PDA

Xem chế độ đầy đủ : Vườn của một nghệ nhân


khanhec
15-12-2008, 08:32 AM
Có dịp vào xem vườn của một nghệ nhân ở TP HCM nên chụp vài tấm post lên cho anh em xem.
1- Toàn vườn(rộng quá chỉ chụp một nữa thôi)

<img src='http://i495.photobucket.com/albums/rr311/khanhec/S6300363.jpg' border='0' alt='user posted image' />

2- Góc khác

<img src='http://i495.photobucket.com/albums/rr311/khanhec/S6300364.jpg' border='0' alt='user posted image' />

3- Cây

<img src='http://i495.photobucket.com/albums/rr311/khanhec/S6300355.jpg' border='0' alt='user posted image' />
còn vài cây nữa post sau

NaTuan
15-12-2008, 01:20 PM
Qua bài này phải nói là kỹ thuật làm vườn và bố cục tổng thể ở trong nam hơn đức bắc kỳ. Có nhiều vườn cây như vậy sao họ không lập ra hiệp hội và mời các nước trong khu vực đến để so tài cao thấp nhỉ , mình vào một số web của nước ngoài cây của họ đâu có hơn cây của chúng ta đâu . Nhưng dduocj cái năm nào họ cũng tổ chức hội chợ , qua đây thấy nếu để cho cây cảnh VN phát triển và hội nhập được với QT thì trước mắt hội SVCVN cần có định hướng cho các chi hội .

khanhec
15-12-2008, 01:45 PM
Chào anh Tuấn!
thắc mắc của anh cũng là điều trăn trở của những người trong cuộc qua bài báo đăng trên báo SGGP , xin trich lên đây để tiện theo dõi

VĂN HÓA VĂN NGHỆ
Hội hoa xuân TPHCM - 28 năm nhìn lại
Chủ nhật, 10/02/2008, 23:05 (GMT+7)
Hội hoa xuân và những năm gần đây là đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội bánh tét là nét văn hóa mới của TPHCM mỗi độ xuân về. Đến với Hội hoa xuân, người dân được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài hoa, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc bằng cây kiểng, đá… Hội hoa xuân ngày càng phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 28 năm phát triển của Hội hoa xuân, vẫn còn không ít điều trăn trở!

Tự thân vận động


Nụ cười hạnh phúc ngày tết bên cây mai vàng tại Hội hoa xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chỉ 6 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Hội hoa xuân TPHCM (HHX) đã hình thành tại Công viên văn hóa Tao Đàn (1981). Có thể nói, HHX thành công ngay từ năm đầu tiên tổ chức với hơn 1 triệu lượt người đến tham quan. Nhiều nghệ nhân còn nhớ, trong lần tổ chức đầu tiên ấy, lúc đầu, ban tổ chức cũng bán vé, nhưng đến phút cuối, bà con kéo đến đông quá ban tổ chức phải “xả cửa” cho bà con vào xem miễn phí.

Ngoài các nghệ nhân tại TPHCM thì nghệ nhân ở các tỉnh bạn như: Đà Lạt, Đồng Nai, Sông Bé, Cửu Long, Đồng Tháp… cũng đưa sản phẩm về trưng bày. Trong những năm đầu, đa phần sản phẩm trưng bày tại HHX còn mộc mạc, đơn sơ, cách trưng bày cũng khá đơn điệu. Phần lớn hoa, cây kiểng được mua từ các chợ hoặc các nhà vườn mang đến với chậu đan bằng tre, trúc đem đặt để thẳng trong khuôn viên HHX mà không qua cắt tỉa.

Loại mai có 100 cánh rực vàng (tỉnh Cửu Long), mai Huỳnh Tỷ, kiểng cổ, bonsai, non bộ xuất hiện trong HHX lần đầu tiên ấy thuộc loại hàng “độc nhất vô nhị”! Những năm sau đó, HHX xuất hiện ngày càng nhiều loài kỳ hoa, dị thảo. Nhiều loài hoa quý của xứ lạnh như: Glaieul, đồng tiền, ban cua hay mãn đình hồng, diễm châu, tiểu uyên đồng, địa lan, lan hài, lan bầu rượu, thủy tiên, mai địa thảo, cẩm ngọc lan, mai Tây Dương, ngân câu sa… từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước lần lượt xuất hiện tại HHX.

Cùng với thời gian, HHX ngày càng phát triển về quy mô, số lượng hiện vật trưng bày của năm sau luôn cao hơn năm trước. Sản phẩm ngày càng tinh túy hơn. Khi quyết định đưa sản phẩm của mình đến trưng bày, thi thố tại HHX, nhiều nghệ nhân phải nhọc công đầu tư chăm chút cho sản phẩm của mình từ 2-3 năm trước đó. Với lượng khách vài trăm ngàn người mỗi mùa, HHX trở thành cầu nối giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn, là sân chơi cho nghệ nhân, nhà khoa học và các doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh trong nước về lĩnh vực nông nghiệp, hoa kiểng. Hiện vật trưng bày tại HHX cũng phong phú theo thời gian. Không chỉ có các loài kỳ hoa dị thảo mà chim quý, cá kiểng… cũng xuất hiện góp phần làm nên một HHX sinh động, lộng lẫy.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như: múa lân sư rồng, biểu diễn thư pháp, đờn ca tài tử hay chương trình gặp gỡ các chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ chiến đấu năm Mậu Thân 1968… diễn ra song song.

Không chỉ nội dung mà hình thức của HHX ngày càng được quan tâm đầu tư. Kể từ 3 năm nay, việc thiết kế các cổng chính, bố cục bên trong, cách bố trí các gian hàng trưng bày hiện vật được thiết kế đều dựa trên ý tưởng các bài dự thi đoạt giải qua cuộc thi tuyển do Công ty Công viên cây xanh tổ chức. Ngay phần ánh sáng trong các khu trưng bày hiện vật cũng được chăm chút sao cho hài hòa nhất. Giờ đây, không chỉ có nghệ nhân trong nước mà nghệ nhân từ các nước, vùng lãnh thổ: Thái Lan, Malaysia, lãnh thổ Đài Loan, Philippines… cũng tham gia trưng bày sản phẩm tại HHX. Các hoạt động diễn ra tại HHX được gắn kết với các hoạt động chính trị của thành phố. Vì vậy, HHX TPHCM không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn mang ý nghĩa chính trị lớn.


Phát triển xứng tầm, bao giờ?

Thế nhưng, phải thẳng thắn nhìn nhận, 28 năm là khoảng thời gian không ngắn nhưng sự phát triển của HHX vẫn dừng ở mức hiện nay là điều cần phải suy nghĩ! Với thương hiệu đã có, với tiềm năng của mình – là nơi quy tụ tất cả các sản phẩm hoa, kiểng tinh túy nhất trên cả nước- lẽ ra HHX TPHCM phải phát triển với một tầm vóc khác, lớn hơn, mạnh hơn để thật sự là nơi quảng bá hình ảnh của TPHCM thông qua khách du lịch; đồng thời đưa nền kinh tế nông nghiệp hoa kiểng – vốn là thế mạnh của đất nước - hội nhập, phát triển sang các nước bạn. Thế nhưng, tại sao HHX TPHCM chưa làm được điều ấy?

Những năm qua, sở dĩ nhiều nghệ nhân từ các tỉnh xa xôi đồng ý đưa sản phẩm đến HHX trưng bày phần lớn là do sự nhiệt tình thuyết phục của anh em cán bộ công nhân viên Công ty Công viên Cây xanh TPHCM. Trong thực tế, có rất nhiều chuyện nếu chỉ có lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm thì không thể nào giải quyết được. Một kinh nghiệm góp phần thành công của lễ hội Festival hoa Đà Lạt là lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đứng ra tổ chức lễ hội, lo kinh phí và đích thân các đồng chí ấy đi vận động các tỉnh, thành trong cả nước, các đối tác quốc tế tham gia. Khi lãnh đạo cấp tỉnh – thành “lên tiếng” cùng với những hỗ trợ nhất định của các mạnh thường quân, số nghệ nhân tham gia HHX sẽ nhiều hơn, sản phẩm mang đến HHX phong phú hơn, mối giao lưu mạnh hơn và làm cho HHX TPHCM vươn lên tầm cao mới.

TRẦN THIỆN HÀ
(Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Công viên Cây xanh VN,
Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM)

<a href='http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/2/142663/' target='_blank'>SGGP</a>

NaTuan
15-12-2008, 02:19 PM
Mình đang làm việc ở Nga công ty mình cũng nhập nhiều hàng hóa vào Nga , mình có tìm hiểu về nhập khẩu cây cảnh vào thị trường này , nhưng đúng như ocean75 nói họ kiểm dịch rất khắt khe , nhất là đất trồng . Hôm trước mình có đến nơi bán cây cảnh của 2 ông người Nga thấy họ bán toàn cây của Tàu mình hỏi thì họ nói họ nhập khẩu từ Hà Lan Click here hai ông này nói họ đã sang Sài Gòn và Hà Nội và đã tìm hiểu về cây cảnh VN họ khen cây rất đẹp nhưng để nhập khẩu vào Nga là rất khó . Khi nào có thời gian mình sẽ đi chụp một số hình ảnh ở các nơi đang bán những sản phẩm cây cảnh nhập khẩu đang bán ở thị trường này gửi các bạn tham khảo .

xuanalap
15-12-2008, 03:02 PM
@khanhec: Giá bạn cho biết vườn này của ai, ở đâu để mọi người có dịp đến thăm thì tốt qúa!
@N.Tuan: "phải nói là kỹ thuật làm vườn và bố cục tổng thể ở trong nam hơn đức bắc kỳ" có thể điều này đúng ở những năm trước đây còn bây giờ đã có sự đổi khác rồi chăng? Mình đã vào một số vườn cây ở phía bắc có nơi gia chủ đã thuê cả kiến trúc sư về giúp khâu bố cục, sắp đặt- "phú quí sinh lễ nghĩa" mà bạn.
(smile) mong bạn sớm có bài về cây cảnh ở Nga cho anh em đọc nha!

khanhec
15-12-2008, 05:34 PM
Chào anh Xuanalap, đây là vườn của nghệ nhân Thanh Tâm. Nếu anh quan tâm thì có thể đến đó tham quan. Địa chỉ: 8/2 Quốc lộ 1A phường Tân Thới Nhất Quận 12
(không có ý quảng cáo ....:d). Còn vấn đề anh Tuấn nói là "trong nam..." thì theo em là nơi nào cũng có "đại gia" và "tiểu gia" :d.... em chỉ thấy nếu mà có khác nhau thì khác ở chổ là cácanh ở miền Bắc thì chuộng cây sanh, cây to.... còn mấy anh ở miền Nam thì thích chơi những cây khác. Thân

lnvinh
15-12-2008, 05:37 PM
<!--QuoteBegin-khanhec+15/12/2008, 09:32 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (khanhec ***064; 15/12/2008, 09:32 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Có dịp vào xem vườn của một nghệ nhân ở TP HCM nên chụp vài tấm post lên cho anh em xem.
còn vài cây nữa post sau<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->

Nhìn phong cách làm chi chắc nghệ nhân này học trường Thanh Tâm.

khanhec
15-12-2008, 06:14 PM
Chào anh Vinh!
Anh nói không sai, đúng là em có học ở trường Thanh Tâm. Nhưng về bonsai này thì em còn phải học hỏi nhiều ở anh.

lnvinh
15-12-2008, 06:20 PM
<!--QuoteBegin-khanhec+15/12/2008, 07:14 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (khanhec ***064; 15/12/2008, 07:14 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Chào anh Vinh!
Anh nói không sai, đúng là em có học ở trường Thanh Tâm. Nhưng về bonsai này thì em còn phải học hỏi nhiều ở anh.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->

Hihi, Ý mình không phải là nói khanhec học ở đâu. Khi nhìn hình ban đầu khanhec post lên mình không biết là vườn của Thanh Tâm luôn, mình thấy topic là của 1 nghệ nhân ở TPHCM mình lấy làm lạ, vì hầu như vườn bonsai của dân SG mình đi hết, thấy vừơn này lạ mình không rõ của ai, nhìn cách làm chi mình thấy giống của Thanh Tâm, nên mình nghĩ nghệ nhân này chắc học trường Thanh Tâm ra, chứ cũng đâu biết khanhec học ở đâu đâu. (Vì dân Bonsai chuyên nghiệp, chì cần nhìn cách làm chi, ngọn là biết nguồn gốc từ đâu à)

ocean75
15-12-2008, 10:28 PM
đây là vường cây cũa Wolfgang Putz những thông tin o trang này là bản quyền of he xin quý vị đọc nhưng cấm sao chép<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> mọi chi tiếc xin liên lạc với wordPress.com <a href='http://blogs.knowledgeofbonsai.org/wolfgang_putz' target='_blank'>mời nhấn vô đây để coi tiếp thông tin và hình ảnh </a>

khanhec
16-12-2008, 06:51 AM
<!--QuoteBegin-ocean75+15/12/2008, 11:28 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ocean75 ***064; 15/12/2008, 11:28 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->đây là vường cây cũa Wolfgang Putz những thông tin o trang này là bản quyền of he xin quý vị đọc nhưng cấm sao chép<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> mọi chi tiếc xin liên lạc với wordPress.com <a href='http://blogs.knowledgeofbonsai.org/wolfgang_putz' target='_blank'>mời nhấn vô đây để coi tiếp thông tin và hình ảnh </a> <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ông này thì tôi có xem được 1 DVD về kỹ thuật tỉa cây(sửa cành và rể). Xem người ta làm mình thấy là kỹ thuật rất cao. Ấn tượng nhất là bộ dụng cụ, chất trồng và nơi làm việc, giống như bàn mổ của bác sỹ :d.