PDA

Xem chế độ đầy đủ : Chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ...(Tin tuc 24h)


lyducphuong
18-10-2010, 11:19 PM
Đôi lời cho con ngày bão lũ
Thứ Hai, ngày 18/10/2010, 18:39
- Con ơi, mẹ muốn kể con nghe những điều mẹ đã tận mắt nhìn thấy để con hiểu vì sao: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng".
LTS: Nhà báo Trần Hồng Hiếu ở Đài THQB viết bằng nỗi xúc động của người làm thông tin từ điểm nóng của cơn lũ. Chị cũng là người đồng hành với chúng tôi trong những ngày đưa tin và cứu trợ vừa qua tại Quảng Bình. Trần Hồng Hiếu cũng là tác giả của bài viết: “Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không?” trong những ngày đầu của trận lũ ngày (8/9) và cận kề ngày Đại lễ Ngàn năm Thăng Long làm lay động trái tim cộng đồng cư dân mạng...
Con ơi!
Nếu con nhìn thấy cảnh những người mẹ mất con, những đứa con mất mẹ vật vã trong cơn tuyệt vọng, con mới hiểu thế nào là "giặc lũ", thế nào là nỗi đau.
Nếu con nhìn thấy 4 người phụ nữ Tân Hóa chuyển dạ trong cơn lũ dữ và sinh đứa con đứt ruột trên nóc nhà, 5 ngày chia nhau 3 gói mỳ tôm, không có sữa cho con bú, không có áo quần để thay... Và một trong bốn người mẹ ấy hàng ngày phải chứng kiến cảnh những đứa bé khác được mẹ cho bú khi con mình cùng sinh ra một ngày với chúng đã chết.
Con ơi, nếu nhìn thấy cảnh ấy, con mới thấy sức chịu đựng của con người không còn giới hạn.

Hai anh em nhỏ dỡ ngói để vẫy lực lượng cứu hộ tại xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Nếu con nhìn thấy cảnh những người dân Liên Trạch mệt nhoài sau cơn lũ, không xin gạo, xin tiền, chỉ xin một hộp sữa và một cái màn; Những đứa bé ở làng nghèo ấy sung sướng được cho một gói bánh quy mà biết san sẻ ra chia nhau mang về nhà... Con mới hiểu thế nào là yêu thương và biết yêu thương!
Nếu con nhìn thấy những chiếc thuyền nan lao ra trong lũ dữ bất chấp hiểm nguy để cứu người, con mới hiểu thế nào là tình làng nghĩa xóm, là " tối lửa, tắt đèn", khó khăn, hoạn nạn biết đùm bọc lấy nhau.
Nếu con thấy những đứa bé sinh ra trong ngày lũ, khát sữa mẹ mà vẫn ngủ yên, như là sự chia sẻ vô tư, thầm lặng với người mẹ đang chống chọi với lũ dữ trong cơn đói thắt ruột; Những đứa bé nhịn đói nhịn khát nhiều ngày trong hang đá, chia nhau gói mỳ tôm nấu với nước lũ đục ngàu mà miệng vẫn cười ...Con mới hiểu thế nào là sự kiên cường của người dân vùng lũ.
Và... nếu con nhìn thấy cảnh những anh chị sinh viên tình nguyện ở Hà Nội dầm mình trong mưa gió, rét mướt giữa đêm khuya ở ga để kịp chuyển hàng cứu trợ cho miền Trung ruột thịt, con sẽ thấy đất nước mình có bao đổi thay nhưng vẫn vĩnh hằng những giá trị truyền thống mà ông cha ta ngàn đời gìn giữ.
Con ơi, mẹ muốn kể con nghe những điều mẹ đã tận mắt nhìn thấy để con hiểu vì sao: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Tấm lòng của con trong trắng hồn nhiên nên con hãy viết lên đó những dòng đẹp đẽ và cao thượng. Từ hôm nay, mẹ sẽ bớt đi ít gạo, ít thức ăn trong bữa cơm của gia đình để dành tiền mua thêm sữa, thêm sách cho các bạn ở vùng lũ con nhé.
Lũ đã chồng lên lũ, có thêm tin bão lớn lại về, nghĩa là sẽ có thêm nhiều bạn học sinh như con ở vùng lũ không nhà, không cửa, không được đến trường. Chính là lúc này đây, con hãy làm đi, những gì con nghĩ là tốt nhất cho các bạn ấy, nghe con.

Hoangcm
18-10-2010, 11:45 PM
từ hơn 60 phút đến giờ mình xem thời sự thấy bà con vùng lũ mình vô cùng đau xót.........nhưng đối với bản thân mình chẳng biết sử sự thế nào cho hoàn cảnh đau khổ này......xoai vào diển đàn thấy bài viết của bạn mình lại thấy cảm động hơn .
trước hết mình xin gửi lời thăm hỏi và xin chia sẽ nổi gian khổ cùng anh em và bà con miền trung trong vùng bão lũ .....và nguyện cầu NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ,PHẬT PHÁP 10 PHƯƠNG , QUAN THẾ ÂM BỒ TÁC cứu khổ cứu nạn ,cứu độ chúng xanh ,phổ độ hộ trì giải thoát cho bà con miền trung trong vùng lũ mau mau thoát khỏi kiếp nạn do thiên tai gây ra và mau chóng khắc phục trở lại cuộc sống bình an và hạnh phúc nhất .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ....

lyducphuong
18-10-2010, 11:46 PM
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042mwiwyzmxnz39742.jpeg
Cứu trợ mì tôm

Lời kêu cứu trên những nóc nhà (Tin tuc 24h)
Thứ Hai, ngày 18/10/2010, 09:07
Sự kiện: Lụt lịch sử ở miền Trung
- Hàng ngàn người dân không kịp thoát thân trước sự bủa vây như chớp của trận đại hồng thủy 100 năm có một ở huyện Hương Khê - Hà Tĩnh.

Tại xóm 6, xã Lộc Yên, chúng tôi chứng kiến hai hoàn cảnh cảm động rơi nước mắt. Từ 7h sáng ngày 16/10, trong chốc lát nước đã nhấn chìm nhà cụ Nguyễn Thị Đức (70 tuổi) nằm ở bên bờ sông Ngàn Sâu. Trong cơn hoảng loạn, cụ Đức cùng con gái và cháu ngoại vội kịp leo lên gốc mít cạnh nhà. Nước lên đến đâu, trèo lên cây đến đó. Mưa tầm tã, người ướt sũng, đói, rét và thức trắng thâu đêm là những gì ba người đã trải qua.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042ytq4zmyxnd39293.jpeg
Hơn 20.000 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nhấn chìm trong biển lũ

Nhận được thông tin, đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để ứng cứu. Đêm đen bao trùm, nước chảy như thác đổ, cây cối dày đặc khiến 2 chiếc ca nô và những chiếc thuyền nhỏ của dân quây quần mấy tiếng đồng hồ tìm cách tiếp cận nhưng đành bất lực trước dòng lũ dữ. Đến 8h, sáng 17/10, bằng nhiều nỗ lực của đội cứu hộ Công an huyện cả ba người đã được giải cứu an toàn.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042yjgyndk4og37790.jpeg
Bà Đức, con gái và cháu sau hơn 24 tiếng đồng hồ đeo bám trên cây đã được giải cứu

Trắng đêm đứng cheo leo bám trụ trên cây, không cái ăn, không nước uống, thân xác của ba người đã mệt nhoài, mặt hốc hác và đôi mắt quầng thâm sâu hoáy. Thoát khỏi đêm trắng ác mộng, cụ Đức người run bần bật vừa bước lên thuyền đội cứu hộ, mếu máo nói: “Thật kinh khủng, thằng cháu không vớ kịp thì tui chết rồi. Cả đêm qua ba người chỉ biết khóc than kêu trời trong vô vọng!”.
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042ode0zji1nj39544.jpeg
Khuôn mặt thất thần, sợ hãi của bà Đức sau đêm trắng trên ngọn cây

Cách nhà cụ Đức chừng 500m là nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn. Nước ngập đến mái nhà, cả hai vợ chồng đã gắng bám trụ trên nóc nhà từ sáng qua tới giờ.“Khổ quá đi thôi, tất cả tan theo lũ hết rồi. Có gì ăn cho chúng tôi một ít với. Sắp chết đến nơi rồi”, anh Sơn không còn sức lực sau hai tuần liền chiến đấu với giặc lũ cố gắng gào thét.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042mzayotqynt39709.jpeg
Hai vợ chồng anh Sơn đã kiệt sức trên nóc nhà...

Lập tức chiếc thuyền cứu hộ của Công an huyện Hương Khê bẻ lái, tăng tốc hướng về ngôi nhà vọng ra tiếng cầu cứu yếu ớt, từng cuộn sóng đục ngầu tung lên bọt trắng xóa. Thùng mì tôm, chai nước khoáng được các chiến sỹ ném đúng chỗ anh Sơn nằm. Gói mì đầu tiên được hai vợ chồng bốc ra nhai sống ngon lành như thể từ lâu không được ăn, uống gì.
Rời Lộc Yên, chúng tôi đến xã Gia Phố, chiếc cầu treo Đông Hải đã bị lũ cuốn trôi từ đêm qua. Ca nô của đội cứu hộ lại xé tan biển lũ đến với những con người đang vật vã trong lũ. Đi đến đâu, tiếng kêu cứu đói vang lên lên tới đó.
Vừa ghé xóm 13, một tình huống hãi hùng xuất hiện trước đoàn cứu hộ. Từ trong ngôi nhà bị nước bạc trắng xóa ngập đến tận nóc, bất ngờ một người đàn ông có tên là Thiện đội ngói nhô lên, lao nhanh ra giữa dòng nước xoáy vớt thùng mì ăn liền của đoàn cứu hộ. Chiếc đầu chìm nghỉm trong dòng nước, hai tay giơ lên cao cầm lấy thùng mì tôm, ông Thiện đã tìm cách vẫy vùng bơi vào nhà như một con chuột nước.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042mwiwyzmxnz39742.jpeg
Anh Thiện liều mình trong lũ dữ nhận hàng cứu hộ

Đến 13h30, ăn vội gói mì tôm sống trên chiếc ca nô trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi lại xuôi dòng nước lũ xuống các xã Phương Mỹ, Hà Linh. Mội cảnh tượng thật xót xa. Từ xa xa chỉ có những con người yếu ớt, ướt lạnh và đói rét đang đứng trên nóc nhà vẫy tay cầu cứu.
Cả xã Phương Mỹ dường như bị cô lập hoàn toàn. Người dân chỉ biết chèo thuyền đi lánh nạn, bỏ lại mọi thứ giữa biển nước đục ngầu. “Có chi mô nữa anh. Mọi thứ đã bị lũ cuốn trôi hết. Chỉ còn biết chèo thuyền đi lang thang mong xin được gói mì để sống cầm hơi. Không biết khi nào nước mới rút hết”, chị Lan, nhìn ngôi nhà ngập chìm chỉ còn thấp thoáng nóc, thở than.
Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ - Lê Hồng Quân dường như khàn cả cổ, nói không nên lời. Ông nói vội: “Đây là trận lũ lịch sử trăm năm. Như các cụ ở đây cho biết thì vượt cả đỉnh lũ 1960 cả nửa mét”. Lúc này người dân Phương Mỹ chỉ biết sống chung với lũ và chờ nước lũ xuống mà thôi.
Tại xã Hà Linh, cảnh tượng cũng tương tự. Ở đây, giờ sự sống của hàng trăm hộ dân cũng đang trông chờ vào hàng cứu trợ. Vì đói, khát nên họ bất chấp cả tính mạng nhảy ùa ra chỗ đoàn cứu trợ tranh nhau từng miếng ăn, nước uống.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042mzayzgzkmd35926.jpeg
Tại xã Phương Mỹ người dân bất chấp dòng nước hung dữ tranh nhau từng gói mì tôm.

Nơi nào chúng tôi ghé qua, ghi lại trong khoảnh khắc tại rốn lũ Hương Khê đều thê thảm, đau thương. Những ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa lùm cây, dây điện mà tàu không thể ghé qua, từng tiếng kêu vô vọng nhỏ dần tan theo màu đục ngầu của nước lũ…
Báo cáo từ ban phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, hiện có hơn gần 20.000 hộ dân đang bị nhấn chìm trong lũ và hàng ngàn người đang bị cô lập hoàn toàn trong lũ.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042ytyzymq1yj37159.jpeg
Một phụ nữ đơn độc trên nóc nhà trong đói, rét giữa dòng nước lũ trắng xóa

Sáng nay, Ban phòng chống lụt bão tỉnh và huyện đã huy động tối đa lực lượng giải cứu những người dân đang bị cô lập, đem thực phẩm và nước sạch đến ứng cứu tạm thời cho nhân dân.
Tại bến thuyền trực chiến ở phía Nam của thị trấn Hương Khê, từ 6h sáng tiếng còi hú của các lực lượng cứu hộ vang lên inh ỏi, hàng chục chiếc xe vận tải hàng cứu trợ và gần 15 chiếc ca nô đã sẵn sàng xuất bến đến với bà con. Cả đoạn đường dài khoảng chừng 2km từ phía nam của ga tàu Hương Phố về bến xe Thị trấn đông nghịt người và xe cộ. Những chiến sỹ Công an, Bộ đội, Biên phòng, Kiểm lâm đêm qua không ngủ nay lại lao vào làm nhiệm vụ nhanh thoăn thoắt.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101829042zgezzjm5yt36898.jpeg
Hàng chục thuyền cứu hộ tăng tốc đến cứu dân

“Bằng mọi giá phải giải cứu được người dân đang bị cô lập và cứu đói khát tạm thời cho dân”, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có mặt chỉ huy tại tâm lũ Hương Khê cho biết.
Đến 7h, chiếc xe cứu thương của Hội chữ Thập đỏ huyện lại rú còi lao đến vun vút. Từ trên chiếc ca nô của BCH Quân sự huyện Hương Khê các chiến sỹ bế ra một người đàn bà đã ngất lịm vì không chịu nổi sự uy hiếp của lũ hơn một ngày nay.
Nhiều người đã hấp hối trong lũ và xe cứu thương hoạt động liên tục tại bến trực chiến phía nam thị trấn Hương Khê
Đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận xã Phúc Đồng có nơi ngập sâu từ 1,5-3m. Tuyến đường 15a từ Huơng Khê đi TP Hà Tĩnh nhiều nơi ngập sâu trong lũ. Đường sắt Bắc - Nam qua Hương Khê cũng bị tê liệt từ ngày hôm qua. Huyện miền núi Hương Khê đang bị cô lập hoàn toàn.

lyducphuong
18-10-2010, 11:48 PM
Trong khi đó tại các huyện Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Sơn,… nước lũ cũng đang hoành hành. Riêng huyện Hương Sơn và Vũ Quang hiện đang bị ngập rất nặng do nước từ thượng nguồn đổ về. Nhiều ca nô được huy động để sơ tán, cứu hộ và tiếp tế lương thực cho hàng ngàn người người dân.

TP Hà Tĩnh ngập chìm trong lũ từ 1 - 2m. Tuyến đường Quốc lộ 1 qua địa phận Hà Tĩnh bị tắc nghẽn nhiều đoạn, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Thống kê sơ bộ ban đầu của Ban phòng chống lụt bão tỉnh, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 8 người thiệt mạng, trong đó Kỳ Anh 1, TP hà Tĩnh 1, huyện Can Lộc 5. Có 2 người mất tích ở huyện Can Lộc chưa tìm thấy.

Trao đối với PV, Đại tá Nguyễn Đức Tới, chỉ huy trưởng BCH quân sự tĩnh Hà Tĩnh cho biết, cho đến nay đã huy động 72 chiếc ca nô, xuồng, 600 cán bộ, chiến sỹ và 1000 dân quân tự vệ giúp dân. Hiện có hai chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở sân bay Vinh sẵn sàng cất cánh nếu nước tiếp tục dâng cao.

Theo ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường khả năng trong hai ngày tới Hà Tĩnh lại đối phó với một trận mưa lũ mới ập về.

lyducphuong
18-10-2010, 11:51 PM
Lũ quét gây thiệt hại lớn

Đêm 14, rạng sáng 15/10/2010 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), mưa lớn trên diện rộng đã gây ra một trận lũ quét làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê ban đầu, đã có 1 người chết, 1 người mất tích; 1.700ha hoa màu bị ngập úng; 150 ngôi nhà và 15 trường học bị ngập chìm trong nước. Mưa lũ cũng đã làm 170 chiếc cầu cống bị xói lở, hư hỏng; 2.300m3 đất đá ở các hồ đập sạt lở. Trạm biến thế và đường dây điện bị đứt dẫn đến một số địa phương bị mất điện cục bộ.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Theo thống kê ban đầu, lũ quét đã gây thiệt hại hơn 25 tỷ đồng; các xã Sơn Mai, Sơn Thuỷ, Sơn Phúc, Sơn Hàm đang bị nước cô lập; một số đường liên thôn, liên xã đã bị chia cắt. UBND huyện đã khẩn cấp điều động các cán bộ về các xã để chỉ đạo địa phương công tác ứng cứu, đối phó. Ban chỉ huy PCLB Hà Tĩnh cũng đã điều động ca nô, xuồng cao tốc, lực lượng cứu hộ, có mặt tại Hương Sơn từ 8h sáng ngày 15/10 để tham gia công tác phòng chống, cứu hộ. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy chưa đạt đỉnh lũ của năm 2002 nhưng nước tại các sông suối, hồ đập lên rất nhanh. Trạm thuỷ văn Phố Châu cho hay, chỉ tính riêng từ 1h đến 14h ngày 15/10 lượng mưa đo được là 236,5mm; thời tiết tại Hương Sơn vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

3dy
19-10-2010, 12:18 AM
ngoài quỷ diễn đàn hoạt động diễn đàn còn quỹ vì người nghèo gì đó mà trích ra một ít đi...thui tui nghĩ thế này ...anh em ai bán ccay6 được người góp cchut1 đỉnh đi 50k cũng ok mà anh em hầu hết là đàn ông ...nếu nghĩ thoáng chút ...con gái nhờ đức cha...anh em sẽ làm nhiều điều thiện để lấy đức cho con gai mình ....đàn chủ đâu rồi ...anh đứng ra thu tiền vụ này nha .....anh em của ít lòng nhiều tí đi ....anh em mở hàng nào lấy cái đức cho con gái của mình nè...

dailoc
19-10-2010, 06:58 AM
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=21553

Với tất cả tấm lòng và cũng thật sự bức xúc về thiên tai khủng khiếp đe dọa bà con bắc miền trung, sáng hôm qua tôi mạo muội viết bài này để kêu gọi CCVN có ứng xử tích cực và kịp thời, tỏ lòng chia xẻ với bà con không may bị nạn ở vùng lũ.
Thế nhưng đến giờ phút này, ngoài bạn Hot_295 lên tiếng ủng hộ, vẫn chưa thấy ai ó ý kiến gì cả.

Vẫn biết rằng sự chia xẻ của chúng ta là rất nhỏ bé so với những khốn đốn bà con đang gặp phải nhưng tôi nghĩ, dù có nhỏ bé vẫn còn hơn không. Và để mọi người hiểu rằng người chơi cây cảnh không phải chỉ vì cây mà thôi.

Mời các bạn vào đây (http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=21553) để chia xẻ.

Cảm ơn các bạn.

xuantunguyen
19-10-2010, 07:45 AM
thật kinh khủng và tàn khốc. Nhói lòng . Hôm qua lại thêm 1 vụ xe khách trôi theo dòng lũ, mất tích đến 20 người. đau quá.

Tôi nghĩ ít nhiều (vài chục cũng là tốt) , mọi người nên tham gia các cuộc kêu gọi đóng góp ủng hộ (tại địa phương, tại cơ quan đang công tác, hoặc do các tổ chức kêu gọi) đồng bào bắc miền trung qua cơn hoạn nạn này.

youhong
19-10-2010, 08:11 AM
2 trận lụt liên tiếp, số người chết và mất tích tăng lên từng ngày, thật khủng khiếp. Đau lòng quá Bắc Miền Trung ơi.