leloc
11-09-2010, 09:18 PM
Sự tình là như thế này:
Cách đây 3 tháng lẻ 3 ngày. Trên đường đi làm về, tôi thấy một "thằng" Sam nhìn quặt queo, lay lóc bên vệ đường, nhìn thấy thảm lắm.
Dòng người qua lại đông đúc...không ai thèm quan tâm đến một sinh vật chuẩn bị lìa xa cõi đời. Khói xe honda cứ phà phà, bụi từ động cơ ô tô cứ mù mịt, tiếng còi hơi, tiếng nẹt bô inh ỏi...thế giới như ngày tận thế.
Tôi lại gần, cứ nâng lên rồi đặt xuống đến mười lần. Lần thứ 11 thì quết định mang nó về " tao sẽ cho mày một cơ hội được sống".
Và bây giờ nó như thế này, cũng đẹp Zai ra phết:
http://ca5.upanh.com/13.135.17365657.khq0/dscn0818.jpg (http://www.upanh.com/dscn0818/v/eakedj5p0s.htm)
Dũng Dàn Chủ có liên quan gì ở đây?
Sự việc cứ êm chôi nếu không có một ngày tôi: Leloc. Qua thăm vườn của Đàn Chủ. Trời sao thằng Sam này của bác giống của em quá vậy, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Nghe song Dũng ĐC tái mặt, nhưng tôi thì chưa có ý tưởng gì.
Chiều này don dẹp vườn, nhìn lại thằng Sam hộm nọ...lại nhớ đến thằng Sam của Dũng ĐC. Tôi rật nảy cả mình vì: biết đâu là con dơi của Dũng ĐC....chết cha...đúng rồi...có thế chúng mới giống nhau như vậy chứ.
Dũng ĐC khai thật với anh em: có phải mấy hôm đi off nhậu nhẹt phê phê lại nổi hứng đi tăng hai tăng ba...mà không mang áo giáp để lại cớ sự như thế này không!
Đề nghị Dũng Đàn Chủ, chụp hình thằng Sam của mình đối chứng với thắng Sam của tui.
Nếu đúng như vậy, Dũng ĐC sang vườn tui nhận lại đứa con rơi, nuối nấng cẩn thận, cho nó có anh có em. Trả công tui chầu Cafe hơn 3 tháng chăm sóc.
Nếu không phải thì cũng Xin cúi đầu tạ lỗi trước Dũng Đàn Chủ.
Leloc xin kính bút.
http://ca6.upanh.com/13.135.17365734.xbh0/dscn0819.jpg (http://www.upanh.com/dscn0819/v/7akcdjfj9n.htm)
Cách đây 3 tháng lẻ 3 ngày. Trên đường đi làm về, tôi thấy một "thằng" Sam nhìn quặt queo, lay lóc bên vệ đường, nhìn thấy thảm lắm.
Dòng người qua lại đông đúc...không ai thèm quan tâm đến một sinh vật chuẩn bị lìa xa cõi đời. Khói xe honda cứ phà phà, bụi từ động cơ ô tô cứ mù mịt, tiếng còi hơi, tiếng nẹt bô inh ỏi...thế giới như ngày tận thế.
Tôi lại gần, cứ nâng lên rồi đặt xuống đến mười lần. Lần thứ 11 thì quết định mang nó về " tao sẽ cho mày một cơ hội được sống".
Và bây giờ nó như thế này, cũng đẹp Zai ra phết:
http://ca5.upanh.com/13.135.17365657.khq0/dscn0818.jpg (http://www.upanh.com/dscn0818/v/eakedj5p0s.htm)
Dũng Dàn Chủ có liên quan gì ở đây?
Sự việc cứ êm chôi nếu không có một ngày tôi: Leloc. Qua thăm vườn của Đàn Chủ. Trời sao thằng Sam này của bác giống của em quá vậy, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Nghe song Dũng ĐC tái mặt, nhưng tôi thì chưa có ý tưởng gì.
Chiều này don dẹp vườn, nhìn lại thằng Sam hộm nọ...lại nhớ đến thằng Sam của Dũng ĐC. Tôi rật nảy cả mình vì: biết đâu là con dơi của Dũng ĐC....chết cha...đúng rồi...có thế chúng mới giống nhau như vậy chứ.
Dũng ĐC khai thật với anh em: có phải mấy hôm đi off nhậu nhẹt phê phê lại nổi hứng đi tăng hai tăng ba...mà không mang áo giáp để lại cớ sự như thế này không!
Đề nghị Dũng Đàn Chủ, chụp hình thằng Sam của mình đối chứng với thắng Sam của tui.
Nếu đúng như vậy, Dũng ĐC sang vườn tui nhận lại đứa con rơi, nuối nấng cẩn thận, cho nó có anh có em. Trả công tui chầu Cafe hơn 3 tháng chăm sóc.
Nếu không phải thì cũng Xin cúi đầu tạ lỗi trước Dũng Đàn Chủ.
Leloc xin kính bút.
http://ca6.upanh.com/13.135.17365734.xbh0/dscn0819.jpg (http://www.upanh.com/dscn0819/v/7akcdjfj9n.htm)