PDA

Xem chế độ đầy đủ : Nghề bán cây cảnh dạo!


nguyenvanquyet
02-08-2010, 04:45 PM
Dắt xe đạp giữa nắng chang chang,ngủ luôn ở vỉa hè trông cây qua đêm.Thương họ quá hen.Cũng may người mua cây cũng nhiều.http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331mgfjowzmnd1598693.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331mzlinjezog1483853.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331yjnlymvkod1384194.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331ogmwmzi4mj680181.jpeghttp ://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331ota5m2ixyt1219423.jpeg8->

sansnom
02-08-2010, 04:53 PM
uh thì thương người mua bán ngay thật, và chúa ghét kẻ bán buôn lọc lừa, nhất là mấy tay đẩy xe không có chỗ cố định.

LêNgọcTân
02-08-2010, 05:43 PM
hehe chắc anh Khải dính chưởng rồi chứ gì :D:D:D

sansnom
02-08-2010, 06:35 PM
hehe chắc anh Khải dính chưởng rồi chứ gì :D:D:D

chưa Tân ơi, nhưng đọc báo thấy nhiều trường hợp dở khóc dở cười, nên đôi khi thương ghét lẫn lộn vậy mà... :)

nothinkforlike
02-08-2010, 06:50 PM
thương thì có thương. nhưng thương người hại mình=((:((:((:((:((

sansnom
02-08-2010, 07:08 PM
hehe, Trí ơi, bán dạo không có cho trả góp, chắc Trí không thích rồi.... kakaka

nothinkforlike
02-08-2010, 07:13 PM
hehe, Trí ơi, bán dạo không có cho trả góp, chắc Trí không thích rồi.... kakaka

có đó anh. mua cây mct lá xoăn. trả góp 1 tuần mà trả góp chưa xong cây chít queo:-??

bigbabol
02-08-2010, 07:50 PM
thật sự thì nghề nào cũng vậy, có người tốt và người không tốt
nhưng nói tóm lại nghề bán cây cảnh dạo là một công việc rất cực nhọc, nhiều khi thấy nhiều chị hay gì lớn tuổi chạy xe đạp đi bán mình cảm thấy rất tội nghiệp, tất cả vì mưu sinh thôi, nghề nào cũng tốt đẹp hết vấn đề là .....................

satruky
02-08-2010, 08:32 PM
thật sự thì nghề nào cũng vậy, có người tốt và người không tốt
nhưng nói tóm lại nghề bán cây cảnh dạo là một công việc rất cực nhọc, nhiều khi thấy nhiều chị hay gì lớn tuổi chạy xe đạp đi bán mình cảm thấy rất tội nghiệp, tất cả vì mưu sinh thôi, nghề nào cũng tốt đẹp hết vấn đề là .....................
Không có nghề nào là xấu cả, chỉ có người xấu thôi. Vì vậy hãy bình tỉnh để làm một thượng đế thông minh chứ đừng nên có thái độ miệt thị mà làm tủi lòng người tốt.

xuankhai123456
02-08-2010, 08:44 PM
nghề nào cũng là nghề. ai cũng chọn việc nhẹ nhàng-gian khổ sẽ giành phần ai

dungkhiem
02-08-2010, 08:59 PM
thật sự thì nghề nào cũng vậy, có người tốt và người không tốt
nhưng nói tóm lại nghề bán cây cảnh dạo là một công việc rất cực nhọc, nhiều khi thấy nhiều chị hay gì lớn tuổi chạy xe đạp đi bán mình cảm thấy rất tội nghiệp, tất cả vì mưu sinh thôi, nghề nào cũng tốt đẹp hết vấn đề là .....................

Không có nghề nào là xấu cả, chỉ có người xấu thôi. Vì vậy hãy bình tỉnh để làm một thượng đế thông minh chứ đừng nên có thái độ miệt thị mà làm tủi lòng người tốt.

nghề nào cũng là nghề. ai cũng chọn việc nhẹ nhàng-gian khổ sẽ giành phần ai

Gom ý lại thì: có tâm thì mới sống được phải không các bạn?

nothinkforlike
02-08-2010, 09:04 PM
Gom ý lại thì: có tâm thì mới sống được phải không các bạn?

có tiền mới sống đc anh à:-??:-??.

Quỳnh Dao
02-08-2010, 09:44 PM
Năm nào đi chợ hoa xuân trong lòng mình cũng luôn rạo rực vì hoa. Nhất là Mai, cái xuân trong lòng bỗng bừng nở khi nhìn hoa Mai nở. Nhưng cái từng bừng hớn hở ấy bỗng dưng sựng lại khi bắt gặp ánh mắt của chị bán hàng cùng gian hàng ế. Chị tâm sự: được mùa thì giá thấp vì cạnh tranh, mất mùa lại chẳng có gì bán, ôi cái sự đời sao khó quá!!!
Hoa ế xuân 2010:
http://cA5.upanh.com/10.1003.15141107.VGY0/IMG_1381.jpg

http://cA5.upanh.com/10.1003.15141119.MZA0/IMG_1370.jpg

http://cA4.upanh.com/10.1003.15141146.YMX0/IMG_1371.jpg

http://cA2.upanh.com/10.1003.15141164.OGM0/IMG_1373.jpg

http://cA3.upanh.com/10.1003.15141189.LCT0/IMG_1375.jpg

Anh nông dân này đang chắt chiu cả những cây Mai cùi bắp, hy vọng kiếm chút cafe:

http://cA4.upanh.com/10.1002.15140134.KBF0/mbcyhj.jpg

Sói Hoang
02-08-2010, 09:57 PM
Quá khứ là những điều chúng ta có thể nhìn thấy nhưng tương lai thì ko biết đâu được. Có thể ngày mai bất cứ ai cũng có thể Mất Hút vì nhiều lý do. Vì vậy hãy mở rộng tấm lòng....
Yêu tất cả mọi người!

Sói Hoang
02-08-2010, 10:22 PM
đừng tin khi nghe ai đó nói yêu bạn. hãy chứng tỏ điều đó:)):)):))

mua 1 cây của e đi anh sói ơi:)):)):)). em cũng bán hàng rong online nè:">

Ặc...chừa rồi! kêu gọi điện, gọi điện thì bảo bán rồi!
nhưng vẫn...i love you! (đừng tin nha:)))

nguyenvanquyet
02-08-2010, 10:57 PM
Mọi người zui tính ghê.Cho em góp 1 nụ cười :)