daiviet_nguyen
08-08-2008, 06:56 PM
Tôi trả lời bài nào đó. Bài đó bị hư rồi. Đăng lại để chào mừng hai thành viên mới là
Đồng Văn Tập và lnvinh.
Trong tuần này diễn đàn có được hai thành viên mới Đồng Văn Tập và lnvinh;
trong diễn đàn cũng có những tác rất đẹp, nhưng tôi không nghĩ có tác phẩm xuất sắc
hơn các tác phẩm của hai nghệ nhân này.
Rất đáng cho chúng ta học hỏi -- đặc biệt tài ghép đá của hai nghệ nhân tôi nghĩ không
thua bất nghệ nhân Tây Phương hay Đông Phương nào mà tôi đã được may mắn đọc
qua.
Ông Craig Coussins, trong
Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002.
khi viết về Việt Nam, ông dẫn ông Phan Văn Lít trong
Phan Văn Lít with Lew Buller, MOUNTAINS IN THE SEA The Vietnamese Miniature
Landscape Art of Hòn Non Bộ, Timber Press, Portland, Oregon, 2001.
và bà Tamara Belousova, một nghệ nhân người Nga đã từng học ở Hà Nội.
Tôi nghĩ ông chưa đến Việt Nam. Nếu biết các tác phẩm của hai nghệ này, tôi nghĩ ông
sẽ dẫn vào sách của ông. Những tác phẩm Tàu ông dẫn, khách quan nhận xét, cũng không
qua nổi các tác phẩm này.
Nhưng nói về chậu, thì Việt Nam quá yếu. Chậu xi măng, nói các vị đừng giận, không
giá trị bằng chậu nung. Những chậu tôi mua, 100 năm nữa cũng không hư hỏng gì. Nhưng
chậu xi măng thì dễ bị hư theo mưa gió và sức tàn phá của thời gian.
Nếu Việt Nam tự sản xuất được được chậu chất lượng như Nhật hoặc Tàu thì các tác
phẩm sẽ đạt được tính nội địa 100%.
Chỉ tiếc các vị chỉ đưa hình tác phẩm lên mà không có diễn tả tường thuật tác phẩm?
Các tác phẩm của bạn lnvinh, hình như chỉ có tác phẩm đầu tiên là đá thật? Còn lại
là đá "nhân tạo", làm bằng chất liệu gì đó?
Cám ơn các bạn.
Đồng Văn Tập và lnvinh.
Trong tuần này diễn đàn có được hai thành viên mới Đồng Văn Tập và lnvinh;
trong diễn đàn cũng có những tác rất đẹp, nhưng tôi không nghĩ có tác phẩm xuất sắc
hơn các tác phẩm của hai nghệ nhân này.
Rất đáng cho chúng ta học hỏi -- đặc biệt tài ghép đá của hai nghệ nhân tôi nghĩ không
thua bất nghệ nhân Tây Phương hay Đông Phương nào mà tôi đã được may mắn đọc
qua.
Ông Craig Coussins, trong
Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002.
khi viết về Việt Nam, ông dẫn ông Phan Văn Lít trong
Phan Văn Lít with Lew Buller, MOUNTAINS IN THE SEA The Vietnamese Miniature
Landscape Art of Hòn Non Bộ, Timber Press, Portland, Oregon, 2001.
và bà Tamara Belousova, một nghệ nhân người Nga đã từng học ở Hà Nội.
Tôi nghĩ ông chưa đến Việt Nam. Nếu biết các tác phẩm của hai nghệ này, tôi nghĩ ông
sẽ dẫn vào sách của ông. Những tác phẩm Tàu ông dẫn, khách quan nhận xét, cũng không
qua nổi các tác phẩm này.
Nhưng nói về chậu, thì Việt Nam quá yếu. Chậu xi măng, nói các vị đừng giận, không
giá trị bằng chậu nung. Những chậu tôi mua, 100 năm nữa cũng không hư hỏng gì. Nhưng
chậu xi măng thì dễ bị hư theo mưa gió và sức tàn phá của thời gian.
Nếu Việt Nam tự sản xuất được được chậu chất lượng như Nhật hoặc Tàu thì các tác
phẩm sẽ đạt được tính nội địa 100%.
Chỉ tiếc các vị chỉ đưa hình tác phẩm lên mà không có diễn tả tường thuật tác phẩm?
Các tác phẩm của bạn lnvinh, hình như chỉ có tác phẩm đầu tiên là đá thật? Còn lại
là đá "nhân tạo", làm bằng chất liệu gì đó?
Cám ơn các bạn.