PDA

Xem chế độ đầy đủ : làm thân cây cảnh


centimet
24-02-2011, 10:58 PM
em tặng cụ NGhĩa bài thơ này chia buồn vì Sam núi của cụ đã "ri đa"....

Làm thân cây cảnh để người chơi
Sương gió dãi dầu giửa đất trời
Tự do phóng khoáng vui thiên hạ
chọc trời vén mây ngắm đó đây

.....

vào dây uống sửa bao đau đớn
Thiến rể lột da cảnh đoạ đày
Chồi non cắt tỉa thân tê dại
Để làm đẹp dạ khách người chơi

.....

mùa qua mùa đến bao nhiêu bận
Da thịt nỏn nà phơi gió mây
Thẹo kia phai dấu theo năm tháng
Hiên ngang nhàn nhã giữa cỏi đời..
...

...làm thân cây cảnh để người chơi




thân
Centimet

lydainghia
25-02-2011, 07:08 AM
Thank Xã Ơi, văn chương lãng mạn gớm nhỉ :) Có thể thay từ "cây cảnh" bằng nhiều từ khác hay lắm nhen . :)

centimet
25-02-2011, 05:24 PM
hí hí....vậy nhờ cụ Nghĩa đặt giúp Cent cái tựa cho mềm chất thơ ạ....hihihi

thân
Centimet

vietbamboo
25-02-2011, 05:41 PM
đoạn thơ trên cũng khá đấy! em kết nhất là đoạn:
Vào dây uống sửa bao đau đớn
Thiến rể lột da cảnh đoạ đày
Chồi non cắt tỉa thân tê dại...

Tuy nhiên đoạn thơ làm thân cây cảnh trên chưa có vần điệu cho lắm, một số chỗ còn lủng củng chưa trau chuốt...

centimet
25-02-2011, 06:01 PM
ihihi...em cũng là nghiệp dư thôi ạ....cây nhà lá vườn cho ấm cái tình 4r.
âm nhạc , vẽ tranh và thơ ca... thì em mù mờ vì không được thiên phú....tập tành với các anh em bên box thơ mãi mới rắng được chút ít .. biết thơ còn kém lắm lắm....chỉ vì phút suy tư mà có cái hứng lạch cạch cho vui của vui nhà.

thân
Centimet

Quỳnh Dao
25-02-2011, 06:35 PM
Viết vậy tốt quá rồi Cent ơi, ''cho ấm cái tình 4 rum'' đúng là cái tình thương mến thương đó Cent.
Xin họa đôi vần tiếp Cent nha
Họa rằng:

TỰ SỰ



Thân em dầu dãi bởi người chơi
Người móc người se chuyện muôn đời
Trầy da chảy nước ôi đau đớn
Chân gãy tay lìa vẫn phải tươi

Thân em tan nát bởi người chơi
Đâu phải một đâu, cả đống người
Chồng chung một kiếp đành cam phận
Bọt bèo mặc nước cuốn xa xôi

Thân em nên đẹp bởi người chơi
Người vuốt, người nâng mới tuyệt vời
Xin người hãy giữ em đẹp mãi
Cho thỏa lòng người thú vui chơi

centimet
25-02-2011, 08:33 PM
hố hố..hố hố....:)>-:)>-:)>-!

tự sự của anh Mê Chơi hay quá quá...hé hé.....



....cái tự sự của Cent là miêu tả một em cây rừng mọc trên núi non ...đang sướng với cái kiếp sinh tồn hưởng lạc chốn sơn lâm cùng cốc...bị gừng nhân khai thác đem về chốn đô thành ...những thời gian đầu lạ nước lạ cái ...mơ tưởng về ngày xưa oai hùng chọc trời vén mây ngắm thế thái nhơn tình...





...rồi ưu phiền với cái ham muốn của người chơi , bị đoạ đày bẻ tay vặn cổ , lột da , thiến rể....



...ngày kia , khi áng mây lơ đãng dạo quanh hiên nhà hé lộ ra muôn sợi nắng vàng sưởi ấm tàn chi ,mới thấy thẹo xưa đã lành , và giờ là cái vóc dánh lý tưởng " 90-60-90".., da dẻ thì hồng hào mơn mở tuổi xuân thì ...chợt tỉnh ưu phiền bấy lâu ... oai hùng hãnh diện , lại vén mây chọc trời với một vẽ đẹp hoàn mỹ....hạnh phúc vì đã trở thành một nghệ thuật ...ý nghĩa hơn kiếp sống chốn hoang vu .

vì thơ thẩn chưa trọn ý nên chất thơ lũng củng mong các cụ trưởng , thứ và út thổng cảm...hí hí


Xin cám ơn anh đã hưởng ứng ....mời các anh em có hứng tiếp đôi vần thơ ....

kính các cụ cả và cụ thứ và cụ út....
Centimet

Mê BonSai
25-02-2011, 08:48 PM
kakaka... ko biết 2 bác này có phải hậu duệ của nhà thơ HXH ko nữa em ko biết làm thơ chỉ biết đọc rồi bấm tks thôi ... em chờ bấm tiếp nhé 2 bác :))

phamvuanh3
28-02-2011, 01:00 PM
đọc thơ mà không nghĩ tới thơ.....

centimet
28-02-2011, 02:16 PM
đọc thơ mà không nghĩ tới thơ.....

=))=))=))...vậy cụ cứ nghĩ đến thứ cụ nghĩ đi ạ=))=))=))=))

thân
Centimet