PDA

Xem chế độ đầy đủ : Giãi bày


dongly
13-12-2010, 09:01 PM
Xin được giãi bày cùng anh em cây cảnh. Tôi Lê Hồng Phong (Trùng tên lãnh tụ cách mạng rùi:D:D:D) nick dongly, hôm nay đã chính thức thôi việc vì lý do sức khỏe, vậy là từ hôm nay tôi chính thức thất nghiệp:((:((:((, sẽ có nhiều thời gian hơn tâm sự và chia sẻ cùng anh em trên DDCCVN. Hôm nay tôi đã khóc đấy anh em, 38 tuổi đời tôi chưa bao giờ khóc kể từ hồi con nít, vậy mà hôm nay tôi đã khóc như một đứa trẻ lên ba, chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm vì...tôi hãy còn... độc thân nè8-X8-X và sống cũng độc một, vì vậy cứ khóc thoải mái cứ gào thoải mái mà không...xấu hổ. Cuộc sống là vậy đó các bác cái gì đến rồi nó cũng đến mà ta ko lé tránh được, căn bệnh chết tiệt nó cướp hết của tôi rồi.
Nhận được tin này thật chẳng có gì phải buồn phải suy nghĩ, sao tôi cứ nao nao, chẳng thể làm gì khi ta không có sức khỏe, tôi ko dịnh trước được tuơng lai tôi sẽ làm gì nhưng hiện tại tôi lại thấy vui...cái vui của một kẻ thất nghiệp bệnh tật ko gia đình, ko người thân, cái vui của kẻ khố rách...rùi ngày mai tiền ngày kia cũng tiền nào điện, nước, nào DD, In-ter-net...

Tôi đang kể nể để mọi người thương hại sao? Xin các bạn đừng hiểu nhầm vì tôi muốn có bạn để chia sẻ mà các bạn là những người thích hợp nhất...hãy chia sẻ với tôi nhé anh em thân mến, DD yêu mến của tôi.

Ôi cuộc sống này thật tươi đẹp....hahahahah....

dovanlo
13-12-2010, 09:04 PM
Chia sẻ với bạn, cố lên bạn nhé, có nhiều việc khác để làm mà.

lan-chi
13-12-2010, 09:07 PM
Cái khó ló cái khôn anh ơi , cố gắng lên anh nhé ,

phong nguyen
13-12-2010, 09:34 PM
Thật lòng chia sẻ cùng anh,cuộc đời hoạn nạn,ốm đau,có việc làm,thất nghiệp, thất tình,lên voi xuống chó,lúc nào đó trong đời ta phải đối diện.Cố gắng hết sức mình làm những gì mình làm được,mọi khó khăn sẻ vượt qua......Cố gắng lên anh nhé.

Blackrose86
14-12-2010, 05:48 AM
Hehe cứ vô tư đi anh ơi,như mr trí nói đó:))
Anh thất nghiệp,độc thân là khổ,thế anh nghĩ một kẻ thất nghiệp mà đã có vợ con rồi thì sướng hơn sao??? Độc thân thất nghiệp thì ăn cơm với muối sống wa ngày cũng đc,nhưng ko thể để vợ con ăn muối đc đâu anh.
hahaha.......còn đau khổ hơn nhiều đấy anh ạ.

satruky
14-12-2010, 06:55 AM
Thật sự cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Tuy rằng sức khỏe là yếu tố quan trọng nhưng không phải không tìm được,vấn đề là có kiên trì hay không. Hiểu theo cách nói của Mr Trí thì mất hết ý chí mới là điều đáng lo. Làm theo anh Lô mới là tích cực, bạn hãy tìm một công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình để vừa có niềm vui trong cuộc sống, vừa có thu nhập để trang cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Chúc bạn nhiều sức khỏe và vui tươi yêu đời.

trungduart
14-12-2010, 08:55 AM
Mỗi người có 1 ước mơ, dù nhỏ nó cũng là động lực cho bạn mỗi ngày 1 bước. Tiền bạc, sức khỏe, bạn đời, trong 3 cái này thứ nào cũng quan trọng bạn là người có tình yêu thì điều chắc chắn rằng 3 thứ trên sẽ tới với bạn. Chúc bạn vui vẻ, bình an trong mỗi ngày

lyducphuong
14-12-2010, 06:34 PM
Xin được giãi bày cùng anh em cây cảnh. Tôi Lê Hồng Phong (Trùng tên lãnh tụ cách mạng rùi:D:D:D) nick dongly, hôm nay đã chính thức thôi việc vì lý do sức khỏe, vậy là từ hôm nay tôi chính thức thất nghiệp:((:((:((, sẽ có nhiều thời gian hơn tâm sự và chia sẻ cùng anh em trên DDCCVN. Hôm nay tôi đã khóc đấy anh em, 38 tuổi đời tôi chưa bao giờ khóc kể từ hồi con nít, vậy mà hôm nay tôi đã khóc như một đứa trẻ lên ba, chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm vì...tôi hãy còn... độc thân nè8-X8-X và sống cũng độc một, vì vậy cứ khóc thoải mái cứ gào thoải mái mà không...xấu hổ. Cuộc sống là vậy đó các bác cái gì đến rồi nó cũng đến mà ta ko lé tránh được, căn bệnh chết tiệt nó cướp hết của tôi rồi.
Nhận được tin này thật chẳng có gì phải buồn phải suy nghĩ, sao tôi cứ nao nao, chẳng thể làm gì khi ta không có sức khỏe, tôi ko dịnh trước được tuơng lai tôi sẽ làm gì nhưng hiện tại tôi lại thấy vui...cái vui của một kẻ thất nghiệp bệnh tật ko gia đình, ko người thân, cái vui của kẻ khố rách...rùi ngày mai tiền ngày kia cũng tiền nào điện, nước, nào DD, In-ter-net...

Tôi đang kể nể để mọi người thương hại sao? Xin các bạn đừng hiểu nhầm vì tôi muốn có bạn để chia sẻ mà các bạn là những người thích hợp nhất...hãy chia sẻ với tôi nhé anh em thân mến, DD yêu mến của tôi.

Ôi cuộc sống này thật tươi đẹp....hahahahah....

Em không nghĩ anh lại yếu đuối thế anh Phong, em đây nè, người em không cùng khúc ruột của anh đây, đã lâu rồi không gặp anh, không quan tâm được đến sức khỏe bệnh tình của anh ra sao em thật có lỗi...hôm nay đọc được bài viết này của anh em thấy cứ như em cũng đang rơi vào tình trạng của anh vậy, thật buồn và chán nản, nhưng như thế chưa phải đã hết anh ạ, cuộc sống này còn có nhiều cái bất ngờ mà ta không thể lường trước được, biết đâu đó lại là cái may...

Hãy vững tâm lên anh, gọi cho em nào anh em mình lại hàn huyên nhé...thôi em chẳng biết viết gì nữa, anh em mình nói chuyện qua điện thoại nha....nhấc máy lên anh....