PDA

Xem chế độ đầy đủ : Thực trạng của diễn đàn Caycanhvietnam.com


batuluong
23-11-2010, 09:34 AM
EM chỉ mới gia nhập diễn đàn được khoảng 1 năm nhưng khi nhìn lại hiện trạng hiện tại của diễn đàn so với 1 năm trước thì em thấy thật đáng buồn. 1 năm trước diễn đàn rất sôi nổi, anhh em rất nhiệt tình, 1 năm sau diễn đàn vẫn sôi nổi nhưng sôi nổi ở đây khác xa 1 năm trước, sôi nổi ở đây chỉ là những tranh luận không đáng có, sôi nổi ở đây là những bài viết, những lời comment với mục đích châm chọc, hạ bệ lẫn nhau. Chơi cây vì mục đích gì, tham gia diễn đàn vì mục đích gì? Diễn đàn được lập ra với mục đích gì? nếu những câu hỏi này cách nay 1 năm thì em có thể trả lời nhưng với thực trạng hiện giờ của diễn đàn thì ai có thể tự tin trả lời câu hỏi này. Nếu mọi người cảm thấy mình gia nhập diễn đàn để khẳng định cái tôi, để khẳng định mình không thua 1 ai, để tranh tài đoạt lợi thì theo em nên bỏ đi cái suy nghĩ đó hoặc nên tự mình rời khỏi diễn đàn, đừng làm cho diễn ngày càng ngày càng xấu đi, đừng để những người đam mê thật sự mất đi 1 sân chơi. EM còn nhỏ, chơi cây không lâu, làm cây không đẹp, suy nghĩ chưa tới nên cho em em nói thẳng những topic mà theo em là tồn tại những điều không hay mà em đề cập tới và sẵn đây em cũng xin được góp ý với mọi người về việc comment trong 1 topic: HÃY DÙNG LỜI LẼ NHẸ NHÀNG - HÃY LẮNG NGHE RỒI HÃY NÓI. Em không có ý khoe khoang về việc em tham gia dien dan nước ngoai. khi tham gia em mới biết, người nước ngoài họ hay hơn mình ở chỗ không bao giờ họ tranh luận mà họ luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để góp ý, nếu chủ topic đồng ý thì cả 2 cùng cười :D , nếu chủ topic ko đồng ý thì họ sẽ bỏ qua chứ không cố gắng ép chủ topic phải theo ý mình (điều này diễn ra ở ccvn.com rất nhiều) vì chơi cây mỗi người 1 ý thích, mỗi người có 1 cái nhìn, 1 cái nhận thức khác nhau về 1 cái cây, mình thấy đẹp, người khác thấy xấu là chuyện bình thường, nếu ng ta góp ý kêu mình làm theo ý người ta thì mình có đồng ý làm không? hãy trả lời câu hỏi đó trước khi tranh luận về 1 vấn đề gì đó.
Dây là những topic mà theo em có những tranh luận như con nít, cái gì bỏ được thì bỏ, đừng làm lớn chuyện làm gì:
1. http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=251822#post251822
2. http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=251698#post251698
3. http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=21474
Còn nhiểu nữa, em chỉ đơn cử 3 topic để mọi người tham khảo. Bài này mà post lên thế nào cũng bị nả đạn xối xả, biết vậy nhưng ráng 1 lần cho mọi người dịu xuống :D. Thank mọi người đã đọc và còn cảm kích nhiều hơn nếu mọi người chịu hiểu và vạn lần cảm kích nếu mọi người làm được theo những gì mọi người hiểu.:-*

lamquangtu
23-11-2010, 09:43 AM
Cảm ơn batuluong!

nanhtitan86
23-11-2010, 10:03 AM
Cảm ơn anh, em mong diễn đàn sẽ tốt dần lên.

Người Rừng
23-11-2010, 10:08 AM
Mong mọi người hãy hiểu!
Trời cho con người hai tai và một lưỡi để con người lắng nghe gấp hai lần nói
Cảm ơn BaTuLuong!

vohungdung
23-11-2010, 10:08 AM
Đúng rồi, dạo nầy diễn đàn bị một số người tư cao, tự đại, ... quấy rối quá. :-SS:-SS:-SS:-SS

Nhim
23-11-2010, 10:16 AM
Đây là chuyện bình thường mà bất cứ diến đàn nào cũng gặp phải, ban đầu đều là những người tâm huyết nên dđ trong sạch.
Sau khi có nhiều thành viên tất nhiên sẽ có nhiều chuyện linh tinh, những member này cũng chỉ ghé thăm 1 vài lần rồi sẽ tự đào thải.

Đâu cần thiết phải lo lắng, quan trọng là mọi người vẫn giữ được niềm đam mê và coi DĐ như là 1 ngôi nhà thứ 2,thứ 3,... của mình vậy

Mê BonSai
23-11-2010, 11:59 AM
Ko nã phát nào nha Ku Tường :)) cảm ơn bài viết rất tâm huyết của bạn. Tks!

HUNG USD
23-11-2010, 12:02 PM
- Ở đâu có lợi ích tất ở đó phát sinh mâu thuẩn.
- Ai có thể kiềm chế được cái tôi của mình người đó đã trở thành thánh nhân rồi. Tất cả TV trên DĐ này, Tất cả mọi người trong xã hội (ngoại trừ cao tăng đắc đạo) đều muốn thể hiện cái tôi của mình.
- Tôi củng mới tham gia DĐ vài tháng nay thôi, tôi củng cảm thấy DĐ nay đã khác trước nhưng cảm nhận của tôi không phải DĐ này tự nó thay đổi mà do cảm nhận mình thay đổi khi hiểu rỏ về nó hơn.
- Ai nói rằng DĐ này trước đây không có mâu thuẩn? nó vẫn có đấy chứ, nó như ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ đợi lúc thích hợp thì bùng cháy lên thôi. Khi có mâu thuẫn thì BQT lập tức khóa topic lại, vậy thì đâu có dập tắp được ngọn lửa mâu thuẩn chứ, chẳng qua chỉ ngăn không cho nó cháy bừng lên thôi. Nhưng đến một lúc nào đó ngọn lữa mâu thuẩn đó bừng cháy lên thì không ai có thể dập được nữa. Mong rằng những ngọn lữa mâu thuẩn đó được dập tắt.
- Xin phép được nói lời cuối :"Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
- Nhân bài topic này, Tôi củng xin được rút lui khỏi DĐ này (ra đi mà không nói lời nào thì không phải phép). Chúc mọi người ở lại sinh hoạt vui vẻ, chúc DĐ ccvn.com có ngày bước ra biển lớn .:-h:-h

lydainghia
23-11-2010, 12:12 PM
- Ở đâu có lợi ích tất ở đó phát sinh mâu thuẩn.
- Ai có thể kiềm chế được cái tôi của mình người đó đã trở thành thánh nhân rồi. Tất cả TV trên DĐ này, Tất cả mọi người trong xã hội (ngoại trừ cao tăng đắc đạo) đều muốn thể hiện cái tôi của mình.
- Tôi củng mới tham gia DĐ vài tháng nay thôi, tôi củng cảm thấy DĐ nay đã khác trước nhưng cảm nhận của tôi không phải DĐ này tự nó thay đổi mà do cảm nhận mình thay đổi khi hiểu rỏ về nó hơn.
- Ai nói rằng DĐ này trước đây không có mâu thuẩn? nó vẫn có đấy chứ, nó như ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ đợi lúc thích hợp thì bùng cháy lên thôi. Khi có mâu thuẫn thì BQT lập tức khóa topic lại, vậy thì đâu có dập tắp được ngọn lửa mâu thuẩn chứ, chẳng qua chỉ ngăn không cho nó cháy bừng lên thôi. Nhưng đến một lúc nào đó ngọn lữa mâu thuẩn đó bừng cháy lên thì không ai có thể dập được nữa. Mong rằng những ngọn lữa mâu thuẩn đó được dập tắt.
- Xin phép được nói lời cuối :"Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
- Nhân bài topic này, Tôi củng xin được rút lui khỏi DĐ này (ra đi mà không nói lời nào thì không phải phép). Chúc mọi người ở lại sinh hoạt vui vẻ, chúc DĐ ccvn.com có ngày bước ra biển lớn .:-h:-h


Tạm biệt anh :-h chúc anh sớm tìm bến đậu

hodoan
23-11-2010, 12:19 PM
-
-
-
-
-
- Nhân bài topic này, Tôi củng xin được rút lui khỏi DĐ này (ra đi mà không nói lời nào thì không phải phép). Chúc mọi người ở lại sinh hoạt vui vẻ, chúc DĐ ccvn.com có ngày bước ra biển lớn .:-h:-h

Tạm biệt anh Hưng tại diễn đàn này.

Hẹn gặp ở quán càfé PT nha :D

xuantunguyen
23-11-2010, 12:36 PM
Tường viết bài này hay đấy, để cho những kẻ suy nghĩ không được tốt nhìn lại xem.

ThôngXanh
23-11-2010, 12:43 PM
- Ở đâu có lợi ích tất ở đó phát sinh mâu thuẩn.
- Ai có thể kiềm chế được cái tôi của mình người đó đã trở thành thánh nhân rồi. Tất cả TV trên DĐ này, Tất cả mọi người trong xã hội (ngoại trừ cao tăng đắc đạo) đều muốn thể hiện cái tôi của mình.
- Tôi củng mới tham gia DĐ vài tháng nay thôi, tôi củng cảm thấy DĐ nay đã khác trước nhưng cảm nhận của tôi không phải DĐ này tự nó thay đổi mà do cảm nhận mình thay đổi khi hiểu rỏ về nó hơn.
- Ai nói rằng DĐ này trước đây không có mâu thuẩn? nó vẫn có đấy chứ, nó như ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ đợi lúc thích hợp thì bùng cháy lên thôi. Khi có mâu thuẫn thì BQT lập tức khóa topic lại, vậy thì đâu có dập tắp được ngọn lửa mâu thuẩn chứ, chẳng qua chỉ ngăn không cho nó cháy bừng lên thôi. Nhưng đến một lúc nào đó ngọn lữa mâu thuẩn đó bừng cháy lên thì không ai có thể dập được nữa. Mong rằng những ngọn lữa mâu thuẩn đó được dập tắt.
- Xin phép được nói lời cuối :"Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
- Nhân bài topic này, Tôi củng xin được rút lui khỏi DĐ này (ra đi mà không nói lời nào thì không phải phép). Chúc mọi người ở lại sinh hoạt vui vẻ, chúc DĐ ccvn.com có ngày bước ra biển lớn .:-h:-h

chào anh H, chẳng lẽ anh rút lui như vậy sao? Anh cũng đã nói ko ai hòan hảo trừ cao tănh đắc đạo. Trên dđ này thì ai cũng là con người với nhưng khuyết điểm. Em biết anh ko muốn chứng kiến anh em chỉ trích nhau. Nhưng sao anh ko nhìn vào những mặt khác của dđ, những tình cảm anh em gửi cho nhau, tấm lòng vàng, những gương sáng , nhửng điều mà ko chia sẽ đc với người xquanh anh em lại đem chia sẽ với anh em trên dđ... Và sao anh ko tự nghĩ sẽ cùng nhau với anh em hoàn thiện diễn đàn tốt đẹp hơn mà phải rút lui như trốn tránh một sự thật nào đó. Đôi lời tâm sự mong anh suy nghĩ lại

ngockien
23-11-2010, 12:44 PM
Tranh luận không có tội,đôi khi nó trở nên cần thiết.Tuy nhiên ý thức và tính nghiêm túc của người tranh luận mới là điều đáng bàn.
Tranh luận thể hiện nhiệt huyết và sự quan tâm của 1 người với 1 vấn đề ,và muốn đóng góp 1 cái gì đó,điều đó cần thiết hơn sự hời hợt,cưỡi ngựa xem hoa và không có chính kiến.
Sự dân chủ cần được tôn trọng,những ý kiến dù ko đồng thuận nhưng chúng ta nên lắng nghe,tiếp thu,rồi sau đó phân tích điều hay dở rồi có những quyết định đúng đắn.
Những vấn đề tranh luận sẽ trở nên tiêu cưc như batuluong đã đề cập:đó là khi đưa vấn đề với mục đích châm chọc,miệt thị,quá khích…đó mới chính là ngòi nổ của bất cứ sự việc va chạm.

trungduart
23-11-2010, 12:44 PM
- Ở đâu có lợi ích tất ở đó phát sinh mâu thuẩn.
- Ai có thể kiềm chế được cái tôi của mình người đó đã trở thành thánh nhân rồi. Tất cả TV trên DĐ này, Tất cả mọi người trong xã hội (ngoại trừ cao tăng đắc đạo) đều muốn thể hiện cái tôi của mình.
- Tôi củng mới tham gia DĐ vài tháng nay thôi, tôi củng cảm thấy DĐ nay đã khác trước nhưng cảm nhận của tôi không phải DĐ này tự nó thay đổi mà do cảm nhận mình thay đổi khi hiểu rỏ về nó hơn.
- Ai nói rằng DĐ này trước đây không có mâu thuẩn? nó vẫn có đấy chứ, nó như ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ đợi lúc thích hợp thì bùng cháy lên thôi. Khi có mâu thuẫn thì BQT lập tức khóa topic lại, vậy thì đâu có dập tắp được ngọn lửa mâu thuẩn chứ, chẳng qua chỉ ngăn không cho nó cháy bừng lên thôi. Nhưng đến một lúc nào đó ngọn lữa mâu thuẩn đó bừng cháy lên thì không ai có thể dập được nữa. Mong rằng những ngọn lữa mâu thuẩn đó được dập tắt.
- Xin phép được nói lời cuối :"Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
- Nhân bài topic này, Tôi củng xin được rút lui khỏi DĐ này (ra đi mà không nói lời nào thì không phải phép). Chúc mọi người ở lại sinh hoạt vui vẻ, chúc DĐ ccvn.com có ngày bước ra biển lớn .

Trong mỗi con người chúng ta đều có ngọn lửa, điều quan trọng nhất là biết sử dụng ngọn lửa vào lúc nào và thời điểm nào, lời chia sẻ của anh rất đáng buồn vì rằng tất cả những anh em tham gia dd này có nhiều mục đích khác nhau, người tới vì mong muốn kết bạn giao lưu, người tới học hỏi kỹ thuật làm cây cảnh, người thì làm kinh doanh, và tất cả những ai tới diễn đàn này đều có mục đích. Không biết anh Hung, điều gì làm anh cảm thấy không vui khi tham gia dd, tuy bài viết của anh không có hàm ý gì nhưng đối với 1 số anh em mới tham gia dd này khi đọc thì vô tình ngọn lửa trong họ bị dập tắt đi, có phải là anh vô tình không,anh em rất buồn vì lời viết của anh.
Diễn đàn cây Cảnh Việt Nam không phải là 1 con sông để chảy ra biển lớn như anh mong muốn anh à, mà diễn đàn cây cảnh là 1 dòng máu chảy trong mỗi con người anh em khi tham gia vào diễn đàn, và điều đó đã tạo ra nét văn hoá riêng cho diễn đàn trong 7 năm nay. Sự phát triển này là sự hợp nhất toàn thể anh em, chứ không phải do các anh em BQT tạo ra.

liemcm
23-11-2010, 12:58 PM
Rất nổi cảm ơn bạn batuluong và dung.

Dr.BINHVT
23-11-2010, 01:05 PM
Cảm ơn batuluong!
Bạn đã nói hộ mình và anh em trên diễn đàn những bức xúc khi đọc những bài viết như bạn đã nêu và nhiều bài viết nữa. Cá nhân mình nghĩ rằng đó là điều không thể tránh khỏi trong mọi diễn đàn hôm nay cũng như sau này. Bạn cũng đã biết có nhiều người lập nick ảo vào ném đá lung tung rồi bỏ đi. Những người này chẳng chấp làm gì. Danh dự và uy tín cá nhân không thể có trong 1 sớm 1 chiều được. Cũng đâu đó trong diễn đàn này có người nói rằng " nhổ bọt lên trời, bọt rơi vào mặt" chắc hẳn những người đó khi đọc lại cũng sẽ thấy xấu hổ cho bản thân họ thôi.
Mình đăng ký thành viên của diễn đàn chưa lâu nhưng đã học được rất nhiều, mà không chỉ là cây cảnh, từ đây. Mình yêu quý diễn đàn này và mình cần nó. Mình cũng đăng ký thành viên của 1 vài diễn đàn cây cảnh khác nhưng mỗi khi đăng nhập vào đó mình thấy như mình là đang phản bội vậy ( xin lỗi các anh em cũng tham gia nhiều diễn đàn cây cảnh khác nhau nhé, đây là cảm nhận của riêng mình. cá nhân mình cũng đã đọc và học được từ các diễn đàn khác nhưng ccvn.com mình coi là nhà và những nơi khác chỉ như chỗ qua đường).
Cá nhân mình mong muốn anh em trên diễn đàn đồng lòng, chung sức đừng để 1 vài mâu thuẫn nhỏ nhoi hay oán thù riêng làm ảnh hưởng diễn đàn, xin các anh đừng đi. Mong sao ccvn.com mãi là dễn đàn hàng đầu về cây cảnh ở Việt Nam và những người như tôi có nơi để học hỏi, vui buồn. Thanks!

satruky
23-11-2010, 01:53 PM
chào anh H, chẳng lẽ anh rút lui như vậy sao? Anh cũng đã nói ko ai hòan hảo trừ cao tănh đắc đạo. Trên dđ này thì ai cũng là con người với nhưng khuyết điểm. Em biết anh ko muốn chứng kiến anh em chỉ trích nhau. Nhưng sao anh ko nhìn vào những mặt khác của dđ, những tình cảm anh em gửi cho nhau, tấm lòng vàng, những gương sáng , nhửng điều mà ko chia sẽ đc với người xquanh anh em lại đem chia sẽ với anh em trên dđ... Và sao anh ko tự nghĩ sẽ cùng nhau với anh em hoàn thiện diễn đàn tốt đẹp hơn mà phải rút lui như trốn tránh một sự thật nào đó. Đôi lời tâm sự mong anh suy nghĩ lại

Đến từ nơi nào thì về lại nơi đó, có gì đâu mà phải níu kéo.

vucongthin
23-11-2010, 02:47 PM
Chủ topic viết bài hay quá nên có nhiều vào comment. Tính thưởng cho chủ topic bài hát " Tình thôi xót xa" của "Bảo Chấn" nhưng không nhớ lời thôi thì thưởng cho chủ topic 1 đoạn của bài hát "Phượng Hồng" của Vũ Hoàng: "........ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có 1 gã khờ ngọng nghiệu đứng làm thơ........."

cayco
23-11-2010, 03:51 PM
chuyện này dễ thôi khó gì đâu. a đàn chủ cứ việc khóa phần comment trong mục mua bán lại ,chỉ cho đăng bán như nhiều dđ khác là xong. Ai muốn bình luận thì đưa tác phẩm của mình vào mục cây của tôi .
để kéo dài ra rồi không khéo mâu thuẫn dâng trào lại lung tung rắc rối dẫn đến nhưng việc đáng tiếc .

Blackrose86
23-11-2010, 05:21 PM
Cám ơn anh Tường đã chia sẻ những suy nghĩ mà ko ít anh em cũng có tâm trạng tương tự!
Trước tiên,xin được cúi đầu xin lỗi tất cả anh em trên diễn đàn,vì thời gian wa,Bl cũng đã thể hiện cái tôi của mình,những lần cãi cọ,chỉ trích,đả kích,châm chọc ,mỉa mai .
Bl biết mình sai,nhưng có những điều ko ai nói,tránh né,ngại va chạm thì Bl nói,vì Bl vốn rất ngang. Chỉ có người làm Bl nể,chứ ko ai khiến Bl sợ.
Bl cũng xin lỗi chính "người đó". Vì có lẽ anh ấy nói đúng,Bl chỉ là "kẻ giả tạo,ba xạo,lợi dụng tình cảm của mọi người hòng thu lợi cá nhân". Vì rõ ràng rằng có những điều Bl nói nghe rất hay,nhưng Bl chưa làm được,Bl ko tài cán gì cả,chỉ giỏi múa mép,hoàn cảnh khó khăn của Bl khiến anh em động lòng giúp đỡ....
Tuy nhiên trong thâm tâm Bl,Bl luôn muốn hoàn thiện mình,và trắng đen rạch ròi,thế nên khi thấy điều ko hay Bl luôn mở miệng,để rồi bạn bè anh em cũng nhiều mà người thù hằn cũng ko ít.
Điều cuối cùng Bl muốn nói,đặc biệt là nói với "người đó",rằng:
EM XIN LỖI,EM CHỈ MONG TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐỐI XỬ VỚI NHAU NHƯ HUYNH ĐỆ TRI KỶ,CŨNG MONG ANH VỨT BỎ TẤT CẢ HIỀM KHÍCH ĐỂ LẠI THẮT CHẶT TÌNH BẰNG HỮU,ĐỐI XỬ VỚI NHAU THẬT VUI VẺ!
thân!

bigbabol
23-11-2010, 06:17 PM
xí miếng đất ngay chỗ này nha anh em, tối về tui viết bài, bây giờ phải đi ..............đi không? ai muốn đi chung thì alo nha
về nhà rồi lại thấy tùm lum, thôi không viết luôn, ngẫm lại thấy nhà phật có câu này quá đúng: "cái gì cũng có cái lý của nó"
cám ơn tất cả mọi người đã nói lên ý kiến của mình cho tui đọc, xin phép không bấm cám ơn vì mỗi lần bấm là mỗi lần chờ@};-

Văn
23-11-2010, 06:37 PM
Tranh luận không có tội,đôi khi nó trở nên cần thiết.Tuy nhiên ý thức và tính nghiêm túc của người tranh luận mới là điều đáng bàn.
Tranh luận thể hiện nhiệt huyết và sự quan tâm của 1 người với 1 vấn đề ,và muốn đóng góp 1 cái gì đó,điều đó cần thiết hơn sự hời hợt,cưỡi ngựa xem hoa và không có chính kiến.
Sự dân chủ cần được tôn trọng,những ý kiến dù ko đồng thuận nhưng chúng ta nên lắng nghe,tiếp thu,rồi sau đó phân tích điều hay dở rồi có những quyết định đúng đắn.
Những vấn đề tranh luận sẽ trở nên tiêu cưc như batuluong đã đề cập:đó là khi đưa vấn đề với mục đích châm chọc,miệt thị,quá khích…đó mới chính là ngòi nổ của bất cứ sự việc va chạm.
Một ý kiến hay,cảm ơn bạn Ngockien đã phân tích rạch ròi.
EM chỉ mới gia nhập diễn đàn được khoảng 1 năm nhưng khi nhìn lại hiện trạng hiện tại của diễn đàn so với 1 năm trước thì em thấy thật đáng buồn. 1 năm trước diễn đàn rất sôi nổi, anhh em rất nhiệt tình, 1 năm sau diễn đàn vẫn sôi nổi nhưng sôi nổi ở đây khác xa 1 năm trước, sôi nổi ở đây chỉ là những tranh luận không đáng có, sôi nổi ở đây là những bài viết, những lời comment với mục đích châm chọc, hạ bệ lẫn nhau. Chơi cây vì mục đích gì, tham gia diễn đàn vì mục đích gì? Diễn đàn được lập ra với mục đích gì? nếu những câu hỏi này cách nay 1 năm thì em có thể trả lời nhưng với thực trạng hiện giờ của diễn đàn thì ai có thể tự tin trả lời câu hỏi này. Nếu mọi người cảm thấy mình gia nhập diễn đàn để khẳng định cái tôi, để khẳng định mình không thua 1 ai, để tranh tài đoạt lợi thì theo em nên bỏ đi cái suy nghĩ đó hoặc nên tự mình rời khỏi diễn đàn, đừng làm cho diễn ngày càng ngày càng xấu đi, đừng để những người đam mê thật sự mất đi 1 sân chơi. EM còn nhỏ, chơi cây không lâu, làm cây không đẹp, suy nghĩ chưa tới nên cho em em nói thẳng những topic mà theo em là tồn tại những điều không hay mà em đề cập tới và sẵn đây em cũng xin được góp ý với mọi người về việc comment trong 1 topic: HÃY DÙNG LỜI LẼ NHẸ NHÀNG - HÃY LẮNG NGHE RỒI HÃY NÓI. Em không có ý khoe khoang về việc em tham gia dien dan nước ngoai. khi tham gia em mới biết, người nước ngoài họ hay hơn mình ở chỗ không bao giờ họ tranh luận mà họ luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để góp ý, nếu chủ topic đồng ý thì cả 2 cùng cười :D , nếu chủ topic ko đồng ý thì họ sẽ bỏ qua chứ không cố gắng ép chủ topic phải theo ý mình (điều này diễn ra ở ccvn.com rất nhiều) vì chơi cây mỗi người 1 ý thích, mỗi người có 1 cái nhìn, 1 cái nhận thức khác nhau về 1 cái cây, mình thấy đẹp, người khác thấy xấu là chuyện bình thường, nếu ng ta góp ý kêu mình làm theo ý người ta thì mình có đồng ý làm không? hãy trả lời câu hỏi đó trước khi tranh luận về 1 vấn đề gì đó.
Dây là những topic mà theo em có những tranh luận như con nít, cái gì bỏ được thì bỏ, đừng làm lớn chuyện làm gì:
1. http://forum.caycanhvietnam.com/dien...822#post251822 (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=251822#post251822)
2. http://forum.caycanhvietnam.com/dien...698#post251698 (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?p=251698#post251698)
3. http://forum.caycanhvietnam.com/dien...ad.php?t=21474 (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=21474)
Còn nhiểu nữa, em chỉ đơn cử 3 topic để mọi người tham khảo. Bài này mà post lên thế nào cũng bị nả đạn xối xả, biết vậy nhưng ráng 1 lần cho mọi người dịu xuống :D. Thank mọi người đã đọc và còn cảm kích nhiều hơn nếu mọi người chịu hiểu và vạn lần cảm kích nếu mọi người làm được theo những gì mọi người hiểu.:-*
Xin phép quí vị Văn được nói thẳng với tư cách là một thành viên bình thường
Thứ nhất:Văn không đồng quan điểm với bạn Tường về thực trạng của diễn đàn mà bạn cho là đang đi xuống vì những lí do sau


Một là:Về kết giao bằng hữu,khi mọi người đã biết rõ về nhau,liệu rằng có còn cần thiết nghe những lời lẽ khách sáo hay tô vẽ không,đã là bằng hữu tâm giao mới góp ý chân thành,còn tung hô,thổi phồng,tô vẽ chỉ là tự làm hại mình mà thôi
Hai là:về kinh nghiệm chia xẻ tại diễn đàn nầy về lĩnh vực SVC,có thể nói đến bây giờ đã là một kho kiến thức,kinh nghiệm khổng lồ,liệu trong mỗi cái đầu có được bao nhiêu kiến thức để tuôn chảy với chừng ấy thời gian

Thứ hai:Về chuyện góp ý của anh em thành viên đối với từng tác phẩm hoặc từng cá nhân,chúng ta hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn,bởi anh em tâm huyết họ mới góp ý,phê bình để mình càng ngày càng hoàn thiện hơn,nếu ta đem một tác phẩm nhờ mọi người đánh giá mà tất thảy điều im lặng hoặc nhận xét một cách qua loa,lấy lệ liệu chúng ta có thể nào hoàn thiện mình hơn không.Ai cũng có cái tôi của mình,nhưng cái tôi mang tính cố chấp,bảo thủ thì không thể nào tiến thân được.
Thứ ba:Tuy bạn rất gần gũi,thân quen với một số anh em đang cư ngụ tại TP HCM,nhưng để đánh giá về thực trạng của một diễn đàn với số lượng hơn 30ngàn thành viên liệu có chuẩn xác hay không?Bạn có nghĩ rằng,viết những dòng đánh giá nầy đã làm tổn thương biết bao người tâm huyết,sự chia xẻ của họ đối với diễn đàn nầy trong con mắt bạn chỉ là đồ bỏ đi.Tôi thật sự quá thất vọng khi bạn cho rằng ở những diễn đàn ngoại quốc không hề tranh luận mà chỉ là tung hê với nhau mà bạn cho là hay đó thì quả là tôi không thể ngờ tới(tôi chỉ biết duy nhất tiếng mẹ đẻ nên không tham gia bất cứ diễn đàn Ngoại nào).
-Nếu hiểu theo ý bạn
vì chơi cây mỗi người 1 ý thích, mỗi người có 1 cái nhìn, 1 cái nhận thức khác nhau về 1 cái cây, mình thấy đẹp, người khác thấy xấu là chuyện bình thường, nếu ng ta góp ý kêu mình làm theo ý người ta thì mình có đồng ý làm không? hãy trả lời câu hỏi đó trước khi tranh luận về 1 vấn đề gì đó.Thì làm gì có chuyện người đi trước truyền đạt,chia xẻ cho người đi sau.Vấn đề cảm nhận về cái đẹp nó rất mơ hồ tuy vậy không phải không có tiêu chí của nó.
Cuối cùng:cho dù bạn nghĩ gì,cum từ"con nít" mà bạn dùng tại bài viết có thể là tâm huyết của bạn để trích ra một số topic mà bạn dẫn link là không xem được

Tóm lại,tôi cho rằng,bạn đang vướng cái tôi quá lớn,nhìn nhận sự việc theo chiều hướng thiếu tích cực,có thể từ nay,những điều bạn nói cá nhân tôi phải dè chừng.

ThôngXanh
23-11-2010, 06:54 PM
Ý kiến của anh Văn cũng là ý kiến của em

minh chau
23-11-2010, 07:11 PM
k tiễn nhen

Văn
23-11-2010, 07:19 PM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.
Bạn có hiện thân dưới bất kì cái nick nào thì mọi người cũng dễ dàng nhận ra,tôi nói vậy chắc bạn hiểu ý tôi.
Bởi thay nick chứ cái đầu làm sao thay đổi được.Do vậy bạn mới có những lời hằn học,chợ búa thế kia.Bởi diễn đàn nầy là nơi giao lưu,chia xẻ kinh nghiệm và kết giao bằng hữu chứ có phải cái chợ trời đâu mà chửi hả bạn.
Diễn đàn nầy là của mọi người,tồn tại và phát triển hay không tùy thuộc vào phần lớn vào sự đóng góp của thành viên,tuy nhiên,bất luận sân chơi nào cũng có lúc thăng,lúc trầm và bất cứ diễn đàn nào cũng có luật của nó,phạm luật sẽ bị xử lí.
Trên thế giới mạng,chuyện kẻ đến ,người đi là chuyện quá bình thường.

Nhhanh
23-11-2010, 07:57 PM
Anh Văn nói rất đúng. DIỄN ĐÀN luôn rộng mở chào đón mọi người, các thành viên thật tâm chia sẻ, chân thành góp ý đưa mọi người hướng đến CHÂN - THIỆN - MỸ. kết nối mọi người xích lại gần nhau hơn. còn có gì tốt hơn?.

ThôngXanh
23-11-2010, 08:12 PM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.

bạn sai rùi! Tạm biệt! Mong bạn sẽ quay lại với suy nghĩ tốt hơn về BQT

vinhcm
23-11-2010, 08:26 PM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.
Khi đọc những dòng chử của anh tôi hơi buồn, bườn vì những dòng chử của anh nhưng vui vì anh tạm biệt diển đàn sớm.Tại sao như vậy? theo cá nhân tôi diển đàn giống như một xả hội thu nhỏ vậy, củng có cướp, trấn lột, chống phá nhà nước.... nên cần có nhửng chú công an,nhưng phải những người có tâm, bạn chatv thấy không? đọc không? mổi lẩn BQT xử ai đầu kêu án và không ai kêu oan nên tôi rất tán thành và trân trọng những người ấy, tôi chưa hề biết anh văn nhưng qua những dòng chử tôi hiểu được con người anh , không có anh và BQT thì không có diển đàn như hôm nay, một lần nửa BQt phải tiếp tục xử người như vậy tôi đề nghị khóa vỉnh viển. tôi nghĩ diển đàn mãi mãi lớn mạnh thôi nếu cái tôi mình hạn chế bớt. chúc diển đàn hạnh phúc và lớn mạnh

LêNgọcTân
23-11-2010, 08:39 PM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.

mình có ý kiến nhen.
bạn tự nhận là thành viên mới.bạn đã đưa ra đánh giá như này,như kia.là 1 thành viên mới mà bạn đưa ra đánh giá như vậy có thuyết phục không.tôi biết bạn "xúc phạm khéo" BQT.(vì tôi biết bạn là ai,ở đâu,tên gì,làm gì nữa kìa)
việc đây là sân chơi của mọi thành viên hay không thì ai cũng cảm nhận được
bạn khẳng định 2 lần bạn là người mới.mà bạn đã đưa ra đánh giá chắc chắn về diễn đàn,thành viên như trên( bài bạn viết) có phải là mâu thuẫn không.
1/ là bạn nói càn
2/ là bạn là thành viên cũ,dùng nick mới hòng phá hoại diễn đàn.
bạn không cần tạm biệt.
với tư cách admin
tôi tiễn bạn 1 đoạn đường.để ngày mai có thể lại có nick khác.
câu tạm biệt ở trên bạn đã nói 1 lần rồi,với 1 nick khác.

Hoanglong70
23-11-2010, 08:42 PM
Em đã từng bước chững chạc hơn rồi đó Tường! Cố gắng hơn nữa nhé.

Thế giới mạng là vậy, ảo đấy, thật đấy, thân đấy rồi sơ đấy. Mới ngày nào tiếp xúc với một Cu Tường thể hiện không tròn trịa được cái cảm nhận của mình mà giờ đây đã tự tin dám nói lên những suy nghĩ của mình trước hơn 30 ngàn thành viên. Điều này làm Anh vui, vui vì thấy được một người bạn, một thằng Em đã từng ngày thay đổi về suy nghĩ và cả hành động. Anh chúc mừng Em.

Mỗi ngày Em hãy cố gắng một chút, Em sẽ trưởng thành hơn đấy.

leloc
23-11-2010, 10:50 PM
Ngọn lửa đã bùng cháy rồi!
Hy vọng niềm đam mê cây và tình anh em không bị thiêu dụi.

3dy
24-11-2010, 12:17 AM
bài viết ko có ít nên xóa ...

dovanlo
24-11-2010, 04:28 AM
EM chỉ mới gia nhập diễn đàn được khoảng 1 năm nhưng khi nhìn lại hiện trạng hiện tại của diễn đàn so với 1 năm trước thì em thấy thật đáng buồn. 1 năm trước diễn đàn rất sôi nổi, anhh em rất nhiệt tình, 1 năm sau diễn đàn vẫn sôi nổi nhưng sôi nổi ở đây khác xa 1 năm trước, sôi nổi ở đây chỉ là những tranh luận không đáng có, sôi nổi ở đây là những bài viết, những lời comment với mục đích châm chọc, hạ bệ lẫn nhau. Chơi cây vì mục đích gì, tham gia diễn đàn vì mục đích gì? Diễn đàn được lập ra với mục đích gì? nếu những câu hỏi này cách nay 1 năm thì em có thể trả lời nhưng với thực trạng hiện giờ của diễn đàn thì ai có thể tự tin trả lời câu hỏi này. Nếu mọi người cảm thấy mình gia nhập diễn đàn để khẳng định cái tôi, để khẳng định mình không thua 1 ai, để tranh tài đoạt lợi thì theo em nên bỏ đi cái suy nghĩ đó hoặc nên tự mình rời khỏi diễn đàn, đừng làm cho diễn ngày càng ngày càng xấu đi, đừng để những người đam mê thật sự mất đi 1 sân chơi. EM còn nhỏ, chơi cây không lâu, làm cây không đẹp, suy nghĩ chưa tới nên cho em em nói thẳng những topic mà theo em là tồn tại những điều không hay mà em đề cập tới và sẵn đây em cũng xin được góp ý với mọi người về việc comment trong 1 topic: HÃY DÙNG LỜI LẼ NHẸ NHÀNG - HÃY LẮNG NGHE RỒI HÃY NÓI. Em không có ý khoe khoang về việc em tham gia dien dan nước ngoai. khi tham gia em mới biết, người nước ngoài họ hay hơn mình ở chỗ không bao giờ họ tranh luận mà họ luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để góp ý, nếu chủ topic đồng ý thì cả 2 cùng cười :D , nếu chủ topic ko đồng ý thì họ sẽ bỏ qua chứ không cố gắng ép chủ topic phải theo ý mình (điều này diễn ra ở ccvn.com rất nhiều) vì chơi cây mỗi người 1 ý thích, mỗi người có 1 cái nhìn, 1 cái nhận thức khác nhau về 1 cái cây, mình thấy đẹp, người khác thấy xấu là chuyện bình thường, nếu ng ta góp ý kêu mình làm theo ý người ta thì mình có đồng ý làm không? hãy trả lời câu hỏi đó trước khi tranh luận về 1 vấn đề gì đó.
.... Bài này mà post lên thế nào cũng bị nả đạn xối xả, biết vậy nhưng ráng 1 lần cho mọi người dịu xuống :D. Thank mọi người đã đọc và còn cảm kích nhiều hơn nếu mọi người chịu hiểu và vạn lần cảm kích nếu mọi người làm được theo những gì mọi người hiểu.:-*
Cuộc sống không chỉ màu hồng và cũng không thể toàn 1 màu xám xịt, diển đàn cũng không thể ra ngoài quy luật đó cu Tường ạ. Em đã biết nhìn lại 1 đoạn đường đã đi qua rút ra cho mình những điều được mất như vậy chứng tỏ em đã trưởng thành hơn nhưng sao không nhìn khách quan hơn chút. Có người xấu đó, có tranh cải đó,... nhưng những người tốt vẫn là đa số, những anh em tâm huyết đâu ai có ý định từ bỏ diển đàn.
Hãy nhìn lại xem mình được gì sau 1 thời gian tham gia với anh em, những tình bạn khắp 3 miền, những cuộc giao lưu, những sự chia sẻ thâm tình, những kiến thức cho bộ môn mà mình yêu thích... Riêng anh, anh thấy nhờ tham gia diển đàn mà anh có cơ hội quen được cu Tường thằng em ốm nhách mà dể thương :">

lydainghia
24-11-2010, 05:53 AM
. Riêng anh, anh thấy nhờ tham gia diển đàn mà anh có cơ hội quen được cu Tường thằng em ốm nhách mà dể thương :">

Làm như mình hổng có ốm nhách vậy :))

maivinhhy
24-11-2010, 06:05 AM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.

Nếu bạn nói lời vĩnh biệt thì thôi. Do bạn nói tạm biệt ( còn trở lại ) nên tôi có ý kiến:
Bạn cũng đang thể hiện cái tôi quá lớn đó thì đòi người khác phải nhỏ cái tôi của họ lại ư?
Bạn đã đăng ký thành viên của bất kỳ 1 trang Web nào thì có nghĩa bạn chấp nhận luật chơi của trang Web đó,CCVN.com cũng thế nhưng bạn đòi hỏi cái trang Web đó thay đổi theo ý bạn? Nếu vậy thì " tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã " chắc cũng là đương nhiên rồi
Nếu bạn trở lại D Đ này lần sau, mong bạn có cái nhìn tích cực hơn

maivinhhy
24-11-2010, 06:53 AM
Cu Tường ơi
Anh hiểu điều em suy nghĩ, em mong muốn và thấy em trưởng thành lên nhiều, nhưng:
Những bài viết có vấn đề này kia là rất ít so với tỷ lệ số bài hay, chất lượng mà các thành viên khác đưa lên mỗi ngày. Vì vậy ta nên có cách nhìn nhận và đáng giá thật khách quan
Ông bà ta có câu : Con sâu làm rầu nồi canh mà
Anh em mình cũng thường nấu cơm mà:-??, lâu lâu cũng có những hạt sạn, có thể thấy trước bỏ ra, có thể chưa thấy nên nhai trúng bể cả răng, kg lẽ vì thế mà bỏ hết cả nồi cơm? chê gạo VN đi ăn gạo ngoại hết? Mà gạo VN hiện nay xuất khẩu đang đứng thứ 2 thế giới ( sau Thái Lan ) đó.Rất nhiều quốc gia trên thế giới coi gạo VN là gạo ngoại đó nhen
Chúc em và toàn thể bà con nhà ta vui, khỏe, thành công trong cuộc sống

phuctruongcong
24-11-2010, 07:30 AM
Ồ bạn có ý kiến rất hay! Cảm ơn nhen Văn
Nhưng tôi mới vào DĐ mà thấy không tìm kiếm được sự sẻ chia về một thú vui tao nhã ngoài ra chỉ thấy sự thể hiện cái tôi của mình. tại sao vậy vì những người quản lý và nhất là chủ DĐ rất yếu vì một lý do nào đó ( có thể là nhu nhược), quản lý DĐ thì muốn khóa nick của ai thì khóa mặc dù lời nói của họ là nói thẳng vì sao vì thuốc đắng dã tật, sự thất mất lòng lời nói trái ý thì khóa, tôi vẫn biết DĐ của các anh thì các anh có quyền nhưng nếu vậy thì đừng mời ai vào đóng cửa chưi đi, tôi tuy tôi là người mới nhưng cảm thấy DĐ của các bạn chỉ sử dụng cho một số ít người không vì đại chúng. Vì thế nên tôi có vài cảm nhận của cá nhân mong những lời nói thật lòng này không làm phật ý ai. Cảm ơn!
Các bạn đừng góp ý cho mình nha vì sau khi viết những dòng này thì tôi cũng tạm biệt DĐ./.

Có 2 điểm tô son bên trên em mong bác suy nghĩ:
- Bác ạ, bác đang đến với diễn đàn cây cảnh thì chỉ dành cho những người có sở thích về cây cảnh chứ bác biểu vì đại chúng thì sao được bây giờ bác, bởi vì đại chúng đâu phải ai cũng thích cây đâu, trao đổi với họ thì họ mắng mình sao bác.
- Bác chơi vầy thì không sòng phẳng, không "quân tử" rồi. Bác "chỉ giáo" cũng phải chờ cho người khác "thỉnh giáo" với chứ, cớ sao bác vội bỏ đi.

DOQUOCPHONG
24-11-2010, 07:32 AM
Cái tôi của mọi người lớn quá.

Thụy74
24-11-2010, 07:49 AM
Đừng cố gắng hiểu và giảng giải hoặc thậm xưng những điều Tường chia sẽ.Thực ra là nó rất bình thường và không lớn lao,Thấy sự việc,nói cảm nhận của mình về sự việc.Điều đó hoàn toàn rất khác với việc đánh giá và định danh và định giá Người Khổng Lồ-DD CCVN. Riêng những cái chưa hoàn chỉnh,trong việc dùng từ của Tường,thì hãy đơn giản và chỉ ra để Tường hiểu rõ,Ví dụ là vấn đề "Thực trạng của DD CCVN" mà Tường nói,chính là vấn đề bình thường thế này "Những phát sinh và đang tồn động tại DD CCVN",hoặc là : không nên gọi những hành vi của người khác là hành vi của "con nít".
Sao ta cứ cố gắng hiểu,suy luận,thậm chí là cắt xén câu văn,đoạn văn,hoặc là ngang nhiên đặt đoạn văn,câu văn đó trong một Ngữ Cảnh khác,để cố dẫn giải rồi quy kết,rồi thậm chí "trả đũa"? Xin "hãy gọi sự vật theo đúng tên gọi của nó".

Và cuối cùng,đừng cố tô vẽ thêm cho "bức tranh" này nữa,hãy để nó đơn giản như tự bản thân chính nó,thì nó còn có ý nghĩa xây dựng,góp ý để hoàn thiện,rồi tự nó qua đi.Càng tô,nó càng nhem nhuốc và không có ý nghĩa gì cả.

Giá trị của DD không nằm ở những lời chia sẽ của Tường hay được quyết định bởi những lời chia sẽ ấy,mà là nó tồn tại và được quyết định bởi sự vận động của chính nó.

Chào thân ái!

batuluong
24-11-2010, 09:08 AM
Trước tiên em xin lỗi mọi người vì việc dung từ “con nít” ở đây. Em còn nhỏ dung từ chưa chuẩn mong mọi người tha thứ.
Dạ thưa anh Văn, có lẽ anh đã hiểu sai ý em.
Thứ 1: em không hề đề cập tới việc tung hê lẩn nhau, dùng những từ sáo rỗng với nhau. Em chỉ đề cập tới việc bình luận 1 tác phẩm không đúng chỗ, bình luận với mục đích đâm chọt người khác chứ không vì mục đích hoàn thiện tác phẩm, em đâu tán thành việc tung hê nhau. Em khuyên mọi người NÊN DÙNG LỜI LẼ NHẸ NHÀNG (chứ không phải là dung lời lẽ sáo rỗng, tang bốc nhau) em khuyên mọi người NÊN LẮNG NGHE RỒI HÃY NÓI (chứ em không khuyên mọi người đừng nói) em nghĩ anh chưa hiểu chỗ này nên đã nghĩ sai. Em cũng không hiểu tại sao anh cho rằng em coi mọi người không ra gì, trong topic này em đang nói về những người có ý phá hoại, những người gia nhập diễn đàn không vì niềm đam mê, em khuyên nên từ bỏ suy nghĩ đó còn không được thì nên từ bỏ diễn đàn để trả lại sân chơi cho người thật sự muốn chơi. Em muốn tạo 1 sân chơi choi những người đam mê thật sự, cho những ai thật sự muốn trao đổi, học hỏi thì anh lại cho rằng em làm mọi người tổn thương, coi mọi người không ra gì. Em không hề nói rằng ở các diễn đàn nước ngoài là tung hê lẫn nhau, em nói rằng ở đây người ta dung lời lẽ nhẹ nhàng để góp ý, nếu chủ nhân của tác phẩm đồng ý với ý kiến của người ta thì cả 2 đều vui vẻ, nếu chủ nhân tác phẩm không đồng ý thì họ sẽ không bình luận về tác phẩm đó nữa. một lần nữa em không hiểu anh tại sao lại cho rằng em nói ở diễn đàn nước ngoài tung hê lẫn nhau và cho rằng đây là điều hay.
Anh khẳng định mình chỉ biết tiếng mẹ đẻ nên chỉ tham gia 1 diễn đàn này. Trân quý vô cùng. Nhưng theo em ngay cả tiếng mẹ đẻ anh còn chưa rành, 1 bài viết nói về tình trạng hiện tại, mong muốn làm cho diễn đàn là sân chơi đích thực, không có đấu đá thì anh lạ cho rằng em đang phá hoại, đang làm tồn thương mọi người tâm huyết, không coi mọi người ra gì. ANH CĂN CỨ VÀO ĐÂU ĐỂ NÓI EM KHÔNG COI MỌI NGƯỜI RA GÌ? Ngay cả tiếng Việt anh còn chưa hiểu hết nữa mà.
Xin mod ah wen, xin anh khóa nick em lun nha. Em xin cáo lui. Topic này không phải suy nghĩ của riêng em mà là suy nghĩ của khá nhiều thanh viên, nhưng không ai mún nói bởi những thành viên này biết rằng nói ra sẽ gặp tình trạng như em. anh cho rằng diễn đàn mình không hề đi xuống đúng không? Anh thử thống kê hom nay có bao nhiêu bài viết có ích cho anh em rồi anh so sánh với cách đây 1 năm xem tỷ lệ bài viết về truyền đạt kinh nghiệm được bao nhiêu. Chính anh đã nói kiến thức vê cây là vô tận vì vậy tại sao càng ngày càng ít người chia sẽ với anh em trên diễn đàn này. Không phải vì kiến thức hết đâu anh, vì những người đó đã nản rồi. Em xin lỗi mọi người nếu bài viết này có làm tổn thương những người tâm huyết hay tổn thương bất kỳ thanh viên nào trên diễn đàn, cho phép em được xin lỗi.

Thụy74
24-11-2010, 09:33 AM
Gửi tặng Tường-đứa e chưa gặp ( e theo tuổi tác và gần gũi trong xưng hô-giao tiếp,không phải e kết nghĩa,e ruột,hay e gì gì đó nhen mọi người ).

Don't get mad,get wise.

A nghĩ,e nên thôi giãi trình hay tranh luận thêm về đề tài này,e ah. Điều này không đồng nghĩa với việc e thắng-thua,đúng-sai,tốt-xấu.Hãy để tự nhiên nó lành và biến mất,còn thông điệp của nó thì cũng đã chuyển tải đến mọi người rồi.càng tranh luận,e càng xa rời mục đích chia sẽ của e ban đầu,càng chồng lấn sang những khía cạnh khác,phức tạp hơn.Và cuối cùng,tất cả sẽ chẳng có nghĩa gi cả,mà tổn thương ở mỗi người sẽ thêm lở loét ra thêm. Chúc e bình yên,cân bằng và vui vẽ.

thân ai!

newcomer!!!
24-11-2010, 10:01 AM
K/g tất cả ACE quan tâm đến topic này,

New theo dõi topic này ngay comment đầu tiên, mục đích ban đầu của chủ topic là hết sức tốt đẹp với mong muốn mọi người đừng linh tinh lang tang mà hãy chia sẻ và giúp ích nhau nhiều hơn nhằm duy trì sức sống cho diễn đàn .

Tuy nhiên, các comment sau đó càng ngày càng rời xa chủ đề, mọi người cứ canh nhau từng câu, từng chữ để đưa vấn đề theo hướng bi kịch: CÃI NHAU.

New không hiểu nỗi tại sao lại như thế và cũng không thể ngăn chặn sự viêc. Tuy nhiên New nghĩ thế này : Tất cả các thành viên đặc biệt là các Mod, SMod dù là vác tù và hàng tổng cần phải cực kỳ thận trọng trong việc gõ phím viết comment để từ đó hướng các comment theo đúng bản chất ban đầu thì may ra mới tránh được bi kịch trên đây .

Chân thành cám ơn tất cả .

3dy
24-11-2010, 10:39 AM
Gửi tặng Tường-đứa e chưa gặp ( e theo tuổi tác và gần gũi trong xưng hô-giao tiếp,không phải e kết nghĩa,e ruột,hay e gì gì đó nhen mọi người ).

Don't get mad,get wise.

A nghĩ,e nên thôi giãi trình hay tranh luận thêm về đề tài này,e ah. Điều này không đồng nghĩa với việc e thắng-thua,đúng-sai,tốt-xấu.Hãy để tự nhiên nó lành và biến mất,còn thông điệp của nó thì cũng đã chuyển tải đến mọi người rồi.càng tranh luận,e càng xa rời mục đích chia sẽ của e ban đầu,càng chồng lấn sang những khía cạnh khác,phức tạp hơn.Và cuối cùng,tất cả sẽ chẳng có nghĩa gi cả,mà tổn thương ở mỗi người sẽ thêm lở loét ra thêm. Chúc e bình yên,cân bằng và vui vẽ.

thân ai!

thưa anh em thây tường ko đi lệch hướng ban đầu mà chính những comem đã đi lạc hướng ....diễn đàn này theo một số người thì ai cũng cái tôi quá cao trong đó có em vì ko ai chiệu cưởi mở cả ..giống như mấy anh vây em thấy mấy anh dạo này làm cây theo một chuẩn mực nhất định mà ko có một hướng giải quyết thoáng nào ...vì ai cũng tôn trọng cái mẹ đẻ mà ko ai chiệu học hỏi cái hay của người ta...riết rồi thành ếch ngồi đáy giếng ...mà thôi tường ơi nói nhiều duy thấy vô nghĩa lắm ko khéo người ta lại nói mình trich thượng hổng với người lớn tốt nhất là theo tiêu chí của một số anh em trên này ...hoc được gì thì học ...ai đáng mới chia sẻ ko đáng thì thôi kẻo người nói mình dạy đời ...chơi kiểu kép kính như ngày xưa coi bộ an toàn hơn

lydainghia
24-11-2010, 10:40 AM
Đừng cố gắng hiểu và giảng giải hoặc thậm xưng những điều Tường chia sẽ.Thực ra là nó rất bình thường và không lớn lao,Thấy sự việc,nói cảm nhận của mình về sự việc.Điều đó hoàn toàn rất khác với việc đánh giá và định danh và định giá Người Khổng Lồ-DD CCVN. Riêng những cái chưa hoàn chỉnh,trong việc dùng từ của Tường,thì hãy đơn giản và chỉ ra để Tường hiểu rõ,Ví dụ là vấn đề "Thực trạng của DD CCVN" mà Tường nói,chính là vấn đề bình thường thế này "Những phát sinh và đang tồn động tại DD CCVN",hoặc là : không nên gọi những hành vi của người khác là hành vi của "con nít".
Sao ta cứ cố gắng hiểu,suy luận,thậm chí là cắt xén câu văn,đoạn văn,hoặc là ngang nhiên đặt đoạn văn,câu văn đó trong một Ngữ Cảnh khác,để cố dẫn giải rồi quy kết,rồi thậm chí "trả đũa"? Xin "hãy gọi sự vật theo đúng tên gọi của nó".
Và cuối cùng,đừng cố tô vẽ thêm cho "bức tranh" này nữa,hãy để nó đơn giản như tự bản thân chính nó,thì nó còn có ý nghĩa xây dựng,góp ý để hoàn thiện,rồi tự nó qua đi.Càng tô,nó càng nhem nhuốc và không có ý nghĩa gì cả.
Giá trị của DD không nằm ở những lời chia sẽ của Tường hay được quyết định bởi những lời chia sẽ ấy,mà là nó tồn tại và được quyết định bởi sự vận động của chính .

Em khoái tiếp cận, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng như quan điểm này .

Nhậu thôi anh Thuỵ ơi .

Hoanglong70
24-11-2010, 10:42 AM
Em khoái tiếp cận, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng như quan điểm này .

Nhậu thôi anh Thuỵ ơi .

Nhớ nhắn dùm cái địa chỉ!

batuluong
24-11-2010, 10:43 AM
.... và nhớ gọi em luôn :D.

Hoanglong70
24-11-2010, 10:45 AM
.... và nhớ gọi em luôn :D.


Hao mồi! Nhưng muốn thì sẽ nhắn ...

3dy
24-11-2010, 10:53 AM
Hao mồi! Nhưng muốn thì sẽ nhắn ...

chẳng bao giờ thấy anh hưng kêu em dù chỉ là mời lơi

Hoanglong70
24-11-2010, 10:57 AM
Anh mất điện thoại, mất hết số điện thoại của mọi người ... Có gì Cu Tường nhắn cho Em nha!

Hết buồn chưa Em? Thôi nghe 3dy, đừng vào "Anh em vui buồn" nữa nghe, nên vô mục "Cây của tui" hay "Kinh nghiệm nghệ nhân" mà đọc bài nha! Hy vọng là Em sẽ tìm thấy những điều bổ ích trong những mục này. :-*

vanlai
24-11-2010, 11:30 AM
Con người ai cũng có cái tâm SÂN - SI nếu bỏ được thì thành PHẬT hết rồi. Phải không AE?. Quang trọng chúng ta tranh luận, góp ý với nhau là để tìm ra lẽ phải, chân lý chứ tranh luận kiểu này thì mình nghĩ nó chỉ gây chia rẽ, bất hòa mà thôi.

Có vài ý nhỏ. có gì không phải mong ae lượng thứ mà bỏ qua.

Văn
24-11-2010, 11:37 AM
Trước tiên em xin lỗi mọi người vì việc dung từ “con nít” ở đây. Em còn nhỏ dung từ chưa chuẩn mong mọi người tha thứ.
Dạ thưa anh Văn, có lẽ anh đã hiểu sai ý em.
Thứ 1: em không hề đề cập tới việc tung hê lẩn nhau, dùng những từ sáo rỗng với nhau. Em chỉ đề cập tới việc bình luận 1 tác phẩm không đúng chỗ, bình luận với mục đích đâm chọt người khác chứ không vì mục đích hoàn thiện tác phẩm, em đâu tán thành việc tung hê nhau. Em khuyên mọi người NÊN DÙNG LỜI LẼ NHẸ NHÀNG (chứ không phải là dung lời lẽ sáo rỗng, tang bốc nhau) em khuyên mọi người NÊN LẮNG NGHE RỒI HÃY NÓI (chứ em không khuyên mọi người đừng nói) em nghĩ anh chưa hiểu chỗ này nên đã nghĩ sai. Em cũng không hiểu tại sao anh cho rằng em coi mọi người không ra gì, trong topic này em đang nói về những người có ý phá hoại, những người gia nhập diễn đàn không vì niềm đam mê, em khuyên nên từ bỏ suy nghĩ đó còn không được thì nên từ bỏ diễn đàn để trả lại sân chơi cho người thật sự muốn chơi. Em muốn tạo 1 sân chơi choi những người đam mê thật sự, cho những ai thật sự muốn trao đổi, học hỏi thì anh lại cho rằng em làm mọi người tổn thương, coi mọi người không ra gì. Em không hề nói rằng ở các diễn đàn nước ngoài là tung hê lẫn nhau, em nói rằng ở đây người ta dung lời lẽ nhẹ nhàng để góp ý, nếu chủ nhân của tác phẩm đồng ý với ý kiến của người ta thì cả 2 đều vui vẻ, nếu chủ nhân tác phẩm không đồng ý thì họ sẽ không bình luận về tác phẩm đó nữa. một lần nữa em không hiểu anh tại sao lại cho rằng em nói ở diễn đàn nước ngoài tung hê lẫn nhau và cho rằng đây là điều hay.
Anh khẳng định mình chỉ biết tiếng mẹ đẻ nên chỉ tham gia 1 diễn đàn này. Trân quý vô cùng. Nhưng theo em ngay cả tiếng mẹ đẻ anh còn chưa rành, 1 bài viết nói về tình trạng hiện tại, mong muốn làm cho diễn đàn là sân chơi đích thực, không có đấu đá thì anh lạ cho rằng em đang phá hoại, đang làm tồn thương mọi người tâm huyết, không coi mọi người ra gì. ANH CĂN CỨ VÀO ĐÂU ĐỂ NÓI EM KHÔNG COI MỌI NGƯỜI RA GÌ? Ngay cả tiếng Việt anh còn chưa hiểu hết nữa mà.
Xin mod ah wen, xin anh khóa nick em lun nha. Em xin cáo lui. Topic này không phải suy nghĩ của riêng em mà là suy nghĩ của khá nhiều thanh viên, nhưng không ai mún nói bởi những thành viên này biết rằng nói ra sẽ gặp tình trạng như em. anh cho rằng diễn đàn mình không hề đi xuống đúng không? Anh thử thống kê hom nay có bao nhiêu bài viết có ích cho anh em rồi anh so sánh với cách đây 1 năm xem tỷ lệ bài viết về truyền đạt kinh nghiệm được bao nhiêu. Chính anh đã nói kiến thức vê cây là vô tận vì vậy tại sao càng ngày càng ít người chia sẽ với anh em trên diễn đàn này. Không phải vì kiến thức hết đâu anh, vì những người đó đã nản rồi. Em xin lỗi mọi người nếu bài viết này có làm tổn thương những người tâm huyết hay tổn thương bất kỳ thanh viên nào trên diễn đàn, cho phép em được xin lỗi.
Chào bạn Tường.Đáng ra tôi không cần tốn thêm thời gian để gõ bài nhưng cảm thấy mình bị xúc phạm,khinh khi nên cũng cố trả lời cho bạn rõ
Như tôi đã nói ngay bài comment rất rõ ràng là tôi chỉ nói với tư cách là một thành viên bình thường,do đó bạn nên xem lại cho rõ nhé.Bạn đừng xách cái cụm từ Mod ra để ám chỉ vô cớ,cũng đừng chơi trò khích bác vì tôi không dễ trúng kế bạn đâu.
Tôi cũng đã nói rõ ràng rằng tôi chỉ là dân quê quèn nên chỉ biết tiếng mẹ đẻ chứ tôi đâu có nói tôi rành tiếng Mẹ đẻ đâu bạn,càng không biết rành tiếng Việt bạn ơi vì tôi là nông dân ít học mà.
Còn bạn tôi đoán theo những gì bạn gõ lên đây rằng bạn có học cao,rất cao là khác .Tuy nhiên người có trình độ văn hóa không đồng nghĩa với người sống có văn hóa-Một thực tế đáng buồn.
Dù là nông dân dốt nát quê mùa,nhưng tôi thấy cái lỗ hổng quá lớn về cái sự học của bạn qua đoạn văn bạn gõ bên trên.Còn hổng chỗ nào thì bạn đọc kĩ rồi sẽ rõ.Dù là ít học nhưng tôi rành cái sự đời,xin thưa với bạn rằng lối nói ví von của bạn không thể qua mắt nổi mọi người đâu bạn nhé.
Chỉ vì một số ít thành viên quậy phá diễn đàn mà bạn cho rằng diễn đàn đi xuống,bạn hãy xem lại chính bạn đã bỏ vào đây bao nhiêu kiến thức,tâm huyết để chia xẻ với anh em?Tại sao những ai phá hoại bạn mà bạn biết bạn lại không vạch mặt chỉ tên,bạn chỉ biết nói cho sướng miệng,vơ đũa cả nắm một cách cẩu thả.Những anh em thành viên vẫn ngày đêm miệt mài chia xẻ kiến thức,kinh nghiệm với anh em,thành viên BQT vẫn ngày đêm miệt mài dọn dẹp,quản lí để diễn đàn vận hành ổn định trong khi đó bạn làm gì?Đóng góp gì cho diễn đàn ?
Nói ra đây có lẽ hơi đau lòng,nhưng buộc lòng tôi phải nói để bạn hiểu rằng cho dù tôi dốt nát,không rành tiếng Việt đi nữa cũng vẫn có cách ứng xử rất tế nhị.Bạn còn nhớ không?Khi gia đình bạn bị hoạn nạn,anh em thành viên diễn đàn rất quan tâm,hỏi han,chia xẻ những khó khăn cùng bạn.Ngay tức khắc bạn đã đăng kí những 2 cuốn lịch,số tiền không đáng là bao nhưng ta nên cân nhắc.Tôi nhắn tin riêng cho bạn là nếu muốn hãy sang nhà Dũng mà lấy,đừng làm vậy anh em sẽ nghĩ gì về mình.Rồi thì sao?Tôi vì chỗ coi bạn như em mình nên nhắc nhở,vậy mà nhận được trả lời từ bạn thế nào?Bạn bảo,những ai coi đó là chuyện lớn thì bạn coi họ là thứ nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!!Văn hóa sống của con người là thế sao bạn?
Đời tôi học hỏi đủ thứ mà dốt vẫn hoàn dốt vì là dốt bẩm sinh mà,nhưng không vì thế mà để cho những kẻ lưu manh giả danh trí thức lên mặt dạy đời.
Vài dòng cùng bạn của một kẻ nhà quê.

Blackrose86
24-11-2010, 12:06 PM
Theo bl nghĩ,có lẽ anh Tường "một phút xao động",lại gặp người này người kia nhập tâm thêm nữa nên mới có topic này và những tranh luận này. Bl xin anh và anh Văn hãy hiểu nhau hơn với một cú điện thoại,thay vì gõ chữ lên đây,bởi lẽ đôi khi nhữg gì mình gõ chưa chắc giải thích hết ý mình,và nhửng gì người khác đọc lại suy theo nghĩa khác,dần dà lệch lạc và tranh cãi.
Riêng Bl đều quí cả 2.
ps: Dù sao đi nữa khi đọc tiêu đề topic Bl cũng rất buồn. Những gì anh Tường gọi là "thực trạng" chỉ là những con cá nhỏ vẫy bùn Đại dương thôi...
Cớ sao anh lại có suy nghĩ chán nản muốn từ bỏ dđ với biết bao anh em tình nghĩa đã chia sẻ với anh lúc hoạn nạn,chỉ vì một vài cá nhân gây rối.Rồi gieo rắc điều đó lên topic này?! Như thế vô tình anh đang góp gió thành bão anh Tường ạ!

3dy
24-11-2010, 01:14 PM
theo tui đã giúp thì đừng nhắc ...làm một việc nghĩa mà cứ nhắc đi nhắc lại là sao ...kêu người ta trả ơn mình à ....ai cũng có cái lý của người đó...và cái topic này ban đầu lập ra ko phải để cãi nhau thế này ....thế mà comem sao cho thành cãi nhau chữi séo nhau ......có học là sao ...ko hoc là sao ....lưu manh giả danh trí thức là saomấy anh nên xem lại chính mình tí....lúc đầu khi tui nói người khác thì có người khóa nick tui ...còn những lời nhục ma nhau kiểu chơi chữ thế này là sao.....mấy anh trao đổi kinh nghiêm về cây cảnh hay mấy anh xem hay nói hay hơn chơi chữ hay hơn ........thật đáng tiếc

3dy
24-11-2010, 01:16 PM
Theo bl nghĩ,có lẽ anh Tường "một phút xao động",lại gặp người này người kia nhập tâm thêm nữa nên mới có topic này và những tranh luận này. Bl xin anh và anh Văn hãy hiểu nhau hơn với một cú điện thoại,thay vì gõ chữ lên đây,bởi lẽ đôi khi nhữg gì mình gõ chưa chắc giải thích hết ý mình,và nhửng gì người khác đọc lại suy theo nghĩa khác,dần dà lệch lạc và tranh cãi.
Riêng Bl đều quí cả 2.
ps: Dù sao đi nữa khi đọc tiêu đề topic Bl cũng rất buồn. Những gì anh Tường gọi là "thực trạng" chỉ là những con cá nhỏ vẫy bùn Đại dương thôi...
Cớ sao anh lại có suy nghĩ chán nản muốn từ bỏ dđ với biết bao anh em tình nghĩa đã chia sẻ với anh lúc hoạn nạn,chỉ vì một vài cá nhân gây rối.Rồi gieo rắc điều đó lên topic này?! Như thế vô tình anh đang góp gió thành bão anh Tường ạ!

góp ý nhẹ nhàng thế này nếu là người hiểu chuyện đọc đã nhức đầu rồi ...cần phải dùng những từ ngữ phô trương hơn ..để nói với cái người mà mình gọi là anh em ko

batuluong
24-11-2010, 01:21 PM
Dạ thưa anh Văn. Em không cần gì phải khích bác anh hay bất kỳ ai, có phải anh là người quản lý chuyên mục Phủ Thanh Thiên hay không? khóa nick1 1 thành viên là do anh phụ trách đúng không? em không nhờ anh thì em nhờ ai. em không cần gì phải khích bác anh. Em cũng không cần ví von cái gì, nếu em ví von thì cái topic này anh đâu có comment, nếu em ví von thì em đâu dùng từ "con nit", nếu em ví von, nếu em vơ đủa cả nắm, ăn nói cẩu thả thì em đâu cần nêu đích danh 1 số topic có những comment không hay ra cho mọi người. em cần gì phải ví von để qua mắt mọi người, anh có nói rằng phải có tranh luận, phê bình thì mới có sửa đổi và tốt đẹp, vậy tại sao em nêu ý kiến góp ý về diễn đàn thì anh lại có tình bẻ sang hướng khác để bắt lỗi em, anh nói anh không thích tung hê vậy tại sao khi em nói ra suy nghĩ, ý kiến để đóng góp diễn đàn thì anh lại phản đối và cho rằng em đang phá hoại. anh cứ muốn nghe những lời khen về diễn đàn thì anh mới cho là đúng sao. anh thử hỏi những anh lớn như 3B, LNV.... tại sao họ không nhiệt tình trao đổi kiến thức cho anh em nữa. Em không đóng góp kiến thức cho diễn đàn, điều này đúng vì em kiến thức về cây còn hạn chế, ai có thể ngồi nghe em nói trong mục kinh nghiệm nghệ nhân. Còn việc ai phá hoại em thì em không để tâm mà cũng đâu có ai phá hoại em, em có gì để người khác phá hoại.
Việc mẹ em bị bệnh, mọi người giúp đỡ, em rất cảm kích. việc mua lịch sao anh không ghi rõ tin nhắn anh gửi cho em như thế nào. " ăn thì dễ, ở mới khó" anh nói vậy thì anh hàm ý gì, anh nghĩ em dựng chuyện để ăn tiền của mọi người ah. anh thì được quyền xúc phạm người khác, anh lấy danh nghĩa 1 người anh để góp ý mà anh góp ý như vậy sao. Ngày mà em đặt lịch thì em cũng có thông báo với mọi người tình trang Mẹ em đã ổn. em muốn đặt vài cuốn lịch để tặng mấy anh có ơn khi giúp đỡ gia đình em, em cũng muốn thông wa việc đặt lịch để ủng hộ phần nào cho diễn đàn. Trước đó em cũng đã nói với anh Dũng đàn chủ vể việc đặt lịch nhưng anh Dũng nói ảnh đang rất bận sẽ không nhớ em đặt nên kêu em vô diễn đàn comment. Em làm theo lời anh Dũng thì anh cho là sai. 9 người 10 ý sao em có thể làm vừa lòng tất cả được. Chuyện đã qua rất lâu sao anh lại cứ khơi ra để làm khó người khác vậy? Em nói chuyện với anh có những dòng nào là dạy anh đâu, sao anh lại tự cho rằng em đang dạy anh vậy? anh hiểu sai ý em, em giải trình để anh hiểu rõ mà anh cho là em dạy đời anh. Dạy đời anh để làm gì, em không rảnh tới nỗi đi dạy đời người khác. Sao anh lại áp đặt suy nghĩ của anh lên cho em rồi bắt lỗi em, em góp ý về những gì đang diễn ra ở dđ thì anh cho rằng em phá hoại. em nói không nên có những comment kiểu khích bác, đâm chọt thì anh cho rằng em muốn có những comment tung hê, tâng bốc. Em nói rằng dđ nước ngoài có cái hay là góp ý lịch sự thì anh cho rằng em thích kiểu tung hê ở dđ nước ngoài. Anh hiểu sai ý em, em giải trình thì anh cho rằng em dạy đời anh, em nhờ anh khóa nick em thì anh cho rằng em khích bác anh. toàn bộ cuộc tranh cãi hnay đều do anh áp đặt suy nghĩ của anh lên lời nói của em. Em nói lên suy nghĩ thì anh cho là em ví von qua mặt mọi người, Anh thì được ví von em là kẻ lưu manh giả danh trí thức. Anh nói em phát ngôn cẩu thả, anh phê bình em, còn anh anh hiểu sai ý em, anh cho rằng lời nói của em thì anh phải dè chừng, anh cho rằng em đang dạy đời anh vậy cái đó có được gọi là phát ngôn cẩu thả không thưa anh. Người xưa có câu " Thượng bất chính, hạ tất loạn"
To Bl: thật sự xin lỗi, T không biết dùng từ nên làm lớn chuyện, mình muốn góp ý để xây dựng diễn đàn thì lại bị cho rằng phá hoại, dạy đời. T ở lại dđ mà như vậy thì thôi ko vào nữa thì tốt hơn, không comment nữa thì tốt hơn. cảm ơn Bl
Sẵn đây em xin lỗi tất cả mọi người, tấm ân tình của mọi người em xin ghi nhớ. Cu Tường không phải loại người vong ơn bội nghĩa.

batuluong
24-11-2010, 01:23 PM
Em xin ngừng tại đây, một bài góp ý thành 1 cuộc tranh cãi cá nhân, cái này em có đề cập trong những vấn đề không nên của dđ :D, ngay cả em cũng sai mà :))

3dy
24-11-2010, 01:34 PM
ở cái topic này tui nhận ra nhiều cái tôi bự ...giật minh chợt nhìn lại bản thân mình thì ra cái tôi của tui chỉ là nhỏ bé....tối nay tôi có lẽ không được ngũ ngon vì ngày mai phải kiếm cách nào từ ngữ nào để nâng cái tôi mình lên ngan bằng với người khác ...dù rằng chỉ là vong tưởng

CKT1991
24-11-2010, 02:05 PM
Chào bạn Tường.Đáng ra tôi không cần tốn thêm thời gian để gõ bài nhưng cảm thấy mình bị xúc phạm,khinh khi nên cũng cố trả lời cho bạn rõ
Như tôi đã nói ngay bài comment rất rõ ràng là tôi chỉ nói với tư cách là một thành viên bình thường,do đó bạn nên xem lại cho rõ nhé.Bạn đừng xách cái cụm từ Mod ra để ám chỉ vô cớ,cũng đừng chơi trò khích bác vì tôi không dễ trúng kế bạn đâu.
Tôi cũng đã nói rõ ràng rằng tôi chỉ là dân quê quèn nên chỉ biết tiếng mẹ đẻ chứ tôi đâu có nói tôi rành tiếng Mẹ đẻ đâu bạn,càng không biết rành tiếng Việt bạn ơi vì tôi là nông dân ít học mà.
Còn bạn tôi đoán theo những gì bạn gõ lên đây rằng bạn có học cao,rất cao là khác .Tuy nhiên người có trình độ văn hóa không đồng nghĩa với người sống có văn hóa-Một thực tế đáng buồn.
Dù là nông dân dốt nát quê mùa,nhưng tôi thấy cái lỗ hổng quá lớn về cái sự học của bạn qua đoạn văn bạn gõ bên trên.Còn hổng chỗ nào thì bạn đọc kĩ rồi sẽ rõ.Dù là ít học nhưng tôi rành cái sự đời,xin thưa với bạn rằng lối nói ví von của bạn không thể qua mắt nổi mọi người đâu bạn nhé.
Chỉ vì một số ít thành viên quậy phá diễn đàn mà bạn cho rằng diễn đàn đi xuống,bạn hãy xem lại chính bạn đã bỏ vào đây bao nhiêu kiến thức,tâm huyết để chia xẻ với anh em?Tại sao những ai phá hoại bạn mà bạn biết bạn lại không vạch mặt chỉ tên,bạn chỉ biết nói cho sướng miệng,vơ đũa cả nắm một cách cẩu thả.Những anh em thành viên vẫn ngày đêm miệt mài chia xẻ kiến thức,kinh nghiệm với anh em,thành viên BQT vẫn ngày đêm miệt mài dọn dẹp,quản lí để diễn đàn vận hành ổn định trong khi đó bạn làm gì?Đóng góp gì cho diễn đàn ?
Nói ra đây có lẽ hơi đau lòng,nhưng buộc lòng tôi phải nói để bạn hiểu rằng cho dù tôi dốt nát,không rành tiếng Việt đi nữa cũng vẫn có cách ứng xử rất tế nhị.Bạn còn nhớ không?Khi gia đình bạn bị hoạn nạn,anh em thành viên diễn đàn rất quan tâm,hỏi han,chia xẻ những khó khăn cùng bạn.Ngay tức khắc bạn đã đăng kí những 2 cuốn lịch,số tiền không đáng là bao nhưng ta nên cân nhắc.Tôi nhắn tin riêng cho bạn là nếu muốn hãy sang nhà Dũng mà lấy,đừng làm vậy anh em sẽ nghĩ gì về mình.Rồi thì sao?Tôi vì chỗ coi bạn như em mình nên nhắc nhở,vậy mà nhận được trả lời từ bạn thế nào?Bạn bảo,những ai coi đó là chuyện lớn thì bạn coi họ là thứ nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!!Văn hóa sống của con người là thế sao bạn?
Đời tôi học hỏi đủ thứ mà dốt vẫn hoàn dốt vì là dốt bẩm sinh mà,nhưng không vì thế mà để cho những kẻ lưu manh giả danh trí thức lên mặt dạy đời.
Vài dòng cùng bạn của một kẻ nhà quê.
:((:((:((:((:((:((

bd47je
24-11-2010, 02:08 PM
Chuyện đâu có gì mà căng thẳng thế! Mong rằng các AE hãy bình tĩnh để giải quyết sự việc, ngôn ngữ đôi khi đưa chúng ta đến gần bên nhau nhưng đôi khi cũng là nguyên nhân của bao sự cố không hay! Có thể cách dùng từ của em Tường không rõ nên đã gây ra sự hiểu lầm hoặc là do 1 lí do gì khác đi nữa thì mong rằng AE hãy nhìn vào sư việc 1 cách tích cực, bản thân mọi sự việc đôi khi không phức tạp nhưng chính chúng ta là những người vô tình làm cho nó phức tạp và căng thẳng hơn rất nhiều! Chuyện "lớn" thì hãy xem như chuyện "nhỏ" và chuyện "nhỏ" thì xem như "không có gì" nhé mọi người. AE đã biết nhau trên DĐ thì hãy xem như đó là 1 cái "duyên" để quí trọng và gìn giữ nó . Mình không thích nói nhiều nhưng mong rằng sau khi đọc bài viết này các AE hãy bình tâm trở lại và xin phép được đề nghị Mod Văn xem xét và khóa topic này lại tại đây. Chúc Mod Văn và Tường cùng tất cả AE vui ! Trân trọng!

Văn
24-11-2010, 02:55 PM
Dạ thưa anh Văn. Em không cần gì phải khích bác anh hay bất kỳ ai, có phải anh là người quản lý chuyên mục Phủ Thanh Thiên hay không? khóa nick1 1 thành viên là do anh phụ trách đúng không? em không nhờ anh thì em nhờ ai.
Cái nầy bạn nhầm lớn rồi,tôi chỉ là một thành viên BQT như bao người khác,bạn cần tìm hiểu kĩ hơn.
Tại topic nầy tôi chỉ nói chuyện với tư cách một thành viên như mọi thành viên bình thường khác mà thôi.

ThôngXanh
24-11-2010, 03:03 PM
2mắt để thấy, 1miệng để nói, 2 tai để lắng nghe. Miệng chỉ chiếm thiểu số. Đừng để lãng phí những j thượng đế ưu ái

rongtre95
24-11-2010, 03:08 PM
Cái nầy bạn nhầm lớn rồi,tôi chỉ là một thành viên BQT như bao người khác,bạn cần tìm hiểu kĩ hơn.
Tại topic nầy tôi chỉ nói chuyện với tư cách một thành viên như mọi thành viên bình thường khác mà thôi.

Bỏ qua cho khỏe cái đầu anh Văn ơi! Ra vườn ngắm mấy cái cây là lòng thanh thản ngay í mà.

ONGNOITV
24-11-2010, 03:13 PM
Chào bạn Tường.Đáng ra tôi không cần tốn thêm thời gian để gõ bài nhưng cảm thấy mình bị xúc phạm,khinh khi nên cũng cố trả lời cho bạn rõ
Như tôi đã nói ngay bài comment rất rõ ràng là tôi chỉ nói với tư cách là một thành viên bình thường,do đó bạn nên xem lại cho rõ nhé.Bạn đừng xách cái cụm từ Mod ra để ám chỉ vô cớ,cũng đừng chơi trò khích bác vì tôi không dễ trúng kế bạn đâu.
Tôi cũng đã nói rõ ràng rằng tôi chỉ là dân quê quèn nên chỉ biết tiếng mẹ đẻ chứ tôi đâu có nói tôi rành tiếng Mẹ đẻ đâu bạn,càng không biết rành tiếng Việt bạn ơi vì tôi là nông dân ít học mà.
Còn bạn tôi đoán theo những gì bạn gõ lên đây rằng bạn có học cao,rất cao là khác .Tuy nhiên người có trình độ văn hóa không đồng nghĩa với người sống có văn hóa-Một thực tế đáng buồn.
Dù là nông dân dốt nát quê mùa,nhưng tôi thấy cái lỗ hổng quá lớn về cái sự học của bạn qua đoạn văn bạn gõ bên trên.Còn hổng chỗ nào thì bạn đọc kĩ rồi sẽ rõ.Dù là ít học nhưng tôi rành cái sự đời,xin thưa với bạn rằng lối nói ví von của bạn không thể qua mắt nổi mọi người đâu bạn nhé.
Chỉ vì một số ít thành viên quậy phá diễn đàn mà bạn cho rằng diễn đàn đi xuống,bạn hãy xem lại chính bạn đã bỏ vào đây bao nhiêu kiến thức,tâm huyết để chia xẻ với anh em?Tại sao những ai phá hoại bạn mà bạn biết bạn lại không vạch mặt chỉ tên,bạn chỉ biết nói cho sướng miệng,vơ đũa cả nắm một cách cẩu thả.Những anh em thành viên vẫn ngày đêm miệt mài chia xẻ kiến thức,kinh nghiệm với anh em,thành viên BQT vẫn ngày đêm miệt mài dọn dẹp,quản lí để diễn đàn vận hành ổn định trong khi đó bạn làm gì?Đóng góp gì cho diễn đàn ?
Nói ra đây có lẽ hơi đau lòng,nhưng buộc lòng tôi phải nói để bạn hiểu rằng cho dù tôi dốt nát,không rành tiếng Việt đi nữa cũng vẫn có cách ứng xử rất tế nhị.Bạn còn nhớ không?Khi gia đình bạn bị hoạn nạn,anh em thành viên diễn đàn rất quan tâm,hỏi han,chia xẻ những khó khăn cùng bạn.Ngay tức khắc bạn đã đăng kí những 2 cuốn lịch,số tiền không đáng là bao nhưng ta nên cân nhắc.Tôi nhắn tin riêng cho bạn là nếu muốn hãy sang nhà Dũng mà lấy,đừng làm vậy anh em sẽ nghĩ gì về mình.Rồi thì sao?Tôi vì chỗ coi bạn như em mình nên nhắc nhở,vậy mà nhận được trả lời từ bạn thế nào?Bạn bảo,những ai coi đó là chuyện lớn thì bạn coi họ là thứ nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!!Văn hóa sống của con người là thế sao bạn?
Đời tôi học hỏi đủ thứ mà dốt vẫn hoàn dốt vì là dốt bẩm sinh mà,nhưng không vì thế mà để cho những kẻ lưu manh giả danh trí thức lên mặt dạy đời.
Vài dòng cùng bạn của một kẻ nhà quê.

Tặng " một kẻ nhà quê' một câu nói rất hay của Napo6le6o6ng
Kẻ nào chỉ thực hành cái đức hay để hy vọng nổi đại danh thì sắp đến lúc làm việc bậy.:-SS

Văn
24-11-2010, 03:17 PM
Còn chuyện tôi nhắc bạn lúc xưa bạn hiểu thế nào thì tùy bạn,ngay hôm đó tôi có gọi cho Dũng chủ web và Tuấn3b nhờ họ góp ý thêm với ý định sợ mọi người hiểu nhầm về bạn,nhưng bây giờ thì tôi đã rõ,tôi thật quá vô duyên đi lo chuyện bao đồng.Tôi thành kính xin lỗi bạn về chuyện đó.
Thật không còn gì để nói khi đọc những dòng suy luận,phân tích đầy ác ý nầy của bạn.
Việc mẹ em bị bệnh, mọi người giúp đỡ, em rất cảm kích. việc mua lịch sao anh không ghi rõ tin nhắn anh gửi cho em như thế nào. " ăn thì dễ, ở mới khó" anh nói vậy thì anh hàm ý gì, anh nghĩ em dựng chuyện để ăn tiền của mọi người ah. anh thì được quyền xúc phạm người khác, anh lấy danh nghĩa 1 người anh để góp ý mà anh góp ý như vậy sao.
Xin nói thêm với bạn rằng,hộp tin nhắn của tôi liên tục đầy nên những tin nhắn ngày đó không còn nữa,nhưng những gì tôi nhắn cho bạn và bạn nhắn lại trả lời tôi ngay hôm đó tôi đã chuyển cho tuấn 3b xem bạn à,tôi không cần bào chữa gì cả nhưng chắc chắn mọi người trên diễn đàn nầy ít nhiều hiểu tôi là loại người nào.
Vài lời cuối cùng

cto-mini
24-11-2010, 03:18 PM
mấy hôm nay mình cũng có đọc , nhưng không tham gia comment vào đây , thấy những ACE tham gia càng nói, càng tranh cải nhau quyết liệt hơn ,
mình là thành viên cũng mới tham gia diễn đàn này thôi, thực sự chưa hiểu , chưa biết , chưa từng gặp ai trực tiếp ngoài đời cả ( trừ anh Thuận - do chơi trong hội lan chung đã lâu năm rồi ),
nhưng mình cũng 1 câu nói chung với tất cả ACE có tham gia theo dõi topic này là : Nhẫn một lời sóng yên biển lặng... Lùi một bước biển rộng trời cao!

batuluong
24-11-2010, 03:19 PM
Tặng " một kẻ nhà quê' một câu nói rất hay của Napo6le6o6ng
Kẻ nào chỉ thực hành cái đức hay để hy vọng nổi đại danh thì sắp đến lúc làm việc bậy.:-SS

Em không biết anh là ai nhưng hi vọng anh đừng lấy những tranh cãi hay lời nói của người khác ra để đâm chọt nữa. em nghĩ nên chấm dứt đi.
Em xin lỗi anh Văn, mong anh đừng giận. Chúc diễn đàn ngày càng tốt đẹp. Lần cuối em xin khẳng định, topic này em lập ra chỉ với hi vọng muốn diễn đàn ngày tốt hơn. Em xin lỗi mọi người.

Văn
24-11-2010, 03:21 PM
Tặng " một kẻ nhà quê' một câu nói rất hay của Napo6le6o6ng
Kẻ nào chỉ thực hành cái đức hay để hy vọng nổi đại danh thì sắp đến lúc làm việc bậy.:-SS
Khà khà,bác vui nhể
Diễn đàn ảo,tên ảo,việc ảo có gì mà danh với lợi.Thế giới ảo mà đi kiếm danh lợi khác chi mò trăng đáy nước,bác ngây thơ hay giả bộ ngây thơ vậy?
Suy nghĩ của bác hay thật đấy

Blackrose86
24-11-2010, 03:25 PM
Em không biết anh là ai nhưng hi vọng anh đừng lấy những tranh cãi hay lời nói của người khác ra để đâm chọt nữa. em nghĩ nên chấm dứt đi.
Em xin lỗi anh Văn, mong anh đừng giận. Chúc diễn đàn ngày càng tốt đẹp. Lần cuối em xin khẳng định, topic này em lập ra chỉ với hi vọng muốn diễn đàn ngày tốt hơn. Em xin lỗi mọi người.
Cá nhân Bl nghĩ 2anh đều sống rất có tình,chỉ là nhìn mặt chữ nên chẳng hiểu nhau thôi. Hy vọng tranh luận ngừng ở đây,2anh call cho nhau nói chuyện cho tiện,chứ cứ như thế này chỉ có lợi cho những kẻ gây rối khích bác,đâm bị thóc thọc bị gạo,vô tình chúnt ta đều là người bị hại cho kẻ cơ hội.

bác này nho chùm hok hen=D>=D>

Nho chùm là sao hả Trí:D

rongtre95
24-11-2010, 03:26 PM
Em không biết anh là ai nhưng hi vọng anh đừng lấy những tranh cãi hay lời nói của người khác ra để đâm chọt nữa. em nghĩ nên chấm dứt đi.
Em xin lỗi anh Văn, mong anh đừng giận. Chúc diễn đàn ngày càng tốt đẹp. Lần cuối em xin khẳng định, topic này em lập ra chỉ với hi vọng muốn diễn đàn ngày tốt hơn. Em xin lỗi mọi người.

He he he, cu Tường hành xử rất chuẩn. Em nó có lời xin lỗi rồi kìa bác Văn. Sờ tốp tại đây nhé.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

chaTV giờ lại xuất hiện thêm ONGNOITV?! Đề nghị Mod cho lão Tôn Hành Giả này tiêu luôn. Không khéo mai lại "mọc" ra nick mới là meTV, BANOITV...

Chuyện sắp đến hồi kết rồi mà còn châm chọc làm chi hả bác ONGNOITV?

ONGNOITV
24-11-2010, 03:28 PM
Khà khà,bác vui nhể
Diễn đàn ảo,tên ảo,việc ảo có gì mà danh với lợi.Thế giới ảo mà đi kiếm danh lợi khác chi mò trăng đáy nước,bác ngây thơ hay giả bộ ngây thơ vậy?
Suy nghĩ của bác hay thật đấy

Ồ mình cũng đang nói chuyệng ảo đấy chứ hữu danh nhưng vô thực mà, vậy sao có người đem chuyện thật giúp đỡ người ta trong hoạn nạn để rồi kể công, chà giúp ảo mà cũng kể à ghê thật, đúng là ngây thơ!:))

Văn
24-11-2010, 03:29 PM
Chuyện đâu có gì mà căng thẳng thế! Mong rằng các AE hãy bình tĩnh để giải quyết sự việc, ngôn ngữ đôi khi đưa chúng ta đến gần bên nhau nhưng đôi khi cũng là nguyên nhân của bao sự cố không hay! Có thể cách dùng từ của em Tường không rõ nên đã gây ra sự hiểu lầm hoặc là do 1 lí do gì khác đi nữa thì mong rằng AE hãy nhìn vào sư việc 1 cách tích cực, bản thân mọi sự việc đôi khi không phức tạp nhưng chính chúng ta là những người vô tình làm cho nó phức tạp và căng thẳng hơn rất nhiều! Chuyện "lớn" thì hãy xem như chuyện "nhỏ" và chuyện "nhỏ" thì xem như "không có gì" nhé mọi người. AE đã biết nhau trên DĐ thì hãy xem như đó là 1 cái "duyên" để quí trọng và gìn giữ nó . Mình không thích nói nhiều nhưng mong rằng sau khi đọc bài viết này các AE hãy bình tâm trở lại và xin phép được đề nghị Mod Văn xem xét và khóa topic này lại tại đây. Chúc Mod Văn và Tường cùng tất cả AE vui ! Trân trọng!
Chào ban.
Như đã trình bày từ đầu,tôi tham gia comment tại topic nầy với tư cách thành viên bình thường như bạn thôi.Do vậy tôi sẽ không thực hành bất kì một lệnh nào trong bảng điều hành,chuyên khóa topic để cho sự việc chìm xuồng cá nhân tôi không đồng ý

billgem
24-11-2010, 03:31 PM
Lật đi lật lại mấy PAGE sau này mà sao thấy nó vô vị ghê...
Bàn làm gì nữa...lợi đâu chả thấy....hiểu nhau đâu chả thấy.....chỉ thấy toàn là....
Dừng đi ....!

lamnguyencm
24-11-2010, 03:32 PM
xem ra tình hình căn thẳng quá. ông bà ta có câu tục ngữ:"một câu nhịn chín câu lành" thôi thì mỗi thành viên hảy xem đó là chuyện nhỏ rồi bỏ qua để làm một chuyện thật lớn đó là góp phần xây dựng "DIỄN ĐÀN CÂY CẢNH VIỆT NAM" ngày thêm vững mạnh, ngày thêm phong phú đễ không phụ lòng người đã tạo cho chúng ta một "ngôi nhà chung" nhé! chúc toàn thể các thành viên vui vẽ, dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc!!!!!!!!! thank!!!!!!!!!!

Văn
24-11-2010, 03:34 PM
Ồ mình cũng đang nói chuyệng ảo đấy chứ hữu danh nhưng vô thực mà, vậy sao có người đem chuyện thật giúp đỡ người ta trong hoạn nạn để rồi kể công, chà giúp ảo mà cũng kể à ghê thật, đúng là ngây thơ!:))
Khà khà,thế là bác lại bị xoáy vào vòng xoay không lối ra rồi bác ợ-nghĩa là lẩm cẩm đó,chẳng ai kể công cả và cá nhân tôi chẳng hề giúp bất kì ai.
Bác nên nhớ cho,dù trên mạng ảo,lập nick tùm lum đi nữa chứ dễ gì thay đổi được cái đầu,khà khà

Văn
24-11-2010, 03:37 PM
chaTV giờ lại xuất hiện thêm ONGNOITV?! Đề nghị Mod cho lão Tôn Hành Giả này tiêu luôn. Không khéo mai lại "mọc" ra nick mới là meTV, BANOITV...Cơ hội cho âm binh hoành hành đây mà.Khà khà

ONGNOITV
24-11-2010, 03:42 PM
Khà khà,thế là bác lại bị xoáy vào vòng xoay không lối ra rồi bác ợ-nghĩa là lẩm cẩm đó,chẳng ai kể công cả và cá nhân tôi chẳng hề giúp bất kì ai.
Bác nên nhớ cho,dù trên mạng ảo,lập nick tùm lum đi nữa chứ dễ gì thay đổi được cái đầu,khà khà
Lẩm cẩm thiệt rồi, không làm mà nói đúng là đồ...lẩm cẩm, ủa quên vậy thì sửa bài lại đi không thì bị trích dẫn nữa thì.. đúng là phiền phức..!

hangnga
24-11-2010, 04:02 PM
Đối với anh em mới tham gia thì không nói làm gì, đường này...

newcomer!!!
24-11-2010, 04:42 PM
K/g tất cả ACE quan tâm đến topic này,

Tuy nhiên New nghĩ thế này : Tất cả các thành viên đặc biệt là các Mod, SMod dù là vác tù và hàng tổng cần phải cực kỳ thận trọng trong việc gõ phím viết comment để từ đó hướng các comment theo đúng bản chất ban đầu thì may ra mới tránh được bi kịch : Cãi nhau .

New xin trích lại, New không đóng topic vì thấy không cần thiết phải đóng.

ThôngXanh
24-11-2010, 04:44 PM
Lẩm cẩm thiệt rồi, không làm mà nói đúng là đồ...lẩm cẩm, ủa quên vậy thì sửa bài lại đi không thì bị trích dẫn nữa thì.. đúng là phiền phức..!

nho chùm mà chùm nho thúi. Mà khai đúng số nhà ở Bthuận đi nha, chứ you ko phải ở quảng ngãi đâu nha.

culanluasg
24-11-2010, 05:11 PM
Xét thấy các bài bình luận đã đi quá xa chủ đề ,có khả năng tranh luận tiếp chỉ thêm tổn thương tình huynh đệ của anh em diễn đàn ,culanluasg xin mạn phép anh em đóng topic lại trong 48 giờ để anh em bình tâm trở lại,sau đó mở lại hay không thì tùy ý Văn ,admin và đàn chủ ,xin cảm ơn anh em