Xem chế độ đầy đủ : Nỗi buồn không của riêng ai
lehidu
15-12-2010, 08:15 PM
các anh em! đội tuyển chúng ta đã thua 0-2. ôi buồn quá!
mà phải công nhận chiến lược của họ rất hay.
giangsuphong1988
15-12-2010, 08:27 PM
Việt Nam đá thiếu sức sống, hậu vệ yếu quá, tiền đạo thì mờ nhạt, tiền vệ thì chơi dưới sức. Ko có tình thần chiến đấu
thanhhanguyen
15-12-2010, 08:48 PM
Đừng nghĩ tiêu cực quá đội tuyển của chúng ta phải chịu sức ép trên sân khách của 90.000 khán giả, về sân nhà rồi sẽ biết...
dovanlo
15-12-2010, 09:03 PM
Buồn gì mà buồn, đó chỉ là 1 cuộc chơi. Nếu thức thời thì có thể các bạn cũng kiếm được vài xị uống cafe ăn sáng giống tôi thôi
thanhhanguyen
15-12-2010, 09:06 PM
uhm. về sân nhà mà thua nữa thì biết tay fan vn;))
Muốn dở trò khủng bố kiểu Colombia hả....
thaibinhduong
15-12-2010, 09:09 PM
Thua là đúng bài nha các bác. Để trận lượt về sân Mỹ Đình đỡ sốt vé dành được tiền mua cây về ngắm chơi
satruky
15-12-2010, 09:12 PM
Đây là cái giá phải trả cho sự toan tính thái quá của HLV. Vừa phải trả giá bằng thất bại vừa bóp chết nét đẹp của bóng đá. Nếu đá đôi công như hiệp 1 chưa chắc đã thua. Với hàng hậu vệ chắp vá như vậy lấy công bù thủ mới là lựa chọn hợp lý. Trước đây chúng ta đã từng bại nhiều lần dưới tay người Thái bởi lối đá cầu hòa này. 2 bàn cách biệt không phải là khoảng cách quá lớn nhưng cũng không dễ vượt qua.
bd47je
15-12-2010, 09:18 PM
Tôi xin miễn bình luận vì quá buồn nhưng tôi cho rằng đội VN chúng ta đã trả giá vì lối đá phập phù như đi mây về gió được thể hiện ngay từ vòng đấu bảng !
xuantunguyen
16-12-2010, 07:33 AM
với tỉ số 0-2 , một tỉ số vừa đủ an toàn cho người mã. Và chỉ có điều kì diệu + may mắn thì mới có thể giúp VN lật ngược thế trận.
Chỉ có chiến đấu, tiếp tục chiến đấu và phải chiến đấu với 200% thì mới có thể hi vọng vào điều kỳ diệu và thần may mắn. CỐ LÊN VIỆT NAM!
TUANKHANH
16-12-2010, 09:48 AM
Lượt về đập lại 3 trái cho coi nè. Mã hay chờ đấy :-"
kybinh
16-12-2010, 10:09 AM
Buồn thực sự. Đã rất nhiều lần buồn và thất vọng về đội tuyển Việt Nam nay chuỗi buồn này lại kéo dài lê thê....
Những tưởng người Thái đã gục ngã, cơ hội bảo vệ chức vô địch đã dễ dàng nhưng nay thì mờ mịt. Nhìn bóng đã Việt Nam chẳng có sự tiến bộ nào cả, vẫn trì trệ và thiếu sắc bén...
Thôi! lại ca bài ca muôn thủa" Việt Nam sẽ chiến thắng".[-O<
lehidu
16-12-2010, 01:36 PM
Lượt về đập lại 3 trái cho coi nè. Mã hay chờ đấy :-"
minh nghi quá, thắng 3-1 thì cung xong phim.
nhung khách quan mà nói chúng ta đá đẹp hơn họ, chỉ thua là tiền đạo cua ta khong bén.
mà hình như suốt trận đấu toi không tháy Anh Duc da chỗ nào????
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.