Xem chế độ đầy đủ : Tâm sự của tôi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trở về làm cát bụi. lời ca của nhạc sĩ Trịnh công Sơn thật là thấm thía mỗi khi ta lại ở trong hoàng cảnh đó. Đời người ai không một lần trở về cát bụi, nhưng cái chết lại đến với mỗi người là khác nhau.
Cái chết được báo trước của Mẹ đối với người con như tôi quả thật là một nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của một con người khi phận làm con đứng nhìn Mẹ mình càng ngày càng suy kiệt mà không thể làm gì được. Có lẽ tạo hóa đang thử thách lòng người, đúng 1 tháng nay tôi ít lên DDCC để gặp anh em cũng là lý do đó. hiện tại lòng tôi rất buồn, tâm trạng bấn loạn, đầu ốc trống rỗng không biết viết cái gì nữa, và cũng không dám suy nghĩ nhiều dù biết rằng việc gì đến ắc nó sẽ đến. Tôi suy nghĩ nếu tạo hóa cho rằng số phần Mẹ tôi đã tới thì làm ơn cho Mẹ tôi về với tổ tiên một cách nhẹ nhàn và thanh thản, còn không thì hãy cho Mẹ tỉnh dậy mà vui vầy với con cháu, chứ đừng để Mẹ đau đớn mà chết dần mòn thì phận làm con tôi không can tâm.
Cầu xin cho Mẹ mau phục hồi sức khỏe, cầu xin cho đêm nay đừng cúp điện để máy chạy Oyx vẫn hoạt đọng bình thường, cầu xin cho đêm nay Mẹ được bình an. tôi thật sự không dám nghĩ nếu đem nay bị mất điện chừng 10 phút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra thật sự tôi không dám nghĩ tới nửa.
Có ai đó đã nói 1 câu trong diễn đàn này rằng: anh chị em trong DDCC như là người một nhà. nên tôi mới dám lên đây để nói lên nỗi lòng của mình mong vơi một phần nỗi buồn đau của tôi. còn nếu anh chị em nào lỡ đọc mà thấy không hài lòng hoặc những gì tôi viết lỡ làm phật lòng anh chị em thì tôi thành thật xin lỗi
dovanlo
12-08-2010, 07:24 PM
Xin ơn trên cho dì bớt đau đớn và mau chóng hồi phục sức khỏe!
ngoc_dung
12-08-2010, 07:34 PM
Đồng cảm và sẻ chia cùng bạn, cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với bác cùng gia đình.
Ngộ Sĩ
12-08-2010, 07:34 PM
Cầu mong cho Bác mau chóng hồi phục sức khỏe để vui cùng con cháu.
Cũng cầu mong ông điện lực ko cúp điện để máy ôxy luôn hoạt động trợ giúp cho Bác.
trungduart
12-08-2010, 07:57 PM
Ngày xưa mẹ luôn muốn bao bọc con cái, sợ hư hỏng sa cơ lỡ bước mà cấm vận nhiều điều. Vẫn cái câu nói truyền thống: "Học đi con ạ, đừng cái này, đừng cái kia..., học cho có sự nghiệp rồi có tất cả". .......Rồi một ngày kia khi đứa trẻ A69 lớn lên và đã thấu hiểu điều mà mẹ mình đã nói, điều ước nho nhỏ là mẹ hãy khoẻ lên để có thể chia sẻ giạy dỗ, la mắng và hãy coi con là đứa trẻ như ngày nào. Cầu chúc mẹ anh sớm bình phục
ngockien
12-08-2010, 08:06 PM
xin đựoc chia sẻ sự lo lắng cùng bác.
cầu mong bà mau bình phục,và gia đình bác được bình an!
lan-chi
12-08-2010, 08:07 PM
chúc bác mau bình phục ,
Blackrose86
12-08-2010, 08:11 PM
Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát....
chúc bác sớm bình fục.mà dù chuyện xấu nhất xảy ra,cũng cầu mong bác ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Black cũng ghét mẹ black lắm. Bao năm wa lam lũ đầu nắng lưng sương,jờ íu xìu như bánh bao chìu,nhìn mẹ cứ đau nhức mình mẩy mà bực mình muốn chửi ai đó,ai đã khiến mẹ mang nặng đẻ đau,ở cử chưa đầy tháng đã lội ruộng cắt rau,đi sớm về khuya kiếm từng hào mua sữa cho con. Ai đêm hôm dấu mẹ đi lượm ve chai,để mẹ nửa đêm đi tìm khóc khô đôi mắt vì ngỡ con mình chịu khổ không nổi mà bỏ nhà đi...
hic....lại khóc nữa rồi....:(
tại bác A69 đó:(( :(( :((
Ngộ Sĩ
12-08-2010, 08:19 PM
Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát....
chúc bác sớm bình fục.mà dù chuyện xấu nhất xảy ra,cũng cầu mong bác ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Black cũng ghét mẹ black lắm. Bao năm wa lam lũ đầu nắng lưng sương,jờ íu xìu như bánh bao chìu,nhìn mẹ cứ đau nhức mình mẩy mà bực mình muốn chửi ai đó,ai đã khiến mẹ mang nặng đẻ đau,ở cử chưa đầy tháng đã lội ruộng cắt rau,đi sớm về khuya kiếm từng hào mua sữa cho con. Ai đêm hôm dấu mẹ đi lượm ve chai,để mẹ nửa đêm đi tìm khóc khô đôi mắt vì ngỡ con mình chịu khổ không nổi mà bỏ nhà đi...
hic....lại khóc nữa rồi....:(
tại bác A69 đó:(( :(( :((
Đọc tâm sự của Black tui cũng :((:((:((
Mà bực nhất thấy mẹ kêu đau,kêu Mẹ đi khám thì lại ko chịu đi vì sợ tốn kém.
Biết vậy nên nói,con đưa xèng để mẹ đi khám.Thì lại bảo,các con còn nhiều việc phải làm.Đừng lo cho mẹ.Mẹ không việc gì đâu,ngày xưa khổ mấy còn chịu đựng được.Buồn là ở xa quá,ko tự chăm lo cho mẹ được.
Thành tâm chia xẻ cùng bạn A 69.Ai cũng có mẹ và rồi thì ai cũng có ngày mất mẹ,tạo hóa trớ trêu,hợp tan,tan hợp.Đau!
Ở phương xa,Văn thành tâm cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn và gia đình.
Bạn A 69 ơi,bạn hãy tin đi,diễn đàn nầy không những là nơi kết nối niềm đam mê SVC của mọi người mà còn là nơi xẻ chia những niềm vui,nổi buồn trong tình bằng hữu.
Nhân đây Văn cũng xin nhắn nhủ rằng,khi còn hiện hữu cha mẹ,chúng ta hãy cố gắng nâng niu,đừng để khi cha mẹ đã đi xa mới cảm thấy ân hận thì đã quá muộn màng.
Quỳnh Dao
12-08-2010, 08:28 PM
Chúc anh thêm nhiều nghị lực, nhiều can đảm để sẵn sàng đối mặt với quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua những nỗi đau. Càng đau, chúng ta sẽ càng thấu hiểu ý nghĩa mà cuộc sống dành cho chúng ta, dành cho những người thân yêu của chúng ta. Hy vọng những tâm sự của ACE sẽ giúp anh thêm vững vàng hơn anh nhé!
Đôi lời xẻ chia cùng anh!
nthai258
12-08-2010, 08:41 PM
Không có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử, xin được chia sẻ nỗi lòng cùng anh và mong bác sớm hồi phục!
lan-chi
12-08-2010, 08:50 PM
Nhân đây Văn cũng xin nhắn nhủ rằng,khi còn hiện hữu cha mẹ,chúng ta hãy cố gắng nâng niu,đừng để khi cha mẹ đã đi xa mới cảm thấy ân hận thì đã quá muộn màng.
bây giờ em lại thấy nhớ bố , nhớ mẹ nhớ quê hương thân yêu , nhớ người thân , nhớ bạn bè @};-
toainguyen82
12-08-2010, 09:09 PM
Em chỉ có thể cầu mong cho anh mọi điều được toại nguyện. Cố lên anh để còn chia sẽ kinh nghiệm với anh em.
dungkhiem
12-08-2010, 09:10 PM
Cầu chúc bác mau bình phục cùng con cháu. Ráng lên anh A69....
mưa saobang
12-08-2010, 09:11 PM
Mỗi ngày một lời chúc may mắn gửi tới bác và nguyện cầu ơn trên xin cho bác sớm bình phục sức khỏe. Chúc huynh và gia đình vạn sự tốt lành.
vinhcm
12-08-2010, 09:24 PM
chào anh tôi không biết anh,nhưng tôi đọc vài dòng của a,lòng tôi nghẹn ngào làm sao,anh ơi tôi chỉ biết cầu chúc cho bác qua cơn đau này để anh lại vui cùng ae trên diển đàn này. Tôi chúc anh sức khỏe dồi dào để chăm sóc bác, tôi chúc bác vì có nhửng người con hiếu thảo như anh mà gắng vượt qua.Thành tâm chia sẽ cùng anh!!!!!
aoanhtg
12-08-2010, 09:30 PM
tạo hóa là như vậy.hãy cố vượt qua .tôi cũng đã sống trong hoàn cảnh đó,nên tôi hiểu nổi đau tận tâm cang,mà không thể nào thay thế được.lúc này không có gì quí hơn tình mẫu tử.bạn hãy thức trắng đêm với mẹ.nếu mẹ bạn bình phục, thì bạn sẽ hiểu được giá trị cũa một đêm dài.mà mẹ mình đã từng trải qua để nuôi con đến ngày nay.còn nếu như .....bạn sẽ được gần mẹ lần cuối cung trong đời.hãy niệm nam mô a di đà phật thành tâm sẽ được nhẹ nhàng.chúc mẹ bạn mau chóng bình phục .
lehoaian
12-08-2010, 09:32 PM
xin được sẽ chia nỗi buồn lo cùng bác.cầu mong cho mọi việc sẽ được như ý nguyện của bác!
de_mylo
12-08-2010, 09:39 PM
chúc bác vượt qua khó khăn này. hãy luôn ở bên cạnh bác anh nhé. mẹ anh là người phụ nữ hạnh phúc vì có người con hiếu thảo như anh
khat_lp
12-08-2010, 09:56 PM
Cầu chúc cho bà nhanh phục hồi sức khỏe, để cho con cháu còn có cơ hội để chăm sóc đền ơn sinh thành giáo dưỡng.
Chú Â69 hãy lạc quan lên nhé!
tbmgroup
12-08-2010, 10:01 PM
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trở về làm cát bụi. lời ca của nhạc sĩ Trịnh công Sơn thật là thấm thía mỗi khi ta lại ở trong hoàng cảnh đó. Đời người ai không một lần trở về cát bụi, nhưng cái chết lại đến với mỗi người là khác nhau.
Cái chết được báo trước của Mẹ đối với người con như tôi quả thật là một nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của một con người khi phận làm con đứng nhìn Mẹ mình càng ngày càng suy kiệt mà không thể làm gì được. Có lẽ tạo hóa đang thử thách lòng người, đúng 1 tháng nay tôi ít lên DDCC để gặp anh em cũng là lý do đó. hiện tại lòng tôi rất buồn, tâm trạng bấn loạn, đầu ốc trống rỗng không biết viết cái gì nữa, và cũng không dám suy nghĩ nhiều dù biết rằng việc gì đến ắc nó sẽ đến. Tôi suy nghĩ nếu tạo hóa cho rằng số phần Mẹ tôi đã tới thì làm ơn cho Mẹ tôi về với tổ tiên một cách nhẹ nhàn và thanh thản, còn không thì hãy cho Mẹ tỉnh dậy mà vui vầy với con cháu, chứ đừng để Mẹ đau đớn mà chết dần mòn thì phận làm con tôi không can tâm.
Cầu xin cho Mẹ mau phục hồi sức khỏe, cầu xin cho đêm nay đừng cúp điện để máy chạy Oyx vẫn hoạt đọng bình thường, cầu xin cho đêm nay Mẹ được bình an. tôi thật sự không dám nghĩ nếu đem nay bị mất điện chừng 10 phút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra thật sự tôi không dám nghĩ tới nửa.
Có ai đó đã nói 1 câu trong diễn đàn này rằng: anh chị em trong DDCC như là người một nhà. nên tôi mới dám lên đây để nói lên nỗi lòng của mình mong vơi một phần nỗi buồn đau của tôi. còn nếu anh chị em nào lỡ đọc mà thấy không hài lòng hoặc những gì tôi viết lỡ làm phật lòng anh chị em thì tôi thành thật xin lỗi
cầu mong bác mau chóng khỏe lại!
giamabom
12-08-2010, 10:08 PM
"...Cái chết được báo trước của Mẹ đối với người con như tôi quả thật là một nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của một con người khi phận làm con đứng nhìn Mẹ mình càng ngày càng suy kiệt mà không thể làm gì được..."
Xin được chia sẻ với A69, cách đây hơn 5 năm tôi cũng ở trong hoàn cảnh như A69 hiện giờ: Mẹ nằm trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương gần 2 tháng, vợ thì mang bầu ở tháng thứ 8 (lúc Mẹ bắt đầu nhập viện) các anh, chị thì ở mãi ngoài quê và không phải ai cũng có điều kiện để vào và nếu có vào được thì cũng chỉ được vài bữa mà lạ nước, lạ cái nên cũng chẳng phụ được bao nhiêu. Thế là mọi chuyện đổ lên đầu vợ chồng tôi. Tôi phải xin nghỉ việc để chăm sóc Mẹ và chông chờ ngày Vợ khai hoa nở nhụi.
Suốt ngày ở trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại phải tạt qua nhà coi Vợ làm sao. Nhiều lúc tôi cảm thấy kiệt sức và đến bây giờ nghĩ lại không biết ngày đó sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua. Tôi chỉ nhớ ngày đó tôi luôn nói với Vợ mình rằng: nếu mình nghĩ việc chăm sóc Mẹ là bổn phận và nghĩa vụ thì mình sẽ thấy công việc nhẹ nhàng hơn và nếu mình nghĩ đâu chỉ có mình là con thì Mẹ nằm đó ai lo và vợ tôi cũng hiểu được điều đó.
Ơn trời! sau hơn một tháng thì Mẹ tôi tỉnh lại và một mực đòi về quê mặc dù bà còn rất yếu. Lúc đó Vợ tôi cũng sắp sinh, thế là hai vợ chồng lại phải ra sức thuyết phục Mẹ ráng ở lại ít bữa để biết mặt và đặt tên cho cháu nội út và cũng là để cho Mẹ khoẻ thêm lên.
Ngày con gái tôi đầy tháng thì các anh tôi vào rước Mẹ tôi ra. Tính đến bây giờ Mẹ tôi đã về với tiên tổ được 5 năm, rất thương Mẹ nhưng chưa bao giờ tôi ân hận điều gì vì ngày đó tôi đã được hầu Mẹ và đã làm tất cả những gì có thể cho Mẹ!
Bây giờ không biết nói gì hơn tôi cũng chỉ biết cầu mong cho Mẹ của A69 mau bình phục và cũng xin được nhắn nhủ với A69 rằng: hãy làm tất cả những gì có thể cho Mẹ!
Sói Hoang
12-08-2010, 10:11 PM
Mình cũng chẳng biết nói gì cả....Thành thật chia buồn với Bạn!
Non_VIP
12-08-2010, 10:16 PM
Cầu mong cho Bác gái sớm bình phục. Cầu chúc vạn sự an lành đến với Bác gái cùng gia đình.
Thật lòng mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã có lời chia sẻ với mình. những chia sẻ của các bạn đã giúp mình phần nào nghị lực để vượt qua nỗi buồn đau này. tình bạn quý biết dường nào, âu đó cũng là 1 nghị lực giúp mình vượt qua nỗi khó khăn và vươn lên, thêm trưởng thành trong cuộc sống. qua đây mình cũng phần nào hiểu được nghĩa 2 chử TÌNH NGƯỜI, một lần nữa xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ rất quý báo của các bạn.
Qua đây mình cũng có đôi lời gởi tới những ai còn Mẹ. rằng:TÌNH MẸ LÀ THIÊN LIÊNG, CAO CẢ. Nếu có điều kiện thì NÊN BÁO HIẾU THẬT NHIỀU CHO MẸ và nhất là ĐỪNG BAO GIỜ LÀM MẸ BUỒN. VÌ MẸ ĐÃ HY SINH QUÁ NHIỀU CHO CON RỒI.
Bài thơ BÔNG HỒNG CÀI ÁO của Nhất Hạnh do Phạm thế Mỹ viết nhạc đã nói tất cả thế nào là TÌNH MẸ. Mong rằng qua bài thơ này chúng ta sẽ thương Mẹ nhiều hơn.
CuongaHM
12-08-2010, 10:23 PM
Cầu mong Bác vượt qua, anh A 69 cố lên ACE trên diễn đàn luôn bên anh cố gắn lên anh nhé!!!
Nhacaimon
12-08-2010, 10:24 PM
Đọc những lời tâm sự của người con mà ứa nước mắt....Nhã thấu cảm và hiểu lòng một người con như Anh ....Hãy làm tất cả những gì có thể nha Anh Khải .Mong Anh bình an tâm hồn !
satruky
12-08-2010, 10:29 PM
Dẫu biết rằng tử biệt sinh ly là quy luật của tự nhiên, nhưng khi đối diện với nó, biết nó sẽ đến thì mới thấy đau khổ, dằn vặt. Tôi cũng từng nhìn ba mình như thế nên rất thông cảm với A69. Xin được chia sẽ cùng anh và chúc anh mọi sự tốt lành.
nhocconyeucaycanh
12-08-2010, 10:46 PM
Chỉ biết nói với anh Khải: mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ anh, anh Khải!!!
Caydep
12-08-2010, 10:59 PM
Nỗi buồn, sự lo âu sẽ qua đi, niềm vui và nụ cười sẽ sớm trở lại với gia đình bạn!
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình bạn!
nghiabs
12-08-2010, 11:08 PM
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trở về làm cát bụi. lời ca của nhạc sĩ Trịnh công Sơn thật là thấm thía mỗi khi ta lại ở trong hoàng cảnh đó. Đời người ai không một lần trở về cát bụi, nhưng cái chết lại đến với mỗi người là khác nhau.
Cái chết được báo trước của Mẹ đối với người con như tôi quả thật là một nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của một con người khi phận làm con đứng nhìn Mẹ mình càng ngày càng suy kiệt mà không thể làm gì được. Có lẽ tạo hóa đang thử thách lòng người, đúng 1 tháng nay tôi ít lên DDCC để gặp anh em cũng là lý do đó. hiện tại lòng tôi rất buồn, tâm trạng bấn loạn, đầu ốc trống rỗng không biết viết cái gì nữa, và cũng không dám suy nghĩ nhiều dù biết rằng việc gì đến ắc nó sẽ đến. Tôi suy nghĩ nếu tạo hóa cho rằng số phần Mẹ tôi đã tới thì làm ơn cho Mẹ tôi về với tổ tiên một cách nhẹ nhàn và thanh thản, còn không thì hãy cho Mẹ tỉnh dậy mà vui vầy với con cháu, chứ đừng để Mẹ đau đớn mà chết dần mòn thì phận làm con tôi không can tâm.
Cầu xin cho Mẹ mau phục hồi sức khỏe, cầu xin cho đêm nay đừng cúp điện để máy chạy Oyx vẫn hoạt đọng bình thường, cầu xin cho đêm nay Mẹ được bình an. tôi thật sự không dám nghĩ nếu đem nay bị mất điện chừng 10 phút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra thật sự tôi không dám nghĩ tới nửa.
Có ai đó đã nói 1 câu trong diễn đàn này rằng: anh chị em trong DDCC như là người một nhà. nên tôi mới dám lên đây để nói lên nỗi lòng của mình mong vơi một phần nỗi buồn đau của tôi. còn nếu anh chị em nào lỡ đọc mà thấy không hài lòng hoặc những gì tôi viết lỡ làm phật lòng anh chị em thì tôi thành thật xin lỗi
Thưa bác hoàng khải
đọc những dòng chữ bác viết được phân nửa đôi mắt em đã ứa lệ và đến dòng
Cầu xin cho Mẹ mau phục hồi sức khỏe, cầu xin cho đêm nay đừng cúp điện để máy chạy Oyx vẫn hoạt đọng bình thường, cầu xin cho đêm nay Mẹ được bình an.
em đã không cầm được Nước mắt...
em cũng đang có tâm trạng như bác,nhưng đó là Người ông nội của em...đã 3 tháng nay Ông không còn thức dậy được mỗi buổi sáng không còn đi tập thể dục,đi thăm con cháu...
mọi sinh hoạt của ông từ miếng ăn giấc ngủ đều phải có người bên cạnh 3 tháng nay bố em luôn bên cạnh ông.nhìn bố gầy rộc đi nhìn ông đang vật lộn Với vết thương,bệnh tật...em cảm thấy sót xa vô cùng.chiến tranh đã Cướp đi tuổi thanh xuân của ông sức khỏe sự dẻo dai...và đã cướp đi 3/4 sức lực.khi ông bước qua tuổi 82 vết thương cũ tái phát nhưng cơn đau dữ dội... những đêm thức trắng...
Cầu mong cho Ông được khỏe lại.cầu mong bệnh tật đừng làm ông đau,cầu mong cho ông được ra đi thanh thản...
ông ơi.giá như cháu có thể chia sẽ nỗi đau cho ông...
ông ơi đêm nay cháu không thể về bên ông được...
Chúc ông có một giấc ngủ thật ngon giấc...
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
centimet
12-08-2010, 11:10 PM
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi trở về làm cát bụi. lời ca của nhạc sĩ Trịnh công Sơn thật là thấm thía mỗi khi ta lại ở trong hoàng cảnh đó. Đời người ai không một lần trở về cát bụi, nhưng cái chết lại đến với mỗi người là khác nhau.
Cái chết được báo trước của Mẹ đối với người con như tôi quả thật là một nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng của một con người khi phận làm con đứng nhìn Mẹ mình càng ngày càng suy kiệt mà không thể làm gì được. Có lẽ tạo hóa đang thử thách lòng người, đúng 1 tháng nay tôi ít lên DDCC để gặp anh em cũng là lý do đó. hiện tại lòng tôi rất buồn, tâm trạng bấn loạn, đầu ốc trống rỗng không biết viết cái gì nữa, và cũng không dám suy nghĩ nhiều dù biết rằng việc gì đến ắc nó sẽ đến. Tôi suy nghĩ nếu tạo hóa cho rằng số phần Mẹ tôi đã tới thì làm ơn cho Mẹ tôi về với tổ tiên một cách nhẹ nhàn và thanh thản, còn không thì hãy cho Mẹ tỉnh dậy mà vui vầy với con cháu, chứ đừng để Mẹ đau đớn mà chết dần mòn thì phận làm con tôi không can tâm.
Cầu xin cho Mẹ mau phục hồi sức khỏe, cầu xin cho đêm nay đừng cúp điện để máy chạy Oyx vẫn hoạt đọng bình thường, cầu xin cho đêm nay Mẹ được bình an. tôi thật sự không dám nghĩ nếu đem nay bị mất điện chừng 10 phút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra thật sự tôi không dám nghĩ tới nửa.
Có ai đó đã nói 1 câu trong diễn đàn này rằng: anh chị em trong DDCC như là người một nhà. nên tôi mới dám lên đây để nói lên nỗi lòng của mình mong vơi một phần nỗi buồn đau của tôi. còn nếu anh chị em nào lỡ đọc mà thấy không hài lòng hoặc những gì tôi viết lỡ làm phật lòng anh chị em thì tôi thành thật xin lỗi
thân chào anh
Sanh lão bênh tử con người không thoát khỏi , nếu không thay đổi được tạo hóa luân hồi ....thôi thì mình chấp nhận anh nhé!
Tiếc rằng còn bao điều chưa làm được cho mẹ ....nhưng hởi ơi! Phận số an bài...
...hãy bình tĩnh đối diện sự thật đắng cay.
Mong rằng trong những giây phút sau cùng , cụ mỉn cười hạnh phúc vượt qua chia ly mãi mãi!
Hi vọng đức Phật A Di Đà phóng ánh hào quang dẫn đường đưa cụ đến miền cực lạc và xoa dịu nỗi đau cho ngừoi ở lại
Đức phật A Di Đà từng hứa rằng : nếu ai trước lúc qua đời niệm danh hiệu ngừoi mười lần , ngài sẻ đích thân đến rướt họ về miền cực lạc
A Di Đà Phật! Nam mô a di đà phật.
Cent
huongdongconoi
12-08-2010, 11:25 PM
Xin chia sẻ cùng anh.
CẦU MONG ƠN TRÊN BAN PHƯỚC LÀNH ĐẾN VỚI MẸ VÀ GĐ ANH.
CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SINH TRÊN THẾ GIỚI NẦY ĐƯỢC THOÁT KHỔ
binlatrang
12-08-2010, 11:56 PM
Như tiêu đề bài viết: "Tâm sự của tôi" nhưng như là tâm sự của rất nhiều người, của tất cả mọi người, của những ai đang còn hay không còn Mẹ. Dẫu trên ngực mỗi người có khác, kẻ cài Bông Trắng người cài Bông Hồng thì tâm sự chẳng khác gì nhau.
Tình Mẫu-Tử luôn là thiêng liêng và cao quý nhất trong những tất cả những điều cao quý và thiêng liêng.
Biết nói gì nữa đây khi anh A69 đã nói thay cho rất nhiều người và rất nhiều người trên diễn đàn này đã nói thay Anh, cầu nguyện thay Anh...cùng cầu mong cho gia đình Anh sớm bình an. Hoặc giả, Cụ nhẹ nhàng, thanh thản, sớm về với chốn bình an.
Xin gởi đến Anh lời sẻ chia sâu sắc. Mong Anh thừa nghi lực vượt qua nỗi đau buồn, dẫu chỉ một lần cũng đủ làm Tim rướm máu.
Xin cảm ơn Anh A69 đã đánh thức nhiều Trái Tim.
binlatrang
TTrung
12-08-2010, 11:59 PM
Cầu mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với Bác!!!!
trungduart
13-08-2010, 12:54 AM
Có bài hát Lòng mẹ do ca sĩ Thu Hiền chia sẻ cùng anh
http://photobonsai.com/nhac/Long-Me-Thu-Hien.mp3
tui lại nghĩ như vầy đã ở lại sin ngày mai ở lại ,,,nếu ra đi thì đi ngay bây giờ ......để cõi lòng bình lặng lại ....ai sẽ thấy mình là ai trong cõi nhân thế này...lúc này hãy kề cận mẹ ...niệm a di đà [nam mô đắc đa đa la dạ da] ...để bà được nhẹ nhàng hơn .......làm con thì nên như vậy.....bởi như thế nếu tỉnh thì tai qua nạn khỏi....nếu ra đi được siu thoát cõi vĩnh hằng....
bởi tui từng chứng kiến sự hiếu đạo như vậy mà mẹ tỉnh lại
bởi tui từng thấy sự hiếu đạo như vậy mà ra đi thân thể ấm nóng ...thân hình mềm mại [ko bị cứng ]
đó là đạo làm con khi cha me có chuyện như vầy
cảm thấy tui nói bậy gọi điện tới chửi tui
phuctruongcong
13-08-2010, 08:53 AM
Cầu mong bác sớm bình phục!
Anh Khải ạ, mong anh có thêm nhiều sức khỏe và nghị lực để chăm sóc bác cũng như phải đương đầu với qui luật khắc nghiệt này của tạo hóa anh nhé!
pitieel
13-08-2010, 09:00 AM
cầu chúc mọi sự an lành sẻ đến với gia đình anh
lemythanhoanhoanh2000
13-08-2010, 09:04 AM
anh khải thân mến, qui luật sinh lão bệnh tử là do ông trời ,ai rồi cũng có ngày phải chứng kiến cảnh gia đình mình như vậy cả nói lên những điều này mong anh hiểu rằng mình phải cần cố gắng hơn đứng dậy và mạnh mẽ hơn để lo cho mẹ và gia đình, cầu chúc sức khỏe của bác sớm vượt qua ,cũng như cầu chúc sức khỏe tất cả gia đình của các anh em diễn đàn ccvn,
TIENDANHNHATRANG999
13-08-2010, 09:19 AM
cuộc đời là một diùng chảy bất tận và không ngừng, ai sinh ra và lớn lên đều uống dòng sửa mẹ, dòng sửa quê hương, tắm dòng sông thân thương và quen thuộc, con đường làng ta đến trường, cây đa, giếng nước, mái đình luôn gắng bó với tuổi thơ của mỗi chúng ta, và hôm nay chúng ta góp phần làm đẹp quê hương bằng màu xanh thân thương và gần gũi ấy, điẽm đàn cây cảnh việt nam là nơi hội tụ những người yêu quê hương, yêu màu xanh cuộc sống như những ngừoi lính yêu núi rừng, như những cánh chim yêu bầu trời... tất cả có chung sự đam mê và một tình yêu cuộc sống như lời một bài hát " một đời ngừoi, một rừng cây". cảm ơn tất cả mọi ngừoi đã chia sẽ những thông tin bổ ích, rất vui được góp mặt và chia sẻ cùng cả nhà. có dịp đến với mảnh đát nha trang, khánh hòa, hãy liên lạc với Danh nhé!
Email:camdanh@gmail.com
yahoo: danhmailinh@yahoo.com
điện thoại: 0987323688 - 01687055333
Xin chân thành cảm ơn!
hienbao
13-08-2010, 09:39 AM
thành thật chia buồn cùng anh và gia đình. chúc Bác gái sớm bình phục.
nhatqn
13-08-2010, 09:50 AM
xin cầu chúc sức khỏe của bác sớm bình phục để con cháu vui vẻ phụng dưỡng tuổi già nhìn thấy sự phát triển của con cháu
Đêm qua Mẹ được bình an, đó là một niềm vui lớn của người con. có lẽ nhờ ơn trời phật đã phổ độ cho Mẹ, nhờ những lời cầu xin của tất cả anh chị em trong DDCC VN. Tôi thay mặt gia đình xin gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em trong diễn đàn đã có lời cầu chúc đến Mẹ và chia sẻ đến tôi. thật sự đó là những chia sẻ chân tình và quý báo.
Tôi vẫn cầu xin ơn trên phổ độ cho đêm nay mẹ được bình an. Một đêm bình an của Mẹ trôi qua là một niềm vui rất lớn đối với con. chưa biết ngày mai sẽ ra sau??????????????
bigbabol
13-08-2010, 09:06 PM
đọc vừa hết 5 trang, nổi buồn xen lẫn niềm vui, buồn vì có nhiều tâm sự , những việc không vui mà những người bạn mình đang gặp phải, rất vui vì cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp để ta còn có lý do mà sống tốt trên đời, xin cảm ơn tất cả những lời chia sẽ của anh chị em, xin cầu mong cho mẹ anh được sống, được ra đi trong trạng thái nhẹ nhàng nhất.
Mẹ là niềm vui là lẽ sống cuả đời con ,quả không ngoa khi viết những dòng naỳ ,khi ta có con ta mới thấm thiá những điều mà cha mẹ đã daỵ dỗ ta,trong con mắt mẹ ta chỉ là đứa bé lớn tuổi,40 tuổi khi nhì thấy Mẹ đau ốm ta mới cảm thấy ân hận những điều khi ta còn bé đã caĩ lời cha Mẹ,chỉ mong rằng thời gian quay trở laị ta sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều ,biết vâng lời nhiều hơn và không làm cho Mẹ buồn.
Quy luật thật nghiệt ngã khi ta muốn những điều tưởng chừng như đơn giản thì ta laị bị quy luật taọ hoá trêu ngươi,Khi ta còn đầy đủ Cha Mẹ thì không có gì hạnh phúc bằng,không có gì thiêng liêng bằng khi hằng ngaỳ đi và về vẫn còn được thưa Cha Mẹ con đi làm ,thưa Cha Mẹ con mới về,tôi chỉ mong một điều giản dị là tôi vẫn còn được thưa Cha Mẹ mình đến khi trút hơi thở cuối đời.
Xin Cầu chúc Cho Cha Mẹ chúng ta Sống lâu trăm tuổi.
dovanlo
17-08-2010, 08:41 PM
Hôm nay tôi có đến thăm anh Khải, hỏi thăm gia đình và tình hình sức khỏe của dì. Xin báo để các bạn cùng mừng với anh Khải hôm nay dì đã có phần thuyên giảm dù vẫn còn phải xử dụng máy trợ thở,...
Anh Khải đang online xin cho biết rỏ sức khỏe của dì để các bạn cùng mừng với bạn
Xin cảm ơn anh Lô hôm nay đã không quản đường xa đến thăm Mẹ của mình và còn mang theo những lời nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh chị em trong diễn đàn: chị Oanh anh Vinh, Mưa sao băng, Dũng đàn chủ, Dũng khiêm, Nhã cái mơn.......thật tình mình rất cảm động trước tấm chân tình của các bạn và mãi mãi ghi nhận tấm chân tình của các bạn đã thông qua anh Lô gởi lời thăm cũng như những bạn đã từng chi xẻ với mình trong topic này.
Cũng như tôi Đã nói, nhờ ơn trên phổ độ. nhờ những lời cầu xin của anh chị em trong DDCC VN, nhờ nghị lực của bản thân mà hôm nay Mẹ đã dần hồi phục dù sức khỏe của mẹ vẫn còn yếu. mẹ đã nhận biết được những người tới thăm mẹ. biết lúc nào là ngày đêm, mẹ uống được ít sữa, nước, biết mở mắt ra nhìn xung quanh. bao nhiêu đó cũng đủ để người con như tôi có được niềm vui mà tưởng chừng như chưa từng được vui.
Xin bài tỏ cùng anh chị em trong DDCC VN để cùng mừng như lời anh Lô đã dặn.
liema.tranhuy
20-08-2010, 10:50 PM
Cầu xin cho Bác sớm hoàn toàn bình phục,mạnh khỏe.Xin thành thật chia sẽ với bạn A69.
Xin cảm ơn anh Lô hôm nay đã không quản đường xa đến thăm Mẹ của mình và còn mang theo những lời nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh chị em trong diễn đàn: chị Oanh anh Vinh, Mưa sao băng, Dũng đàn chủ, Dũng khiêm, Nhã cái mơn.......thật tình mình rất cảm động trước tấm chân tình của các bạn và mãi mãi ghi nhận tấm chân tình của các bạn đã thông qua anh Lô gởi lời thăm cũng như những bạn đã từng chi xẻ với mình trong topic này.
Cũng như tôi Đã nói, nhờ ơn trên phổ độ. nhờ những lời cầu xin của anh chị em trong DDCC VN, nhờ nghị lực của bản thân mà hôm nay Mẹ đã dần hồi phục dù sức khỏe của mẹ vẫn còn yếu. mẹ đã nhận biết được những người tới thăm mẹ. biết lúc nào là ngày đêm, mẹ uống được ít sữa, nước, biết mở mắt ra nhìn xung quanh. bao nhiêu đó cũng đủ để người con như tôi có được niềm vui mà tưởng chừng như chưa từng được vui.
Xin bài tỏ cùng anh chị em trong DDCC VN để cùng mừng như lời anh Lô đã dặn.
Cố lên bạn ạ,ai đã từng chăm sóc bố mẹ già mới hiểu hết niềm vui,nỗi buồn của những người con đang trực tiếp chăm lo cho bố mẹ.Mình cũng như bạn,cũng đang chăm sóc bố mẹ già đây.Mình không phụ đời thì đời không phụ mình,hãy làm hết mức có thể để sau nầy mình cảm thấy nhẹ lòng dù rằng đến một ngày nào đó bố mẹ cũng sẽ vĩnh viễn lìa xa mình.
Chúc bác mau bình phục.
sonlamtn
25-08-2010, 01:24 AM
Đừng quá buồn anh khải à, hãy vững tâm lên để còn làm điểm tựa tinh thần cho mọi người trong gia đình nữa. Chúc bác mau khoẻ lại.
thanhhanguyen
25-08-2010, 04:31 AM
Cầu mong mọi sự sẽ an lành,mong bác sớm bình phục!
lyducphuong
07-09-2010, 12:14 AM
V.Hugo đã từng nói: "Mẹ, người tuyệt diệu nhất của con người trên thế gian này có được." Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bác. Chúc anh có nhiều nghị lực vươn lên.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.