Xem chế độ đầy đủ : Cây mất...hồn cũng mất...
lyducphuong
17-12-2010, 09:47 PM
Hôm nay nhận được tin báo nhà bị mất cây mà buồn quá anh em ơi, sao tình trạng này mãi chưa chấm dứt được vậy, cây này đã dăng lên DD được anh em khen và nhiều người thích...vậy mà nó đã chia tay tôi rồi...thật là bọn khốn kiếp...cũng may chỉ mất một cây để ngoài cổng chứ mất thêm vài cây sanh thì có lẽ em ko sống nổi các bác ơi...chia sẻ cùng em nhé các bác...
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050n2vlnjuxnz379843.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050zwuwzdqxnz302709.jpeg
nhatrang77
17-12-2010, 09:52 PM
Xin chia buồn cùng bạn, cuối năm Tết đến rồi, phải cẩn thận hơn thôi.
nguyendangduoc
17-12-2010, 09:54 PM
chia sẻ với P, vậy là cũng may rồi.
Người Rừng
17-12-2010, 09:56 PM
Hôm nay nhận được tin báo nhà bị mất cây mà buồn quá anh em ơi, sao tình trạng này mãi chưa chấm dứt được vậy, cây này đã dăng lên DD được anh em khen và nhiều người thích...vậy mà nó đã chia tay tôi rồi...thật là bọn khốn kiếp...cũng may chỉ mất một cây để ngoài cổng chứ mất thêm vài cây sanh thì có lẽ em ko sống nổi các bác ơi...chia sẻ cùng em nhé các bác...
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050n2vlnjuxnz379843.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050zwuwzdqxnz302709.jpeg
Đã kiểm tra thông tin chính xác chưa Phương, lười về thăm vợ quá là bị tung hỏa mù đó nha! Nếu thông tin chín xác thì xin chia bùn cùng bạn...
lyducphuong
17-12-2010, 09:59 PM
Em mới nhận được điện thoại lúc 5h chiều anh ạ, vẫn chưa rõ thông tin, có khi mai phải về chỉnh đốn lại vườn cây...cảm ơn anh em đã chia sẻ.
soncm
17-12-2010, 10:10 PM
Chia buồn cùng Em nhé! mình cứ xem như là vận không may cuối năm vậy, [Sau cơn mưa trời lại sáng] biết đâu chừng mình sẽ
gặp được cây khác đẹp hơn..? và cũng có thể cơ may tìm gặp em nó. Chúc vui vẻ, còn nhiều em đang chờ Em rước nó về kìa!
bonsaichaudoc
17-12-2010, 10:12 PM
Chia buồn cùng anh, e thấy như em để cay trên sân thượng là an toàn nhất.:)
longgio
17-12-2010, 10:13 PM
Mất cây thì buồn thật, rất buồn. Cây cũng như đứa con tinh thần của mình vậy. Mong sao bạn sớm tìm lại được cây.
doanvunguyen
18-12-2010, 06:47 AM
đồng cảm cung anh, em bị mất mấy canh xanh nhỏ từ năm ngoái đến bây giờ vẫn còn tiếc
ducdongnd
18-12-2010, 07:03 AM
mất cây thì buồn khôn kể...xin chia sẻ tâm trạng cùng bạn.
maivinhhy
18-12-2010, 07:04 AM
Chia buồn cùng người đồng cảnh ngộ
Chúc bạn sớm tìm lại được cây
bsthanh
18-12-2010, 07:29 AM
Xin chia sẻ cùng bác. Lúc về nhớ mang theo vài chục mét dây xích nhé!
Tôi cũng bị mất cây nên phải đeo cho mỗi em một cái xích. Nhìn các em đeo xích buồn lắm nhưng ko bit làm sao!
NgocChinh1981
18-12-2010, 07:36 AM
bây giờ ở đâu cũng có ăn cắp, mà nó nhanh lắm, hôm nọ tôi tưới cây quên ko đóng cổng nó lấy luôn cây lộc vừng 30 năm đây P ah? thôi của đi thay người
goc_dinhhieu
18-12-2010, 08:19 AM
xin chia sẻ tâm trạng cùng anh ( mất cây này ta gầy cây khác) 'tuy ko dễ hihihi' đừng wa buồn nha anh
thanhcham
18-12-2010, 08:50 AM
Cây mất đồng nghĩa tiền mất (( Của đi thay người mà bác )) Em nghĩ bác vẫn có thể tìm được.
quan ld
18-12-2010, 09:21 AM
Đồng cảm và chia sẻ cùng bạn nha.Nạn chôm cây càng ngày càng táo bạo và quy mô bạn ah ,ở chỗ mình nó dùng cả xe cẩu tự hành trộm cả chậu lun .
hoangdung
18-12-2010, 09:23 AM
xin chia buồn cùng em,anh chơi trên sân thượng củng thấy chưa an toàn huống hồ em lại trồng trước nhà
pitieel
18-12-2010, 09:40 AM
một thước đất...tám thằng ăn trộm lận Phương ui..... nó đã ăn quen rùi thì..... mua xích và nuôi thêm chó bẹc-gê đi
hay sử dung báo trôm bắng hồng ngoại cũng ok lắm , rẻ thôi ,
chinhcheng
18-12-2010, 09:56 AM
xin chia buồn cùng anh nhé![-(
hunglexuan85
18-12-2010, 10:06 AM
Chia buồn cùng anh, e thấy như em để cay trên sân thượng là an toàn nhất.:)
hic hịc coi như của đi thay người anh ạ
minhgiangla
18-12-2010, 10:30 AM
cua di thay người A oi,biet dau mat cay nay A bán dược nhiều cây khac nha .chia buon cùng Anh
lyducphuong
18-12-2010, 06:57 PM
Chân thành cảm ơn anh em đã chia sẻ, anh em chú ý nhiều hơn đến cây của mình nhé, có thể coi đây là bài học kinh nghiệm...vì làm việc xa nhà nên không có thời gian ngó ngàng tới cây nên mới bị mất...hi vọng anh em dd ko ai giống phương.
phongbonsai1
18-12-2010, 08:39 PM
Hồn ta gửi vào từng cành lá khi bán đi còn thấy bâng khuâng huống chi bị mất. Phongbonsai thành thật chia buồn cùng bạn .
lyducphuong
18-12-2010, 08:43 PM
Hồn ta gửi vào từng cành lá khi bán đi còn thấy bâng khuâng huống chi bị mất. Phongbonsai thành thật chia buồn cùng bạn .
Chau cam on chu nhieu.
dongly
19-12-2010, 07:03 PM
Hôm nay nhận được tin báo nhà bị mất cây mà buồn quá anh em ơi, sao tình trạng này mãi chưa chấm dứt được vậy, cây này đã dăng lên DD được anh em khen và nhiều người thích...vậy mà nó đã chia tay tôi rồi...thật là bọn khốn kiếp...cũng may chỉ mất một cây để ngoài cổng chứ mất thêm vài cây sanh thì có lẽ em ko sống nổi các bác ơi...chia sẻ cùng em nhé các bác...
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050n2vlnjuxnz379843.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121735050zwuwzdqxnz302709.jpeg
Chia buồn cùng em nhé phương, lần nào nghỉ dài dài về chỉnh đốn lại vườn tược đi nhé, dạo này cây lá um tùm quá, hôm nọ bác nói chuyện anh mới biết đó...thôi thì của đi thay người. Dạo này khỏe không em.@};-@};-@};-
ngockien
19-12-2010, 09:44 PM
mất cây đã mấy hôm giờ mới biết tin,phải chia tay với những gì thật gần gũi quả là điều khó khăn,chia buồn với Phương nha!
storm_snows2006
20-12-2010, 11:00 AM
Xin chia buồn cùng bạn, bây giờ bọn trộm cây nó hoành hành ác lắm anh em trong diễn đàn cũng pải cẩn thận bảo vệ cây thật tốt.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.