Xem chế độ đầy đủ : thằng đầu trọc...
pitieel
08-08-2010, 10:21 AM
hôn nay , chủ nhật vào dd ...nhìn bên phãi thấy dòng chử không có bài mới để xem..... buồn quá, thui thì mổi ngày ta chọn một niềm vui.........
2 thằng cu tí đang nằm trong bụng mẹ.
cu tí 1: Ê! mấy ngày nay mấy để ý có thấy gì không?
cu tí 2: Thấy cái gì?
cu tí 1: Có thằng đầu trọc mắc dại nào thò đầu vô thò đầu ra phun nước miếng hoài.
cu tí 2: Kìa, nó chui vô nữa kìa.
...........................
nghiabs
08-08-2010, 10:26 AM
.......................:((
lehoaian
08-08-2010, 12:40 PM
cũng là thằng đầu trọc.
Hai thằng cu tí nằm trong bụng mẹ nói chuyện.
cu tí 1: ê ! mai mốt lớn mày làm nghề gì?
cu tí 2: làm thợ điện,ở đây tối om om vậy mà...còn mày?
cu tí 1: tao đi học võ.
cu tí 2: chi vậy ?
-thì về wính thằng đầu trọc chơ chi !cứ nhè lưng tao thụi miết,đau điếng à.
centimet
08-08-2010, 01:40 PM
2 câu chuyện trên lý giải một điều : anh em sinh đôi , chi em sinh đôi thường ghét ngừoi đầu trọc
Vì là anh em sinh đôi nên thường hay bàn bạc ....nhiều chuyện....có cái để mà nói vì trng bụng có gì đâu mà nghiên cứu ..
Chị em sinh đôi cũng vậy...bàn tới bàn lui nên ghét thày chùa
hihi
centimet
08-08-2010, 01:46 PM
nhân dịp Cent xin được kể câu chuyện : tục giảng thanh
Chuyến hành trình của 2 con chí
Ở trên thân thể nọ , có 2 con chí sinh sống....ngày qua ngày ....2 con chí bàn với nhau.
Ở trên đây ( đầu) hoài cũng chán , thôi mình đi du lịc một thời gian để tìm tòi cái mới cái hay...
Thế là 2 con chí chia tay , mỗi ngừoi đi một hướng , sau thời gian trôi qua , họ lại gặp nhau , cùng kể chuyện cho nhau nghe
Đi du lich vui không , có gì vui ..
À , hành trình của tôi rất chông gai và hơi bực mình
Sau khi chia tay bạn , tôi đến một vùng tam giác , môi trường sinh sống rậm rạp, có khe suối , có hang động âm u ...lý tưởng!
Tuy nhiên , thường hay bị một nhà sư hổ mang quấy rối , l;àm phiền ....có lúc quá bức xúc tôi chửa mắng hắn ta thì hắn ta không biết điều mà còn phung nhiều nước bọt vào người , làm tôi ước đẫm..:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((.
...Xin chia bườn cùng bạn . Con chí còn lại vừa suy nghĩ vừa an ủi
xaxoiw
lehoaian
08-08-2010, 02:14 PM
lại nói chuyện sanh đôi.
bà mẹ nọ khi mang thai .muốn cho con sau này ăn ở hiền lành nên ngày nào cũng vuốt ve mà nói :ráng nhường nhịn nhau mà sống nghe con.
cho đến khi 100 tuổi mà vẫn không sanh được nên phải mỗ.
và khi người ta lôi ra hai ông cụ.
hai cụ nói rằng :tại mẹ dạy chúng con nhường nhịn nhau nên chẳng ai chịu ra trước cả.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.