PDA

Xem chế độ đầy đủ : Thăm vườn của bác Na Tuấn


haibien
13-09-2010, 06:40 PM
Hôm nay em có qua vườn nhà bác Na Tuấn lấy 2 cây thông bác Phong Vũ trong Biên Hòa gửi ra.
Vườn nhà bác Na Tuấn cây nhiều nhưng kê chặt lên ko chụp đc các cây to,chỉ chụp đc mấy cây nho nhỏ thôi,gửi tặng bác Na Tuấn và anh em:

Cây Phi Lao nhìn đẹp mê hồn:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6769copy.jpg

Mấy cây Duối hay quá trời luôn:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6776copy.jpg

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6766copy.jpg

Cây Sanh già làm theo lối bonsai:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6771copy.jpg

Cây hoa giấy bác Tuấn có vẻ rất thích:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6779copy.jpg

Và đây là bác chủ vườn đang tỉa tót cây duối cưng:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6774copy.jpg

Chụp cây khó thật,cây đẹp thế mà chụp lên nhìn hơi chán.

Còn 2 cây thông đỏ bác Phong Vũ gửi từ Biên Hòa ra thì vì lý do khách quan lên 1 cây chết chắc rồi,1 cây còn vài cái lá xanh xanh ,em chán quá vì đang háo hức mấy cây thông có tên trong sách đỏ này.

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6781copy.jpg

minh chau
13-09-2010, 07:32 PM
không thấy gì hết bạn ơi

TTrung
13-09-2010, 07:49 PM
thời buổi tấc đất , tấc vàng này đi vườn nào cũng ko chụp nổi cái ảnh vì cây kê sát nhau quá.chỉ chừa chỗ đủ người đi qua để tỉa thôi.Vườn bác Tuấn nhìn thích quá,khi nào xuống hn bác cho ghé chơi nha bác

NaTuan
13-09-2010, 08:21 PM
thời buổi tấc đất , tấc vàng này đi vườn nào cũng ko chụp nổi cái ảnh vì cây kê sát nhau quá.chỉ chừa chỗ đủ người đi qua để tỉa thôi.Vườn bác Tuấn nhìn thích quá,khi nào xuống hn bác cho ghé chơi nha bác
Cảm ơn Haibien . chiêu nay về có dính mưa không ?
Mời ttrung có thời gian tới chơi vườn .

bigbabol
13-09-2010, 08:36 PM
anh Tuấn làm cây mặc quần dài không nực hả anh? hjhjhj, em thấy là đổ mồ hôi......rồi

dovanlo
13-09-2010, 08:41 PM
anh Tuấn làm cây mặc quần dài không nực hả anh? hjhjhj, em thấy là đổ mồ hôi......rồi

Hà Nội đã vào mùa thu nhen Tuấn! Hà Nội mùa thu.....

nguyen vu tien
13-09-2010, 08:48 PM
Phi lao cây đẹp thế ta...

haibien
13-09-2010, 08:51 PM
Cảm ơn Haibien . chiêu nay về có dính mưa không ?
Mời ttrung có thời gian tới chơi vườn .

Em về đến cầu vượt Mễ Trì dính trận mưa nho nhỏ,đến KS Daewoo làm trận to về gần đến nhà mới tạnh.
Lâu ko đc rầm mưa thế là cứ thế đi,mưa kệ trời.

bigbabol
13-09-2010, 08:56 PM
Hà Nội đã vào mùa thu nhen Tuấn! Hà Nội mùa thu.....

Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
mùi hoa sữa về trên từng con phố
tôi đang nhớ ai??
sẽ có một ngày...................tự nhiên em lại nhớ bài này quá

bây giờ tháng tám đã qua
mùa thu lại đền trên nơi Hà Thành
lá xanh vẫn ở trên cành
sau chưa thấy rụng lá vàng anh ơi
hay anh đã nhặt hết rồi
để cây xanh mãi một màu bình yên.@};-

NaTuan
13-09-2010, 09:00 PM
Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
mùi hoa sữa về trên từng con phố
tôi đang nhớ ai??
sẽ có một ngày...................tự nhiên em lại nhớ bài này quá

bây giờ tháng tám đã qua
mùa thu lại đền trên nơi Hà Thành
lá xanh vẫn ở trên cành
sau chưa thấy rụng lá vàng anh ơi
hay anh đã nhặt hết rồi
để cây xanh mãi một màu bình yên.@};-
Mùa thu nhưng vẫn nóng lắm vẫn 35 đô C . Anh mặc quần dài cho muỗi khỏi đốt :))

bigbabol
13-09-2010, 09:05 PM
http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6781copy.jpg
à quên em xuống dưới cùng
thì ra phát hiện một thằng cây khô
lá khô không phải lá vàng
nhìn cây nó héo thấy buồn gì đâu
may sao đứng kế gốc hồng
nhìn em nở hết cánh đài khoe hương
vấn vương ngày tháng đã qua
có sanh có tử mới là cuộc chơi.

nguyen vu tien
13-09-2010, 09:06 PM
Anh Tuấn đang sợ cả bọ xit nữa kìa...kakakak

Phu Hai
13-09-2010, 09:08 PM
Bác Tuấn có cây duối đẹp ghê luôn

nguyendangduoc
13-09-2010, 09:09 PM
kakakaa! hôm nay nhờ anh Haibien em mới thấy lại đc cây cũ , nó về nhà chủ mới nhìn lạ quá.
Vườn anh NaTuan có nhiều cây hay quá. Anh NaTuan có thể tư vấn cho em cách bứng và trồng duối đc ko anh. Thanks anh!

tungyenlac
13-09-2010, 11:52 PM
em hay đánh ruối đây. cũng rễ thôi bác a

NaTuan
14-09-2010, 07:59 AM
em hay đánh ruối đây. cũng rễ thôi bác a
Vậy thì phiền bạn tư vấn giúp anh em trên diễn đàn nhé .
Thanks

hungbonsai
14-09-2010, 08:35 AM
anh natuấn ,tĩa lá mà mặc đồ xinh quá ,đây có phải là cách làm cây duyên dáng không nữa ,thế nhưng em thich mặc quần đùi long tong hơn,,có lần em sữa cây sanh lớn,mặc quần đùi rộng leo lên ,trời mấy em đi ngang nói.thấy hết rồi anh ơi ,.thấy cho thấy sợ gì,đẹp khoe xấu che mà hiiiiiiii:-$

anhdung1982
14-09-2010, 09:14 AM
bác NaTuan vẫn đi ném đá các topic đều đều chứ!:-"

Kihieulam
14-09-2010, 09:32 AM
Sân nhà bác thấy nhiều gạch và đá lắm, còn nhiều cây sẽ bị ném đá đây@-), cây của bác nhỏ mà đẹp quá! Xin chia buồn cùng anh HaiBien nhé, mong rằng một cây còn lại sẽ sống!

vubonsai
31-10-2010, 09:38 AM
vườn bác nhiều cây không bác

phongvubh
31-10-2010, 05:39 PM
http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6781copy.jpg
à quên em xuống dưới cùng
thì ra phát hiện một thằng cây khô
lá khô không phải lá vàng
nhìn cây nó héo thấy buồn gì đâu
may sao đứng kế gốc hồng
nhìn em nở hết cánh đài khoe hương
vấn vương ngày tháng đã qua
có sanh có tử mới là cuộc chơi.

Tử này em chịu 100 phần
Ai thương thông cảm cho đời cỏ cây
Lâu rồi mới đọc bài đây
Nhớ ra sẽ gửi 2 cây đền bù
Dù chưa có cái khoản ni ($$$)
Nhưng em vẫn gửi như lời cam đoan.
Thông chăm nay tốt vẹn toàn
Gửi ra nhận được chắc mừng lắm đây!!!!

(cây thông đỏ này tử vì lý do khách quan nhé: Bó sẵn 2 cây để gửi thì bất ngờ thằng bé ở nhà sốt cao nên phải đợi mất 1 tuần mới gửi ra được, cây bị hầm và yếu do nước không vào đất trồng) Sẽ gửi 2 cây khác cho bác HaiBiên rồi mới nhận ....$. Hihiihi... chúc cả nhà vui khỏe

nguyenvanquyet
31-10-2010, 07:57 PM
Ít cây quá anh ơi!:-"

NaTuan
31-10-2010, 11:07 PM
Ít cây quá anh ơi!:-"
Còn nhiều lắm , mời bạn ghé thăm thì sẽ thấy . hii

phong nguyen
07-12-2010, 12:07 PM
Mong có dịp về quê,xin đến thăm vườn anh tuấn nhé.Cam ơn anh nhiều.

longgio
07-12-2010, 01:28 PM
Hôm nay em có qua vườn nhà bác Na Tuấn lấy 2 cây thông bác Phong Vũ trong Biên Hòa gửi ra.
Vườn nhà bác Na Tuấn cây nhiều nhưng kê chặt lên ko chụp đc các cây to,chỉ chụp đc mấy cây nho nhỏ thôi,gửi tặng bác Na Tuấn và anh em:

Cây Phi Lao nhìn đẹp mê hồn:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6769copy.jpg

Mấy cây Duối hay quá trời luôn:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6776copy.jpg

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6766copy.jpg

Cây Sanh già làm theo lối bonsai:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6771copy.jpg

Cây hoa giấy bác Tuấn có vẻ rất thích:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6779copy.jpg

Và đây là bác chủ vườn đang tỉa tót cây duối cưng:

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6774copy.jpg

Chụp cây khó thật,cây đẹp thế mà chụp lên nhìn hơi chán.

Còn 2 cây thông đỏ bác Phong Vũ gửi từ Biên Hòa ra thì vì lý do khách quan lên 1 cây chết chắc rồi,1 cây còn vài cái lá xanh xanh ,em chán quá vì đang háo hức mấy cây thông có tên trong sách đỏ này.

http://i832.photobucket.com/albums/zz245/ngoctuan0904889981/Cay%20Ban/IMG_6781copy.jpg

Bác Natuan làm cây theo kiểu như thế này thì bán không được nhiều tiền bởi lẽ: - Tán um tùm che khuất nên cây thiếu đường nét, nhìn vào cây chỉ thấy rối mù.
- không hợp với lối chơi của anh em ngoài Bắc. Cây phi lao và cây ruối là cây khai thác đưa lên chậu nên không được anh em chơi cây cảnh ưa chuộng.