Xem chế độ đầy đủ : thế nào là 1 tác phẩm non bộ đẹp
leanhkien
21-10-2008, 03:51 PM
mình là thành viên mới lên cũng chưa xem được hết tất cả các chủ đề đã thảo luận trong diễn đàn ... nhưng mình thấy hình như là chưa có những bài viết đi sâu vào vấn đề này.mong các bạn cho ý kiến. xin cám ơn<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
nguyenhoangthanhai
23-10-2008, 08:59 PM
kho noi lam .cay dep phai tap hop rat nhieu yeu to nen kho ma tim duoc mot cay dung theo tieu chuan dat ra
nguyenhoangthanhai
25-10-2008, 04:44 PM
<!--QuoteBegin-leanhkien+21/10/2008, 03:51 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (leanhkien ***064; 21/10/2008, 03:51 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->mình là thành viên mới lên cũng chưa xem được hết tất cả các chủ đề đã thảo luận trong diễn đàn ... nhưng mình thấy hình như là chưa có những bài viết đi sâu vào vấn đề này.mong các bạn cho ý kiến. xin cám ơn<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ý kiến của tội là trước tiên bạn nên xem hết tất cả các chủ đề đã thảo luận trong diễn đàn ... đi đã. sau đó hãy tính tiếp.
Phải chăng những người mới chơi kiểng đều muốn tìm ra một chuẩn mực nào đó; một cái "Ba-rem" máy móc; để chỉ cần nhìn vào một tác phẩm tạo ra từ cảm xúc, từ tâm huyết của người khác mà hiên ngang phán rằng : "Tác phẩm này là sai, là xấu vì theo ba-rem của tớ thì ở đây phải có cục đá lòi ra (?), và ở kia thì phải lõm vô "!
Hãy quên đi bạn là ai, quên định kiến chính trị, quên đi giàu nghèo , quên cái ba-rem bạn muốn tạo ra. Đó là lúc bạn cảm nhận được điều bạn cần.
leanhkien
26-10-2008, 07:58 PM
ý kiến của bạn rất hay. xin cảm ơn bạn... những điều bạn nói khiến mình hình dung ra cái cảnh mà trước đây mình và nhiều người khác từng trải qua. đó là 1 việc rất đơn giản là tập đi xe đạp.... khi đó chắc hẳn trong đầu ai cũng không nghĩ là phải đi như thế nào... phải giữ thăng bằng như thế nào... mà cứ trèo lên xe... rồi thì ngã lên ngã xuống..... rồi thì cũng đến lúc bạn trèo lên xe và đạp vèo vèo mà chẳng cần phải suy nghĩ phải làm thế nào mới đi được như thế .... lúc đó đi xe đạp đã trở thành 1 bản năng của bạn giống như bạn sinh ra đã đi được như thế.... rất tự nhiên mà lại nhanh chóng.....nhưng bạn có nghĩ là đối với việc bạn học toán chẳng hạn ( mình không giỏi toán lắm ) thì để có khả năng giải toán 1 cách tự nhiên mà không cẩn nghĩ ngợi nhiều .. mọi người đều làm theo 1 cách đó là học các công thức và các cách giải trước và sau đó mới làm và làm... làm mãi làm mãi... rồi mới nói đến việc làm mà không cần suy nghĩ trước........... ko biết mình có nói quá xa chủ đề không........<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo--> ....... nhưng dù sao mình cũng phải công nhận những lời bạn nói rất đúng..
leanhkien
26-10-2008, 08:08 PM
mình còn nghe qua 1 câu của những người học võ ... đó là ( vô chiêu thắng hữu chiêu)... theo mình hiểu thì khi phát chiêu người nào không nghĩ đến chiêu thì người đó thắng....nhưng để mà không nghĩ đến chiêu thì phải luyện từng tí 1. từng động tác 1... cho tới khi thành bản năng.......mới được gọi là vô chiêu....ko nghĩ gì như bạn nói đến theo mình chỉ dành cho những người trong nghề đã giỏi rồi.. làm rất nhiều rồi. phải có nhiều năm kinh nghiệm mới ko cần nghĩ hay phân tích mà làm được.. những người có được cảm giác nghệ thuật như thế mới có thể quên đuợc.... như mình thì..... chắc phải vài chục năm nữa mất<!--emo&:o--><img src='./images/1/smilies/redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='redface.gif' /><!--endemo-->
NaTuan
07-11-2008, 01:12 PM
Gần gũi với tự nhiên , tất cả những gì phối vào non bộ tỷ lệ phải hợp lý là sẽ đẹp
leanhkien
10-11-2008, 08:54 AM
trong mọi việc làm...... con người luôn muốn đưa ra những quy tắc ... kể cả trong nghệ thuật cũng vậy.... mình cho rằng đó là đúng , tuy nhiên điều chớ trêu là 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp thường vi phạm 1 vài nguyên tắc đó.. nguyên tắc hình như chỉ có thể tạo ra những tác phẩm bình thường và dễ nhìn mà thôi , nhưng chúng ta vẫn phải làm theo nó ... rồi đến 1 lúc nào đó mới có thể vượt qua nó và có 1 tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa...
theo bản thân mình thì 1 tác phẩm đẹp chắc chắn phải giống như NA TUAN nói... tức là gần gũi với tự nhiên , tôn trọng tự nhiên. nhân tạo nhưng phải tự nhiên.
CÒN về tỉ lệ.. thì có 1 vài điều mà mình biết như : núi chủ phải to cao vững chãi và đẹp đẽ hơn núi khách.... tránh trường hợp chủ khách bất phân ( người thưởng ngoạn không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách )
Về con giống trang trí thì phải theo nguyên tắc trên nhỏ dưới lớn...... gần thì to còn xa thì bé.. giống như là luật xa gần trong hội họa vậy.... như thế mới tạo được cảm giác cao thì cao sừng sững, xa thì xa vời vợi...v v....
ashui
14-01-2009, 02:53 PM
Thực sự như bạn nói, một tác phẩm gọi là nghệ thuật thì nó thường ít theo quy chuẩn. Nó sẽ là tác phẩm để đời nếu phá cách, đột phá, kô giống những tác phẩm đã có. Tuy nhiên, theo mình một tác phẩm phối cảnh đẹp non bộ thì nó ít nhất phải đảm bảo các tiêu chí sau:
1. Tính hài hòa: Tức là hài hòa về tỷ lệ các vật, về màu sắc, không gian, vị trí các đồ vật dùng trong phối cảnh
2. Tính tương hỗ: Các đồ vật trong tiểu cảnh phải hỗ trợ nhau, cái này dựa vào cái kia, bổ xung cho nhau.
3. Tính quy chuẩn: Các đồ vật cùng trong tiểu cảnh phải thuộc cùng nhóm đi với nhau, kô thể dùng các đồ vật kệch cỡm, kô bao giờ đi với nhau hoặc đối kỵ với nhau
4. Tính tự nhiên: Các tiểu cảnh càng tự nhiên càng có hồn
Mình có mấy ý kiến thế, các bạn bình luận nhé
ashui
15-01-2009, 10:15 PM
Nói nghe dễ ợt nhưng....khó ăn lắm.Có lẽ những nghệ nhân như InVinh ở VN không được mấy người.<!--emo&:cool:--><img src='./images/1/smilies/cool.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cool.gif' /><!--endemo-->
tuan22101984
27-01-2009, 07:58 PM
Chúc Mừng Năm Mới!!!
Tác phẩm đẹp theo suy nghĩ của tôi (a ma tơ) là mở cho người xem thấy cái tâm của người chơi!!!
Nếu không hiểu ý đó cũng không trách họ được vì tuỳ theo sơ thích mỗi người.
Đối với những người lâu năm họ xem thế núi ,thế cây ,tỉ lệ cây -núi,mầu sắc phối cảnh...Mỗi người một ý nhưng cũng phải theo luật chung,bạn có đầy đủ thì đã là thế đẹp rồi.
Một khía cạnh đẹp là phá cách!!! Nhưng không phải cứ phá cách là thành công!!!Bạn có thể nổi tiếng hay chỉ là dân nghiệp dư đó chỉ là một sự rất tình cờ!!!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.