bd47je
19-09-2010, 11:59 AM
Tục truyền rằng vào thưở xa xưa vào 1 đêm rằm tháng 8 bầu trời lung linh huyền ảo,mặt trăng tròn và sáng như gương. Có 1 vị Vua nảy ra ý định muốn lên cung Trăng cùng 1 vị pháp sư . Thế là vị pháp sư liền ném cây gậy lên trời và ngay tức khắc cây gậy biến thành 1 cây cầu bằng bạc để đưa 2 người đến cung Trăng. Khi đến nơi cả 2 vị được HẰNG NGA tiếp đón nồng hậu, HẰNG NGA mời Nhà Vua và Vị Pháp Sư dùng BÁNH TIÊN đông thời cho các Tiên Nữ múa hát thât hay để 2 Vị cùng thưởng thức. Đến khi về lại hạ giới, để tưởng nhớ đến ngày này Nhà Vua cho làm BÁNH TRĂNG. Từ đó về sau cứ mỗi đêm rằm khi vầng trăng tỏa sáng , Vua cùng tất cả mọi người tề tựu lại vừa ăn bánh vừa ngắm trăng để nhớ lại chuyện xưa. Sự tích Tết Trung Thu ra đời kể từ đấy.
Đây là câu chuyện do BD47 sưu tầm nay gửi đến tất cả ACE trên DĐ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và 1 cái Tết Trung Thu đằm ấm bên gia đình.
Đây là câu chuyện do BD47 sưu tầm nay gửi đến tất cả ACE trên DĐ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và 1 cái Tết Trung Thu đằm ấm bên gia đình.