Xem chế độ đầy đủ : Cách đánh giá cây mai đẹp
[c]ama[u]teur
30-12-2008, 09:56 AM
CÁCH ĐÁNH GIÁ CÂY MAI ĐẸP
Xưa nay, bất cứ nghệ nhân nào trồng mai kiểng cũng đều tìm mọi cách để mong sao sáng tao được những cây mai đẹp để… làm đẹp cho đời. Còn với người mua mai về chưng thì chắc chắn theo tâm lý chung, ai cũng muốn tránh cho được sự lầm lẫn trong lựa chọn để có cây mai đẹp mà thưởng ngoạn.
Do cây mai có khả năng sống hơn trăm năm, tuổi “thọ” của cây còn dài hơn cả một đời người, vì vậy đời trước ông bà trồng, nếu được chăm bón tốt, cây mai đó có thể lưu lại cho con cháu đời sau. Điều này xưa nay không phải là chuyện hiếm thấy. Chính vì lẽ đó nên trồng mai kiểng, bất cứ ai cũng mong muốn chọn cho được những cây thật đẹp mới ưng bụng.
Muốn chọn được cây mai đẹp, quí vị nên thuộc nằm lòng câu:
“NHẤT THÂN - NHÌ ĐẾ - TAM TÀN – TỨ THẾ”.
Lời khuyên nhủ của câu này là: muốn đánh giá sự tốt, xấu của một cây mai kiểng, ta nên tuần tự đánh giá các phần sau đây của cây theo thứ tự trước sau, như sau:
• Việc đầu tiên được đánh giá là quan trọng nhất cần xét đến là phần thân cây.
• Kế đó ta mới chú ý đến phần đế, tức là phần gốc cây mai và bộ rễ mọc nổi trên mặt đất chậu trồng.
• Chi tiết thứ ba, kém quan trọng hơn cần xét đến là phần tán lá.
• Cuối cùng xét đến các thế của cây kiểng. Thông thường đối với nhiều người thì thế cây được xem là phần dễ bắt mắt người xem nhất, nhưng được khuyên là nên chú trọng sau cùng. Có lẽ nhiều người tự hỏi:
• Tại sao phần thân cây lại cần ưu tiên xét đến? Điều này dễ hiểu, vì thân của cây mai kiểng- xin được phép so sánh đâu có khác chi vóc dáng của cô thiếu nữ xuân thì? Thân cây có suôn sẽ thanh mảnh tạo được đường nét uyển chuyển mới được đánh giá là đẹp. Ngược lại cây mai kiểng mà thân vặn vẹo, đoạn to đoạn nhỏ thì…đẹp nỗi gì! Hơn nữa, phần thân khi đã đến tuổi trưởng thành, độ dẽo dai không còn nữa thì không tài nào uốn sửa lại được. Cho nên nếu trước đây người trồng uốn sửa không khéo thì sau này thân có xấu cũng đành để vậy mà thôi.
Vì vậy, khi chọn phần thân của cây mai tơ thì đòi hỏi thân cây phải tròn trịa, cứng cáp, vỏ trơn láng. Thân cây phải ngay thẳng, không vặn vẹo và thân phải nhỏ hơn phần gốc và lớn hơn các cành. Với thân cây mai già, thân cây cần có độ cong, như vậy mới dễ dàng tạo cho người thưởng ngoạn hình dung ra dáng vẻ của một người già lão với cái lưng còng. Vỏ cây cần nứt nẻ sần sùi, lại có nhiều hốc lõm giống như làn da nhăn nheo của người già và những thương tật (sẹo) trên mình họ, do sự đào thải khắc nghiệt của thời gian. Cũng cần được trình bài thêm: Do phân thân cây nằm đúng vào tầm nhìn của người thưởng ngoạn, vì vậy nếu thân bị khiếm khuyết thì giá trị của cây mai kiểng đó bị giảm sút…
• Tại sao phần đế tức phần gốc cây và các rễ mọc lộ thiên trên mặt chậu được đánh giá là quan trọng?
Điều này cũng dễ hiểu, vì thông thường hễ nói đến cây thì ai cũng nghĩ đến phần cội (gốc cây), và xem phần gốc mới là phần quan trọng nhất. “ Cây có cội, nước có nguồn”. Thực tế cho thấy, cội có chắc khỏe thì mới giúp thân đứng vững được trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Phần gốc cây được đánh giá là đẹp khi đoạn gốc phải phình to hơn phần thân bên trên, hoặc tệ hơn là bị eo thắt hơn thì sẽ mất vẽ thẫm mỹ, do trái với qui luật tự nhiên.
Và điều tệ hại này vẫn có thể xày ra khi người làm quá lạm dụng đến việc bón nhiều phân hóa học và nhất là bón phân không đúng quí cách nên từ đó lượng phân được bón vào chỉ tập trung nuôi thân cây làm cho phần thân nở nang ra, trong khi phần gốc phát triển chậm lại.
Như vậy, dù mai tơ hay mai già, phần gốc phải có độ lớn hơn phần thân mới hợp với tự nhiên. Ở gốc mai già cần tạo những vết nứt nẻ như những thương tật của lớp vỏ bên ngoài càng làm tăng thêm phần giá trị, tạo được ấn tượng mạnh ở người xem.
Nơi phần gốc tiếp giáp với mặt chậu (đoạn cổ rễ); đừng nói chi mai già mà ngay cả mai kiểng vào tuổi trưởng thành mà có sự xuất hiện của năm ba đoạn rễ khí sinh bò ngoằn ngoèo trên mặt đất vừa làm tăng thêm sự già lão của cây, vừa gây được sự thích thú cho người xem. Chắc chắn ai cũng nghĩ rằng chính nhờ vào phần rễ nỗi này mới giúp cây kiểng đứng vững được.
Những rễ khí sinh này không cần lộ ra nhiều, vì càng chằng chịt càng làm rối mắt người xem. Đó là điều cần tránh trong nghệ thuật uốn sửa cây kiểng.
Chỉ cần có sự hiện diện của bốn cái rễ nổi mọc dàn trãi ra nhiều phía với hình thù uốn lượn tự nhiên mới đẹp.
Nuôi dưỡng cho phần gốc cây nở nang không khó lắm, nhưng, muốn tạo cho bộ rể khí sinh bò ngoằn ngòe trên mặt đất chậu đòi hỏi kỉ thuật “đôn gốc” hằng năm của người trồng. Thường thì sau tết một vài tuần, tranh thủ những lần thay đất mới vào chậu kiểng, nghệ nhân đôn rễ lên cao một chút… phải chờ đợi ba bốn năm sau họ mới tạo được bộ rễ nỗi xinh đẹp như ý muốn.
• Tại sao tán lá được coi là phần thứ yếu để xét đến?
Lẽ dễ hiểu là tuy tán lá đóng vai trò làm đẹp cho cây, giống như suối tóc mây óng ả xỏa trên bờ vai các cô gái, nhưng phần “trang trí”: này lại dễ uốn sửa cho nên dù có bị khiếm khuyết cũng không là chuyện đáng lo. Việc uốn cành tạo tán cho cây mai và các loại kiểng khác không là việc quá khó khăn đối với các nghệ nhân hoa kiểng. và việc này cũng không đòi hỏi tốn kém nhiều thời gian và công sức. Khi cành nhánh còn tơ do mềm dẻo nên rất dễ uốn. Và chỉ cần từ sáu tháng đến một năm là chúng đã ngoan ngoãn chịp ép một bề để vào khuôn khổ…
Một cây mai kiểng có bộ tán đẹp là nhờ vào những cành nhánh trên thân được phân bố hợp lý và linh động, hài hòa. Tán hay tàn nguyên nghĩa là cái tàn, cái lọng phủ chụp lên trên ngọn cây làm tăng vẽ đẹp của cây mai kiểng thêm lên.
Cành phải mọc vươn dài, ngay thẳng, không gảy gập và cũng không được cong queo.
Cành mọc phía dưới cùng gần gốc (phủ địa) theo tự nhiên, bao giờ cũng là cành lớn nhất và dài nhất so với các cành nhánh mọc bên trên. Các cành mọc phía trên dẩn lên tận ngọn thì càng ngắn dần và nhỏ dần. Nhờ đó tán lá mới có hình chóp nón, dạng cây thông, khiến tán lá trông nhẹ nhàng và thanh tú.
Một cây mai kiểng đẹp, cành phía dưới cùng không được nằm quá gần mặt thành chậu, vì như vậy sẽ che khuất phần gốc (phải chừa ít nhất là 10cm với chậu mai cao 1 mét, và 15cm với cây mai từ 1,60cm trở lên).
Nhưng cành phủ địa này cũng không được “đóng” quá cao (20cm) như vậy sẽ tạo sự…trống chân, chẳn khác nào người mặt quần dài mà ống quần ngắn củn cởn vậy, trông khó coi.
Tùy theo cây mai lớn hay nhỏ cao thấp ra sao mà tạo tán cho phù hợp. Tán lá phải có tỉ lệ cân đối với chiều cao và chiều rộng của cây: cây thấp mà tán rộng hoặc cây cao mà tán hẹp đều làm giảm giá trị thẩm mỹ.
Muốn thiết kế tán đẹp cho cây mai kiểng nhiều khi phải vận dụng đến kỹ thuật tạo hình để uốn sửa cấu trúc của cây vào đúng với vị trí thích hợp thì mới tạo được tỷ lệ cân đối…
Nói tóm lại, việc uốn cành tạo tán là việc dễ làm.
• Tại sao “thế” cây là phần được coi là dễ bắt mắt nhất lại được xếp vào hàng thứ yếu để định giá trị cây mai kiểng?
Đúng là dáng thế của cây mai kiểng thường được coi là phần hấp dẩn, có nhiều ma lực thu hút sự say mê nhìn ngắm của mọi người. Nói cách khác, cây mai nếu chưa được bàn tay nghệ nhân uốn sửa thành “cây thế” thì chưa thể gọi đó là cây kiểng được. Xấu đẹp ra rao chưa bàn đến.
Và, khi cây đã thành kiểng thế thì giá trị của nó sẽ được nâng lên mức cao hơn nhiều lần, nếu đó quả là cây có dáng thế đẹp.
Thế nhưng, sơ dĩ phần này được sắp vào hàng cuối cùng để chọn lựa, vì việc tạo thế hay uốn sửa thế cho cây kiểng nói chung vốn là việc không quá khó khăn. Thậm chí nếu cần sửa đổi thành thế khác cho cây thay vào kiểu dáng sẵn có, với nghệ nhân có tay nghê cao, nhờ vào kỹ thuật uốn sửa, tháp ghép họ vẫn dễ dàng thực hiện được.
Mặc dầu vẫn biết, cây mai có thân hình dẻo dai nhưng so với nhiều giống kiểng khác như mai chiếu thủy, Kim quít, Cần thăng…thì cây mai khó uốn nên một số thế. Như thế thác đổ chẳng hạn. Tuy vậy, đối với nghệ nhân tay nghề cao, họ vẫn kiên nhẫn thực hiện được điều này.
Điều cần đề cập ở đây là dựa vào cách tạo dáng thế cho cây kiểng, nghệ nhân ta đã ngầm kí thác tâm sự, ý chí cùng mọi ước vọng riêng tư của mình một cách khéo léo. Vì vậy, khi ngắm nhìn một cây kiểng thế, người thưởng ngoạn nếu tinh ý một chút có thể dễ dàng biết những gì thầm kín mà người trồng kiểng đã kín đáo gởi gắm vào, chẳng khác nào mỗi cây kiểng tụ nó đã có một chủ đề riêng biệt. Từ đó, người mua dể dàng chọn lựa được cho mình một cây kiểng có chủ đề phù hợp với ý muốn của mình:
• Với người có ý chí tự lập, thân tự lập thân không muốn phiền lụy cậy nhờ ai để sống thì lựa cây mai kiểng có thế “trực quân tử” (cây mọc thẳng đứng, các cành ở vị trí nằm ngang, như người anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, không chịu khuất phục trước một thế lực nào…) hay thế “tùng lập” (cây thân thẳng, cành nằm ngang, ngụ ý đề cao tính tự lập, sự gan dạ của người thanh niên mới lớn với sức lực dũng mãnh…), hoặc chọn thế “Hạc lập” (thân cây tuy mảnh khảnh, cành ẻo lả nhưng phần ngọn vương cao, ám chỉ người biết sống tự lập, dù nghèo cũng không chịu hạ mình để luồn lụy ai…)
• Với người trọng điều nhân nghĩa, sống có đạo đức, tôn trọng lễ nghi.. thì lựa cây mai kiểng có thế “Tam cương” (là ba giềng mối Vua tôi, Cha con, Vợ chồng, trên cây chọn ra ba cành cứng cáp gồm đủ cành văn, cành võ, cuối cành uốn thành tay mới khéo), hay thế “Ngũ thường” (đề cao năm đức tính tốt của con người là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Trên cây mai chỉ chọn lại năm cành với khoảng cách đều đặn, tạo tán cho cây đối, mỗi cành như vậy tượng trưng cho một đưc tính của con người)…
Trước hết xin lỗi Bác vì cái name của bác khó đánh quá nên em xin gọi đơn giản là Bác vậy.
Bác ơi Nét đẹp mà Bác đem ra luận bàn là nét đẹp chung được đa số nghệ nhân công nhận. Nhưng nếu xét riêng cá nhân từng người thì có lẽ sẽ có rất nhiều cách nhìn về cái đẹp khác nhau.
Mình thuộc típ người chơi mai tàn, nên nếu cây nào cao to tán đều dạng chóp, cành đừng chéo qua chéo lại là Okie.
Và mình cũng xin góp thêm một ý nhỏ vào ý của Bác đó là các cây mai có giá cao trên thị trường hiện nay đa số đều có dáng trực và tàn đều 4 hướng
Việc ép thân xác cây cong vẹo ( thậm chí có nghệ nhân còn chẻ đôi 1 gốc để được 2 cây) đôi khi nhiều người không thích.
Nhưng nói chung tình yêu cây mai cũng giống như yêu một người con gái phải chăn gì thế mà câu này áp dụng cho người chơi mai có lẽ không sai:
" nét đẹp không ở đôi má hồng người thiếu nữ mà ở đôi mắt kẽ si tình
maivangxuhue
30-12-2008, 07:41 PM
bài này của [c]ama[u]teur khá chi tiết(??)
Theo mình có quan diểm khác hẳn
Theo mình nhất phải là đế, nhì là thân, tam tầng phần giống không kém về mức đồ quan trọng
vì sao như thế?
Theo mình cái gì dễ làm cái đó phải xếp sau cái khó làm
Một là: Về phần giống hiện tại nếu muốn ghép những giống mai có hoa đẹp, thơm, nhiều cánh, màu sắc thì có phần đơn giản rôi
Hai là: vì chi, tàn có thể ghép được
Ba là: Phần thân nếu chưa hài lòng có thể cắt tận gốc để tạo lại thân khác ựng ý hơn
Bốn là: Đế cây, hiện tại chúng ta có thể ghép được tuy nhiên mức độ thành công vẫn khó hơn những cách ghép cành tạo tán, với lại muốn ghép đế thì phải hy sinh cả cây con như vậy xet` về chi phí và độ khó thì ghép đế vẫn là khó nhất, vì vậy theo mình phần đế vẫn là nhất
[c]ama[u]teur
02-01-2009, 06:38 AM
Bài viết trên là tôi copy ***39;y văn***39; từ cuốn sách đó.
Tôi cũng nghĩ như maivangxuhue vậy, gốc cây là làm khó nhất nên lẽ ra phải sửa lại là " NHẤT ĐẾ - NHÌ THÂN - TAM TÀN - TỨ GIỐNG" ở đây THÂN có nghĩa là dáng, thế cây rồi nên không cần đề cập thêm.
em thấy chủ đề này rất hay nhưng rất tiếc là nó k được các Mod chú ý và phát triển lên. Trước đây, em có đọc cuốn Hương sắc Việt Nam, trong đó có một bài viết nói về thực trạng bonsai hiện nay ở Việt Nam, dường như mọi người quá chú tâm vào việc nó to và lớn mà quên đi ý nghĩa bên trong của bonsai.
Và, thực trạng mai vàng cũng thế, em nhận thấy dường như mọi người quá chú tâm đến việc cây này to hay nhỏ, bông có mấy cánh... mà quên đi thú chơi mai thật sự là như thế nào. Qua đây, em cũng rất mong các Mod và các nghệ nhân trong lĩnh vực mai vàng cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến, cùng nhau xây dựng một chuần chung trong việc đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Chứ như tình hình hiện tại em thấy k ổn cho lắm....
hoanlaibentre
25-02-2011, 02:02 PM
em thấy chủ đề này rất hay nhưng rất tiếc là nó k được các Mod chú ý và phát triển lên. Trước đây, em có đọc cuốn Hương sắc Việt Nam, trong đó có một bài viết nói về thực trạng bonsai hiện nay ở Việt Nam, dường như mọi người quá chú tâm vào việc nó to và lớn mà quên đi ý nghĩa bên trong của bonsai.
Và, thực trạng mai vàng cũng thế, em nhận thấy dường như mọi người quá chú tâm đến việc cây này to hay nhỏ, bông có mấy cánh... mà quên đi thú chơi mai thật sự là như thế nào. Qua đây, em cũng rất mong các Mod và các nghệ nhân trong lĩnh vực mai vàng cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến, cùng nhau xây dựng một chuần chung trong việc đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Chứ như tình hình hiện tại em thấy k ổn cho lắm....
Không ổn chỗ nào vậy bạn? Thì bạn nêu quan điểm cá nhân của mình đi, các anh em khác sẽ đưa ra quan điểm của họ. Tổng hợp lại chúng ta sẽ có cách đánh giá tương đối phù hợp.
Em xin được trình bày cảm nghĩ của em như sau: thú chơi mai là một nghệ thuật, mà nói đến nghệ thuật thì thật khó mà xác định cái nào đẹp và cái nào chưa đẹp, gần như 9 người thì 10 ý. Nhưng, theo em nghĩ bên trong nghệ thuật ấy nó cũng cần có những quy cách, chuẩn mực chung nhất định để mọi người cùng nhau đánh giá, bình phẩm. Điều này giống như các trường phái Bonsai trên thế giới.
Em xin ví dụ: chơi mai vàng, đặc biệt phải 1 cốt đi lên, k được chia nhánh từ gốc. Rồi tỷ lệ giữa chiều cao của cây và chiều rộng như thế nào cho cân xứng ? cây nên cao khoảng bao nhiêu (thể loại mini, trung, lớn) ? Trên toàn cây phải cùng 1 loại bông....
Thường thì khi chơi mai người ta chia làm 2 giai đoạn, 1 là giai đoạn cây mai dưới 20 năm và loại trên 20 năm. Và đặc biệt phải chú ý, cây mai tượng trưng cho hình ảnh người quân tử. Chúng ta gần như k có 1 chuẩn chung khi đánh giá và thường theo cảm tính riêng của mỗi người.
Em viết hơi lộn xộn, các anh thông cảm cho nhé.
minh_cao
25-02-2011, 08:32 PM
Các bạn có biết trong Hội Hoa Xuân người ta chọn cây mai đẹp có tiêu chí nào quan trọng nhất không? Đó là hoa vì mai loại chính là kiểng hoa nhưng nó vượt hơn một số cây khác là nó có thể tạo dáng thế, bonsai tất cả đều đẹp , vì topic có tên là Cách đánh giá cây mai đẹp nên tôi mới có ý như thế cho vui thôi . Tôi nhớ Hôi Hoa Xuân năm 2010 chổ trưng bày cây mai có cây mai Phước Lộc Thọ của Ông Mười Tùng ở Vĩnh Long có thể nói là cây mai trị giá cao nhất ( 1,6 tỷ) dáng thế rất đẹp nhưng hoa chỉ có 5 cánh, không đều nên cây chỉ nhận được giải khuyến khích mà thôi
Còn việc bàn bạc để tìm ra mẫu số chung "thế nào là cây mai đẹp" mà mọi người đều công nhận đó là việc mà chúng ta nên làm. Rất mong các bạn góp ý.
ama[u]teur;17317']
Muốn chọn được cây mai đẹp, quí vị nên thuộc nằm lòng câu:
“NHẤT THÂN - NHÌ ĐẾ - TAM TÀN – TỨ THẾ”.
em nghĩ tiêu chí để đánh giá 1 cây mai đẹp là đây. cái này do bạn trên trích lại từ cuốn sách "CÁCH CHỌN CÂY MAI ĐẸP" của Nhà xuất bản Mỹ thuật. Và lý do cụ thể vì sao lại thế thì tác giả đã trình bày ở trên.
Ngày xưa, việc trồng mai xuất phát từ nhu cầu hết sức đơn giản là tìm một cây thay cho Đào vào ngày Tết, khi người Việt di cư vào Nam. Nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ trồng để lấy cành chưng trong nhà, nên k chú ý chăm sóc, cắt tỉa cây cho lắm. Vì thế rất hiếm cây có gốc to và thế đẹp.
Sau này, một số nghệ nhân đã thổi hồn cho những cây mai của mình và nâng tầm nó lên thành một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng, dù là một tác phẩm nghệ thuật nhưng nó cũng phải tuân theo những quy tắc nhất định.
Theo quan điểm, cách nhìn nhận của em, việc đánh giá một cây mai cũng giống như khi ta đánh giá về một người nào đó. Do đó, cây mai Phước Lộc Thọ mà bác minh_cao nói trên k đạt giải cao khi xét đến hoa (em nghĩ khi xét đến hoa là theo tiêu chí phụ, khi các tiêu chí kia bất phân thắng bại), nếu Ban tổ chức cuộc thi dùng hoa làm tiêu chí chính thì buồn thật. Điều này cũng giống như khi ta quá chú trọng vẻ bề ngoài mà quên mất đi cái đẹp bên trong của tâm hồn.
anhmytg1974
02-04-2011, 12:18 PM
THeo tôi những cây mai nào bán được nhiều< siền> là cây đẹp ko riêng gì cây mai hi hihi ka ka
dovanlo
02-04-2011, 12:24 PM
Cuộc chơi nào cũng phải có những quy định để tránh những tranh cãi không đáng có
Về thang điểm để chấm cho mai vàng, ban tổ chức đã thông báo rất rỏ ràng: 50 điểm cho hoa, 50 điểm cho dáng thế, Ở bộ môn bonsai có hoa có trái thì lại khác: 30 điểm cho hoa trái và 70 điểm cho dáng thế
Nếu cây của các bạn có dáng thế thì hảy dự thi bonsai có hoa, thang điểm là 30 điểm cho hoa và 70 điểm cho dáng thế, nhưng xin nói thêm là dáng thế bonsai nhen.
Phương Tân Châu
05-04-2011, 12:49 PM
Xin chào các Anh Em trong diễn đàn , Tôi có cây Mai vàng nầy nở hoa dịp Tết 2011 xin giúp vui với AE . , và nhận xét giùm nhe , Cảm ơn rất nhiều , chúc AE dồi dào sức khỏe
babyblue
05-04-2011, 04:09 PM
Xin chào các Anh Em trong diễn đàn , Tôi có cây Mai vàng nầy nở hoa dịp Tết 2011 xin giúp vui với AE . , và nhận xét giùm nhe , Cảm ơn rất nhiều , chúc AE dồi dào sức khỏe
anh ko đưa ảnh ra làm sao mọi người nhận xét được :-@
airblade2008
05-04-2011, 08:59 PM
anh ko đưa ảnh ra làm sao mọi người nhận xét được :-@
Pác ấy chắc nói cái avatar của bác đó anh8-}...Hình quá bự nên anh ko thấy là phải rồi:-j
maivangnambo
06-04-2011, 12:17 AM
THeo tôi những cây mai nào bán được nhiều< siền> là cây đẹp ko riêng gì cây mai hi hihi ka ka
Mình nhất trí với ý kiến của bạn
dovanlo
06-04-2011, 05:28 AM
Xin chào anh Phương! Em đã về nhà an toàn! Cám ơn anh đã rất nhiệt tình trong 2 ngày em lưu lại Tân Châu! Hôm qua nhận được tin nhắn của anh nhưng do em có khách, đến tối hơi say đọc tin nhắn của anh mà chưa trả lời.
Anh xin chào LÔ , sau chuyến hành trình của Lô về Tân Châu và các địa phương khác kết quả có tốt đẹp lắm không Em ? Anh chúc Lô đi càng nhiều và học hỏi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức . Về chia sẽ với Anh Em trong Forum . Chúc Lô và gia đình được nhiều sức khỏe và thành đạt trong sự nghiệp . Anh Phương Tân Châu
em sẽ cố gắng nhiều trong việc học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm với anh em, mong anh giúp em những kinh nghiệm mà anh có và những đặc sắc của vùng mai Tân Châu. Thân!
Xin giới thiệu với anh em hay sinh hoạt trong box mai vàng anh Cao minh Phương ( nick Phương Tân Châu), anh là chủ nhân vườn mai Tư Bèo ( bác tư hiện nay đã lớn tuổi) là người sở hữu nhiều cây mai có tiếng mà anh em chúng ta đã biết, để tôi lục hình lại đưa lên cho anh em xem nhen.
hoang.htc
06-04-2011, 07:46 AM
theo thiển ý của mình , cây mai dc gọi là đẹp thì phải zin 5 cánh , không ghép cấy gì cả, gốc già , thế đẹp , thế là ok rồi. Mình có 1 cây như thế hehehehe.
hhanh
06-04-2011, 09:16 AM
- Theo em thì em thích nhất kà đế. Nếu đế đẹp nhìn đế không cũng riềng.
- Nếu Thân đẹp càng tốt. Thân đẹp ta chơi ta nhì hoài Nếu thân không đẹp ta chơi cây trực, càng cao tết nhìn thất bông càng riềng.
- Nếu Cành đẹp càng tốt hơn. tết nhìn càng riềng thêm. Còn nếu cành không đẹp thì mình nuôi lại cành cho đẹp vài năm mình chơi. chơi từ từ riềng từ từ. Phải nói là cứ từ từ.
- Còn nếu Màng giống đep, Bông đẹp thì Quá tốt, quá tuyệt vời còn vì bằng. Tết nhìn sơ là riềng. Còn nếu Bông không đẹp, giống không đep ta ghép giống khác, bông khác. Để nhìn cho riềng. Tui thì riềng mai nên nói tới mai thì tui riềng. Hì Hì.
Nhưng nói đi nói lại theo tui chon cây mai thì đầu tiên tui chọn đế. Đế không sửa được.
Còn nửa nha. Chơi mai tết mình lấy bông mai ngâm rượu để năm sau mình uống. Huỳnh Mai tửu. Hi hi.
Em chỉ nhận xét theo ý em vậy thoi. Chứ cây mai mình thích là mình chơi. ace dd thông cảm nha
dailoi
11-04-2011, 10:55 PM
- Theo em thì em thích nhất kà đế. Nếu đế đẹp nhìn đế không cũng riềng.
- Nếu Thân đẹp càng tốt. Thân đẹp ta chơi ta nhì hoài Nếu thân không đẹp ta chơi cây trực, càng cao tết nhìn thất bông càng riềng.
- Nếu Cành đẹp càng tốt hơn. tết nhìn càng riềng thêm. Còn nếu cành không đẹp thì mình nuôi lại cành cho đẹp vài năm mình chơi. chơi từ từ riềng từ từ. Phải nói là cứ từ từ.
- Còn nếu Màng giống đep, Bông đẹp thì Quá tốt, quá tuyệt vời còn vì bằng. Tết nhìn sơ là riềng. Còn nếu Bông không đẹp, giống không đep ta ghép giống khác, bông khác. Để nhìn cho riềng. Tui thì riềng mai nên nói tới mai thì tui riềng. Hì Hì.
Nhưng nói đi nói lại theo tui chon cây mai thì đầu tiên tui chọn đế. Đế không sửa được.
Còn nửa nha. Chơi mai tết mình lấy bông mai ngâm rượu để năm sau mình uống. Huỳnh Mai tửu. Hi hi.
Em chỉ nhận xét theo ý em vậy thoi. Chứ cây mai mình thích là mình chơi. ace dd thông cảm nha
Chữ <<riềng >> trong bài của bạn có phải là ghiền ko ạ .Nếu quả đúng thì ^:)^^:)^^:)^
ledinh1081
11-04-2011, 11:19 PM
THeo tôi những cây mai nào bán được nhiều< siền> là cây đẹp ko riêng gì cây mai hi hihi ka ka
không hẳn vậy đâu[-X
ledinh1081
11-04-2011, 11:21 PM
Theo em cây mai dù đẹp cỡ nào, già cỡ nào và nghệ thuật cỡ nào mà không có hương thơm cũng chán...
dailoi
12-04-2011, 08:16 PM
Người thích điểm này ,kẻ thích điểm kia nhưng tôi dám chắc ko ai thích 1 cây mai èo uột khó nuôi .Riêng tôi ,ngoài hoa đẹp ,dáng thân đế đẹp ra ,tôi còn thích cây mai phát triển mạnh .Không gì sướng cho bằng được nhìn những đọt ghép lớn lên từng giờ ,từng ngày .Mới mấy ngày trước còn là 1 chấm nhỏ ,vài ngày sau đã trở thành 1 nhánh to bụ bẩm cở bằng đầu đủa :)):)):))
thanh hà
04-11-2011, 09:11 PM
Em xin được trình bày cảm nghĩ của em như sau: thú chơi mai là một nghệ thuật, mà nói đến nghệ thuật thì thật khó mà xác định cái nào đẹp và cái nào chưa đẹp, gần như 9 người thì 10 ý. Nhưng, theo em nghĩ bên trong nghệ thuật ấy nó cũng cần có những quy cách, chuẩn mực chung nhất định để mọi người cùng nhau đánh giá, bình phẩm. Điều này giống như các trường phái Bonsai trên thế giới.
Em xin ví dụ: chơi mai vàng, đặc biệt phải 1 cốt đi lên, k được chia nhánh từ gốc. Rồi tỷ lệ giữa chiều cao của cây và chiều rộng như thế nào cho cân xứng ? cây nên cao khoảng bao nhiêu (thể loại mini, trung, lớn) ? Trên toàn cây phải cùng 1 loại bông....
Thường thì khi chơi mai người ta chia làm 2 giai đoạn, 1 là giai đoạn cây mai dưới 20 năm và loại trên 20 năm. Và đặc biệt phải chú ý, cây mai tượng trưng cho hình ảnh người quân tử. Chúng ta gần như k có 1 chuẩn chung khi đánh giá và thường theo cảm tính riêng của mỗi người.
Em viết hơi lộn xộn, các anh thông cảm cho nhé.
bạn ơi! như bạn nói 9 ngươi 10 ý, nhưng đa số là hơn ,còn nửa bạn có xem hình cây mai thế mẩu tử chưa? tại sao phải một cốt đi lên.
ductrung
04-11-2011, 09:19 PM
Người thích điểm này ,kẻ thích điểm kia nhưng tôi dám chắc ko ai thích 1 cây mai èo uột khó nuôi .Riêng tôi ,ngoài hoa đẹp ,dáng thân đế đẹp ra ,tôi còn thích cây mai phát triển mạnh .Không gì sướng cho bằng được nhìn những đọt ghép lớn lên từng giờ ,từng ngày .Mới mấy ngày trước còn là 1 chấm nhỏ ,vài ngày sau đã trở thành 1 nhánh to bụ bẩm cở bằng đầu đủa :)):)):))
Nếu cây mà lớn lên từng giờ thật thì bạn nghỉ sao, mà mình cũng khuyên bạn không nên nghỉ như thế vì nếu bạn muốn thế mà nó thành sự thật thì khi bạn đang ngủ cây nó sẽ đè lên người bạn thì lúc đó lại đi gọi phuong ken do hu hu hu8->8->8->
pkimduc
04-11-2011, 11:13 PM
neu cay ma lon nen tung gio that thi ban nghi sao
ma minh cung khuyen ban ko nen nghi nhu the.
vi neu ban muon the ma no thanh su that thi khi ban dang nghu cay no xe de nen nguoi ban thi luc do lai di goi phuong ken do hu hu hu8->8->8->
Viết có dấu theo quy định diễn đàn nha anh. Đọc nãy giờ suy nghĩ mãi mà không biết anh viết cái gì.
maihoang84
06-11-2011, 11:36 AM
Theo em cây mai dù đẹp cỡ nào, già cỡ nào và nghệ thuật cỡ nào mà không có hương thơm cũng chán...
Có lẽ bạn chán tất cả những gì kg có hương sao? xin lỗi bạn nhé! nếu kg phải bỏ qua cho. Cảm ơn.
Sonda
07-11-2011, 08:31 AM
Theo em cây mai dù đẹp cỡ nào, già cỡ nào và nghệ thuật cỡ nào mà không có hương thơm cũng chán...
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy một cây Mai nở vàng rực, là tôi đã cảm thấy phảng phất mùi hương hoa Mai rồi. Mùi hoa Mai, chỉ có thơm nhiều hay ít, chứ tôi chưa từng gặp loại nào Mai không có mùi thơm (trừ loại Mai ...vải).
.
Trungdunggialai
07-11-2011, 08:49 AM
Theo em cây mai dù đẹp cỡ nào, già cỡ nào và nghệ thuật cỡ nào mà không có hương thơm cũng chán...
thế thì LD không thể nào chán MAI được vì theo mình hoa mai nào cũng có hương cả , chỉ có điều có cây cho hương rất nồng ,cây lại cho hoa có hương thoang thoảng thôi ...
maihoang84
07-11-2011, 09:30 AM
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy một cây Mai nở vàng rực, là tôi đã cảm thấy phảng phất mùi hương hoa Mai rồi. Mùi hoa Mai, chỉ có thơm nhiều hay ít, chứ tôi chưa từng gặp loại nào Mai không có mùi thơm (trừ loại Mai ...vải).
Có lẽ Mai chỉ cho hương ở những người có tình yêu đối với nó chăng?
Hoa mà cũng biết suy nghĩ ! hay thật, kỳ diệu thật!
Mình thấy chủ đề này rất hay! có lẽ sẽ tiếp tục mãi ... Mời ACE tham gia tranh luận cho vui .... cũng đã gần tết rồi chuẩn bị mai là vừa.
Bác Minh Cao đâu kg thấy vậy? hô hào ACE vào xông nhà đi chớ. Chào bác dovanlo đang gần đâu đây? Chúc tất cả sức khỏe và vui vẻ.
Bình-Minh
08-11-2011, 08:56 PM
Đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng ( không rờ mó được)..có tính thời gian ( trào lưu,) ngĩa là nay là đẹp mai là xấu đấy...và tính không gian ( địa phương) thế nên người xưa cho rằng : cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình ( thích là đẹp.không thích là không đẹp}
Đi tìm 1 cái đẹp thật sự, là cái đẹp của chân .thiện. mỹ vẫn cứ là mục đích của những người làm công tác văn họá, ngệ thuật đã qua bao nhiêu ngàn năm tìm tòi.. và sáng tạo..nhưng vẫn chưa tìm ra..cái thực sự
Cái đẹp của cây mai vàng theo nhận xét của lão Tà ngày hôm nay (mai có thể sẽ khác )…là cái đẹp tập trung, của : sức sống… của đường nét ấn tượng rất tự nhiên.. của màu sắc…và sự chính xác ( mãn khai trúng tết)
Đây theo ý tôi chính là cái băn khoăn nhất của các mem trong đề tài này
maihoang84
08-11-2011, 09:32 PM
Đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng ( không rờ mó được)..có tính thời gian ( trào lưu,) ngĩa là nay là đẹp mai là xấu đấy...và tính không gian ( địa phương) thế nên người xưa cho rằng : cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình ( thích là đẹp.không thích là không đẹp}
Đi tìm 1 cái đẹp thật sự, là cái đẹp của chân .thiện. mỹ vẫn cứ là mục đích của những người làm công tác văn họá, ngệ thuật đã qua bao nhiêu ngàn năm tìm tòi.. và sáng tạo..nhưng vẫn chưa tìm ra..cái thực sự
Cái đẹp của cây mai vàng theo nhận xét của lão Tà ngày hôm nay (mai có thể sẽ khác )…là cái đẹp tập trung, của : sức sống… của đường nét ấn tượng rất tự nhiên.. của màu sắc…và sự chính xác ( mãn khai trúng tết)
Đây theo ý tôi chính là cái băn khoăn nhất của các mem trong đề tài này
Chào anh! chúc mọi sự tốt lành!
Quả là sắc sảo, khúc chiếc, sâu sắc, uyên thâm...
Nếu có thể Anh minh họa vài cây được kg? có lẽ chắc vui lắm đây.
maihoang84
09-11-2011, 04:54 AM
Theo em cây mai dù đẹp cỡ nào, già cỡ nào và nghệ thuật cỡ nào mà không có hương thơm cũng chán...
"Bây giờ, tưởng đã đến lúc nói đến cái hương thơm của cây mai. Hoa mai rất thơm, nhưng rất khó thưởng thức hương mai bởi vì nó là một thứ "ám hưong". Tiết trời càng lạnh, mai càng tỏa hương thơm ngát; nhưng nếu tâm người vọng động vì danh lợi quá thì khó lòng cảm được hưong mai."
- Hoa mai (3,4,6) - GS Tôn Thất Trình (http://www.mientrung.com/content/view/2819/46/
bactam
09-11-2011, 05:05 AM
"Bây giờ, tưởng đã đến lúc nói đến cái hương thơm của cây mai. Hoa mai rất thơm, nhưng rất khó thưởng thức hương mai bởi vì nó là một thứ "ám hưong". Tiết trời càng lạnh, mai càng tỏa hương thơm ngát; nhưng nếu tâm người vọng động vì danh lợi quá thì khó lòng cảm được hưong mai."
cái nầy là có thật ! cách đây đã khá lâu, con gái tôi có làm văn tả về hương thơm của những cây mai nhà... và cô giáo đã gạch phăng đi đoạn đó với lời giải thích " mai không có hương "X_X
maihoang84
09-11-2011, 05:11 AM
cái nầy là có thật ! cách đây đã khá lâu, con gái tôi có làm văn tả về hương thơm của những cây mai nhà... và cô giáo đã gạch phăng đi đoạn đó với lời giải thích " mai không có hương "X_X
Chắc con bé đau lòng lắm phải kg ???
bactam
09-11-2011, 05:16 AM
Chắc con bé đau lòng lắm phải kg ???
không đâu bác ! vì nó đã lớp 5 vã lại nó đã thưởng thức hương thơm của mai từ lúc lọc lòng . chỉ có đau lòng người lớn
cảm ơn bác đã đồng cảm !
maihoang84
09-11-2011, 05:22 AM
không đâu bác ! vì nó đã lớp 5 vã lại nó đã thưởng thức hương thơm của mai từ lúc lọc lòng . chỉ có đau lòng người lớn
cảm ơn bác đã đồng cảm !
Có lẽ con bé đọc dòng trên rồi sẽ hiểu ra tại sao ??? cô ...
Chúc vui vẻ.
Bình-Minh
09-11-2011, 06:22 AM
.............................
Nếu có thể Anh minh họa vài cây được kg? có lẽ chắc vui lắm đây.
Cái đẹp mai vàng trong hội hoa xuân :
Giải đặc biệt năm 2008
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/dacbiet2008.jpg
Giai đặc biệt năm 2011:
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/2011acbiet.jpg
Và cái đẹp của các cây mai khác trong hội hoa xuân 2011 :
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMGa_7609.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7608.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7607.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7606.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7605.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7604.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7612.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7610.jpg
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7526.jpg
và Sang năm sẽ có những cái đẹp khác đăng quang
trương thủy
09-11-2011, 09:57 AM
để bàn về cái đẹp của hoa mai thì có mà nói mãi k hết.giống như hồi sanh đang lên ngôi,tôi thấy nhiều người bỏ ra hàng chục triệu để cẩu về những cây nhìn mỏi cổ luôn, tôi nhìn hoài k có cảm xúc gì hết.tôi thấy nó xấu hơn cây điều nhà tôi.nhưng khi nhìn cây mai bằng cổ tay giá chỉ vài trăm,nhất là lúc hoa nỡ đúng ngày tết,thôi thì còn gì hạnh phúc hơn.theo ý cá nhân tôi cây mai đẹp là cây do mình tự chăm sóc, cùng vui buồn vói nó.con cây mai của hàng xóm có đẹp thế nào đi nữa thì cũng của người ta.cũng giống như ta xem giãi ngoại hạng anh,chỉ có giá trị thương thức.còn tình yêu của tôi bây giờ đang cùng u 23 ơ indonesia
maihoang84
09-11-2011, 10:58 AM
Cái đẹp mai vàng trong hội hoa xuân :
Giải đặc biệt năm 2008
Nàng Mai số: 08- 001
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/dacbiet2008.jpg
Giai đặc biệt năm 2011:
Nàng Mai số: 08- 002
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/2011acbiet.jpg
Và cái đẹp của các cây mai khác trong hội hoa xuân 2011 :
Nàng Mai số: 08- 046
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMGa_7609.jpg
Nàng Mai số: 08- 045
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7608.jpg
Nàng Mai số: 08- 044
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7607.jpg
Nàng Mai số: 08- 049
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7606.jpg
Nàng Mai số: 08-025
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7605.jpg
Nàng Mai số: 08- 047
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/IMG_7604.jpg
Nàng Mai số: 08- 048
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7612.jpg
Nàng Mai số: 08-049
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7610.jpg
Nàng Mai số: 08- 098
http://i1013.photobucket.com/albums/af252/thanhviart/hoa%20xuan%202011/7526.jpg
và Sang năm sẽ có những cái đẹp khác đăng quang
Wao!!!
Đúng là các nàng vào chung kết của cuộc thi hoa hậu!
Mỗi nàng một vẻ!!!
Bác Binh Minh cho mình làm số báo danh cho các nàng nhé! Cảm ơn.
Mời các bạn bình luận cho xôm.
Lục lại bài thơ Vịnh cây mai trên DĐ
Tại điạ chỉ này:
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=2242
Bài thơ vịnh cây mai
Ngày Tết được lộc cây Mai
Gốc chắc, xù bám sâu lòng đất
Một nhánh vươn cao
Một cành lả lướt
Tạo thế âm dương - tà trực
Chắc người cho Mai nhắn gửi
Hãy là Mai mọc nơi miền đá
Cứng khoẻ như Mai,
Mềm mại như Mai
Một cánh hoa Mai
Một nụ hoa Mai
Bám trên thân cây mỏng gầy
Nhỏ bé giữa đất trời
Nụ cứ hồng
Hoa cứ trắng
Bên những chiếc lá xanh
Khiêm nhường sống qua
Hạ
Thu
Đông
Để đến mùa xuân khoe sắc...
Mồng 5 tết Bính Tuất -- 2006
bạn ơi! như bạn nói 9 ngươi 10 ý, nhưng đa số là hơn ,còn nửa bạn có xem hình cây mai thế mẩu tử chưa? tại sao phải một cốt đi lên.
Những cây có thế mẫu tử, nó khác bạn ơi. Nhưng cây mẫu vẫn phải một cốt đấy chứ.
==================================
Đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng ( không rờ mó được)..có tính thời gian ( trào lưu,) ngĩa là nay là đẹp mai là xấu đấy...và tính không gian ( địa phương) thế nên người xưa cho rằng : cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình ( thích là đẹp.không thích là không đẹp}
em đồng quan điểm với bác, cái đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng và khó xác định được. Dẫu biết rằng "cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình" nhưng bên trong đó cũng đã ẩn chứa những chuẩn mực nhất định như: người con gái ấy phải có đầy đủ mắt, mũi, miệng... cân đối. hehehe
ledinh1081
10-11-2011, 11:53 PM
thế thì LD không thể nào chán MAI được vì theo mình hoa mai nào cũng có hương cả , chỉ có điều có cây cho hương rất nồng ,cây lại cho hoa có hương thoang thoảng thôi ...
Không, ý cháu là Mai Huế(đọt xanh) rất thơm- dù cách vài mét vẫn khá nồng nàn, Mai Hồng Điệp(đọt hồng) ghé sát gần mới thơm( cơ bản nhà cháu có 2 cây 2 loại), tìm được cây Mai Huế già, trồng chậu,đế đẹp, dáng chuẩn, hoa sai có lẽ khả dĩ nhất chăng? thiển ý của cháu vậy chứ mỗi người một sở thích mà chú!8->8->8->
maihoang84
11-11-2011, 12:17 PM
ak77
Trạng thái: ak77 đang Offline
ID thành viên: 674710
Mặc định Trả lời: CÁCH ĐÁNH GIÁ CÂY MAI ĐẸP
-------------------------------------------------------------------
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi thanh hà Xem Bài gửi
bạn ơi! như bạn nói 9 ngươi 10 ý, nhưng đa số là hơn ,còn nửa bạn có xem hình cây mai thế mẩu tử chưa? tại sao phải một cốt đi lên.
------------------------------------------------------------
Những cây có thế mẫu tử, nó khác bạn ơi. Nhưng cây mẫu vẫn phải một cốt đấy chứ.
==================================
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Bình-Minh Xem Bài gửi
Đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng ( không rờ mó được)..có tính thời gian ( trào lưu,) ngĩa là nay là đẹp mai là xấu đấy...và tính không gian ( địa phương) thế nên người xưa cho rằng : cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình ( thích là đẹp.không thích là không đẹp}
----------------------------------------------
em đồng quan điểm với bác, cái đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng và khó xác định được. Dẫu biết rằng "cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình" nhưng bên trong đó cũng đã ẩn chứa những chuẩn mực nhất định như: người con gái ấy phải có đầy đủ mắt, mũi, miệng... cân đối. hehehe
__________________
------------------------------------------------------------------------------
Mẫu tử
http://upload.caycanhvietnam.com/images/16726417901137403687.jpg
http://upload.caycanhvietnam.com/images/45523782338507382080.jpg
Bình-Minh
11-11-2011, 12:58 PM
em đồng quan điểm với bác, cái đẹp là 1 khái niệm có tính trừu tượng và khó xác định được. Dẫu biết rằng "cái đẹp không nằm trong gò má giai nhân… mà cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình" nhưng bên trong đó cũng đã ẩn chứa những chuẩn mực nhất định như: người con gái ấy phải có đầy đủ mắt, mũi, miệng... cân đối. hehehe
Huynh đài có từng nge câu chuyện này : Có 1 anh chàng lấy phải cô vợ...chột mắt, anh ta thương vợ đến độ lạc quan mà tuyên bố rằng : tất cả đàn bà trong thiên hạ thừa 1 con mắt… chỉ có vợ anh ta là đẹp nhất vì không bị thừa 1 con mắt
Đấy là cái đẹp đã nằm sẵn trong đáy mắt kẻ si tình
Theo tiêu chuẩn tính điểm cho 1 cây kiểng trong hội hoa xuân :
Nhất gốc..nhì thân. Tam chi tứ diệp . nhìn về tổng thể bố cục dáng thế cành nhánh và tàng lá hài hòa
Với mai vàng thì thêm các điểm sau : nhiều bông .bông lớn. màu đẹp..nở mãn khai vào trúng giờ tính điểm
Bình-Minh
11-11-2011, 03:59 PM
------------------------------------------------------------------------------
Mẫu tử.....]
Bác có cây mai thật là đẹp khỏe mạnh ,oai phong , tàng tròn.. chi cành nhiều nhưng không rậm rạp không rối mắt..chứng tỏ được chăm sóc uốn tỉa rất kĩ lưỡng..nhưng cách đặt tên là Mẫu Tử…e rằng chưa …. chính xác ( theo quan điểm… phong kiến)
Theo thiển ý của lão mỗ thế mẫu tử là thế mà cây mẹ phải dịu dàng mềm mại uốn mình ngiêng ra cho cây con lên thẳng…vì người mẹ thường rất chiều chuộng và nhường nhịn con ..đến độ làm con hư đi( thấy rất rõ trong kiểng cổ với cây mai chiếu thủy)
Ở thế Phụ tử..cây phụ oai phong lên thẳng… và cây tử phải ngiêng mình ra để lớn lên thể hiện cái rất “tôi” của các ông bố thời xưa…và ông con … nếu muốn sống… phải khép nép.. ngiêng mình mà lớn lên
maihoang84
11-11-2011, 05:50 PM
..nhưng cách đặt tên là Mẫu Tử…e rằng chưa …. chính xác ( theo quan điểm… phong kiến)
Theo thiển ý của lão mỗ thế mẫu tử là thế mà cây mẹ phải dịu dàng mềm mại uốn mình ngiêng ra cho cây con lên thẳng…vì người mẹ thường rất chiều chuộng và nhường nhịn con ..đến độ làm con hư đi( thấy rất rõ trong kiểng cổ với cây mai chiếu thủy)
Ở thế Phụ tử..cây phụ oai phong lên thẳng… và cây tử phải ngiêng mình ra để lớn lên thể hiện cái rất “tôi” của các ông bố thời xưa…và ông con … nếu muốn sống… phải khép nép.. ngiêng mình mà lớn lên
Đây cũng là một ý rất hay! "Mẹ chiều con đến độ hư hỏng" Cảm ơn bạn, mời bạn tiếp tục cho ý kiến, maihoang nhất định sẽ có dịp hầu bạn. Chúc vui vẻ.
Mẫu tử 90 năm - hoa
http://upload.caycanhvietnam.com/images/70136594531281291959.jpg
minhductq83
11-11-2011, 07:02 PM
Chỉ biết nói 1 câu: QUÁ ĐẸP
Mẫu tử
http://upload.caycanhvietnam.com/images/16726417901137403687.jpg
cây này nào phải "mẫu tử" bác, thấy "phụ tử" thì đúng hơn, nhìn "cây tử" của bác em cũng k rõ là nam hay nữ nữa. Mà rõ ràng cây lớn vẫn 1 cốt đó chứ, lên một khúc mới có nhánh chẻ ra mà, phong cách để tàn của bác cũng lạ nữa, chắc chơi theo phong cách tự nhiên đây. hihi
==================================
hình như "cây tử" của bác lấy hơi sớm thì phải nên nhìn cây lớn và nhỏ không chênh nhau lắm, chắc do xưa kia lập gia đình sớm nên có con sớm vậy.
==================================
công nhận cây này có hoa nhìn đẹp thật.
thichmaikieng
03-12-2011, 08:15 AM
Túm lại không bình luận nữa ?, Vì Lão tà đã nói quá rõ ràng ?. Ước gì lượm được trang cuối của Lão tà, lúc đó ta sẽ bế quan luyện công và một ngày nào đó ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt của kẻ si tình ( có ngày chết chắc ...).
Xin đa tạ Lão tà !
nguyentuan3005
12-12-2011, 03:40 PM
Nhất đế - nhì thân - tam cành (tàn) - tứ giống
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.