PDA

Xem chế độ đầy đủ : Tôi buồn...,tôi mệt mỏi..,tôi uống...,tôi say.....tôi khóc...


Blackrose86
31-08-2010, 09:10 PM
Chỉ vậy thôi.....

nthai258
31-08-2010, 09:16 PM
Thế gọi là ...say rượu đó black @-):-*

Mê BonSai
31-08-2010, 09:16 PM
Vẫn còm men đc là chưa say mà, nào ...Zô...Uốn...uốn tiếp! :D

dungkhiem
31-08-2010, 09:16 PM
Xong roi thi di ngu nha, ngay mai troi lai sang...

nthai258
31-08-2010, 09:20 PM
Chắc vì hôm nay không có trang hồng tập 16 đây mà anh Dung khiem. he he:-*

nthai258
31-08-2010, 09:22 PM
Có bao nhiêu trang hồng ôm hết mà vẫn còn buồn... Thế thì em đi nhảy lầu đây.. ke ke:)

Blackrose86
31-08-2010, 09:22 PM
Thế gọi là ...say rượu đó black @-):-*
sai rpòi,say bia nha

Vẫn còm men đc là chưa say mà, nào ...Zô...Uốn...uốn tiếp! :D

Cũng có lẽ chưa say.yip nào....zoooooo!!!!!
Xong roi thi di ngu nha, ngay mai troi lai sang...em bùn aá,
mín vào đây chơi đc hpng anh khiiêm'))

nguyendangduoc
31-08-2010, 09:23 PM
ngủ đi bl, mai trời lại sáng

hoangdung
31-08-2010, 09:24 PM
đừng buồn-hảy nghỉ ngơi-và đừng khóc

dungkhiem
31-08-2010, 09:27 PM
Hom nay co chuyen gi ma BL buon the?

de_mylo
31-08-2010, 09:32 PM
không biết chuyện gì mà làm black buồn vậy. ngày mai lại vui như trước nhé :D

Blackrose86
31-08-2010, 09:33 PM
Tôi buòn,nhưng gặp ai tôi vẫn tươ cười,
tôi mật mỏi,nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ,
tôi uống,nhưng tôi uớng 1mình,.
tôi say,nhưng tôi vẫn nhớ đền anh em,vẫn thấy đừng comment vá nhấn nút thanks.
Tôi khóc.....vì sự đời,vì cuộc đời tôi......

Người Rừng
31-08-2010, 09:35 PM
Từ ngày thông báo " Vợ em sanh rùi " chưa có dịp hỏi thăm... Cu Cò dạo này có ngoan không Thức, Mẹ cháu càng nhìn còn Ròn đó nhể...

Quỳnh Dao
31-08-2010, 09:47 PM
Hic, mình cũng đang buồn đây! Cứ khóc khi nào còn có thể nha BR, để rồi mai mạnh mẽ hơn.

thanhthiennguhanhson
31-08-2010, 09:54 PM
say tình, say nghĩa nên say. say chi bia rượi khóc hoài vậy anh!

Người Rừng
31-08-2010, 09:59 PM
Vui lên đi Thức ơi!
Ơi Nha Trang mùa thu lại về
Trong nụ cười và trong tiếng hát say mê...

Blackrose86
31-08-2010, 10:00 PM
say tình, say nghĩa nên say. say chi bia rượi khóc hoài vậy anh!

Con chim thích hót tren cành
làm người mệnh bạv đoạn đành khóv thân......
dẫu biết cuộc đòi bao lận đận
mà sao ko thể tránh một lần...????

de_mylo
31-08-2010, 10:02 PM
Vui lên đi Thứ ơi!
Ơi Nha Trang mùa thu lại về
Trong nụ cười và trong tiến hát say mê...

anh black tên là Thức mà anh. trời!![-O<. buồn quá đổi tên rồi sao?

Blackrose86
31-08-2010, 10:05 PM
Biít viết tiếp chỉ làm anh em roối
nên black xin dừng bút tạk đây
....
Xkn lõi và chúc nfủ ngon!!!!

hoclamvuon
31-08-2010, 10:06 PM
buồn - vui.....vui - buồn....chuyên thường ở huyện mà! bạn nên nghĩ bây giờ bạn đang bùn thì sau khi bùn xong thì chắc chắn bạn sẽ có niềm vui!

Người Rừng
31-08-2010, 10:08 PM
anh black tên là Thức mà anh. trời!![-O<. buồn quá đổi tên rồi sao?

Anh sửa lại rùi nha! Thức chưa khóc anh đã khóc rùi nè Giang ưi...Hu Hu HU...

Văn
31-08-2010, 10:16 PM
Chú buồn chú uống một mình,sao không kêu anh em trên 4r về Nha Trang cùng uống?
Thử đi,hết buồn liền.

bigbabol
31-08-2010, 10:17 PM
đúng là say và buồn và khóc thật rồi, mở trang này ra đọc anh thấy nước tràn ra tùm lum kakak
sao buồn vậy em trai? mua cây không được hả? hay ai lấy cây trang của em đem quăng à? hay tại lỡ tay cho ông ăn xin tờ 500k rồi không dám lấy lại hả?

huongdongconoi
31-08-2010, 10:27 PM
Sao vậy em???... nhìn tựa đề topic em mà anh buồn theo....

thanhthiennguhanhson
31-08-2010, 10:37 PM
Con chim thích hót tren cành
làm người mệnh bạv đoạn đành khóv thân......
dẫu biết cuộc đòi bao lận đận
mà sao ko thể tránh một lần...????

mình kết nghe! có gì hay ...vui củng say..buồn củng say...nói sao đây..nhắn lời này ..đời bất tận ...người lận đận ...say cứ say...rồi mai đây..người tỉnh lại ...đêm qua say..người có hay...thật là hay.... đời là đây...người là đây ...bạn là đây ...đây củng bạn..

centimet
31-08-2010, 10:51 PM
thôi kệ ! rồi cũng qua..


thân
Centimet

Văn
31-08-2010, 11:06 PM
Tặng Thức bản nhạc nầy nè,nghe rồi ngẫm nghĩ là hết buồn thôi

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5

Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao

Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương trao em một đời
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẽ chia

Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay

Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua
-------------------
http://music.quannhacvang.com/index.php?loi=2484

Blackrose86
01-09-2010, 06:57 AM
Có đôi lúc thấy mình thật lạ.....,những điều ko thể nói nhưng muốn người chia sẻ.......thôi thì đành tỏ ra mình mạnh mẽ......nước mắt khô ta sẽ lại cười.....
Cám ơn anh em nhiều lắm!!!

Văn
01-09-2010, 07:22 AM
Có đôi lúc thấy mình thật lạ.....,những điều ko thể nói nhưng muốn người chia sẻ.......thôi thì đành tỏ ra mình mạnh mẽ......nước mắt khô ta sẽ lại cười.....
Cám ơn anh em nhiều lắm!!!
Buồn mà không dám nói.;);).........................hay là bị úp máng đấy.:)):)):))

Blackrose86
01-09-2010, 07:38 AM
Buồn mà không dám nói.;);).........................hay là bị úp máng đấy.:)):)):))

Úp máng này còn ăn máng khác anh ơi.....
Buồn chuyện thế nhân...buồn cho bản thân....

Văn
01-09-2010, 07:45 AM
Úp máng này còn ăn máng khác anh ơi.....
Buồn chuyện thế nhân...buồn cho bản thân....
Có chiện gì buồn cứ nói ra đi để anh em chia xẻ,bật mí nhá,anh Văn ngày xưa đã từng là chiên gia tư vấn online đó.
Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười, tôi sẽ khóc với bạn.

Nếu một ngày bạn thấy đau buồn, hãy gọi cho tôi, tôi ko dám chắc sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng tôi hứa sẽ san sẻ cùng bạn.

Nếu một ngày bạn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ ko yêu vầu bạn đứng lại, tôi sẽ chạy cùng bạn.

Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói, hãy để tôi đến bên bạn và im lặng cùng bạn.

Nếu một ngày bạn muốn nói, mà không ai lắng nghe, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến bên và lắng nghe, dù tôi không hiểu hết được ý bạn.

Nếu một ngày bạn gọi mà không có tôi, hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.

namtuoc87
01-09-2010, 07:56 AM
sáng nay vui chưa vậy anh, hôm qua lúc đấy em về mất rồi ko comen chia sẻ với anh được (mà cũng không biết chia sẻ gì chỉ biết bảo anh hôm nay vui lên cho quên cái gọi là "buồn chuyện thế gian, để vui cho bản thân".). hôm nay quậy tung các topic lên cho diễn đàn vui vẻ, xếp văn bật đèn xanh đó.

Văn
01-09-2010, 07:58 AM
Tặng Black nè


Có những ngày khi bạn thức giấc và mọi vật điều không như bạn mong muộn,
Đó là lúc bạn tự nhủ rằng mọi vật sẻ tốt đẹp hơn.
Có những lúc bị người khác bạc đãi,
Đó là lúc bạn tự nhủ rằng phải tin vào quan điểm và sự phán đóan của mình.
Sẻ có thử thách để đối đầu và những đổi thay cần thay đổi trong cuộc sống, mà bạn phải chấp nhận nó.
Lúc nào cũng giử mình đi đúng hướng của mình . Nó không phải dể.
Có những ngày tràn đầy bực tức, và đòi hỏi không chánh đáng, Nên nhớ phải tự tin vào chính mình và cuộc sống mình muốn
Hảy tự tin ở chính mình, bởi vì thử thách và thay đổi chỉ giúp bạn đi đúng hướng của mình.

Blackrose86
01-09-2010, 08:00 AM
sáng nay vui chưa vậy anh, hôm qua lúc đấy em về mất rồi ko comen chia sẻ với anh được (mà cũng không biết chia sẻ gì chỉ biết bảo anh hôm nay vui lên cho quên cái gọi là "buồn chuyện thế gian, để vui cho bản thân".). hôm nay quậy tung các topic lên cho diễn đàn vui vẻ, xếp văn bật đèn xanh đó.

Chắc phải vậy wá.
nghe ngta nói khi buồn bực chuyện gì thì cứ đập phá thứ gì đó hoặc hét thật to.
Nhưng anh cũng chẳng muốn.
Vô hồn,thất thần,lờ đờ,chán chường....
Anh Văn ơi,em mún chạy trốn tất cả(tiện thể chạy nợ) anh có chạy cùng em ko ?!

namtuoc87
01-09-2010, 08:03 AM
Anh Văn ơi,em mún chạy trốn tất cả(tiện thể chạy nợ) anh có chạy cùng em ko ?!
=))=))=)) rủ mod mới sợ

Quỳnh Dao
01-09-2010, 08:04 AM
Mến tặng BR, vui lên nhé:

CHUYỆN THẾ GIAN
Thế gian ơi hỡi chuyện thế gian
Lo âu phiền muộn mãi miên man
Đêm buồn tửu nhạt đôi ba cốc
Trăng khuya thảng thốt vạn lời than

Dòng đời trôi chảy sông cuồn cuộn
Biết đến bao giờ mới bình an
Nhắn người cầm lái con thuyền nhỏ
Vững chèo, sóng gió sẽ dần tan...@};-@};-@};-

Thôi bi giờ phải đi rồi, tối về uống với BR nhé!

namtuoc87
01-09-2010, 08:06 AM
Chắc phải vậy wá.
nghe ngta nói khi buồn bực chuyện gì thì cứ đập phá thứ gì đó hoặc hét thật to.
Nhưng anh cũng chẳng muốn.
Vô hồn,thất thần,lờ đờ,chán chường....
??????????????????? anh em nha trang ơi, đến lôi ông đi đảo sung sướng đi :-":-*

Văn
01-09-2010, 08:08 AM
Chắc phải vậy wá.
nghe ngta nói khi buồn bực chuyện gì thì cứ đập phá thứ gì đó hoặc hét thật to.
Nhưng anh cũng chẳng muốn.
Vô hồn,thất thần,lờ đờ,chán chường....
Anh Văn ơi,em mún chạy trốn tất cả(tiện thể chạy nợ) anh có chạy cùng em ko ?!
He he,không thể nào chạy trốn chính mình em à,phải cứng cỏi để đối diện với thực tế thôi.Mọi chuyện rồi sẽ qua đi cho dù khó khăn đến mấy,nếu mình cố gắng và dám tin vào chính bản thân mình.Cuộc đời con người,không ai không có lần thất bại,nhưng nếu ngã gục hoặc chạy trốn thì làm gì có ngày mai hả em.

Blackrose86
01-09-2010, 08:12 AM
??????????????????? anh em nha trang ơi, đến lôi ông đi đảo sung sướng đi :-":-*

Anh em Nha Trang thì nhiều,mà nhạt lắm em ơi...
Có lẽ năm nay năm tuổi,nên mọi chuyện dồn dập đổ ập lên đầu,cơn sóng sau cao hơn cơn sóng trước...
nếu bản thân yếu đuối,chắc black đã ngã quị từ lâu...
giờ đây thân xác rã rời,sao vẫn còn wá nhiều giông bão?....
(chắc tại mùa mưa đến ???!!! )

namtuoc87
01-09-2010, 08:27 AM
là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối, có lúc quỵ ngã những lúc đấy ta cần có những chi kỷ để san sẻ, để giúp đỡ nhau đứng lên và tiếp tục đi lên, anh hãy nhìn lại những lời anh nói trong topic cua 3dy, hay của mr trí xem, anh đã động viên họ thế nào, những lời động viên của 1 con người từng trải, 1 con người cứng rắn luôn biết đứng lên vượt qua giông bão (đấy chính là cái sự khâm phục của em dành cho anh) . nên bây giờ anh không thể chạy chốn được, không thể từ bỏ mà buông suôi,

ngockien
01-09-2010, 09:09 AM
cuộc sống luôn có những thách thức phía trước,cho nên con người ta sẽ nếm đủ những vinh quang hay mệt mỏi chán chường, ,dao này anh thấy các bạn trẻ trên diễn đàn như em,3dy,hay nothingk.... có những hoang mang bất ổn khi phải đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống.Tối nay anh sẽ có 1 bài viết hy vọng mang lại cho các em chút gì đó....cố lên nha em.

xuantunguyen
01-09-2010, 11:24 AM
Giờ đã tỉnh chưa bạn :)? Mọi chuyện rồi sẽ qua, chúc bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Blackrose86
01-09-2010, 11:27 AM
là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối, có lúc quỵ ngã những lúc đấy ta cần có những chi kỷ để san sẻ, để giúp đỡ nhau đứng lên và tiếp tục đi lên, anh hãy nhìn lại những lời anh nói trong topic cua 3dy, hay của mr trí xem, anh đã động viên họ thế nào, những lời động viên của 1 con người từng trải, 1 con người cứng rắn luôn biết đứng lên vượt qua giông bão (đấy chính là cái sự khâm phục của em dành cho anh) . nên bây giờ anh không thể chạy chốn được, không thể từ bỏ mà buông suôi,

Anh biết,anh từng ngã gục hoàn toàn,nhưng sau lần đó,anh đã thàny người khác,anh lì hơn,mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng cuộc đời lúc nào cũng đầy sóng gió em ạ...
Chỉ trong năm nay,anh đã làm đủ chuyện trọng đại của một thằng đàn ông:
Lấy vợ
Sanh con
Ở riêng
Mua đất
Xây nhà
Thề giữa trời đất,ngoài chiếc Dream tàu,anh ko thừa hưởng 1xu nào từ ba má anh cũng như bố mẹ vợ từ ngày ra riêng.
Và bây giờ,tất cả những hệ lụy kèm theo như tình cảm cha mẹ con cái sứt mẻ,miệng lưỡi thiên hạ xấu xa,chạy vạy vay mượn,suy nghĩ nhiều,khó khăn kinh tế kéo theo bất ổn trong cuộc sống vợ chồng,....vv và vv....
Chính sự thay đổi lớn mà anh tạo ra,để chứng minh anh có bản lĩnh,chính điều đó đang gặm nhấm sức lực anh,hạ gục anh...

TeacherXQ
01-09-2010, 11:27 AM
Hic e cũng muốn khóc quá!!!!!

lemythanhoanhoanh2000
01-09-2010, 11:34 AM
Anh biết,anh từng ngã gục hoàn toàn,nhưng sau lần đó,anh đã thàny người khác,anh lì hơn,mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng cuộc đời lúc nào cũng đầy sóng gió em ạ...
Chỉ trong năm nay,anh đã làm đủ chuyện trọng đại của một thằng đàn ông:
Lấy vợ
Sanh con
Ở riêng
Mua đất
Xây nhà
Thề giữa trời đất,ngoài chiếc Dream tàu,anh ko thừa hưởng 1xu nào từ ba má anh cũng như bố mẹ vợ từ ngày ra riêng.
Và bây giờ,tất cả những hệ lụy kèm theo như tình cảm cha mẹ con cái sứt mẻ,miệng lưỡi thiên hạ xấu xa,chạy vạy vay mượn,suy nghĩ nhiều,khó khăn kinh tế kéo theo bất ổn trong cuộc sống vợ chồng,....vv và vv....
Chính sự thay đổi lớn mà anh tạo ra,để chứng minh anh có bản lĩnh,chính điều đó đang gặm nhấm sức lực anh,hạ gục anh...

cuộc sống là vậy thức ơi,hãy tự tin thành công sẽ đến với bạn,như chữ kí mình kìa,con người ai cũng có nghị lực mà nghị lực không phải dựa vào tuổi tác ,tiền tài, mà nghị lực hãy dựa vào chính mình vươn lên,

namtuoc87
01-09-2010, 11:43 AM
cám ơn anh đã bộc bạch ra những lời tâm sự đó, khi nghe được những lời đó em mới biết vì sao anh buồn đến vậy, vì hoàn cảnh của anh cũng giống như ba mẹ em ngày xưa. cũng đi lên từ 2 bàn tay trắng ( bà nội mất từ khi bố mới sinh, ông nội lấy bà 2, bà 2 hắt hủi đuổi bố mẹ em đi) cũng mua đất, xây nhà ở riêng. nên em cũng thấm thía và thương bố mẹ em lắm, nhưng bố mẹ thương yêu nhau lắm, luôn cùng nhau cố gắng vượt qua, vì không gì bằng tình cảm vợ chồng, cũng như anh cũng vậy vợ anh là người chỗ tựa vững chắc cho anh, người ta bảo nghèo thì lâu giàu thì mấy, cả mấy miệng lưỡi thế gian nữa họ có cho mình cái gì đâu mà mình nghe, mình chỉ biết sống thật kiên cường, sống đúng với lương tâm và cái thẳng thắn của mình thì dù người ta có nói sấu mình thì nhiều người cũng không tin, hãy cố gắng vui vẻ lên anh ah, vì anh còn có thiên thần bé nhỏ of anh, gia đình mà anh gây dựng.

TUANKHANH
01-09-2010, 11:50 AM
T ơi, anh tưởng em khóc đòi lại 2 cây trang hồng anh lấy chứ hi...hi..., vui lên nha em.

Blackrose86
01-09-2010, 11:53 AM
T ơi, anh tưởng em khóc đòi lại 2 cây trang hồng anh lấy chứ hi...hi..., vui lên nha em.

Bán lại trả góp đi;)

namtuoc87
01-09-2010, 11:56 AM
bán lại trả góp đi;)
ok. Tặng em luôn :p
[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<

Blackrose86
01-09-2010, 11:58 AM
[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<

Kkk namtuoc chụp ảnh nhanh wá:))

ladieubong
01-09-2010, 11:59 AM
Đôi khi đời rất rở nhưng vẫn phải niềm nở ANH EM ạ

Văn
01-09-2010, 12:09 PM
Chỉ trong năm nay,anh đã làm đủ chuyện trọng đại của một thằng đàn ông:
Lấy vợ
Sanh con
Ở riêng
Mua đất
Xây nhà
Thề giữa trời đất,ngoài chiếc Dream tàu,anh ko thừa hưởng 1xu nào từ ba má anh cũng như bố mẹ vợ từ ngày ra riêng.
Và bây giờ,tất cả những hệ lụy kèm theo như tình cảm cha mẹ con cái sứt mẻ,miệng lưỡi thiên hạ xấu xa,chạy vạy vay mượn,suy nghĩ nhiều,khó khăn kinh tế kéo theo bất ổn trong cuộc sống vợ chồng,....vv và vv....

Làm được những điều nầy trong một năm(cho dù có vay mượn) không đơn giản tí nào đâu em.Đây là thành công chứ nào có thất bại gì.
Chuyện miệng lưỡi thiên hạ thậm chí là gia đình luôn là áp lực,nhưng không vì thế mà làm mình chùn bước,hãy chứng minh cho họ thấy rằng ta không hề là phế nhân như các người đã nghĩ.
Cái quan trọng là vợ chồng em phải biết nhường nhịn nhau,cả hai đứa cần đặc mục tiêu chung là cùng gồng gánh để vượt qua lúc khó khăn để mà còn lo cho con nhỏ-Vì nó là tất cả của vợ chồng em.
Cuộc điện thoại sáng nay từ anh chắc em cũng đã hiểu phần nào hoàn cảnh của anh,nhưng anh vẫn cố và rồi thì đã vượt qua lúc gian nan.
Còn trời,còn đất còn non nước
Không lẽ ta đâu mãi thế nầy.
Cố lên em nhé.
Thân mến
Anh Văn

Blackrose86
01-09-2010, 12:24 PM
Làm được những điều nầy trong một năm(cho dù có vay mượn) không đơn giản tí nào đâu em.Đây là thành công chứ nào có thất bại gì.
Chuyện miệng lưỡi thiên hạ thậm chí là gia đình luôn là áp lực,nhưng không vì thế mà làm mình chùn bước,hãy chứng minh cho họ thấy rằng ta không hề là phế nhân như các người đã nghĩ.
Cái quan trọng là vợ chồng em phải biết nhường nhịn nhau,cả hai đứa cần đặc mục tiêu chung là cùng gồng gánh để vượt qua lúc khó khăn để mà còn lo cho con nhỏ-Vì nó là tất cả của vợ chồng em.
Cuộc điện thoại sáng nay từ anh chắc em cũng đã hiểu phần nào hoàn cảnh của anh,nhưng anh vẫn cố và rồi thì đã vượt qua lúc gian nan.
Còn trời,còn đất còn non nước
Không lẽ ta đâu mãi thế nầy.
Cố lên em nhé.
Thân mến
Anh Văn

Khi sáng nghe những điều anh tâm sự,em như có thêm nhiên liệu rồi.
buồn,có anh em tâm sự chia sẻ,thấy ấm áp làm sao!
Anh em yên tâm,black này lì lắm,ko dễ ngã gục đâu.
Cả đời người mấy mươi năm,đâu dễ gì chỉ vấp ngã đôi ba lần,ngã thì đứng dậy đi,đi ko đc thì lết,lết hết nổi thì bò,bò ko xong thì đổ treo.
bất luận xảy ra chuyện gì,black sẽ vẫn ngẩng cao đầu nhìn trời đất!!!!!!!!
chân thành cám ơn tất cả!!!

thanhhanguyen
01-09-2010, 12:27 PM
Mọi việc rồi sẽ qua đi...
Sống không hổ thẹn với lòng mình...

duyqn
01-09-2010, 12:27 PM
Chỉ vậy thôi.....

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
mà có ra sao... cũng chẳng sao

nhatrang77
01-09-2010, 12:29 PM
Anh biết,anh từng ngã gục hoàn toàn,nhưng sau lần đó,anh đã thàny người khác,anh lì hơn,mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng cuộc đời lúc nào cũng đầy sóng gió em ạ...
Chỉ trong năm nay,anh đã làm đủ chuyện trọng đại của một thằng đàn ông:
Lấy vợ
Sanh con
Ở riêng
Mua đất
Xây nhà
Thề giữa trời đất,ngoài chiếc Dream tàu,anh ko thừa hưởng 1xu nào từ ba má anh cũng như bố mẹ vợ từ ngày ra riêng.
Và bây giờ,tất cả những hệ lụy kèm theo như tình cảm cha mẹ con cái sứt mẻ,miệng lưỡi thiên hạ xấu xa,chạy vạy vay mượn,suy nghĩ nhiều,khó khăn kinh tế kéo theo bất ổn trong cuộc sống vợ chồng,....vv và vv....
Chính sự thay đổi lớn mà anh tạo ra,để chứng minh anh có bản lĩnh,chính điều đó đang gặm nhấm sức lực anh,hạ gục anh...

Chia sẽ cùng Thức, cuộc đời Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Mọi chuyện xảy ra đều do lòng tham, sự ghen ghét và tâm địa nhỏ nhen của một số người. Một lời nói của một người có thể vì mục đích riêng tư của họ, cho thỏa mãn cái sân, si trong chính nội tâm của con người đó thì mình phải quan tâm làm gì. Nếu mình để lời nói của người khác làm mình phải buồn và chán nản thì vô tình mình đã rơi vào bẫy của người đó.

Chính mình phải xấu hổ với việc mình làm mới là điều quan trọng nhất. Can đảm lên nha.

Văn
01-09-2010, 12:32 PM
Khi sáng nghe những điều anh tâm sự,em như có thêm nhiên liệu rồi.
buồn,có anh em tâm sự chia sẻ,thấy ấm áp làm sao!
Anh em yên tâm,black này lì lắm,ko dễ ngã gục đâu.
Cả đời người mấy mươi năm,đâu dễ gì chỉ vấp ngã đôi ba lần,ngã thì đứng dậy đi,đi ko đc thì lết,lết hết nổi thì bò,bò ko xong thì đổ treo.
bất luận xảy ra chuyện gì,black sẽ vẫn ngẩng cao đầu nhìn trời đất!!!!!!!!
chân thành cám ơn tất cả!!!
Có thế chứ.
Ngày mai,02/09/2010,chợ phiên miễn phí của chuyên mục mua bán sẽ mở cửa,bà con sẽ đi chợ nhiều hơn,chuẩn bị hàng vào tối nay đi em nhé,anh em sẽ mua ủng hộ.

TUANKHANH
01-09-2010, 03:50 PM
[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<

Nam Tước hứa nha ha...ha....:)):)):))

mưa saobang
01-09-2010, 04:18 PM
Đã thật lâu rồi ta chẳng được say, vậy mà đêm vắng nào nỗi buồn đã chiếm ngự hồn ta, ta đã tìm vui trong hơi men để nhấn chìm thế thái, suốt ngày sống với những giả tạo và tự giả tạo với chính mình, ta lại thấy mệt mỏi, ta buồn... tìm men cay để được sống với chính mình, được chìm đắm trong vị đắng đang dâng cao chất ngất, nuốt vị cay, thả vị đắng, nhấn chìm thực tại để lao vào ảo giác với những mộng mị xa vời...

Ôi, ta buồn ta đi lang thang biết về đâu...




P/S Mượn chủ top góc khuất để vào ngồi thở than tẹo. Mưa out luôn. Thank

lyducphuong
06-09-2010, 12:52 AM
Tôi cũng buồn, tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng uống nhưng tôi không say và không khóc vì bạn đã say và khóc rồi. Chỉ một là đủ phải không bạn.