Xem chế độ đầy đủ : Có những nỗi buồn...
lehoaian
09-11-2010, 07:58 PM
Ngày hôm qua đội mưa đi đưa tang bà già trong xóm . Nếu vì tuổi cao mà chết thì chẳng nói làm gì.Đằng này chết mà ko nhắm mắt mới tội làm sao ! Chuyện là vậy : 2 ông bà già bán hết rẫy vườn đưa tiền cho cậu con út giữ đễ dưỡng già nhưng ko ngờ 2 vợ chồng thằng khốn ấy lập mưu đưa 2 người về quê với lý do là :Cha mẹ về quê sống cho sướng ,đễ nhà cửa lại con giữ .hàng tháng con gữi tiền về nuôi vì dù sao ở quê khí hậu cũng tốt hơn ! Và thế là chúng bán nhà bán vườn.Hay tin bà ngã bệnh. Chúng về thăm và nói là tiền mẹ gữi, con trừ vào các khoản tiền xe và thăm nuôi hết rồi,và chúng tuyên bố từ bỏ ông bà ấy. Ngày bà bệnh trở nặng chúng ko nuôi mà đùn cho chị gái. uất quá mấy ngày liền bà ko nói, ko ăn cho tới khi chết. Hôm đưa tang. hắn lại ôm di ảnh bà đi trước quan tài.Thế mới tức chứ. Ngẫm lại thấy hoàn cảnh nhà mình , buồn !...Dầm mưa ướt lạnh,cộng với tậm trạng buồn chán nên người mệt đừ.Vào dđ thấy topic "vì miền trung ...''tham gia đấu giá bỏ giá 200k chỉ với tấm lòng chia sẻ vói bà con miền trung ruột thịt .ko ngờ lại độc diễn từ đầu tới cuối ...lại có cảm giác như bị bỏ rơi . Như là AE đa tẩy chay mình rồi vậy tủi quá đi ! mình có làm gì sai ko nhỉ ?! mà thôi đang bịnh ,tâm trạng đang buồn chán có khi mình nghĩ quẫn đó thôi .chứ AE ai nỡ ghét bỏ mình.
Thôi ngày mai đi gữi tiền .còn cây gữi lại tặng ban HÀ.
dungkhiem
09-11-2010, 08:02 PM
Đọc xong buôn quá, nhiêu suy nghĩ...
lehoaian
09-11-2010, 08:24 PM
Đọc xong buôn quá, nhiêu suy nghĩ...
Chút tâm trạng của người bịnh , mong bác thông cảm !
Mê BonSai
09-11-2010, 08:25 PM
Em nghĩ trong D đàn có khá nhiều quý và tôn trọng anh trong đó có em. chuyện đời thì muôn vàn anh ạ, nghĩ nhiều quá mệt đầu anh à
satruky
09-11-2010, 08:32 PM
Chuyện hàng xóm thì đáng buồn thật.
Chuyện bỏ đấu giá của bạn thì đâu có liên quan gì đến chuyện tình cảm anh em dành cho bạn, Bản thân tôi cũng chỉ ghé qua topic đó có 1 lần vì nghĩ mình đã ủng hộ đồng bào miền Trung qua nhiều kênh rồi và không đủ đạn để theo đến cùng nên không comment. Bạn đừng nên suy nghĩ nhiều. Chúc bạn mau bình phục.
Ngộ Sĩ
09-11-2010, 08:38 PM
Đừng nghĩ nhiều chi anh,gắng dưỡng bệnh cho mau khỏe lại anh ah.
gato68
09-11-2010, 08:46 PM
doc ma thay buon. con vat no cung khong khon nan nhu dua con nay, ko biet sau nay con ca' no' do'i xu voi no' nhu the' lieu no' chet co' nham mat khong nhi
em cung la nguoi tru'ng dau gia va ung ho 2 lan roi nen cung... het dan roi anh thong cam nha
bd47je
09-11-2010, 08:51 PM
Đừng buồn nữa bạn ơi. Sức khỏe là quan trọng, hãy lo tịnh dưỡng đi. Mình nhận thấy các ACE ở đây đều rất tốt và sống có tình với nhau. Chuyện đấu giá không thành có thể là vì 1 lí do gì đó mà thôi, bạn chớ bận tâm. Đọc vài chuyện vui cho đầu óc thư giãn rồi đi ngủ. Chúc mọi chuyện đâu sẽ vào đấy vào ngày mai nhé. :):):):):)
lyducphuong
09-11-2010, 08:56 PM
Ngày hôm qua đội mưa đi đưa tang bà già trong xóm . Nếu vì tuổi cao mà chết thì chẳng nói làm gì.Đằng này chết mà ko nhắm mắt mới tội làm sao ! Chuyện là vậy : 2 ông bà già bán hết rẫy vườn đưa tiền cho cậu con út giữ đễ dưỡng già nhưng ko ngờ 2 vợ chồng thằng khốn ấy lập mưu đưa 2 người về quê với lý do là :Cha mẹ về quê sống cho sướng ,đễ nhà cửa lại con giữ .hàng tháng con gữi tiền về nuôi vì dù sao ở quê khí hậu cũng tốt hơn ! Và thế là chúng bán nhà bán vườn.Hay tin bà ngã bệnh. Chúng về thăm và nói là tiền mẹ gữi, con trừ vào các khoản tiền xe và thăm nuôi hết rồi,và chúng tuyên bố từ bỏ ông bà ấy. Ngày bà bệnh trở nặng chúng ko nuôi mà đùn cho chị gái. uất quá mấy ngày liền bà ko nói, ko ăn cho tới khi chết. Hôm đưa tang. hắn lại ôm di ảnh bà đi trước quan tài.Thế mới tức chứ. Ngẫm lại thấy hoàn cảnh nhà mình , buồn !...Dầm mưa ướt lạnh,cộng với tậm trạng buồn chán nên người mệt đừ.Vào dđ thấy topic "vì miền trung ...''tham gia đấu giá bỏ giá 200k chỉ với tấm lòng chia sẻ vói bà con miền trung ruột thịt .ko ngờ lại độc diễn từ đầu tới cuối ...lại có cảm giác như bị bỏ rơi . Như là AE đa tẩy chay mình rồi vậy tủi quá đi ! mình có làm gì sai ko nhỉ ?! mà thôi đang bịnh ,tâm trạng đang buồn chán có khi mình nghĩ quẫn đó thôi .chứ AE ai nỡ ghét bỏ mình.
Thôi ngày mai đi gữi tiền .còn cây gữi lại tặng ban HÀ.
Đôi khi em cũng rơi vào tâm trạng của anh vậy...xin được chia sẻ cùng anh...sau cơn mưa trời lại sáng anh ạ...
gato68
09-11-2010, 08:58 PM
quen. chuc anh mau lanh benh, de ma con vui vo'i doi. dung suy nghi nhieu. cuoc song ma, co vui thi cung phai co' buon thoi anh a. va ai da doc cau chuyen nay hay lay do lam bai hoc hieu thuan voi cha me, hay coi do' la mot tam guong xau can loai bo khoi xa hoi nay, dung vi tien bac ma da'nh mat tinh nghia. chuc anh va ca nha mot buoi toi vui ve
Quỳnh Dao
09-11-2010, 09:05 PM
Ặc ặc, anh ơi lại cả nghĩ rồi, DĐ 1 ngày biết bao bài viết đọc sao hết. Ngay cả lúc này em cũng khg nhớ là có vào topic ấy hay chưa nữa anh ạ. Anh cố gắng dưỡng bịnh nha, còn thằng con trời đánh kia thì ắt quả báo thôi, nghĩ làm chi cho mệt, anh nhỉ.@};-@};-
phuctruongcong
10-11-2010, 08:05 AM
Anh An đừng buồn nữa anh. Cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp anh à và bản thân cuộc đời của một con người đôi khi cũng có những lúc thăng, lúc trầm. Có lúc ta cảm thấy yêu cuộc sống này lắm, những lúc đó ta mong cho ngày thật dài; rồi cũng có những lúc ta muốn vùi thân vào một nơi tăm tối nào đó để khỏi phải chứng kiến những gì đang diễn ra bên mình.
Thôi anh đang bệnh nên cố gắng dưỡng bệnh anh à. Anh cứ nghĩ rằng bên mình vẫn còn đó những anh em hiểu và quý trọng mình, bởi vì mình luôn sống tốt với anh em thì không vì lý do gì mà họ lại ruồng bỏ mình; nếu có chăng thì đó cũng là sự ngộ nhận, rồi thời gian sẽ là một vị trọng tài anh minh, sẽ phán xét thôi anh ạ.
Chúc anh mau lành bệnh và yêu đời hơn!
pitieel
10-11-2010, 09:25 AM
Chút tâm trạng của người bịnh , mong bác thông cảm !
hihi sao mà mất niềm tin dữ vậy An ? vui vẻ và tự tin lên mình mới giãi quyết mọi vấn đề, mình thì khác, bình thường thỉ lười lắm... mà có vấn đề thì khác... càng dồn nén , càng căng ra như 1 quả bóng.... quan điểm là " khi giãi quyết vấn đề là đối diện nó , không trốn tránh nó " chúc An khoẽ..... nếu có cần thư giản thì thu xếp lên mình chơi vài hôm
lehoaian
10-11-2010, 07:57 PM
hihi sao mà mất niềm tin dữ vậy An ? vui vẻ và tự tin lên mình mới giãi quyết mọi vấn đề, mình thì khác, bình thường thỉ lười lắm... mà có vấn đề thì khác... càng dồn nén , càng căng ra như 1 quả bóng.... quan điểm là " khi giãi quyết vấn đề là đối diện nó , không trốn tránh nó " chúc An khoẽ..... nếu có cần thư giản thì thu xếp lên mình chơi vài hôm
Rất cám ơn lời mời cũa anh .Anh LỄ ah ! có lẽ khi nào giãi quyết xong chuyện nhà AN sẽ đi thăm AE một chuyến .
Rất cám ơn AE đã quan tâm và chia sẻ cùng AN !
có những nỗi buồn qua đi rất nhanh .nhưng cũng có những nỗi buồn lắng lại .đễ cho ta còn có thời gian mà suy gẫm.nhưng có lẽ AN cùng các bạn phải nhìn nhận mọi sự bằng một cái nhìn tích cực và tích cực nhiều hơn nữa ! xin cám ơn nhiều!
ngockien
10-11-2010, 08:15 PM
Hôm nay mới vô diễn đàn đoc được tâm sự của anh,việc đấu giá vừa rồi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi,anh đừng cả nghĩ làm gì.
Em tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng thấy rằng chẳng có lý do gì mà mọi người ghét bỏ anh,mà ngược lại có rất nhiều người yêu quý anh,và em là 1 trong những số đó.
Hãy mau lấy lại niềm vui và sự lạc quan,và tiếp tục cho anh em được chiêm ngưỡng những tác phẩm rất đơn giản nhưng đầy sáng tạo như mọi khi anh nhé
satruky
10-11-2010, 08:17 PM
Rất cám ơn lời mời cũa anh .Anh LỄ ah ! có lẽ khi nào giãi quyết xong chuyện nhà AN sẽ đi thăm AE một chuyến .
Rất cám ơn AE đã quan tâm và chia sẻ cùng AN !
có những nỗi buồn qua đi rất nhanh .nhưng cũng có những nỗi buồn lắng lại .đễ cho ta còn có thời gian mà suy gẫm.nhưng có lẽ AN cùng các bạn phải nhìn nhận mọi sự bằng một cái nhìn tích cực và tích cực nhiều hơn nữa ! xin cám ơn nhiều!
Ủng hộ bạn đó.
Hoangcm
10-11-2010, 08:31 PM
đọc qua câu chuyện của anh thì thấy buồn thật . nhưng thời đại hiện nay con cái đối xử với cha mẹ nhiều vụ còn đau lòng hơn nữa anh ơi ....nhựng anh an tâm gieo quả nào thì trời cho họ lãnh quả đó thôi ....chúc anh nhanh chóng bình phục nhé .
thanhhanguyen
10-11-2010, 08:33 PM
Trong xã hội có muôn vàn cái để nói, thôi anh đừng buồn nữa. Xã hội là thế mà anh...
thưa anh chuyện làm điều tốt mà đọc diễn thì bình thường thôi anh ạ ...như em nè may mắn hơn anh ...em đăng cây lên nếu ko co anh dũng cũng ko ai hưởng ứng đông vậy đâu ....em chia sẻ cùng anh ...và em biết chắc sao này con gái anh sẽ rất hạnh phúc vì con gai nhờ đức cha mà
ONGNOITV
11-11-2010, 07:59 PM
Chết yểu, sống lâu chi chẳng mạng
Vận cùng, vận đạt đều có thì
Đừng mê sắc sắc thôi mà uổng
Biết phận mà yên ấy là tiện nghi.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.