PDA

Xem chế độ đầy đủ : Đi xem mai rừng Vĩnh Hy


xuanalap
08-02-2009, 04:28 AM
<span style='color:purple'>Tiếp tục hành trình đến các xứ sở cây cảnh, lần này CLB-OFFLINE sẽ đến Vĩnh Hy để chiêm ngưỡng chồi xuân của mai rừng theo sự giới thiệu của bạn maivinhhy và thăm vịnh Vĩnh Hy-một trong những vịnh đẹp nhất VN được ví như một nàng công chúa ngủ quên vừa tỉnh dậy.
Lịch trình dự kiến sẽ xuất phát tại TP.HCM cuối buổi chiều thứ Sáu, ngày 13-2 (tức 19 Tết). Các bạn có điều kiện tham gia xin hẹn gặp tại "quê hương của rượu nho và chùa tháp" vào sáng thứ Bảy, ngày 14-2.
Mình linh cảm rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị ở Ninh Thuận chào đón các bạn! </span>

<span style='font-size:9pt;line-height:100%'><u>Tham khảo:[/u]

<span style='color:gray'>Những cái “nhất” của Ninh Thuận </span>

Ninh Thuận là tỉnh có đơn vị hành chính cấp huyện ít nhất: Toàn tỉnh chỉ có một thị xã (Phan Rang - Tháp Chàm) và 5 huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc).
Người Chăm ở Ninh Thuận ước 50.000 người đông nhất nước, chiếm khoảng 50% dân số người Chăm trong toàn quốc.
Đây cũng là vùng đất khô hạn nhất nước: lượng mưa trung bình hàng năm của Ninh Thuận chỉ 659 mm. Do khí hậu này Ninh Thuận có khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa rộng 24.353 ha với hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở nước ta.
Cà Ná với làn nước xanh ngắt và bãi Ninh Chữ cát trắng trải dài, được đánh giá là hai trong số chín bãi biển đẹp nhất nước ta. Tỉnh Ninh Thuận còn có vịnh Vĩnh Hy, một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam, bởi làn nước trong xanh, núi đá cheo leo và những bãi san hô tuyệt đẹp.
Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất ở Đông Dương vẫn giữ nguyên phương thức sản xuất hoàn toàn bằng tay.
Ruộng muối của Xí nghiệp Muối công nghiệp Cà Ná rộng gần 500 héc ta, sản lượng 55 đến 60 nghìn tấn/năm, là ruộng muối công nghiệp lớn nhất nước, hình thành từ năm 1927.
Đàn cừu lớn nhất nước: gồm trên 50.000 con
Ninh Thuận có trên 1.500 ha nho là địa phương trồng nho nhiều nhất nước, gần đây có giống nho xanh trái lớn, chất lượng không thua kém nho vùng ôn đới.
Tỏi Ninh Thuận tép nhỏ, nhưng rất thơm, nổi tiếng nhất là tỏi vùng Vân Sơn.
Những con đường gần nhau nhất: Có dịp đi ngang Cà Ná bạn sẽ thấy biển chỉ cách quốc lộ 1A khoảng 5 m, quốc lộ 1A cách đường sắt cũng 5 m, và đường sắt cách núi 5 m.

(Theo Du Lịch)</span>

namtrung-PN
08-02-2009, 05:08 AM
Theo yêu cầu của hai bạn Maivinhhy và Doxvinhdienf,anh em trong CLB-OFFLINE thu xếp đi vào các ngày cuối tuần để tham quan,giao lưu với các anh tại Phan Rang.Hy vọng khi đến đấy,các anh tạo điều kiện cho nhóm chúng tôi sưu tầm vài cây sam núi đẹp mang về làm quà nhé...i<!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo-->

maivinhhy
08-02-2009, 06:31 AM
Nhất trí cao.Quá xá là vui !!!
Ngoài những điều bác xuanalap nêu còn có câu hát về Ninh Thuận là : Có cái nắng, có cái gió và có cái ...đó( là gì maivinhhy cũng chưa biết )<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
Anh em ngoài này đã tính hết rồi,ngoài tham quan các địa điểm du lịch,còn tổ chức1 đêm đi câu mực, cá bằng ghe trên biển Vĩnh Hy và nhiều nhiều....và 1 số bạn như thanhmaidinh.lnqh ngoài Khánh Hòa cùng vào giao lưu nữa
Mỗi bạn đến Ninh Thuận sẽ được tặng 100kg..........MUỐI
Mời các bạn <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->

namtrung-PN
08-02-2009, 07:05 AM
Lần này đi ra lại Phan Rang chắc là vui lắm vì đã lâu tôi không có ghé chơi.Nơi này cách đây vài năm tôi cũng đã từng nhiều lần đến vì đó là thánh địa của dân nhiếp ảnh.Rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh VN được thành danh cũng vì vùng nắng và gió này cho họ nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật để đời.Tôi gọi thánh địa của nhiếp ảnh là vì nó hội đủ những điều kiện tự nhiên mà người nghệ sĩ không cần đi nhiều nơi mới có như:Tháp chàm,người dân tộc,làng gốm,ruộng muối,đàn cừu,bò,đồi cát Nam Cương,biển Ninh Chữ,hòn Thiên,hồ,suối,rừng núi...Và còn bao kỷ niệm,anh em nhiếp ảnh của tôi ở đó nữa..Hẹn gặp!!

DOXVINHDIENF
08-02-2009, 02:21 PM
Rất mừng đón tiếp các Anh. Tôi và maivinhhy đón chờ. Xin cho hỏi các Anh đi bằng phương tiện gi? chỗ nghỉ ngơi ra sao (đừng nghĩ lầm nhé, hỏi thật đấy)? Để tụi này chuẩn bị.

namtrung-PN
08-02-2009, 02:54 PM
Phương tiện là xe ôtô anh à.Dự tính xuất phát lúc 17g thứ sáu.Vậy khi ra đến Phan rang có lẽ lúc 23g đêm.,nếu có thể nhờ các anh chọn dùm KS nào có chỗ đậu xe book dùm khoảng 2 phòng đôi là tốt lắm.hè hè.Cám ơn các anh nhiều.
Hiện giờ số lượng anh em đi là 5 người gồm Admin trungduart,xuanalap,namtrung-pn,tikieng,dblongthanh..(có thể tăng thêm nhưng có gì thì sẽ tính sau).Số đt của trungduart 0989.592501,có gì các anh liên lạc nhé.Thân.

DOXVINHDIENF
08-02-2009, 03:27 PM
Đồng ý. Các Anh thích ở dưới biển hay trên phố?

namtrung-PN
08-02-2009, 04:03 PM
Anh em muốn ra ngoài biển anh ơi.Gíup em book phòng ngoài đó nhé.cám ơn anh.

DOXVINHDIENF
08-02-2009, 04:15 PM
Đồng ý. Hẹn gặp tại Phan Rang. Ngày nào đi ra gọi điện cho Điền: 0913197877, hoặc maivinhhy.

maivinhhy
08-02-2009, 05:01 PM
Nếu các bạn đến bãi Mai tại Vĩnh Hy mà mình đã nói có nghĩa các bạn đã thăm rừng Quốc gia NÚI CHÚA,và đi qua 1 cái hồ trên núi (hiếm có ) có phong cảnh rất đẹp mà nhiều tour du lịch đến thăm, quay phim chụp ảnh,và thấy được 1 phần Vịnh Cam Ranh
Hẹn gặp lại

maivinhhy
08-02-2009, 05:27 PM
Có ai cho tui đi nữa không? Hứa là chỉ ăn ngon ngủ kỹ, ngồi xe giữ đồ không lấy tiền, kiêm chụp hình dạo cho mấy người hí ha hí hửng khoe trên diễn đàn nữa nè....

maivinhhy
08-02-2009, 05:30 PM
Trung ơi thêm chị nhe. Ra ngoải có nhà chị gái ở rồi <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->

namtrung-PN
08-02-2009, 09:18 PM
Lần này chắc phải hẹn chị Hoàng Xuân vào một dịp khác rồi!Buồn 5 phút đi nhé.Thứ nhất vì chị không mê bonsai nên sẽ không thu thập được gì.Thứ hai là xe đã đủ quân số rồi và thứ ba là có chị đi cùng thì anh em khó có thể tận hưởng được cái như lời anh maivinhhy giới thiệu:"Có cái nắng,có cái gió và có cái...đó..."Để cho anh em tự do sau chuyến đi dài Vì vậy hẹn chị chuyến đi off-line kế tiếp nhé.hìhì,thông cảm nghen chị !<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->

DOXVINHDIENF
09-02-2009, 07:06 AM
"Có cái nắng, có cái gió, có cái . . . để nhâm nhi" Anh namtrung-PN ơi, chứ hổng có gì bật mí đâu. Chị Hoàng Xuân đừng nghỉ lầm, nếu chị thích lan rừng Em sẽ gởi chị một nhành, gọi là chút quà quê hương (ngọc điểm, hải yến, bạch môi). Em cũng là kẻ ngoại đạo về cây cảnh, chỉ mới học hỏi trồng lan được 02 năm thôi.

DOXVINHDIENF
09-02-2009, 09:40 AM
(Gửi Trung)
Vì thứ bảy vừa rồi Dũng rủ nên chị cũng hứng chí thôi, không thu thập bonsai thì thu thập cái khác, một chuyến đi xa có rất nhiều thứ chứ đâu chỉ có bonsai phải không nhà mê bonsai? Trung cứ yên tâm hưởng nắng gió và... nhen, ở nhà chị sẽ gọi điện thoại cho vợ Trung nói nguyên văn câu đó nhen <!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->

DOXVINHDIENF
09-02-2009, 09:43 AM
Gửi Doxvinhdienf:

Cám ơn Điền nhiều nhiều. HX thích cây thật to cao bóng cả ở nguyên trong rừng để lâu lâu lên ngắm cơ, nên Điền muốn tặng quà cho HX chắc phải bứng nguyên cái núi Chúa về Sai Gon quá....

maivinhhy
09-02-2009, 08:31 PM
HÉ..HÉ…zui quá hé!!!!
Kiểu này namtrung-pn chết chắc, chưa được gì mà má đã sưng
Không ngờ câu nói đùa thành tai bay vạ gió !!
Vì vậy tôi phải có đôi lời cùng chị HOÀNG-XUÂN
Không biết chị đã nghe câu chuyện vui:Cái gì của đàn ông cũng dành cho phụ nữ chưa? Nếu rồi thì chị bỏ qua,nếu chưa thì tôi xin kể:
“Có một người đàn ông nọ,sau khi nhậu tưng tưng đi vào toalet, do có hơi men nên ông ta đi lộn vào khu có hàng chữ:chỉ dành cho phụ nữ. Khi ông ta đang…thì có một chị phụ nữ bước vào, khi thấy người đàn ông chị ta rất giận dữ và la lớn: Ông mù à, đây là nơi chỉ dành riêng cho phụ nữ! Một thoáng bất ngờ, người đàn ông cũng quát lại: Chị mù à, chị coi kỹ lại đi, cái này không phải dành riêng cho phụ nữ thì cho con heo, con chó à
Không biết người phụ nữ kia nghĩ gì nhưng chị ta im lặng và đi qua khu có hàng chữ:chỉ dành cho đàn ông.”
Trở lại vấn đề ở trên, tôi nghĩ chị đã hiểu lầm câu tôi đã nói, đúng như bạn ĐOVINHDIENF đã nói,cái đó chỉ là một món đồ nhậu mà thôi. Nếu chị đọc kỹ phần giới thiệu của bác XUANALAP thì chị sẽ biết.Vì ở Ninh Thuận có rất nhiều dê, cừu nên có món đồ nhậu nổi tiếng đó là bộ “súng ống đạn dược” đúng hàng, không như ở nơi khác, may lắm chỉ được của bò, heo gì đó mà thôi.
Vì vậy, nhiều việc phụ nữ không thể hiểu hết được lũ đàn ông chúng tôi, nhưng họ cứ hãy hiểu rằng: mọi thứ của đàn ông đều để dành cho phụ nữ
Đôi lời cùng chị,nếu có gì sơ sót chị bỏ quá nha

thanhmaidinh
11-02-2009, 07:35 AM
Cảm thấy phù hợp với chủ đề này, TMD đưa bài thơ của Cụ Nguyễn Công Trứ lên để các bạn đọc chơi :
Thú Tiêu Dao
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong thú yên hà mặt tỉnh say
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
Của trờì trăng gió kho vô tận
Cầm hạc tiêu dao đất nước này.

LêNgọcTân
11-02-2009, 07:48 AM
các anh chị cao siêu quá.anh thì nói đông,chị thì nói tây.cuối cùng anh NamTrung ở giữa chết chắc.hihi..

LêNgọcTân
11-02-2009, 12:24 PM
anh Maivinhhy lo xa quá, HX đùa mà! Nhưng miễn namtrung chết chắc là được rồi
thứ bảy 14-2 này nhóm thiện nguyện của chúng tôi có một buổi tổ chức vui chơi ngày tết cho các anh chị em khuyết tật ở Sài Gòn. Nhóm có một số anh chị em ở nước ngoài về, thường xuyên làm thiện nguyện như thế này. Thân mời các anh chị em nếu có thời gian và tấm lòng thì đến cùng chúng tôi. Điện thoại của HX là 099 99 88 950.

DOXVINHDIENF
11-02-2009, 12:36 PM
Xin chúc chị HX niềm vui, chúc buổi thiện nguyện đầy ắp tiếng cười. Gởi đến các anh chị khuyết tật sức khoẻ, hạnh phúc.

maivinhhy
11-02-2009, 04:22 PM
Vậy là tất cả đều vui rồi, được vậy thì còn gì bằng. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi đối với tất cả các hoạt động nói chung của DĐ cũng như hoạt động OFF_LINE nói riêng của các thành viên
Chúc chị HX cùng buổi thiện nguyện vui vẻ và thành công

thanhmaidinh
12-02-2009, 06:59 AM
<img src='http://upload.caycanhvietnam.com/files/ox55vo8ffkptp11vx5cc.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Từ trái qua phải
Hàng dưới:tikieng. xuanalap,trungduart
Hàng trên<!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo-->onsaithuduc, namtrung, minh dofiml,dblongthanh
Các bác Miền trung nhìn cho kỹ dung nhan từng người, rồi kèm cho kỹ, để khỏi thông báo tìm trẻ lạc<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
Nguồn: <a href='http://forum.caycanhvietnam.com/index.php?act=tp&id=3013' target='_blank'> <u><span style='color:blue'>diễn đàn cây cảnh Việt Nam</span>[/u]</a>

maivinhhy
12-02-2009, 10:30 AM
Các bác này mình nghiên cứu kỹ rồi, chỉ trừ bác bonsaithuduc ra thôi,chứ các bác nhà ta có đi lạc 1 tháng trong rừng cũng chỉ " đẹp chai" thêm thôi chứ hề hấn gì <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
Mà hình như bác bonsaithuduc không ra đợt này thì phải?

trungduart
12-02-2009, 05:12 PM
Dạo này Bác Bonsaithuduc đang thời gian bế công, vẫn chưa đủ 7x7 ngày nên không xuất cung được. các bác thông cảm. Kỷ này đi xong chắc Dũng cũng nghiên cứu luyện công làm lại cái DD cho ngon đã<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->)

maivinhhy
12-02-2009, 05:26 PM
Nhắn các bác nếu đi xem mai rừng nên chuẩn bị giày ba ta hoặc giày thể thao chứ đừng đi giày da dễ bị trượt té. maivinhhy cứ lo cho các bác chuyên " cày đường nhựa" chớ không quen leo núi, không biết leo nổi không
Nhất là namtrung-pn <!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->

namtrung-PN
12-02-2009, 07:46 PM
Bác maivinhhy đừng xem thường tui nha!Bác mà nói trên đỉnh núi chúa có gốc sam núi to bằng cái thúng xem tui có cõng bác lên trên đó mà vác về không đấy!?Tui từng là dân rừng chính hiệu.
Còn chàng thanhmaidinh kia đổi nghề sang phòng quản lý trật tự trị an được rồi đấy<!--emo&:mad:--><img src='./images/1/smilies/mad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad.gif' /><!--endemo--> Tôi trốn vợ bé[/B] ra thăm người yêu mà ông cũng làm cho bị phát hiện rồi.Chắc quyết định ở nhà với vợ lớn cho an toàn thôi..<!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->

thanhmaidinh
13-02-2009, 08:26 AM
@ Namtrung_PN: Lừa bà lớn để đi thăm bà bé, lừa bà bé đi thăm người yêu, lừa người yêu về thăm bà lớn.... bơ phờ..<!--emo&:o--><img src='./images/1/smilies/redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='redface.gif' /><!--endemo-->.kha kha <!--emo&:o--><img src='./images/1/smilies/redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='redface.gif' /><!--endemo--> (quy trình yêu, dành cho ngày valentine 14/2)

ocean75
14-02-2009, 05:26 AM
<!--QuoteBegin-thanhmaidinh+13/02/2009, 09:26 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (thanhmaidinh ***064; 13/02/2009, 09:26 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->@ Namtrung_PN: Lừa bà lớn để đi thăm bà bé, lừa bà bé đi thăm người yêu, lừa người yêu về thăm bà lớn.... bơ phờ..<!--emo&:o--><img src='./images/1/smilies/redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='redface.gif' /><!--endemo-->.kha kha <!--emo&:o--><img src='./images/1/smilies/redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='redface.gif' /><!--endemo--> (quy trình yêu, dành cho ngày valentine 14/2)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->

thấy bác thanhmaidinh nói vậy ráng tìm ra 2 câu này cho mấy bác ngôi trên xe khỏi phải hồi hộp lo âu

Trách người một, trách ta mười , bởi ta bạc trước ,nên người tệ ta .
Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri ân " âm" chử nào đúng huh mấy bác ??
Đi cho biết đó biết đây , ở nhà với vợ riết ngày nào mới hư


viết mà không biết nghĩa <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> thôi nhờ mấy bác văn hay chử giỏi cắt nghĩa dùm hen cám ơn nhiều lémmmmmmm <!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->

haiau58
27-11-2009, 09:43 AM
bác nào thích cây linh sam thì cứ đến bãi chuối bìmh hưng