CuongH
19-07-2008, 01:56 PM
Chào cả nhà!
Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến góp ý rất chân thành của mọi người. Sau đây tôi xin có phần phụ lục cho bài “cây Sanh đổi rượu”
1- Cây đã được đổi rượu gần hai năm nay rồi nên không thể chỉnh sửa vào được nữa.
2- Đó là cây dáng cổ, có bộ tay cành khá hoàn chỉnh ( cả kích cỡ lẫn khoảng cách, vị trí các cành – Cành 3,4 không mọc đối nhau mà cách nhau khoảng 8 cm, đoạn thân này đang lắc xiên và do cành thứ tư được uốn hẳn xuống để hai tán 3,4 cao bằng nhau nên nhìn qua ảnh có cảm giác mọc đối )
3- Cây rất già lại có cây tử phát đúng điểm chuẩn nên còn gọi là “ Lão
bạng sinh châu” - Phần này tôi tán thêm cho nhạc phụ càng khoái.
Chào bạn daiviet_nguyen! Tôi xin trả lời bạn thế này: chậu xi-măng bình thường , đá bọt nguyên một khối được đục đẽo bằng tay, chỉ có mấy cục nhỏ ở trên là tôi gắn thêm vào đó thôi, kể cả cái nhà nhỏ phía trên cũng liền một khối - chỉ dùng cưa cắt gọt, đục thôi. Đây là cây thứ ba tự tay tôi ghép đá đó, bạn qua khen làm tôi mất ngủ máy ngày liền!!!!S
Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến góp ý rất chân thành của mọi người. Sau đây tôi xin có phần phụ lục cho bài “cây Sanh đổi rượu”
1- Cây đã được đổi rượu gần hai năm nay rồi nên không thể chỉnh sửa vào được nữa.
2- Đó là cây dáng cổ, có bộ tay cành khá hoàn chỉnh ( cả kích cỡ lẫn khoảng cách, vị trí các cành – Cành 3,4 không mọc đối nhau mà cách nhau khoảng 8 cm, đoạn thân này đang lắc xiên và do cành thứ tư được uốn hẳn xuống để hai tán 3,4 cao bằng nhau nên nhìn qua ảnh có cảm giác mọc đối )
3- Cây rất già lại có cây tử phát đúng điểm chuẩn nên còn gọi là “ Lão
bạng sinh châu” - Phần này tôi tán thêm cho nhạc phụ càng khoái.
Chào bạn daiviet_nguyen! Tôi xin trả lời bạn thế này: chậu xi-măng bình thường , đá bọt nguyên một khối được đục đẽo bằng tay, chỉ có mấy cục nhỏ ở trên là tôi gắn thêm vào đó thôi, kể cả cái nhà nhỏ phía trên cũng liền một khối - chỉ dùng cưa cắt gọt, đục thôi. Đây là cây thứ ba tự tay tôi ghép đá đó, bạn qua khen làm tôi mất ngủ máy ngày liền!!!!S