PDA

Xem chế độ đầy đủ : Chắc gì đã còn!


pitieel
09-08-2010, 10:37 AM
Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:

- Em sao thế?

- Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...

- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mổi ngày ta chọn một niềm vui

lehoaian
09-08-2010, 11:07 AM
[QUOTE=pitieel;187004]Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:

- Em sao thế?

- Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...

- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mổi ngày ta chọn một niềm vui[/QUO

thêm 1 chút .

!!!!!!!
- xem thử gạo "có ra cơm cháo gì không" đả chứ :))!?