PDA

Xem chế độ đầy đủ : Đôi lời xin lỗi gửi các huynh :X


mưa saobang
14-03-2011, 09:24 PM
Đã lâu muội chẳng làm thơ
Hôm nay bỗng thấy ngu ngơ quá chừng
Bao nhiêu ngày tháng dửng dưng
Bỏ bê cây cảnh đã từng dựng xây
Hôm nay muội trở lại đây
Làm câu lục bát gửi đầy nhớ thương
Cũng xin gửi một chữ vương
Mong các huynh hãy tỏ tường cho em
Bận công việc lẫn bon chen
Cho nên quên hết thói quen 8 rồi ;))
Bỗng nay lòng dạ bồi hồi
Nhớ trang cây cảnh muội ngồi năm xưa
Viết lên câu chữ gửi thưa
Các huynh chớ giận muội chừa rồi nghen
Gửi lời xin lỗi thân quen[-O<
Gửi thêm hai chữ muội xen nghĩa tình
Từ đây muội lại rập rình;))
Vô trang cây cảnh muội huynh mình đối thơ ;))
:x:x:x:x:x

Sói Hoang
14-03-2011, 09:28 PM
ôi....tình yêu của anh....em làm thơ nhanh quá!
Chụt....Anh Yêu Em Nhiều!

lydainghia
14-03-2011, 09:35 PM
Hôm nay mưa muội làm thơ
Quay về chốn cũ bao ngày vắng xa
Diễn đàn cây cảnh bấy lâu
Thiếu dòng thơ muội cũng hơi buồn buồn
Nay mưa trở lại nơi này
Anh em như hạn gặp trời đổ mưa

mưa saobang
14-03-2011, 09:37 PM
ôi....tình yêu của anh....em làm thơ nhanh quá!
Chụt....Anh Yêu Em Nhiều!

Lời yêu sao dễ thốt thành câu
Gió đưa qua cầu cũng rớt theo mây
Người ơi thương nhớ đong đầy
Nghĩa tình huynh muội dựng xây mãi bền
Đừng để thương ấy thành tên
... Yêu rồi thì lại ngồi rên vì sầu
Muội thề muội ứh yêu đâu
Cứ là huynh muội đỡ sầu nha huynh :P

Gọi gì mà... ngọt hơn kem tràng tiền vậy SÓI :)) =))

honglong237
14-03-2011, 09:40 PM
Em trách chị là mùng 8 tháng 3 tắt máy . không thể xin lỗi không như vậy được chị yêu ạ !

honglong237
14-03-2011, 09:41 PM
ôi....tình yêu của anh....em làm thơ nhanh quá!
Chụt....Anh Yêu Em Nhiều!

Thiệt là ...

Thụy74
14-03-2011, 09:43 PM
Lan đã nở,nơi Hà Thành đó
Phương trời này,e vẫn đợi tin a
Lời son sắt,hóa mong manh
Thuyền đi,bến đợi,năm canh héo gầy.

Sói Hoang
14-03-2011, 09:43 PM
Lời yêu sao dễ thốt thành câu
Gió đưa qua cầu cũng rớt theo mây
Người ơi thương nhớ đong đầy
Nghĩa tình huynh muội dựng xây mãi bền
Đừng để thương ấy thành tên
... Yêu rồi thì lại ngồi rên vì sầu
Muội thề muội ứh yêu đâu
Cứ là huynh muội đỡ sầu nha huynh :P

Gọi gì mà... ngọt hơn kem tràng tiền vậy SÓI :)) =))



:-?? Ứ biết làm thơ đẻ đối đáp....
Quăng cả Trái Tim tình si cùng tấm lòng chung thủy này cho Mưa đó....
Mưa làm gì thì làm....
(nhớ rửa sạch trước khi sử dụng....)
I LOVE YOU!

hungthanhhoa
14-03-2011, 09:43 PM
Ah, mưa về rồi. Ta đi tưới cây thôi!!!

mưa saobang
14-03-2011, 09:56 PM
Hôm nay mưa muội làm thơ
Quay về chốn cũ bao ngày vắng xa
Diễn đàn cây cảnh bấy lâu
Thiếu dòng thơ muội cũng hơi buồn buồn
Nay mưa trở lại nơi này
Anh em như hạn gặp trời đổ mưa

Cảm ơn huynh đã cảm thông
Muội bận công việc nên ko dám vào
Nhớ nơi cây cảnh từng trao
... nghĩa tình huynh muội, em nào đâu quên
Hôm nay rảnh chút về đêm
Vào đây xin lỗi êm đềm nghĩa xưa
Mong huynh hiểu rõ muội Mưa
Có trách thì cũng trách vừa nha huynh :x
Hị hị hị...

centimet
14-03-2011, 10:00 PM
chào mừng muội quay về , huynh buồn ngủ quá....không thơ thẩn được mà cái mừng ắt phải thốt thành lời...

Cung kính
Centimet

mưa saobang
14-03-2011, 10:00 PM
Em trách chị là mùng 8 tháng 3 tắt máy . không thể xin lỗi không như vậy được chị yêu ạ !

Điện thoại mắc bệnh nan y
Vào nằm bệnh viện trường kì em ơi
Mồng 8 tỷ chẳng đi chơi
Nằm nhà nghe tiếng mưa rơi bên thềm
Ước rằng có điện thoại thêm
Để nghe lời chúc ngọt mềm tháng 3 @};-


Tỷ ko tắt máy, sorry kưng nhé, cả 2 điện thoại đều hỏng cùng một lúc, muốn khóc quá mà ko khóc được. Đừng giận nha :D

mưa saobang
14-03-2011, 10:03 PM
Lan đã nở,nơi Hà Thành đó
Phương trời này,e vẫn đợi tin a
Lời son sắt,hóa mong manh
Thuyền đi,bến đợi,năm canh héo gầy.


Thuyền đi bến vẫn còn đây
Vẫn thương vẫn đợi đong đầy con tim
Lời xưa lối cũ vẫn tìm
Nhuộm màu hoa tím đồi sim vẫn chờ :x

mưa saobang
14-03-2011, 10:07 PM
:-?? Ứ biết làm thơ đẻ đối đáp....
Quăng cả Trái Tim tình si cùng tấm lòng chung thủy này cho Mưa đó....
Mưa làm gì thì làm....
(nhớ rửa sạch trước khi sử dụng....)
I LOVE YOU!

Tim huynh muội nấu thành cao
Khi nhớ muội nhào với chút nước sôi
Hòa tan uống cạn một hơi
Ấm lòng mưa muội tiết trời mùa Đông

Lòng huynh muội rán cho phồng
Chiên ròn chấm với tương hồng chin su
Ăn vào nhớ mãi thiên thu
Nhớ người gieo trái mù u vào hồn@};-:D

mưa saobang
14-03-2011, 10:10 PM
Ah, mưa về rồi. Ta đi tưới cây thôi!!!


Mưa về dừng lại nơi đây
Huynh đừng tưới lắm làm cây lại buồn
Cây buồn lệ muội cũng tuôn
Mất công huynh phải luôn luôn dỗ dành ;))

mưa saobang
14-03-2011, 10:15 PM
chào mừng muội quay về , huynh buồn ngủ quá....không thơ thẩn được mà cái mừng ắt phải thốt thành lời...

Cung kính
Centimet


Tạ huynh đã đón muội về
Trong tim vẫn nhớ lời thề năm xưa
Rằng muội đi sớm về trưa
Trăm năm hội ngộ như vừa hôm qua
Cây cảnh sẽ mãi là nhà
Nghĩa tình huynh muội bằng ba tháp vàng @};-;)) :x

tiennavi
14-03-2011, 10:17 PM
thơ của bạn (hay chị gi không biết, chắc là chị rùi hiii, hay gọi Miss đi cho nghe trẻ ha) hay ghê, vỗ tay nào!=D>=D>=D>=D>@};-@};-@};-@};-

mưa saobang
14-03-2011, 10:23 PM
thơ của bạn (hay chị gi không biết, chắc là chị rùi hiii, hay gọi Miss đi cho nghe trẻ ha) hay ghê, vỗ tay nào!=D>=D>=D>=D>@};-@};-@};-@};-

Vỗ tay làm tớ xốn xao
Bao nhiêu chữ nghĩa lộn nhào mất tăm ;))
Tuổi vừa ngưỡng cửa vài băm
Tóc pha điểm bạc, trăng rằm muối tiêu
Dáng đi ngất ngưởng liêu xiêu
Tuổi già sức yếu thôi liều... chơi thơ
Chỉ tại thích mộng hay mơ
Cho nên đầu óc bơ ngơ ý mà ;))

lan-chi
14-03-2011, 10:40 PM
Có mưa diễn đàn khác hẳn , chúc mừng em đã quay lại

hungthanhhoa
14-03-2011, 10:43 PM
Mưa về dừng lại nơi đây
Huynh đừng tưới lắm làm cây lại buồn
Cây buồn lệ muội cũng tuôn
Mất công huynh phải luôn luôn dỗ dành ;))


Mưa đi cây chẳng tươi xanh
Mưa về mang những mát lành thương yêu
Tình cây - mưa đã bao chiều
Cớ sao lệ lại tuôn nhiều bấy mưa?
Bao ngày bằn bặt ưu tư
Mang xô ra tưới cho vừa nhớ nhung
"Đêm sầu đi trong tủi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay, tiếng mưa nghe buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ..."

centimet
15-03-2011, 07:54 AM
Tạ huynh đã đón muội về
Trong tim vẫn nhớ lời thề năm xưa
Rằng muội đi sớm về trưa
Trăm năm hội ngộ như vừa hôm qua
Cây cảnh sẽ mãi là nhà
Nghĩa tình huynh muội bằng ba tháp vàng @};-;)) :x



>:D<>:D<>:D<
(http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=nlMIUC4aQ3vC)




Từ ngày mưa muội rời xa
Diễn đàn cây cảnh thiệt là buồn tênh
Bao nhiêu câu chuyện nhớ quên
Lùa qua khe cửa ngất ngây cỏi lòng..

Muội đi và đến như câu chuyện cổ tích.. (http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=nlMIUC4aQ3vC)

http://farm6.static.flickr.com/5135/5527419967_29f57514aa_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5014/5527419703_1df578cd5f_z.jpg


hay luôn yêu đời như cô bé trong truyện cổ tích nhé

http://farm6.static.flickr.com/5217/5527419879_12c9d4704d_z.jpg

Cung kính như anh lính
Centimet

Thụy74
15-03-2011, 10:01 AM
Thuyền đi bến vẫn còn đây
Vẫn thương vẫn đợi đong đầy con tim
Lời xưa lối cũ vẫn tìm
Nhuộm màu hoa tím đồi sim vẫn chờ :x


Cảm thay,lòng muội đá vàng
Lỡ duyên,trễ phận bởi chàng đào hoa
Hẹn thề xưa,đã phôi pha
Bến ơi,thuyền đã rời xa bến rồi
Mật ngọt chỉ ở đầu môi
Muội thôi,chớ có đứng ngồi ngóng trông
Hạ-Thu-Đông,bạc má hồng
Xuân sang lẻ bóng,bến sông năm nào.

mưa saobang
15-03-2011, 02:50 PM
Có mưa diễn đàn khác hẳn , chúc mừng em đã quay lại


Hì, cảm ơn huynh lắm huynh Lan Chi
Cỏ cây tươi tốt cũng bởi Tình...
Muội, huynh xây nghĩa ta cùng dựng
Năm tháng diễn đàn mãi thịnh hưng [-O<

TTrung
15-03-2011, 02:55 PM
Bái phục em Mưa! Đúng là xuất khẩu thành thơ :|

mưa saobang
15-03-2011, 02:59 PM
Mưa đi cây chẳng tươi xanh
Mưa về mang những mát lành thương yêu
Tình cây - mưa đã bao chiều
Cớ sao lệ lại tuôn nhiều bấy mưa?
Bao ngày bằn bặt ưu tư
Mang xô ra tưới cho vừa nhớ nhung
"Đêm sầu đi trong tủi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay, tiếng mưa nghe buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ..."


Cây đã đâm chồi lộc biếc xanh
Ngoài hiên gió lạnh lướt qua mành
Mưa rơi gợi nhớ về dĩ vãng
Nhẹ ánh xuân hồng trong đêm thanh @};-

mưa saobang
15-03-2011, 03:02 PM
Bái phục em Mưa! Đúng là xuất khẩu thành thơ :|

Hì, thưa huynh. chỉ là một chút vu vơ
Cộng thêm một ít ngu ngơ thôi mà
Hòa vào câu chữ tuôn ra
Vài lời ngơ ngẩn gọi là Thơ thôi ;))

Hì hì... cảm ơn huynh quá khen @};-

mưa saobang
15-03-2011, 03:08 PM
>:D<>:D<>:D<
(http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=nlMIUC4aQ3vC)

Từ ngày mưa muội rời xa
Diễn đàn cây cảnh thiệt là buồn tênh
Bao nhiêu câu chuyện nhớ quên
Lùa qua khe cửa ngất ngây cỏi lòng..


hay luôn yêu đời như cô bé trong truyện cổ tích nhé


Cung kính như anh lính
Centimet

Năm tháng vừa rồi muội bôn ba
Chẳng được đối thơ chẳng được ca
Lòng muội cồn cào như sóng vỗ
Nay trở về rồi vui quá ta.@};-:x

hp_ke
15-03-2011, 03:11 PM
ôi....tình yêu của anh....em làm thơ nhanh quá!
Chụt....Anh Yêu Em Nhiều!

huhuhuhu sướt mướt quá huhu:((:((:((:((:((:((:((:((

snake
15-03-2011, 04:31 PM
Cảm ơn huynh đã cảm thông
Muội bận công việc nên ko dám vào
Nhớ nơi cây cảnh từng trao
... nghĩa tình huynh muội, em nào đâu quên
Hôm nay rảnh chút về đêm
Vào đây xin lỗi êm đềm nghĩa xưa
Mong huynh hiểu rõ muội Mưa
Có trách thì cũng trách vừa nha huynh :x
Hị hị hị...

Mong ngày Mưa muội xum vầy
Anh, em ,tỷ ,muội lại quây với quần
Tình này hết nguội lại thân
Mong rằng chớ nguội suôt đời chung vui. :-*:-*:-*

tieuboi
15-03-2011, 09:28 PM
Khá khen thân phận nữ nhi
Một mình đối đáp vài ba trục người
Tiện đây em có đôi nhời
Lời thơ của chị xứng tầm thi nhân
Thơ ca em cũng không sành
Vài câu lục bát thêm phần phú phong
Mong cho anh, chị em ta
Cùng chung trí hướng dựng xây diễn đàn.
Hậu bối cũng có vài vần thơ góp vui có gì không hay mong mọi người bỏ qua8->:))

hungthanhhoa
17-03-2011, 12:08 AM
Cây đã đâm chồi lộc biếc xanh
Ngoài hiên gió lạnh lướt qua mành
Mưa rơi gợi nhớ về dĩ vãng
Nhẹ ánh xuân hồng trong đêm thanh @};-


Văng vẳng bên tai tiếng ngọt lành
Vang âm một cõi dạ buồn tênh
Se se gió lạnh tìm hơi ấm
Đợi ánh xuân hồng trong đêm thanh

bonhuen0.1
17-03-2011, 08:40 AM
Thơ muội làm quả thật là hay
Huynh đây cũng phải khen hay vài phần.
Chào mưa quay lại diễn đàn
Tắm tươi cây cối thêm phần đẹp hơn

hoang.htc
17-03-2011, 11:06 AM
Nắng về mấy độ vừa soi bóng
Mưa đổ bao ngày mới chạm sông
Thấm thoát thu sang lòng chạnh nhớ
Lời này muốn ngỏ vội hay không


hi ! nể phục nể phục ...

mưa saobang
17-03-2011, 10:26 PM
Văng vẳng bên tai tiếng ngọt lành
Vang âm một cõi dạ buồn tênh
Se se gió lạnh tìm hơi ấm
Đợi ánh xuân hồng trong đêm thanh

Thoang thoảng ai kia giọng ngọt ngào
Lòng buồn đêm vắng bỗng nôn nao
Gió se sẽ lạnh lan vào mộng
Ru ánh xuân nồng đêm thanh trao... :P

mưa saobang
17-03-2011, 10:32 PM
Thơ muội làm quả thật là hay
Huynh đây cũng phải khen hay vài phần.
Chào mưa quay lại diễn đàn
Tắm tươi cây cối thêm phần đẹp hơn



Lời huynh khen muội tựa tiếng đờn
Âm thanh dìu dặt mến thương hơn
Trao đời muội thả đôi vần nhớ
Ghép lại thành thơ lúc giận hờn:x.

mưa saobang
17-03-2011, 10:43 PM
Nắng về mấy độ vừa soi bóng
Mưa đổ bao ngày mới chạm sông
Thấm thoát thu sang lòng chạnh nhớ
Lời này muốn ngỏ vội hay không


hi ! nể phục nể phục ...

Thu đã đi rồi thu đã qua
Đông về níu gọi giọt mưa sa
Xuân sang mây trắng vương đầu ngõ
Hạ về rộn rã tiếng ve ca.

Người nói chi người xin nói ra
Đôi lời chia sẻ tháng năm qua
Đông tàn đêm trắng vương màu nhớ
Mưa đổ hoen sầu dấu yêu xa@};-.

Cứ a với ơ suốt ngày chắc... muội ngọng mất ;))

hungthanhhoa
17-03-2011, 10:46 PM
Thoang thoảng ai kia giọng ngọt ngào
Lòng buồn đêm vắng bỗng nôn nao
Gió se sẽ lạnh lan vào mộng
Ru ánh xuân nồng đêm thanh trao... :P


Mộng trao, mộng trao, mộng ai trao?
Mênh mang hư ảo gửi hương vào
Chén sầu say khướt hồn phiêu lãng
Chợt tỉnh lầu thu chỉ chiêm bao

hungthanhhoa
17-03-2011, 10:51 PM
Cứ a với ơ suốt ngày chắc... muội ngọng mất ;))


Ai bảo tự nhiên đổi gu sang "tứ tuyệt"? :D Cứ để lục bát mà phang thì cả chục huynh cũng phải bái chào. Bái phục, bái phục.

mưa saobang
17-03-2011, 10:54 PM
Mộng trao, mộng trao, mộng ai trao?
Mênh mang hư ảo gửi hương vào
Chén sầu say khướt hồn phiêu lãng
Chợt tỉnh lầu thu chỉ chiêm bao


Ai say ai tỉnh giấc chiêm bao?
Gửi hương hư ảo chén sầu vào
Lầu thu ai thả hồn phiêu lãng
Mênh mang cõi mộng ta cùng trao ;))

mưa saobang
17-03-2011, 10:56 PM
Ai bảo tự nhiên đổi gu sang "tứ tuyệt"? :D Cứ để lục bát mà phang thì cả chục huynh cũng phải bái chào. Bái phục, bái phục.


Thỉnh thoảng đổi hứng cho lao xao
Giống như tâm trạng lúc dạt dào
Khi vui lúc lẫn buồn len lén
Thôi thì tứ tuyệt muội phang Đao :))

Quí Tài
17-03-2011, 11:01 PM
Đối đáp như mưa sao... theo nổi !
Cầm chuột cuốn theo ngón tê rồi
Rặn vài ba chử đi theo lối
Mưa a mưa ớ.... sướng lòng tôi. :-*

hungthanhhoa
17-03-2011, 11:11 PM
Ai say ai tỉnh giấc chiêm bao?
Gửi hương hư ảo chén sầu vào
Lầu thu ai thả hồn phiêu lãng
Mênh mang cõi mộng ta cùng trao ;))


Tui say, tui tỉnh giấc chiêm bao
Hương Lan thoang thoảng ở Phương nào?
Lầu thu say, tỉnh hồn phiêu lãng
Trao ai, trao ai, mộng ai trao?

Hai ba, chạy.............b-( (gửi muội đôi dép)

mưa saobang
17-03-2011, 11:12 PM
Đối đáp như mưa sao... theo nổi !
Cầm chuột cuốn theo ngón tê rồi
Rặn vài ba chử đi theo lối
Mưa a mưa ớ.... sướng lòng tôi. :-*


Sướng rồi ngồi đó thưởng thức thôi
Đêm buông màu tối phủ che rồi
Dăm ba cái cố đều xong tuốt
Huynh đứng lên nào di chuột thôi :)) =))

mưa saobang
17-03-2011, 11:16 PM
Tui say, tui tỉnh giấc chiêm bao
Hương Lan thoang thoảng ở Phương nào?
Lầu thu say, tỉnh hồn phiêu lãng
Trao ai, trao ai, mộng trao ai?

Hai ba, chạy.............b-( (gửi muội đôi dép)


Đứng lại ngay nào bớ huynh kia
Chân ko mà chạy rách da kìa
Thôi thì hổng đuổi tha huynh đó
Cầm dép mang về xỏ chân kia ;)).

Cớ sao người bỏ đôi tông rách, cho nát lòng tôi nát lòng tôi :)) =))

hungthanhhoa
17-03-2011, 11:19 PM
Ngoái lại cho tui nói một câu
Cha sinh mẹ đẻ buổi ban đầu
Đến nay tui thấy P là một
Chẳng kém Xuân Hương đối mày râu.

Chạy tiếp..............

Quí Tài
17-03-2011, 11:20 PM
:)):)):))%-(%-(%-(%-(

Quí Tài
17-03-2011, 11:21 PM
Sướng rồi ngồi đó thưởng thức thôi
Đêm buông màu tối phủ che rồi
Dăm ba cái cố đều xong tuốt
Huynh đứng lên nào di chuột thôi :)) =))


Sướng thơ thì khỏe sức người
Cố chi dăm cái sức đâu làm vườn
Tối lên ôm lấy chuột thôi
Vụ kia để đó khuya rồi tính sau. :)):)):))

hungthanhhoa
17-03-2011, 11:22 PM
Đứng lại ngay nào bớ huynh kia
Chân ko mà chạy rách da kìa
Thôi thì hổng đuổi tha huynh đó
Cầm dép mang về xỏ chân kia ;)).

Cớ sao người bỏ đôi tông rách, cho nát lòng tôi nát lòng tôi :)) =))

Kệ.........tui.................

nguahoang
18-03-2011, 08:00 PM
Vào đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Thơ ai khéo chữ làm khờ kẻ coi
Lục bát bụm nghĩa trong lời
Muội huynh hê hả chốn chơi xum tình

mưa saobang
18-03-2011, 08:36 PM
Ngoái lại cho tui nói một câu
Cha sinh mẹ đẻ buổi ban đầu
Đến nay tui thấy P là một
Chẳng kém Xuân Hương đối mày râu.

Chạy tiếp..............

Huynh này muốn chạy đi đâu
Muội mà tóm được thì sầu nghen huynh
Lúc đó đừng có bực mình
Muội đánh huynh phải thất kinh mất hồn
... luôn đó nha :)) :)) :))

mưa saobang
18-03-2011, 08:42 PM
Sướng thơ thì khỏe sức người
Cố chi dăm cái sức đâu làm vườn
Tối lên ôm lấy chuột thôi
Vụ kia để đó khuya rồi tính sau. :)):)):))


Sướng thơ thì khổ cái đầu
Sướng thân thì khổ chi đâu kêu trời ;))
Di chuột vào chỗ này chơi
Vụ kia vụ đó ôi trời... luôn đi :)) :)) :))

Cấm nghĩ... xuyên lung tung ná =))

mưa saobang
18-03-2011, 08:45 PM
Vào đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Thơ ai khéo chữ làm khờ kẻ coi
Lục bát bụm nghĩa trong lời
Muội huynh hê hả chốn chơi xum tình


Ơh hay có kẻ rập rình
Ở đâu vô chém muội huynh kia kìa
Bớ thiên bớ địa bớ linh
Về mà ngó thử kẻ rình ngoài kia :))

hungthanhhoa
18-03-2011, 09:14 PM
Huynh này muốn chạy đi đâu
Muội mà tóm được thì sầu nghen huynh
Lúc đó đừng có bực mình
Muội đánh huynh phải thất kinh mất hồn
... luôn đó nha :)) :)) :))



Ơi trời, ới hỡi bà con
Có người truy đuổi đánh đòn tui đây
Tui đà co cẳng chạy ngay
Còn mất đôi dép mọi ngày vẫn mang
Vậy mà vẫn đuổi tuyệt đàng
Không cho tui thoát..... ới làng nước ôi
Nào đâu có chuyện lôi thôi
Chỉ là tui sợ những lời như dao
Tui đối không lại chữ nào
Đành co cẳng chạy xé rào chông gai
Người đâu có tính thù dai
Đuổi cùng đánh tận một hai không từ
Hai chân chạy đã mỏi nhừ
Ư hừ ứ hử ừ hư ư hừ............. (mệt quá thở k ra hơi)b-(
Cứu ....................... tui ... .......... anh e ơi. Tui đối không lại, chạy không nổi :((

tienlong
19-03-2011, 05:43 PM
Huynh này muốn chạy đi đâu
Muội mà tóm được thì sầu nghen huynh
Lúc đó đừng có bực mình
Muội đánh huynh phải thất kinh mất hồn
... luôn đó nha :)) :)) :))




Thành viên mới : .:|

Khen Ai văn võ song toàn
Lời Thơ như thác trên ngàn mãi tuôn
Võ cũng chẳng bậc tầm thường
Anh em nghinh chiến, bị thương chạy dài....
................................

Ái chà ! Đạn lạc tên bay
Ta mau rời khỏi nơi này, chạy thôi ....

Thành viên mới.......... Chạy đây....


.

mưa saobang
22-03-2011, 09:01 PM
Ơi trời, ới hỡi bà con
Có người truy đuổi đánh đòn tui đây
Tui đà co cẳng chạy ngay
Còn mất đôi dép mọi ngày vẫn mang
Vậy mà vẫn đuổi tuyệt đàng
Không cho tui thoát..... ới làng nước ôi
Nào đâu có chuyện lôi thôi
Chỉ là tui sợ những lời như dao
Tui đối không lại chữ nào
Đành co cẳng chạy xé rào chông gai
Người đâu có tính thù dai
Đuổi cùng đánh tận một hai không từ
Hai chân chạy đã mỏi nhừ
Ư hừ ứ hử ừ hư ư hừ............. (mệt quá thở k ra hơi)b-(
Cứu ....................... tui ... .......... anh e ơi. Tui đối không lại, chạy không nổi :((

Đọc bài thơ của huynh xong muội cười như trúng số nè :)), cười nhiều quá tịt luôn cả hứng làm thơ. Thơ nó trào ngược hết rồi ạh =)) thôi để muội cười nốt chỗ dở rồi mai vô đối với các huynh sau :))=))

ledinh1081
22-03-2011, 10:09 PM
Đọc bài thơ của huynh xong muội cười như trúng số nè :)), cười nhiều quá tịt luôn cả hứng làm thơ. Thơ nó trào ngược hết rồi ạh =)) thôi để muội cười nốt chỗ dở rồi mai vô đối với các huynh sau :))=))

Hic! thơ người ta hay zậy mà thơ anh Hùng thì.... hichic!!! l:)=((=((=((àm bà chị mất cả hứng rùi, bà chị làm thơ năng khiếu thiệt! có cảm giác dễ dàng như người khác nc bình thường đó!

ledinh1081
22-03-2011, 10:17 PM
Lan đã nở nơi Hà Thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin anh!
" Anh vẫn nhớ mùi Dạ Lan khuya vắng
Thưở yêu người góc phố, nắng bâng khuâng"

hungthanhhoa
22-03-2011, 11:00 PM
Hic! thơ người ta hay zậy mà thơ anh Hùng thì.... hichic!!! l:)=((=((=((àm bà chị mất cả hứng rùi, bà chị làm thơ năng khiếu thiệt! có cảm giác dễ dàng như người khác nc bình thường đó!

Ê! Bản lĩnh như anh đây mà còn phải gửi lại đôi dép. Chú tuổi đâu mà nhảy vô? Nhân lúc nàng thơ chưa quay lại liệu mà chuồn đi cho nhanh (nhớ xách theo đôi giầy mới mua). Hức![-(:-"

hungthanhhoa
22-03-2011, 11:08 PM
Đọc bài thơ của huynh xong muội cười như trúng số nè :)), cười nhiều quá tịt luôn cả hứng làm thơ. Thơ nó trào ngược hết rồi ạh =)) thôi để muội cười nốt chỗ dở rồi mai vô đối với các huynh sau :))=))

=))
Ha ha, xem ra chiêu thức "Cái Bang" của mình có tác dụng roài. Anh e ủng hộ, nàng thơ mắc cười k đuổi nữa. Hú hồn. Tèn tén ten, ta đi mua dép mới nào....... :-":-":-":-":-":-":-":-"

ledinh1081
22-03-2011, 11:17 PM
He, để lại đôi giày mượn lời:
" Hôm nay lương tháng mua giày
Để quên một chiếc trên cành cây Sanh( đi ăn trộm cây)
Em nhặt được thì cho anh xin
Hay là em để Cây Sanh ông già"
He, đi ăn trộm cây thấy người chạy mất... giày mà còn bản lĩnh quay lại xin giầy và... mặt dày đòi mua cây Sanh khủng nhà muasaobang, anh thấy sao hà?

hungthanhhoa
22-03-2011, 11:22 PM
he, để lại đôi giày mượn lời:
" Hôm nay lương tháng mua giày
Để quên một chiếc trên cành cây Sanh( đi ăn trộm cây)
Em nhặt được thì cho anh xin
Hay là em để Cây Sanh ông già"
he, đi ăn trộm cây thấy người chạy mất... giày mà còn bản lĩnh quay lại xin giầy và... mặt dày đòi mua cây Sanh khủng nhà muasaobang, anh thấy sao hà?

Chú hỏi mưasaobang đi. Anh chạy rồi.

ledinh1081
22-03-2011, 11:28 PM
Hi, bác thì... đâu phải giỏi hơn là mình sợ hà!
"Đàn ông nông nổi giếng khơi!
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
tuyệt chiêu của anh em: Phải dày mặt :o3 và ...giả vờ ngây thơ vs girl :-O
=))=))=))=))=))=))