Xem chế độ đầy đủ : Mẹ....................
huongdongconoi
25-07-2010, 01:45 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao.IW6W9UEE.html
Mẹ... mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nãy chuối buồng cau....................
Bầu trời đêm nay u tối, mây xám mù mịt trôi về khắp nẻo không gian... bên ngoài mưa cứ tầm tả mưa rơi, vài tiếng côn trùng họa lên một khúc nhạc buồn...Giữa một không gian vắng lạnh đến nảo lòng... một mình tôi lặng lẻ, mà sao thấy lòng mình bơ vơ lạc lỏng, suy nghỉ miên man về ký ức... chợt chạnh lòng thương nhớ MẸ TÔI...
Mẹ ơi! con nhớ mẹ vô cùng
Mẹ ơi!... Gần một năm rồi con không gặp lại mẹ. vì lo tìm kế sinh nhai, mà con không chăm lo phụng dưởng cho mẹ tuổi lúc xế chiều, công ơn sanh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau. con chưa một lần báo hiếu phụ thân, con thật bất hiếu vô cùng... Nhưng mẹ vẩn một đời tần tảo sớm hôm, không ngơi nghỉ, chăm lo cho từng đứa con cho đến tận cuối đời...
Dáng mẹ gầy mái tóc bạc phơ.
Sương điểm trắng mái đầu của mẹ...
Ôi! tôi.... viết gì được nữa đây... tôi chết lặng trong không gian mù mịch mưa rơi, khóe mắt cứ tuôn trào những dòng nước mắt thương nhớ mẹ... Từ sâu tận đáy lòng của con, mẹ là một người mẹ... Con thương yêu nhất trên đời...
MẸ ƠI!... MẸ ƠI... CON THƯƠNG MẸ LẮM... CON NHỚ MẸ NHIỀU...
Đứa con bất hiếu của mẹ..
Võ Thanh Thương
ngockien
25-07-2010, 02:27 AM
Em vẫn hạnh phúc hơn anh, khi đang được sống chung cùng cha mẹ.Dù mình là ai và bao nhiêu tuổi vẫn luôn luôn nhỏ bé trước các bậc sinh thành.
Xin được chia sẻ cùng anh!
(Thế cho nên trong chúng ta ai cũng có một thế cây “mẫu -tử” trong vườn cây của mình.Trong tâm trí của mình, phải vậy ko anh em.)
bigbabol
25-07-2010, 08:17 AM
Em vẫn hạnh phúc hơn anh, khi đang được sống chung cùng cha mẹ.Dù mình là ai và bao nhiêu tuổi vẫn luôn luôn nhỏ bé trước các bậc sinh thành.
Xin được chia sẻ cùng anh!
(Thế cho nên trong chúng ta ai cũng có một thế cây “mẫu -tử” trong vườn cây của mình.Trong tâm trí của mình, phải vậy ko anh em.)
có cây mẩu tử nè anh:):):)
http://cA3.upanh.com/10.525.14663169.UVV0/DSC01478.jpg
hoangdung
25-07-2010, 08:31 AM
thật là xúc động khi đọc bài viết này của anh .đọc xong bài viết cảm xúc lại dâng trào ,trong lòng lại nhớ về .....
cách đây hai năm rưởi về trước. bà mẹ vợ của mình bị trọng bịnh ,bác sỉ bó tay nên mình đưa về nhà mình chăm sóc với ý nghỉ còn nước còn tát. sau gần chín tháng chăm sóc, vào một buổi tối đinh mệnh ... phải đưa bà già lên bệnh viện cấp cứu gấp tối đó anh chị em bên vợ khuyên mình về nhà nghỉ để còn mai đi làm .và rồi đúng 2 giờ tối điện thoại reo chuông người nhà báo tin mẹ đang hấp hối, trong lúc hấp hối bả cứ gọi tên hai vợ chồng mình đòi cho bả gặp mặt .khi hai vợ chồng đến nơi thì không kịp nửa mẹ đả ra đi rồi lúc đó mọi thứ đều sụp đổ cảm giác hối hận cứ ôm mải trong lòng (nói thật cho đến bây giờ tối ngủ rất sợ khi nghe tiếng điện thoại reo )hai năm rưởi đả trôi qua trong lòng củng nguôi ngoa ,sáng nay vào diển đàn đọc bài viết này của anh viết về mẹ đọc xong trong lòng cảm thấy buồn miên man ...vài lời tâm sự cùng anh.thanks anh nhiều
Blackrose86
25-07-2010, 08:35 AM
có cây mẩu tử nè anh:):):)
http://cA3.upanh.com/10.525.14663169.UVV0/DSC01478.jpg
Siêu tiếp thị:-SS :))
Black vừa có con gái đầu lòng được 2tháng,thấy vợ mình mang nặng đẻ đau,ngày đêm ko ngủ vì lo cho con,sốt ruột khi thấy con mình kém lớn,ọc sữa,..... Đó là chỉ mới hơn 11tháng trôi wa.
Thế mới hiểu câu:"có nuôi con mới biết lòng cha mẹ"
Đôi lúc cũng muốn oà vào lòng mẹ,ôm lấy ba để khóc,để ba mẹ biết con yêu ba mẹ đến dường nào,dù rằng đôi lúc con ngỗ ngược và làm nhiều điều khiến ba mẹ thất vọng. Con biết đời con sẽ còn làm nhiều điều khiến ba mẹ buồn,nhưng ba mẹ ơi con ko muốn thế,tận đáy lòng con yêu ba mẹ nhiều lắm,chỉ mong ba mẹ ko còn fải lo lắng cho con.....
:({ :(( :((
tbmgroup
25-07-2010, 09:12 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao.IW6W9UEE.html
Mẹ... mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nãy chuối buồng cau....................
Bầu trời đêm nay u tối, mây xám mù mịt trôi về khắp nẻo không gian... bên ngoài mưa cứ tầm tả mưa rơi, vài tiếng côn trùng họa lên một khúc nhạc buồn...Giữa một không gian vắng lạnh đến nảo lòng... một mình tôi lặng lẻ, mà sao thấy lòng mình bơ vơ lạc lỏng, suy nghỉ miên man về ký ức... chợt chạnh lòng thương nhớ MẸ TÔI...
Mẹ ơi! con nhớ mẹ vô cùng
Mẹ ơi!... Gần một năm rồi con không gặp lại mẹ. vì lo tìm kế sinh nhai, mà con không chăm lo phụng dưởng cho mẹ tuổi lúc xế chiều, công ơn sanh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau. con chưa một lần báo hiếu phụ thân, con thật bất hiếu vô cùng... Nhưng mẹ vẩn một đời tần tảo sớm hôm, không ngơi nghỉ, chăm lo cho từng đứa con cho đến tận cuối đời...
Dáng mẹ gầy mái tóc bạc phơ.
Sương điểm trắng mái đầu của mẹ...
Ôi! tôi.... viết gì được nữa đây... tôi chết lặng trong không gian mù mịch mưa rơi, khóe mắt cứ tuôn trào những dòng nước mắt thương nhớ mẹ... Từ sâu tận đáy lòng của con, mẹ là một người mẹ... Con thương yêu nhất trên đời...
MẸ ƠI!... MẸ ƠI... CON THƯƠNG MẸ LẮM... CON NHỚ MẸ NHIỀU...
Đứa con bất hiếu của mẹ..
Võ Thanh Thương
thật là xúc động khi đọc bài viết này của anh .đọc xong bài viết cảm xúc lại dâng trào ,trong lòng lại nhớ về .
cách đây hai năm rưởi về trước. bà mẹ vợ của mình bị trọng bịnh ,bác sỉ bó tay nên mình đưa về nhà mình chăm sóc với ý nghỉ còn nước còn tát. sau gần chín tháng chăm sóc, vào một buổi tối đinh mệnh ... phải đưa bà già lên bệnh viện cấp cứu gấp tối đó anh chị em bên vợ khuyên mình về nhà nghỉ để còn mai đi làm .và rồi đúng 2 giờ tối điện thoại reo chuông người nhà báo tin mẹ đang hấp hối, trong lúc hấp hối bả cứ gọi tên hai vợ chồng mình đòi cho bả gặp mặt .khi hai vợ chồng đến nơi thì không kịp nửa mẹ đả ra đi rồi lúc đó mọi thứ đều sụp đổ cảm giác hối hận cứ ôm mải trong lòng (nói thật cho đến bây giờ tối ngủ rất sợ khi nghe tiếng điện thoại reo )hai năm rưởi đả trôi qua trong lòng củng nguôi ngoa ,sáng nay vào diển đàn đọc bài viết này của anh viết về mẹ đọc xong trong lòng cảm thấy buồn miên man ...vài lời tâm sự cùng anh.
anks anh nhiều
đọc bài này cháu cũng có cảm giác cay cay...tình mẫu tử thật thiêng liêng và đáng trân trọng,đây có lẽ cũng chính là những lời nhắc nhở cho những ngừoi đi sau:hãy biết trân trọng những gì đang có@};-@};-@};-@};-@};-o-+o-+o-+@};-
HUNG USD
25-07-2010, 10:01 AM
Đừng để một mai
Cha Mẹ mất đi rồi
mới giật mình khóc lóc.
Những dòng sông trôi đi
có trở lại bao giờ.
pitieel
25-07-2010, 10:14 AM
đọc bài này cháu cũng có cảm giác cay cay...tình mẫu tử thật thiêng liêng và đáng trân trọng,đây có lẽ cũng chính là những lời nhắc nhở cho những ngừoi đi sau:hãy biết trân trọng những gì đang có@};-@};-@};-@};-@};-o-+o-+o-+@};-
vâng , khi mất đi rồi ....ta mới nuối tiếc... vẫn còn đó cha mẹ nuôi con không kể ngày tháng , con nuôi cha mẹ ,tính tháng tính ngày
còn sống ,không lo, khi mất rồi thì giổ quảy linh đình....còn cha , còn mẹ là 1 diểm phúc..... hay trân trọng nó vì bạn chẵng bao giờ tìm lại dc ...........
tbmgroup
25-07-2010, 10:59 AM
Ai sống trên cõi đời này đều có mẹ, khi xa mẹ vẫn đau đáu về miền quê xa nơi mẹ già đang ở đó, đang dõi theo chập chững từng bước chân con trên quãng đường đời! Nhưng cuộc đời là vậy phải ngược xuôi tìm kế sinh nhai, phải chăm lo cho cho gia đình riêng của mình và nhiều đêm tự hỏi: Làm trọn đạo con là phần nào báo hiếu cho mẹ rồi!
Ừ thì ta đã ngộ ra một điều là nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi phải không các bạn?!
@};-@};-@};-@};-@};-một bông hồng cho anh !
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-cho những ai đang còn mẹ
vinhcm
25-07-2010, 11:23 AM
Anh huongdong mến tôi không thể nào lướt trên diễn đàn tiếp khi topic "MẸ" của anh xuất hiện.Tôi rất chia sẻ anh vì ở xa quê giống như bố tôi.nhưng tôi nghĩ như vậy không thể là bất hiếu được. lòng nghẹn ngào lắm anh ơi.tôi nghỉ người hiểu anh, thông cảm, chia sẻ và nhớ thương anh nhất chính là mẹ.Anh mến tôi không thể nào quên những hình ảnh mẹ tôi trong tôi,thật buồn ?a
dohuy12111983
25-07-2010, 12:23 PM
Các bác làm em nhớ nhà quá . Em sống ở HCM , ba mẹ cũng ở HCM ! Thế mà ....3 năm nay em chưa về thăm lại được mẹ một lần ! Chắc các bác thắc mắc lắm phải không ....Vì một số lý do và những sai lầm trước kia của em nênta5m thời em chưa thể về tham mẹ được ( Vì ông ba ông dang giận em lắm ) Em nhớ nhất câu nói của mẹ . Cây mà trồng mày không tưới mà mày bắt tao tưới hoài vậy , mày lo ở nhà mà chăm cây !
Câu mắng yêu đó của mẹ cứ đeo đẳng em mãi . Mỗi lần nhìn cây , chăm cây . EM lại nhớ cái cảnh mà mẹ em cầm bình nước tưới cây .................................................. ..............Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi !
pitieel
25-07-2010, 12:43 PM
.Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi ! bây giờ thì tôi ko còn dịp để nói với mẹ nữa rồi.... người đả đi xa .Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi !
123zo
25-07-2010, 12:57 PM
Các bác làm em nhớ nhà quá . Em sống ở HCM , ba mẹ cũng ở HCM ! Thế mà ....3 năm nay em chưa về thăm lại được mẹ một lần ! Chắc các bác thắc mắc lắm phải không ....Vì một số lý do và những sai lầm trước kia của em nênta5m thời em chưa thể về tham mẹ được ( Vì ông ba ông dang giận em lắm ) Em nhớ nhất câu nói của mẹ . Cây mà trồng mày không tưới mà mày bắt tao tưới hoài vậy , mày lo ở nhà mà chăm cây !
Câu mắng yêu đó của mẹ cứ đeo đẳng em mãi . Mỗi lần nhìn cây , chăm cây . EM lại nhớ cái cảnh mà mẹ em cầm bình nước tưới cây .................................................. ..............Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi !
Em không trong hoàn cảnh của bác nên không thể hiểu hết sự tình vào hoàn cảnh của bác, nhưng em cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình: trong thời gian qua bác đã về xin Bố bớt giận chưa? bác biệt tăm như vậy không biết bây giờ Bố và nhất là mẹ bác có còn khỏe không, có đang nhớ và thương bác rất nhiều không!
Xét cho cùng nếu Bố bác khôgn tha thứ cho bác thì Mẹ bác cũng có lỗi gì đâu mà lâu thế bác không cho bà được thỏa mãn quyền lợi của mình - quyền được gặp mặt con . Bây giờ chắc bà đang nhớ bác nhiều lắm đó! Nếu bác không muốn về nhà thì có thể gặp bà ở ngoài mà, có thể hẹn bà ra một chỗ nào đó cùng được bác ah! Thời gian 3 năm với người đi thì không dài nhưng thật là chiền miên, vô tận với những người đang mỏi mòn chờ đợi bác ah, nhất là vời những người già - đang từng ngày chống chọi với sự vô tình của thời gian, sự lão hóa, già cả bác ah!! !
Vài lời thật lòng, có gì không phải mong bác bỏ qua!
dohuy12111983
25-07-2010, 03:31 PM
Em không trong hoàn cảnh của bác nên không thể hiểu hết sự tình vào hoàn cảnh của bác, nhưng em cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình: trong thời gian qua bác đã về xin Bố bớt giận chưa? bác biệt tăm như vậy không biết bây giờ Bố và nhất là mẹ bác có còn khỏe không, có đang nhớ và thương bác rất nhiều không!
Xét cho cùng nếu Bố bác khôgn tha thứ cho bác thì Mẹ bác cũng có lỗi gì đâu mà lâu thế bác không cho bà được thỏa mãn quyền lợi của mình - quyền được gặp mặt con . Bây giờ chắc bà đang nhớ bác nhiều lắm đó! Nếu bác không muốn về nhà thì có thể gặp bà ở ngoài mà, có thể hẹn bà ra một chỗ nào đó cùng được bác ah! Thời gian 3 năm với người đi thì không dài nhưng thật là chiền miên, vô tận với những người đang mỏi mòn chờ đợi bác ah, nhất là vời những người già - đang từng ngày chống chọi với sự vô tình của thời gian, sự lão hóa, già cả bác ah!! !
Vài lời thật lòng, có gì không phải mong bác bỏ qua!
Em cảm ơn biết bao nhiêu lời khuyên của bác . Em đa cố gặp gia đình nhiều lần nhưng không được ......( Vì có lý do tế nhị ). Em sẽ thật can đảm để đối diện với ba mẹ em trong ngày gần nhất . Cảm ơn bác cho em lời khuyên đầy nghị lực và sự cam đảm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thành công là tất cà những gì tôi khao khát .
Không chỉ vì duy nhất là Tiền , mà là sự thừa nhận của xã hội
Rằng mình đã đống góp một ít gì đó
..............
Mẹ ơi , con đang đi trên con đường con lựa chọn . Và con sẽ đi đến đích cho bằng được !
Ủng hộ con...., Mẹ nhé .........!
Hoangcm
25-07-2010, 04:10 PM
đọc qua chủ đề của anh THƯƠNG em vô cùng cảm động ,chủ đề thật sâu sắc về tình thiêng liêng mẩu tử .
trong cuộc sống kinh tế hiện nay hầu như chúng ta cùng chung tâm trạng ,vậy anh em nào khi có điều kiện cố gắng tranh thủ về quê thăm lại mẹ già của mình từng đêm thao thức ngóng trong những đứa con xa nhà . chúng ta nên cố gắng giành chút ít thởi gian quí báu để toả lòng hiếu thảo với mẹ cha , để có khi sẽ có một ngày mình ân hận suốt cả đời.
MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY
GIÓ LAY MẶC GIÓ .................... huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
MẤY DÒNG LỆ RƠI .................
Traicam_nhatu
25-07-2010, 04:46 PM
em cảm động quá. Thực sự em vẫn đang ở với Cha Mẹ đôi lúc em cũng nói to, cũng đôi lúc trách móc Cha Mẹ, và rồi mỗi khi đi làm xa nhà thì lại nhớ tới Cha Mẹ và nhớ tới những lời mình nói với Cha Mẹ và thật là thấy mình có lỗi với bậc sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn Bác đã có một chủ đề rất thấm thía, cảm động.
toiyeucaysanh
25-07-2010, 05:12 PM
các bác ơi?????????????????????? em muốn khóc.... nhưng không khóc được!!!!!!!!!!!
huongdongconoi
25-07-2010, 10:42 PM
Thật là xúc động vô cùng, khi đọc hết tất cả những dòng chia sẻ đầy cảm xúc về mẹ của các bạn... Mình lại không ngăn được dòng nước mắt chảy dài lên má. Biết nói gì đây... sao lòng cứ nghẹn lòng. mình không viết được gì nữa... Một lần nữa xin cuối đầu thương nhớ và chân thành cảm ơn những chia sẻ thân tình của các bạn.
Thành thật cám ơn các bạn.@};-@};-@};-
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-Thuong-Rau-Dang-Moc-Sau-He-Huong-Lan-My-Lan.IWZDCEOC.html
lan-chi
25-07-2010, 11:06 PM
lòng mẹ bao la , bác đừng có buồn quá , bác sống khỏe sống tốt , vợ hiền con ngoan là mẹ bác vui rồi .1 năm bác được về thăm mẹ 1 lần là may măn rồi . Có những người đi lập nghiệp nhiều năm với được vế nhà thăm mẹ .
huongdongconoi
26-07-2010, 10:42 PM
Em vẫn hạnh phúc hơn anh, khi đang được sống chung cùng cha mẹ.Dù mình là ai và bao nhiêu tuổi vẫn luôn luôn nhỏ bé trước các bậc sinh thành.
Xin được chia sẻ cùng anh!
(Thế cho nên trong chúng ta ai cũng có một thế cây “mẫu -tử” trong vườn cây của mình.Trong tâm trí của mình, phải vậy ko anh em.)
Cám ơn ngockien chia sẻ cùng mình.@};-
có cây mẩu tử nè anh:):):)
http://cA3.upanh.com/10.525.14663169.UVV0/DSC01478.jpg
Ở đâu có yêu cầu... ở đó có em tôi. chân thành cám ơn đồng chí bong bóng bay...:))=D>@};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:02 PM
thật là xúc động khi đọc bài viết này của anh .đọc xong bài viết cảm xúc lại dâng trào ,trong lòng lại nhớ về .....
cách đây hai năm rưởi về trước. bà mẹ vợ của mình bị trọng bịnh ,bác sỉ bó tay nên mình đưa về nhà mình chăm sóc với ý nghỉ còn nước còn tát. sau gần chín tháng chăm sóc, vào một buổi tối đinh mệnh ... phải đưa bà già lên bệnh viện cấp cứu gấp tối đó anh chị em bên vợ khuyên mình về nhà nghỉ để còn mai đi làm .và rồi đúng 2 giờ tối điện thoại reo chuông người nhà báo tin mẹ đang hấp hối, trong lúc hấp hối bả cứ gọi tên hai vợ chồng mình đòi cho bả gặp mặt .khi hai vợ chồng đến nơi thì không kịp nửa mẹ đả ra đi rồi lúc đó mọi thứ đều sụp đổ cảm giác hối hận cứ ôm mải trong lòng (nói thật cho đến bây giờ tối ngủ rất sợ khi nghe tiếng điện thoại reo )hai năm rưởi đả trôi qua trong lòng củng nguôi ngoa ,sáng nay vào diển đàn đọc bài viết này của anh viết về mẹ đọc xong trong lòng cảm thấy buồn miên man ...vài lời tâm sự cùng anh.thanks anh nhiều
Đọc qua bài viết của anh. Thật là quí mến trước tấm lòng của anh dành cho mẹ ( nhạc mẩu ) như chính mẹ ruột của mình. Thế gian nầy có một cái tình mẩu tử không gì sánh nổi phải không anh? Lúc sắp từ giả cỏi đời cụ muốn gặp mặt vợ chồng anh... cha mẹ nào cũng thế, công ơn sánh như Trời biển... Những gì anh làm được rất đáng trân trọng. Chân thành cám ơn chia sẻ quí báu của anh.@};-
Siêu tiếp thị:-SS :))
Black vừa có con gái đầu lòng được 2tháng,thấy vợ mình mang nặng đẻ đau,ngày đêm ko ngủ vì lo cho con,sốt ruột khi thấy con mình kém lớn,ọc sữa,..... Đó là chỉ mới hơn 11tháng trôi wa.
Thế mới hiểu câu:"có nuôi con mới biết lòng cha mẹ"
Đôi lúc cũng muốn oà vào lòng mẹ,ôm lấy ba để khóc,để ba mẹ biết con yêu ba mẹ đến dường nào,dù rằng đôi lúc con ngỗ ngược và làm nhiều điều khiến ba mẹ thất vọng. Con biết đời con sẽ còn làm nhiều điều khiến ba mẹ buồn,nhưng ba mẹ ơi con ko muốn thế,tận đáy lòng con yêu ba mẹ nhiều lắm,chỉ mong ba mẹ ko còn fải lo lắng cho con.....
:({ :(( :((
Những gì Black thấy trong cuộc sống riêng tư của gia đình nhỏ của mình... Đó cũng chính từ những gì mà ba mẹ mình năm xưa và hôm nay và mãi mãi đến tận cuối đời, đã lo cho mình như vậy đó em. Cám ơn những chia sẻ thật từ sâu tận trong lòng của em.@};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:12 PM
thật là xúc động khi đọc bài viết này của anh .đọc xong bài viết cảm xúc lại dâng trào ,trong lòng lại nhớ về .
cách đây hai năm rưởi về trước. bà mẹ vợ của mình bị trọng bịnh ,bác sỉ bó tay nên mình đưa về nhà mình chăm sóc với ý nghỉ còn nước còn tát. sau gần chín tháng chăm sóc, vào một buổi tối đinh mệnh ... phải đưa bà già lên bệnh viện cấp cứu gấp tối đó anh chị em bên vợ khuyên mình về nhà nghỉ để còn mai đi làm .và rồi đúng 2 giờ tối điện thoại reo chuông người nhà báo tin mẹ đang hấp hối, trong lúc hấp hối bả cứ gọi tên hai vợ chồng mình đòi cho bả gặp mặt .khi hai vợ chồng đến nơi thì không kịp nửa mẹ đả ra đi rồi lúc đó mọi thứ đều sụp đổ cảm giác hối hận cứ ôm mải trong lòng (nói thật cho đến bây giờ tối ngủ rất sợ khi nghe tiếng điện thoại reo )hai năm rưởi đả trôi qua trong lòng củng nguôi ngoa ,sáng nay vào diển đàn đọc bài viết này của anh viết về mẹ đọc xong trong lòng cảm thấy buồn miên man ...vài lời tâm sự cùng anh.
anks anh nhiều
đọc bài này cháu cũng có cảm giác cay cay...tình mẫu tử thật thiêng liêng và đáng trân trọng,đây có lẽ cũng chính là những lời nhắc nhở cho những ngừoi đi sau:hãy biết trân trọng những gì đang có@};-@};-@};-@};-@};-o-+o-+o-+@};-
Chỉ có thời gian... mới hiểu rỏ giá trị của thời gian. Cám ơn em chia sẻ cùng anh.@};-
vâng , khi mất đi rồi ....ta mới nuối tiếc... vẫn còn đó cha mẹ nuôi con không kể ngày tháng , con nuôi cha mẹ ,tính tháng tính ngày
còn sống ,không lo, khi mất rồi thì giổ quảy linh đình....còn cha , còn mẹ là 1 diểm phúc..... hay trân trọng nó vì bạn chẵng bao giờ tìm lại dc ...........
Còn cha còn mẹ thì hơn.
Không cha không mẹ, như đờn đứt dây...
Ở đời " Phú quí sinh lể nghĩa " anh ạ! Ra đường ăn nhậu bê tha, xã láng cuộc đời, về nhà gặp cha mẹ ..... Ôi! biết nói sao đây....
Cám ơn anh chia sẻ.@};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:23 PM
Ai sống trên cõi đời này đều có mẹ, khi xa mẹ vẫn đau đáu về miền quê xa nơi mẹ già đang ở đó, đang dõi theo chập chững từng bước chân con trên quãng đường đời! Nhưng cuộc đời là vậy phải ngược xuôi tìm kế sinh nhai, phải chăm lo cho cho gia đình riêng của mình và nhiều đêm tự hỏi: Làm trọn đạo con là phần nào báo hiếu cho mẹ rồi!
Ừ thì ta đã ngộ ra một điều là nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi phải không các bạn?!
Ừ thì ta đã ngộ ra một điều là nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi phải không các bạn?!
Câu nầy hay nhất nè. Cám ơn Long DN chia sẻ cùng. @};-
Anh huongdong mến tôi không thể nào lướt trên diễn đàn tiếp khi topic "MẸ" của anh xuất hiện.Tôi rất chia sẻ anh vì ở xa quê giống như bố tôi.nhưng tôi nghĩ như vậy không thể là bất hiếu được. lòng nghẹn ngào lắm anh ơi.tôi nghỉ người hiểu anh, thông cảm, chia sẻ và nhớ thương anh nhất chính là mẹ.Anh mến tôi không thể nào quên những hình ảnh mẹ tôi trong tôi,thật buồn ?a
Đã nói về MẸ... anh nghĩ dù ai có cứng lòng, cũng phải chạnh lòng rớm lệ nhớ thương... phải không em.?.
Cám ơn em đã nghẹn lòng, chia sẻ cùng anh. @};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:30 PM
Các bác làm em nhớ nhà quá . Em sống ở HCM , ba mẹ cũng ở HCM ! Thế mà ....3 năm nay em chưa về thăm lại được mẹ một lần ! Chắc các bác thắc mắc lắm phải không ....Vì một số lý do và những sai lầm trước kia của em nênta5m thời em chưa thể về tham mẹ được ( Vì ông ba ông dang giận em lắm ) Em nhớ nhất câu nói của mẹ . Cây mà trồng mày không tưới mà mày bắt tao tưới hoài vậy , mày lo ở nhà mà chăm cây !
Câu mắng yêu đó của mẹ cứ đeo đẳng em mãi . Mỗi lần nhìn cây , chăm cây . EM lại nhớ cái cảnh mà mẹ em cầm bình nước tưới cây .................................................. ..............Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi !
Bạn ơi! Hãy về thăm mẹ nha bạn. chúc bạn gặp mẹ trong vòng tay đầy nước mắt nhớ thương.
Gởi tặng mẹ bạn.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Em không trong hoàn cảnh của bác nên không thể hiểu hết sự tình vào hoàn cảnh của bác, nhưng em cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình: trong thời gian qua bác đã về xin Bố bớt giận chưa? bác biệt tăm như vậy không biết bây giờ Bố và nhất là mẹ bác có còn khỏe không, có đang nhớ và thương bác rất nhiều không!
Xét cho cùng nếu Bố bác khôgn tha thứ cho bác thì Mẹ bác cũng có lỗi gì đâu mà lâu thế bác không cho bà được thỏa mãn quyền lợi của mình - quyền được gặp mặt con . Bây giờ chắc bà đang nhớ bác nhiều lắm đó! Nếu bác không muốn về nhà thì có thể gặp bà ở ngoài mà, có thể hẹn bà ra một chỗ nào đó cùng được bác ah! Thời gian 3 năm với người đi thì không dài nhưng thật là chiền miên, vô tận với những người đang mỏi mòn chờ đợi bác ah, nhất là vời những người già - đang từng ngày chống chọi với sự vô tình của thời gian, sự lão hóa, già cả bác ah!! !
Vài lời thật lòng, có gì không phải mong bác bỏ qua!
Ôi! Bạn thật tuyệt vời. Cám ơn những lời khuyên và chia sẻ chân thành quí giá của bạn. @};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:37 PM
.Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi ! bây giờ thì tôi ko còn dịp để nói với mẹ nữa rồi.... người đả đi xa .Nhớ mẹ quá ..., Mẹ ơi !
Thành thật xin lổi cùng anh. vô tình gợi lại cho anh một nổi đau thiêng liêng nhất. Xin cuối đầu thắp nén hương thương nhớ.@};-
đọc qua chủ đề của anh THƯƠNG em vô cùng cảm động ,chủ đề thật sâu sắc về tình thiêng liêng mẩu tử .
trong cuộc sống kinh tế hiện nay hầu như chúng ta cùng chung tâm trạng ,vậy anh em nào khi có điều kiện cố gắng tranh thủ về quê thăm lại mẹ già của mình từng đêm thao thức ngóng trong những đứa con xa nhà . chúng ta nên cố gắng giành chút ít thởi gian quí báu để toả lòng hiếu thảo với mẹ cha , để có khi sẽ có một ngày mình ân hận suốt cả đời.
MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY
GIÓ LAY MẶC GIÓ .................... huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
MẤY DÒNG LỆ RƠI .................
MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY
GIÓ LAY MẶC GIÓ .................... huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
MẤY DÒNG LỆ RƠI .................
Anh Hoàng ơi!... Mấy dòng anh viết, làm tui chảy nước nữa nè. cám ơn anh.@};-
huongdongconoi
26-07-2010, 11:42 PM
em cảm động quá. Thực sự em vẫn đang ở với Cha Mẹ đôi lúc em cũng nói to, cũng đôi lúc trách móc Cha Mẹ, và rồi mỗi khi đi làm xa nhà thì lại nhớ tới Cha Mẹ và nhớ tới những lời mình nói với Cha Mẹ và thật là thấy mình có lỗi với bậc sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn Bác đã có một chủ đề rất thấm thía, cảm động.
Cám ơn những lời chia sẻ rất thật và dũng cảm của bạn. Mình tin rằng bạn rất hiếu thảo với mẹ cha.@};-
các bác ơi?????????????????????? em muốn khóc.... nhưng không khóc được!!!!!!!!!!!
Sao vậy bạn ??? Nước mắt không vơi được nổi lòng.... Hay....???
123zo
28-07-2010, 10:52 AM
Mỗi khi cuộc đời con không thuận buồm xuôi gió con biết bố mẹ đã buồn nhiều lắm! dù không nói ra và cố gắng che giấu tâm tư nhưng những đêm mất ngủ thức triền miên của mẹ mà mẹ nói do trời đổi thời tiết, những tiếng thở dài trong đêm của bố đã nói lên tất cả bố mẹ ah!
Chắc Bố mẹ tưởng con ngủ yên giấc được sao? con cũng giống bố mẹ vậy! cũng mất ngủ, cũng rất buồn và......... cũng giấu tâm trang...............Con biết bố mẹ buồn nhưng cũng không giám để bố mẹ biết là con biết vì sợ bố mẹ thương và lo cho con hơn!
Trăm nghìn lần tạ ơn đấng sinh thành! lòng lại tự nhủ phải sống và phấn đấu tốt hơn!!!!!
huongdongconoi
28-07-2010, 11:54 PM
Mỗi khi cuộc đời con không thuận buồm xuôi gió con biết bố mẹ đã buồn nhiều lắm! dù không nói ra và cố gắng che giấu tâm tư nhưng những đêm mất ngủ thức triền miên của mẹ mà mẹ nói do trời đổi thời tiết, những tiếng thở dài trong đêm của bố đã nói lên tất cả bố mẹ ah!
Chắc Bố mẹ tưởng con ngủ yên giấc được sao? con cũng giống bố mẹ vậy! cũng mất ngủ, cũng rất buồn và......... cũng giấu tâm trang...............Con biết bố mẹ buồn nhưng cũng không giám để bố mẹ biết là con biết vì sợ bố mẹ thương và lo cho con hơn!
Trăm nghìn lần tạ ơn đấng sinh thành! lòng lại tự nhủ phải sống và phấn đấu tốt hơn!!!!!
Trăn trở một nổi lòng. Thấu hiểu được một nổi lòng của đấng sinh thành... Bạn là một người con có hiếu, đáng trân trọng. Cám ơn bạn chia sẻ.@};-@};-@};-
bigbabol
29-07-2010, 07:27 AM
hình như các bác nhắc tới mẹ là thấy khóc không à nha, ai thấy có lỗi thì sửa lỗi, còn nếu thấy mình đã vẹn tròn thì có gì đi nữa mình vẫn thanh thản, nhớ hôm qua mẹ mới cho 100k đi chơi vui quá kakakakkaakka,mẹ dặn về sớm không thôi bị mấy đứa con gái hư nó cướp mất đời trai, cười thôi cho vơi đi nước mắt:)):)):)):))
Blackrose86
29-07-2010, 08:17 AM
hình như các bác nhắc tới mẹ là thấy khóc không à nha, ai thấy có lỗi thì sửa lỗi, còn nếu thấy mình đã vẹn tròn thì có gì đi nữa mình vẫn thanh thản, nhớ hôm qua mẹ mới cho 100k đi chơi vui quá kakakakkaakka,mẹ dặn về sớm không thôi bị mấy đứa con gái hư nó cướp mất đời trai, cười thôi cho vơi đi nước mắt:)):)):)):))
Rồi xong.....!!!
Ai biểu ko nghe lời mẹ dặn=)) =)) =))
kenwall
29-07-2010, 09:53 PM
Mưa mù giăng lối, đường về với mẹ thật xa xôi...nhưng anh Thương về được là vui rồi. Khi nào anh về nhớ gọi em đó nha, anh em mình vô Hội quán làm vài ve..!
huongdongconoi
29-07-2010, 10:29 PM
hình như các bác nhắc tới mẹ là thấy khóc không à nha, ai thấy có lỗi thì sửa lỗi, còn nếu thấy mình đã vẹn tròn thì có gì đi nữa mình vẫn thanh thản, nhớ hôm qua mẹ mới cho 100k đi chơi vui quá kakakakkaakka,mẹ dặn về sớm không thôi bị mấy đứa con gái hư nó cướp mất đời trai, cười thôi cho vơi đi nước mắt:)):)):)):))
Chời ơi!!! mẹ ơi!!! thế là con của mẹ từ nay... Tan nát đời trai. :)):)):))
Rồi xong.....!!!
Ai biểu ko nghe lời mẹ dặn=)) =)) =))
Những phút con yếu lòng... nên bị nhỏ đó dụ mẹ ơi! :-SS:-SS:-SS
huongdongconoi
29-07-2010, 10:34 PM
Mưa mù giăng lối, đường về với mẹ thật xa xôi...nhưng anh Thương về được là vui rồi. Khi nào anh về nhớ gọi em đó nha, anh em mình vô Hội quán làm vài ve..!
Má ơi! đừng gả con xa.
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu...
Vâng! đường về quê mẹ thật xa... Nhất định anh sẻ gọi cho Tường.:))
vuonxua
11-08-2010, 01:32 PM
Bạn tôi ơi!Mẹ tôi chưa đi,tôi chưa rơi nước mắt mà trời đang đổ mưa ,mà trời không có nắng ...mà mẹ cũng không hay tôi buồn mà mẹ có thể cũng không biết là tôi sẽ khóc,mà nhất định là tôi sẽ khóc! Làm sao không buồn ,làm sao không khóc khi con sẽ phải đứng và chỉ biết đứng nhìn mẹ hai tay trĩu nặng hành lý rời xa con mà con không làm được gì cho mẹ. Mỗi người có một chọn lựa cho riêng mình ,mẹ đã chọn.,con không ý kiến nhưng mà ...bao giờ mẹ lại về với con? Tháng 7 vu lan con cài cho mình 1 bông hồng :con đang còn mẹ .Mẹ ơi !khi nào mẹ lại về với con?
huongdongconoi
13-08-2010, 12:06 AM
Bạn tôi ơi!Mẹ tôi chưa đi,tôi chưa rơi nước mắt mà trời đang đổ mưa ,mà trời không có nắng ...mà mẹ cũng không hay tôi buồn mà mẹ có thể cũng không biết là tôi sẽ khóc,mà nhất định là tôi sẽ khóc! Làm sao không buồn ,làm sao không khóc khi con sẽ phải đứng và chỉ biết đứng nhìn mẹ hai tay trĩu nặng hành lý rời xa con mà con không làm được gì cho mẹ. Mỗi người có một chọn lựa cho riêng mình ,mẹ đã chọn.,con không ý kiến nhưng mà ...bao giờ mẹ lại về với con? Tháng 7 vu lan con cài cho mình 1 bông hồng :con đang còn mẹ .Mẹ ơi !khi nào mẹ lại về với con?
Cám ơn những lời chia sẻ về mẹ của bạn.@};-@};-@};-
vuonxua
13-08-2010, 03:11 PM
Bạn ơi!tôi vừa chia tay với ba- mẹ.Cả chiều,cả tối trời vẫn mưa sụt sùi,bạn có cái cảm giác này chưa?:Tôi như vừa đánh mất 1 cái gì đó mà không biết phải tìm ở đâu ,tôi đi giữa lao xao đông người qua lại mà cứ như không nhìn thấy,không nghe ai nói gì cả, nước mắt thì chực tuôn ra,tự đáy lòng mình cô đơn trống rỗng . Tôi sợ phải ở 1 mình ,tôi không thể và cũng không dám nhắm mắt lại vì sợ nhắm mắt lại sẽ không kịp nhìn thấy bóng dáng người mình thương mặc dầu thực sự người thương đã thăm thẳm xa rồi. Trong đầu vẫn hiện rõ hình bóng ba- mẹ ,bên tai vẫn văng vẳng từng lời dặn dò của ba, mẹ, ...mẹ ơi ánh mắt đau đáu mẹ nhìn theo con làm lòng con rối bời. Vẫn biết sinh ly hơn tử biệt nhưng ở tuổi thất thập cổ lai hy biết thời gian có cho con cơ hội gặp lại ba,mẹ lần nữa? Có sá gì thời gian nếu con vẫn còn trẻ và ba,mẹ thì chưa già? (đầu ba,mẹ bạc phơ còn con thì đã chớm tiêu pha muối) Bạn tôi ơi!cám ơn bạn đã chia sẻ ,bạn có mẹ tôi cũng có mẹ, mọi người đều có mẹ, sự chia sẻ làm ấm lòng dầu rằng nước mắt vẫn không ngừng rơi.Bạn ơi! tôi yêu ba, mẹ tôi nhiều lắm,1 tình yêu vô bờ bến....
vuonxua
23-08-2010, 09:52 AM
Hoa hồng đỏ mùa VU LAN.
Ký ức ta có những ngày bên mẹ,
Nắng tháng hè lưng áo đẫm mồ hôi,
Phiên chợ xa nhọc nhằn tay dắt trẻ,
Tay địu hàng,mẹ đó,mẹ ta ơi!.
Xưa đường đất-lấm -chân -trần -vấy-bẩn,
Mẹ kề bên lau,rửa,dỗ,xuýt xoa.
Nay đường đời bước trăm ngàn lận đận,
Sớm tối về quạnh quẽ chỉ mình ta.
Xưa giấc ngủ có lời ru,nhịp võng,
Bữa ăn ngon mẹ chia sớt để phần.
Giờ nhọc nhằn giữa bon chen-lạc lỏng,
-Đói:cũng đành,đêm trắng thức từng canh.
.................................................. .........
Và nhiều nữa,biết bao điều trăn trở
Thuở ấu thời mong chóng được thành nhân,
Ta đã quên,quên hết lời nhắc nhỡ,
Nên đời ta chìm nổi cũng bao lần.
-:Bạn dẫu thân không mấy người ngoảnh lại,
Tình có nhiều năm tháng đã nhạt ,xa...
Bước nguy nan ta giật mình kinh hãi,
Ôi!mẹ đây,mẹ vẫn bước cùng ta.
..........................................
Để bây giờ lại bắt đầu quá khứ
:Ta dạy con bằng trãi nghiệm chính mình.
Lẫn đâu đó kèm lời răn ngày cũ,
Của mẹ hiền,ôi!thoắt đã bao năm.
Con khôn lớn mẹ héo mòn xuân sắc,
Con thành nhân ,mẹ gối mỏi chân chùng,
Con báo đáp mẹ khó bề tạng mặt.
Con kêu trời,đầu bạc phũ đầu xanh.
Đành trông mong chút muộn màng sót lại,
Con nguyện cầu sức khỏe mẹ bình yên.
Đoạn đường đời hãy dài thêm,êm ái,
Đường mẹ đi toàn cỏ nhẹ ,hoa êm
Rằm tháng 7 VU LAN mùa của MẸ,
Hoa của con:HOA HỒNG ĐỎ rạng ngời,
Xa thăm thẳm mà gần trong thương nhớ.
Ấm lòng con niềm thương nhớ mẹ ơi!
Con vẫn mong bên đời con mỗi sáng,
Màu hoa hồng vĩnh cữu chẳng nhạt phai.
Mây vẫn xanh một trời xanh bất tận,
Để cho con còn MẸ suốt đời này.
vuonxua
23-08-2010, 11:47 AM
VU LAN này bạn chọn cho mình hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ?
Dầu là màu hoa nào ,cũng cầu chúc cho tâm hồn bạn được bình an.
huongdongconoi
25-08-2010, 12:00 AM
VU LAN này bạn chọn cho mình hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ?
Dầu là màu hoa nào ,cũng cầu chúc cho tâm hồn bạn được bình an.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao.IW6W9UEE.html
Chân thành cám ơn lời cầu chúc của bạn.
huongdongconoi
09-09-2010, 11:09 PM
Xin chia sẻ nổi mất mát đau thương cùng GĐ anh Khải ( A 69 ).
Mẹ ơi! mẹ ơi... Mẹ đã đi xa rồi...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao.IW6W9UEE.html
mrhuynh482
09-05-2011, 05:02 PM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Cai-Ao.IW6W9UEE.html
Mẹ... mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nãy chuối buồng cau....................
Bầu trời đêm nay u tối, mây xám mù mịt trôi về khắp nẻo không gian... bên ngoài mưa cứ tầm tả mưa rơi, vài tiếng côn trùng họa lên một khúc nhạc buồn...Giữa một không gian vắng lạnh đến nảo lòng... một mình tôi lặng lẻ, mà sao thấy lòng mình bơ vơ lạc lỏng, suy nghỉ miên man về ký ức... chợt chạnh lòng thương nhớ MẸ TÔI...
Mẹ ơi! con nhớ mẹ vô cùng
Mẹ ơi!... Gần một năm rồi con không gặp lại mẹ. vì lo tìm kế sinh nhai, mà con không chăm lo phụng dưởng cho mẹ tuổi lúc xế chiều, công ơn sanh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau. con chưa một lần báo hiếu phụ thân, con thật bất hiếu vô cùng... Nhưng mẹ vẩn một đời tần tảo sớm hôm, không ngơi nghỉ, chăm lo cho từng đứa con cho đến tận cuối đời...
Dáng mẹ gầy mái tóc bạc phơ.
Sương điểm trắng mái đầu của mẹ...
Ôi! tôi.... viết gì được nữa đây... tôi chết lặng trong không gian mù mịch mưa rơi, khóe mắt cứ tuôn trào những dòng nước mắt thương nhớ mẹ... Từ sâu tận đáy lòng của con, mẹ là một người mẹ... Con thương yêu nhất trên đời...
MẸ ƠI!... MẸ ƠI... CON THƯƠNG MẸ LẮM... CON NHỚ MẸ NHIỀU...
Đứa con bất hiếu của mẹ..
Võ Thanh Thương
khi đọc bài này của anh em buồn và nhớ mẹ đến rơi nước mắt.dù sao thì các anh củng còn có mẹ để phụng thờ kính yêu,còn em đả mất đi cái quyền đó từ 25 năm nay rồi.không giấu vì các anh em mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi một mình ba vừa làm me,vừa làm cha. em mừng vì các anh vẩn còn mẹ để yêu thương.hảy luôn là đứa con bé bỏng thật ngoan như ngày chúng ta còn tấm bé các anh nhé!''đi khắp thế gian không ai tôt bằng mẹ''và thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ!xin cúi đầu trước những thánh nhân đả sinh ra tất cả chúng ta hôm nay...!mẹ ơi con nhớ mẹ!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.