PDA

Xem chế độ đầy đủ : chiêu gì mà khó thế.....


pitieel
25-08-2010, 12:27 PM
Tại môt khu tập thể công nhân,anh chồng buổi trưa đi dự đám về đau bụng cả đêm.tối đến, căn phòng 2 vợ chổng anh cứ lục đục, rên rỉ, mở đèn rùi lại tắt đèn..... chị vợ không ngủ đươc càu nhàu..." nằm cũng đit, ngồi cũng đit, đứng cũng đit....vừa đi vừa đit,.....thế ai mà chịu nổi "
phòng kế bên , 2 vợ chồng son mới cưới . cô vợ thường hay than phiền anh chồng trẻ thiếu kinh nghiệm.anh chồng , mổi tối thường hay rình, lắng nghe... nhà kế bên ,để học thêm kinh nghiệm.
sáng hôm sau. mặt mày bơ phờ,mắt thâm , chân đi lê lết giặp anh hàng xóm:
- này bác, bác xài chiêu gì mà khó thế.....nằm , ngồi cũng thường thôi, đứng thì ....ráng cũng xong , chỉ cái vừa đi vừa .....em và vợ em... cố cả đêm...mà củng không dc.... bác chỉ cho em với nhá
!!!!!!!!!!!!
mổi ngày ta chọn một niềm vui