Xem chế độ đầy đủ : mưa to ...bên ngoài ko lanh nhưng lòng lạnh
mấy ngày nay mưa cứ tầm tả rơi ....anh em thiệt hai nhiều ...tui cũng vậy mưa nhiều thì ai mà đi làm tóc chứ ...thế là cơm áo gạo tiền lại xoay quanh ...cái đầu sáng thức dậy bỗng nhiên nhức kinh khủng ...thì ra tối qua có cơn gió làm cảm lạnh mất rồi ....ho như chó nhìn con nhìn vợ mà đuối....ngày xưa bão lớn cũng ế thế này nhưng một thân một mình sao cũng được ....hôm nay ko co cả tiền khám bệnh ...cũng khốn nạn thiệt ...mong cho mưa bão sớm qua đi để còn làm nữa chứ ...à mà nhớ còn vài người bạn nên cố mà mặc áo mưa đi cầu may xem sau khi nhắn vài tin cầu cứu...đi một vòng mới biết bạn mình cũng nhiều người khó khăn như mình ...điểm cuối cùng là quán cafe bên quận 4 ...đến điểm hẹn bổng dưng lòng se lại đau thắt như một đợt rét mướt sướt qua da làm đau tê tái ....mới biết mình phải tự lực thôi không ai hăng hái giúp mình khi họ cũng khó khăn đâu...quay về nhà tâm trạng bồn chồn khó chiệu ...những cơn ho do đợt cảm lạnh cứ dồn dập nhưng vẫn ko khó chiệu bằng nổi đau trong lòng .....đêm nay cầu trời cho cơn lạnh đừng kéo tới để mai tui có thể lướt qua cơn bệnh này để đi hết quãng đời cô quạnh này .....
Ngộ Sĩ
05-11-2010, 11:06 PM
Nam nhi mà,phấn trấn lên,mạnh mẽ lên.
Cuộc đời mà,có lúc nọ lúc kia.Có ai nắm tay từ tối đến sáng đâu.
Chúc 3dy mau khỏi bệnh nha.
lân la lên xem mấy cây của mình xem ra sao ...trời ơi cây sam núi của tui ...nó đã chín thức ra đi hôm nay toàn chuyện buồn ...tâm trạng lai ko tốt ..chắc có lẽ là do sức khẻo hay do chết cay sam núi cao gia nhất mà mình từng mua ...chia sẻ tui biết chia sẻ với ai bây giờ ......anh em hai từ này sao lúc này tui nghe trừu tượng quá....tại sao hàng ngàn người mà anh em của tui chỉ điếm trên đầu ngón tay thế kia .....chắc có lẽ là do tui ...những lúc lẻ loi như vầy mới thấm cái tình ...................
tieulonglee
06-11-2010, 04:07 AM
Xin lỗi xoá nội dung đã viết vì có thể ảnh hưởng đến bệnh tình của người mở chủ đề.
Em này làm nghề hát bội à. Than thở kinh.
có dịp em sẽ hat một đoạn cho anh nghe ....em ghi để mà ghi ...anh đọc để mà đọc ...giải khoay thôi châm chọt chi cho buồn ....lại một nick mới lập ...anh em chơi với nhau đến thế là cùng
chaukimthanh2010
06-11-2010, 01:48 PM
Xin chia buồn cây sam núi của bạn, mau hết bệnh nha bạn.
thật may mắn hôm nay bệnh đã bớt nhiều ...hôm nay sài gòn mưa cũng nhiều nữa ....nhưng may mắn ko ế nữa khách rất đông ...hôm nay tui làm được 500k ....có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng chăng...sao em thấy mấy hôm nay sau cơn mua trời hình như muốn mưa nữa hay sao đó...tui dường như ko còn nhớ đến mấy chiến hữu hững hờ hôm bệnh nặng mà tui cầu cứu nữa ....duy chỉ nhớ đến hai cú điện thoại an ũi động viên....và kêu ra ngân hàng lĩnh tiền nếu thực sự cần ...hahah tui tỉnh lại vì cái tình đó ....cho dù tui đã từ chối ,,,,nhưng những lời đó như chất súc tác thúc đẩy tui đứng dậy...ngày mai tui sẽ về quê ...nhất định ghé anh thaitg trước là thăm chiến hữu này sau sẽ giao những hiện vật mà anh này trúng trong cuộc đấu giá dạo trước....khi trở lên lại sài gòn có gì vui tui sẽ chia sẽ với anh em tiếp.....bây giờ thì tui lại thấm cái câu chọn bạn mà chơi...thân còn tất cả còn lại nên xả giao
Em này làm nghề hát bội à. Than thở kinh.
có một mod cám mơn những lời này hahahahah ý nghĩa thiệt
thanhhanguyen
08-11-2010, 12:12 AM
Mưa dầm làm cái gì cũng khó mà em.
Sau cơn mưa trời lại sáng không có gì phải lo cả.
tieulonglee
08-11-2010, 06:11 AM
Xin lỗi em, tôi chỉ nhận định theo ý vui vẻ thôi, không có ý gì khác cả. Tuy nhiên sự phản ứng của em đến tôi và cả những người vô tình ấn thank làm tôi hốt hoảng. Tôi đã dành thời gian đọc lại các bài viết của em thì tôi mới thật sự hiểu rằng... Em là loại người không nên rớ vào.
Tôi đã xoá câu nói của tôi. Chúc em sớm bình thường lại.
satruky
08-11-2010, 06:32 AM
3dy hãy lạc quan lên như lời khuyên của Ngộ Sĩ nhé. Nhưng tôi có một kinh nghiệm như thế này, cái gì thuộc về nhu cầu thường xuyên thì không phải lo, cơm không ăn thì gạo còn đó, mất gì đâu mà sợ. Ví dụ như nhu cầu ăn cơm của người Việt nam nói riêng và người phương đông nói chung. Mưa bão vài ngày ăn mì gói, đồ khô... hết bão lụt rồi cũng phải mua gạo nấu cơm thôi. Trong thời điểm kinh tế đất nước phát triển, nhu cầu về ăn no chưa chắc đã bằng nhu cầu về làm đẹp. Nhịn vài ngày, soi gương thấy xấu xấu, hết mưa là phải đi tút lại ngay (không thì chồng có bồ nhí sao); đầu không gội vài ngày thì ngứa ngáy khó chịu liền, lại phải mò ra tiệm thôi. Cho nên những lần mưa bão sau 3dy cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt để xử lý nhu cầu làm đẹp bị tồn đọng của bà con. Chúc 3dy mau lành bệnh và chúc cửa hiệu đông khách.
Xin lỗi em, tôi chỉ nhận định theo ý vui vẻ thôi, không có ý gì khác cả. Tuy nhiên sự phản ứng của em đến tôi và cả những người vô tình ấn thank làm tôi hốt hoảng. Tôi đã dành thời gian đọc lại các bài viết của em thì tôi mới thật sự hiểu rằng... Em là loại người không nên rớ vào.
Tôi đã xoá câu nói của tôi. Chúc em sớm bình thường lại.
nói cho cùng những lời trong topic của em cũng chẳng ảnh hưởng đến ai ...và công kích ai nhưng anh một nick mới toanh ..có vẻ công kích em đó ...thôi anh ạ em thấy như vậy thì ko vui dù sao những lời trên cũng như tâm sự lúc buồn thôi anh ạ.....đã vào đây anh em ko chia sẻ những vui buồn dùng lời như vậy làm gì ....em mà nổi điên lên chửi anh thì ko hay nữa rồi ....em thì lại ko muốn bị khóa nick vì những từ ngữ như vạy nữa ...
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.