PDA

Xem chế độ đầy đủ : (tt) Bác CuongH -- Cây phôi và giá cả cây


daiviet_nguyen
11-05-2008, 10:23 AM
Bài của bác CuongH hư rồi. Tôi có giữ lại hình thôi.

1.

Cây sau cùng (thứ tư) của bạn đẹp quá.

Hình như là có hai cây nhập lại, tàng dưới cùng là cây thứ nhất, phần còn
lại thuộc cây thứ nhì?

Cây này có góp ý thì cũng bằng thừa. Vì đâu còn phải làm gì nhiều nữa?

Dáng cây rất "quắc thước". Tôi nghĩ đây là trung điểm của cây này. Nếu
là tôi, tôi sẽ chỉ để ra lá ở phía ngoài cùng thôi. Để lộ cành càng rõ càng
tốt.

Nếu tìm được tượng ông già mài kiếm đặt trước nhà, bạn có thể đề thơ
của Tướng Đặng Dung đời Hậu Trần trên đá:


Quốc thù vị phục đầu tiên bạch
Kỹ độ long tuyền đái nguyệt ma!

Nợ nước trả chưa xong đầu đã bạc
Dưới trăng mấy độ tuốt gươm mài!


(Nợ nước -- diệt bọn nhà Minh xâm lăng.)

Tôi cũng muốn đề thơ này trong những chậu cây của tôi. Nhưng không
có cây nào đáng hết!

Tôi nghĩ bạn chỉ cần một mùa phát triển nữa là cây này có đủ các yếu
tố để được triển lãm.

Bạn có thể cho biết thêm về lịch sử của cây này không? Thí dụ người
đầu tiên luyện nó, nó đã bao nhiêu tuổi v.v...

Cám ơn bạn.

2.

Cây thứ ba thì bạn đã tạo dáng kể cũng như xong rồi. Nhưng nếu là
tôi, thì tôi sẽ cắt bỏ những cành thật nhỏ ở dưới gốc. Vì tôi nghĩ nó
sẽ che bớ phần rễ.

Hình như cây này bạn cũng ghép cành?

3.

Cây thứ nhì:

http://www.omphalos.com.au/DaiVietStudio/Others/001/02b_sm.jpg

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố gắng dưỡng một cành ở phía dưới đường
mà tôi kẻ. Khi cành này mạnh rồi, tôi sẽ cắt bỏ phần phía trên đường
kẻ.

Dưỡng cành nhỏ này tạo thành cành tiếp nối cho cành lớn đã có.

Hình như đây cũng là ý định của bạn? Nhưng tôi sử dụng cành bạn
đang có, nó sẽ tạo nên một đoạn cành giống như mẫu tự Z viết ngược
vậy.

Nếu thực hiện cành trên theo hướng đã đề ra. Tôi nghĩ ngọn của cây
này cần phải cao lên và tỏa ra khá rộng.

Tôi không nghĩ là cần phải có một cành lớn khác, ngược hướng với
cành đã có để cân bằng cây này. Vì đoạn rễ thật to đã tạo thế cân
bằng rồi.

Cây này sẽ không dáng của những cây ficus thường thấy. Nhưng
nó sẽ có dáng đặc trưng của riêng nó.

Tôi nghĩ bạn sẽ mất khá nhiều thời gian với cây này trước khi có
thể mang nó ra triển lãm.

4.

Cây thứ nhất. Tôi không hình dung được các hướng uốn cong của
thân.

Bạn phải tạo ngọn mới. Không biết bạn định cho nó lên cao bao nhiêu?

Tôi không biết phải tạo cành mới ở đâu trên thân cây. Tôi có cảm giác
là hướng uốn lượn của thân làm cho việc tạo cành rất khó. Tôi không
tạo dáng được với thân hiện tại, nên không thể góp ý gì thêm với cây
này.

Ở Victor Dan ở Manila, thủ đô của Phi Luật Tân cũng có những cây
ficus đẹp -- đây là trang giới thiệu ông:

[img]http://www.bonsai4me.com/Gallery/galleryvictordan.htm' target='_blank'>http://www.bonsai4me.com/Gallery/galleryvictordan.htm</a> .

Trong trang này có 3 cây ficus. Cây thứ ba rất dễ thương.

(Cảm thấy quê quê khi viết phần này. Nếu bạn có hiểu lầm là tôi
gợi ý tạo dáng giống cây trên thì chắc cũng không phải là...hiểu
lầm.)

*
* *

Những nghệ của đảo Nam Dương chơi cây ficus cũng nhiều lắm.

Bạn vào đây:

<a href='http://www.artofbonsai.org/forum/viewtopic.php?t=1458' target='_blank'>9th Asia Pacific Bonsai and Suiseki Convention and Exhibition</a>

và tìm chữ "ficus" có những cây rất đẹp.

daiviet_nguyen
13-05-2008, 05:15 PM
Chào bạn DAIVIET _ NGUYEN !Cảm ơn bạn đã có những lời bình rất hay cho cây của mình, đặc biệt là "dáng cây rất quắc thước" rất dúng với tư tưởng chủ đề của cây này mà tôi muốn thể hiện, giói thiệu.
Đây là cây một thân nguyên bản đấy bạn ạ ! Hôm nào cây ra lá chồi mình sẽ chụp lại, sẽ thử để như cách của bạn mách xem sao (mình cũng có ý muốn để chồi, lá thưa thoáng ). Còn bạn hỏi tiểu sử cua cây, người đầu tiên luyện nó thì mình chịu. chỉ biết rằng mình mua cây này cách đây bốn, năm năm. Lúc đó cây có chiều cao khoảng 70 cm, Bốn tán bằng phẳng,vị trí tán vẫn như bây giờ. Công viẹc của mình là : - Đưa cây vào đá - Vam, hạ thấp ngọn xuống 15 cm - Tách các bông trong tán cho thưa thoáng, tự nhiên.
Cảm ơn bạn đã cho tôi biết mấy trang địa chỉ rất hay. Nhiều cây đẹp quá !Phải thừa nhận trình độ của họ rất cao siêu, bái phục!