Xem chế độ đầy đủ : Đây là diễn đàn Cây Cảnh.(post lại)
mk2006
08-05-2008, 01:47 PM
Không nên mang chính trị vào đây.
@:daiviet_nguyen : Tôi không rảnh để và không đủ tư cách để "đục"ông đâu.
(vào Google tìm sẽ thấy) là tìm về tài chính các đại gia VN.
Ông nhiều lần post bài liên quan chính trị rồi. còn tên "daiviet_gian là do bạn ttdlbrvt đặt cho ông đó.
"Không biết đây là lần thứ mấy ông tung những bài viết như thế này lên diễn đàn rồi hả ông daiviet_nguyen? Chắc không phải là chỉ có một lần như ông từng phân bua trước đây. Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này, nhưng việc làm có dụng ý không được trong sáng của ông là không thể chấp nhận được đối với tôi và cộng đồng yêu thích cây cảnh. Ông nên thôi đi là vừa đó ông daiviet_gian à."
Ông ở đâu tôi không quan tâm,nhưng dđ ở VN nên ông lưu ý cho.
mk2006
08-05-2008, 01:48 PM
Bài của quitai gửi ông daiviet_nguyen nè:
" quitai » Nhóm: Member
Member » Bài viết: 182
Bài viết vào lúc: 05/04/2008, 03:35 PM » Số điểm: 910
Re: Cựu TT Bộ GTVN N. Việt Tiến được trả tự do
Xin vui lòng đừng mang chủ đề chính trị lên diễn đàn này"
mk2006
08-05-2008, 01:49 PM
Bài amateur gửi ông daiviet_nguyen nè:
[c]ama[u]teur » Nhóm: Member
Member » Bài viết: 165
Bài viết vào lúc: 30/04/2008, 04:19 PM » Số điểm: 825
Re: Đuốc Thế Vận
Chào các bạn, chúng ta nói tới nói lui làm gì, ai có tội ai không chuỵện đó qua lâu rồi, chuyện “9 chị” đại sự đã có các chính khách lo, chúng ta là dân mọn cũng không làm gì được, trong CCVN cũng không nên nói về chính trị, thôi chúng ta ra bắt sâu, tưới cây… xả “xì trét” nào
ttdlbrvt
08-05-2008, 02:25 PM
Chào bạn mk2006 và các thành viên CCVN. Tôi rất hoan nghênh bạn về việc post chủ đề này. Nói thật là tôi chỉ muốn mọi người tôn trọng tôn chỉ và mục đích của diễn đàn chứ không có ý “”đục”” ai cả. Tôi có thể tranh luận với bất kỳ người nào về lịch sử dân tộc thông qua trao đổi thư tín hoặc nói chuyện trước đám đông, nhưng tuyệt đối không phải ở diễn đàn này, nơi chỉ dành cho những người yêu thích cây cảnh, có nhu cầu trao đổi thông tin, kinh nghiệm để có một cây cảnh đẹp, giúp cho cuộc sống này thêm thi vị và có nhiều bạn hữu gần xa. Một lần nữa xin cám ơn bạn và toàn thể thành viên CCVN chân chính.
mk2006
08-05-2008, 04:43 PM
<!--QuoteBegin-ttdlbrvt+08/05/2008, 02:25 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ttdlbrvt ***064; 08/05/2008, 02:25 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Chào bạn mk2006 và các thành viên CCVN. Tôi rất hoan nghênh bạn về việc post chủ đề này. Nói thật là tôi chỉ muốn mọi người tôn trọng tôn chỉ và mục đích của diễn đàn chứ không có ý “”đục”” ai cả. Tôi có thể tranh luận với bất kỳ người nào về lịch sử dân tộc thông qua trao đổi thư tín hoặc nói chuyện trước đám đông, nhưng tuyệt đối không phải ở diễn đàn này, nơi chỉ dành cho những người yêu thích cây cảnh, có nhu cầu trao đổi thông tin, kinh nghiệm để có một cây cảnh đẹp, giúp cho cuộc sống này thêm thi vị và có nhiều bạn hữu gần xa. Một lần nữa xin cám ơn bạn và toàn thể thành viên CCVN chân chính.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Trên mạng có nhiều dđ về chính trị.
Thiết nghĩ ai thích thì vào đó.chứ không nên post ở dđ này.
TieuRung
08-05-2008, 06:37 PM
He.......he...............
Admin đâu? sao lại để chuyện "linh tinh" mà cải nhau ỏm tỏi lên thế. Tôi gọi là linh tinh vì nếu admin để ý một chút và chịu nhắc nhở thì đã không có chuyện tranh thủ post bài lộn chuồng như thế.
Phải công nhận daiviet_nguyen có nhiều bài nói về cây cảnh khá hay và cũng chịu khó post bài để mọi người tham khảo. Nhưng nói thiệt, nhìn cái nickname là thấy chắc không phải là người "đường hoàng" rồi. Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ tôi cũng không thèm để ý nhiều. Đến khi thấy mấy bài liên quan đến chính trị thì tôi thật sự mất cảm tình luôn. Tôi không bực mình như 2 bác mk2006 và ttdlbrvt vì chỉ nhìn qua cái tiêu đề là đã không thèm đọc.
Hôm nay thấy mọi người lên tiếng, thấy mình im re thì không phải là người Việt Nam. Nói vậy để daiviet_nguyen thấy còn mấy người ủng hộ cái tư tưởng lỗi thời đó. Hãy tự ngẫm lại mình mà thấy hỗ thẹn để chôn chặt cái tư tưởng ấy dưới gốc bonsai đi là vừa.
NGOCPHUONG_DTV
08-05-2008, 07:37 PM
QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT, TRỞ MẶT VỚI QUÊ HƯƠNG, SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI !
hienvinh
09-05-2008, 08:34 AM
Theo tôi nghỉ có cung thì có cầu , có sân có bóng thì cứ chơi thỏa thích.Trong cuộc sống có ai lại thích giống ai! anh không thể bắt tôi phải theo anh! Trong cơ chế toàn cầu hóa , đùng cứ tự cho minh không ai bằng Tôi nghỉ chuyện đó xưa như trái đất rồi quí vị ạ.Im lặng là cnấp nhận tất cả dù... <!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo-->
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.