Xem chế độ đầy đủ : Vẫn Lời Thơ Đau ...
tuuthi
04-10-2010, 12:38 PM
Thơ uẩn khúc, chợt hoá thành ngông dại
Vần u hoài chẳng ngần ngại buông lơi
Danh thi sĩ? ...hừ không! câu nhắn gởi
Vết đau kia, nỗi dịu vợi riêng mình
Hồn mắc cạn giữa đôi bờ luân lý
Thơ trở mình từng ý rớt đau thương
Cho tê tái gom lại mơ hoài tưởng
Cảnh nhân gian lại giao hưởng thi vần
Thơ khốn đốn để rồi mai dãy chết
Ai liệm dùm những dấu vết thơ xưa
Ta hoá đá, chẳng viết gì được nữa
Chỉ nụ cười một nửa trả nhân gian
Ta hốt lá đắp từng ngôi mộ nhỏ
Xác thơ tình đám lá đỏ vùi chôn
Thả giấc mơ xuống dòng sông nước lớn
Dạt trôi đâu? cơn sóng gợn, bạc tình
Từng dòng chữ viết cho người, giá lạnh
Bút chợt buồn, bút cô quạnh nằm co
Màu mực nhạt, xoá những ngày xưa đó
Trả cho ta ...những rạn vỡ..một thời!
tbmgroup
04-10-2010, 01:38 PM
áo vàng em khoác giữa thu
tôi chưa lấy vợ thầy u mỏi mòn....
qua rồi má phấn môi son
em về bên ấy chồng con êm đềm
bên này đêm vẫn hằng đêm
tôi mơ giấc mộng bên thềm lá rơi..............
lá vàng cứ rụng lả lơi
tình tôi hoang vắng dưới trời mùa thu
.................................................. .............!
góp vui với bác_nhậu tý đê
tuuthi
04-10-2010, 09:44 PM
Đêm nay khuya vắng một mình tôi
Ngồi nhấp men say thấm cuộc đời
Rượu nồng cay xé môi run rẩy
Một khối tình đau - Một kiếp người
Ánh điện nhạt nhoà soi bóng ai
Ngả nghiêng trên vách dáng chưa phai
Môi khô mắt ướt nhạt nhoà chữ
Ướt cả trang thư - Ướt cuộc đời
Bên ngoài hình như gió về thăm
Nhỏ nhẹ rằng Thu đến bên thềm
Mai mốt Đông về xe thắt lắm
Bảo rằng sưởi ấm tình trăm năm
Rượu này, ai hãy uống cùng tôi
Cạn chén cùng nhau kể chuyện đời
Tôi có tình xưa lưu luyến lắm
Nhưng rồi tình bỏ, tình đi chơi
Này hỡi cùng tôi cạn đêm dài
Say cùng tôi nhé mộng lòng ơi!
Tôi đã quên rồi - hình như đã...
Ô kìa! Ai khóc lệ đầy vơi?!!
dungkhiem
04-10-2010, 10:18 PM
Nút thanks chỉ có một lần
Đọc xong ngẩm lại mấy lần... Ngẩn ngơ
Nút thanks chỉ có 1 lần
Đọc xong ngâm lạii mấy lần... Ngẩn ngơ.
Sao anh giống tôi quá,tôi vốn ít ghiền thơ nhưng đọc thơ của bác chủ thớt nầy tôi tưởng Chế Lan Viên tái thế anh ơi
Chắc anh onl bàng đt,tôi bỏ dấu dùm anh
lyducphuong
04-10-2010, 10:35 PM
Nut thanks chi co 1 lan
Doc xong ngam lai may lan... Ngan ngo.
Ngẩn ngơ ngâm lại mấy lần
Nut thank ấn vội vài lần được đâu???
gato68
04-10-2010, 10:37 PM
thơ bác hay, nhưng đọc buồn lắm bác ạ, nếu có thể thì bác nên làm những bài viết về tình yêu đẹp sẽ hay hơn.
bigbabol
05-10-2010, 01:41 AM
ô kìa ai khóc lệ đầy vơi
nữa đêm bác nhậu hồn thơ dâng tràn
ngày xưa tình đẹp huy hoàng
giờ trôi đi mất bàng hoàng tình xa
cuộc đời mỏi gối bôn ba
đến khi chợt tỉnh tuổi già gần bên
bác khênh chai rượu bên mình
còn tui không uống chỉ nhìn bác thôi
bác ơi bác đã xỉn rồi
mà sao thơ bác làm tui thẩn thờ
bây giờ trời đã sáng mờ
tui đi uống sữa đón ngày nắng mai.
Blackrose86
05-10-2010, 07:18 AM
ô kìa ai khóc lệ đầy vơi
nữa đêm bác nhậu hồn thơ dâng tràn
ngày xưa tình đẹp huy hoàng
giờ trôi đi mất bàng hoàng tình xa
cuộc đời mỏi gối bôn ba
đến khi chợt tỉnh tuổi già gần bên
bác khênh chai rượu bên mình
còn tui không uống chỉ nhìn bác thôi
bác ơi bác đã xỉn rồi
mà sao thơ bác làm tui thẩn thờ
bây giờ trời đã sáng mờ
tui đi uống sữa đón ngày nắng mai.
Người ta uống rượu làm thơ
Bác Ba uống sữa nên thơ.....dở òm :P:))
tuuthi
05-10-2010, 04:04 PM
ô kìa ai khóc lệ đầy vơi
nữa đêm bác nhậu hồn thơ dâng tràn
ngày xưa tình đẹp huy hoàng
giờ trôi đi mất bàng hoàng tình xa
cuộc đời mỏi gối bôn ba
đến khi chợt tỉnh tuổi già gần bên
bác khênh chai rượu bên mình
còn tui không uống chỉ nhìn bác thôi
bác ơi bác đã xỉn rồi
mà sao thơ bác làm tui thẩn thờ
bây giờ trời đã sáng mờ
tui đi uống sữa đón ngày nắng mai.
Ực " một cái
Ôi tôi say mất rồi anh ạ
Cuộc đời nhiều thứ lạ
Trong say thấy thật hơn
Cuộc đời nhiều dối trá giận hờn
Thiếu nhạy cảm tôi đâu hay đâu biết
Cho tôi chai Vodka cho thêm nhiệt
Uống rượu nho này chát quá chừng
Ha ha rượu là cồn ấy thế nó cũng hay
Làm một tợp quên đi bao buồn hận
Đời còn mãi là chuỗi ngày lận đận
Chút men nồng ta sẽ hiểu nhau hơn
Hôm nay tôi uống một mình
Ngày mai mong anh cùng cạn
Tôi nói thật chất cồn này là bạn
Không biết lọc lừa dối trá như ai
Tôi thân trai thức trắng bao đêm dài
Không phải nghĩ đến binh thư sách lược
Mà tôi nghĩ và tôi thầm ao ước
Sao con người cứ phải chém giết nhau ...?
Tôi đang say - đừng có mắng tôi nào
Khi tỉnh dậy tôi sẽ buồn nhiều lắm
Khốn kiếp ! yêu đương là hận
Lòng người dối trá - điêu ngoa
Ha ha ha ! Cạn
Say hay tỉnh ...? Mượn say nói tỉnh có được ko
newcomer!!!
05-10-2010, 05:52 PM
Đau,
Một mối tình thơ dại
Trăng hoang tàn, rớt khắp bến ga xưa
Hình bóng nhỏ
Hắt hiu trong gió lạnh
Đà Lạt mờ, lay lắt giọt sương
Hồn anh đây, nhuộm vàng đèn phố
Chén rượu nồng, không đủ ấm bờ môi
Con ngỏ nhỏ từng đêm anh lê bước
Nhắm mắt tìm hơi cỏ hương em
Cỏ thì thầm
E ở nơi đâu
Đau,
Chén rượu nồng mình ta uống cạn
Cho vơi sầu, nỗi nhớ sâu thêm
Khuya nay lạnh, trăng trên hồ ngủ sớm
Ta một mình, nhìn cá đớp bóng sương
Giật mình thảng thốt .......
mưa saobang
05-10-2010, 07:07 PM
Đau...
Nhòa trong màu nhớ
Dòng thời gian nghẹt trong nhịp thở
Những vụng về...
bỡ ngỡ cũng trôi qua...
Đêm...
Còn lại ta với yêu thương
............đã vỡ
Lòng dặn lòng... thôi đừng nhớ
người xưa.
Say...
Vị đắng mà hồn dâng chất ngất
...đắng bờ môi chát chúa...
cả giọt tình.
Cuộc đời ơi...
Ta còn lại một mình
Trong đêm tối ta tìm về dĩ vãng
Cạn chén đầy...
.......bảng lảng xót xa dâng.
Thu...
tàn chưa
cho Đông đến thật gần
Cho giá lạnh
...len vào hồn cô lữ
...Cho nỗi sầu
... hiện lên những đớn đau.
Cạn chén đắng
...đem hồn về bến đậu...
Dưới đáy mồ
... an phận...
dẫu mình ta...!!!!!
LamNhi266
05-10-2010, 07:18 PM
Vết sẹo đã liền
Chỉ chỉ còn là vết sẹo phải chăng?
Nỗi đau qua có còn nữa nỗi đau?
Chỉ là khỏa lấp
Che lại và giấu đi không thể thấy
Vẫn âm ỉ hằn vết sâu tận cùng
Khỏa lấp
Và che đi
Những lớp trầm tích
Dày lên mãi
Khỏa lấp
Có nén được nỗi đau?
Một ngày nào đó trỗi dậy vỡ òa!
Mây mù bảng lảng một trời thơ
Ngày tháng qua nhanh chẳng đợi chờ
Mỗi độ thu về bao tiếc nhớ
Đầy vơi tâm sự nỗi ơ hờ
Bâng khuân khi thấy lá vàng bay
Trở gió thu sang lạnh liễu gầy
Những sợi tơ mành vươn bóng nắng
Lưng trời nhạn lạc cuối chân mây
Trơ cành hoa rụng trái sầu đan
Xao xuyến trong ai khuất dạm ngàn
Vĩnh viễn thu vàng không trở lại
Ngàn năm biền biệt bóng thời gian
Đêm tàn khắc khoải dưới trăng thâu
Trọn kiếp tình ta vạn cổ sầu
Nửa mảnh trăng thề chôn gối mộng
Thu đi...thu đến...biết tìm đâu.
tuuthi
05-10-2010, 08:13 PM
Mây mù bảng lảng một trời thơ
Ngày tháng qua nhanh chẳng đợi chờ
Mỗi độ thu về bao tiếc nhớ
Đầy vơi tâm sự nỗi ơ hờ
Bâng khuân khi thấy lá vàng bay
Trở gió thu sang lạnh liễu gầy
Những sợi tơ mành vươn bóng nắng
Lưng trời nhạn lạc cuối chân mây
Trơ cành hoa rụng trái sầu đan
Xao xuyến trong ai khuất dạm ngàn
Vĩnh viễn thu vàng không trở lại
Ngàn năm biền biệt bóng thời gian
Đêm tàn khắc khoải dưới trăng thâu
Trọn kiếp tình ta vạn cổ sầu
Nửa mảnh trăng thề chôn gối mộng
Thu đi...thu đến...biết tìm đâu.
Say lại đến, miệng cười tim nức nở
Tí rượu vào, lời đau lại tuôn ra
Chân khập khễnh hỏi đời sao buồn bã?
Mãi nâng ly.... mong cạn chén chung tình
Ta bật khóc cõi lòng nghe chùng hẳn
Ở bên người tình lại quá xa xôi
Ta muốn tựa bờ vai gầy mệt mỏi
Giữa trời giông, vóc hạc ngả nghiêng rồi
Say! Người hỡi tìm nhau trong vô vọng
Bước chân buồn trôi giạt bến hoang vu
Đôi tay ấp, vòng tay ru giấc ngủ
Hãy yêu nhau cho đến cuối đoạn đường
Ta lại nhấp môi vào men chếnh choáng
Mắt môi người....trời hỡi, một nguồn thơ!
Đêm ta thấy hồn chìm cơn giông tố
Mãi say tình ai đó ......ngỡ mình mơ!
Chia xớt cùng người ... mảnh sầu rơi
Buồn, chán, vui, say ... đã cạn rồi
Sao hoài còn nhớ ... sao mãi nhớ ?
Tóc huyền buông xoã rượu mềm môi !
Người đã về đâu trong hôm nay ?
Dáng nhỏ vai ngoan lệ dâng đầy
Ngoài kia mưa đổ quanh tình muộn
Phủ qua đời ngập cả tim lay
Ngọn nến lung linh đã thấy gì ?
Cuộc tình hư ảo ... mối tình si
Có hoà trong rượu tan trong máu ?
Chẳng giữ được gì ngày biệt ly !
Ừ nhỉ chỉ còn một mình ta
Đi qua ngày tháng đã phai nhoà
Tìm ai ... tìm mãi sao chẳng thấy ?
Nỗi nhớ tràn của người hay của ta ???
Bình-Minh
05-10-2010, 09:25 PM
Chúc mừng Tuuthi đã chọn trúng diễn đàn,
Ngệ nhân, ngệ sỹ. Thi sỹ... thực ra chỉ là 1 thôi, biết rung động trước cái đẹp. cái buồn và những cái vui của cuộc sống
huongdongconoi
06-10-2010, 01:10 AM
Ôi!.... ta đang lạc vào một cõi buồn tênh... Thơ hay quá Cám ơn bạn.
bigbabol
06-10-2010, 01:13 AM
hôm nay lại lạc lối vào
xem thơ bác viết lòng buồn mênh mang
dầu rằng chẳng bị ai phan
mà sao tui lại ruột gan tím bầm.
huongdongconoi
06-10-2010, 01:16 AM
hôm nay lại lạc lối vào
xem thơ bác viết lòng buồn mênh mang
dầu rằng chẳng bị ai phan
mà sao tui lại ruột gan tím bầm.
Tím hết rồi sao em??? :-O:)):)):))
newcomer!!!
07-10-2010, 03:11 PM
Đau,
Hà Nội nghìn năm phố hoa sáng rực
Khúc ruột Miền Trung,
Quãng Bình, Hà Tĩnh lũ xéo tan thương
Ôi rừng vàng biển bạc
Có ai,
dưới Hà Thành lung linh phố
dừng 1 giây
tưởng nhớ
Đau,
hồn phố
rợp ánh đèn
trong góc khuất
gói mì tôm nuốt vội
e thẩn thờ
đâu phố của E ?
huongdongconoi
07-10-2010, 03:34 PM
Đau lắm...
Buồn lắm...
................
.................
Tim rung nhịp - mắt nhòa ngấn lệ.
Cơn mưa buồn... réo rắc dư âm...
Hồn thổn thức. Nổi lòng buồn thảm.
Dẫm lên sao??? Hỡi!!! nổi ưu phiền...
................
................
................
................
Viết trong chiều mưa...Tản nát...
conoihuongdong
tuuthi
08-10-2010, 08:22 PM
Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Để cơn mưa cuối mùa chạm nhẹ bầu vú nhỏ
Cúc áo em quên cài tôi úp mặt mình vào đó
Hương sữa nồng nàn bao mùa trăng qua
Bao nhiêu năm không thể phai nhòa
Trong ký ức - trong trái tim - tôi giữ mãi
Nụ hôn vụng về - nụ hôn thuở ấy
Thơ dại - khát khao - một mối tình đầu
Vai em gầy - mắt em buồn - tôi biết tìm đâu ?
Màu phượng vỹ - chiếc kẹp hồng - trang lưu bút - trước ngày thôi học
Lạc mất nhau rồi - bao nhiêu năm - tôi còn nhói đau lồng ngực
Nhớ tóc dài - nhớ da thơm - nhớ môi rát bỏng - nhớ chiếc gáy trắng ngần
- nhớ những sợi lông tơ
Nơi tôi trú ngụ bình yên - nơi em chờ đợi từng giờ
Trên chiếc nệm thịt da trinh tiết
Em cào rách lưng tôi
Em hôn rách môi tôi
Em ú ớ trong cơn mê của loài mèo cái vào những đêm trăng khuyết hình
móng vuốt
Những đêm trăng nhập nhòa
Với cái đau thốn buốt bụng
Với cái đau thốt buốt xương
Vậy mà thương đến tận cùng - nhớ đến hằng hà sa số
Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Có hạnh phúc - có buồn vui - lẫn lộn...
Nhacaimon
08-10-2010, 08:38 PM
Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Để cơn mưa cuối mùa chạm nhẹ bầu vú nhỏ
Cúc áo em quên cài tôi úp mặt mình vào đó
Hương sữa nồng nàn bao mùa trăng qua
Bao nhiêu năm không thể phai nhòa
Trong ký ức - trong trái tim - tôi giữ mãi
Nụ hôn vụng về - nụ hôn thuở ấy
Thơ dại - khát khao - một mối tình đầu
Vai em gầy - mắt em buồn - tôi biết tìm đâu ?
Màu phượng vỹ - chiếc kẹp hồng - trang lưu bút - trước ngày thôi học
Lạc mất nhau rồi - bao nhiêu năm - tôi còn nhói đau lồng ngực
Nhớ tóc dài - nhớ da thơm - nhớ môi rát bỏng - nhớ chiếc gáy trắng ngần
- nhớ những sợi lông tơ
Nơi tôi trú ngụ bình yên - nơi em chờ đợi từng giờ
Trên chiếc nệm thịt da trinh tiết
Em cào rách lưng tôi
Em hôn rách môi tôi
Em ú ớ trong cơn mê của loài mèo cái vào những đêm trăng khuyết hình
móng vuốt
Những đêm trăng nhập nhòa
Với cái đau thốn buốt bụng
Với cái đau thốt buốt xương
Vậy mà thương đến tận cùng - nhớ đến hằng hà sa số
Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Có hạnh phúc - có buồn vui - lẫn lộn................
Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ
Chỉ tình yêu là chẳng thể quay về
Dẫu đi đến tận cùng vùng kí ức
Nhận ra mình chưa tỉnh cơn mơ....
newcomer!!!
09-10-2010, 08:50 AM
Đau,
Đến tận cùng nỗi nhớ
Chạm ngõ hư vô
lạc bước
Đau
Như giọt mưa ngắt mình
trước khi rơi ầm vào đất
tan nhanh
Đau
Nhìn sâu vào khóe mắt
Nỗi u hoài thăm thẳm
Chất chứa thời gian
Vỡ òa hạt lệ ....
tbmgroup
09-10-2010, 09:06 AM
đau...
ngàn lần hơn thế
chông chênh buồn
nỗi nhớ xa quê
đau...
thêm một lần như thế
lắng giọt buồn
thương đời mình
lặng lẽ
đau...
nỗi đau
ngàn con tim giục giã
thương miền trung
nước lũ tràn về
...
thubuonlaroi
09-10-2010, 02:31 PM
chiều về lòng lại bơ vơ
hoàng hôn ánh nhạt phai mờ sắc hoa
chia ly lệ lại phai nhòa
lệ tuôn mặn đắng chan hòa giọt mưa
hoa vàng gió thoảng hương đưa
lòng buồn ngơ ngác như vừa ngủ mê
người đi còn lại lời thề
tình lên chỉ mộng em về trong mơ
lá vàng đọng lại câu thơ
tình si ta lại xin chờ người xa
rồi mùa thu lại đi qua
cô đơn đông lại mình ta mong chờ
++++++++++++++++++
cánh chim bay tìm về nơi xa ấy
lòng thoáng buồn ta lại thấy bơ vơ
cánh hoa trôi sao lạc lõng vô bờ
lòng giá lạnh sao ta chờ em mãi
tuuthi
09-10-2010, 07:22 PM
Tay nâng hứng giọt trời cao
Chén đầy thương nhớ, xin trao tới người
Uống say chén lệ đầy vơi
Rượu hay mưa ướt tình người tình ta
Mưa từ năm cũ mưa sa
Rượu từ ngày cũ chưa là cố nhân
Mưa cho ướt chiếu chăn nằm
Say cho quên hết đừng căm hận gì
Trong mưa lầm lũi bước đi
Trong men chếch choáng ta vì nhau say
Mong cho mưa ngập lối này
Cho ta ngã xuống liệm đầy nước mưa
Rượu pha nước mắt tình xưa
Ta say đã mỏi, người chưa thấy về
Uống cho mắt lạnh môi tê
Uống cho thân xác ê chề đớn đau
Cơn mưa dã rượu vơi sầu
Lại đong chén nữa say nhầu trong mưa.
Bình-Minh
09-10-2010, 08:38 PM
tuuthi là nhà thiết kế cảnh quan và trang trí sân vườn, mà sao thơ bài nào cũng đầy đau đớn!!!
có cái gì đó bất ổn trong tâm tư,vậy sáng tạo sẽ ra sao ???
Có ai hiểu được không ?
BM tui xin thua người bạn lạ lùng này...
ly_huong_lan
10-10-2010, 04:06 PM
tuuthi là nhà thiết kế cảnh quan và trang trí sân vườn, mà sao thơ bài nào cũng đầy đau đớn!!!
có cái gì đó bất ổn trong tâm tư,vậy sáng tạo sẽ ra sao ???
Có ai hiểu được không ?
BM tui xin thua người bạn lạ lùng này...
;;) có lẽ công việc của một người không liên quan nhiều đến những gì mà ai đó nhận thức. "Say hay tinh... mượn say để nói tỉnh có được không" mình thích câu này ,thật đơn giản nhưng hay : "không có rượu chưa hẳng người đã tỉnh , tuy ngàn chén ta vẫn chưa say"
tuuthi
10-10-2010, 04:31 PM
Có những bức tranh in đậm vẻ chán chường
Mà bối cảnh chỉ thấy toàn gam màu bạc
Tôi cố pha để mang tặng đời tôi một màu sắc khác
Và cũng bởi vụng về - loang lổ vết trầm ưu
Có lúc dặn lòng: "thôi hãy cố lặng im"
Mà tô nốt quãng đời màu giông bão
Ở phía sau những chiếc mặt nạ tô màu hồng giả tạo
Là những âm thầm dìm chết một lần tôi
Chữ hạnh phúc như món hàng đắt giá
Bán quả tim chưa đủ đổi một phần
Đôi mắt ngắm cuộc đời - như kẻ lạ
Xoải bước dài - chưa cuối nẻo băn khoăn
Nếu như có ai mang rao bán một nụ cười
Chỉ cần một - tươi nguyên và trọn vẹn
Thì khoảng cách mười mấy năm được xem là vốn liếng
Tôi thà đổi một lần - thà gục chết - một lần vui
ly_huong_lan
10-10-2010, 04:55 PM
Có những bức tranh in đậm vẻ chán chường
Mà bối cảnh chỉ thấy toàn gam màu bạc
Tôi cố pha để mang tặng đời tôi một màu sắc khác
Và cũng bởi vụng về - loang lổ vết trầm ưu
Có lúc dặn lòng: "thôi hãy cố lặng im"
Mà tô nốt quãng đời màu giông bão
Ở phía sau những chiếc mặt nạ tô màu hồng giả tạo
Là những âm thầm dìm chết một lần tôi
Chữ hạnh phúc như món hàng đắt giá
Bán quả tim chưa đủ đổi một phần
Đôi mắt ngắm cuộc đời - như kẻ lạ
Xoải bước dài - chưa cuối nẻo băn khoăn
Nếu như có ai mang rao bán một nụ cười
Chỉ cần một - tươi nguyên và trọn vẹn
Thì khoảng cách mười mấy năm được xem là vốn liếng
Tôi thà đổi một lần - thà gục chết - một lần vui
.................................................. .......... [-(
saigonnew
10-10-2010, 06:04 PM
Thơ tuuthi rất giống thơ Vách Cũ bên vanhoctre.com
Thơ của anh rất hay,sao tôi không dám đọc
hết những vần u uất,lắm ưu phiền
trong cuộc đời buồn,ngang ngược đảo điên
mà đời người không sao lường được
bạn và tôi
và bao người đây tâm huyết
những khi vui thấy yêu đời khôn xiết
sao trái ngang rình rập bao giờ
trái tim bạn và tôi nhiều khi vụn vỡ
đôi dòng chia sẻ mong bạn nguôi ngoai
nhưng ưu phiền thời gian là thang thuốc
sẽ dịu đi nhưng nỗi đau, vết thương u uất
ươm niềm vui,nuôi những điều hạnh phúc
này bạn ơi,mình cùng nân ly nhé
khà một cái cho lòng nhẹ nhàng hơn
à mà hình như bạn cũng hợp với tôi
tôi thích thơ, và cũng yêu rượu lắm
bởi nhưng khi lòng mình trĩu nặng
nỗi trầm ưu,cứ chôn mãi trong lòng
những vui buồn,biết ai chia xẻ
ực ực khà khà,ta là tri kỷ
ta và thơ và rượu tri âm
này bạn ơi,đêm cũng khuya rồi
con trai tôi đang gọi tôi rồi đấy
nhưng xẻ chia tạm đến đây thôi
vì hạnh phúc của tôi đang chờ tôi đấy
nào nâng ly chúc ban ngủ ngon!
tuuthi
11-10-2010, 04:53 PM
Thơ của anh rất hay,sao tôi không dám đọc
hết những vần u uất,lắm ưu phiền
trong cuộc đời buồn,ngang ngược đảo điên
mà đời người không sao lường được
bạn và tôi
và bao người đây tâm huyết
những khi vui thấy yêu đời khôn xiết
sao trái ngang rình rập bao giờ
trái tim bạn và tôi nhiều khi vụn vỡ
đôi dòng chia sẻ mong bạn nguôi ngoai
nhưng ưu phiền thời gian là thang thuốc
sẽ dịu đi nhưng nỗi đau, vết thương u uất
ươm niềm vui,nuôi những điều hạnh phúc
này bạn ơi,mình cùng nân ly nhé
khà một cái cho lòng nhẹ nhàng hơn
à mà hình như bạn cũng hợp với tôi
tôi thích thơ, và cũng yêu rượu lắm
bởi nhưng khi lòng mình trĩu nặng
nỗi trầm ưu,cứ chôn mãi trong lòng
những vui buồn,biết ai chia xẻ
ực ực khà khà,ta là tri kỷ
ta và thơ và rượu tri âm
này bạn ơi,đêm cũng khuya rồi
con trai tôi đang gọi tôi rồi đấy
nhưng xẻ chia tạm đến đây thôi
vì hạnh phúc của tôi đang chờ tôi đấy
nào nâng ly chúc ban ngủ ngon!
Ta cạn chén bởi đời vui mấy chốc
Chung sầu kia bạn chớ ghé môi hôn
Tình đơn côi đâu đủ nghĩa sinh tồn
Mà đắm đuối,mà say say,tỉnh tỉnh
Chào vực sâu,ta dìu nhau đến đỉnh
Cùng ngắm trời cao rộng phía bên kia
Mắt mẹ cho đâu phải để đầm đìa
Để khóc mãi cho mối tình không tưởng
tybs ơi!Tôi cám ơn bạn rất nhiều
Chịu nghe tôi rót những giây tơ lòng
Ngày xưa đó tôi yêu lắm một người
Vì tay trắng nên đành thôi lỡ hẹn
Trời hôm nay lạnh về cơn gió lốc
Cồn cỏ vàng triền dốc xoáy bay bay
Chợt nhớ người áo lụa thắm, dạo này
Có đủ ấm không hay là lạnh lắm
Mây phủ ngang trời , mùa thu không nắng
Lụa chắc buồn áo trắng bớt xôn xao
Không có tôi đưa đón giống hôm nào
Từng bước lá , xạc xào chân chẳng muốn
Câu hỏi đó làm nỗi buồn trũng xuống
Nghe nhói đau từng cuống mạch vào tim
Làm sao đây người , xa cách dặm nghìn
Dăm ba tiếng rã rời, chim mỏi cánh
Người xa tôi mối tình kia đau buốt ...
Thơ ta buồn , người có chạnh lòng không ???
Tặng tuuthi, bài thơ " Để nhớ lúc chia xa"
.................................................. ....
Mờ khói sương, lòng ta vang tiếng sóng
Khi qua đây, con nước lũ tràn về
Câu dân ca ai hát đó não nề
Nâng chén rượu run tay lời giã biệt
Đời lục bình hoa tím nở trôi sông
Ta đi rồi, bạn còn nhớ ta không?
Đêm đốt lửa, soi mình bên bóng lửa
Chợt thấy đời hiu quạnh giửa mênh mông
Chợt thấy đời hiu quạnh và nhớ mong
Tình để lại, tình đầy ly rượu cạn
Ta gỏ chén nghêu ngao trên đất bạn
Đất phù sa mà lòng cũng phù sa
Bóng chim chiều chợt chớp cánh bay qua
Con nhạn về Nam con nhạn lạc.
Mưa Hậu giang, mùa này mưa nhỏ hạt
Níu chân người trên bến bắc sang ngang
Ta thấy gì trong bóng mưa tan
Ngày sắp hết, ngậm ngùi hai mắt đỏ
Đành chia xa, con sóng rẽ đôi đàng.
tuuthi
12-10-2010, 08:44 PM
Tặng tuuthi, bài thơ " Để nhớ lúc chia xa"
.................................................. ....
Mờ khói sương, lòng ta vang tiếng sóng
Khi qua đây, con nước lũ tràn về
Câu dân ca ai hát đó não nề
Nâng chén rượu run tay lời giã biệt
Đời lục bình hoa tím nở trôi sông
Ta đi rồi, bạn còn nhớ ta không?
Đêm đốt lửa, soi mình bên bóng lửa
Chợt thấy đời hiu quạnh giửa mênh mông
Chợt thấy đời hiu quạnh và nhớ mong
Tình để lại, tình đầy ly rượu cạn
Ta gỏ chén nghêu ngao trên đất bạn
Đất phù sa mà lòng cũng phù sa
Bóng chim chiều chợt chớp cánh bay qua
Con nhạn về Nam con nhạn lạc.
Mưa Hậu giang, mùa này mưa nhỏ hạt
Níu chân người trên bến bắc sang ngang
Ta thấy gì trong bóng mưa tan
Ngày sắp hết, ngậm ngùi hai mắt đỏ
Đành chia xa, con sóng rẽ đôi đàng.
Đọc giòng từ giã, lệ tôi rơi
Hỏi anh vì sao bỏ viết thơ
Ngừng viết tìm nguồn vui, cội phúc
Hay vùi cảm xúc,hận không vơi?
Anh,tôi chí hướng định xong rồi
Luận bàn thơ phú vẫn thường chơi
Lấy bút viết thơ thay tâm sự
Giờ đành quay gót...nấc trong tôi
Vần thơ vừa viết mấy ngày qua
Tình đau ngày cũ vẫn mặn mà
Muốn hỏi chuyện gì anh lại đổi
Thơ ca vẫn đợi đó anh à!
Đêm nay khoắc khoải lại suy tư
Một chút bâng khuâng trộn nát nhừ
Vài giọt sầu buồn vào khuấy nhỏ
Hình như...nước mắt vẫn còn dư
Nói ,lời như đọng ở đầu môi
Ngoảnh lại thân ta lại cũng tồi
Nay dập mai vùi đau hạt cát
Tiếng lòng đã thoát tự lâu rồi
Buồn,sầu vì bút lại đơn côi
Mấy kẻ hiểu ta...hở đất trời
Miệng nhỏ mà bút ta cũng nhỏ
Trao về anh thật chỉ mấy lời
Buồn nầy xin gửi áng mây trôi...
tuuthi
13-10-2010, 09:20 PM
người ơi, nhớ người trong đêm nay
tôi buồn như thể kẻ đang say
thơ tôi một túi mà bươm rách
chữ mất, chữ còn ... ai hiểu đây
tôi biết người chờ cơn mơ lạ
những nhịp cầu ô nối tiếp nhau
đêm nay sương phủ, trăng mờ nhạt
tôi về thấp thóang, giấc mơ mau
tôi có một ly mà rất đắng
rượu của cuộc đời, của tim tôi
mười mấy năm rồi, buồn dai dẳng
tôi say một mình, lẳng lặng thôi
người sợ tôi buồn, nước mắt rơi
nhưng người không đến được bên tôi
sầu tôi cứ thế tuôn ra chữ
đêm, ngả nghiêng say chén rượu đời
nước mắt sao kỳ, mặn quá thôi
người muốn thử không, tôi cho nếm
hay người chỉ muốn uống môi tôi
(môi cuả ngày nay, nhạt nét cười !)
bình vẫn đầy nguyên, rượu chẳng vơi
(cuối đời có lẽ cũng thế thôi !)
tôi cười, nghe tiếng mình rơi, vỡ
đêm quá bình yên, đêm cứ trôi !
vẫn thấy chừng như trời, đất đảo
người có chờ tôi đêm nay không
tôi muốn vòng tay người quá đỗi
để tôi trút cạn rượu trong lòng ...
anhcaycauthuong
14-10-2010, 01:08 PM
Nhiều lúc say sưa cung muốn chừa.
chừa rồi nhưng tính lại hay ưa
ham vui nơi chốn hầu quan lại
chừa được nhưng thôi cũng chẳng chừa
thubuonlaroi
15-10-2010, 03:52 PM
mưa tuôn lạnh
đến khi nào mới tạnh
lòng vấn vương
khi nào hết nhớ thương...
hết nỗi đời chìm men cay..........................
Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ?
Một chút buồn, một chút gió heo may
Con phố cũ, bước chân người đã cũ
Tia nắng chiều không đủ ấm bàn tay.
Anh giữ lại một chút gì để nhớ?
Dáng hoa xinh, vành môi thắm nụ cười
Và khóe mắt như bình minh hé mở
Thoáng mơ màng tìm nửa mảnh đời trôi
Anh giữ lại chẳng cho mình tất cả
Để một mai thuyền lỡ bến muộn màng
Em hãy nghe vọng ngàn lời sóng vỗ
Một chuyện tình như hơi thở vừa tan
Anh giữ lại thêm một vần thơ nhỏ
Vết thời gian còn nặng trĩu trên vai
Dấu chấm hỏi chở bao điều trăn trở
Vụt qua mùa trong khoảnh khắc phút giây
Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ?
Một chút buồn, một chút gió heo may.
ha ha,ta đang say
trời đất cuồng quay
này anh bạn!
uống với tôi một chén
chén nhỏ thôi
nào ta cùng cạn
uống xong ta lại rót đầy
chén rượu đắng
chén rượu cay
chén rươu ngọt ngào
cùng một chai rượu cuộc đời
rót ra
soi vào thấy nước mắt
soi vào thấy nụ cười
thấy cuộc đời nghiêng ngả
thấy cuộc đời dồi trá
thấy lọc lừa,chén đắng ở bên ta
sao? anh uống nữa không?
tôi rót nhé
uống chén này đi
anh sẽ thấy lòng mình dịu nhẹ
quá khứ buồn đau
bám trong lòng,dai ngoách
chén rượu này,sẽ đuổi nó đi ngay
bạn có tin không,uống đi sẽ biết
này hãy lau đi giọt lệ trong lòng
và hãy khóc thật to như đứa trẻ
cho lệ trào ra,bạn sẽ thấy nguôi ngoai
cuộc đời như thế
có buồn có vui sao tôi không thấy bạn cười
chúng còn có liềm vui
sống vi tương lai
quá khứ qua rồi
lệ sẽ khô
trên môi sẽ nụ cười
chế nhạo những phút giây yếu đuối
nào ta cung nâng chén
ngọt ngào
chúc cho cuộc đời thôi nghiên ngả
tình người,thôi dối trá đảo điên
tuuthi
16-10-2010, 09:21 PM
ha ha,ta đang say
trời đất cuồng quay
này anh bạn!
uống với tôi một chén
chén nhỏ thôi
nào ta cùng cạn
uống xong ta lại rót đầy
chén rượu đắng
chén rượu cay
chén rươu ngọt ngào
cùng một chai rượu cuộc đời
rót ra
soi vào thấy nước mắt
soi vào thấy nụ cười
thấy cuộc đời nghiêng ngả
thấy cuộc đời dồi trá
thấy lọc lừa,chén đắng ở bên ta
sao? anh uống nữa không?
tôi rót nhé
uống chén này đi
anh sẽ thấy lòng mình dịu nhẹ
quá khứ buồn đau
bám trong lòng,dai ngoách
chén rượu này,sẽ đuổi nó đi ngay
bạn có tin không,uống đi sẽ biết
này hãy lau đi giọt lệ trong lòng
và hãy khóc thật to như đứa trẻ
cho lệ trào ra,bạn sẽ thấy nguôi ngoai
cuộc đời như thế
có buồn có vui sao tôi không thấy bạn cười
chúng còn có liềm vui
sống vi tương lai
quá khứ qua rồi
lệ sẽ khô
trên môi sẽ nụ cười
chế nhạo những phút giây yếu đuối
nào ta cung nâng chén
ngọt ngào
chúc cho cuộc đời thôi nghiên ngả
tình người,thôi dối trá đảo điên
Này tri kỷ người ơi!
Đây ly rượu đầy vơi
Mình chia nhau một nửa
Chia cả nỗi buồn tôi
Sầu tôi từng ly cạn
Cay đắng nát cả hồn
Rượu nồng lòng tôi khổ
Cháy tàn cuộc tình lơi
Người uống đi cho say
Cho đất ngả cuồng quay
Cho trời lung linh rụng
Mảnh trăng vàng đêm nay
Ô kìa! một vì sao
Rơi vào lòng tôi đau
Những cạnh sao sắc bén
Đâm thủng tim xanh xao
Rượu cạn sầu không nguôi
Uống cho ngất ngây đời
Tôi đem sầu đi bán
Bán cả nỗi buồn tôi
Đêm nay sầu trăn trở
Gió lững lờ ngoài hiên
Những đêm dài khốn khổ
Chán chường buồn liên miên
Thôi!... mình uống nữa đi
Quên với nhớ làm gì
Rượu nồng ta cạn nhé
Bỏ mặc đời cuồng si...
newcomer!!!
17-10-2010, 12:05 AM
Tôi đã hứa không làm thơ đau nữa,
Nhưng ôi, sao toàn thấy nỗi buồn
Chén rượu ngày nào, đọng bờ môi
Giờ gợn lên một niềm chua chát
Thế gian buồn, bởi chút cầu vinh
huongdongconoi
17-10-2010, 12:14 AM
Tôi đã hứa không làm thơ đau nữa,
Nhưng ôi, sao toàn thấy nỗi buồn
Giữa thanh thiên bạch nhật
Họ ra tay
Không màn tình màn nghĩa
Chén rượu ngày nào, đọng bờ môi
Giờ gợn lên một niềm chua chát
Thế gian buồn, bởi chút cầu vinh
Đắng lắm.....
xót Lắm.....
Đau lắm....
Hỡi!.........
Thê thái nhân tình.
Ta sẻ tìm về gốc khuất
Của cõi lòng ta......
Tạm biệt.
Blackrose86
17-10-2010, 01:09 AM
Tôi đã hứa không làm thơ đau nữa,
Nhưng ôi, sao toàn thấy nỗi buồn
Chén rượu ngày nào, đọng bờ môi
Giờ gợn lên một niềm chua chát
Thế gian buồn, bởi chút cầu vinh
Đắng lắm.....
xót Lắm.....
Đau lắm....
Hỡi!.........
Thê thái nhân tình.
Ta sẻ tìm về gốc khuất
Của cõi lòng ta......
Tạm biệt.
Thế thái nhân tình đâu cũng thế
Sầu chi ôm mãi lòng tái tê
chặt khúc,băm tan như chả quế
nhắm với rượu cay thiệt là phê.....
hungthanhhoa
17-10-2010, 01:10 AM
Ô hay các bác! Buồn làm chi
Thế sự lâu nay vẫn thế ni
Chành chọe, ganh đua... đầy nước mắt
Xót đau cũng chẳng thể làm gì
Quẳng gánh lo đi ta trồng cây
Anh em, bè bạn vẫn sum vầy
Tu thân, tích đức đời sẽ đẹp
Chẳng thẹn lòng ta giữa trời mây
tuuthi
18-10-2010, 09:42 PM
Ðêm nay tôi thấy cô đơn
Ðêm nay tôi thấy tủi hờn lắm thay
Ðêm nay tôi lại uống say
Ðêm nay tôi lại đọa đày thân tôi
Người thương sao quá xa vời
Cho tôi bỗng thấy một trời lẻ loi
Ngươi ơi dù chỉ một lời
Chỉ gặp phút chốc tôi vơi nỗi sầu
Người sao chẳng nói một câu
Cho tôi tình ấm đậm màu trái ngang
Lệ châu tôi chảy hai hàng
Tình tôi sao lắm bẽ bàng thế kia
Người ơi dù có chia lìa
Lòng tôi vẫn giữ hẹn thề năm xưa
Giờ này người đã ngủ chưa ?
Xin cho gió ấm nhẹ lùa giấc say
Thương nhiều lắm .. người có hay ?
tuuthi
19-10-2010, 10:22 PM
Đêm nay ta lại uống say
Mượn men rượu đắng nợ vay tình người
Ly đầy,...ly cạn,...ly vơi...
Ly nào ta chọn... cho đời bớt cay
Vùi quên đi những tháng ngày
Cơn đau gặm nhấm, đọa đày con tim
Canh khuya trống vắng đi tìm
Nâng ly tửu ngọc ướt mềm tương lai...
Ta say trời đất cũng quay
Ta say quên hết tháng ngày đã qua
Nâng ly cũng một mình ta
Mềm môi rượu đắng nhạt nhòa khói bay
Ta buồn chỉ có ta hay !
Thì thầm bên chén nồng cay đời mình
Nhớ ai qua bóng với hình
Đêm dài thao thức chuyện tình gối tay
Men nào chưa uống đã say
Yêu càng tha thiết càng cay đắng lòng
Chút tình ai mãi chờ mong
Tháng ngày gậm nhấm phai dòng thời gian
Đêm khuya thao thức canh tàn
Ly bôi cạn chén cho tan khối sầu
Đường đời lắm ải thương đau
Men cay chát đắng phai mầu khói sương
Đêm nay ta cũng đang say
Uống cho vơi cạn niềm cay cõi lòng
Mai còn lại những hư không
Vùi chôn một kiếp mộng lòng chớm phai
tuuthi
26-10-2010, 09:05 PM
Ta lại say, rượu còn chưa cạn
Trong miên man, nửa tỉnh nửa mê
Thấy bóng ai, ngỡ tưởng là người
Đã là không sao còn mơ mộng
Tại rượu cay, hay lòng ta đắng
Phút chờ người, trống vắng làm sao
Ta lại say, lòng lại đảo điên
Tình yêu đó, ray rứt không thôi
Ta lại say, rượu vẫn còn thiếu
Trong mập mờ, như thấy được ai
Tại ta say, hay lòng hoang tưởng
Như thấy người trở lại với ta
Ta lại say, mà trời chưa tối
Ly rượu nào, cạn mãi không vơi
Trong ánh mắt muốn nói một lời
Bỗng ngập ngừng cơn say lại tới
Nâng chén sầu, cơn men không đợi
Ta muốn say trong nỗi chơi vơi
Như người điên lạc lõng giữa đời
Tình oan trái, biết ai tri kỷ ???
Tình yêu kia, đã là như vậy
Dùng rượu say, để chối gạt mình
Để bản thân tỉnh say không biết
Để mối tình, còn mãi trong tim
tuuthi
27-10-2010, 09:38 PM
Ai biết mình ta ôm nỗi đau ...?
Ai hiểu lòng ta vạn nỗi sầu ...?
Rượu cay đêm vắng mình lẻ bóng ...
Nước mắt mặn môi ... ai biết đâu ?
Đêm vắng liêu xiêu bước chân say
Lạnh buốt đôi vai ... mưa ướt bay ...
Mưa rơi hòa với mưa trong mắt ...
Vấp bước ... tập thơ rơi khỏi tay ...
Gượng đứng trong mưa ... loạng choạng say ...
Đôi chân rướm máu ... buốt đôi tay ...
Lặng trông nét bút dần phai vết ...
Lặng nhìn mưa nhuốm tập thơ say ...
Chợt nghe sống mũi sao cay cay ...
Vội vàng nhặt lên tập thơ say ...
Run run ôm ấp từng trang giấy ...
Tình xưa còn lại ... chỉ nhiêu đây... ?
Mấy lần định viết vào tập giấy ...
Vài dòng tâm sự ... chút vần say ...
Nhưng rồi hồn thấy sao trống vắng ...
Chuyện ta với người ... viết sao đây...?
tuuthi
29-10-2010, 08:26 PM
Say Tình , như sóng lâng lâng
Say men duyên ái bâng khuâng đợi chờ
Say môi hôn thắm nên thơ
Say lòng muôn vạn dệt mơ tháng ngày
Say cho nghiêng ngã lăn quay mới ngầu
Say cho nát ngọc tan châu
Say cho túy lúy cho sầu hoang mang
Say cho lệ đắm rụa ràng
Say cho bệ rạc tâm cang mặt mày
Say cho trí não đọa đày
Say cho tình đó, ta đây - nghịch đường
Say cho tan giấc miên trường
Say cho đêm tối vô thường - tịch hoang
Say cho tiên giới mê loàn
Say cho địa ngục thiên đàng - mê say
Say cho đêm thức, ngủ ngày
Say cho quên hết ngày mai
Say quên tình lỡ nhạt phai hôm nào
Say cho quên cảnh lao đao
Say cho tim khỏi nghẹn ngào , cô liêu
Rượu vào lòng lại nhớ nhiều
nhớ từng giây phút sáng chiều ngẩn ngơ
rượu vào càng thấy bơ vơ
ngả nghiêng chân bước thẩn thơ một mình
Khi say lại nhớ người tình
dù rằng người đã là hình bóng xưa
bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa
chỉ còn men rượu để đưa ta về
Khi say, đời thấy ê chề
tình như gió thoảng , chán chê tình người !!!
rồi ta chợt khẽ mỉm cười
cần gì? nếu thế ! giữa đờị riêng ta
Khi say , ta mượn lời ca
mượn trăng làm bạn mượt mà đêm thâu
khi say mượn ánh đèn màu
soi vào đời sống úa nhầu tâm tư.
Ta say một tối ta say
Và ta rượu vẫn chưa khò !
tuuthi
02-11-2010, 08:17 PM
Dường như trời mưa từ chiều,
Dường như đời ta buồn thiu,
Dường như rượu nồng ta uống,
Nước mắt trào theo những quạnh hiu!!!???
Có thể giờ này em đã ngủ,
Có thể giờ này ta đã say,
Có thể cơn đau, dù cố tắt,
Nhưng lại về trong giữa đêm nay!!???
Lạy trời cho đêm nay, em ngủ đừng mơ,
Lạy trời cho đêm nay, rượu uống hững-hờ,
Đừng đem cơn nhớ về trong mắt,
Ta một mình nghe những bơ-vơ!!!
Đêm đã tàn, rượu cũng đã vơi,
Ta vẫn "hư" hết cả một đời!
Em thục-nữ, tay ngà nhung gấm,
Thôi, đừng buồn ta những cuộc chơi!!!
Tay nâng chén rượu, cười ngây-ngất,
Nước mắt buồn, nên nước mắt rơi!
Nhiều năm phiêu lãng ta chưa khóc,
Mới quen sao lòng tủi không thôi!!!
tuuthi
22-11-2010, 02:53 AM
Đêm nay lạnh một mình hồn chếnh choáng
Men nồng cay say quá rã rời say
Mắt mờ nhạt quay cuồng vòng dĩ vãng
Đang kéo về ồ ạt trọn đêm nay .
Ta muốn uống, uống để tìm quên lãng
Suốt đêm sầu nốc cạn vị đắng cay
Gió ngoài kia rợn từng hồi đứt đoạn
Sương rơi đầy buốt lạnh một ngày mai .
Ồ lạ quá ! phải em vừa thoáng hiện
Bao nhiêu năm chưa đủ đọa đày sao ?
Lại còn đem một dáng hình Hồ Mị
Đến lả lơi trêu ghẹo cuộc đời nhau .
Ta chạy trốn để quên đời giông bão
Ký ức xưa ta đã trả cho người
Hận chi nhau cứ làm tình làm tội
Cứ đọa đày hồn ta mãi không thôi.
Ta van người đừng gieo thêm bão nổi
Để hồn ta như mặt nước hồ thu
Đừng phủ thêm dầy đặt lớp sương mù
Buông tha nhé ! Ta van người lần nữa !
tuuthi
11-12-2010, 04:03 AM
Gặp lại người xưa ....
Em hãy là em của hôm nay
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Buồn đi vui ở cho lòng nhẹ
Hạnh phúc bên mình em có hay?
Anh cũng đang buồn cho chữ duyên
Năm tháng xa rồi vẫn cuồng điên
Nhưng người còn sống còn hy vọng
Vẫn ấp ôm hoài giấc mộng tiên
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Trái tim lầm lỡ có u sầu?
Có nghe thổn thức khi đêm vắng?
Có biết nơi này có kẻ đau ?
Anh sẽ xây đời, xây tương lai
Giấc mộng tang bồng thỏa chí trai
Hùng tâm tráng khí cho ngày mới
Vững tin hạnh phúc cho ngày mai!
Làm gì đây trong một cuối tuần buồn
Anh thơ thẩn khẽ nhìn mây qua cửa
Biết làm gì khi đời qua gần nửa
Mà trong tay chẳng có lấy mảnh tình
Cuối tuần buồn anh trơ trọi một mình
Lặng lẽ hát với giai điệu quen thuộc
Bệnh trái tim biết tìm đâu thầy thuốc?
Cứ mặc đời xuôi ngược với thời gian
Ừ! Cũng may còn mấy đứa bạn quen!
Thôi tụm lại ta chén cha chén chú
Uống lâng lâng rồi ta ôn chuyện cũ
Thuở ngày xưa thời trung học mộng mơ…
Tao biết mày từ cái thuở còn thơ
Đứa giỏi văn còn thằng kia giỏi toán
Bao buồn vui hai đứa đều hưởng trọn
Sao kiếp người vẫn lạc lõng làm sao!
Tuổi càng lớn, cái sự học càng cao
Nhưng duyên số hai thằng đều lận đận
Uống đi mày, cho quên sầu quên hận
Cho quên đi cái mệt mỏi đời thường
Đời dạy cho tao cái thú yêu thương
Nhưng với tao đó là điều xa xỉ
Không phải tao hẹp hòi hay ích kỷ
Mà chỉ vì không tìm thấy nữa kia!
Uống đi mày, trời cũng đã gần sáng!
Làm ly cuối rồi mình về nhà nghỉ
Cuối tuần buồn con tim tao rên rỉ
Những yêu thương ngụp lặn với men sầu
Rượu đã tàn, thôi tao mày chia tay
Chờ dịp khác, anh em mình gặp lại
Cuối tuần buồn, có mày tao cùng hát
Bài tìm đâu ? Bài khao khát yêu đương
Rượu đã tàn ta mỗi đứa một đường
Sao cứ mãi bước chung cùng nhau thế?
Thôi cứ mặc…mặc đời nhìn,tao ngạo nghễ
Bỏ mặt đời ... tao bỏ mặt cuồng si
tuuthi
23-12-2010, 01:14 AM
Bảy năm rồi người nhỉ ? Vô tình ta gặp lại nhau trong dòng đời tất bật ... Gặp nhau sao chẳng nói được câu nào ... Vẫn ánh mắt đó , vẫn vóc dáng đó ... làm sao ta quên được ...? Buốt cõi lòng nhìn theo dáng người đi ...
Chiều tình cờ gặp người năm cũ
Đôi mắt nhìn bỡ ngỡ mấy giây
Lâu lắm bặt tin không gặp lại
Bao nhiêu kỷ niệm có hao gầy !
Người đi từ độ còn say đắm
Khi cốc men tình chưa đủ say
Người lánh tôi hình như là muốn trốn
Mặc hồn tôi sầu rỉ máu yêu thương
Ngắm dáng người trời ơi sao như thế
Mắt ngậm ngùi bỡ ngỡ nghẹn cay cay
Tim nhói đau nhìn người buồn nhịp bước
Gặp lại nhau sao không nói lời chào ?
Sợ chồng ghen hay ngại người tiều tụy
Hồn phủ sầu thương người quá tình ơi
Ngày đó giã từ đời sông nước
Người đi không nói lời chia tay
Người đi lặng lẽ đêm biền biệt
Bỏ lại mùa xuân mất tháng ngày
Người có hiểu cho người ở lại
Chôn sâu nỗi nhớ một phương này
Lâu lắm rồi mình không gặp em nhỉ ?
Dạo này, bên đó có gì vui không em ?
anh ở đây, rượu đắng môi mềm
vẫn say khướt trên nỗi buồn như đã quen .... !
nơi đó dạo này có lạnh lắm không em ?
ừ, mùa này em nhớ đắp thêm mền
anh thì vẫn co ro như con chó tìm chổ nằm bên bếp lửa
mà tro than đã tàn từ lúc nửa đêm ...
dạo này có gì mới không em ?
còn anh, hì... đời tối tăm như chạng vạng chưa lên đèn
ngoài kia người ta đang tưng bừng nhộn nhịp
mình giống đóm hoa đăng tàn rụi giữa đêm đen...
anh viết vội đôi hàng để hỏi thăm em
sáo ngữ thường thôi, câu chữ cũ mèm
biết đâu chừng cuối năm anh chúc tết
sẽ viết : (chúc em cùng chồng hạnh phúc mãi nhé em !)
cuộc sống của anh chắc vẫn là bon chen
là nhục là vinh theo cuộc sống thấp hèn
có gạn đục, lóng trong thì đời dần cũng cạn
thôi cứ mặc, hết năm này thêm năm nữa đi em...!
xuankien82
23-12-2010, 09:54 AM
botay.com, dạ thưa các cụ, đây là điễn đàn cây cảnh ạ, ko phải là diễn đàn văn thơ
tầm bậy nha em, trong diễn đàn mình có tồn lại box thơ( bigbabol)
Trần Hùng
23-12-2010, 03:25 PM
Bảy năm rồi người nhỉ ? Vô tình ta gặp lại nhau trong dòng đời tất bật ... Gặp nhau sao chẳng nói được câu nào ... Vẫn ánh mắt đó , vẫn vóc dáng đó ... làm sao ta quên được ...? Buốt cõi lòng nhìn theo dáng người đi ...
Tớ mà như chú suốt ngày lẩn thẩn ôm mộng tình xưa thì tớ sẽ tìm vài liều thuốc...bắc pha rượu uống chết quách đi cho rồi. Tết nhất đến nơi rồi xem kiếm vài chai mua vé xe hỏa về quê ăn đón Xuân chớ cứ đà này chú em dễ vô nhà thương lắm đó nhen.
Tội nghiệp chú em. Anh mà biết cái kon nào hớp hồn chú để chú ra nông nỗi này thì anh...cưới làm vợ 2 liền à!
Tặng chú em hình này. Chúc mau hồi.............................tỉnh!
http://ca5.upanh.com/15.37.19306971.ev00/716711245823242662991237321043513211687173466752n. jpg
tuuthi
21-07-2011, 05:09 AM
Mây trôi mãi về đâu
cho ta ngơ ngẫn sầu
khung trời thu giăng tím
rơi nhẹ giọt mưa ngâu .
Ta đếm Thu mà nhớ
7 năm đã đi qua
trong dấu xưa mà ngỡ
khung trời thu mộng hoa .
Con đường hàng phượng đỏ
những cánh hoa cuối mùa
nhẹ nhàng bay theo gió
tan màu giữa chiều mưa ....
Nếu bây giờ em hỏi
dạ khúc nào cho riêng
ta im lặng không nói
che dấu những muộn phiền
7 năm có được gì
lối mộng hai hướng đi
ta làm ta đau khổ
những chuỗi dài biệt ly .
trong ngăn tủ ngày xanh
ngàn trang thư để dành
nay từ từ đọc lại
ngỡ ngàng gọi em ,anh .
Anh bây giờ trôi nổi
ở cuối bãi ven gành
tự buồn mà sám hối
như tội lỗi trời dành .
Tình thư anh để lại
kỷ niệm còn giữ nguyên
ra đi và xa mãi
chôn dấu những ưu phiền .
Anh không nỡ lìa đôi
nhưng đành phải quay bước
em chẳng muốn chia phôi
nhưng không cưỡng lại được
Hai con tim tội lỗi
trót lỡ yêu thương nhau
dẫu ngàn lần sám hối
đời có tha cho nào ...
Em về làm dâu người
cuộc đời mấy lúc vui
anh về vùng đất lạ
mang nỗi nhớ khôn nguôi
Em bây giờ nhung lụa
bên những đứa con ngoan
tình ta còn gì nữa
anh mãi bước chân hoang .
Mỗi năm bốn mùa nhớ
trải rộng cõi hồn hoang
anh xứ xa bỡ ngỡ
giữa giấc mơ thiên đàng .
Mùa xuân có mai vàng
ta nắm tay hái lộc
cầu mong được bình an
thành công trong việc học .
Hè về phượng ngập đường
ve sầu cùng trổi nhạc
ta ép bướm tơ vương
cánh mỏng rơi tản lạc ..
Thu đi cho lá sầu
con sáo nhỏ về đâu
anh buồn nơi gốc phố
ngồi nhìn giọt mưa ngâu ...
và mùa đông từ giã
anh lên tàu đi xa
cõi lòng băng lạnh giá
năm tháng đầy xót xa .
Nhưng 7 năm đi qua
nỗi mong chờ đã già
sao em còn hờn trách
ai chia cách chúng ta .
Em đi tìm dĩ vãng
theo những buổi chiều mưa
trời mây mù lãng đãng
bao thương nhớ cho vừa ...
Nhưng còn anh thì sao
vẫn lang thang chốn nào
con đò xưa xa bến
cho tình ngập hồn đau .
Đã 7 năm trôi qua
trái tim anh cũng già
không như ngày yêu nữa
mà vương động xót xa .
Trong ánh mắt em xanh
thoáng chút buồn xa vắng
mây tím chiều vây quanh
vấn vương bên giọt nắng .
Gió lùa vào tóc em
bồng bềnh trôi êm đềm
mùi hương xưa say ngủ
bên cánh mỏng dịu hiền .
Anh ngỡ mình trong mộng
của đêm dài chưa tan
anh ước mình được sống
vài phút với huy hoàng .
Bảy năm anh vẫn dệt
những dòng thơ đợi chờ
dẫu tình kia đã chết
và cả trời bơ vơ ..
chạy tìm nhân ảnh cũ
tóc xanh nay bạc mầu
vần thơ xưa ấp ũ
nay đã dệt thành sầu .
Người ơi đừng nhắc nữa
hơn 7 năm còn gì
bao nhiêu lời đã hứa
hãy gởi gió bay đi .
Lưu luyến làm bận lòng
tự trong tâm phản bội
dù sống bên cạnh chồng
mà em đầy tội lỗi ..
Hãy sống thật với mình
bên cạnh đàn con xinh
tròn bổn phận làm mẹ
và quên đi mối tình .
Người ơi ta đã quên
vì nửa vòng trái đất
dù ngàn lần gọi tên
hình bóng xưa vẫn mất ....
Hãy ôm trọn tình xưa
vùi vào trong huyệt lạnh
thương nhớ chỉ bằng thừa
còn gì để so sánh .
Em - con ngoan chồng giàu
anh - nửa đời dong ruỗi
mai này lỡ gặp nhau
quay đi dấu lệ tủi .
Lỡ làng duyên phận rồi
gặp nhau để chia phôi
thà quay đầu ngoảnh mặt
tim rỉ máu đơn côi .
Bảy năm dài không em
bên nhung lụa buông rèm
chắc bây giờ em đã
dấu chôn được con tim .
Anh lang thang xứ đời
mang kiếp đời lãng tử
mượn rượu để làm vui
thân lưu đày biệt xứ .
Đại dương chuyện đổi dời
một lần anh ra khơi
mang theo niềm mơ ước
giữa bão tố tơi bời .
Chợt buồn anh khẽ hát
câu " ngày mình yêu nhau
ta ước mơ trầu cau "
đại dương hoà tiếng nhạc .
"sóng gió đã cuốn đến
mang tình yêu mất rồi "
biết bao nhiêu thương mến
theo sóng biển xa trôi ....
Giờ em đã có chồng
chẳng còn gì đợi mong
anh về gom thương nhớ
viết gởi em mấy dòng .
Đong đầy theo nỗi nhớ
là tháng ngày lặng câm
chuyện ngày xưa ta sợ
theo về với tháng năm .
Em bảo yêu anh luôn
tình dâng như nước nguồn
một đời bên nhau mãi
không là lời hứa suông ..
Nhưng khi em thực hiện
mẹ cản em từng giờ
sanh ra bao nhiêu chuyện
làm tan đi ước mơ ...
Anh đành ôm gối mộng
để xuống tàu ra khơi
cỡi trên đầu ngọn sóng
cho quên hết chuyện đời .
Trách nhau cũng đã rồi
anh lê bước đơn côi
trên đường đông ngập tuyết
nơi xứ đời xa xôi ...
7 năm đã đi qua
dẫu mắt môi nhạt nhoà
anh trở thành lãng tử
với kiếp sống không nhà .
Tháng năm trải gió sương
quên đắng cay đoạn trường
nhưng vẫn cầu hạnh phúc
đến mãi với người thương .
Vẫn ngỡ như giấc mộmg
thời gian chưa phai màu
lệ rơi giữa biển sóng
chạy gối chồng lên nhaụ
Trả lại em vần thơ
của 1 thuở đợi chờ
giòng máu xưa khô cạn
không còn mực làm thơ .
Hãy vui trong hạnh phúc
mà thượng đế đã ban
hãy vui trong hạnh phúc
người ta hiến dâng nàng .
Đừng hỏi lòng nhẹ dạ
đừng oán kẻ ra đi
nợ một đời anh trả
em giữ để làm gì ?
Nếu chỉ là 7 năm
em gọi là tình chết
để vết dao ngọt đâm
trái tim không dấu vết .
Ta soi mình trong gương
đầy vết nhăn trên trán
tóc đã điểm màu sương
hết rồi thời lãng mạn .
Đã lỡ một kiếp đời
cánh buồm nhỏ ra khơi
đi vào lòng biển vắng
sóng bảo rách tã tơi ...
Em bây giờ có trách
cũng chẳng còn được gì
Ta bây giờ có trách
tình cũng đã phân ly .
Nỗi nhớ nào cũng dài
thời gian chẳng chờ ai
ta với ta bạc tóc
hao gầy nét hình hài .
Ngày xưa trong giấc ngủ
em mộng được thiên thần
giang vòng tay ấp ủ
và ta kẻ hoá thân .
Khi chiều dần buông xuống
ánh đèn vàng vọt lên
ta đến dù có muộn
dù có phải bắt đền .
Chiếc áo xanh đổi tím
để tóc phũ bờ vai
ly nước mía ngọt lịm
ta nhìn em thở dài .
Và bây giờ nỗi nhớ
đã đọng thành giọt mưa
để rồi anh chuyên chở
suốt đời cũng chẳng thừa .
Với nửa mảnh tình sầu
anh trôi mãi về đâu
thân vòng trong tạm bợ
để bạc trắng mái đầu .
con đường ngập lá xưa
còn lại chút hương thừa
anh một mình đón nhận
lòng mở rộng chờ mưa .
Và mưa đã đến muộn
đáp nhẹ trên tóc vương
anh một đời chẳng muốn
nhưng nhận đầy chán chường .
Ngày trở về thật lạ
lời em quá vô tình
lúc xưa vì nhẹ dạ
trót trao hết niềm tin .
Những lời xưa ngọt ngào
nay đậm nét thương đau
anh và em 2 ngã
cuối chân trời xa nhau .
Muốn giữ tấm hình em
nhưng biển gào quái ác
như con thú đang thèm
thịt xương anh tan nát .
Ngỡ mình đã chìm sâu
dưới lòng của biển mặn
em đến như phép mầu
đưa anh vào bải vắng .
Từ đó mỗi đêm về
anh ngất ngưỡng say mê
và em trong tiềm thức
đến bên anh vỗ về ...
Rồi hôm nay chợt tỉnh
bên khung cửa ầu ơ
anh cuối đầu câm nín
đau lòng quá- không ngờ.
Trả em đôi dép mủ
gởi lại những vần thơ
em hãy ru con ngủ
để đời anh bơ vơ .
Ta trở lại cơn say
ta trở về đoạ đày
uống từng ly rượu đắng
để quên đời - Ta Say .
tuuthi
02-08-2011, 03:15 AM
Chao ôi!Chén rượu của luân hồi
Vơi đầy cứ mặc tháng ngày trôi
Như tình ta đó ngày tươi đẹp
Để đến chiều nay tình chết rồi
Chao ôi!Ái ân của cuộc đời
Thoảng như cơn gió,gió mồ côi
Tìm đến bên ta rồi lại vội
Theo người vui với chốn xa xôi
Này đừng có đến trong vội vã
Rồi đi với bước chân chán chường
Nếu để chết đi theo tình cũ
Tim tôi bao hận đã phơi sương
Này đừng có hẹn với thề bồi
Đời người cũng có bấy nhiêu thôi
Không thấy tôi đang còn mê đắm
Rượu tình hư ảo với chia phôi...
Tôi biết người ta chẳng giận tôi
Chỉ vì khó nói chẳng nên lời
Tôi biết dường như người ta cũng
Nghẹn ngào khi nhắc đến tên tôi
Thôi kệ người ta tình nhân nhỉ
Đêm nay ta lấy rượu làm vui
Đường về ắt có một ai đó
Đem đến cùng ta một nụ cười....
tuuthi
09-08-2011, 07:04 PM
Đêm
hoang vắng
lặng mình
bên con sóng
Gió
rì rào
như
hơi thở
kề bên
giữa
hoàng hôn
thấy lòng
biển
xao động
phải chăng
cát - cũng biết
dấu nỗi niềm
Người
hằn xéo
dấu chân
trên bờ cát
có khi nào ?
thấu hiểu ?
nỗi lòng đau
cát
im lặng
bâng khuâng
thầm cúi mặt
dõi theo
Người
đã khuất bóng
phương nào
còn lại
đây
dấu chân
và kỷ niệm
Cát
trầm mình
đơn lẻ
kiếp mồ côi
biển đầy sóng,
cơn thủy triều bất diệt
xóa nổi không ?
nỗi đau
Cát - ngậm ngùi !!!
Đậu Phụ
09-08-2011, 07:19 PM
Bài thơ nào của anh cũng buồn quá.đôi khi đọc xong cảm thấy lòng tự nhiên thắt lại ,tim nhói đau và tự hỏi lòng ko biết có phải là hình bóng của mình ko./
cảm ơn anh nhiều.
dangvanhung
09-08-2011, 08:45 PM
Ngẩn ngơ ngâm lại mấy lần
Nut thank ấn vội vài lần được đâu???
Đọc xong hồn ở nơi đâu,
Nút Thanks nhấn lại ở đâu giật mình :D
tuuthi
12-08-2011, 02:56 AM
Đêm !
ngồi đó cùng ta đối bóng
Trả nhớ về nguồn đừng đuổi bắt chi mô ?
Cứ để môi thâm khô trong lạnh lùng hoang vắng !
Đừng nấc nghẹn ngào sợ buồn vỡ tràn xô .
Trăng !
khuyết hờn chi có bao lần sẽ trọn ?
Hụt hẫng theo mùa xoáy tưởng tiếc qua tay
Hời hợt canh khuya nỗi gầy thêm móng nhọn
Cào xé tim lòng huyết thổ ngất ai hay ?
tuuthi
13-09-2011, 01:30 PM
ta vẫn sống như một con bửa củi
đục thân cây chàm, tìm lấy miếng ăn
ta vẫn sống như một con dế nhủi
ủ kiếp trong rơm, sớm tối nhọc nhằn
ta vẫn đi giữa muôn trùng hứa hẹn
thắp một vì sao len lỏi vào đời
như con đom đóm bay khi tàn hạ
thấy cỏ nằm rạt dưới trời sương
ta vẫn đến như một người vắng mặt
bóng cát chìm, thân gió nổi (đã quen)
lòng vẫn biết chuyện ngoài kia rất thật
từ trăm lần đời sống đã bon chen
cây nhón lá, ngày trèo lên hái tháng
nhưng vô tình - năm rụng theo năm
ta già trước hay hồn ta già chát ?
em nói đi: câu tối nghĩa nhân phàm !
thì vẫn cứ vẫy đuôi con thác lác
mặc tình cho sông nước đục, nông, sâu
song, vẫn thấy mộng thường lưu chiếu hạn
rừng đá vôi lở dở khói oan sầu ...
song, vẫn thấy đêm từng đêm khánh tận
chỗ ta nằm cũng là chỗ hư hao
em hãy đến để cùng ta vuốt mặt
như một lần .. tình ái chữa hồn nhau
tuuthi
09-10-2011, 06:00 AM
ta ngồi đối diện với đêm
thấy gì ngoài nỗi buồn tênh cuộc đời
ru tim hai chữ ngậm ngùi
ru tình một giấc ngủ vùi cơn say
quẩn quanh ở góc tối này
vẫn nghe gió lạnh về vây ngập hồn
em nơi đó, hỏi có còn
thương ta như thuở trăng tròn mười lăm ?
đi qua đã mấy độ rằm
tình ta vẫn một vầng trăng hôm nào
khóc mình sống giữa chiêm bao
ngại khi tỉnh giấc nỗi đau lại đầy
bàn tay nhớ quá bàn tay
vai gầy nhớ quá vai gầy ngày xưa
ngày xưa trời cũng đổ mưa
sao không ngại lạnh, bây giờ lại run
về đâu em, cõi vô cùng
nơi này ta đếm nhớ nhung bạc đầu
thức tàn thêm một đêm thâu
bao giờ tàn hết nỗi sầu ta đây ?
duyde72
09-10-2011, 06:15 AM
áo vàng em khoác giữa thu
tôi chưa lấy vợ thầy u mỏi mòn....
qua rồi má phấn môi son
em về bên ấy chồng con êm đềm
bên này đêm vẫn hằng đêm
tôi mơ giấc mộng bên thềm lá rơi..............
lá vàng cứ rụng lả lơi
tình tôi hoang vắng dưới trời mùa thu
.................................................. .............!
góp vui với bác_nhậu tý đê
Đề nghị ngỏ đúng tiếng việt có giấu. :O) :) :-@
tuuthi
30-10-2011, 08:18 PM
Hôm nay bất chợt nghe thèm rượu
Một mình nốc cạn gần hết chai
Cái buồn nó sao mà lạ thiệt
Uống nhiều mà thấy vẫn chưa say ?
Thôi thì ngồi uống thêm tí nữa
Độc ẩm mình ta.. ta cứ say
Say rồi cất giọng nghêu ngao hát
Quên đời đen bạc mặc tình ai.
Cốc rượu hôm nay sao nghe đắng
Gồng mình cố nuốt cứ nghẹn hoài
Rượu đắng hay lòng ta đang đắng
Đổ thừa cho rượu tội tình thay !
Thôi thì cứ uống..uống cho quên
Mặc kệ ngoài kia cơn bão lên
Bão lòng chưa sợ ,lo gì bão
Cứ việc say mèm quên tuổi tên.
Quên cái trò đời lòng đen trắng
Quên chữ ân tình lúc nắng mưa
Quên đi tất cả vinh và nhục
Cố nhớ làm chi những chuyện thừa.
Đã bảo rằng quên sao vẫn nhớ
Nhớ từng hình dáng nét môi xưa
Nhớ từng ánh mắt bờ vai nhỏ
Thấy lòng rười rượi tựa chiều mưa.
Rượu đã cạn rồi vừa hết chai
Mà sao vẫn tỉnh còn chưa say ?
Hay là vẫn muốn tìm đáy cốc
Một mối tình xưa, một dáng ai !
tuuthi
24-11-2011, 02:40 AM
ừ thôi nhé một ngày rồi phải đến
gió khơi nguồn lạc nỗi nhớ hôm qua
cuối đường mây lắc lư vòng định mệnh
ôm mảnh đời chôn chặt dấu tình xa
như cánh bèo bồng bềnh trên sóng nước
lặng buông trôi hờ hững theo từng chiều
khua tiếng động chìm sâu niềm mơ ước
để khoảng sầu lan rộng bóng đìu hiu
mà nhức nhối vết tích hằn thuở ấy
níu đường tơ dần rạn vỡ tim gầy
bể hồ thu khơi từng con sóng dậy
cho hao mòn đọng lại dòng chua cay
văng vẳng nghe tiếng đêm vọng da diết
rót vào hồn buồn thăm thẳm vực sâu
giấc trở trăn tìm quên vùng ký ức
để vầng trăng rụng nửa xuống chân cầu
ừ thôi nhé một ngày rồi phải đến
nhặt bên đời là mảnh vụn trăng sao ...
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.