PDA

Xem chế độ đầy đủ : Chia sẻ với cả nhà nè.


mưa saobang
16-08-2010, 10:51 PM
Hôm nay nhiều thật nhiều bất ngờ đến với muội, do chiều qua dầm mưa nên về bị cảm, sáng nay muội dậy muộn, do dậy muộn nên ko còn quà sáng, muội lại lười úp mì nên ra tiệm tạp hóa gần nhà mua cái bánh ngọt và hộp sữa về ăn, số hên mua đúng bánh đang khuyến mãi, được 1 thẻ cào trúng thêm cái bánh nữa, thế là ra tiệm lấy cái bánh ko mất xèng về ăn và mong... trúng tiếp :)). Hên tiếp theo khi uống hết hộp sữa lại trúng được gói... bim bim. Chu choa, ghét bim bim lắm nè, nhưng ko mất tiền nên vẫn có thể ăn được :)). Loay hoay với ăn và trúng thưởng mãi cuối cùng 10h mới tới chỗ làm:).

Chiều về đi lang thang thì gặp mưa đổ xuống, ghé mái hiên bên đường đang loay hoay ko biết làm sao thì có anh chàng gần nhà bà hàng xóm tốt bụng nào đó ghé lại đưa cho muội mượn cái áo mưa, rồi kêu tặng luôn. Chưa kịp cảm ơn thì ảnh đã phóng vèo mất tiêu :P.

Giờ nữa, ghé vô diễn đàn định chém tiếp thì thấy ngay cái top chúc mừng mưa saobang thăng thiên, ấy nhầm ạh, vui quá nên "nẫn nộn" thăng chức. Cảm giác lạ lắm nha, tự nhiên cứ ngồi cười một mình nè, vui buồn đan xen, tay đặt lên bàn phím mà run như nắm tay người yêu lần đầu, gõ mãi chữ ko hiện nên, bức xúc quá, lại ngồi... cười tiếp :">:)).

Tim thì đập như tiếng tàu lửa sắp cập ga, xình xịch... xình xịch nghe thấy ớn. Trời thì rõ nóng vậy mà lấy cái mền quấn quanh người lại thấy ấm dù mồ hôi chảy như tắm. Kệ, lên chức mà, đâu phải lúc nào mình cũng có nhiều cảm xúc ào đến cùng lúc như này đâu. Có cái ghế mới ngồi vô cũng oai àh nha, nhưng hổng biết có nóng như ghế trên ĐẤU TRƯỜNG MỘT TRĂM hông ta? ;))Thôi, các huynh đặt rồi thì cứ ngồi, tự nhiên lại thấy tự hào, tự tin vào bản thân ghê.

Kệ, ngày mai ra sao thì đã sao, hôm nay cứ làm tròn trách nhiệm là thấy mãn nguyện rồi, đem cái tình gói lại cái tình và cùng chia sẻ đó là hạnh phúc.

Cảm ơn cuộc sống luôn mang những điều bất ngờ đến cho tôi.
Cảm ơn đời luôn cho tôi những tin yêu của nhân loại.
Cảm ơn các huynh đệ đã gửi niềm tin tới sao băng.

Saobang ko khẳng định sẽ làm tốt vai trò của mình nhưng xin hứa sẽ cố gắng để ko phụ sự trông mong và niềm tin của các huynh đệ. Cảm ơn tất cả @};-@};-@};-.

Thân!

lan-chi
16-08-2010, 11:01 PM
cố lên nha Mưa , diễn đàn mình âm suy dương thịnh , bây giờ có Mưa và Cây đẹp thì vui hơn nhiều rồi , chúc mừng nhiều nhiều nha@};-

binlatrang
17-08-2010, 12:23 AM
Mến tặng Mưa Sao Băng vài vần thơ nè!
Thay cho lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.


Mùa sao băng vừa dứt,


Trên trời sao thôi rơi.


Diễn đàn mình mừng đón,


Mưa Sao vừa lên ngôi.



Cố lên Sao Băng nhé!


Ngày vui đã đến rồi.


Anh em mình cùng chúc,


Sao Băng hoài Mưa ơi!


binlatrang.

de_mylo
17-08-2010, 12:40 AM
chúc mừng chị, chúc chị sẽ luôn vui vẻ và đóng góp nhiều cho diễn đàn. em cũng ở Hà Nội. hôm nào mời em ly ca fe mừng thăng cấp nhé ;))

acnhancocchu
17-08-2010, 07:50 AM
cố lên nha Mưa , diễn đàn mình âm suy dương thịnh , bây giờ có Mưa và Cây đẹp thì vui hơn nhiều rồi , chúc mừng nhiều nhiều nha@};-

Chúc mừng! Chúc mừng Mưa thật nhiều!

(Má tui dạy: "phải luôn ủng hộ chị em", tui thấy má tui dạy đúng và hay ghê!)

Diễn đàn hễ có chữ kiểng là dương thịnh âm suy...May mắn ta có 2:

Cây đep thì chưa có dịp giao lưu (nhưng mà lấy tuổi ra "khè" thấy ớn quá)

Mưa thì tâm hồn, tâm tư, tâm sự...cũng sâu thẳm

"yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"

Tên đàn ông "không ra gì" như tui cũng cầu luôn

Xin chúc mừng và chúc thành công trên "ghế nóng" cũng như trên đường đời

Thân!

lemythanhoanhoanh2000
17-08-2010, 07:59 AM
chúc mừng mụi ,cố gắn nhiều nhé ngày còn đem lại lòng tin yêu và mến mộ của diễn đàn ,chúc mụi thành công trên mọi lĩnh vực ,sức khỏe gia đình

mưa saobang
17-08-2010, 09:43 AM
Mến tặng Mưa Sao Băng vài vần thơ nè!
Thay cho lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.


Mùa sao băng vừa dứt,

Trên trời sao thôi rơi.

Diễn đàn mình mừng đón,

Mưa Sao vừa lên ngôi.

Cố lên Sao Băng nhé!

Ngày vui đã đến rồi.

Anh em mình cùng chúc,

Sao Băng hoài Mưa ơi!

binlatrang.


Các huynh khích lệ vài lời
Làm cho muội thấy cuộc đời đẹp hơn
Chân thành muội gửi cảm ơn
Nghĩa tình huynh muội thắm hơn mỗi ngày
Chung tay tạo dựng chốn này
Để trang cây cảnh mỗi ngày thêm vang@};-@};-@};-.

Người Rừng
17-08-2010, 09:54 AM
Chúc mừng Muội được thăng chức nha! Đường công danh của Muội quá tuyệt vời, trách nhiệm đầy mình đấy nhen.
Muội nên lấy lại chữ ký cũ tươi vui hơn và có ý nghĩa hơn...=D>=D>=D>

minhdung
17-08-2010, 09:57 AM
tỷ tỷ hay muội muội Sao Băng giới thiẹu lý lịch trích ngang được không?

mưa saobang
17-08-2010, 09:57 AM
Chúc mừng Muội được thăng chức nha! Đường công danh của Muội quá tuyệt vời, trách nhiệm đầy mình đấy nhen.
Muội nên lấy lại chữ ký cũ tươi vui hơn và có ý nghĩa hơn...=D>=D>=D>


Cảm ơn huynh. Muội sẽ thực hiện ngay góp ý này của huynh. @};-

mưa saobang
17-08-2010, 09:59 AM
tỷ tỷ hay muội muội Sao Băng giới thiẹu lý lịch trích ngang được không?


Hì, là muội muội huynh ạh. Trích ngang như nào huynh nhỉ? Huynh gợi ý đi, hoặc thống kê những câu cần hỏi rồi muội sẽ điền trả lời vô, vậy là ok chứ :))

nhatqn
17-08-2010, 10:05 AM
xin đc chia vui cùng tỉ chúc tỉ luôn luôn phát huy nhé ,

acnhancocchu
17-08-2010, 10:08 AM
Các huynh khích lệ vài lời
Làm cho muội thấy cuộc đời đẹp hơn
Chân thành muội gửi cảm ơn
Nghĩa tình huynh muội thắm hơn mỗi ngày
Chung tay tạo dựng chốn này
Để trang cây cảnh mỗi ngày thêm vang@};-@};-@};-.



Tui là smod một trang

Nhưng vì chả có "bóng nàng" nên thôi

Trang này thì quá may rồi

Cà 2 có được một nơi một người

....................................

Nếu tui thấy được nụ cười...

"khuynh thành, khuynh quốc"... sẽ hết lười cho coi

minhdung
17-08-2010, 10:14 AM
thì đại loại như đã có bóng tùng Hì, Bao nhiu tuổi, nghề nghiệp, sở thích...có nhìu quá ko nhỉ?!

acnhancocchu
17-08-2010, 10:19 AM
Hì, là muội muội huynh ạh. Trích ngang như nào huynh nhỉ? Huynh gợi ý đi, hoặc thống kê những câu cần hỏi rồi muội sẽ điền trả lời vô, vậy là ok chứ :))

Gợi ý 1:

Lan đã nở nơi Hà Thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin anh

Thành

Lan đã nở nơi Hà Thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin ai!

Có dỡ hơn chút đỉnh nhưng bù lại sẽ "bình đẳng" với mọi người, chứ "anh" thì... vô vọng rồi!

havi
17-08-2010, 10:23 AM
Vậy là Lan Phương chưa gì sất ha?@-)

acnhancocchu
17-08-2010, 10:32 AM
Vậy là Lan Phương chưa gì sất ha?@-)

Tui đâu có quan tâm "có gì" hay "chưa gì"... ;

"có gì" hay "chưa gì"...tui cũng ngoài vùng phủ sóng

Nhưng mà cứ đợi tin anh, một mình anh.... làm tui (có khi cả anh em luôn) ghen tị....

(Nhân sự kiện vui của Mưa, nói hơi nhiều, mục đích là chúc mừng (có vòi vĩnh tí xíu), miễn trách nghen!)

Hết ạ!

mưa saobang
17-08-2010, 10:42 AM
Hì, nói thật là Mưa saobang rất ngại khoản lý lịch trích ngang, nhưng để mọi người thắc mắc hoài cũng ko được nên quyết định "Nghĩa lộ" chút xíu nè ;))

Tên: Lan Phương (Tùng đã trồng :)))

Công việc: Quản Lý

Địa chỉ: Hà Nội tỉnh.

Sở thích: Thích tất cả những thứ người khác ghét :">.

Yêu màu Tím, sống nội tâm, sôi nổi và cũng rất dễ hòa đồng. (Như cỏ dại, trong môi trường nào cũng có thể sống dù lay lắt :D)

Có đủ sự mạnh mẽ và kiên cường như loài hoa Xương Rồng dù sống nơi đất cằn khô, sỏi đá.
Có đủ sự can đảm như loài hoa Hướng Dương dù trải qua bão táp phong ba vẫn vươn mình hướng về phía ánh mặt trời để đón nhận những tin yêu mới với niềm tin bất diệt.

Dạ. Xin hết ạh :P.

minhdung
17-08-2010, 10:56 AM
nhân dip Mưa nhận nhiệm vụ mới cho huynh thăm hỏi tò mò chút. Mưa co nhiều cây ko, có up lên cho mọi người thưởng lãm, nhìn cây là chiêm bao ra người mà.hì..

mưa saobang
17-08-2010, 11:07 AM
nhân dip Mưa nhận nhiệm vụ mới cho huynh thăm hỏi tò mò chút. Mưa co nhiều cây ko, có up lên cho mọi người thưởng lãm, nhìn cây là chiêm bao ra người mà.hì..


Hì, nhà muội cũng có vài cây nhưng muội ko chơi nên ko biết cây gì với cây gì, hi vọng vô diễn đàn nhờ các huynh đệ chỉ bảo mà sớm muộn cũng phân biệt và gọi được đúng tên của từng cây;)).

hungbonsai
17-08-2010, 11:08 AM
tỷ muội à tỷ muội ,2 tờ 500 anh xem như 1 ngàn ấy mà, 2người (anh 3b va mua sao bang ) anh xem như là 1 đôi ăn ý ấy mà@-)
có anh 3b cùng với muội thì vui quá xá là vui, miền trung ,miền bắc ,miền nam ai náy cũng cười thật tươi.@-) chúc muội thành công vang dội nha

snake
17-08-2010, 08:05 PM
Chúc mừng Mưa muội mới được thăng chức nhé.
Tặng muội nè.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081722833ntq4ntywmt173209.jpeg

tinhvm
28-08-2010, 01:23 PM
Vui quá nhỉ. Tưởng DĐ toàn cánh đàn ông khô khan.
Nay có thêm bông hoa lam anh em DĐ vui như nắng hạn gặp Mưa vậy.
Xin chúc mừng nhé. Hy vọng vườn cây này mãi xanh tưoi,