:41 AM
Không can thiệp dc gì đâu Lão ơi! Ở đất nước này, chính phủ đã quyết; đã chọn thì đừng y kiến ý cò gì cho mệt. Lơ mơ là ngôi tù liền đó.
Theo bác bên tầu hoa sen tượng chưng cho bộ phân sinh dục phự nữ, em thấy có gì xấu khi nơi đó là cội nguồn của sự sống và đam mê. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ đó!
Có chăng, hoa sen đã là quốc hoa của ấn độ rồi. Hoa sen không phải là loài cây bản địa của VN ta, nó nhập cư vào VN theo Phật giáo.
Nước chúng ta còn quá nghèo, người dân khốn khổ với lạm phát, ô nhiễm môi trường sao không quan tâm giải quyết vấn đề mà lại nghĩ đến chuyện quốc hoa, quốc tửu, quốc phục...
Người ta nói: giầu sang sinh lễ nghĩa - ấy mà chúng ta nghèo còn sỹ, còn bày đặt.
leloc!
Trần Hùng
01-04-2011, 08:47 AM
Vấn đề mà bác đưa ra nếu tranh luận sâu dễ đụng chạm vào chánh trị lắm đó nha. Thôi kệ bác à! Mình rong chơi xem cây cảnh cho khỏe cái đầu, không mần chi được mô!
doanvunguyen
01-04-2011, 09:20 AM
Không can thiệp dc gì đâu Lão ơi! Ở đất nước này, chính phủ đã quyết; đã chọn thì đừng y kiến ý cò gì cho mệt. Lơ mơ là ngôi tù liền đó.
leloc!
:-$cẩn thận bác lộc ơi8-X=D>=D>=D>=D>
anhviet1022703
01-04-2011, 09:31 AM
Phú quý sinh lễ nghĩa, không biết lễ nghĩa sinh gì đây khi nước tôi còn nghèo, tỉnh tôi nhất nghèo, gia đình tôi chưa thoát nghèo... Ôi, con tôi, cháu tôi...!
LaoQuetChua
01-04-2011, 11:27 PM
Kệ nó đi bác hihihi em hiểu bác là người có tâm lắm khi sưu tầm, tìm hiểu để đưa ra ý kiến phản bác nhưng em thấy cái gì ở mình nó đã đc dự thì thường mấy ý kiến ý cò đóng góp chỉ cho có lệ thôi bác ạ :D
Như bác đi " Bầu cử " đó :))
Thôi dẹp mấy cái chuyện đó để tâm mà chơi cho thanh thản bác à, chúc bác vui!
À bác đang tu ở chùa nào thế hay chỉ làm " sãi" thôi bữa nào ghé chùa quét lá chơi chơi cùng bác :)
Em có tu gì đâu bác, chỉ quét chùa thôi mà... cầy tơ cuốn lá mơ nhắm rượu đế ... luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo mới của em =))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.