PDA

Xem chế độ đầy đủ : Thực hư Cây khế nghìn năm có ngọc trai ở Hòa Bình


gato68
15-02-2011, 09:42 AM
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về một “đại gia” cây cảnh, đá quý ở Hòa Bình sở hữu cả một khu nhà có vườn cây giá trị hàng chục tỷ đồng; đặc biệt là cây khế nghìn năm tuổi và hòn đá gấu “độc nhất vô nhị” có người trả tiền tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu. Hơn nữa, người ta còn kháo nhau rằng, trong thân cây khế nghìn năm kia có trai sống và sinh ngọc(?).
Khế có ngọc: Sống lâu gần suối ...chắc trai vào ở!
Lần theo những tin đồn, chúng tôi tìm đến nhà “đại gia” ấy là ông Phạm Văn Đoài ở thôn Tân Ba, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình). Cây khế nghìn năm được ông Đoài đặt ở vị trí khá kín đáo trong quần thể những cây sung, đào tiên, sanh, hải đường và một vài hòn đá lụa có kích thước lớn mà ông sưu tập được.

Ông Đoài phát hiện ra cây khế này gần một con suối ở rừng Cúc Phương vào tháng 9/2008. Ông Đoài cho biết: “Qua cách xem tuổi cây bằng phương pháp dân gian thì cây khế này ước chừng được 1.000 năm. Khế là loại cây khó tính, nên cần phải chăm sóc hết sức cẩn thận, hơn nữa cây khế già nên khả năng tái sinh trưởng rất kém”.
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090925/images121977_dagau1.jpg?c=1&w=450
Cây khế được ông Đoài che bằng một tấm lưới đen. Ông lý giải phải che vì mới cắt tỉa ươm mầm cho cây nên cần giữ độ ẩm và che nắng, chừng 6 — 7 tháng nữa, cây khế mới phát triển được và lúc đó tấm lưới sẽ được tháo bỏ. Vì được che đậy cẩn thận nên chúng tôi không có cơ hội ngắm chi tiết cây khế. Qua mô phỏng của gia chủ thì cây khế nghìn năm tuổi này gồm 2 nhánh chính, cao chừng 5m, gốc khá to và xù xì.

Khi chúng tôi đề cập về tin đồn cây khế có trai sống trong thân và sinh ngọc, ông Đoài cũng không phủ nhận dù ông khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy trai sống trong thân cây khế và trai đã sinh ngọc. Nhưng ông kể, vào một buổi chiều khi đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây khế trong rừng sâu, ông đã chụp được 2 tấm hình của cây khế ở 2 góc độ khác nhau. Và trên 2 tấm ảnh đó thấy có 5 điểm sáng tròn như viên bi phát ra từ thân cây khế. Ông phán đoán đó là ánh sáng của ngọc trai phát ra.

Ông còn suy luận rằng: “Thân cây khế là thân rỗng, hơn nữa cây khế lại nằm ngay cạnh suối, lại có tuổi thọ lâu đời như vậy nên việc có trai sống và sinh ngọc trong đó cũng là lẽ đương nhiên (?)”. Ông Đoài thẳng thắn kết luận: “Muốn biết thực hư thế nào thì phải... bổ cây khế ra mới biết được!”.
Đá hình bản đồ: Tùy vào người nhìn!
Đặt ngay cạnh cây khế được che đậy cẩn thận là hòn đá lũa mà người ta đồn rằng có người trả đến 3 tỷ đồng ông Đoài không bán. Về chuyện này, ông Đoài cho biết: “Cũng có nhiều người về đây thưởng ngoạn vườn cây cảnh và đá lũa trong bộ sưu tập của tôi, nhưng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề mua bán cả.
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090925/images121979_dagau2.jpg?c=1&w=450
Hòn đá được cho rằng có hình bản đồ nước Việt.
Hòn đá này cũng được phát hiện ở gần rừng Cúc Phương, nó chỉ lộ thiên một ít, còn phần lớn là nằm dưới lòng đất”. Hòn đá nặng chừng 26 tấn, tôi đã phải thuê những người... đào ếch khai quật nó và thuê xe container loại 50 tấn siêu trường siêu trọng để vận chuyển về. Vì nằm sâu trong rừng nên việc vận chuyển được hòn đá về đến nhà cũng rất khó khăn”.

Dù đã tưởng tượng trước nhưng nếu ông Đoài không giới thiệu, chúng tôi cũng khó biết được đâu là hòn đá gấu trong số 3 hòn đá ở vườn nhà ông. Chỉ vào một vệt dài chừng 1m, rộng 30 cm với những vết lồi lõm loang lổ nằm ở phía sườn hòn đá, ông Đoài bảo: “Ngoài có hình dáng giống con gấu, trên hòn đá còn hiện rõ tấm bản đồ hình chữ S nước Việt Nam”.

Ông giảng giải: “Chơi cây cảnh, đá cảnh không chỉ là thú vui mà còn là một nghệ thuật. Hòn đá có hình dáng như thế nào là tùy vào... trí tưởng tượng của mỗi người. Đứng ở bốn hướng khác nhau thì thấy hòn đá có bốn hình dáng khác nhau. Đứng ở phía này thì thấy hòn đá có hình một con gấu khổng lồ. Đứng ở phía kia thì thấy hòn đá có hình một bà mẹ Việt Nam anh hùng đang xõa tóc (?)”. Ông Đoài còn khẳng định “hòn đá hoàn toàn nguyên bản, chưa hề có bàn tay con người chạm vào”. Và theo ông, ngoài giá trị vật chất, tinh thần, hòn đá còn mang cả giá trị lịch sử (?).
Hoang đường!
PGS.TS Nguyễn Văn Hoan - Giám đốc Viện Nghiên cứu lúa (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) khẳng định: Không thể có cây khế 1.000 năm tuổi. Theo nghiên cứu, mỗi loại cây thuộc lớp thực vật bậc cao đều có giới hạn sống nhất định. Ở nước ta, cây sấu 1.000 năm tuổi ở rừng quốc gia Cúc Phương được xem là cây có tuổi cao nhất.

Theo TS Hoan, không thể nhìn vào độ lớn, lớp vỏ xù xì của thân cây mà biết được số tuổi của nó. Thực ra cũng không có một phương pháp nào được gọi là “phương pháp dân gian” để biết được tuổi của cây khế cả. Muốn biết được tuổi thọ của cây khế một cách chính xác nhất phải tiến hành đốn hạ cành của cây khế đó, đếm số vân của cành để xác định độ tuổi. Đối với cành cây cấp 1 (tính từ gốc cây trở lên) số tuổi của cây sẽ bằng số vân cộng thêm 1. Phương pháp được tiến hành tương tự đối với cành cây cấp 2, cấp 3...

TS Hoan cho biết, hiện 2 cây khế có tuổi thọ cao nhất được biết đến thời điểm này. Một là cây khế chua ở Rừng Quốc gia Cúc Phương, 350 năm tuổi. Cây khế thứ hai ở mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Long An có 167 năm tuổi”.

Đồng quan điểm với PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, Thạc sĩ Kim Văn Vạn - Trưởng bộ môn Chăn nuôi thủy sản (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho rằng những câu chuyện trên đều là tưởng tượng. Thạc sĩ Kim Văn Vạn cũng khẳng định: Trai sống trong môi trường nước, độ pH từ 6,5 — 8,5, hàm lượng ôxy ổn định, nguồn nước không bị ô nhiễm. Nó chỉ sống được trên cạn trong một thời gian rất ngắn (3- 5 ngày) trong điều kiện được giữ ẩm tốt. Trai sống 2 — 3 năm, mỗi con trai có thể sinh được 1 — 3 hạt ngọc, nhưng không phải con trai nào cũng cho ngọc mà còn tùy môi trường sinh sống và sự sinh trưởng.

Thạc sĩ Kim Văn Vạn cho biết thêm, ngọc ở trong con trai thì không thể phát sáng ra được, vì nó còn được bao bọc bởi thịt và lớp vỏ rất chắc chắn. Ngọc trai chỉ phát sáng khi nó đã được lấy ra khỏi con trai. Màu sắc của ngọc trai thường giống như màu vỏ gần lớp ngoài cùng vỏ cứng của con trai, vì thế nếu là điệp có vỏ đen thì sẽ cho viên ngọc trai đen, nếu là điệp hồng thì sẽ cho những viên ngọc màu hồng và đa số là ngọc màu xà cừ trắng ánh sắc cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp nếu thực sự có trai sống trong cây khế đó thì cây khế cũng phải sống ở dưới nước chứ không thể trồng trong... chậu cảnh được.
(Sưu tầm)

mr tri
15-02-2011, 11:05 AM
Ông Đoài phát hiện ra cây khế này gần một con suối ở rừng Cúc Phương vào tháng 9/2008

kiểm lâm đâu? bắt bỏ tù đi

vuacaycanh
15-02-2011, 02:34 PM
_ Khả năng rừng Quốc gia Cúc Phương sẽ tiếp tục bị đe dọa khai thác hết, chết chết rừng vàng biển bạc của Việt nam

thanhcham
15-02-2011, 02:48 PM
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về một “đại gia” cây cảnh, đá quý ở Hòa Bình sở hữu cả một khu nhà có vườn cây giá trị hàng chục tỷ đồng; đặc biệt là cây khế nghìn năm tuổi và hòn đá gấu “độc nhất vô nhị” có người trả tiền tỷ mà chủ nhân vẫn lắc đầu. Hơn nữa, người ta còn kháo nhau rằng, trong thân cây khế nghìn năm kia có trai sống và sinh ngọc(?).
Khế có ngọc: Sống lâu gần suối ...chắc trai vào ở!
Lần theo những tin đồn, chúng tôi tìm đến nhà “đại gia” ấy là ông Phạm Văn Đoài ở thôn Tân Ba, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình). Cây khế nghìn năm được ông Đoài đặt ở vị trí khá kín đáo trong quần thể những cây sung, đào tiên, sanh, hải đường và một vài hòn đá lụa có kích thước lớn mà ông sưu tập được.

Ông Đoài phát hiện ra cây khế này gần một con suối ở rừng Cúc Phương vào tháng 9/2008. Ông Đoài cho biết: “Qua cách xem tuổi cây bằng phương pháp dân gian thì cây khế này ước chừng được 1.000 năm. Khế là loại cây khó tính, nên cần phải chăm sóc hết sức cẩn thận, hơn nữa cây khế già nên khả năng tái sinh trưởng rất kém”.
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090925/images121977_dagau1.jpg?c=1&w=450
Cây khế được ông Đoài che bằng một tấm lưới đen. Ông lý giải phải che vì mới cắt tỉa ươm mầm cho cây nên cần giữ độ ẩm và che nắng, chừng 6 — 7 tháng nữa, cây khế mới phát triển được và lúc đó tấm lưới sẽ được tháo bỏ. Vì được che đậy cẩn thận nên chúng tôi không có cơ hội ngắm chi tiết cây khế. Qua mô phỏng của gia chủ thì cây khế nghìn năm tuổi này gồm 2 nhánh chính, cao chừng 5m, gốc khá to và xù xì.

Khi chúng tôi đề cập về tin đồn cây khế có trai sống trong thân và sinh ngọc, ông Đoài cũng không phủ nhận dù ông khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy trai sống trong thân cây khế và trai đã sinh ngọc. Nhưng ông kể, vào một buổi chiều khi đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây khế trong rừng sâu, ông đã chụp được 2 tấm hình của cây khế ở 2 góc độ khác nhau. Và trên 2 tấm ảnh đó thấy có 5 điểm sáng tròn như viên bi phát ra từ thân cây khế. Ông phán đoán đó là ánh sáng của ngọc trai phát ra.

Ông còn suy luận rằng: “Thân cây khế là thân rỗng, hơn nữa cây khế lại nằm ngay cạnh suối, lại có tuổi thọ lâu đời như vậy nên việc có trai sống và sinh ngọc trong đó cũng là lẽ đương nhiên (?)”. Ông Đoài thẳng thắn kết luận: “Muốn biết thực hư thế nào thì phải... bổ cây khế ra mới biết được!”.
Đá hình bản đồ: Tùy vào người nhìn!
Đặt ngay cạnh cây khế được che đậy cẩn thận là hòn đá lũa mà người ta đồn rằng có người trả đến 3 tỷ đồng ông Đoài không bán. Về chuyện này, ông Đoài cho biết: “Cũng có nhiều người về đây thưởng ngoạn vườn cây cảnh và đá lũa trong bộ sưu tập của tôi, nhưng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề mua bán cả.
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090925/images121979_dagau2.jpg?c=1&w=450
Hòn đá được cho rằng có hình bản đồ nước Việt.
Hòn đá này cũng được phát hiện ở gần rừng Cúc Phương, nó chỉ lộ thiên một ít, còn phần lớn là nằm dưới lòng đất”. Hòn đá nặng chừng 26 tấn, tôi đã phải thuê những người... đào ếch khai quật nó và thuê xe container loại 50 tấn siêu trường siêu trọng để vận chuyển về. Vì nằm sâu trong rừng nên việc vận chuyển được hòn đá về đến nhà cũng rất khó khăn”.

Dù đã tưởng tượng trước nhưng nếu ông Đoài không giới thiệu, chúng tôi cũng khó biết được đâu là hòn đá gấu trong số 3 hòn đá ở vườn nhà ông. Chỉ vào một vệt dài chừng 1m, rộng 30 cm với những vết lồi lõm loang lổ nằm ở phía sườn hòn đá, ông Đoài bảo: “Ngoài có hình dáng giống con gấu, trên hòn đá còn hiện rõ tấm bản đồ hình chữ S nước Việt Nam”.

Ông giảng giải: “Chơi cây cảnh, đá cảnh không chỉ là thú vui mà còn là một nghệ thuật. Hòn đá có hình dáng như thế nào là tùy vào... trí tưởng tượng của mỗi người. Đứng ở bốn hướng khác nhau thì thấy hòn đá có bốn hình dáng khác nhau. Đứng ở phía này thì thấy hòn đá có hình một con gấu khổng lồ. Đứng ở phía kia thì thấy hòn đá có hình một bà mẹ Việt Nam anh hùng đang xõa tóc (?)”. Ông Đoài còn khẳng định “hòn đá hoàn toàn nguyên bản, chưa hề có bàn tay con người chạm vào”. Và theo ông, ngoài giá trị vật chất, tinh thần, hòn đá còn mang cả giá trị lịch sử (?).
Hoang đường!
PGS.TS Nguyễn Văn Hoan - Giám đốc Viện Nghiên cứu lúa (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) khẳng định: Không thể có cây khế 1.000 năm tuổi. Theo nghiên cứu, mỗi loại cây thuộc lớp thực vật bậc cao đều có giới hạn sống nhất định. Ở nước ta, cây sấu 1.000 năm tuổi ở rừng quốc gia Cúc Phương được xem là cây có tuổi cao nhất.

Theo TS Hoan, không thể nhìn vào độ lớn, lớp vỏ xù xì của thân cây mà biết được số tuổi của nó. Thực ra cũng không có một phương pháp nào được gọi là “phương pháp dân gian” để biết được tuổi của cây khế cả. Muốn biết được tuổi thọ của cây khế một cách chính xác nhất phải tiến hành đốn hạ cành của cây khế đó, đếm số vân của cành để xác định độ tuổi. Đối với cành cây cấp 1 (tính từ gốc cây trở lên) số tuổi của cây sẽ bằng số vân cộng thêm 1. Phương pháp được tiến hành tương tự đối với cành cây cấp 2, cấp 3...

TS Hoan cho biết, hiện 2 cây khế có tuổi thọ cao nhất được biết đến thời điểm này. Một là cây khế chua ở Rừng Quốc gia Cúc Phương, 350 năm tuổi. Cây khế thứ hai ở mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Long An có 167 năm tuổi”.

Đồng quan điểm với PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, Thạc sĩ Kim Văn Vạn - Trưởng bộ môn Chăn nuôi thủy sản (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho rằng những câu chuyện trên đều là tưởng tượng. Thạc sĩ Kim Văn Vạn cũng khẳng định: Trai sống trong môi trường nước, độ pH từ 6,5 — 8,5, hàm lượng ôxy ổn định, nguồn nước không bị ô nhiễm. Nó chỉ sống được trên cạn trong một thời gian rất ngắn (3- 5 ngày) trong điều kiện được giữ ẩm tốt. Trai sống 2 — 3 năm, mỗi con trai có thể sinh được 1 — 3 hạt ngọc, nhưng không phải con trai nào cũng cho ngọc mà còn tùy môi trường sinh sống và sự sinh trưởng.

Thạc sĩ Kim Văn Vạn cho biết thêm, ngọc ở trong con trai thì không thể phát sáng ra được, vì nó còn được bao bọc bởi thịt và lớp vỏ rất chắc chắn. Ngọc trai chỉ phát sáng khi nó đã được lấy ra khỏi con trai. Màu sắc của ngọc trai thường giống như màu vỏ gần lớp ngoài cùng vỏ cứng của con trai, vì thế nếu là điệp có vỏ đen thì sẽ cho viên ngọc trai đen, nếu là điệp hồng thì sẽ cho những viên ngọc màu hồng và đa số là ngọc màu xà cừ trắng ánh sắc cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp nếu thực sự có trai sống trong cây khế đó thì cây khế cũng phải sống ở dưới nước chứ không thể trồng trong... chậu cảnh được.
(Sưu tầm)

ước gì mình có nhiều tiền nhỉ để đưa em nó về.

bonhuen0.1
15-02-2011, 02:48 PM
Ông Đoài phát hiện ra cây khế này gần một con suối ở rừng Cúc Phương vào tháng 9/2008

kiểm lâm đâu? bắt bỏ tù đi

hợp thức hóa rồi em trai. Mà bọn kiểm lâm đã cho đem ra thì lấy cớ gì mà bắt nó lại. nói thật nghe đến cái bọn ăn rừng như vậy thật là ghét đã vậy mình thấy thằng cha Đoài này chanh chua thế nào ấy. chừng đó tuổi rồi, mà vẫn ngu (thông cảm ghét cái bọn chặt phá rừng lắm). giáo dục ý thức lại cho mấy thằng cha này là vừa rồi đó. hay ho cái gì viết báo làm tin giật gân. Đánh cây trên rừng về mà rung đùi thu tiền tỷ. Bọn chúng không biết là đang gieo thiên tai xuống những người khác ah. hay nó lấy đó làm điều hạnh phúc sung sướng. bây chết mặc bây. ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC

Mê BonSai
15-02-2011, 02:58 PM
Hoang đường! Bây giờ nếu có thời gian và chú ý một chút thì ta dễ nhận thấy trong các câu chuyện truyền miệng khá nhiều những điều kỳ bí đc gắn vào những cây già, dị dạng hay những món đồ kỳ quái để tăng thêm giá trị nghệ thuật

bonhuen0.1
15-02-2011, 03:04 PM
Hoang đường! Bây giờ nếu có thời gian và chú ý một chút thì ta dễ nhận thấy trong các câu chuyện truyền miệng khá nhiều những điều kỳ bí đc gắn vào những cây già, dị dạng hay những món đồ kỳ quái để tăng thêm giá trị nghệ thuật

tất nhiên là như vậy rồi bác ah

thanhcham
15-02-2011, 07:03 PM
hợp thức hóa rồi em trai. Mà bọn kiểm lâm đã cho đem ra thì lấy cớ gì mà bắt nó lại. nói thật nghe đến cái bọn ăn rừng như vậy thật là ghét đã vậy mình thấy thằng cha Đoài này chanh chua thế nào ấy. chừng đó tuổi rồi, mà vẫn ngu (thông cảm ghét cái bọn chặt phá rừng lắm). giáo dục ý thức lại cho mấy thằng cha này là vừa rồi đó. hay ho cái gì viết báo làm tin giật gân. Đánh cây trên rừng về mà rung đùi thu tiền tỷ. Bọn chúng không biết là đang gieo thiên tai xuống những người khác ah. hay nó lấy đó làm điều hạnh phúc sung sướng. bây chết mặc bây. ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC

Mình thấy những lời lẽ của bạn chanh chua và tiêu cực quá.Góp ý nho nhỏ nhé.

vaoladc
15-02-2011, 07:44 PM
bỏ tù ngay cái bọn lâm tặc. cậy nọ kia rồi phá rừng
tội bọn này phải đem treo chim

nghuan555
29-03-2011, 10:29 AM
hợp thức hóa rồi em trai. Mà bọn kiểm lâm đã cho đem ra thì lấy cớ gì mà bắt nó lại. nói thật nghe đến cái bọn ăn rừng như vậy thật là ghét đã vậy mình thấy thằng cha Đoài này chanh chua thế nào ấy. chừng đó tuổi rồi, mà vẫn ngu (thông cảm ghét cái bọn chặt phá rừng lắm). giáo dục ý thức lại cho mấy thằng cha này là vừa rồi đó. hay ho cái gì viết báo làm tin giật gân. Đánh cây trên rừng về mà rung đùi thu tiền tỷ. Bọn chúng không biết là đang gieo thiên tai xuống những người khác ah. hay nó lấy đó làm điều hạnh phúc sung sướng. bây chết mặc bây. ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC

chac la lai di mot dong $-)$-)$-)$-)day ma ^:)^^:)^^:)^

trongnd88
29-03-2011, 03:05 PM
Lệnh bắt khẩn cấp ông Đoài, về tội chiếm đoạt của công.hihi :))

thanhncfa
08-04-2011, 11:52 AM
EM muốn vào đào cây sấu 1000 tuổi của rừng cúc phương. Bác nào đi cùng em không? Anh em minh 50-50, đào về bổ đôi mỗi người một nửa! hehe:D

Phu Ong
08-04-2011, 09:55 PM
Các cụ nhà ta nói rồi, "dân" là "gian" lắm. Còn mấy tên này còn trên cả gian nữa.