Xem chế độ đầy đủ : Tiểu cảnh đá Tuyết Hoa
lnvinh
12-01-2009, 05:04 AM
Tiểu cảnh: "Tứ Hải giai Huynh đệ" Cây bùm sụm, khay dài 1m1, mực nước 1cm có suối chảy:
http://i31.photobucket.com/albums/c386/lnvinh/hoingomuaxuann.jpg
nguyenhuucuong15
12-01-2009, 07:32 AM
Hay quá, cây đẹp, phối cảnh đẹp, lại hàm ý sâu sắc nữa:
***39;***39; QUAN SƠN MUÔN DẶM MỘT NHÀ
BỐN PHƯƠNG VÔ SẢN ĐỀU LÀ ANH EM"
Anh lnvinh - No.1 ! Cảm ơn anh !
haibien
12-01-2009, 01:03 PM
Cây của bác lnvinh thì toàn trên cả tuyệt vời.
hungcuong79
12-01-2009, 07:24 PM
tuyet that.tac pham cua bac vinh thi chang co diem nao de ma che
culanluasg
12-01-2009, 07:47 PM
tác phẩm của bạn invinh thật nhiều kỳ công rất đẹp,tuy nhiên mình vẫn thích cái không gian khoáng đạt trong khung cảnh của bạn ,mình xin lỗi bạn cho mình sửa lại một chút vì làm thế dễ hình dung hơn ,nếu không vừa ý thì cho mình xin lỗi bạn
theo mình ,nếu có tác phẩm của bạn mình sẽ nhổ cái cây to kia đi ,nó sẽ thật hơn rất nhiều
http://galleryexe.com/hinh/files/1xmnkj0myzgimmjuteyy.jpg
culanluasg
12-01-2009, 07:56 PM
Còn như mạnh tay hơn nữa,cắt bỏ luôn cây còn lại cảm giác hùng vĩ còn mạnh mẽ hơn nữa,cứ như mình đang đứng trước một cảnh quan thiên nhiên thu nhỏ như trong ảnh vậy ...
culanluasg
12-01-2009, 07:59 PM
http://galleryexe.com/hinh/files/n0yqrdwnyzlj3wjjymkz.jpg
như ảnh này đây
lnvinh
12-01-2009, 08:33 PM
culanluasg cũng có cái nhìn chuẩn đó chứ, Mình đâu có có giận gì khi bạn nêu ra ý kiến đúng và hay như vậy đâu. Cả 2 ý tưởng của bạn cũng hay lắm, chứng tỏ bạn là người đi nhiều và có sự hiểu biết về cảnh vật thiên nhiên. Đúng như ý kiến của bạn, nếu làm như 1 trong 2 hình bạn làm đầu có thể nhìn bao la hơn. Mình cũng thấy rất rõ điều đó.
Cảnh của mình diễn đạt chỉ đơn thuần là 1 điểm trong trong cảng bao la như bạn đã làm nháp thử nên chỉ đơn thuần là 1 điểm hẹn của "huynh đệ", là 1 bến nước con con có 1 cây to sà xuống một bờ suối nên mình muốn cô đọng lại trong 1 cảnh này.
thanhmaidinh
12-01-2009, 08:35 PM
Còn như mạnh tay hơn nữa
bỏ luôn đất đá đi đổ nước vào xếp chiếc thuyền giấy thả vào nhìn sẽ thoáng đạt hơn...
botay.tambay
culanluasg
12-01-2009, 08:46 PM
bỏ luôn đất đá đi đổ nước vào xếp chiếc thuyền giấy thả vào nhìn sẽ thoáng đạt hơn...
cảm ơn bạn thanhmaidinh,nãy giờ bạn cho mình tự cười đến nôn ruột ,có cảm giác thật thư giãn giống như xem cây của bạn invinh vậy
culanluasg
15-01-2009, 10:11 PM
Trời.....Hai trường phái khác nhau sao lại đụng nhau côm cốp thế nầy,một đàng là Tiểu cảnh,một nẻo là đồi hoang.Nhìn của LnVinh thấy Đà lạt còn nhìn của Culanluasg thấy Phan Rang. Cũng hay! He he.
viquy
19-02-2009, 09:57 AM
1 tác phẩm sẽ có cách nhìn khác nhau , nếu làm như ý bạn culanluasg thì theo mình khi bỏ 2 cây đi thì cũng nên bỏ các hình người đi luôn ( hihihihi họp mặt huynh đệ như vậy nắng lắm nhé
Quí Tài
23-03-2009, 08:40 PM
Xem lại các "bìng lựn" trong chủ đề này đúng là thư giản!
cũng hay. Nhiều ý tưởng rất bất ngờ, cũng chính vì thế nhiều tác phẩm mới sẽ ra đời
bonsaithuduc
24-03-2009, 12:27 PM
"Tôi nhát bạn nhát thì chẳng có tác phẫm nào cả." quả đúng là như vậy.
Hoangkiengcm
01-04-2009, 11:41 PM
xin chào các bậc tiền bói ,cùng tất cả anh em trên dđ ccvn...em vừa xem qua các ý tưỡng của các anh cùng với sự ..[bình luận...]....theo em nghĩ :trong nghệ thuật sáng tác mỗi người đều có một ý tưỡng riêng biệt hòa với một tâm hồn nghệ thuật sáng tạo.......cho nên luôn luôn xuất hiện những tác phẩm ..[đặc biệt] ...
[hoangkiengcm]....
xuanalap
02-04-2009, 07:02 PM
theo mình ,nếu có tác phẩm của bạn mình sẽ nhổ cái cây to kia đi ,nó sẽ thật hơn rất nhiều
Ừ nhỉ! Tự nhiên thấy một đám đông nhỏ xíu đứng dưới một gốc đại đại thụ che hết cả một mỏm núi đúng là có cảm giác không thật thật!
xuanalap
03-04-2009, 03:54 PM
Theo quan điểm của em, làm tiểu cảnh là việc mình dựng lại một không gian nào đó, khiến cho mỗi người khi đứng trước tiểu cảnh đều cảm thấy thân thuộc như mình đã gặp nó ở đâu rồi, hoặc nó thuộc về miền kỷ niệm mà mình chỉ muốn đắm mình trong đó. Như vậy, tiểu cảnh sẽ không có người, chỉ có cảnh vật. Người xem có thể tưởng tượng mình bé lại và đứng ở 1 chỗ nào đó trên tiểu cảnh, như vậy sẽ ý nghĩa hơn, gợi mở hơn.
xuanalap
03-04-2009, 03:56 PM
Theo quan điểm của em, làm tiểu cảnh là việc mình dựng lại một không gian nào đó, khiến cho mỗi người khi đứng trước tiểu cảnh đều cảm thấy thân thuộc như mình đã gặp nó ở đâu rồi, hoặc nó thuộc về miền kỷ niệm mà mình chỉ muốn đắm mình trong đó. Như vậy, tiểu cảnh sẽ không có người, chỉ có cảnh vật. Người xem có thể tưởng tượng mình bé lại và đứng ở 1 chỗ nào đó trên tiểu cảnh, như vậy sẽ ý nghĩa hơn, gợi mở hơn.
Sao em cứ bị out thế nhỉ?
lnvinh
03-04-2009, 04:26 PM
Tiểu cảnh không hẳn là chỉ dựng lại không gian mà một người nào đó đã ghi nhận thành hồi ức, đã nói hồi ức thì không chỉ có không gian mới tạo nên mà còn có nhiều yếu tố cũng có thể gây cho người ta có những hồi ức đó như là bối cảnh, hay vật thể trong và xung quang không gian đó. Tiều cảnh cũng vậy, không hẳn là chỉ có không gian mà còn phải có các bối cảnh hay vật thể trong không gian gói gọn đó miễn sao tóat lên được vẻ đẹp có hồn và thật của thiên nhiên.
Việc chọn sáng tác tiểu cảnh cũng tùy thuộc vào thị hiếu của mỗi người nữa: có ngừơi thích có cây có hồ, có người, có nhà có ngựa..., có người thích không đặt gì vô hết để cảnh đơn như vậy, việc này không bắt buộc, miễn sao bố cục tiểu cảnh phải hợp lí, sắp sao phải có hồn không quá phản tự nhiên là được.
thichhochoi
13-05-2009, 06:18 AM
các anh cho tôi hỏi thăm với. tôi chả thấy tiểu cảnh của vinh dâu cả mà chỉ thấy dòng chử <imgsrc=\http;//113photobucket.com................................ ......
thanhmaidinh
13-05-2009, 06:26 AM
các anh cho tôi hỏi thăm với. tôi chả thấy tiểu cảnh của vinh dâu cả mà chỉ thấy dòng chử <imgsrc=\http;//113photobucket.com................................ ......
Do đường dẫn sai, đã sửa xong mời bạn xem lại ;)
longduyen
13-05-2009, 07:18 AM
Vui quá nhà, đúng là chơi cây nó rèn luyện và phát huy được trí tưởng tượng và tính sáng tạo ...thật bổ ích. Có tốn tiền cũng đáng.
Nhưng thấy anh em nói thế tôi lại nhớ lại câu chuyện:
Một hoạ sĩ có 1 bức tranh chỉ là một bản trắng xoá không có 1 hình gì trên đấy. người xem hỏi anh vẻ gì thế mà sao không nhìn thấy gì?, người hoạ sĩ đáp: Vẽ con châu đang ăn cỏ. Người ta lại hỏi thế sao không thấy cỏ?, người hoạ sĩ bảo châu ăn hết rồi, người ta lại hỏi thế còn con châu đâu? người hoạ sĩ bảo hết cỏ rồi thì châu ở đây làm gì, đi cho khác có cỏ để ăn rồi. Hi hiiiiiiiiiii
Lại có 1 bức tranh như thế nhưng không phải là vẽ châu đang ăn cỏ, mà hoạ sĩ bảo là vẻ một đàn gấu trắng đứng trong bãi tuyết đang quay lưng lại.
Câu chuyên tương tự là bức tranh là một tờ giấy màu đen.... và nhiều nhiều các bác cũng có thể sáng tác làm 1 hoạ sĩ...
tranathang
14-05-2009, 06:03 AM
khay dài 1m1 vậy chiều ngang là bao nhiêu vậy bác Vinh, bác cho em tỷ lệ nhé em đang chuẩn bị làm tiểu cảnh mấy cây
minhnd1973
06-10-2009, 09:34 PM
mot tac pham qua dep .xin com on
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.