Xem chế độ đầy đủ : Làm gì khi người thân way lưng lại với tôi ...???
Blackrose86
09-11-2010, 10:15 PM
Cha mẹ,em út,thậm chí là người vợ yêu dấu...?
đã lâu lắm rồi,tôi không tâm sự,tôi nghĩ rằng tôi đã mạnh mẽ,tôi cho rằng tôi thật hạnh phúc,khi có vợ hiền,con xinh,khi còn cha còn mẹ,khi có nhiều anh em tốt...
thế mà đêm nay tôi vẫn khóc một mình,những giọt nước mắt âm thầm trong đêm lặng....
biết nói gì,biết sẻ chia gì đây??? Sao thế nhỉ...khốn nạn....đôi mắt này,trái tim này.....sao lại dễ mềm yếu đến vậy????
tôi viết.....tôi biết chẳng mấy ai hiểu tôi viết gì..
tôi vẫn khóc thầm trong đêm lặng...muốn gào xé nát không gian,muốn ôm chầm lấy ai đó mà khóc nức nở....
huuuhuuu...
Mẹ ơi,ba ơi....
......
....
lyducphuong
09-11-2010, 10:19 PM
Sao vậy Black ơi, hãy vững tâm lên nào, mình vừa đọc bài của anh lehoaian thấy trạnh lòng quá giờ lại đến black, hôm nay sao anh em nhiều tâm sự quá....chia sẻ cùng bạn......
kunuchi
09-11-2010, 10:20 PM
Em thực sự không biết có chuyện j xảy ra với anh.Nhưng mong anh bình tĩnh và cố gắng vượt qua anh nhá
doanvunguyen
09-11-2010, 10:23 PM
đọc lại chử kí của mình đi bạn. Cứ sống như vậy là tốt mà:)kg biết bạn có chuyện gì nên chỉ chia sẻ dc vậy thôi.
TeacherXQ
09-11-2010, 10:25 PM
Hic thời gian này e cũng như bác nhiều khi muốn được ai đó quan tâm tới mình chút cũng không có hic. Mà nếu có người quan tâm đến mình nhất thì lại chính là kẻ gây đau khổ cho mình và mình rất hận. Bế tắc không biết giải quyết ra sao. Thôi cứ biết sống tiếp chứ làm sao đc. He cố lên bác đàn ông mà ko có gì là ta không thể vượt qua, để giống như cây cảnh càng khắc khổ khó khăn thì càng đẹp và có giá trị.
tieulonglee
09-11-2010, 10:31 PM
Một người quay lưng với ta thì có thể người ấy chưa hiểu ta.
Vài người quay lưng với ta có thể họ chưa hiểu ta.
Mọi người kể cả người thân quay lưng với ta... lúc này ta cần xem lại chính mình.
Chúc bạn tĩnh tâm để suy xét.
bigbabol
09-11-2010, 11:51 PM
thôi nha giờ này khóc như vậy làm sao ai mà ngủ được cơ chứ?!
satruky
10-11-2010, 06:30 AM
Cha mẹ,em út,thậm chí là người vợ yêu dấu...?
Có chuyện gì vậy BR? Anh không nghĩ là tất cả người thân đều quay mặt với em. Nếu có gì còn lấn cấn thì phải tìm hiểu rõ ngọn ngành để giải quyết thấu đáo. Âm thầm chịu đựng không phải tốt. Em có thể khóc trong một đêm nhưng không thể ôm hận cả đời. Đúng như ý nghĩa câu tục ngữ trong chữ ký của em, nếu các thành viên trong gia đình không đến với em thì em nên chủ động đến với mọi người. Nếu không khéo ăn nói, không giỏi văn chương thì " nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật". Thà một lần đau mà thanh thản về sau. Cố lên em, mọi chuyện rồi qua thôi. Hôm nào vào SG chơi với BBB thì tranh thủ xuống chơi với anh em VT nha.
Tặng em bài hát này:
Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt,
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng.
Ôm sầu mà vẫn tươi cười,
Sao em đến đi không nói gì?
Để hồn anh chìm trong nhớ mong.
Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi,
Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào.
Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu giã từ
Mãi về sau còn nhớ tên nhau.
Em đi mãi đi về nơi xa lắm,
Anh một mình ôm sầu thương nhớ em,
Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn
Hãy quay về ngàn đời mong nhớ.
Tình yêu hỡi xin người trả cho tôi
Những câu thề hẹn ước bên nhau,
Đời gian dối xin chừa người tôi yêu,
Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.
Hi em
Tối qua khi em post bài nầy anh đã đọc.....nhưng....không biết viết gì vì rằng chuyện riêng tư của gia đình rất tế nhị em à.
Đọc ý kiến chia xẻ của anh em,anh thấy hay đó em,những lời chia xẻ thật tâm tự đáy lòng.Hãy nghe anh Sang đi em,"nói gần nói xa không qua nói thật"mình dám nhìn thẳng vào mình và dám đối diện với gia đình,nhận phần thiệt thòi về mình thì không ai nỡ quay lưng lại với mình,tình cảm mà,cho để rồi được nhận em à.
Nghe bài hát của anh Sang tặng em nhé
Nước mắt đàn ông (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=w687xvCUzc)
xuantunguyen
10-11-2010, 07:15 AM
Trời Đà Nẵng đang mưa, sáng nay vào diễn đàn lại thấy nhiều chuyện buồn hơn vui. . Em nhớ trên diễn đàn có chữ ký của anh nào đó có nội dung đại khái là "cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Xin cầu chúc tất cả các anh luôn gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
hungdesign
10-11-2010, 07:30 AM
...thế mà đêm nay tôi vẫn khóc một mình,những giọt nước mắt âm thầm trong đêm lặng....
biết nói gì,biết sẻ chia gì đây....
Hết mưa là nắng hửng lên thôi! Hy vọng em sớm vượt qua trạng thái không vui này và tìm lại được Hạnh phúc.
Thân!
Ngộ Sĩ
10-11-2010, 07:40 AM
Hôm nay thấy đỡ hơn chưa Black?
Lời tâm sự của anh Sang rất hợp tình ,hợp lý Black ah.
Chúc Black sớm trở lại trạng thái cân bằng trong cuộc sống.Luôn là người đàn ông mạnh mẽ và vững tin trên đường đời nha Black.
CKT1991
10-11-2010, 08:40 AM
Một người quay lưng với ta thì có thể người ấy chưa hiểu ta.
Vài người quay lưng với ta có thể họ chưa hiểu ta.
Mọi người kể cả người thân quay lưng với ta... lúc này ta cần xem lại chính mình.
Chúc bạn tĩnh tâm để suy xét.
Mọi người kể cả người thân quay lưng với ta... lúc này ta cần xem lại chính mình.8->
Blackrose86
10-11-2010, 09:55 AM
Mọi người kể cả người thân quay lưng với ta... lúc này ta cần xem lại chính mình.8->
Câu này rất đúng!
Nhưng con người chứ chẳng phải thánh nhân. Ai dám khẳng định trong đời chẳng có lúc ko ai hiểu mình?
CKT1991 có vẻ thích bươi móc nhỉ.
Khi bạn làm chồng,làm cha,làm anh,mà cha mẹ ruột khó chịu với con dâu,em gái ruột ko ưa chị dâu,cha mẹ vợ ko ưa bạn và gia đình bạn,vợ bạn buồn bực bố mẹ chồng. Khi bạn đứng giữa và lãnh tất cả sự khó chịu của mọi người trên vai,tôi nghĩ bạn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi nói chắc người khác hiểu,còn bạn thì không,vì tôi biết cái bạn muốn là cười nhạo và bươi móc lung tung.
dù sao cũng cám ơn bạn đã comment.
ducdung
10-11-2010, 10:07 AM
xin được chian sẻ cùng bạn ,tuy hoàn canh mình không giống bạn lắm ,nhưng vì gia đình bạn bè và tất cả người thân bạn hyay4 cố gắng vượt qua .Dù gì gia đình vẫn là gia đình khi mình bực có thể phát ra nhưng khi nghĩ lại gia đình vẫn là gia đình .lúc này chính là lúc bạn tỏ rõ bản lĩnh của mình dĩ hòa vi quý .chúc bạn thành công (không thể một sớm một chiều mà xong )mình cũng chưa giải quyết xong hi hi ..
bongbet
10-11-2010, 10:16 AM
việc gia đình phải khéo bạn a trong nhà , dâu là người đến sau ,trắc chắn phải chịu thiệt,,,,lúc này .,,vợ,,,, bạn mới là người gỡ rối đó,,phải thật sáng suốt,chúc bạn an lành
giangsuphong1988
10-11-2010, 10:37 AM
em ko biết nói gì hơn, mong sau cơn mưa trời lại sáng! dù gì gia đình vẫn là tổ ấm cho mỗi người, anh hãy bình tâm lại nha! rồi mọi việc buồn sẽ qua thôi, niềm vui sẽ tràn ngập anh à!
fernandocouto1979
10-11-2010, 11:01 AM
Câu này rất đúng!
Nhưng con người chứ chẳng phải thánh nhân. Ai dám khẳng định trong đời chẳng có lúc ko ai hiểu mình?
CKT1991 có vẻ thích bươi móc nhỉ.
Khi bạn làm chồng,làm cha,làm anh,mà cha mẹ ruột khó chịu với con dâu,em gái ruột ko ưa chị dâu,cha mẹ vợ ko ưa bạn và gia đình bạn,vợ bạn buồn bực bố mẹ chồng. Khi bạn đứng giữa và lãnh tất cả sự khó chịu của mọi người trên vai,tôi nghĩ bạn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi nói chắc người khác hiểu,còn bạn thì không,vì tôi biết cái bạn muốn là cười nhạo và bươi móc lung tung.
dù sao cũng cám ơn bạn đã comment.
Nói chung ai chưa lâm vào cảnh đấy nên chưa hiểu được đâu bác ơi.Mình cũng đã từng bị và đang lâm vào cảnh này giống bác đây.Buồn lắm bác ạ,nhiều lúc giống như vào bước đường cùng vậy,nhưng cũng phải cố gắn thôi bác ạ:((:((:((,chia sẻ cùng bác nhé!!!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khoc-Mot-Lan-Cho-Het-Nguyen-Chan-Phong.IW6O6EZB.html
Nói chung ai chưa lâm vào cảnh đấy nên chưa hiểu được đâu bác ơi.Mình cũng đã từng bị và đang lâm vào cảnh này giống bác đây.Buồn lắm bác ạ,nhiều lúc giống như vào bước đường cùng vậy,nhưng cũng phải cố gắn thôi bác ạ:((:((:((,chia sẻ cùng bác nhé!!!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khoc-Mot-Lan-Cho-Het-Nguyen-Chan-Phong.IW6O6EZB.html
Đây là diễn đàn mở các bạn ạ,do đó chuyện chia xẻ và cảm thông đối với từng hoàn cảnh riêng tư của mọi người sẽ không giống nhau,có người đồng cảm nhưng cũng có người vô cảm.Chuyện thường ngày trên mạng ảo mà.
pine765
10-11-2010, 11:27 AM
Câu này rất đúng!
Nhưng con người chứ chẳng phải thánh nhân. Ai dám khẳng định trong đời chẳng có lúc ko ai hiểu mình?
CKT1991 có vẻ thích bươi móc nhỉ.
Khi bạn làm chồng,làm cha,làm anh,mà cha mẹ ruột khó chịu với con dâu,em gái ruột ko ưa chị dâu,cha mẹ vợ ko ưa bạn và gia đình bạn,vợ bạn buồn bực bố mẹ chồng. Khi bạn đứng giữa và lãnh tất cả sự khó chịu của mọi người trên vai,tôi nghĩ bạn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi nói chắc người khác hiểu,còn bạn thì không,vì tôi biết cái bạn muốn là cười nhạo và bươi móc lung tung.
dù sao cũng cám ơn bạn đã comment.
Mình nghĩ bạn nên ngồi riêng với từng người và hỏi họ sẽ sử lý sao nếu họ bị ở trong hoàn cảnh như của bạn sau đó lựa lời thuyết phục mọi người sống theo phương châm sống mà bạn đã ghi dưới chữ ký của bạn thì mọi việc sẽ tốt đẹp ngay mà! chúc gia đình bạn luôn được hạnh phúc!
lehoaian
10-11-2010, 12:27 PM
Hihihi... Một kẻ tâm thần bấn loạn , muốn khuyên một người khủng hoảng tinh thần thì nói làm răng hè ?! hehehe.
Thôi, ráng lên em trai ! em luôn là người mạnh mẽ và cứng cỏi nhất trong số người mà anh đã từng gặp đấy!
tuantrans
10-11-2010, 12:48 PM
có gì mà buồn quá vậy em nếu có thể hãy chia sẻ em sẽ bớt đi những nỗi buồn phiền chỉ biết động viên em nha.hãy sống như nhũng gì đã nói,chúc em mau chóng vượt qua những nỗi buồn
Nhhanh
10-11-2010, 01:10 PM
Câu này rất đúng!
Nhưng con người chứ chẳng phải thánh nhân. Ai dám khẳng định trong đời chẳng có lúc ko ai hiểu mình?
CKT1991 có vẻ thích bươi móc nhỉ.
Khi bạn làm chồng,làm cha,làm anh,mà cha mẹ ruột khó chịu với con dâu,em gái ruột ko ưa chị dâu,cha mẹ vợ ko ưa bạn và gia đình bạn,vợ bạn buồn bực bố mẹ chồng. Khi bạn đứng giữa và lãnh tất cả sự khó chịu của mọi người trên vai,tôi nghĩ bạn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi nói chắc người khác hiểu,còn bạn thì không,vì tôi biết cái bạn muốn là cười nhạo và bươi móc lung tung.
dù sao cũng cám ơn bạn đã comment.
THỨC àh. Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại mọi vấn đề. tìm hiểu lại nguyên nhân gì đã dẫn đến kết quả này rồi từng bước giải quyết nó.
Nếu có thẻ hãy nhận lỗi về mình đi " Tiên trách kỷ, Hậu trách nhân" mà, nhường mọi người 1 bước đi. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. mạnh mẽ lên THỨC ơi
bigbabol
10-11-2010, 09:51 PM
à thì ra là chuyện như vậy, đúng là rơi vào hoàn cảnh này thì thật là không may, vấn đề cần làm bây giờ là vợ chồng em cứ thanh thản sống nếu như cảm thấy mình đúng, cứ sống và làm việc với một thái độ tích cực , thời gian và cách mà vợ chồng em hành xử với những thành viên còn lại trong gia đình sẽ cho ra một đáp án, anh hy vọng đáp án này như mong đợi của em, con người ta không có lý do gì để ghét bỏ một người mà người đó luôn kính trọng và yêu thương mình em nhé., vì thấy hôm nay em ít comment nên anh đi tìm lý do ấy mà, chúc em nhanh chóng lấy lại thăng bằng để còn tìm phôi đẹp làm nguồn cảm hứng cho những tác phẩm xinh đẹp tô điểm cho cuộc sống nha .
congdulich
10-11-2010, 11:27 PM
Câu này rất đúng!
Nhưng con người chứ chẳng phải thánh nhân. Ai dám khẳng định trong đời chẳng có lúc ko ai hiểu mình?
CKT1991 có vẻ thích bươi móc nhỉ.
Khi bạn làm chồng,làm cha,làm anh,mà cha mẹ ruột khó chịu với con dâu,em gái ruột ko ưa chị dâu,cha mẹ vợ ko ưa bạn và gia đình bạn,vợ bạn buồn bực bố mẹ chồng. Khi bạn đứng giữa và lãnh tất cả sự khó chịu của mọi người trên vai,tôi nghĩ bạn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tôi nói chắc người khác hiểu,còn bạn thì không,vì tôi biết cái bạn muốn là cười nhạo và bươi móc lung tung.
dù sao cũng cám ơn bạn đã comment.
= = = =
Mạn phép trao đổi với anh vài câu
Lúc trước, Thăng sợ không dám lấy vợ vì sợ rằng không may người bạn đời mình chọn không phế hợp được với cuộc sống chung của gia đình mình thì thật là một thảm họa
Với ý nghĩ đó, khi mình gặp bà xã mình bây giờ, mình đã hết lòng vun đắp để người bạn gái lúc đó hiểu về nếp sống, cách suy nghĩ của mình và gia đình. Như ông bà ta từng nói, yêu nhau là cùng nhìn về một hướng chứ không phải " bốn mắt nhìn nhau ..trào..."
Thăng không thân với anh và cũng không hiểu nguyên nhân sâu xa nên không dám gọi là góp ý, vậy nên mới xin phép là "mạo muội", hy vọng có thể giúp anh một chút ý kiến trong trường hợp này, biết đâu người ngoài thì sáng hơn.
Việc đầu tiên là anh nên tìm hiểu cái nhân của vấn đề. Thăng xin giả sử theo 1 logic như sau.
Gia đình bà xã anh có thể khá ổn định về tài chính, hoặc có thể trước đây bố mẹ vợ muốn chọn một người khác làm con rể chẳng hạn. Anh thì có hiếu với gia đình, không muốn ra riêng, vợ anh vì yêu anh nên chấp nhận nhưng không vì vậy mà chấp nhận hết các thành viên trogn nhà, và vì thế, cũng sẽ có những phản ứng ngược lại với vợ anh. Rắc rối có thể bắt đầu từ đó
Xin quay sang chuyện phiếm một chút, khi Thăng đã quyết định yêu bà xã, thì mỗi lần đi chơi, mình dành hơn 2/3 thời gian nói về tương lai, nói về những vấn đề có thể xảy ra để có thể dẫn tới sự khó xử cho anh như hiện giờ. Ví dụ, mình hỏi bà xã, giả sử anh lãnh lương có 5 đồng, hôm đó anh lại đi với bạn, đi nhậu về, rồi anh mất hết tiền, em có thể nghĩ anh đã dùng hết tiền cả tháng để đi nhậu thì em sẽ xử sự ra sao?....
Mình cũng trao đổi rất nhiều những tình huống khác, những gì mình thực tế thất các gia đình bị vấp phải và do mình nghĩ ra, như là các quan hệ giữa vợ chồng mình với gia đình cha mẹ 2 bên, giữa 2 vợ chồng, giữa bạn bè của 2 vợ chồng và hàng ngàn các vấn đề khác.
Cũng vì vậy sau này cuộc sống vợ chồng mình đỡ xảy ra các vấn đề khó xử, vì mình chỉ cần nhắc lại tình huống đó khi 2 đứa còn yêu nhau, sao lúc đó em trả lời anh tình huống đó rất tốt, giờ sao em lại xử sự như vậy...vậy là vấn đề được giải quyết ngay
Mình cũng chốt với bà xã 2 vấn đề: 1. Là không có gì không thể thương lượng, bất cứ vấn đề gì đều phải coi nhau như 2 người bạn, cùng ngồi xuống trao đổi, nếu một trong 2 người đang nóng giận thì để lúc khác trao đổi tiếp. 2 là không có chuyện " anh làm gì anh biết" và xem lại điều 1
Mình cũng may mắn là có ba mình ủng hộ khi có ocn dâu, ông chuẩn bị trước tâm lý cho mẹ mình lúc đó khá kỹ. Lúc đó mẹ mình cứ nghĩ là con trai mình bị một người con gái khachcu7o71o mất nên "ghen" mấy đứa em mình cũng vậy
Mình cũng may mắn là bà xã có nền tảng rất tốt, quan tâm, chăm sóc chia sẽ với gia đình chồng còn hơn gia đình ruột, nên từ lúc bà xã về nhà, cha mẹ và anh chị em chưa từng xảy ra chuyện không vui, và mình thật hạnh phúc khi bà xã giống như một thành viên đã gắn kết với gia đình mình từ rất lâu, được mọi ngườ yêu thương
Ông bà nói, đầu xuôi đuôi lọt, mình cũng hết lòng chăm lo và chan hòa với gia đình vợ, vì thế bên vợ ai cũng thương mình
Có lẽ anh cho là Thăng đã rất may mắn, và sự thật là đúng như vậy.
Tuy nhiên cũng nhìn lại trên toàn quá trình, cũng phải có một sự đầu tư hợp lý cho tình cảm thì mới được lại tình cảm, như gieo hạt thì sẽ được hái trái vậy
Trở lại vấn đề, mình nghĩ hiện giờ có thể anh nên tập trung vào 2 mục tiêu chính mà mình nghi từ đó có thể giai quyết dần được vấn đề
1. Khẳng định lại vị trí của anh và bà xã trogn gia đình bằng cách tâm sự to nhỏ với bà xã để giai quyết được cái khó chịu nhất của anh hiện giờ là bà xã chưa được sự ủng hộ của tất cả thành viên trogn gia đình, cái này đòi hỏi sự hy Sinh rất lớn từ anh và đặc biệt là của chị nhà, khi gạt bỏ hết tất cả những cái tôi riêng của mình để yêu thương chăm sóc cho gia đình chồng> Mình đã từng khuyên một người bạn gái tiểu thư con một, chưa từng làm việc nhà trước khi về nhà chồng khi người bạn này hỏi mình làm dâu thế nào, mình nói thế này " Nếu em muốn được chồng và gia đình chồng yêu thương, đầu tiên em phải chinh phục được tượng đài khó nhất là mẹ chồng, người bạn gái này mới nói, ờ nhà cha mẹ em, em còn chưa hầu hạ luồn cuối ngày nào, chuyện này chắc khó. Mình mới nói thế này, Gia đình chồng của em sống với nhau mấy mươi năm , vậy không dễ gì tự nhiên họ lại chấp nhận em, nếu em muốn hạnh phúc thì phải vượt qua thôi. cũng không khó, chỉ cần em thật sự yêu thương mọi người trong gia đình chồng hơn bản thân mình là được. Ví dụ, nếu em biết mẹ chồng hay tắm vào giờ nào, em chỉ việc chuẩn bị trước khăn tắm, một hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ. Cái đó em chỉ có thể thấy được khi em thật sự có tấm lòng yêu thương"
2. Có thể anh tạm gác lại những thú vui riêng, tập trung lo kinh tế, kêu gọi sự đoàn kết trong gia đình để thay đổi cục diện về kinh tế. Dù sao lý tưởng một túp lều tranh 2 trái tim vàng không phải lúc nào cũng là số 1. Việc này sẽ giúp gia đình vừa đoàn kết, vừa tạo điều kiện kinh tế, vừa tạo điều kiện để bà xã anh có dịp đóng góp sức lực xây dựng cho gia đình ngày càng mạnh hơn, nó cũng có nghĩa là các thành viên trogn gia đình sẽ chấp nhận và yêu thương
Một ngàn cách, cũng không qua được chữ tâm. Mình nghĩ sẽ hay hơn néu chia sẽ vấn đề này với anh trong hộp thư riêng, nhưng biết đâu lại có thể giúp thêm một gia đình nào đó. Nên mạn phép viết ra đây vậy
Chúc anh nhiều nghị lực để vượt qua
Trân trọng
minh chau
11-11-2010, 09:44 AM
thôi đừng buòon nữa bk . nếu còn thì buồn nữa vào nhà xách cái máy ảnh ra sau vườn chụp chụp ......... nhiều cây post lên bán cho bỏ ghét . vậy đi e
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.