Xem chế độ đầy đủ : Đài Loan Ký sự: lnvinh "so tài" cùng chủ tịch hiệp hội Bonsai DL
lnvinh
31-12-2010, 08:08 AM
Nằm trong chương trình đi tất cả các nước có bonsai phát triển mạnh - với mục đích mở rộng mối quan hệ, giao lưu với các nước có nền bonsai tiên tiến đồng thời giới thiệu bản sắc của bonsai của VN đến các nước bạn - Trong chuyến đi thăm nước đầu tiên là Đài Loan theo lời mời của chủ tịch hiệp hội bonsai Đài Loan vừa qua lnvinh đã được tham quan hầu hết các vườn nuôi trồng và kinh doanh cũng như các vườn của một số nghệ nhân ở Đài Loan, từ Đài Bắc cho đến qua Đài Trung. Đi đến đâu cũng được đón nhận sự tiếp đón nhiệt tình của các nghệ nhân Đài Loan đặc biệt là Ông Chủ tịch hiệp hội Bonsai Đài Loan: thường thì ông chỉ tiếp các đoàn tập thể trong một chương trình nào đó, nhưng dù lnvinh đi chỉ mang tính chất riêng lẻ cá nhân cũng được chính ông tiếp đón rất nồng hậu.
Đầu tiên khi mới đến người thăm quan sẽ bị choáng ngợp ngay bởi “dinh cơ” quá hoành tráng của sân vườn của Ông chủ tịch, Với khoảng sân rất rộng to hơn cả 1 công viên được trang trí bằng rất nhiều cây to dáng bonsai khủng, cũng chính tại “dinh cơ” này các cuộc triển lãm, cuộc thi lớn của bonsai thế giới đã được tổ chức tại đây.
Cổng vào như cổng của “Tử cấm thành”:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW19.jpg
Các cây to dáng bonsai khủng trong khuôn viên sân:
Cây Tùng Đài Loan cao 6m, to “1 ôm”, đế “chong chóng”:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW16.jpg
Cây “da Đài Loan – lá nhỏ hơn da Ấn Độ”, tàn bay có thể dùng treo cả xích đu lên đu:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW15.jpg
Si bông bám đá, không phải để bàn mà là để sân, tảng đá to như cái đồi, gân đá rất đẹp:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW14.jpg
Một cây tùng Đài Loan “nhỏ”:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW09.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW10.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:10 AM
Đi tiếp vào trong là gian nhà trưng bày các tác phẩm gỗ hàng khủng:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW49.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW50.jpg
Bộ bàn làm việc được chạm khắc tinh xảo với bức bình phong phía sau là 9 con rồng:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW51.jpg
Bộ sưu tập các vị La Hán:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW01.jpg
Thêm 1 bộ bàn làm việc chạm trổ tinh xảo khác:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW02.jpg
Và còn rất nhiều tác phẩm gỗ giá trị khác nữa nhưng mải trao đổi với Ông chủ tịch nên quên cả chụp hình.
lnvinh
31-12-2010, 08:10 AM
Đi tiếp vào khu văn phòng chính :
Tảng đá này gọi là “Huyết thạch” : theo truyền thuyết đá này là máu của các chiến binh ngày xưa hóa thạch:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW03.jpg
Gỗ lũa được chạm trổ tinh vi hình ảnh của 18 vị La Hán, tinh vi đến mức từng sợi tóc, râu, vết nhăn trên khóa mắt, bàn tay đều thấy rỏ, thậm chí lá cây cũng được chạm đến mức mong manh:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW06.jpg
Ngà voi được chạm trổ rất đẹp:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW07.jpg
Chụp hình với Ông chủ tịch tại văn phòng riêng của ông:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW08.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:11 AM
Đến bữa trưa ông đã nhiệt tình mời đi ăn trưa cùng với 1 số nghệ nhân nổi tiếng của Đài Loan, trong bữa tiệc qua giới thiệu mới được biết ông là một “ Đại ca” có tiếng nói trong xã hội đã hoàn lương để về chơi bonsai (hình như “đại ca” nào hoàn lương cũng về với thú tao nhã này vậy, ở Việt nam hiện nay trong số khách hàng của lnvinh cũng có một vài người thuộc bậc có hạng quay về cuộc sống đời thường để chơi bonsai, tuy là đại ca lúc trước nhưng lại rất điềm đạm trong giao tiếp với giới bonsai rất đáng trân trọng).
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW08.jpg
Thật đúng với khí tiết của một đại ca, trong lúc ăn với hành động và lời mời không thể từ chối cộng thêm không hiểu sao ông lại nghe tin đồn “Thất thiệt” nào đó là lnvinh về khoản ăn và nhậu là “dzữ dzằn” lắm, ông đã mời lnvinh “so tài” cùng với ông:
Đầu tiên là “Chào sân” với 3 ly trung rượu 55 độ liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW23.jpg
Tiếp theo là “Nâng cấp phong cách và phong độ”, uống rượu bằng ly cối theo kiểu “hand in hand – tay trong tay” 5 ly liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW24.jpg
Dưới sự cổ vũ của bạn bè tham dự cuối cùng cũng cố được hết 5 ly:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0040.jpg
Tưởng như vậy là xong khoản uống, nên lnvinh mời mổi người tham dự 1 ly bia để thể cám ơn sự hiếu khách của mọi người vậy mà vừa ngồi ăn được 1 ít chuẩn bị xong tiệc, tiếp tục 1 lời mời không thể từ chối ông chủ tịch lại qua mời uống lần cuối, tưởng lần cuối là 1 ly cũng ráng nhận lời ai dzè ông lại mời cả 1 ca bia 3 lít mà thêm nữa là mỗi người 1 ca, nghe là run rồi nhưng cũng phải nhận lời thôi:
Đầu tiên ông uống trước, nhìn ông uống mà lnvinh run tay luôn:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0047.jpg
Đến lnvinh uống:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0050.jpg
Phải mấy hơi mới nổi, mỗi lần thở nhìn phần còn lại mà ngán:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0049.jpg
Uống xong đứng không vững luôn, 2 cao thủ tự ôm nhau cho vững :
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0044.jpg
Dù say nhưng ai cũng vẫn còn rất tươi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0042.jpg
Không biết sau đó như thế nào nhưng anh em Đài Loan giờ gọi lnvinh theo phiên âm tiếng Việt là :”Don Phuong Gù Pai – Đông phương bất bại)
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW28.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:11 AM
Sau đó là đi thăm các vườn khắp Đài Loan:
- Tại Đài Bắc:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW43.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW39.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW40.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW41.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW47.jpg
Cây duyên tùng nhỏ này đã đạt rất nhiều giải tại các cuộc thi lớn: (giá khoảng 80tr)
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW47.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW45.jpg
Duyên tùng đặc biệt lá chỉ là những viên viên rất nhỏ:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW46.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:11 AM
- Tại Đài Trung:
Cây si:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW22.jpg
Cây Bông giấy:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW21.jpg
Cây Tùng Đài Loan
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW20.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:12 AM
Cây 1 số vườn khác:
Vườn bán:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW32.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW31.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW29.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW30.jpg
lnvinh
31-12-2010, 08:12 AM
Vườn nuôi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW36.jpg
Một vườn khác có rất nhiều hàng hiệu: Rừng bách (loại giống Trắc Bá diệp nhưng lá nhỏ và nhuyễn hơn) (Giá khoảng 250tr):
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW37.jpg
Có rất nhiều vườn có nhiều cây đẹp, do mải mê xem các kĩ thuật của họ nên không chụp hình nhiều.
Tuy giá khá cao nhưng thật sự những cây đẹp của Đài Loan cũng xứng đáng với giá như vậy.
vunguyen
31-12-2010, 08:14 AM
còn tấm hình nào nữa không anh VINH. thank
hoangdung
31-12-2010, 08:14 AM
anh Vinh bửa nay lên đồ nhìn bảnh quá nhe
culanluasg
31-12-2010, 08:33 AM
Không biết ai chụp ảnh mà nhiều tấm ảnh hơi bị mờ đáng tiếc quá chừng !!!
greenstar
31-12-2010, 08:35 AM
Chúc mừng a V đã có chuyến đi thành công tốt đẹp.Quả thật bên đó chơi rất nhiều họ thông, tùng.Nhìn cây họ làm mà thấy đảng cấp quá.
RatThichBonsai
31-12-2010, 08:38 AM
Cám ơn anh Vinh đã cho xem một bài ký sự hay, anh cho biết ý kiến riêng về những cây si Đài loan.
Tôi rất thích nhữbg cây Tùng mini Đài loan, tôi củng có được một cây đang trong thời kỳ tạo dáng
Xin gởi kèm hình cây phôi và cây sau vài lần chỉnh lại, chắc củng phải vài năm nữa mới tham dự triển lãm được
Chậu này chỉ dùng tạm sẽ vào chậu hình chữ nhật
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakubefore2-1.jpg
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakuafter.jpg
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakuafterback.jpg
CrackBerry
31-12-2010, 08:41 AM
Trời ơi, bia với rượu kinh khủng, nhìn hãi quá đi mất thôi....
choichobiet
31-12-2010, 08:46 AM
Hay đó a Vinh... Đi nhiều học hỏi nhiều hơn. Về VN chỉ lại đàn em nhá!
vohungdung
31-12-2010, 08:56 AM
Trời, Uống bia bằng ca......... bái phục Anh luôn đó.
Cao thủ..........cao thủ trên mọi phương diện.
xuantunguyen
31-12-2010, 09:18 AM
Đã quá anh nhỉ. Sau vụ này không những thấy anh bảnh trai hơn mà có thể xếp vào dạng đội siêu mạnh rồi. Em nghe không thôi mà đã thấy ớn lạnh.
canhien
31-12-2010, 09:27 AM
đúng là "Don Phuong Gù Pai"8->
Kim Long
31-12-2010, 09:36 AM
Bao giờ được như bác LnVinh nhỉ! Thèm quá!$-)
duonguyen
31-12-2010, 09:37 AM
Chúc a có 1 chuyến đi vui vẻ, mang nhiều những kiến thức về Bonsai của nước ngoài về chỉ bảo cho a e DĐ.
Nhìn a uống mà e đã say rồi, kinh hoàng quá....
duonguyen
31-12-2010, 09:39 AM
Bao giờ được như bác LnVinh nhỉ! Thèm quá!$-)
Haha, bác thèm cái gì, thèm đc đi đây đi đó mở rộng tầm mắt, hay thèm BIA :)):))
storm_snows2006
31-12-2010, 09:42 AM
Chuyến đi của anh Vinh thú vị thật, chúc mừng anh.
lamquangtu
31-12-2010, 09:51 AM
Phê quá anh Vinh ơi...
Kihieulam
31-12-2010, 09:56 AM
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW45.jpg
Anh Vinh ơi còn những cây như này thì giá thế nào anh, nhìn đẹp quá,
maivinhhy
31-12-2010, 10:10 AM
Chuyến đi thật tuyệt vời, chúc lnvinh học hỏi được thật nhiều bí quyết hay của các nước để góp phần cho bonsai VN cũng nổi tiếng trên thế giới
Cám ơn anh đã chia sẻ hình ảnh. Thanks
phuctruongcong
31-12-2010, 10:13 AM
Anh Vinh quả là cao thủ, em mà "chào sân" xong chắc là "nằm sân" luôn quá.
Quí Tài
31-12-2010, 10:31 AM
Quá đã ! Sướng thật !
mr tri
31-12-2010, 10:38 AM
Đến lnvinh uống:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0050.jpg
a Vinh tệ thế. hok kiu e theo. e rước cho hết mồi:)):)):))
quocnguyen_hcm
31-12-2010, 10:39 AM
Ký sự lnvinh du Đài Loan. Bà con vào xem
danhddongdo
31-12-2010, 10:41 AM
ánu phu lnv bị họ nhốt bỏ ngoai cổng ,sợ bị ,,,, hhihihi
Blackrose86
31-12-2010, 10:52 AM
Thảo nào bụng a Vinh bự thế:D
dovanlo
31-12-2010, 10:57 AM
Chuyện bia rượu của Lâm Ngọc Vinh, chuyện lâu rồi, bây giờ mới kể thôi.
hienvt
31-12-2010, 11:04 AM
a V di qua đó có phải truyền bí kíp cho đài loan ko vậy a?
bên đó công nhận bónai khủng quá a ha
chúc a có nhiều chuyến đi thành công ha
Mê BonSai
31-12-2010, 11:36 AM
KAka sáng này ngồi nhìn anh " thi đấu" mà ngưỡng mộ :)) quả xứng danh " Đông phương bất bại" chúc mừng anh có chuyến đi đáng nhớ \:D/
pitieel
31-12-2010, 12:01 PM
ngưởng mộ , ngưởng mộ. thank invinh đã chia sẻ, và hơn nữa làm những bước đầu tiên để bonsai VN hoà nhập thế giới,
Nhhanh
31-12-2010, 12:11 PM
Đến bữa trưa ông đã nhiệt tình mời đi ăn trưa cùng với 1 số nghệ nhân nổi tiếng của Đài Loan, trong bữa tiệc qua giới thiệu mới được biết ông là một “ Đại ca” có tiếng nói trong xã hội đã hoàn lương để về chơi bonsai (hình như “đại ca” nào hoàn lương cũng về với thú tao nhã này vậy, ở Việt nam hiện nay trong số khách hàng của lnvinh cũng có một vài người thuộc bậc có hạng quay về cuộc sống đời thường để chơi bonsai, tuy là đại ca lúc trước nhưng lại rất điềm đạm trong giao tiếp với giới bonsai rất đáng trân trọng).
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW08.jpg
Thật đúng với khí tiết của một đại ca, trong lúc ăn với hành động và lời mời không thể từ chối cộng thêm không hiểu sao ông lại nghe tin đồn “Thất thiệt” nào đó là lnvinh về khoản ăn và nhậu là “dzữ dzằn” lắm, ông đã mời lnvinh “so tài” cùng với ông:
Đầu tiên là “Chào sân” với 3 ly trung rượu 55 độ liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW23.jpg
Tiếp theo là “Nâng cấp phong cách và phong độ”, uống rượu bằng ly cối theo kiểu “hand in hand – tay trong tay” 5 ly liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW24.jpg
Dưới sự cổ vũ của bạn bè tham dự cuối cùng cũng cố được hết 5 ly:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0040.jpg
Tưởng như vậy là xong khoản uống, nên lnvinh mời mổi người tham dự 1 ly bia để thể cám ơn sự hiếu khách của mọi người vậy mà vừa ngồi ăn được 1 ít chuẩn bị xong tiệc, tiếp tục 1 lời mời không thể từ chối ông chủ tịch lại qua mời uống lần cuối, tưởng lần cuối là 1 ly cũng ráng nhận lời ai dzè ông lại mời cả 1 ca bia 3 lít mà thêm nữa là mỗi người 1 ca, nghe là run rồi nhưng cũng phải nhận lời thôi:
Đầu tiên ông uống trước, nhìn ông uống mà lnvinh run tay luôn:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0047.jpg
Đến lnvinh uống:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0050.jpg
Phải mấy hơi mới nổi, mỗi lần thở nhìn phần còn lại mà ngán:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0049.jpg
Uống xong đứng không vững luôn, 2 cao thủ tự ôm nhau cho vững :
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0044.jpg
Dù say nhưng ai cũng vẫn còn rất tươi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0042.jpg
Không biết sau đó như thế nào nhưng anh em Đài Loan giờ gọi lnvinh theo phiên âm tiếng Việt là :”Don Phuong Gù Pai – Đông phương bất bại)
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW28.jpg
Trước tiên là chúc mừng chú lnvinh có chuyến đi thành công tốt đẹp.
Sau là cộng tổng "sự sung sướng" chú lnvinh được hưởng xem nào:
Đầu tiên là “Chào sân” với 3 ly trung rượu 55 độ liên tục.
Tiếp theo là “Nâng cấp phong cách và phong độ”, uống rượu bằng ly cối theo kiểu “hand in hand – tay trong tay” 5 ly liên tục.
Tiếp theo nữa chú lnvinh mời mổi người tham dự 1 ly bia (đếm sơ sơ Được > 6 người) để thể cám ơn sự hiếu khách của mọi người.
Tưởng lần cuối là 1 ly cũng ráng nhận lời ai dzè ông lại mời cả 1 ca bia 3 lít mà thêm nữa là mỗi người 1 ca (đếm sơ sơ Được > 6 người).
tổng cộng lại là: 3 ly trung rượu 55 + 5 ly cối theo kiểu “hand in hand – tay trong tay” + hơn 6 ly bia + 1 ca bia 3 lít + hơn 6 ca bia 3 lít = ................úi trời @-)@-)@-)@-)@-)nhìn kết quả cháu đã say rồi chú ơi.
bigbabol
31-12-2010, 12:16 PM
thiệt là quá đã, phải cố thôi à anh Vinh ơi ông này làm gì mà tư dinh to thế, Đài Loan không có mấy cái khỏan ấy hả anh?:))
tungvn2207
31-12-2010, 12:16 PM
Cảm ơn anh,ngưỡng mộ anh quá,tất cả những người yêu bonsai ở bên anh,mong anh làm rạng danh cho nền bonsai Việt nam.
hoangdung
31-12-2010, 12:23 PM
thiệt là quá đã, phải cố thôi à anh Vinh ơi ông này làm gì mà tư dinh to thế, Đài Loan không có mấy cái khỏan ấy hả anh?:))
khoản ấy là khoản gì vậy 3b
bonhuen0.1
31-12-2010, 12:31 PM
hay hay hay lắm. oh yeah cực đã. học được nhiều điều không anh Vinh. chỉ dạy cho mọi người với nha.
MinhThư99
31-12-2010, 12:49 PM
Đến bữa trưa ông đã nhiệt tình mời đi ăn trưa cùng với 1 số nghệ nhân nổi tiếng của Đài Loan, trong bữa tiệc qua giới thiệu mới được biết ông là một “ Đại ca” có tiếng nói trong xã hội đã hoàn lương để về chơi bonsai (hình như “đại ca” nào hoàn lương cũng về với thú tao nhã này vậy, ở Việt nam hiện nay trong số khách hàng của lnvinh cũng có một vài người thuộc bậc có hạng quay về cuộc sống đời thường để chơi bonsai, tuy là đại ca lúc trước nhưng lại rất điềm đạm trong giao tiếp với giới bonsai rất đáng trân trọng).
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW08.jpg
Thật đúng với khí tiết của một đại ca, trong lúc ăn với hành động và lời mời không thể từ chối cộng thêm không hiểu sao ông lại nghe tin đồn “Thất thiệt” nào đó là lnvinh về khoản ăn và nhậu là “dzữ dzằn” lắm, ông đã mời lnvinh “so tài” cùng với ông:
Đầu tiên là “Chào sân” với 3 ly trung rượu 55 độ liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW23.jpg
Tiếp theo là “Nâng cấp phong cách và phong độ”, uống rượu bằng ly cối theo kiểu “hand in hand – tay trong tay” 5 ly liên tục:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW24.jpg
Dưới sự cổ vũ của bạn bè tham dự cuối cùng cũng cố được hết 5 ly:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0040.jpg
Tưởng như vậy là xong khoản uống, nên lnvinh mời mổi người tham dự 1 ly bia để thể cám ơn sự hiếu khách của mọi người vậy mà vừa ngồi ăn được 1 ít chuẩn bị xong tiệc, tiếp tục 1 lời mời không thể từ chối ông chủ tịch lại qua mời uống lần cuối, tưởng lần cuối là 1 ly cũng ráng nhận lời ai dzè ông lại mời cả 1 ca bia 3 lít mà thêm nữa là mỗi người 1 ca, nghe là run rồi nhưng cũng phải nhận lời thôi:
Đầu tiên ông uống trước, nhìn ông uống mà lnvinh run tay luôn:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0047.jpg
Đến lnvinh uống:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0050.jpg
Phải mấy hơi mới nổi, mỗi lần thở nhìn phần còn lại mà ngán:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0049.jpg
Uống xong đứng không vững luôn, 2 cao thủ tự ôm nhau cho vững :
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0044.jpg
Dù say nhưng ai cũng vẫn còn rất tươi:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/IMG_0042.jpg
Không biết sau đó như thế nào nhưng anh em Đài Loan giờ gọi lnvinh theo phiên âm tiếng Việt là :”Don Phuong Gù Pai – Đông phương bất bại)
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW28.jpg
Nhìn Anh Vinh mà thèm đi chuyến này trao đổi khá nhiều kinh nghiệm .
- Tiếng Đài Loan = vô cạn ly 100% lắc kêu nói làm sau anh VInh . hihi
tranvietdu
31-12-2010, 01:02 PM
Anh vinh đúng là "DON FUONG GÙ PAi"
Thanks..............lnv.........
huyvo1978
31-12-2010, 01:11 PM
Chúc mừng Anh Vinh có chuyến đi thành công và thú vị, nay có thêm thương hiệu "DON FUONG GÙ PAi" nữa nhé, chúc mừng, chúc mừng.
hunglexuan85
31-12-2010, 01:26 PM
Nhìn Anh Vinh mà thèm đi chuyến này trao đổi khá nhiều kinh nghiệm .
- Tiếng Đài Loan = vô cạn ly 100% lắc kêu nói làm sau anh VInh . hihi
có thể nói như thế này bạn nhé
CAN BÂY BẢI PHÂN TRƯ BẢI ( CAN BÂY = CẠN LY, BẢI PHÂN TRƯ BẢI=100%)
nhìn anh vinh mà nhớ đài loan quá ,và ngưỡng mộ anh vinh quá
Sonda
31-12-2010, 01:27 PM
thiệt là quá đã, phải cố thôi à anh Vinh ơi ông này làm gì mà tư dinh to thế, Đài Loan không có mấy cái khỏan ấy hả anh?:))
...S..Ụ..Y..T... nói nhỏ nhỏ thôi 3B ơi, lộ bí mật bi giờ...
Chúc mừng bác lnvinh có chuyến xuất ngoại thành công ...sặc sỡ nhé.
.
Mariner1638
31-12-2010, 01:30 PM
Hi Anh Vinh!
Hôm nay sao thấy "Bảnh" quá. Hy vọng AE DĐCCVN sẽ được "Bảnh" theo Anh nhỉ.
sunching
31-12-2010, 03:26 PM
Cổng vào như cổng của “Tử cấm thành”:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW19.jpg
2 chữ nhỏ theo âm hán việt: "CHIẾU NHÂN" (""chiếu"" trong chữ Hoàng đế chiếu viết", ""Nhân"" trong chữ nhân đức)
4 chữ lớn theo âm hán việt": "VẠN CẢNH NGHỆ UYỂN" (chắc là "vườn cây cảnh hay vườn bonsai")
hông biết dịch đúngkhông nữa :-SS:-SS:-SS:-SS nhưng cũng hiểu chút ít :)):))
lnvinh
31-12-2010, 07:03 PM
Cám ơn anh Vinh đã cho xem một bài ký sự hay, anh cho biết ý kiến riêng về những cây si Đài loan.
Tôi rất thích nhữbg cây Tùng mini Đài loan, tôi củng có được một cây đang trong thời kỳ tạo dáng
Xin gởi kèm hình cây phôi và cây sau vài lần chỉnh lại, chắc củng phải vài năm nữa mới tham dự triển lãm được
Chậu này chỉ dùng tạm sẽ vào chậu hình chữ nhật
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakubefore2-1.jpg
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakuafter.jpg
http://i1207.photobucket.com/albums/bb466/xuancuc01/Shimpakuafterback.jpg
Các cây si DL thực tế ở bên DL cũng rất có giá, chứ không như hiện bên VN do một số người không thích tên nên không được ưa chuộng lắm, thực tế có rất nhiều cây si đã đạt được rất nhiều giải quốc tế hoặc giả sử nếu người Việt không ngại tên hoặc chỉnh sửa về dáng, chi cành thì si DL cũng là 1 trong những cây làm Bonsai rất đẹp.
Cây Duyên tùng của anh dễ thương quá, cây này làm kĩ cũng có khả năng thi thố lắm à nhen, hay khi nào mà anh nuôi xong anh gửi về VN thi Hội Hoa Xuân chơi anh, mọi thủ tục HQ nhập vào VN em sẽ lo cho.
lnvinh
31-12-2010, 07:05 PM
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW45.jpg
Anh Vinh ơi còn những cây như này thì giá thế nào anh, nhìn đẹp quá,
Anh có ghi giá bên trên đó em.
lnvinh
31-12-2010, 07:11 PM
a Vinh tệ thế. hok kiu e theo. e rước cho hết mồi:)):)):))
Ngày đầu tiên anh qua không biết người DL ăn tiệc đến 9 hay 12 món, nên ngày đầu mới qua ăn đến món thứ 4 là lo ăn dồn cho no rồi, nên không ăn nổi các món sau. Ngày sau biết rồi nên đã tìm được tuyệt chiêu để ăn đủ 12 món, đó là : "ăn hết 12 món !!!".
lnvinh
31-12-2010, 07:13 PM
Thảo nào bụng a Vinh bự thế:D
Chắc tại ăn no và đứng hơi ưỡn bụng nên thấy vậy thôi, chứ bụng anh "nhon" lắm. Ngày xưa tập thể hình bụng rất đẹp, nổi hẳn 6 thớ bụng, ngày nay làm cây vẫn đẹp như xưa, tuy chỉ có cái bụng chỉ còn 1 thớ tròn lẳn duy nhất.
lnvinh
31-12-2010, 07:15 PM
thiệt là quá đã, phải cố thôi à anh Vinh ơi ông này làm gì mà tư dinh to thế, Đài Loan không có mấy cái khỏan ấy hả anh?:))
"Đại ca" danh tiếng đó Tuấn, ở đâu cũng có các khoản ấy cả, ăn thua ai cần khoản nào thôi hà.
dblongthanh
31-12-2010, 07:15 PM
Chúc mừng chuyến đi thành công của bạn.
lnvinh
31-12-2010, 07:17 PM
Hi Anh Vinh!
Hôm nay sao thấy "Bảnh" quá. Hy vọng AE DĐCCVN sẽ được "Bảnh" theo Anh nhỉ.
Hồi xưa anh bảnh hơn nhiều, bây giờ là đỡ nhiều rồi đó (DVL)
Mariner1638
31-12-2010, 07:17 PM
Chắc tại ăn no và đứng hơi ưỡn bụng nên thấy vậy thôi, chứ bụng anh "nhon" lắm. Ngày xưa tập thể hình bụng rất đẹp, nổi hẳn 6 thớ bụng, ngày nay làm cây vẫn đẹp như xưa, tuy chỉ có cái bụng chỉ còn 1 thớ tròn lẳn duy nhất.
Có lẽ vậy giống " Boss" hơn Anh Vinh ơi! hihihihi
dungkhiem
31-12-2010, 07:24 PM
Quả la cao thủ đụng với cao thủ hay con gọi la "Ky phung địch thủ"!
Diladen
31-12-2010, 07:58 PM
thiệt là quá đã, phải cố thôi à anh Vinh ơi ông này làm gì mà tư dinh to thế, Đài Loan không có mấy cái khỏan ấy hả anh?:))
Ý 3B là "khoản" chào sân bằng "sữa" á ? bla bla bla
Diladen
31-12-2010, 07:59 PM
Anh Vinh có đem cây nào về không vậy?
thanhcham
31-12-2010, 08:02 PM
Chúc mừng anh.Một LnVinh mang đạm nét Việt Nam.Năm Mới chúc anh và gia đình luon mạnh khoẻ,Thành đạt,có nhiều những tác phẩm tiêu biếu hơn nữa.Đại diện cho một Việt Nam.Một Việt Nam thân thiện,Một con rồng của châu á.
chaukimthanh
31-12-2010, 08:22 PM
xem xong 6 trang em tỉnh lun, chỉ biết 2 chữ : CAO NHÂN.
taxuantung
31-12-2010, 08:29 PM
họ cũng nến khách wa ,ông chụ tịch bên đó có cái ng voi vwoi bộ lũa nhìn mà phê wa
NaTuan
31-12-2010, 09:26 PM
Chúc một chuyến đi nối vòng tay lớn tốt đẹp .Chúc cho chuyến đi của Vinh đưa cây cảnh VN gần với QT hơn .
dinhtai
31-12-2010, 09:30 PM
uống ly nhỏ thì không thích sao lại thích bonsai mini nhỉ. nước nam vô địch tửu rồi.
lan-chi
31-12-2010, 09:48 PM
chuyến đi của anh Vinh thu hoạch được nhiều thứ , khi về anh đem 1 chai rượu Cao Lương 58% cùng ae uống cho nó đã ( nếu thiếu em bù cho ... ha ha )@};-@};-@};-
RatThichBonsai
31-12-2010, 10:03 PM
Các cây si DL thực tế ở bên DL cũng rất có giá, chứ không như hiện bên VN do một số người không thích tên nên không được ưa chuộng lắm, thực tế có rất nhiều cây si đã đạt được rất nhiều giải quốc tế hoặc giả sử nếu người Việt không ngại tên hoặc chỉnh sửa về dáng, chi cành thì si DL cũng là 1 trong những cây làm Bonsai rất đẹp.
Cây Duyên tùng của anh dễ thương quá, cây này làm kĩ cũng có khả năng thi thố lắm à nhen, hay khi nào mà anh nuôi xong anh gửi về VN thi Hội Hoa Xuân chơi anh, mọi thủ tục HQ nhập vào VN em sẽ lo cho.
Cám ơn đề nghị của anh Vinh thật vinh hạnh cho tôi quá nhưng để cây được hoàn chỉnh thì chắc còn lâu lắm. Để đến lúc đó rồi tính
Cây Tùng anh cầm để chụp hình có phải là quà tặng lư niệm không vậy?
Chuyến kế tiếp sẽ là nước nào vậy anh?
lnvinh
31-12-2010, 10:18 PM
Cám ơn đề nghị của anh Vinh thật vinh hạnh cho tôi quá nhưng để cây được hoàn chỉnh thì chắc còn lâu lắm. Để đến lúc đó rồi tính
Cây Tùng anh cầm để chụp hình có phải là quà tặng lư niệm không vậy?
Chuyến kế tiếp sẽ là nước nào vậy anh?
Cây Tùng em cầm là 1 cây đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi lớn, em cầm vì quá thích thôi. Đãng lẽ là em đi Nhật luôn nhưng do bận công việc của anh em ngày tết nên dự tính qua tết mới đi Nhật đó anh.
Nhhanh
31-12-2010, 10:25 PM
Cây Tùng em cầm là 1 cây đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi lớn, em cầm vì quá thích thôi. Đãng lẽ là em đi Nhật luôn nhưng do bận công việc của anh em ngày tết nên dự tính qua tết mới đi Nhật đó anh.
Chúc chú lnvinh có chuyến đi nhật vui vẻ nha
RatThichBonsai
31-12-2010, 10:35 PM
Cây Tùng em cầm là 1 cây đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi lớn, em cầm vì quá thích thôi. Đãng lẽ là em đi Nhật luôn nhưng do bận công việc của anh em ngày tết nên dự tính qua tết mới đi Nhật đó anh.
Nếu đi Nhật thì anh nên sắp xếp đi vào tháng 2 vì hàng năm có cuộc triển lãm về bonsai lớn nhất bên Nhật (Kokufu ten). Là một người chuyên về bonsai như anh thì chắc anh đã biết về chuyện này.
Chúc anh và quý quyến một năm mới nhiều thành đạt trong nghề nghiệp.
congdulich
31-12-2010, 10:37 PM
Hôm nay thật sự Thăng mới gọi là khâm phục tài nghệ của Anh Vinh. Đúng là văn võ song toàn. Riêng cái khúc anh kể chuyện "giao rượu" nghe mà khiếp, hồi hộp còn hơn phim kiếm hiệp của Kim Dung. Chúc anh nhiều sức khỏe
culanluasg
31-12-2010, 10:43 PM
Hì ,giống như cái lúc Đoàn Dự uống với Kiều Phong dzậy
vietnamesebonsai
01-01-2011, 08:42 AM
Ông "đại ca" này thuộc đãng 3 K (KKK) cũng tầm cở như Hội Tam Hoàng vậy đó. Ngày trước có mấy ai dám đến gần huống chi là cùng uống rượu?! Nghe cư dinh dữ lắm giờ mới thấy được. Mong anh V vẫn giữ mối quan hệ này để sẽ có lúc anh cần đến nếu bị "trục trặc"chuyện gì đó khi đi nước ngoài.
lydainghia
01-01-2011, 09:33 AM
Trời ơi, đi ngày nào vậy anh? 17, 18 vừa qua em đang ở Taipei, anh hú em là có người uống phụ anh rồi :((
lnvinh
01-01-2011, 10:07 AM
Trời ơi, đi ngày nào vậy anh? 17, 18 vừa qua em đang ở Taipei, anh hú em là có người uống phụ anh rồi :((
Anh đi ngày 23, uống cới những người này là cùng uống không cho uống phụ đâu Nghĩa ơi.
Thích Đủ Thứ
01-01-2011, 10:18 AM
Ông "đại ca" này thuộc đãng 3 K (KKK) cũng tầm cở như Hội Tam Hoàng vậy đó. Ngày trước có mấy ai dám đến gần huống chi là cùng uống rượu?! Nghe cư dinh dữ lắm giờ mới thấy được. Mong anh V vẫn giữ mối quan hệ này để sẽ có lúc anh cần đến nếu bị "trục trặc"chuyện gì đó khi đi nước ngoài.
Đảng 3K là gọi tắt của Ku Klux Klan, là đảng phái chính trị theo xu hướng thần bí, phân biệt chủng tộc, hình thành ở nước ở nước Mỹ, thời kỳ nội chiến nhen.
Chúc mừng bác Vinh, hy vọng em cũng sẽ có dịp qua xứ Đài xem người ta làm bonsai như thế nào, có gì bác giới thiệu chút nhen :P :P :P Bác nhậu dữ vậy mấy lần em nhậu cùng bác, bác cữ, ko uống! Sang năm, em vào đại bản doanh của bác, làm đúng bài nhen :P :P :P
maivinhhy
01-01-2011, 11:19 AM
Đảng 3K là gọi tắt của Ku Klux Klan, là đảng phái chính trị theo xu hướng thần bí, phân biệt chủng tộc, hình thành ở nước ở nước Mỹ, thời kỳ nội chiến nhen.
Chúc mừng bác Vinh, hy vọng em cũng sẽ có dịp qua xứ Đài xem người ta làm bonsai như thế nào, có gì bác giới thiệu chút nhen :P :P :P Bác nhậu dữ vậy mấy lần em nhậu cùng bác, bác cữ, ko uống! Sang năm, em vào đại bản doanh của bác, làm đúng bài nhen :P :P :P
Thích Đủ Thứ cũng là một Đông Phương Gù pai đấy
huynq.gl
01-01-2011, 11:58 AM
Xem qua màn chào hỏi của anh Vinh với chủ nhà mà em cũng đã say mất rồi, chúc mừng anh đã trụ vững trên sân khách và thu thập thêm được nhiều kinh nghiệm từ các nước bạn.
lnvinh
01-01-2011, 02:19 PM
Đảng 3K là gọi tắt của Ku Klux Klan, là đảng phái chính trị theo xu hướng thần bí, phân biệt chủng tộc, hình thành ở nước ở nước Mỹ, thời kỳ nội chiến nhen.
Chúc mừng bác Vinh, hy vọng em cũng sẽ có dịp qua xứ Đài xem người ta làm bonsai như thế nào, có gì bác giới thiệu chút nhen :P :P :P Bác nhậu dữ vậy mấy lần em nhậu cùng bác, bác cữ, ko uống! Sang năm, em vào đại bản doanh của bác, làm đúng bài nhen :P :P :P
Từ hồi nào đến giờ anh đâu có uống được rượu đâu em, lúc đó chẳng qua không thể từ chối nên nhắm mắt đưa chân uống đại đó chứ, thử thấy được rồi ráng làm cho được thôi mà không biết sau này làm lại nổi không nữa?, cũng như chuyện xưa, lúc chơi thể hình, anh em chơi chung thấy ăn nhiều quá mới thách đố là nếu ăn hết 10 quả trứng 10 cái bánh mì thì anh em sẽ đãi ăn sáng miễn phí 1 tháng, nghĩ mình không ăn được nên xin phép chạy ra ngoài ăn thử 10 quả trứng và cái bánh mì, thấy ăn được nên chạy vô nhận lới ăn thiệt nên đã làm được thêm 10 quả trứng và 10 ổ bánh mì, kết quả là anh em phải đãi ăn sáng miễn phí trong vòng 1 tháng đó.:)
lequang1983
01-01-2011, 03:21 PM
em thấy anh uống mà em xỉn rồi. chúc mừng anh có chuyến giao lưu thành công tốt đẹp.
thaibinhduong
01-01-2011, 03:47 PM
[QUOTE=lnvinh;276414]Các cây si DL thực tế ở bên DL cũng rất có giá, chứ không như hiện bên VN do một số người không thích tên nên không được ưa chuộng lắm, thực tế có rất nhiều cây si đã đạt được rất nhiều giải quốc tế hoặc giả sử nếu người Việt không ngại tên hoặc chỉnh sửa về dáng, chi cành thì si DL cũng là 1 trong những cây làm Bonsai rất đẹp.
Thực tế em cũng thấy như thế. Ngoài Bắc em thấy chủ yếu là chơi Sanh không mấy quan tâm tới Si.Em cũng có mấy cây Si ngày nào em post nên nhờ anh vẽ giúp em nhé.
su mai
01-01-2011, 04:15 PM
Thấy Anh Vinh uống rượu , bia như thế làm em rất ngưỡng mộ ........vì em chưa từng thấy ai cầm ca 3 lít mà uống hết được như vậy......Anh là " cao thủ " trong nhóm cao thủ mà em biết.Ước gì tủ lượng của em bằng 1/2 của Anh là em đủ xài rồi.:)
Ngoc_Quang
01-01-2011, 07:43 PM
Sau đó là đi thăm các vườn khắp Đài Loan:
- Tại Đài Bắc:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW43.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW39.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW40.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW41.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW47.jpg
Cây duyên tùng nhỏ này đã đạt rất nhiều giải tại các cuộc thi lớn: (giá khoảng 80tr)
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW47.jpg
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW45.jpg
Duyên tùng đặc biệt lá chỉ là những viên viên rất nhỏ:
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW46.jpg
anh ơi cây này anh nói giá tiền việt nam hay tiền mỹ vậy ?
lnvinh
01-01-2011, 08:27 PM
Tiền VN nhen NQ.
hungbonsai
01-01-2011, 10:02 PM
tiểu xữ về đại ca khu cầu cảng; trịnh hào nam: có người anh em thân thiết có tên là :gà rừng : đã kết hôn với con gái của một đại ca ở đài loan, vậy anh vinh hỏi xem có phải đại ca đó ngày nay có con cháu gì với ông GÀ rừng không vậy :trịnh hào nam <cái tên mà người hông kông đã đóng lại tiểu xử có thật của ông ta .
ngockien
01-01-2011, 10:09 PM
Nhìn anh Vinh uống mà em cũng thấy liêng biêng:D,cảm ơn anh đã giúp tiếng nói của bonsai VN hòa chung với bonsai thế giới.
chinhcheng
02-01-2011, 01:08 PM
Cháu được mở rộng tầm mắt rùi!cám ơn chú Vinh nhiều!
centimet
02-01-2011, 05:29 PM
anh Vinh phong độ quá , chắc các nghệ nhân Đài Loan sẻ ngưỡng mộ anh lắm . và có cái nhìn khác về anh em chơi Bonsai Việt Nam.
thân
Centimet
hp_ke
12-03-2011, 07:16 AM
tửu lượng của anh vinh ghê thật đó, uống xong vẫn còn đi chụp ảnh được bái phục bái phục, đúng là nhiều cây đẹp và hoành tráng cám ơn anh vinh đã chia sẻ
ChiNinh
14-03-2011, 10:07 PM
anh vinh biết nói tiếng tàu hả ?
dậy em vài câu nha :)
tửu lượng của anh vinh ........ đẹp
ledinh1081
14-03-2011, 11:00 PM
Hic hic, hoành tráng quá! a Vinh kể ra quá sướng, sang bên xứ người mà họ tôn trọng, quý mến mình vậy thì tự hào quá, chúc mừng a Vinh nhé!
longvyb2d31
15-03-2011, 08:08 AM
Uống cỡ này chắc anh Vinh vô địch trên 4R rồi đó, thank
tribao9999
15-03-2011, 09:51 AM
Anh Vinh ráng giữ sức khỏe nha . Dịp nào cần uống thì uống ko thì thôi .
tieuboi
17-03-2011, 11:42 PM
http://i1237.photobucket.com/albums/ff463/lnvinh10/TW24.jpg
Nhìn anh Vinh chơi cây đã khủng rồi, nhưng thấy anh uống:P rượu còn khủng hơn
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.