Xem chế độ đầy đủ : Nổi lòng...
huongdongconoi
27-09-2010, 10:10 PM
Thời gian là định mệnh của một kiếp làm người.
Và chỉ có thời gian... mới chứng minh được tất cả...
Đêm nay một mình tôi ngồi bên bàn phím... Mà chẳng biết làm gì cho lòng thanh thản...
Trãi lòng ư...???
Tâm sự ư...???
Than oán chăng...???
Hay đó là tất cả của một sự thối tha bỉ ổi vô liêm sỉ của một tình đời...
Đặng cá quên nơm...hết xôi rồi việc...
Trãi lòng àh !? Xin thưa rằng: Tôi đã trãi lòng nhiều lắm.
Tâm sự ư !? Tôi đã viết đầy cả một chuyên mục " Anh em vui buồn nầy rồi "...
Than oán chăng !? Cùng ai nhỉ ???
Chia sẻ àh!? Thưa rằng tôi đã làm nhiều lắm... Từ một bài học ê...a... vở lòng đầu đời... cho đến tất cả... Nhưng khi lớn khôn... Nhưng hỡi ơi! bài học vở lòng đầu đời hôm nào... đã quên... đã quên.
Trong vũ trụ những tác nhân gây ra sấm sét... Là gì nhỉ??? Có phải chăng đó là hiện tượng trái cực - + Hay hiện tượng cùng cực ++... Tranh giành nhau Bỡi! một dây dẩn, mà tiết diện dây dẩn đó nhỏ quá... Không chịu nổi. Bởi cùng lúc có hai dòng điện Với cường độ quá lớn đi qua... Thế là va chạm nhau giữa Âm - và Dương + mạnh quá không chịu nổi sẻ xảy ra quá tải... Mà quá tải thì nó sẻ = Cháy = Nổ...
Xung quanh ta cũng mang nhiều những hạt nhân có chứa điện tích... Mà những điện tích ấy là tác nhân gây ra những hiện tượng trái chiều kia...Khi cường độ dòng điện không ổn định... Thì tất cả các thiết bị đều cháy theo thời gian...
Nãy giờ sao nói về điện không vậy ta... Nói tầm bậy không àh huongdongconoi ơi!...[-X[-X[-X
Xin lổi các ae nhen... Tui học có lớp ba trường làng àh! Biết gì về điện chết liền.:-??:-??:-??
Nghe người ta nói, tui nói dóc theo... có gì không phải. Mong quí vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho em, đừng chọi em cục gạch nào nhé! em ốm yếu lắm đở không nổi đâu. A DI ĐÀ PHẬT [-O<[-O<[-O<
satruky
27-09-2010, 10:15 PM
Trời ạ, thời buổi này không biết gì về điện là nguy hiểm lắm đó anh. Nguy hiểm nhất là dùng điện làm hàng rào chống trộm bonsai đó. Không biết cũng có tội.
lyducphuong
27-09-2010, 10:36 PM
Bác à, sao hôm nay bác tích nhiều điện năng quá vậy...??? Phóng vào chỗ nào đó cho nó cháy bùm xòe đi bác, tích trong người lâu vậy có chọi gạch vào bác cũng bị điện giật bắn ra thôi....!!!
Em hiểu phần nào tâm sự của anh,nhưng anh ạ,sống giữa chợ đời đành chấp nhận mọi sự thôi anh,hãy sống và hãy làm với tiếng gọi của lương tri,mặc cho ai có đối xử thế nào với mình.
Bỏ đi anh,hãy vui lên mà sống,trên vai anh còn gánh nặng gia đình.
Bác à, sao hôm nay bác tích nhiều điện năng quá vậy...??? Phóng vào chỗ nào đó cho nó cháy bùm xòe đi bác, tích trong người lâu vậy có chọi gạch vào bác cũng bị điện giật bắn ra thôi....!!!
Câu nói ví von nhưng chí lí,cảm ơn bạn lần nữa vì nút cảm ơn chỉ được phép nhấn 1 lần
bigbabol
27-09-2010, 10:55 PM
anh em đừng lo nha, đồng chí anh chỉ cho mọi người biết rằng điện nó có 2 loại điện tích ấy mà, và anh hiểu rõ bản chất của nó nha anh em
dovanlo
27-09-2010, 11:14 PM
NGHỈ VỀ CUỘC SỐNG
lợi dụng
... có những ng ...
lợi dụng tình cảm của ng khác
lợi dụng tiền bạc của ng khác
lợi dụng sự nhiệt tình của ng khác
lợi dụng lòng tốt của ng khác
lợi dụng sự thật thà của ng khác
... có những ng ...
quá yêu rồi để bị lợi dụng
quá hào phóng rồi để bị lợi dụng
quá nhiệt tình, chẳng nghĩ ngợi j` rồi để bị lợi dụng
quá tốt và thương ng rồi để bị lợi dụng
quá thật thà rồi để bị lợi dụng
...
và ... cũng có những ng ...
k yêu ai để k bị lợi dụng
k quá hào phóng để k bị lợi dụng
k tham gia j` và k quá nhiệt tình để k bị lợi dụng
k thể hiện lòng tốt và sự thương ng ra để k bị lợi dụng
k quá thật thà, và k tin ng khác để k bị lợi dụng
yêu thương….
2 từ ấy gần như là quá mạnh
... nhưng sẽ tránh ...
sẽ ở bên cạnh những ng yêu quý m`, để yêu quý họ chứ k phải lợi dụng họ
sẽ tự chủ hơn về mọi mặt và đặt ranh giới để k lợi dụng tiền bạc của họ
sẽ vẫn nhiệt tình để k lợi dụng sự nhiệt tình của ng khác mà trốn việc
sẽ thương ng khác nhiều hơn, quan tâm đến họ nhiều hơn để k lợi dụng lòng tốt của họ
sẽ sống thật thà, như bthg`, để k lợi dụng lòng tin của ng khác
...
những dòng lấy cảm hứng từ 1 entry của 1 ng k quen biết
từ 1 câu nói " làm thế để được j`" ...
để được là TÔI !
để được SỐNG!
để được LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH!!!
để được YÊU THƯƠNG
vì nếu tôi
k yêu ai để k bị lợi dụng
k quá hào phóng để k bị lợi dụng
k tham gia j` và k quá nhiệt tình để k bị lợi dụng
k thể hiện lòng tốt và sự thương ng ra để k bị lợi dụng
k quá thật thà, và k tin ng khác để k bị lợi dụng
thì tôi sẽ
k được là TÔI !
k được SỐNG!
k được LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH!!!
k được YÊU THƯƠNG
Mời anh em phân tích và suy ngẩm về bài này, trích trong entry của 1 người quen của tôi
lyducphuong
27-09-2010, 11:38 PM
Lợi dụng
1. Dùng vào việc gì cho có ích
VD: triệt để lợi dụng thì giờ.
2. Thừa dịp mưu ích riêng cho mình.
VD: lợi dụng chức quyền làm bậy.
Lợi dụng có 2 mặt, mặt thứ nhất mang nghĩa tiêu cực là ''có những người...'' của bác, còn mặt thứ hai là...''yêu thương''...
Đúng vậy, chỉ có yêu thương mới giúp con người thoát khỏi mặt tối của cuộc sống và có lẽ nghĩa ''lợi dụng'' lúc này không còn được chúng ta hiểu theo nghĩa xấu...!!!
Trong bài Entry Anh Lô trích có những điều tưởng là bình thường nhưng nó cũng là sự đối lập của ý chí, của suy nghĩ, của sự giằng xé giữa cho và nhận, giữa không và có, giữa lừa dối và chân thật,..., thật ra mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau về sự đối lập của những việc được cho là trong cuộc sống thường ngày, nó làm cho ta phải đắn đo,cân nhắc,đong đếm.
Đôi khi người khác thương hoặc thích mình quá họ sẽ không tiếc với mình bất cứ điều gì, nhưng nếu mình không suy nghĩ và mình vẫn cứ vô tư đón nhận biết đâu mình đã là kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, quả đời thật lắm éo le nhưng nếu mình ngại và mình đón nhận một cách không khéo có thể mình lại là kẻ khách sáo tầm thường, ôi khó nghĩ quá đi thôi không biết làm sao để mọi người hiểu được mình nhỉ, nhức đầu quá Anh Lô ơi, taị Anh hết đó nha.
thanhthiennguhanhson
28-09-2010, 09:26 PM
[
(Trong vũ trụ những tác nhân gây ra sấm sét... Là gì nhỉ??? Có phải chăng đó là hiện tượng trái cực - + Hay hiện tượng cùng cực ++... Tranh giành nhau Bỡi! một dây dẩn, mà tiết diện dây dẩn đó nhỏ quá... Không chịu nổi. Bởi cùng lúc có hai dòng điện Với cường độ quá lớn đi qua... Thế là va chạm nhau giữa Âm - và Dương + mạnh quá không chịu nổi sẻ xảy ra quá tải... Mà quá tải thì nó sẻ = Cháy = Nổ...
Xung quanh ta cũng mang nhiều những hạt nhân có chứa điện tích... Mà những điện tích ấy là tác nhân gây ra những hiện tượng trái chiều kia...Khi cường độ dòng điện không ổn định... Thì tất cả các thiết bị đều cháy theo thời gian...)
nếu trãi lòng thì đúng là BÌNH ỔN ÁP.(TRANH giành.............cháy nổ.......)(còn DANH VỌNG thường hay chống lại với ĐỨC HẠNH .nó rất ngắn ngủi và thành tựu nhờ sự gian trá.) đồng cảm nhau với nổi lòng của anh, nếu chúng ta có lòng thì không nến nổi.........!!!!!!chúc anh an bình trước nghịch cảnh!
huongdongconoi
30-09-2010, 12:34 AM
Chân thành cám ơn những chia sẻ chân tình của tất cả ae đã dành cho mình.
nguyendangduoc
30-09-2010, 10:40 AM
Trong bài Entry Anh Lô trích có những điều tưởng là bình thường nhưng nó cũng là sự đối lập của ý chí, của suy nghĩ, của sự giằng xé giữa cho và nhận, giữa không và có, giữa lừa dối và chân thật,..., thật ra mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau về sự đối lập của những việc được cho là trong cuộc sống thường ngày, nó làm cho ta phải đắn đo,cân nhắc,đong đếm.
Đôi khi người khác thương hoặc thích mình quá họ sẽ không tiếc với mình bất cứ điều gì, nhưng nếu mình không suy nghĩ và mình vẫn cứ vô tư đón nhận biết đâu mình đã là kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, quả đời thật lắm éo le nhưng nếu mình ngại và mình đón nhận một cách không khéo có thể mình lại là kẻ khách sáo tầm thường, ôi khó nghĩ quá đi thôi không biết làm sao để mọi người hiểu được mình nhỉ, nhức đầu quá Anh Lô ơi, taị Anh hết đó nha.
em cũng có cùng chung suy nghĩ như anh, nhưng cuộc sống mà rạch ròi, sòng phẳng quá thì lắm lúc nó ko hay đâu anh nhỉ:-*:-*@};-@};-
em cũng có cùng chung suy nghĩ như anh, nhưng cuộc sống mà rạch ròi, sòng phẳng quá thì lắm lúc nó ko hay đâu anh nhỉ:-*:-*@};-@};-
Ok với bạn, nó có vẻ khô khan không tình cảm nhưng nó lại là liều thuốc cho những ai chưa có "phần mềm quét virus" ngừa bệnh "bị lợi dụng" và là bức tường lửa cho những hacker "kẻ lợi dụng" không ăn cắp được "dữ liệu" tiền bạc, vật chất ...của mọi người.:-$:-$:-$
Nhưng có nếu .... lại phải thì...?
Cuộc đời sẽ tốt đep biết bao.
soncm
01-10-2010, 01:38 AM
Ok với bạn, nó có vẻ khô khan không tình cảm nhưng nó lại là liều thuốc cho những ai chưa có "phần mềm quét virus" ngừa bệnh "bị lợi dụng" và là bức tường lửa cho những hacker "kẻ lợi dụng" không ăn cắp được "dữ liệu" tiền bạc, vật chất ...của mọi người.:-$:-$:-$
Nhưng có nếu .... lại phải thì...?
Cuộc đời sẽ tốt đep biết bao.
Xã hội mà bạn. nếu không có chuyện đó, chuyện này, chuyện kia... thì đâu còn là xã hội nữa, phải không các bạn?
^#(^^#(^^#(^^#(^
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.